Trang 26 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 16242526272836 ... LastLast
Bài 251 đến 260/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #251
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Anh cưới... ừ thì... anh cưới đi!...
    Mặc mình em tội... khối tình si
    Trăm năm chưa đến... nào dăm bữa?!...
    Một thoáng đời nhau... có đọng gì?!...

    Nơi ấy bây chừ... vui lắm không?
    Bạn bè, hai họ, chắc là đông!
    Vui duyên anh nhớ đừng quá chén
    Kẻo khách trời xa... cũng chạnh lòng...

    Một giấc tình xuân dang dở đây
    Đêm này ta cạn để cùng say
    Giao bôi em sớt làm hai nửa
    Để lỡ người ta... mới chạm đầy

    Anh cưới người ta... ai cưới em?!...
    Áo hồng chưa kịp vẽ ra xem
    Hoa tay... mang giống trồng bên cửa
    Mưa cuối mùa qua... lá trổ vừa...

    Xem đám người dưng đang rước dâu
    Lặng cười chúc họ phúc bền lâu
    Biết đâu lời chúc bay theo gió
    Lưu giữ ngày nay... đến bạc đầu...

    Thân tặng chị PL

    Á trời ơi... sao tặng chị ha SR...

  2. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #252
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Á trời ơi... sao tặng chị ha SR...
    Hihi... thì lấy cảm hứng từ chị... í lộn... từ 1 câu thơ của chị mà
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #253
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hihi... thì lấy cảm hứng từ chị... í lộn... từ 1 câu thơ của chị mà
    Từ 1 câu thơ mà được cả bài thế này...lời nhiều rồi SR ui....

  6. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (03-08-2011)

  7. #254
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    CÀ MAU

    Viết được hai khổ định đọc thêm dữ liệu về Cà Mau để viết tiếp nhưng thôi muội làm tiếp đi nha!

    Em có về quê đất cà Mau
    Cho anh tha thiết gởi câu chào
    Quê hương thuở ấy giờ sao nhỉ
    Liệu có còn ai ánh mắt trao

    Em gầy dáng nhỏ bước hanh hao
    Cầu đước đong đưa có ngã nhào
    Áo vấy bùn quê em có ngại
    Một thời bên ấy nhớ bên nao
    .......
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (03-08-2011)

  9. #255
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Ta lạc lối trong mắt em hờn dỗi
    Khoảng trời xưa ta cứ mãi đi tìm
    Nghe khắc khoải với nỗi đau tình ái
    Có con đường nào chia hai nửa trái tim

    Ôi ánh mắt thu xưa thăm thẳm
    Ta đi hoang trong hạnh phúc vô cùng
    Nhưng đâu biết những bình yên thầm lặng
    Chất chứa một trời bão giông

  10. Thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Hàm Long (03-08-2011)

  11. #256
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Á trời ơi... sao tặng chị ha SR...
    Chị Phale chán quá SR tặng thì nhận nhanh đi còn hỏi lại chi ...SR lạc ...cho nên bài thơ lạc theo sang chị đó. Có phải vậy không SR?
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  12. Thành viên cám ơn bài của Tiểu Long Nữ:

    Hàm Long (03-08-2011)

  13. #257
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    CÀ MAU

    Viết được hai khổ định đọc thêm dữ liệu về Cà Mau để viết tiếp nhưng thôi muội làm tiếp đi nha!

    Em có về quê đất cà Mau
    Cho anh tha thiết gởi câu chào
    Quê hương thuở ấy giờ sao nhỉ
    Liệu có còn ai ánh mắt trao

    Em gầy dáng nhỏ bước hanh hao
    Cầu đước đong đưa có ngã nhào
    Áo vấy bùn quê em có ngại
    Một thời bên ấy nhớ bên nao
    .......
    Bài thơ tác giả ở vai nam mừ, muội hem viết đâu, huynh viết típ đi ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ
    Chị Phale chán quá SR tặng thì nhận nhanh đi còn hỏi lại chi ...SR lạc ...cho nên bài thơ lạc theo sang chị đó. Có phải vậy không SR?
    Chắc vậy quá... SR hay đi lạc í mà. Hihi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  15. #258
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Một hôm em đi lạc
    Qua ngõ vắng tim anh
    Ôm hoa trái trong lành
    Rồi bước nhanh chẳng ngoái
    Anh lóng ngóng loay hoay
    Bao tháng ngày vụn vỡ
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  16. Thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Hàm Long (03-08-2011)

  17. #259
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Một hôm em đi lạc
    Qua ngõ vắng tim anh
    Ôm hoa trái trong lành
    Rồi bước nhanh chẳng ngoái
    Anh lóng ngóng loay hoay
    Bao tháng ngày vụn vỡ

    Lão gia nhà em dạo này chịu khó vờn hoa dạo liễu, sao còn tgian về thăm em thế này
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  18. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  19. #260
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Lão gia nhà em dạo này chịu khó vờn hoa dạo liễu, sao còn tgian về thăm em thế này
    Vẫn cưng bà 19 nhất nhà mà
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  20. Thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Hàm Long (03-08-2011)

Trang 26 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 16242526272836 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •