PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mây
13-05-2009, 06:47 PM
Làn nước trôi con thuyền xa bến
Em xa rồi biết đến khi nao
Bèo tan, mây hợp, ước ao
Đời em hạnh phúc anh nào xá chi

Nào sá chi làm em rơi lệ
Thôi thế thì mặc kệ anh ơi
Lời anh em nhớ cả đời
Mong ngày hội ngộ một trời yêu thương.

:p:p:p:p:p:p

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 07:00 PM
Nào sá chi làm em rơi lệ
Thôi thế thì mặc kệ anh ơi
Lời anh em nhớ cả đời
Mong ngày hội ngộ một trời yêu thương.

:p:p:p:p:p:p

Trời yêu thương đất ôm nỗi nhớ
Mây vần vũ trôi gió thét cuồng
Màn đêm tịch lạnh lùng buông
Cô đơn, lại mình ta uống nỗi buồn

teken
13-05-2009, 07:31 PM
Trời yêu thương đất ôm nỗi nhớ
Mây vần vũ trôi gió thét cuồng
Màn đêm tịch lạnh lùng buông
Cô đơn, lại mình ta uống nỗi buồn


Uống nỗi buồn thâu đêm chưa hết
Có ai mà ngốc nghếch như ta
Cuộc trăm nămddeer vuột qua
Thuyền rời bến mộng mới da diết chờ !!!

1100i
13-05-2009, 08:00 PM
Uống nỗi buồn thâu đêm chưa hết
Có ai mà ngốc nghếch như ta
Cuộc trăm nămddeer vuột qua
Thuyền rời bến mộng mới da diết chờ !!!

Da diết chờ nhưng người chẳng hiểu
Để ta buồn tìm rượu mà vui
Yêu thương nhuốm những bùi ngùi
Con đò xa cách ngược xuôi theo dòng.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:04 PM
Da diết chờ nhưng người chẳng hiểu
Để ta buồn tìm rượu mà vui
Yêu thương nhuốm những bùi ngùi
Con đò xa cách ngược xuôi theo dòng.

Xuôi theo dòng nước mênh mông
Có con đò nhỏ ngược dòng vẫn trôi
Nhìn theo dòng nước bùi ngùi
Phải chăng ta đã thả trôi cái gì?

thinghien
13-05-2009, 08:05 PM
Da diết chờ nhưng người chẳng hiểu
Để ta buồn tìm rượu mà vui
Yêu thương nhuốm những bùi ngùi
Con đò xa cách ngược xuôi theo dòng.

Xuôi theo dòng kệ đời lần lữa
Kệ con thuyền chỉ nửa trăng vơi
Kệ đêm cơn gió lả lơi
kệ mình với rượu chơi vơi gặm buồn

1100i
13-05-2009, 08:08 PM
Xuôi theo dòng nước mênh mông
Có con đò nhỏ ngược dòng vẫn trôi
Nhìn theo dòng nước bùi ngùi
Phải chăng ta đã thả trôi cái gì?

Trôi cái gì trong lòng nào biết
Chỉ thấy đò vẫn miệt mài trôi
Thời gian cứ thế đưa nôi
Sông sâu sỏi đá cũng bồi hồi theo.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:11 PM
Trôi cái gì trong lòng nào biết
Chỉ thấy đò vẫn miệt mài trôi
Thời gian cứ thế đưa nôi
Sông sâu sỏi đá cũng bồi hồi theo.

Vì em thân phận bọt bèo
Cho nên cái nghèo bám riết lấy thân
Hoa rơi đò nhỏ bần thần
Làm sao để giữ dấu chân một người

1100i
13-05-2009, 08:21 PM
Vì em thân phận bọt bèo
Cho nên cái nghèo bám riết lấy thân
Hoa rơi đò nhỏ bần thần
Làm sao để giữ dấu chân một người

Chân một người bước đi chẳng đặng
Bởi trong lòng còn nặng tình vương
Rồi mai trên vạn nẻo đường
Con tim níu giữ yêu thương chốn này.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:31 PM
Chân một người bước đi chẳng đặng
Bởi trong lòng còn nặng tình vương
Rồi mai trên vạn nẻo đường
Con tim níu giữ yêu thương chốn này.

Lời nào người nói qua tay
Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
Mình em một giấc mơ hồng
Mênh mông một cõi thinh không gió lùa

TeacherABC
13-05-2009, 08:41 PM
Trôi cái gì trong lòng nào biết
Chỉ thấy đò vẫn miệt mài trôi
Thời gian cứ thế đưa nôi
Sông sâu sỏi đá cũng bồi hồi theo.


Vì em thân phận bọt bèo
Cho nên cái nghèo bám riết lấy thân
Hoa rơi đò nhỏ bần thần
Làm sao để giữ dấu chân một người


Chân một người bước đi chẳng đặng
Bởi trong lòng còn nặng tình vương
Rồi mai trên vạn nẻo đường
Con tim níu giữ yêu thương chốn này.



Lời nào người nói qua tay
Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
Mình em một giấc mơ hồng
Mênh mông một cõi thinh không gió lùa

Sao lại thế được nhỉ?? traitimmuadong???????????? :confused:

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 08:42 PM
Lời nào người nói qua tay
Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
Mình em một giấc mơ hồng
Mênh mông một cõi thinh không gió lùa

Không gió lùa mắt sao vẫn đắng
Chẳng bụi mà lễ đẫm đôi mi
Người ơi có đọc những gì
Ở đầu topíc mỗi khi người vào
Hoạ ba chữ cuối hộ tao :D

traitimmuadong
13-05-2009, 08:44 PM
Không gió lùa mắt sao vẫn đắng
Chẳng bụi mà lễ đẫm đôi mi
Người ơi có đọc những gì
Ở đầu topíc mỗi khi người vào
Hoạ ba chữ cuối hộ tao :D

Em nào có biết làm thơ
Cho nên họa đại thế mờ anh I
Sau này khi đã giống Thi
Em họa chuẩn nhé không thì bị chê

Klosen
13-05-2009, 08:45 PM
Không gió lùa mắt sao vẫn đắng
Chẳng bụi mà lễ đẫm đôi mi
Người ơi có đọc những gì
Ở đầu topíc mỗi khi người vào
Hoạ ba chữ cuối hộ tao

Hộ tao! tao sẽ trả công
Hay là lại để ra đồng cấy chung
Anh kia nào có anh hùng
Hai chai quốc lùi ( vẫn) ngại ngùng thế thôi

p/s : họa hai chữ cuối, có nghĩa là 2 chữ cuối của người này sẽ là 2 chữ bắt đầu của người sau

1100i
13-05-2009, 08:46 PM
Lời nào người nói qua tay
Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
Mình em một giấc mơ hồng
Mênh mông một cõi thinh không gió lùa

Không gió lùa nóng làm sao
Ước chi mình được tắm ao lúc này:D

Klosen
13-05-2009, 08:49 PM
Không gió lùa nóng làm sao
Ước chi mình được tắm ao lúc này:D
Lúc này sướng nhất tắm t...
Mong rằng đừng có là phiên I nha

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 08:51 PM
Không gió lùa nóng làm sao
Ước chi mình được tắm ao lúc này:D

Ao lúc này lắm vi trùng
Mình mà lội xuống to đùng cả ...chân :D

1100i
13-05-2009, 08:51 PM
Lúc này sướng nhất tắm t...
Mong rằng đừng có là phiên I nha

Sen ơi, 3 chữ cuối cơ mà, e hoạ có 2 chữ:D

1100i
13-05-2009, 08:52 PM
Ao lúc này lắm vi trùng
Mình mà lội xuống to đùng cả ...chân :D

Đùng cả chân, đùng cả ... tay
Vi trùng sợ lắm thôi mày lên đi.

P/s: sao giống nick I quá vậy:confused::confused::confused:

traitimmuadong
13-05-2009, 08:54 PM
Không gió lùa nóng làm sao
Ước chi mình được tắm ao lúc này:D

Ao lúc này chóng chày lạnh lẽo
Hai đứa mình vắt vẻo tắm chung

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 08:56 PM
Đùng cả chân, đùng cả ... tay
Vi trùng sợ lắm thôi mày lên đi.

P/s: sao giống nick I quá vậy:confused::confused::confused:

Mày đi lên đó mà xem
Có một cô bé đang thèm tình iu

teken
13-05-2009, 08:59 PM
Không gió lùa nóng làm sao
Ước chi mình được tắm ao lúc này:D

Ao lúc này còn đâu mà tắm
Em theo người lạ lắm từ khi
Men chân phố nọ ôn thi
Bỏ làng bỏ xóm quay đi miệt mài !

1100i
13-05-2009, 09:13 PM
Ao lúc này còn đâu mà tắm
Em theo người lạ lắm từ khi
Men chân phố nọ ôn thi
Bỏ làng bỏ xóm quay đi miệt mài !

Đi miệt mài trong lòng có nhớ
Mối tình quê bỡ ngỡ hôm nào
Tình đầu đẹp tựa trăng sao
Người đi đi mãi biết bao giờ về.

1100i
13-05-2009, 09:15 PM
Mày đi lên đó mà xem
Có một cô bé đang thèm tình iu

Thèm tình iu mày ơi tao sợ
Đã đôi lần kẻ ở người đi
Mình tao với mối tình si
Bây giờ cứ thấy cái.......là sờn:D

TeacherABC
13-05-2009, 09:16 PM
Ao lúc này còn đâu mà tắm
Em theo người lạ lắm từ khi
Men chân phố nọ ôn thi
Bỏ làng bỏ xóm quay đi miệt mài !

Đi miệt mài bao giờ thì tới
Vác con xe phóng lẹ đến nơi
Ngờ đâu cán phải chú đinh
Xe đi chẵng đặng em dzông mất rồi!!!!

traitimmuadong
13-05-2009, 09:16 PM
Thèm tình iu mày ơi tao sợ
Đã đôi lần kẻ ở người đi
Mình tao với mối tình si
Bây giờ cứ thấy cái.......là sờn:D

...........là sờn sao vờn nhiều thế
Để cho Thi té ghế vì ghen

1100i
13-05-2009, 09:35 PM
Đi miệt mài bao giờ thì tới
Vác con xe phóng lẹ đến nơi
Ngờ đâu cán phải chú đinh
Xe đi chẵng đặng em dzông mất rồi!!!!

Dzong mất rồi biết khi nào gặp
Tự hỏi lòng ta "cặp" với ai
Làm sao cho hết đêm dài
Mỗi khi nhung nhớ ôm ai bây giờ.:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:37 PM
Dzong mất rồi biết khi nào gặp
Tự hỏi lòng ta "cặp" với ai
Làm sao cho hết đêm dài
Mỗi khi nhung nhớ ôm ai bây giờ.:D

Ai bây giờ đợi chờ ngõ vắng
Đông tròng lòng nhớ lắm về I

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:44 PM
Ai bây giờ đợi chờ ngõ vắng
Đông tròng lòng nhớ lắm về I

"Lắm về i" hoạ làm sao được
Thôi tôi đành bắt trước ông Thi
Chỗ nào đi được cứ đi
Chỗ không đi được ta thì làm ngơ

traitimmuadong
13-05-2009, 09:46 PM
"Lắm về i" hoạ làm sao được
Thôi tôi đành bắt trước ông Thi
Chỗ nào đi được cứ đi
Chỗ không đi được ta thì làm ngơ

Thì làm ngơ cũng thấy hay
Đừng như anh Khoái thấy say là vồ

Klosen
13-05-2009, 09:47 PM
Thì làm ngơ, dám vậy sao
Ai ngờ từ nãy Sen vào nhầm nơi


p/s: hic, cứ nhầm box họ 2 với box họa 3 chữ cuối. sorry cả nhà

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:48 PM
Thì làm ngơ cũng thấy hay
Đừng như anh Khoái thấy say là vồ

Say là vồ được mới cam
Nhưng mà say quá biết làm gì đây
Em thì đã quá ngất ngây
Mà sao vẫn hỏi vô đây làm gi

1100i
13-05-2009, 09:48 PM
"Lắm về i" hoạ làm sao được
Thôi tôi đành bắt trước ông Thi
Chỗ nào đi được cứ đi
Chỗ không đi được ta thì làm ngơ

Thì làm ngơ chắc gì đã được
Tao với mày đánh cược xem sao
Bao nhiêu sắc thắm hoa đào
Cũng phai tàn úa khi vào nhà Thi:D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:52 PM
Thì làm ngơ chắc gì đã được
Tao với mày đánh cược xem sao
Bao nhiêu sắc thắm hoa đào
Cũng phai tàn úa khi vào nhà Thi:D

Vào nhà Thi dễ như ăn cháo
Thấy gái Thi như cáo thấy gà
Bánh Bèo, Bánh Đúc, Bánh Đa
Bánh nào Thi cũng ăn ba bốn lần

traitimmuadong
13-05-2009, 09:53 PM
Thì làm ngơ chắc gì đã được
Tao với mày đánh cược xem sao
Bao nhiêu sắc thắm hoa đào
Cũng phai tàn úa khi vào nhà Thi:D

Vào nhà Thi ấy làm chi
Bây giờ trong đó khác gì động dê

1100i
13-05-2009, 09:56 PM
Vào nhà Thi dễ như ăn cháo
Thấy gái Thi như cáo thấy gà
Bánh Bèo, Bánh Đúc, Bánh Đa
Bánh nào Thi cũng ăn ba bốn lần

Ba bốn lần phải chăng nhầm lẫn
Bảy ngàn lần Thi tẩn rất kinh
Từ tối đến tận bình minh
Nhìn người là biết Thi chinh chiến nhiều :D

p/s: 1100ị ơi, mày đừng đàu trò hoạ linh tinh nhé.:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:58 PM
Ba bốn lần phải chăng nhầm lẫn
Bảy ngàn lần Thi tẩn rất kinh
Từ tối đến tận bình minh
Nhìn người là biết Thi chinh chiến nhiều :D

p/s: 1100ị ơi, mày đừng đàu trò hoạ linh tinh nhé.:D

Chinh chiến nhiều có điều rất xấu
Cho nên dù có đấu bao nhiêu
Súng Thi cũng đứt cánh diều
Em nói như vậy có điêu không hè??

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:02 PM
Chinh chiến nhiều có điều rất xấu
Cho nên dù có đấu bao nhiêu
Súng Thi cũng đứt cánh diều
Em nói như vậy có điêu không hè??

Điêu không, hè chẳng trả lời
Bởi vì hè bận đi chơi với nàng
Áo nắng hè tụt vội vàng
Chiều buông tiếng nấc khẽ khàng đêm rên

1100i
13-05-2009, 10:03 PM
Chinh chiến nhiều có điều rất xấu
Cho nên dù có đấu bao nhiêu
Súng Thi cũng đứt cánh diều
Em nói như vậy có điêu không hè??

Điêu không hè không hề sai trái
Thi cứ nhìn thấy gái là mê
Chẳng bao giờ có từ "chê"
Mọi người thấy thế gọi "Dê xồm xoàm":D

traitimmuadong
13-05-2009, 10:05 PM
Điêu không hè không hề sai trái
Thi cứ nhìn thấy gái là mê
Chẳng bao giờ có từ "chê"
Mọi người thấy thế gọi "Dê xồm xoàm":D

Dê xồm xoàm chẳng màng thế sự
nhìn thấy em .....bự là mê

1100i
13-05-2009, 10:07 PM
Điêu không, hè chẳng trả lời
Bởi vì hè bận đi chơi với nàng
Áo nắng hè tụt vội vàng
Chiều buông tiếng nấc khẽ khàng đêm rên

Khàng đêm rên bố tao cũng chịu
Ái ân mày dắt díu vào đây
Hoà cùng với cỏ với cây
Nên niềm hoan lạc chốn này vậy sao?

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:09 PM
Dê xồm xoàm chẳng màng thế sự
nhìn thấy em .....bự là mê

Bự là mê anh nào chẳng thế
Lại cho không cứ thế mà xơi
Ăn liền chẳng phải à ơi
Thú gì có ở trên đời hơn đây

traitimmuadong
13-05-2009, 10:11 PM
Bự là mê anh nào chẳng thế
Lại cho không cứ thế mà xơi
Ăn liền chẳng phải à ơi
Thú gì có ở trên đời hơn đây

Cho nên anh ấy lên mây
Cho nên cũng có đến ngày cut....

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:16 PM
Cho nên anh ấy lên mây
Cho nên cũng có đến ngày cut....

Ngày cut.... đời anh chấm hết
Tấm thân tàn lê lết từ nay
Thôi thì phải chêck liền tay
Để cho đỡ tiếc tháng ngày về sau

traitimmuadong
13-05-2009, 10:17 PM
Ngày cut.... đời anh chấm hết
Tấm thân tàn lê lết từ nay
Thôi thì phải chêck liền tay
Để cho đỡ tiếc tháng ngày về sau

Thế sao còn chẳng mau mau
lại còn thơ thẩn đến sau hết phần

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:22 PM
Thế sao còn chẳng mau mau
lại còn thơ thẩn đến sau hết phần


Sau hết phần để cho nàng
Một con bình bịch hai càng tóp teo
Chân chống thì ngắn làm seo
Chỉ kê lên được giữa đèo hải vân

traitimmuadong
13-05-2009, 10:26 PM
Sau hết phần để cho nàng
Một con bình bịch hai càng tóp teo
Chân chống thì ngắn làm seo
Chỉ kê lên được giữa đèo hải vân

Đèo hải Vân giữa muôn xuân
Muôn hoa khoe sắc bội phần xinh tươi

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:27 PM
Đèo hải Vân giữa muôn xuân
Muôn hoa khoe sắc bội phần xinh tươi

phần xinh tươi chẳng là bao
còn phần xấu xí lúc nào cũng hơn

traitimmuadong
13-05-2009, 10:29 PM
phần xinh tươi chẳng là bao
còn phần xấu xí lúc nào cũng hơn

Nào cũng hơn cái ....ngọt nước
Xin mời anh dạo bước vườn xuân

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:31 PM
Nào cũng hơn cái ....ngọt nước
Xin mời anh dạo bước vườn xuân

Bước vườn xuân có một mình
Thà ngồi một chỗ tự mình quay.. :D

traitimmuadong
13-05-2009, 10:33 PM
Bước vườn xuân có một mình
Thà ngồi một chỗ tự mình quay.. :D

Mình quay...liệu có hay??
Cứ như thế mãi có ngày gay luôn

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:35 PM
Mình quay...liệu có hay??
Cứ như thế mãi có ngày gay luôn

Ngày gay luôn có mấy khi
Một mình một chỗ lấy gì mà chơi

traitimmuadong
13-05-2009, 10:37 PM
Ngày gay luôn có mấy khi
Một mình một chỗ lấy gì mà chơi

Tại sao không lặn xả hơi
Đến quán hớt tóc một đời mặt sưng
Dáy tai dáy tiếc lung tung
Dáy trên mà dưới lùng bùng dựng lên

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:40 PM
Tại sao không lặn xả hơi
Đến quán hớt tóc một đời mặt sưng
Dáy tai dáy tiếc lung tung
Dáy trên mà dưới lùng bùng dựng lên

bùng dựng lên đội cả quần
Cho nên hơi ngại tần ngần đứng ngoai (ngoài)

/@ hoạ 3 chữ cuối, nhớ nhé hiccc

traitimmuadong
13-05-2009, 10:42 PM
bùng dựng lên đội cả quần
Cho nên hơi ngại tần ngần đứng ngoai (ngoài)

/@ hoạ 3 chữ cuối, nhớ nhé hiccc

Ngần đứng ngoai hỏi hoài không nói
Để sau này một gói đi quăng

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:45 PM
Ngần đứng ngoai hỏi hoài không nói
Để sau này một gói đi quăng

Gói đi quăng xuống mặt hồ
Sao không chôn xuống nấm mồ cỏ xanh

traitimmuadong
13-05-2009, 10:46 PM
Gói đi quăng xuống mặt hồ
Sao không chôn xuống nấm mồ cỏ xanh

Mồ cỏ xanh bức tranh của Khoái
Chỉ vì vui mà phải đi xa

1100i
13-05-2009, 10:47 PM
Bước vườn xuân có một mình
Thà ngồi một chỗ tự mình quay.. :D

Mình quay ba chấm cũng hay
Tao có tí việc mà mày (đã) lộng ngôn.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:49 PM
Mồ cỏ xanh bức tranh của Khoái
Chỉ vì vui mà phải đi xa

PHải đi xa mới nhớ nhà
Ở gần nhau mãi chắc là chán ngay

traitimmuadong
13-05-2009, 10:51 PM
PHải đi xa mới nhớ nhà
Ở gần nhau mãi chắc là chán ngay

Là chán ngay phải tay ông Thí ( Thi)
Khoái xuân thì cũng bị ra ma

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:55 PM
Là chán ngay phải tay ông Thí ( Thi)
Khoái xuân thì cũng bị ra ma

Bị ra ma chắc là chết mất
Cứ thế này hết đất làm ăn
Ông thi người tóp mặt nhăn
Đâu như thằng khoái người săn cực kì

Mây
13-05-2009, 10:59 PM
Bị ra ma chắc là chết mất
Cứ thế này hết đất làm ăn
Ông thi người tóp mặt nhăn
Đâu như thằng khoái người săn cực kì

Săn cực kì khổ người ơi
Phải bắn phải ngắm hết hơi mới về..

a nè chơi khó Mây nha:D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:00 PM
Săn cực kì khổ người ơi
Phải bắn phải ngắm hết hơi mới về..

a nè chơi khó Mây nha:D

Hơi mới về ấm cõi lòng
Mây ơi anh đã chờ mong nãy giờ :D

1100i
13-05-2009, 11:01 PM
Săn cực kì khổ người ơi
Phải bắn phải ngắm hết hơi mới về..

a nè chơi khó Mây nha:D

Hơi mới về thấy ấm ghê
Gặp em anh thấy phê phê thế nào.

traitimmuadong
13-05-2009, 11:02 PM
Bị ra ma chắc là chết mất
Cứ thế này hết đất làm ăn
Ông thi người tóp mặt nhăn
Đâu như thằng khoái người săn cực kì
Săn cực kì đấy I ơi
Cho anh tranh thủ phải mời cao nhân

Mây
13-05-2009, 11:03 PM
Hơi mới về ấm cõi lòng
Mây ơi anh đã chờ mong nãy giờ :D

Mong nãy giờ em nào có biết
Chỉ thấy lòng da diết nhớ thương
Bây giờ em mới tỏ tường
Thì ra anh ị đã thương em rồi

:D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:03 PM
Săn cực kì đấy I ơi
Cho anh tranh thủ phải mời cao nhân

Mời cao nhân đến làm gì
Ở đây có tới 2 i cơ mà :D

traitimmuadong
13-05-2009, 11:04 PM
Mời cao nhân đến làm gì
Ở đây có tới 2 i cơ mà :D

I cơ mà í ị i
Thôi thì 2 ảnh sân si được rồi

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:04 PM
Mong nãy giờ em nào có biết
Chỉ thấy lòng da diết nhớ thương
Bây giờ em mới tỏ tường
Thì ra anh ị đã thương em rồi

:D

Thương em rồi chẳng nói ra
Cả ngày bứt dứt rất là khó chiu
Em ơi nói ít hỉu nhìu
Bao giờ Kim Trọng Thuý kìu, thổi cơm :rolleyes:

Mây
13-05-2009, 11:05 PM
Hơi mới về thấy ấm ghê
Gặp em anh thấy phê phê thế nào.

Phê thế nào sao không kể lể
Dặn lòng mình hãy để vào tim
Gặp anh em cũng lim dim
Mong anh đừng lượn như chim cuối trời.

traitimmuadong
13-05-2009, 11:06 PM
Thương em rồi chẳng nói ra
Cả ngày bứt dứt rất là khó chiu
Em ơi nói ít hỉu nhìu
Bao giờ Kim Trọng Thuý kìu, thổi cơm :rolleyes:

Kìu thổi cơm Ị thơm vào má
Cưới Mây về kho cá luộc rau
hế hế

Mây
13-05-2009, 11:08 PM
Thương em rồi chẳng nói ra
Cả ngày bứt dứt rất là khó chiu
Em ơi nói ít hỉu nhìu
Bao giờ Kim Trọng Thuý kìu, thổi cơm :rolleyes:

Kìu thổi cơm còn anh nấu cháo
Tính anh thường tếu táo chọc em
Bà con cô Bác vào xem
Có anh không ị (1100ị) lấm lem buồn cười.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:10 PM
Kìu thổi cơm Ị thơm vào má
Cưới Mây về kho cá luộc rau
hế hế

Cá luộc rau xào xu hào thái nhỏ
Thêm ít gừng ta bỏ vô xoong
Khua mâm gõ chảo coong coong... :D

traitimmuadong
13-05-2009, 11:11 PM
Cá luộc rau xào xu hào thái nhỏ
Thêm ít gừng ta bỏ vô xoong
Khua mâm gõ chảo coong coong... :D

Chảo coong coong cái xong cũng gõ
Thôi chúng mình làm cỗ cưới Mây

Mây
13-05-2009, 11:13 PM
Chảo coong coong cái xong cũng gõ
Thôi chúng mình làm cỗ cưới Mây

Cỗ cưới Mây phải đầy phải đủ
Muốn đông người anh rủ bạn nha
Nhà em thì ở rất xa
Cách con sông lớn và ba quãng đường.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:14 PM
Chảo coong coong cái xong cũng gõ
Thôi chúng mình làm cỗ cưới Mây

Cỗ cưới Mây ba ngày vui vẻ
2 tháng sau đứa trẻ chào đời
gần mười tháng nữa Mây cười
Em đây 2 cháu vẫn tươi cực kì

traitimmuadong
13-05-2009, 11:18 PM
Cỗ cưới Mây ba ngày vui vẻ
2 tháng sau đứa trẻ chào đời
gần mười tháng nữa Mây cười
Em đây 2 cháu vẫn tươi cực kì

Không chừng tác giả là I (Ị)
cho nên hai tháng thôi thì rất nhanh
Bây giờ trời sắp sang canh
Chúng mình đi chợ mua chanh mua gà
Tính làm bàn tiệc xa hoa
Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là thiếu tiên ( tiền)

Mây
13-05-2009, 11:19 PM
Cỗ cưới Mây ba ngày vui vẻ
2 tháng sau đứa trẻ chào đời
gần mười tháng nữa Mây cười
Em đây 2 cháu vẫn tươi cực kì

Tươi cực kì anh hơi nói quá
Một lần nữa em đá chết tươi
Chẳng nghe thấy giọng anh cười
Vì anh đã xuống tận nơi suối vàng.

:D:D:D:D

Anh 1100i và anh 1100ị anh nào cũng hoạ hay ghê, thân em dặm trường cũng phải cố:D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:20 PM
Không chừng tác giả là I (Ị)
cho nên hai tháng thôi thì rất nhanh
Bây giờ trời sắp sang canh
Chúng mình đi chợ mua chanh mua gà
Tính làm bàn tiệc xa hoa
Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là thiếu tiên ( tiền)

Thiếu tiên thì phải làm sao
Anh đây chỉ có 5 hào vợ cho
Vợ anh nó quá ki bo
Đi đâu nó cũng chỉ cho 5 hào
Chẳng mua nổi một cái bao :D

traitimmuadong
13-05-2009, 11:28 PM
Thiếu tiên thì phải làm sao
Anh đây chỉ có 5 hào vợ cho
Vợ anh nó quá ki bo
Đi đâu nó cũng chỉ cho 5 hào
Chẳng mua nổi một cái bao :D

Thôi thì anh khỏi mua bao
Quà cưới em chỉ hai hào còn thôi
Để dành mai mốt mua nôi
Tặng cho em bé đầu đời của Mây

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:30 PM
Tươi cực kì anh hơi nói quá
Một lần nữa em đá chết tươi
Chẳng nghe thấy giọng anh cười
Vì anh đã xuống tận nơi suối vàng.

:D:D:D:D

Anh 1100i và anh 1100ị anh nào cũng hoạ hay ghê, thân em dặm trường cũng phải cố:D

Nơi suối vàng vẫn còn bị đá
Thế thì anh rổ rá thế nào
Xác thân giờ chẳng bảnh bao
Thôi thì gặp được cô nào cũng iiu

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:32 PM
Thôi thì anh khỏi mua bao
Quà cưới em chỉ hai hào còn thôi
Để dành mai mốt mua nôi
Tặng cho em bé đầu đời của Mây

Đời của Mây coi như là hết
Mây lấy chồng anh chết còn hơn
Sau này nhỡ có lên cơn
Biết tìm ai để dỗi hờn, hả em

Mây
13-05-2009, 11:34 PM
Nơi suối vàng vẫn còn bị đá
Thế thì anh rổ rá thế nào
Xác thân giờ chẳng bảnh bao
Thôi thì gặp được cô nào cũng iiu

Nào cũng iu chắc gì đã nổi
Tính anh thích ăn xổi phải không?
Gái nào rồi cũng có chồng
Không ai rảnh rỗi ở không anh à.
:D

Lucky Man
13-05-2009, 11:38 PM
Nào cũng iu chắc gì đã nổi
Tính anh thích ăn xổi phải không?
Gái nào rồi cũng có chồng
Không ai rảnh rỗi ở không anh à.
:D

Không anh à, Em vẫn yêu
Lấy chồng nhưng trái tim dành riêng anh!

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:39 PM
Nào cũng iu chắc gì đã nổi
Tính anh thích ăn xổi phải không?
Gái nào rồi cũng có chồng
Không ai rảnh rỗi ở không anh à.
:D

Không anh à, em đã có 2 con
Anh mà sàm sỡ ăn đòn chồng em
Anh buồn mắt lệ lấm lem
Nhìn em chỉ biết thòm thèm, vẫn xinh :D

traitimmuadong
13-05-2009, 11:41 PM
Đời của Mây coi như là hết
Mây lấy chồng anh chết còn hơn
Sau này nhỡ có lên cơn
Biết tìm ai để dỗi hờn, hả em

Hờn hả em anh ghen muốn chết
Tấm thân tàn lê lết vì sao
Mây ơi đang ở chốn nào
Cớ sao Mây đẩy anh vào cõi riêng

Mây
13-05-2009, 11:42 PM
Không anh à, em đã có 2 con
Anh mà sàm sỡ ăn đòn chồng em
Anh buồn mắt lệ lấm lem
Nhìn em chỉ biết thòm thèm, vẫn xinh :D

Thèm vẫn xinh, không thèm chắc xấu
Đem anh về em nấu cao nha
Cao của một con hổ già
Tuy hơi gân guốc nhưng mà lắm lông,

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:43 PM
Hờn hả em anh ghen muốn chết
Tấm thân tàn lê lết vì sao
Mây ơi đang ở chốn nào
Cớ sao Mây đẩy anh vào cõi riêng

Vào cõi riêng chúng mình thả mộng
2 đứa trần như nhộng với nhau
Em à nếu có bị đau
Thì kêu một tiếng anh mau mau dùm :D :D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:44 PM
Thèm vẫn xinh, không thèm chắc xấu
Đem anh về em nấu cao nha
Cao của một con hổ già
Tuy hơi gân guốc nhưng mà lắm lông,

Mà lắm lông bằng chồng em chứ
Có con rồi anh ứ thèm thương
Một mình anh giữa con đường
Bao nhiêu là thứ vấn vương, em à

1100i
13-05-2009, 11:46 PM
Không anh à, Em vẫn yêu
Lấy chồng nhưng trái tim dành riêng anh!

Dành riênh anh trái tim đỏ lửa
Biết bao người gõ cửa tình yêu
Rồi đây mỗi sớm mỗi chiều
Có người đưa đón phiêu phiêu bồng bồng.

traitimmuadong
13-05-2009, 11:46 PM
Vào cõi riêng chúng mình thả mộng
2 đứa trần như nhộng với nhau
Em à nếu có bị đau
Thì kêu một tiếng anh mau mau dùm :D :D

mau mau dùm Í (Ị) bị khùng
Cho nên mới nói lung tung thế này
Nếu mà thả nhộng thì gay
Anh em nhìn thấy có ngày lên phim
hé hé có gì mạo phạm thì xin thứ lỗi cho TTMD nhé chỉ là vui thui chứ không có ác ý à nha

1100i
13-05-2009, 11:47 PM
Thèm vẫn xinh, không thèm chắc xấu
Đem anh về em nấu cao nha
Cao của một con hổ già
Tuy hơi gân guốc nhưng mà lắm lông,

Mà lắm lông khổ công bắt rận
Lấy em về mấy trận cãi nhau
Bực thì gào thét mày - tau
Không bực thì lại ôm nhau vào lòng.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:49 PM
mau mau dùm Í (Ị) bị khùng
Cho nên mới nói lung tung thế này
Nếu mà thả nhộng thì gay
Anh em nhìn thấy có ngày lên phim
hé hé có gì mạo phạm thì xin thứ lỗi cho TTMD nhé chỉ là vui thui chứ không có ác ý à nha

Ngày lên phim phải tìm chỗ chốn
Ko thì mình khốn đốn lắm thay
Thôi nhé đời hết từ đây
Cũng vì chỉ có vài giây... quá liều

/ps eccc no problem :D

Mây
13-05-2009, 11:50 PM
Mà lắm lông bằng chồng em chứ
Có con rồi anh ứ thèm thương
Một mình anh giữa con đường
Bao nhiêu là thứ vấn vương, em à

Vương em à, giận em à
Sao anh nỗi nóng Mây đà đùa thôi.

traitimmuadong
13-05-2009, 11:50 PM
Ngày lên phim phải tìm chỗ chốn
Ko thì mình khốn đốn lắm thay
Thôi nhé đời hết từ đây
Cũng vì chỉ có vài giây... quá liều

/ps eccc no problem :D

Thế là Ị sắp sửa tiêu
Đông em cũng phải đánh liều mua cao
Mây ơi báo giá xem sao
Nhưng cao anh Ị có mào gà hôn??

Mây
13-05-2009, 11:51 PM
Mà lắm lông khổ công bắt rận
Lấy em về mấy trận cãi nhau
Bực thì gào thét mày - tau
Không bực thì lại ôm nhau vào lòng.

Nhau vào lòng có thêm sung sướng
Gặp nhau rồi cưỡng được mấy khi
Anh ơi em gái có thì
Chờ anh lâu quá tưởng đi chẳng về.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:55 PM
Thế là Ị sắp sửa tiêu
Đông em cũng phải đánh liều mua cao
Mây ơi báo giá xem sao
Nhưng cao anh Ị có mào gà hôn??

Mào gà hôn cũng có sao
Hay là lại phải dùng bao mới đành :D

Mây
13-05-2009, 11:55 PM
Thế là Ị sắp sửa tiêu
Đông em cũng phải đánh liều mua cao
Mây ơi báo giá xem sao
Nhưng cao anh Ị có mào gà hôn??

Mào gà hôn hết hiểu luôn
chị trái tim có nỗi buồn gì đây>

em không hiểu gì sất chị ơi.

1100i
13-05-2009, 11:58 PM
Nhau vào lòng có thêm sung sướng
Gặp nhau rồi cưỡng được mấy khi
Anh ơi em gái có thì
Chờ anh lâu quá tưởng đi chẳng về.

Đi chẳng về người còn nhung nhớ
Tiếng yêu đầu bỡ ngỡ làm sao
Lời thuơng thấu tận trời cao
Gửi con én nhỏ đậu vào không trung

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:58 PM
Vương em à, giận em à
Sao anh nỗi nóng Mây đà đùa thôi.


Đà đùa thôi cũng thấy buồn
Nhớ Mây, trở giấc gió luốn lạnh lưng