PDA

View Full Version : MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30]

songdeyeu
07-04-2010, 11:29 AM
Bà Tám không đi đá được sao không báo trước để anh em chuẩn bị? Hôm qua anh vội về đi dự đám cưới nên quên ứng cho anh em! Đội bóng cũng không có bóng để đá nên anh đã ứng tiền mua 1 trái bóng mới chiều qua rồi đấy!

hôm trước SDY có đưa cho anh tư hay bờm gì đó một trái bóng sao không mang ra sử dụng?

TeacherABC
07-04-2010, 04:52 PM
hôm trước SDY có đưa cho anh tư hay bờm gì đó một trái bóng sao không mang ra sử dụng?

Bóng đó đã bay theo những cú sút lên trời qua hàng rào mất tích luôn rồi SĐY àh! Những trận đấu gần đây bóng anh mang theo cũng bị mất tích như thế! :botay:

MLT
08-04-2010, 11:05 AM
Bóng đó đã bay theo những cú sút lên trời qua hàng rào mất tích luôn rồi SĐY àh! Những trận đấu gần đây bóng anh mang theo cũng bị mất tích như thế! :botay:

tuần này đội 3 sao a ơiiiiiiiiii :D:D

songdeyeu
08-04-2010, 12:09 PM
Bóng đó đã bay theo những cú sút lên trời qua hàng rào mất tích luôn rồi SĐY àh! Những trận đấu gần đây bóng anh mang theo cũng bị mất tích như thế! :botay:

mới đưa cách đây 3 tuần mà mất cái gì?

MLT
08-04-2010, 05:09 PM
Tình hình là bên e ko kiếm đc hội 3 rồi,mong a ABC và ĐT kiếm giùm nhé hehe

songdeyeu
08-04-2010, 05:12 PM
không có đội 3 thì hai đội tự sướng với nhau lun

TeacherABC
08-04-2010, 08:05 PM
Tình hình là bên e ko kiếm đc hội 3 rồi,mong a ABC và ĐT kiếm giùm nhé hehe

Anh thua rồi! Chỉ nhờ bà Tám thôi??????

Steven Gerrard
09-04-2010, 07:59 AM
Anh thua rồi! Chỉ nhờ bà Tám thôi??????
E cũng k thể thắng luôn :botay:. Tuần này, có thể còn vắng mặt tiếp.
Hi vọng BCFC đi đông, đủ chi thành 2 đội.:o

TeacherABC
09-04-2010, 08:38 AM
E cũng k thể thắng luôn :botay:. Tuần này, có thể còn vắng mặt tiếp.
Hi vọng BCFC đi đông, đủ chi thành 2 đội.:o

Em vắng thì lấy người đâu mà đá? Hay MSFC sẽ tạm ngưng sinh hoạt một thời gian?

numbersix
09-04-2010, 02:11 PM
mới đưa cách đây 3 tuần mà mất cái gì?


không có đội 3 thì hai đội tự sướng với nhau lun

@ có lên sân đâu mà biết mất hay không huh? con người 1 ngày còn mất (đời độc thân ) huống hồ gì trái banh^^. :youarethewoman::youarethewoman:

@all: tuần này lại công tác nên Bờm xin vắng mặt tuần này hẹn tuần sau tái nạm tiếp.

Eric Cantona
09-04-2010, 03:42 PM
:ngoaymui: rồi tuần này vắng dữ vậy trời - a đội trưởng thì chưa chắc đi đc - a số 6 thì công tác - a traxanh thì nghỉ phép - a 4 thì "biệt tích giang hồ" :ngap:
:ngugat:

Steven Gerrard
09-04-2010, 03:51 PM
Hay MSFC sẽ tạm ngưng sinh hoạt một thời gian?

Chắc phải vậy rồi a ơi, thời gian này e nhiều việc quá:botay: :o:o:o

TeacherABC
09-04-2010, 06:46 PM
Sau trận đấu ngày mai, tạm thời MSFC sẽ tạm ngưng sinh hoạt và không đăng ký sân nữa! Nếu BCFC muốn giữ sân vào giờ đó thì sẽ chuyển giao sân cho BCFC.

NIEMRIENG_BRVT
10-04-2010, 08:26 AM
Sau trận đấu ngày mai, tạm thời MSFC sẽ tạm ngưng sinh hoạt và không đăng ký sân nữa! Nếu BCFC muốn giữ sân vào giờ đó thì sẽ chuyển giao sân cho BCFC.

Anh em (Khoảng 2 - 4 thành viên) có nhu cầu thì đá chung với đội công ty của BRVT lúc 15h - 17h (Sân mini) tại TĐ thứ 7 hàng tuần (Free chi phí tham gia + nước mía sau trận đầu)

CN đá sân lớn lúc 7h30 tại khu vực sân Hoàng Hoa Thám, Cộng Hoà. (Free chi phí tham gia + nước mía sau trận đấu).

Đội bóng thành lập cũng lâu mà không duy trì được với nhiều lý do khách quan thì cũng buồn thật. Mong rằng MSFC sẽ sớm thành lập lại.

@Anh Tea: hôm qua ở quán anh Hi....vui lằm anh ạ. Gặp anh em cũ sau hơn bao nhiêu năm xa cách.

TeacherABC
10-04-2010, 08:31 AM
Anh em (Khoảng 2 - 4 thành viên) có nhu cầu thì đá chung với đội công ty của BRVT lúc 15h - 17h (Sân mini) tại TĐ thứ 7 hàng tuần (Free chi phí tham gia + nước mía sau trận đầu)

CN đá sân lớn lúc 7h30 tại khu vực sân Hoàng Hoa Thám, Cộng Hoà. (Free chi phí tham gia + nước mía sau trận đấu).

Đội bóng thành lập cũng lâu mà không duy trì được với nhiều lý do khách quan thì cũng buồn thật. Mong rằng MSFC sẽ sớm thành lập lại.

@Anh Tea: hôm qua ở quán anh Hi....vui lằm anh ạ. Gặp anh em cũ sau hơn bao nhiêu năm xa cách.

Em gọi cho anh toàn là giờ cao điểm không thì làm sao anh đi được!
Riêng anh thì không thể tham gia cùng đội bóng của cty em rồi vì giờ đó trùng với lịch thể thao của cty anh! Thanks lời mời của em!

Eric Cantona
10-04-2010, 01:43 PM
hixxxxxx ... chiều nay đá bữa cuối sao mấy anh ......... ôi MSFC - thời oanh liệt nay còn đâu

TeacherABC
10-04-2010, 05:04 PM
Sắp đến giờ rồi! Chuẩn bị lên sân thôi!

Lê_Minh_Hòa
10-04-2010, 07:20 PM
Sau trận đấu ngày mai, tạm thời MSFC sẽ tạm ngưng sinh hoạt và không đăng ký sân nữa!

Thật tiếc! Nhưng thôi anh, Thể Công còn giải tán đội huống chi là MSFC! Anh về với ALT và độ của Mr L , còn em về với sân tennis cho phù hợp với điều kiện về thể lực!

TeacherABC
11-04-2010, 12:05 AM
Trận đấu chiều nay đã khép lại một cái tên MSFC! Chỉ còn TeacherABC (11), Lamgiahien (9), Mr.Trường, thủ môn Mr.Lâm và Mr.Dương của BCFC tăng cường! BCFC với Minhlangtu, Mr. Phát, Mr.Phi, Mr.Tân và Mr.Trung! Một trận cầu thật vui và sảng khoái với những tiếng cười trên sân! Tỉ số dừng lại 12-9 sau 60 phút thi đấu nghiêng về... MSFC!

Quả thật với công việc ngày càng bận rộn và sức lực không còn như trước anh đã không thể tiếp tục gặp gỡ anh em hàng tuần nữa! Mong rằng các anh em MSFC thông cảm khi anh quyết định dừng sinh hoạt với MSFC!

Sau những năm tháng thi đấu bên nhau, chắc rằng những kỷ niệm buồn vui lăn theo trái bóng sẽ lưu giữ mãi trong ký ức của chúng ta! Tạm biệt các bạn BCFC! Tạm biệt sân vận động Number One! Và cuối cùng tạm biệt các anh em đồng đội MSFC thân yêu! Sẽ nhớ mãi những cái tên quen thuộc D..kL.., LFC, Anhtu4, Lê_Minh_Hòa, Bờm, lamgiahien, traxanh 09, saigonman, songngam, kuden, patudu, matudu, minhlangtu, songdeyeu, NR_brvt.... Hy vọng dẫu chia tay trên sân bóng nhưng anh em chúng ta sẽ còn gặp nhau trên sân... Heineken!!!!!





MSFC..... ơi! Nhớ..............

numbersix
12-04-2010, 04:24 PM
Đội bóng tan rã với một số người là sự hân hoan:youarethewoman::youarethewoman: nhưng với nhiều người thì nó là nỗi buồn không có lý do:o:o:o..... từng ấy năm trời gắn bó, tuy MSFC không phải là 1 nhưng với Bờm thì chưa có nơi nào nhiều cảm xúc như MSFC.

Theo lời anh T chắc chỉ có thể trên bàn nhậu thôi ^^. Haizz.......sao đi chăng nữa thì cũng chúc cho những người anh, em đã từng đến với MSFC nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Từ nay phải tập đá banh mà không có những đồng đội yêu vấu roài.

BB cả nhà,

:botay::botay:

Huyzozo
12-04-2010, 08:01 PM
Hợp tan, tan hợp là chuyện thường ở đời. Thôi thì chỉ biết chúc anh T.ABC, anh LMH và toàn thể MSFC luôn vui vẻ, may mắn, bình an.

Tịnh
12-04-2010, 08:55 PM
Em mới nghe anh Huy nói. Cũng chẳng biết nên nói gì.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hơn hết cả MSFC đã là một thời không thể quên với mấy anh.
Tiếc! Vì em chưa tham gia được lần nào!
Chúc ae MSFC mạnh khỏe, vui vẻ và thành đạt!

Best Regards!

TeacherABC
08-08-2010, 01:24 AM
REPORT trận giao hữu giữa MSFC và ACFC 07/03/2009 (Bài viết của lifan - ACFC)

Gió mùa đông bắc tràn về thủ đô yêu dấu, cái giá rét của những ngày cuối xuân tưởng chừng như đã qua lại quay về bất chợt gây ra những xáo chộn trong cuộc sống thường nhật của người dân đất Hà Thành. Nơi miền Nam thân thương, cũng phải hứng chịu những sự thay đổi khác thường của thời tiết, thành phố Sài Gòn đang mùa khô thì bỗng dưng phải hứng chịu một cơn mưa bất chợt tầm tã kéo dài gần 2tiếng, mọi người dáo dác trú mưa, các con đường dần dần bị ngập nước và cũng gây ra những trở ngại cho người dân. Tưởng chừng cơn mưa trái mùa đó đã dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết và khí thế của ae ACFC trước 1trận giao hữu quan trọng, nhưng ko, trong những cái khó khăn khắc nghiệt đó ngta mới thấy dc tình yêu có sức mạnh lớn lao đến dường nào, ae ACFC đã có mặt từ bao giờ, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, niềm hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt mọi người ko chỉ vì họ sắp có dc niềm vui quây quần với trái bóng sau 1tuần xa cách mà họ sẽ có 1trận giao hữu mà họ đã mong chờ từ lâu trận giao hữu giữa người anh MSFC và người em ACFC.

Bước vào sân MSFC đã thể hiện là 1 đội bóng có tổ chức và rất quy củ với đồng phục quần áo giầy vớ và balô nhìn rất chỉnh tề. Khi vào trận đấu MSFC còn thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn với lối đá bài bản, ít chạm và nhiều kinh nghiệm sử lý bóng và tranh chấp bóng. Tuy nhiên thế trận ban đầu giữa 2 bên khá cân bằng, vì ACFC với lực lượng trẻ chịu chạy chịu va chạm và tranh chấp bóng vì vậy có nhiều tình huống va chạm giữa 2 bên nhưng với tính chất của trận giao hữu là tôn trọng giao lưu học hỏi đã dc cầu thủ 2bên hiểu và chấp hành tốt nên ko có điều gì đáng tiếc xảy ra. Chính sự kiên trì phòng thủ kèm chặt đối phương tận dụng tối đa cơ hội mà ACFC đã gây nên bất ngờ với 2 bàn thắng đã dc ghi sau 20’ đầu của trận đấu của tieuphu và chú cuội.

Sau khi bị thủng lưới, MSFC đã cũng cố lại đội hình và áp đảo liên tục, anh Number8 uy hiếp khung thành ACFC với những cú sút xa căng và mạnh. Nhưng với sự xuất sắc đột suất lần 2 của anh Sư370 mà mành lưới của ACFC vẫn được giữ vững. Tuy nhiên trong 1pha tấn công của MSFC, tieuphu của ACFC rút về phòng thủ đã vô tình ghi bàn vào lưới đội nhà mang về 1bàn thắng cho MSFC. Bất ngờ sau bàn thua, ACFC đã chơi ko tập trung và nôn nóng ghi bàn nên đã giâng lên cao, lợi dụng cơ hội đó anh TeacherABC đã xỉa bóng đẹp mắt đưa trận đấu trở về lúc cân bằng.

Sau đó trận đấu diễn ra càng gay cấn và quyết liệt, với những pha bóng phô diễn kỹ thuật điêu luyện và nhiều pha ghi bàn đẹp mắt của cả hai đội.

Với hạn chế về thể lực nên sau 1h45 phút thi đấu đội hình ACFC đã quá mệt do trận đấu diễn ra khá lâu so với những buổi tập khác, vì thế MSFC đã ép sân liên tục và liên tiếp có được những bàn thắng đẹp. ACFC đã thay người liên tục để cố gắng cầm cự nhưng tỉ số vẫn tiếp tục bị kéo dãn. Và trận đấu kết thúc với những cái bắt tay thắm đẫm tình hữu nghị giữa 2bên.

Kết thúc ngày hôm đó là 1chầu bia hơi Hà Nội đã đời để các thành viên MSFC và ACFC làm quen và học hỏi kinh nghiệm.

Một lần nữa em thay mặt toàn đội ACFC cảm ơn ae MSFC đã mời ACFC tham gia trận giao hữu và cứu ACFC một bàn thua khi ko có sân tập. Xin chúc cho MSFC và ACFC ngày càng phát triển và lớn mạnh. Mong rằng sẽ có 1ngày ko xa anh em chúng ta lại có những trận giao hữu khác.