PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]

duycanh
20-01-2010, 07:13 PM
Hoài mong nhớ người thương nơi đó
Nếu có thể gửi gió tới em
một nụ hôn đến thật êm đềm
Gửi mang theo muôn ngàn nỗi nhớ

hamy
20-01-2010, 09:08 PM
Ngàn nỗi nhớ thẫn thờ người chờ đợi
Người nơi đâu sao cách xa dịu vợi
Gởi vào gió bao lời thương lời nhớ
Ý thơ trao gởi... nhớ mãi người ơi

COCKOO
20-01-2010, 09:53 PM
Ngàn nỗi nhớ thẫn thờ người chờ đợi
Người nơi đâu sao cách xa dịu vợi
Gởi vào gió bao lời thương lời nhớ
Ý thơ trao gởi... nhớ mãi người ơi

Mãi người ơi mộng tình dang dở
Nổi buồn nào vô cớ len tim
Tiếc cho ngày tháng đi tìm
Đường yêu mấy nẻo đắm chìm muội mê

duycanh
20-01-2010, 09:58 PM
Mãi người ơi cùng tôi vun đắp
Tình yêu này ta đã gặp nhau
Hãy vẽ lên cho muôn sắc muôn màu
Hãy yêu đi cho tình đầu mãi mãi

hamy
20-01-2010, 10:14 PM
Mãi người ơi mộng tình dang dở
Nổi buồn nào vô cớ len tim
Tiếc cho ngày tháng đi tìm
Đường yêu mấy nẻo đắm chìm muội mê

Chìm muội mê ta mãi cứ chìm
Để cho tim một lần lặng im...
Kiếm tìm chi tình yêu vô vọng
Mộng mị ơi ta mãi đi tìm???

hamy
20-01-2010, 10:16 PM
Mãi người ơi cùng tôi vun đắp
Tình yêu này ta đã gặp nhau
Hãy vẽ lên cho muôn sắc muôn màu
Hãy yêu đi cho tình đầu mãi mãi

Đầu mãi mãi vẫn là đầu
Lòng riêng tâm sự ôi thật sâu
Người nào thấu hiểu lòng tôi đó
Gởi gió yêu thương vạn nỗi sầu

duycanh
20-01-2010, 11:13 PM
Vạn nỗi sầu ngàn nỗi khổ
Đang kéo về và dông tố đời ta
Cuộc đời nổi bão phong ba
Đời ta quá sớm thế là tại răng ?

Gió chiều
21-01-2010, 07:56 AM
Đầu mãi mãi vẫn là đầu
Lòng riêng tâm sự ôi thật sâu
Người nào thấu hiểu lòng tôi đó
Gởi gió yêu thương vạn nỗi sầu
Vạn nỗi sầu theo gió bay đi
Yêu thương ở lại với xuân thì
Ai ơi mở lòng ra nhận lấy
Hạnh phúc ngập tràn, hết sầu bi.

BACH LIEN
21-01-2010, 05:44 PM
Hết sầu bi lòng vui trở lại
Én bay về mang tới tương lai
Bâng khuâng bẻ một cành mai
Hứng mùa xuân chín để cài tóc mây .

duycanh
21-01-2010, 06:46 PM
sao không nối 3 chữ cuối của tôi thế mà lại nối ở bài trước bài tôi đã nối rồi là sao Gió chiều ?


Cài tóc mây bông hoa màu tím
Ôi mùi hương thoảng nhẹ tóc em
Ta ngất ngây hương ấy ta thèm
Hoa màu tím thuỷ chung em nhé

hamy
22-01-2010, 08:03 PM
sao không nối 3 chữ cuối của tôi thế mà lại nối ở bài trước bài tôi đã nối rồi là sao Gió chiều ?


Cài tóc mây bông hoa màu tím
Ôi mùi hương thoảng nhẹ tóc em
Ta ngất ngây hương ấy ta thèm
Hoa màu tím thuỷ chung em nhé

Chung em nhé, ta rồi sẽ ...
Bước đường đời mình lặng lẽ bên nhau
Tình kia không gởi chẳng trao
Nên đành làm kẻ không chào mà đi!!!

hamy
22-01-2010, 08:06 PM
Hết sầu bi lòng vui trở lại
Én bay về mang tới tương lai
Bâng khuâng bẻ một cành mai
Hứng mùa xuân chín để cài tóc mây .
Cài tóc mây chi hở
Cho gió thẫn thờ bay
Hãy để tóc mãi say
Ru hoài cùng ngọn gió!!!

hamy
22-01-2010, 08:10 PM
Vạn nỗi sầu ngàn nỗi khổ
Đang kéo về và dông tố đời ta
Cuộc đời nổi bão phong ba
Đời ta quá sớm thế là tại răng ?
Là tại răng em đây chả hiểu
Chỉ biết lời thơ thiếu chút tình
Người ở đâu xuất hiện thình lình
Để em phải giật mình ...với thơ!!!

yeu100C
22-01-2010, 08:41 PM
Là tại răng em đây chả hiểu
Chỉ biết lời thơ thiếu chút tình
Người ở đâu xuất hiện thình lình
Để em phải giật mình ...với thơ!!!


Mình với thơ kia chẳng có tình
Đôi khi phải viện chốn điêu linh
Kẻ ở người đi không tiếc nữa
Thôi đành lặng lẽ chỉ riêng mình

duycanh
22-01-2010, 10:58 PM
Chỉ riêng mình với chén rượu đây
Bạn hiền chẳng có rượu này cạn sao
Ta muốn say ...
uống cạn rượu đào
Say...
hồn say...
ta uống rượu

kehotro
22-01-2010, 11:33 PM
Chỉ riêng mình với chén rượu đây
Bạn hiền chẳng có rượu này cạn sao
Ta muốn say ...
uống cạn rượu đào
Say...
hồn say...
ta uống rượu

Ta uống rượu càn khôn lảo đảo
Ta mơ trăng một dạo rao trăng
Bán mua chuyện ấy nhì nhằng
Thôi chừa trăng lại mà lăn tăn sầu.

LÃO HẠC
23-01-2010, 08:09 PM
Ta uống rượu càn khôn lảo đảo
Ta mơ trăng một dạo rao trăng
Bán mua chuyện ấy nhì nhằng
Thôi chừa trăng lại mà lăn tăn sầu.


Lăn tăn sầu lệ rơi trên má
Mối tình kia chắp vá bao ngày
Bây chừ ta lại trắng tay
Đêm về gối lẻ ai hay tình sầu.

COCKOO
23-01-2010, 09:30 PM
Lăn tăn sầu lệ rơi trên má
Mối tình kia chắp vá bao ngày
Bây chừ ta lại trắng tay
Đêm về gối lẻ ai hay tình sầu.
Hay tình sầu làm ta mất ngủ
Tại lỡ duyên nên rũ thân tàn
Tình giờ cách trở quan san
Buồn đâu cứ đến mơn man trong lòng

trannhankim
26-01-2010, 09:02 AM
bó tay với 3 chữ cuối " man trong lòng " vì ko có nghĩa chi hết coockoo chơi ác quá !

COCKOO
26-01-2010, 09:09 AM
bó tay với 3 chữ cuối " man trong lòng " vì ko có nghĩa chi hết coockoo chơi ác quá !
Hay tình sầu làm ta mất ngủ
Tại lỡ duyên nên rũ thân tàn
Tình giờ cách trở quan san
Buồn đâu cứ đến ngập tràn thương đau

Sorry, sửa lại chút hén :D.

CrazyDog
26-01-2010, 09:22 AM
Hay tình sầu làm ta mất ngủ
Tại lỡ duyên nên rũ thân tàn
Tình giờ cách trở quan san
Buồn đâu cứ đến mơn man trong lòng

MAN trong lòng phải có GIRL
Thì con tim mới không hờn tháng năm
Có girl để được... xìn xằm
Có girl để được măm măm tối ngày :D:D:D

COCKOO
26-01-2010, 09:28 AM
MAN trong lòng phải có GIRL
Thì con tim mới không hờn tháng năm
Có girl để được... xìn xằm
Có girl để được măm măm tối ngày :D:D:D
Măm tối ngày thì răng mau hỏng
Giã cả đêm thì chóng hư chày
Girl nằm đầu gối lên tay
Ngủ ngoan đừng có vặn xoay cái mình

CrazyDog
26-01-2010, 09:46 AM
Măm tối ngày thì răng mau hỏng
Giã cả đêm thì chóng hư chày
Girl nằm đầu gối lên tay
Ngủ ngoan đừng có vặn xoay cái mình

Xoay cái mình làm tình làm tội
Thôi em ơi chớ vội làm gì
Em đừng dốc sức ngựa phi
Xin em thương cái củ mì của anh :D:D

Cá Chuồn
26-01-2010, 10:04 AM
Xoay cái mình làm tình làm tội
Thôi em ơi chớ vội làm gì
Em đừng dốc sức ngựa phi
Xin em thương cái củ mì của anh :D:D

Mì của anh thua cha hàng xóm
Cớ làm sao mà ỏm tỏi lên
Người ta giữ tốt dùng bền
Mì anh anh cứ để riêng mà xài

CrazyDog
26-01-2010, 10:10 AM
Riêng mà xài phí hoài em ạ
Củ mì anh tàn tạ tanh bành
Anh xài cho khấu hao nhanh
Rồi sang bên Thái "chiết cành" lại NEW :D:D:D

trannhankim
26-01-2010, 10:18 AM
Cành lại mới cho cây luôn sống
Biển trải dài cho nước về sông
Hãy trải lòng dù khắc khoải nhớ mong
Cho tình yêu đong đầy theo năm tháng

duycanh
26-01-2010, 06:44 PM
Theo năm tháng tình dần phai nhạt
Em bây giờ tình phiêu bạt nơi đâu
Tôi mải mê tìm líu giữ tình đầu
Nhưng mà em đâu còn như xưa nữa

LÃO HẠC
26-01-2010, 06:51 PM
Như xưa nữa....thì anh mới kết
Còn bây giờ là hết sạch sanh
Nếu như em muốn làm lành
Mua bình bầu đá để dành cho anh.

huongnhu
26-01-2010, 07:01 PM
Dành cho anh gì đây?
Khi người nơi ngàn mây.
Nghìn trùng hoài xa cách.
Còn lại gì trong tay?
( HNhu )

LÃO HẠC
26-01-2010, 07:10 PM
Dành cho anh gì đây?
Khi người nơi ngàn mây.
Nghìn trùng hoài xa cách.
Còn lại gì trong tay?
( HNhu )


Gì trong tay ai mà biết được
Của Hương như lúc trước ấy hà
Thì ra chẳng phải quả cà
Lựu đạn không nốt chắc là....bom bi

Cá Chuồn
26-01-2010, 07:16 PM
Dành cho anh gì đây?
Khi người nơi ngàn mây.
Nghìn trùng hoài xa cách.
Còn lại gì trong tay?
( HNhu )


Gì trong tay ai mà biết được
Cô Pha lê cầm thước rồi kìa
Mau mau đứng dậy đi dzìa
Không cô bắt được nọ kia đừng buồn

phuongnhiaodai
26-01-2010, 07:50 PM
Gì trong tay ai mà biết được
Cô Pha lê cầm thước rồi kìa
Mau mau đứng dậy đi dzìa
Không cô bắt được nọ kia đừng buồn

Kia đừng buồn ngọn nguồn sẽ hiểu
Thương học trò, Cô biểu phải nghe
Luật kia, khó... chớ ngại hè!
Năm qua tháng lại... chỉ e mình lười :D

duycanh
27-01-2010, 09:42 PM
E mình lười ngại mưa ngại nắng
Để cuộc đời chiến thắng bản thân
Hãy đứng lên dù đã ngã nhiều lần
Hãy ngạo nghễ khó khăn là cát bụi

hamy
28-01-2010, 11:46 AM
Là cát bụi sẽ về cát bụi
Bởi sao biết trước được người ui!
Thôi đành lặng lẽ bước chân đi
Luyến tiếc chi cho mãi ngậm ngùi!

Cá Chuồn
28-01-2010, 12:09 PM
Là cát bụi sẽ về cát bụi
Bởi sao biết trước được người ui!
Thôi đành lặng lẽ bước chân đi
Luyến tiếc chi cho mãi ngậm ngùi!

Mãi ngậm ngùi, sụt sùi đổ lệ
Ai ra đi thì kệ người ta
Bao giờ hòn đá trổ hoa
Thì trời nối lại duyên ta cùng nàng

duycanh
28-01-2010, 01:20 PM
Ta cùng nàng đã xây bao hạnh phúc
Nhưng cuộc đời bến đục bến trong
Ta say mê nàng lại thay lòng
Ta dại khờ cho cuộc tình tạm bợ

LÃO HẠC
28-01-2010, 01:27 PM
Tình tạm bợ là tình không nợ
Thuyền xa rồi có nhớ bến không
Dù mai cất bước theo chồng
Em về chốn ấy còn trông ngóng gì.

huongnhu
28-01-2010, 01:39 PM
Trông ngóng gì đâu cái chữ tình
Cầm bằng toàn những bước chông chênh
Qua cầu rút ván duyên là thế.
Nợ cũng chỉ là chút miệt khinh.

Cá Chuồn
28-01-2010, 01:51 PM
Chút miệt khinh nhưng tình vẫn sống
Ai chẳng mong ngày rộng tháng dài
Thế gian bao cuộc bi hài
Tình duyên lận đận một vài lần chơi

duycanh
29-01-2010, 08:35 PM
Vài lần chơi ta quen mùi thuốc trắng
Ta đam mê men đắng các cuộc vui
Để giờ đây ta phải ngậm ngùi
Mất tất cả vài lần chơi dại dột

hamy
29-01-2010, 08:59 PM
Chơi dại dột chi anh
Để rồi mang hối tiếc
Biết làm sao quay lại
Lối về giờ...đổi thay!

duycanh
29-01-2010, 09:09 PM
Gìơ đổi thay con đường em bước
Cuối con đường đâu thuộc về anh
Bên người ta em bước song hành
Thôi ...đành vậy...chúc em hạnh phúc

hamy
29-01-2010, 09:29 PM
Em hạnh phúc khi tuổi đời còn nhỏ?
Chưa âu lo chưa vướng bận ưu phiền
Nghe ai nói lòng riêng sao chẳng hiểu
Suy nghĩ thật nhiều mà hiểu được bao?

huongnhu
29-01-2010, 09:42 PM
Hiểu được bao nhiêu, hỡi thơ Đường?
Thơ gì cứ dở dở ương ương.
Ngán ngẫm, thôi thì em chạy chốn.
Ai biết phương nào, chỉ, em thương!

Cá Chuồn
29-01-2010, 09:43 PM
Hiểu được bao nhiêu mà liều yêu vội
Làm cho bao chăn gối lộn tùm lum
Bao giờ pháo nổ cái ..đùm
bà con 2 họ lăn đùng ra say

P/S: chậm chân hơn Hnhu rùi

Cá Chuồn
29-01-2010, 09:47 PM
Hiểu được bao nhiêu, hỡi thơ Đường?
Thơ gì cứ dở dở ương ương.
Ngán ngẫm, thôi thì em chạy chốn.
Ai biết phương nào, chỉ, em thương!

Chỉ em thương thì anh lỗ vốn
Những mong sao một vốn bốn lời
Bây giờ cơ sự lỡ rồi
Làm sao gỡ vốn để chơi tiếp nè

phuongnhiaodai
30-01-2010, 09:26 PM
Chỉ em thương thì anh lỗ vốn
Những mong sao một vốn bốn lời
Bây giờ cơ sự lỡ rồi
Làm sao gỡ vốn để chơi tiếp nè

Cánh phượng hè, sang thu cúc nở
Tình gọi tình bỡ ngỡ chi nhau
Cách xa chia một nỗi đau
Đừng chần chờ nữa... ngàn sau ới hoài !

CrazyDog
01-02-2010, 09:15 AM
Cánh phượng hè, sang thu cúc nở
Tình gọi tình bỡ ngỡ chi nhau
Cách xa chia một nỗi đau
Đừng chần chờ nữa... ngàn sau ới hoài !

Sau ới hoài mệt nhoài hổn hển
Nhớ hôm kia ở bển mới dzề
Cả làng thiết đãi lẩu dê
Khiến Dog trằn trọc đêm về rực rưng :D:D:D

trannhankim
01-02-2010, 01:48 PM
Về rực rưng ngọn lửa hồng
Hôm qua về sớm gầy xồng lẫu dê
Nghĩ lại mà thấy thèm ghê
Cái nồi lẫu bự không chê tí nào !

duycanh
06-02-2010, 09:22 AM
Chê tí nào rượu ngon sẽ cạn
Em theo chồng bỏ bạn tình đi
Ở trong chăn đó vui gì ?
Sao em không thể quay về với anh

hamy
21-02-2010, 01:06 AM
Chê tí nào rượu ngon sẽ cạn
Em theo chồng bỏ bạn tình đi
Ở trong chăn đó vui gì ?
Sao em không thể quay về với anh

Về với anh ...sao cho được
Khi tình đầu em đã bước vội qua
Thôi thì mình vẫn cứ xa
Để cho tình cứ thiết tha vậy hoài!

VỀ MIỀN TRUNG
06-04-2010, 12:20 AM
Về với anh ...sao cho được
Khi tình đầu em đã bước vội qua
Thôi thì mình vẫn cứ xa
Để cho tình cứ thiết tha vậy hoài!

Tha vậy hoài mà không thay đổi
Thật bực mình cái lũ "thứ ba"
Chữ thầy, áo mẹ, cơm cha
Ráng chăm học tập để mà lập thân !

LÃO HẠC
06-04-2010, 07:55 AM
Tha vậy hoài mà không thay đổi
Thật bực mình cái lũ "thứ ba"
Chữ thầy, áo mẹ, cơm cha
Ráng chăm học tập để mà lập thân !

Mà lập thân...nên ta phải gắng
Cuộc sống này cay đắng biết bao
Miệng cười nhưng lệ tuôn trào
Bồ hòn nuốt ngọt...dấu vào tận trong....

COCKOO
06-04-2010, 08:43 AM
Mà lập thân...nên ta phải gắng
Cuộc sống này cay đắng biết bao
Miệng cười nhưng lệ tuôn trào
Bồ hòn nuốt ngọt...dấu vào tận trong....
Ui zời, Lão để 3 câu cuối thế này thì....nhạy cảm quá. :D

Vào tận trong mới hay thế sự
Có hay chăng phép thử của đời
An bài số phận lả lơi
Mặc cho tạo hóa đùa chơi kiếp này

phale
06-04-2010, 09:51 AM
Ui zời, Lão để 3 câu cuối thế này thì....nhạy cảm quá. :D

Vào tận trong mới hay thế sự
Có hay chăng phép thử của đời
An bài số phận lả lơi
Mặc cho tạo hóa đùa chơi kiếp này

3 từ của CK cũng nhạy cảm không kém

Chơi kiếp này kiếp sau nợ trả
Chí làm trai biết há cam lòng
Non cao vực thẳm ruổi rong
Một hôm tỉnh giấc... lối vòng linh tinh:D

VỀ MIỀN TRUNG
08-04-2010, 07:38 AM
3 từ của CK cũng nhạy cảm không kém

Chơi kiếp này kiếp sau nợ trả
Chí làm trai biết há cam lòng
Non cao vực thẳm ruổi rong
Một hôm tỉnh giấc... lối vòng linh tinh:D

Vòng linh tinh quẩn quanh phận số
Nợ tang bồng chưa thỏa bấy lâu
Chưa già đã bạc mái đầu
Kiếp sau hẹn sẽ nối câu vuông tròn.

Tiểu Tử Cuồng
08-04-2010, 06:38 PM
Vòng linh tinh quẩn quanh phận số
Nợ tang bồng chưa thỏa bấy lâu
Chưa già đã bạc mái đầu
Kiếp sau hẹn sẽ nối câu vuông tròn.



Câu vuông tròn...kiếp sau đi nhé
Trách làm gì khổ quá người ơi
Xem như qua một cuộc chơi
Ai dzìa nhà nấy thảnh thơi chưa kìa


Khà khà

mai
11-04-2010, 08:35 AM
Câu vuông tròn...kiếp sau đi nhé
Trách làm gì khổ quá người ơi
Xem như qua một cuộc chơi
Ai dzìa nhà nấy thảnh thơi chưa kìa


Khà khà

thơi chưa kìa hỡi anh ơi
gieo 3 chữ cuối khó xơi thế này

Doahoavothuong
11-04-2010, 09:22 AM
thơi chưa kìa hỡi anh ơi
gieo 3 chữ cuối khó xơi thế này

Xơi thế này có người thèm
có ai biết được ai thích hay không

Audrey
14-04-2010, 01:22 AM
Xơi thế này có người thèm
có ai biết được ai thích hay không

Thích hay không ..cũng không cần biết
Biết đi rồi ..xem có thích hay không ?

mackeno
14-04-2010, 10:26 AM
Vào vui chơi với chú i
Không trà, chẳng rượu...có gì nữa không?

Em mới vào chẳng biết gì hết thôi thì họa thêm vài câu con Cóc của anh gì gì.. đó mà em mới đọc được vậy .

Không trà , chẳng rượu ...cũng không hoa

Chỉ có mình ta với vợ già.... ( ạc chạy thôi ko bị mấy chị rượt :D)

kehotro
28-04-2010, 07:52 PM
Thích hay không ..cũng không cần biết
Biết đi rồi ..xem có thích hay không ?

Thích hay không thử đi rồi biết
Nẻo ngoài trong tỏ riết đâm nhàm
Ra ngoài khác biệt thì ham
Được dăm ba bữa lại càm ràm chê.

duycanh
04-05-2010, 10:14 AM
vần đề này nhạy cảm à nha


Càm ràm chê cơm nhà đã chán
Phở ngon hơn họ bán vỉa hè
Nhưng rồi phở chán lại chê
Của nhà vẫn thật thôi về ăn cơm

Xấu Kệ Tui
20-06-2010, 07:54 PM
Càm ràm chê cơm nhà đã chán
Phở ngon hơn họ bán vỉa hè
Nhưng rồi phở chán lại chê
Của nhà vẫn thật thôi về ăn cơm








Về Ăn Cơm vợ nấu mỗi ngày
Đêm nằm chẳng mộng, ngủ giấc say.
Thậm thò, thậm thụt chi Cháo, Phở.
Hết tiền, tình nó cũng ngó lơ ...:o






Topic của chủ nhà chìm quá để Xấu đẩy nó lên cho bà con Cấu Xé tiếp nhá :))

ADAM_100%
10-08-2010, 10:18 AM
Cũng ngó lơ,thờ ơ cháo phở
Cơm ở nhà ngon dở vẫn hơn
DAM nhìn cái cảnh Cháo Phở lượn
Hất tay nghìn cái...cũng vãi hồn

CrazyDog
26-05-2011, 12:15 PM
Cũng ngó lơ,thờ ơ cháo phở
Cơm ở nhà ngon dở vẫn hơn
DAM nhìn cái cảnh Cháo Phở lượn
Hất tay nghìn cái...cũng vãi hồn

Cũng hãi hồn nhìn em ăn uống
Trả tiền xong anh xuống bờ đê
Em ăn nhiều quá sợ ghê
Từ nay anh quyết xin thề bỏ em!!!

gangrel090
26-05-2011, 01:00 PM
Cũng hãi hồn nhìn em ăn uống
Trả tiền xong anh xuống bờ đê
Em ăn nhiều quá sợ ghê
Từ nay anh quyết xin thề bỏ em!!!

Thề bỏ em đíu thèm...bem :D
Để cho nằm đấy ướt nhèm khổ chưa? :D
Cứ tưởng là được mây mưa
Nào đâu phơi giữa nắng trưa ruồi chầu Ke ke ke :D

gangrel090
26-05-2011, 01:04 PM
Cũng hãi hồn nhìn em ăn uống
Trả tiền xong anh xuống bờ đê
Em ăn nhiều quá sợ ghê
Từ nay anh quyết xin thề bỏ em!!!

Thề bỏ em đíu thèm...bem :D
Để cho nằm đấy ướt nhèm khổ chưa? :D
Cứ tưởng là được mây mưa
Nào đâu phơi giữa nắng trưa ruồi chầu Ke ke ke :D

Quỷ Xứ
26-05-2011, 02:36 PM
Thề bỏ em đíu thèm...bem :D
Để cho nằm đấy ướt nhèm khổ chưa? :D
Cứ tưởng là được mây mưa
Nào đâu phơi giữa nắng trưa ruồi chầu Ke ke ke :D

Lấy đuôi là trưa ruồi chầu hay kekeke vậy hả A Găng :nhaodzo:

VD:
Ke ke ke nước chẩy dưới khe ....

hoặc

Trưa ruồi chầu, nhặng bay chẳng đuổi
Mắt lim dim nghĩ kế tấn công
Phương án một: Cưa em tình cảm
Phương án hai: Cho bom nổ cả nhà

:haha::haha::haha:

gangrel090
26-05-2011, 09:54 PM
Lấy đuôi là trưa ruồi chầu hay kekeke vậy hả A Găng :nhaodzo:

VD:
Ke ke ke nước chẩy dưới khe ....

hoặc

Trưa ruồi chầu, nhặng bay chẳng đuổi
Mắt lim dim nghĩ kế tấn công
Phương án một: Cưa em tình cảm
Phương án hai: Cho bom nổ cả nhà

:haha::haha::haha:

Nổ cả nhà? Ôi sao lại thế?:D
Tốt nhất là cứ bế em lên lên
Xem kìa bốn bể nước dâng
Tự nhiên lại thấy lâng khâng trong nòng :D

1100i
26-05-2011, 10:24 PM
Khâng trong nòng - làm sao tao hoạ
.....................................
Hè đến rồi phải quại vài chai
Pi em cái số mô bai
Gọi thêm thằng Dog, thằng Khoai ,Thi Nghiền.

gangrel090
26-05-2011, 10:34 PM
Khâng trong nòng - làm sao tao hoạ
.....................................
Hè đến rồi phải quại vài chai
Pi em cái số mô bai
Gọi thêm thằng Dog, thằng Khoai ,Thi Nghiền.
Khoai Thi Nghien toàn bọn liên thiên
Bia vào là phọt tóe loe chẳng chừa
Thằng Dog nó vẫn ngứa...chYm :D
Thế nên có vẻ vẫn dìm hàng đây

Quỷ Xứ
26-05-2011, 10:49 PM
Khoai Thi Nghien toàn bọn liên thiên
Bia vào là phọt tóe loe chẳng chừa
Thằng Dog nó vẫn ngứa...chYm :D
Thế nên có vẻ vẫn dìm hàng đây

Dìm hàng đây... đừng có mà dọa
Làm không được quạ mổ cờ ... him
Nếu khó chịu thì cứ đi tìm
Cẩn thận không cái cờ... him chả còn.

CrazyDog
27-05-2011, 09:43 AM
Dìm hàng đây... đừng có mà dọa
Làm không được quạ mổ cờ ... him
Nếu khó chịu thì cứ đi tìm
Cẩn thận không cái cờ... him chả còn.

Him chả còn lấy hai hòn
Rồi thì cái khúc cỏn con cũng tèo
Trông thì bụng ỏng, đít beo
Xanh xao vàng võ bèo nhèo phát ghê
:acac:

Quỷ Xứ
27-05-2011, 10:32 AM
Him chả còn lấy hai hòn
Rồi thì cái khúc cỏn con cũng tèo
Trông thì bụng ỏng, đít beo
Xanh xao vàng võ bèo nhèo phát ghê
:acac:

Nhèo phát ghê chơi vẫn phê
Mặt mày méo xệch nhưng đề nổ ngay
Nhất là những lúc cầm tay
Ôm nhau quấn quýt lên ngay tức thì.

CrazyDog
27-05-2011, 04:52 PM
Nhèo phát ghê chơi vẫn phê
Mặt mày méo xệch nhưng đề nổ ngay
Nhất là những lúc cầm tay
Ôm nhau quấn quýt lên ngay tức thì.

Lên tức thì, biết làm chi
Cầm cái chỗ ấy xù xì làm sao
Rồi khi đến lúc cao trào
Tự nhiên cái đó đang cao bỗng lùn
:saoco:

botbot
27-05-2011, 05:02 PM
thanks

Quỷ Xứ
27-05-2011, 05:50 PM
Lên tức thì, biết làm chi
Cầm cái chỗ ấy xù xì làm sao
Rồi khi đến lúc cao trào
Tự nhiên cái đó đang cao bỗng lùn
:saoco:

Cao bỗng lùn hóa chổi cùn
Quét qua quét lại bùn rùn làm sao
Thế mà khối kẻ ước ao
Cầm lên đặt xuống nước trào tuôn ra.

gangrel090
27-05-2011, 05:56 PM
Cao bỗng lùn hóa chổi cùn
Quét qua quét lại bùn rùn làm sao
Thế mà khối kẻ ước ao
Cầm lên đặt xuống nước trào tuôn ra.
Trào tuôn ra sẽ có quà
Chỉ sợ hạn hán thì bà cắt....:D
Tà tà cụp mắt lim dim
Lỏng chân chùn gối con tim đập dồn

CrazyDog
27-05-2011, 06:59 PM
Trào tuôn ra sẽ có quà
Chỉ sợ hạn hán thì bà cắt....:D
Tà tà cụp mắt lim dim
Lỏng chân chùn gối con tim đập dồn

Tim đập dồn vãi hồn Gang thế
Cái vần "ồn" phải phế bỏ thôi
Bỏ luôn vần ấy trong nồi
Ninh trong năm tiếng cho tôi được nhờ

gangrel090
27-05-2011, 07:58 PM
Tim đập dồn vãi hồn Gang thế
Cái vần "ồn" phải phế bỏ thôi
Bỏ luôn vần ấy trong nồi
Ninh trong năm tiếng cho tôi được nhờ
Tôi được nhờ có mà mơ
Đầu óc toàn những là tơ với tình
Rượu ngon oánh cạn cả bình
Chuối xơi cả nải cá trình cả con

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:10 PM
Tôi được nhờ có mà mơ
Đầu óc toàn những là tơ với tình
Rượu ngon oánh cạn cả bình
Chuối xơi cả nải cá trình cả con

Trình cả con hết hay còn
Làm thêm cút rượu cho tròn vô lăng
Lái xe lượn lượn một vòng
Chui trong nhà nghỉ làm con Dê già.

gangrel090
27-05-2011, 08:15 PM
Trình cả con hết hay còn
Làm thêm cút rượu cho tròn vô lăng
Lái xe lượn lượn một vòng
Chui trong nhà nghỉ làm con Dê già.

Con dê già có cặp cà
Đúng là của quý ấy mà tráng dương
Rượu ngâm anh uống chị thương
Ba ly là đủ cả phường ễnh lên :D

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:32 PM
Con dê già có cặp cà
Đúng là của quý ấy mà tráng dương
Rượu ngâm anh uống chị thương
Ba ly là đủ cả phường ễnh lên :D

Phường ễnh lên thì đẻ thôi
Sau này con cái cả mười người lo
Đêm nằm một lũ o... o...
Ngáy to mất ngủ lại lo dập dình.

gangrel090
27-05-2011, 08:59 PM
Phường ễnh lên thì đẻ thôi
Sau này con cái cả mười người lo
Đêm nằm một lũ o... o...
Ngáy to mất ngủ lại lo dập dình.

Lo dập dình sợ dẫm đinh
Ra đường chỉ ngại đánh oan con mình :D

Quỷ Xứ
27-05-2011, 09:39 PM
Lo dập dình sợ dẫm đinh
Ra đường chỉ ngại đánh oan con mình :D

Oan con mình chắc không Găng
Hay là rơi rớt chẳng bằng hạt kê
Nửa đêm tắc cú máu Dê
Ra trông hàng xóm nó phê thế nào.

CrazyDog
27-05-2011, 11:36 PM
Oan con mình chắc không Găng
Hay là rơi rớt chẳng bằng hạt kê
Nửa đêm tắc cú máu Dê
Ra trông hàng xóm nó phê thế nào.

Phê thế nào phải vào mới rõ
Chứ ngồi xem chẳng bõ công nhìn
Nhất là mấy ẻm xì tin
Trông sao chẳng khác mẹ mìn thời nay

Quỷ Xứ
28-05-2011, 07:01 AM
Phê thế nào phải vào mới rõ
Chứ ngồi xem chẳng bõ công nhìn
Nhất là mấy ẻm xì tin
Trông sao chẳng khác mẹ mìn thời nay

Mìn thời nay DOG thích không
Hay là nhìn thấy tồng ngồng chạy ra
Lau mồm rớt dãi chải ra
Mắt nhìn hau háu xuýt xoa chép mồm.

sơn_nữ83
30-05-2011, 08:36 PM
Mìn thời nay DOG thích không
Hay là nhìn thấy tồng ngồng chạy ra
Lau mồm rớt dãi chải ra
Mắt nhìn hau háu xuýt xoa chép mồm.
Xoa chép mồm - nghĩ không ra
Ông quỷ chơi khó bỏ bà nó luôn :mad:

Quỷ Xứ
30-05-2011, 10:17 PM
Xoa chép mồm - nghĩ không ra
Ông quỷ chơi khó bỏ bà nó luôn :mad:

Bà nó luôn, đúng bọn buôn
Em xinh Sơn Nữ đừng buồn anh nha
Nhìn em cứ tưởng là Gà
Vậy mà ngôn ngữ như Bà Tổ Cô

----

Fun thui nhá :love2:

gangrel090
31-05-2011, 06:32 PM
Bà nó luôn, đúng bọn buôn
Em xinh Sơn Nữ đừng buồn anh nha
Nhìn em cứ tưởng là Gà
Vậy mà ngôn ngữ như Bà Tổ Cô

----

Fun thui nhá :love2:

Bà tổ cô có 1 xô
Các loại sưu tập...ô tô xe bò :D
Nhất là tự thủa thằng cò
Lên 3 bốn tuổi thích mò đồ chơi :D

Quỷ Xứ
31-05-2011, 08:50 PM
Bà tổ cô có 1 xô
Các loại sưu tập...ô tô xe bò :D
Nhất là tự thủa thằng cò
Lên 3 bốn tuổi thích mò đồ chơi :D

Mò đồ chơi có sướng không
Khua khua, khoắng khoắng toàn lông với đùi
Cái của ấy cất đâu rùi
Hay là lúc bí đem chùi ... vứt đi.

CrazyDog
17-06-2011, 12:33 PM
Mò đồ chơi có sướng không
Khua khua, khoắng khoắng toàn lông với đùi
Cái của ấy cất đâu rùi
Hay là lúc bí đem chùi ... vứt đi.

Chùi vứt đi khác gì hoang phí
Chùi chùi thêm một tí nữa đi :D
Ngày xưa người đẹp Tây Thi
Đêm đêm mang cái củ mì ra chơi :D

gangrel090
17-06-2011, 11:42 PM
Chùi vứt đi khác gì hoang phí
Chùi chùi thêm một tí nữa đi :D
Ngày xưa người đẹp Tây Thi
Đêm đêm mang cái củ mì ra chơi :D
Mì ra chơi lại mơi mơi
Rồi sao nữa nhỉ? Mê tơi rụng rời
Chân đạp thân giẫy..tập bơi
Tụt lên trèo xuống bở hơi tai rồi :D

monkeybuon
14-07-2011, 02:35 PM
Mệt thì nói mệt cho xong
Bầy đặt bơi Bướm cho xong làm gì
Của quý thời phải cất đi
Đừng mang mà dọa Tây Thi ích gì :cool: