Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Threaded View

  1. #11
    Newbie Photobucket Empty_Savanna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 14 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Hôm qua có khác hôm nay ?
    Chỉ thay áo mới ...em đây vẫn buồn
    Thói thường tình mãi luôn luôn
    Theo người - người đuổi...đuổi hoài chẳng đi
    Áo em vẽ khối tình si
    Em thay ...em đổi ..vẫn gì con tim
    Thôi thì hãy cứ im lìm
    Thời gian - duyên tận...giữ gìn cũng tan
    Hỡi tình trong cảnh thế gian
    Cho bao nước mắt...vỡ tan nụ cười
    Hôm qua chung bước với người
    Hôm nay lạc giữa ...lẽ loi bóng mình ...
    25.09.09
    Người ta cười nói bên mình
    Trong tim lại nghĩ bóng hình đẩu đâu
    Đêm về thao thức canh thâu
    Nửa quen nửa lạ nặng sầu riêng mang
    Thì thôi đứng lại bên đàng
    Dẫu là biết chẳng dễ dàng quay đi
    ...

    Người ơi đến để làm chi
    Nay xa liệu có tiếc gì hay không...
    My heart's trap nest...

  2. Thành viên cám ơn bài của Empty_Savanna:

    Hàm Long (05-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •