Bài 1 đến 10/786

Chủ đề: Buồn thì viết

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Sơn la

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Bou chịu khó ghê, chị mua lá sen khô và sơn tra ở Lãn Ông thôi nhưng tất nhiên cũng phải chọn hàng và loại lá có điều khó uống nên rất ngại.
    Chị ui. Em post ảnh Minh Anh thái lá sen lên Facebook mà có tới 2 cô bạn nhẩy vào xin thái và xin lá sen... Sau 1 năm dùng lá sen em thấy có hiệu lực đấy chị ạ. Hihi... Chắc chị cũng nhận thấy rõ mừ... Em vốn là đứa kiên trì, làm gì cũng vậy nên sẽ vẫn tiếp tục công đoạn này vì em thấy nó cũng tốt cho sức khỏe giúp mình ăn ngủ rất tốt.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (18-06-2012),get_out_cs (17-06-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (18-06-2012),Phu sinh (18-06-2012)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Sơn la


    ĐÔI DÉP
    - Nguyễn Trung Kiên -


    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (18-06-2012),get_out_cs (18-06-2012),giacmochapi (06-09-2012),loyal (24-09-2012),Marat Safin (17-06-2012),Phu sinh (18-06-2012),toitimtoi (18-06-2012)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Sơn la

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết

    ĐÔI DÉP
    - Nguyễn Trung Kiên -


    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    Nhiều khi, cứ nghĩ là tìm được chiếc kia dễ thôi. Thế nhưng không phải.
    Thôi thì, đành đi tạm đã, rồi sẽ đi tìm chiếc khác...
    Mỗi người đều có một bản tính riêng, không ai giống ai. Ông Trời cho con người cơ hội, không đóng cửa ai hoàn toàn (đa số như thế).
    Hãy suy nghĩ xem, trong sâu thẳm, mình muốn gì?
    Hãy đi tìm một chiếc khác đúng ý mình đã. Có thể việc này là cả một sự hy sinh, vất vả, lao tâm khổ tứ, mất thì giờ...
    Để có một "đôi", mình cũng phải tự cải thiện mình ("gọt chân cho vừa giày", "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"). Điều này quan trọng. Nho học có quan điểm: "Người trí là người tự biết mình, Người nhân là người tự yêu mình", còn một chiếc cũng cứ đàng hoàng, ngon lành...Kệ! Yêu mình đã!
    Quy luật của tự nhiên gồm hai loại: quy luật tất nhiên và quy luật ngẫu nhiên.
    Biết rằng mình sống ok rồi, đủ thứ cố gắng rồi, đúng nhân quả rồi (ngon lành thì gặp ngon lành) vậy sao mà vẫn chưa thấy ...bởi vì còn loại quy luật thứ hai (ngẫu nhiên) đó là SỐ PHẬN nữa.
    Càng tăng số lần tung đồng tiền có hai mặt sấp ngửa, xác suất p càng về gần 0,5. Cỡ mẫu nghiên cứu đủ lớn thì p đảm bảo độ tin cậy; càng ra đường nhiều, càng dễ đụng xe ...(!!!).
    Thôi thì, để tăng xác suất tìm được chiếc kia vừa ý, đành phải tăng cường tìm kiếm, giao lưu, học hỏi và cọ xát, thử. Giao lưu trong diễn đàn NR cũng là một cơ hội.
    Giả sử, sau đó tìm được nửa kia như ý mình. Lúc đó hãy làm tất cả những gì cần thiết, có thể, ...với sự nỗ lực cao nhất nhằm mục đích để có được một nửa mình.
    Last edited by toitimtoi; 25-06-2012 at 06:48 PM.

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (25-06-2012),get_out_cs (26-06-2012),Nhím con (25-06-2012),OA _ NỮ (25-06-2012),Phu sinh (25-06-2012)

  7. #4
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Sơn la

    Em đọc đi đọc lại comment của anh Toitimtoi mà vẫn chưa hiểu rõ cái ý cài cắm chính của anh trong comment... Mà cái bệnh của Bou em mà đọc xiên, đọc dọc, đọc ngang.. là hiểu ra cả đống ý trong đó... Chỉ biết rằng em, anh và mỗi người chúng ta đều đang cố gắng để đi vừa cho mình một đôi giầy "tâm đầu ý hợp"... Có cơ hội rồi thì phải nắm lấy đúng không anh ? Bou vốn là 1 người khá "ngang bướng" và "kiên cường" sẽ chiến tới giây phút cuối cùng... vì tình . Dĩ nhiên mọi cái cũng không thể nằm ngoài "số phận"... và đương nhiên nếu không biết yêu quý bản thân mình thì sẽ không bao giờ biết yêu quý người khác... Em vẫn đã và đang lựa chọn cho mình 1 số đẹp, ngon lành nhất trong các số .. Tuy nhiên, có khi phải tới phút thứ 89 mới biết được cái kết của mình... như vậy mới gọi là duyên số...
    Last edited by Boulevard; 25-06-2012 at 11:00 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (26-06-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (26-06-2012),OA _ NỮ (25-06-2012),Phu sinh (26-06-2012)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Sơn la

    Anh 3 T của B hình như cũng thuộc trường phái trung dung thì phải. Hì hì, nên B thấy khó hiểu là đúng rồi. B có thấy những nước mạnh nhất là họ luôn luôn đi trên dây một cách thăng bằng nhất ko. Và những nước yếu nhất để được tồn tại họ luôn đu trên giây rất là nghệ thuật ko...
    Trường phái trung dung luôn kết hợp với định luật thăng bằng....Nhất là áp dụng trong đôi dép...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (25-06-2012),get_out_cs (26-06-2012),Nhím con (26-06-2012),Phu sinh (26-06-2012),thuphong (25-06-2012),toitimtoi (26-06-2012)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Sơn la

    Bou nói đúng ý anh rồi đấy.
    Thật ra anh thấy khó nói, nên trò chuyện mơ hồ vậy thôi, muốn hiểu thế nào cũng được. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật!
    Đúng là anh muốn nói tình yêu là quan trọng nhất. Nếu yêu thật thì mọi khó khăn chả là gì.
    Họ sẽ tìm đủ cách đến với nhau. Được bên nhau, có nhau là hạnh phúc (!).
    Đừng nghĩ già như bọn anh chả biết yêu nữa, ngược lại, "gừng càng già càng cay".
    Nghe thì hâm hâm (già thế mà còn...).
    Thật ra, chả ai cô đơn mãi được. Mình cũng cần có đôi chứ.
    Con cái lớn lên sẽ hiểu. Mình cứ hy sinh vì con đã. Song song, mình tìm cho mình một người.
    Ý thứ hai: anh thấy khó khăn khi tìm. Chả dễ dàng gì.
    A đã tìm và chả được. Thấy khó nên phân tích như vậy, kết luận là vì có Số.
    Ý thứ ba: anh hy vọng. Vì đời còn cơ hội. Mình giữ mình cho tử tế, phấn đấu mọi thứ cho ok: mẹ già, anh em, con cái, kinh tế, học vấn,...và vui vẻ vì mình bận rộn. Tất nhiên, một việc nữa là lại đi tìm. Cách: giao lưu, gặp gỡ, thử thách...
    A chia xẻ tâm tình như thế nhưng khó hiểu vì ý nghĩ lúc đó lộn xộn.
    Last edited by toitimtoi; 26-06-2012 at 11:38 AM.

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (26-06-2012),get_out_cs (26-06-2012),Nhím con (26-06-2012),Nhudadauyeu (26-06-2012),Phu sinh (26-06-2012),thuphong (26-06-2012),yeu100C (27-06-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •