PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mây
14-05-2009, 12:04 AM
Đà đùa thôi cũng thấy buồn
Nhớ Mây, trở giấc gió luốn lạnh lưng

Luồn lạnh lưng thương anh biết mấy
Nhớ thuở nào con chấy cắn đôi
Giờ đây hai ngả chia phôi
Nhớ anh nước mắt mặn môi bao lần.

Mây
14-05-2009, 12:07 AM
Đi chẳng về người còn nhung nhớ
Tiếng yêu đầu bỡ ngỡ làm sao
Lời thuơng thấu tận trời cao
Gửi con én nhỏ đậu vào không trung

Vào không trung chơi vơi én nhỏ
Én có buồn đừng bỏ ta đi
Đời người chẳng được mấy khi
Bao lâu gặp được người tri kỉ người

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:08 AM
Luồn lạnh lưng thương anh biết mấy
Nhớ thuở nào con chấy cắn đôi
Giờ đây hai ngả chia phôi
Nhớ anh nước mắt mặn môi bao lần.

Môi bao lần say giờ chưa tỉnh
Xa em rồi đời tĩnh lặng hơn
Đêm nằm gió thổi từng cơn
Nhớ em nhớ cả dỗi hờn ngày xưa

Mây
14-05-2009, 12:11 AM
Môi bao lần say giờ chưa tỉnh
Xa em rồi đời tĩnh lặng hơn
Đêm nằm gió thổi từng cơn
Nhớ em nhớ cả dỗi hờn ngày xưa

Hờn ngày xưa sao anh còn nhớ
Để bây giờ tháng đợi năm mong
Yêu anh yêu cả tấm lòng
Ghét anh mấy bận... chẳng xong em buồn:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:12 AM
Vào không trung chơi vơi én nhỏ
Én có buồn đừng bỏ ta đi
Đời người chẳng được mấy khi
Bao lâu gặp được người tri kỉ người

Tri kỉ người ơi giờ ly biệt
Trái tim giờ chẳng biết cho ai
Đêm dường như cũng thêm dài
Nhớ người những lúc tóc mai dối bời

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:14 AM
Hờn ngày xưa sao anh còn nhớ
Để bây giờ tháng đợi năm mong
Yêu anh yêu cả tấm lòng
Ghét anh mấy bận... chẳng xong em buồn:D

Xong em buồn, anh cũng buồn
2 buồn chẳng biết ngọn nguồn vì đâu
PHải chăng vì tại đêm thâu
Cho nên hai đứa chẳng... câu được giờ :D hhêh

/ps Mây hoạ ác lắm, ghe wa :D

Mây
14-05-2009, 12:14 AM
Tri kỉ người ơi giờ ly biệt
Trái tim giờ chẳng biết cho ai
Đêm dường như cũng thêm dài
Nhớ người những lúc tóc mai dối bời

Mai rối bời ngày kia còn rối?
Để trong lòng nhớ mối tình con
Em đây mong đợi mỏi mòn
Thầm mong anh hiểu .... lon ton quay về :D:D

Anh ị , anh i đừng giận nha

Mây
14-05-2009, 12:17 AM
Xong em buồn, anh cũng buồn
2 buồn chẳng biết ngọn nguồn vì đâu
PHải chăng vì tại đêm thâu
Cho nên hai đứa chẳng... câu được giờ :D hhêh

/ps Mây hoạ ác lắm, ghe wa :D

Câu được giờ đêm càng sáng tỏ
Hai đứa mình đấu mỏ với nhau:D
Anh ơi lần lượt trước sau
Trăng tàn nguyệt tận cũng mau hết ngày:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:19 AM
Mai rối bời ngày kia còn rối?
Để trong lòng nhớ mối tình con
Em đây mong đợi mỏi mòn
Thầm mong anh hiểu .... lon ton quay về :D:D

Anh ị , anh i đừng giận nha

Ton quay về lại quay đi
Em ơi em lấy cái gì giữ anh
:D

1100i
14-05-2009, 12:21 AM
Câu được giờ đêm càng sáng tỏ
Hai đứa mình đấu mỏ với nhau:D
Anh ơi lần lượt trước sau
Trăng tàn nguyệt tận cũng mau hết ngày:D

Mau hết ngày mong ngày dài mãi
Để chúng mình dầu dãi đêm thâu
Em ơi tắt ngọn đèn dầu
Để anh ôm hết cả lâu đài tình.

Anh i, anh ị không giận đâu:D

Mây
14-05-2009, 12:23 AM
Ton quay về lại quay đi
Em ơi em lấy cái gì giữ anh
:D

Gì giữ anh được bây giờ
Hay em đưa tạm cho tờ năm trăm:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:25 AM
Gì giữ anh được bây giờ
Hay em đưa tạm cho tờ năm trăm:D

Năm trăm ít quá em ơi
Hay là mình sẽ cùng chơi trò gì
:D

Mây
14-05-2009, 12:27 AM
Năm trăm ít quá em ơi
Hay là mình sẽ cùng chơi trò gì
:D

Chơi trò gì tuỳ anh quyết định
Em nhỏ hiền chẳng tính được đâu
Anh ơi hay chơi lái tầu
Em là khoang dưới anh đầu tầu nha:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:31 AM
Chơi trò gì tuỳ anh quyết định
Em nhỏ hiền chẳng tính được đâu
Anh ơi hay chơi lái tầu
Em là khoang dưới anh đầu tầu nha:D


Đầu tầu nha, thế là anh chỉnh
Cả cái đuôi lỉnh kỉnh theo sau
Em nè trước mặt sông sâu
Cẩn thận ko lại té cầu, đứt đuôi

Mây
14-05-2009, 12:33 AM
Đầu tầu nha, thế là anh chỉnh
Cả cái đuôi lỉnh kỉnh theo sau
Em nè trước mặt sông sâu
Cẩn thận ko lại té cầu, đứt đuôi

Cầu đứt đuôi nhưng sao chẳng đứt
Để khoang tàu bứt dứt không yên
Toa kia vừa nứt lại liền
Anh ơi lại đến phiên anh lái tàu:D

traitimmuadong
14-05-2009, 12:35 AM
Cầu đứt đuôi nhưng sao chẳng đứt
Để khoang tàu bứt dứt không yên
Toa kia vừa nứt lại liền
Anh ơi lại đến phiên anh lái tàu:D

Anh lái tầu một đầu không bánh
Vẫn lăn dài sóng sánh ở trong
Khi tàu lăn bánh chuyển đông (động)
Là khi anh đã đỏ hồng...............(ngại quá)

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 12:36 AM
Cầu đứt đuôi nhưng sao chẳng đứt
Để khoang tàu bứt dứt không yên
Toa kia vừa nứt lại liền
Anh ơi lại đến phiên anh lái tàu:D

Anh lái tàu một mình sao được
Hay đổi là em trước anh sau
Đuôi không chịu chạy cho mau
Thì đầu đâm phải, có đau ko nèo :D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:02 AM
Anh lái tàu một mình sao được
Hay đổi là em trước anh sau
Đuôi không chịu chạy cho mau
Thì đầu đâm phải, có đau ko nèo :D

Đau không nèo anh trèo lên trước
Em lần mò cất bước theo sau
Mây ơi phải bước cho mau
Không thôi ông ấy đổi màu sẽ dê

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:08 AM
Đau không nèo anh trèo lên trước
Em lần mò cất bước theo sau
Mây ơi phải bước cho mau
Không thôi ông ấy đổi màu sẽ dê

Màu sẽ dê là màu khó hiểu
Anh mới vừa đi tiểu, hơi lâu
Dê giờ có dễ nuôi đâu
Em nói như thế thì mâu thuẫn rồi

Rexona
14-05-2009, 01:10 AM
Màu sẽ dê là màu khó hiểu
Anh mới vừa đi tiểu, hơi lâu
Dê giờ có dễ nuôi đâu
Em nói như thế thì mâu thuẫn rồi

Mâu thuẫn rồi Rề xô na hiểu
Cái anh này đi tiểu kì ghê
Vậy mà vẫn lắm cô mê
Hay anh có mấy chiêu phê cực kì.

traitimmuadong
14-05-2009, 01:14 AM
Màu sẽ dê là màu khó hiểu
Anh mới vừa đi tiểu, hơi lâu
Dê giờ có dễ nuôi đâu
Em nói như thế thì mâu thuẫn rồi

Mâu thuẫn rồi thì thôi em sửa
Nhưng bây giờ thì chửa nghĩ ra
Anh vừa đi có tiểu đâu mà
Sao anh nói (tiểu)thế ra lại lừa

traitimmuadong
14-05-2009, 01:15 AM
Mâu thuẫn rồi Rề xô na hiểu
Cái anh này đi tiểu kì ghê
Vậy mà vẫn lắm cô mê
Hay anh có mấy chiêu phê cực kì.

Ghê cực kỳ khúc mì đen đủi
Bao người rồi hắt hủi đó anh

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:17 AM
Ghê cực kỳ khúc mì đen đủi
Bao người rồi hắt hủi đó anh

Hủi đó anh em nào có sợ
Chót iu anh của nợ bị đen
Thôi thì tối lửa tắt đèn
Có gì xài đó bon chen làm gì :D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:20 AM
Hủi đó anh em nào có sợ
Chót iu anh của nợ bị đen
Thôi thì tối lửa tắt đèn
Có gì xài đó bon chen làm gì :D

Chen làm gì chỉ thiệt thân
Khúc mì đen đủi còn mần được chi
Nói gì tối đến như ri (gì)
Nhìn mà không thấy thế thì nhịn luôn

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:23 AM
Chen làm gì chỉ thiệt thân
Khúc mì đen đủi còn mần được chi
Nói gì tối đến như ri (gì)
Nhìn mà không thấy thế thì nhịn luôn

Thì nhịn luôn có buồn không
Nó đen nhưng vẫn là "đồng" mà thôi :D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:24 AM
Thì nhịn luôn có buồn không
Nó đen nhưng vẫn là "đồng" mà thôi :D

Đồng mà thôi thế hả anh
Chắc là nó sẽ thua sành dưa leo

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:28 AM
Đồng mà thôi thế hả anh
Chắc là nó sẽ thua sành dưa leo

Sành dưa leo rẻ như bèo
Ăn vào táo tháo nó theo tận nhà

traitimmuadong
14-05-2009, 01:31 AM
Sành dưa leo rẻ như bèo
Ăn vào táo tháo nó theo tận nhà

Theo tận nhà làm gà em đãi
Anh một thời dãi nắng dầm mưa

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:36 AM
Theo tận nhà làm gà em đãi
Anh một thời dãi nắng dầm mưa

Nắng dầm mưa dãi thần tàn
Con gà anh trả mười ngàn bán không

traitimmuadong
14-05-2009, 01:40 AM
Nắng dầm mưa dãi thần tàn
Con gà anh trả mười ngàn bán không

Ngàn bán không tấm lòng em đó
Chỉ cần anh xem nó nhẹ nhàng
Con thuyền tình đã muốn sang ngang
Không đồng vẫn cứ đưa chàng đến nơi

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:48 AM
Ngàn bán không tấm lòng em đó
Chỉ cần anh xem nó nhẹ nhàng
Con thuyền tình đã muốn sang ngang
Không đồng vẫn cứ đưa chàng đến nơi

Chàng đến nơi mà người ko thấy
Em trong nhà biết đấy là đâu
Sông sâu còn dễ bắc cầu
Lòng người thăm thẳm biết đâu vui đùa

teken
14-05-2009, 05:56 AM
Chàng đến nơi mà người ko thấy
Em trong nhà biết đấy là đâu
Sông sâu còn dễ bắc cầu
Lòng người thăm thẳm biết đâu vui đùa

Đâu vui đùa cho mình theo với
Đợi người về chắc tới bạc đầu
Tưởng tình biển rộng sông sâu
Nào ngờ gặp mối tình đầu khô khan

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:56 AM
Đâu vui đùa cho mình theo với
Đợi người về chắc tới bạc đầu
Tưởng tình biển rộng sông sâu
Nào ngờ gặp mối tình đầu khô khan

Đầu khô khan, đít khô khan
Cũng vì anh lấy lồng bàn hứng mưa
Nhắm em từ xửa từ xưa
Đến giờ tình vẫn như vừa mới hong

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 12:12 PM
Đầu khô khan, đít khô khan
Cũng vì anh lấy lồng bàn hứng mưa
Nhắm em từ xửa từ xưa
Đến giờ tình vẫn như vừa mới hong

Vừa mới hong con tằm nong kén
Óng ánh vàng sợi nhớ sợi thương
Tặng em một chút vấn vương
Ta về đem cả yêu thương cùng về

1100i
14-05-2009, 12:50 PM
Vừa mới hong con tằm nong kén
Óng ánh vàng sợi nhớ sợi thương
Tặng em một chút vấn vương
Ta về đem cả yêu thương cùng về

Thương cùng về trong niềm nuối tiếc
Cánh diều xưa xanh biếc trời chiều
Em đi bỏ lại thương yêu
Còn anh găm nhấm những điều dối gian.

teken
14-05-2009, 12:58 PM
Thương cùng về trong niềm nuối tiếc
Cánh diều xưa xanh biếc trời chiều
Em đi bỏ lại thương yêu
Còn anh găm nhấm những điều dối gian.


Điều dối gian tưởng rằng xa lắm
Có ai ngờ làm đắm thuyền yêu
Khi thương hứa đủ bao điều
Khi xa quên hết cả "điều dối gian"

Hì... huề vốn :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 01:00 PM
Thương cùng về trong niềm nuối tiếc
Cánh diều xưa xanh biếc trời chiều
Em đi bỏ lại thương yêu
Còn anh găm nhấm những điều dối gian.

Điều dối gian anh vừa mới biết
Bao năm trời ly biệt đâu hay
Gặp em sao thấy đắng cay
Trả lại em những nợ vay thủa nào

1100i
14-05-2009, 01:03 PM
Điều dối gian tưởng rằng xa lắm
Có ai ngờ làm đắm thuyền yêu
Khi thương hứa đủ bao điều
Khi xa quên hết cả "điều dối gian"

Hì... huề vốn :D

Điều dối gian đưa thuyền xa bến
Cánh buồm yêu lưu luyến sóng tình
Một lòng một dạ đinh ninh
Câu thề nguyện cũ chúng mình nỡ quên.

:eek::eek::eek::eek:

teken
14-05-2009, 01:04 PM
Điều dối gian anh vừa mới biết
Bao năm trời ly biệt đâu hay
Gặp em sao thấy đắng cay
Trả lại em những nợ vay thủa nào

Vay thuở nào anh đâu có biết
Sao giờ đòi ráo riết người ơi
Tim anh cầm cố mất rồi
Chẳng còn chút để đền bồi nợ xưa

1100i
14-05-2009, 01:05 PM
Điều dối gian anh vừa mới biết
Bao năm trời ly biệt đâu hay
Gặp em sao thấy đắng cay
Trả lại em những nợ vay thủa nào

Vay thuở nào bây giờ tính lãi
Đúng bảy trăm đừng cãi làm chi
Em đây vốn rất nhu mì
Nhưng khi bực quá cái gì cũng chơi

:D:D:D:D:D

Đôngkisốt
14-05-2009, 01:06 PM
Điều dối gian anh vừa mới biết
Bao năm trời ly biệt đâu hay
Gặp em sao thấy đắng cay
Trả lại em những nợ vay thủa nào
Vay thuở nào bây giờ mới trả
Khoảng lãi kia anh tính sao đây?
Duyên đâu tính tháng tính ngày
Lỡ duyên em mất, trả vay thế nào?

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:07 PM
Vay thuở nào bây giờ tính lãi
Đúng bảy trăm đừng cãi làm chi
Em đây vốn rất nhu mì
Nhưng khi bực quá cái gì cũng chơi

:D:D:D:D:D

Gì cũng chơi i ơi ko được
Vô đây nên nhìn trước ngó sau
Quay ...thì phải thật mau
Xong rồi hãy nhớ mà lau hiện trường :D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:08 PM
Thương cùng về trong niềm nuối tiếc
Cánh diều xưa xanh biếc trời chiều
Em đi bỏ lại thương yêu
Còn anh găm nhấm những điều dối gian.

Điều dối gian chẳng màng I nhỉ
Chỉ cần anh chăm chỉ dệt tơ
Cuộc đời dẫu lúc tỉnh lúc mơ
Nhưng em vẫn đời chờ dáng anh

1100i
14-05-2009, 01:11 PM
Gì cũng chơi i ơi ko được
Vô đây nên nhìn trước ngó sau
Quay ...thì phải thật mau
Xong rồi hãy nhớ phải lau hiện trường :D

Lau hiện trường tao đây vẫn biết
Bốn ngày qua tha thiết gì đâu
Trong lòng mang nặng u sầu
Em ....đã bỏ tao lâu lâu rồi.

p/s: cố gắng lắm mới không bị cuốn theo may:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:18 PM
Lau hiện trường tao đây vẫn biết
Bốn ngày qua tha thiết gì đâu
Trong lòng mang nặng u sầu
Em ....đã bỏ tao lâu lâu rồi.

p/s: cố gắng lắm mới không bị cuốn theo may:D

Lâu lâu rồi lại nhớ Mèo
Giờ này em đã đi theo thèng nào
Bây giờ nhìn lại đống....
Toàn là kỷ niệm làm sao ko buồn :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 01:18 PM
Lau hiện trường tao đây vẫn biết
Bốn ngày qua tha thiết gì đâu
Trong lòng mang nặng u sầu
Em ....đã bỏ tao lâu lâu rồi.

p/s: cố gắng lắm mới không bị cuốn theo may:D

Lâu lâu rồi mới thấy đủ bầy
Gặp nhau chuẩn bị......lầy nhầy ở đây
Mở ngay topic xum vầy
Gọi thèng Dog nữa lại quây lão TN

Ps: Mở thêm topic đi KG và 1110i

1100i
14-05-2009, 01:32 PM
Lâu lâu rồi mới thấy đủ bầy
Gặp nhau chuẩn bị......lầy nhầy ở đây
Mở ngay topic xum vầy
Gọi thèng Dog nữa lại quây lão TN

Ps: Mở thêm topic đi KG và 1110i

Lão Thinghien sống trong đau đớn
Chắc từ giờ sẽ tởn đến già
Một ông mà đến 8 bà
Thì thân xác ấy ra ma mấy hồi.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:38 PM
Lão Thinghien sống trong đau đớn
Chắc từ giờ sẽ tởn đến già
Một ông mà đến 8 bà
Thì thân xác ấy ra ma mấy hồi.

Ma mấy hồi chẳng ai hương khói
Quạ kêu bầy nghe nhói tim đau
Cỏ như cũng xác xơ màu
Mồ hoang một nấm dãi dầu nắng mưa

1100i
14-05-2009, 01:44 PM
Ma mấy hồi chẳng ai hương khói
Quạ kêu bầy nghe nhói tim đau
Cỏ như cũng xác xơ màu
Mồ hoang một nấm dãi dầu nắng mưa

Dầu nắng mưa vẫn chưa thoát kiếp
Gieo hận sầu nối tiếp với nhau
Mồ yên mả đẹp mà đau
Bốn bề hương khói nhuốm màu tang thương.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 01:48 PM
Dầu nắng mưa vẫn chưa thoát kiếp
Gieo hận sầu nối tiếp với nhau
Mồ yên mả đẹp mà đau
Bốn bề hương khói nhuốm màu tang thương.


Màu tang thương còn vương trên tóc
Đêm chìm sâu tiếng khóc thê lương
Trắng đêm nghi ngút khói hương
Người nơi chín suối còn vương tơ lòng

/ec ec.. tự nhiên không gian nhuốm màu bi ai :D

1100i
14-05-2009, 01:57 PM
Màu tang thương còn vương trên tóc
Đêm chìm sâu tiếng khóc thê lương
Trắng đêm nghi ngút khói hương
Người nơi chín suối còn vương tơ lòng

/ec ec.. tự nhiên không gian nhuốm màu bi ai :D

Vương tơ lòng khóc trong đau đớn
Màu khăn tang lại gợn tiếc thương
Âm phủ đón kẻ lỡ đường
Nơi đây nghĩa địa vấn vương khói buồn.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:05 PM
Vương tơ lòng khóc trong đau đớn
Màu khăn tang lại gợn tiếc thương
Âm phủ đón kẻ lỡ đường
Nơi đây nghĩa địa vấn vương khói buồn.

Vương khói buồn cho lòng trĩu nặng
Bước chân đi chẳng đặng người ơi
Âm dương cách biệt đôi nơi
Thôi đành xin gửi lại lời trách than

1100i
14-05-2009, 03:08 PM
Vương khói buồn cho lòng trĩu nặng
Bước chân đi chẳng đặng người ơi
Âm dương cách biệt đôi nơi
Thôi đành xin gửi lại lời trách than

Lời trách than duyên tàn số phận
Kiếp sống này lận đận long đong
Đôi hàng ngựa cứ song song
Người về chín suối nằm trong quan tài.

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 03:18 PM
Lời trách than duyên tàn số phận
Kiếp sống này lận đận long đong
Đôi hàng ngựa cứ song song
Người về chín suối nằm trong quan tài.

Trong quan tài người ta tủm tỉm
Kể từ nay khỏi đóng bỉm đọc thơ
Vậy là đã hết mộng mơ
Trả cho trần thế bến bờ chua cay

1100i
14-05-2009, 03:21 PM
Trong quan tài người ta tủm tỉm
Kể từ nay khỏi đóng bỉm đọc thơ
Vậy là đã hết mộng mơ
Trả cho trần thế bến bờ chua cay

Bờ chua cay trả vay chưa hết
Nợ đồng lần biết kiếp nào xong
Nghĩa trang trắng những hoa vòng
Ôi màu tang tóc chìm trong mắt người.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:23 PM
Trong quan tài người ta tủm tỉm
Kể từ nay khỏi đóng bỉm đọc thơ
Vậy là đã hết mộng mơ
Trả cho trần thế bến bờ chua cay

Bờ chua cay đêm ngày rớt lệ
Chiếc quan tài khệ nệ người khiêng
Không nghe thấy tiếng trống chiêng
Chắc là chết yểng lên kiêng trông kèn

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 03:25 PM
Bờ chua cay trả vay chưa hết
Nợ đồng lần biết kiếp nào xong
Nghĩa trang trắng những hoa vòng
Ôi màu tang tóc chìm trong mắt người.

Trong mắt người em là thơ dại
Nên ngày đêm vẫn mải mê tìm
Phố khuya gác lạnh im lìm
Mình em côi cút đắm chìm mông lung..

Thơ anh hay quá, Quỳnh chịu thua rùi...
:D:D:D

1100i
14-05-2009, 03:26 PM
Bờ chua cay đêm ngày rớt lệ
Chiếc quan tài khệ nệ người khiêng
Không nghe thấy tiếng trống chiêng
Chắc là chết yểng lên kiêng trông kèn

Kiêng trống kèn đám ma lặng lẽ
Dòng người đưa cứ rẽ lối mòn
Chết rồi là hết sắc son
Nghe đâu tiếng nấc héo hon tìm về.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 03:27 PM
Bờ chua cay trả vay chưa hết
Nợ đồng lần biết kiếp nào xong
Nghĩa trang trắng những hoa vòng
Ôi màu tang tóc chìm trong mắt người.

Trong mắt người ta em đẹp lắm
Miệng cười xinh má lúm đồng tiền
Nghiêng nghiêng một suối tóc tiên
Vai trần để lộ .....ngực tiên trắng ngần

Bí từ quá, hihi
Các ông ko...ọt mà giờ chuyển qua làm điếu văn hả

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:29 PM
Kiêng trống kèn đám ma lặng lẽ
Dòng người đưa cứ rẽ lối mòn
Chết rồi là hết sắc son
Nghe đâu tiếng nấc héo hon tìm về.

hon tìm về giữa đêm khuya khoắt
Ngoài hiên sương lặng ngắt có hay
Trần gian bao nỗi chua cay
Hồn ma bóng quế vẫn bay quanh nhà

1100i
14-05-2009, 03:31 PM
Trong mắt người ta em đẹp lắm
Miệng cười xinh má lúm đồng tiền
Nghiêng nghiêng một suối tóc tiên
Vai trần để lộ .....ngực tiên trắng ngần

Bí từ quá, hihi
Các ông ko...ọt mà giờ chuyển qua làm điếu văn hả

Thử một tí mà anh, vừa gõ phím mà vừa rơi lệ:D

P/s Anh Quynhmuon: thanks A:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:32 PM
Trong mắt người em là thơ dại
Nên ngày đêm vẫn mải mê tìm
Phố khuya gác lạnh im lìm
Mình em côi cút đắm chìm mông lung..

Thơ anh hay quá, Quỳnh chịu thua rùi...
:D:D:D

Chìm mông lung đêm chùng nức nở
Gió lạnh luồn khe hở liếp song
Trăng khuya vằng vặc soi lòng
Mười hai con nước long đong bến đời

1100i
14-05-2009, 03:34 PM
hon tìm về giữa đêm khuya khoắt
Ngoài hiên sương lặng ngắt có hay
Trần gian bao nỗi chua cay
Hồn ma bóng quế vẫn bay quanh nhà

Bay quanh nhà khói hương nghi ngút
Trên bàn thờ ảnh thụt vào trong
Lệ rơi suốt những đêm ròng
Hình như nhân thế cũng mong người về.

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 03:34 PM
Thử một tí mà anh, vừa gõ phím mà vừa rơi lệ:D

P/s Anh Quynhmuon: thanks A:D

Có người đổi giới tính của Quỳnh nè..bắt đền nè.:D:D:D

1100i
14-05-2009, 03:37 PM
Có người đổi giới tính của Quỳnh nè..bắt đền nè.:D:D:D

Bắt đền nè dòng người lặng lẽ
Khuất xa rồi chẳng thể nào quên
Sương sa rớt xuống bên thềm
Vùi trong cô quạnh một niềm tiếc thương.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:37 PM
Bay quanh nhà khói hương nghi ngút
Trên bàn thờ ảnh thụt vào trong
Lệ rơi suốt những đêm ròng
Hình như nhân thế cũng mong người về.

Mong người về những đêm bóng lẻ
Sợ hãi gì đứa trẻ khóc than
Biết rằng có hợp có tan
Thôi xin gửi nhớ theo làn khói bay

1100i
14-05-2009, 03:41 PM
Mong người về những đêm bóng lẻ
Sợ hãi gì đứa trẻ khóc than
Biết rằng có hợp có tan
Thôi xin gửi nhớ theo làn khói bay

Làn khói bay người đi vào cõi
Vĩnh hằng rồi hết tội trần gian
Thắp thêm một nén trên ban
Cầu mong siêu thoát thiên đàng gọi tên.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:46 PM
Làn khói bay người đi vào cõi
Vĩnh hằng rồi hết tội trần gian
Thắp thêm một nén trên ban
Cầu mong siêu thoát thiên đàng gọi tên.


Đàng gọi tên chẳng ai thưa dạ
Đâu đó mùi hương lạ mà quen
Ban thờ leo lét ngọn đèn
Khói hương lạnh lẽo dậy mem tình nồng

1100i
14-05-2009, 03:52 PM
Đàng gọi tên chẳng ai thưa dạ
Đâu đó mùi hương lạ mà quen
Ban thờ leo lét ngọn đèn
Khói hương lạnh lẽo thèm mem tình nồng

Men tình nồng chưa vui đã mất
Theo chân người vừa khuất muôn phương
Trần gian đặc quánh khói hương
Phủ ngôi mộ nhỏ giữa đường bơ vơ.

teken
14-05-2009, 03:55 PM
Đàng gọi tên chẳng ai thưa dạ
Đâu đó mùi hương lạ mà quen
Ban thờ leo lét ngọn đèn
Khói hương lạnh lẽo dậy mem tình nồng


Men tình nồng ngày xưa đi mãi
Giờ chỉ còn lải nhải thâu đêm
Muốn cho trong ấm ngoài êm
Chồng kêu một lít vợ chêm hai thùng :D:D:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:56 PM
Men tình nồng chưa vui đã mất
Theo chân người vừa khuất muôn phương
Trần gian đặc quánh khói hương
Phủ ngôi mộ nhỏ giữa đường bơ vơ.


Đường bơ vơ một mình một lối
Văng vẳng lời trân chối còn đây
Mộ giờ đã mọc xanh cây
Nên giờ vắng hẳn những ngày khói hương

langthang
14-05-2009, 03:59 PM
Men tình nồng ngày xưa đi mãi
Giờ chỉ còn lải nhải thâu đêm
Muốn cho trong ấm ngoài êm
Chồng kêu một lít vợ chêm hai thùng :D:D:D

Chêm hai thùng ợ say ngây ngất
Bước chân dài sất bấc sang bang

teken
14-05-2009, 04:00 PM
Đường bơ vơ một mình một lối
Văng vẳng lời trân chối còn đây
Mộ giờ đã mọc xanh cây
Nên giờ vắng hẳn những ngày khói hương

Ngày khói hương quên rồi người hở
Đã lâu rồi cách trở âm dương
Ngựa xe rộn rã phố phường
Khói hương bỏ lại phấn hương theo cùng

1100i
14-05-2009, 04:01 PM
Đường bơ vơ một mình một lối
Văng vẳng lời trân chối còn đây
Mộ giờ đã mọc xanh cây
Nên giờ vắng hẳn những ngày khói hương

Ngày khói hương tiếc thương chưa đoạn
Bốn chín ngày thịnh soạn cỗ bàn
Vành khăn xếp lại nhẹ nhàng
Linh hồn siêu thoát suối vàng chở che.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 04:05 PM
Ngày khói hương tiếc thương chưa đoạn
Bốn chín ngày thịnh soạn cỗ bàn
Vành khăn xếp lại nhẹ nhàng
Linh hồn siêu thoát suối vàng chở che.

Vàng trở che đêm hè man mác
Hồn hiện về bãi rác ven sông
Một cô thiếu nữ má hông
Khóc kêu thảm thiết trả chồng tao đây

1100i
14-05-2009, 04:09 PM
Vàng trở che đêm hè man mác
Hồn hiện về bãi rác ven sông
Một cô thiếu nữ má hông
Khóc kêu thảm thiết hỡi chồng tao đâu

Chồng tao đâu tiếng kêu nức nở
Mất nhau rồi môi hở răng thưa
Điếu văn mới đọc lúc trưa
Dường như hồn vẫn còn chưa muốn rời.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 04:13 PM
Chồng tao đâu tiếng kêu nức nở
Mất nhau rồi môi hở răng thưa
Điếu văn mới đọc lúc trưa
Dường như hồn vẫn còn chưa muốn rời.

Chưa muốn rời cõi đời oan trái
Bởi vì đâu trai gái tùm lum
Nai tơ nhe nhởn miệng hùm
Nợ vay phải trả cả "cum" nhé người

teken
14-05-2009, 04:13 PM
Ngày khói hương tiếc thương chưa đoạn
Bốn chín ngày thịnh soạn cỗ bàn
Vành khăn xếp lại nhẹ nhàng
Linh hồn siêu thoát suối vàng chở che.


Vàng chở che bao nhiêu là chuyện
Nhưng cũng nhiều tai biến lắm nha
Chỉ mong trên dưới thuận hoà
Chung câu hiếu để mặn mà niềm vui

1100i
14-05-2009, 04:18 PM
Vàng chở che bao nhiêu là chuyện
Nhưng cũng nhiều tai biến lắm nha
Chỉ mong trên dưới thuận hoà
Chung câu hiếu để mặn mà niềm vui

Mà thêm vui lòng ai chẳng muốn
Xe tang buồn cuồn cuộn người theo
Chết đi hết một kiếp nghèo
Thương người vợ nhỏ đã đeo tang chồng.

1100i
14-05-2009, 04:21 PM
Chưa muốn rời cõi đời oan trái
Bởi vì đâu trai gái tùm lum
Nai tơ nhe nhởn miệng hùm
Nợ vay phải trả cả "cum" nhé người

Cum nhé người bố tao cũng chịu
Hoạ thế này K xỉu mà thôi
Mộ ai chôn ở giữa đồi
Hoa leo mọc kín bồi hồi nhớ thương:D

phale
14-05-2009, 05:05 PM
Cum nhé người bố tao cũng chịu
Hoạ thế này K xỉu mà thôi
Mộ ai chôn ở giữa đồi
Hoa leo mọc kín bồi hồi nhớ thương:D


Hồi nhớ thương ân cần chăm sóc
Chia tay rồi cỏ mọc đường yêu
Dòng thơ chữ ngả nghiêng xiêu
Nói làm sao hết những điều riêng mang

kehotro
14-05-2009, 07:15 PM
Hồi nhớ thương ân cần chăm sóc
Chia tay rồi cỏ mọc đường yêu
Dòng thơ chữ ngả nghiêng xiêu
Nói làm sao hết những điều riêng mang

Điều riêng mang võ vàng phận liễu
Nét hồn nhiên yểu điệu còn đâu
Gió ngân hiên vắng dạ sầu
Đèn leo lét ngọn ngõ hầu đoạn tâm!

NHAT NGUYET
14-05-2009, 07:47 PM
Điều riêng mang võ vàng phận liễu
Nét hồn nhiên yểu điệu còn đâu
Gió ngân hiên vắng dạ sầu
Đèn leo lét ngọn ngõ hầu đoạn tâm!

"Hầu đoạn tâm"... "đứt lòng khỉ đột"
Chắc bỡi do... ăn ớt quá nhiều
Nhọc nhằn chữ nghĩa liêu điêu
Thôi thì nhắm mắt... cứ "liều loạn ngôn"

teken
14-05-2009, 08:46 PM
"Hầu đoạn tâm"... "đứt lòng khỉ đột"
Chắc bỡi do... ăn ớt quá nhiều
Nhọc nhằn chữ nghĩa liêu điêu
Thôi thì nhắm mắt... cứ "liều loạn ngôn"



Liều loạn ngôn... bao nhiêu là đủ
Tuỳ theo đời cay cú bao nhiêu
Đôi lúc nói ít hiểu nhiều
Có khi nói mãi nồi niêu vẫn ì

Mây
14-05-2009, 09:13 PM
Liều loạn ngôn... bao nhiêu là đủ
Tuỳ theo đời cay cú bao nhiêu
Đôi lúc nói ít hiểu nhiều
Có khi nói mãi nồi niêu vẫn ì

Niêu vẫn ỳ nằm trên bếp lửa
Hai tiếng rồi vẫn chửa chín cơm
Gạt vào thêm một chút rơm
Lửa xanh hơn hẳn nồi cơm ....chín rồi:D

teken
14-05-2009, 09:20 PM
Niêu vẫn ỳ nằm trên bếp lửa
Hai tiếng rồi vẫn chửa chín cơm
Gạt vào thêm một chút rơm
Lửa xanh hơn hẳn nồi cơm ....chín rồi:D


Cơm chín rồi... sao chưa thấy bóng
Cứ ngồi lì lóng ngóng nơi nao
Khi xưa đã nói gì nào
Giờ cơm ba bữa có rao chẳng về

Mây
14-05-2009, 09:29 PM
Cơm chín rồi... sao chưa thấy bóng
Cứ ngồi lì lóng ngóng nơi nao
Khi xưa đã nói gì nào
Giờ cơm ba bữa có rao chẳng về

Rao chẳng về chồng đi vợ đợi
Bia bọt nhiều nghĩ ngợi gì không
Đợi mong bên bếp lửa hồng
Mâm cơm thấu hiểu cũng trông đợi người.

teken
14-05-2009, 09:35 PM
Rao chẳng về chồng đi vợ đợi
Bia bọt nhiều nghĩ ngợi gì không
Đợi mong bên bếp lửa hồng
Mâm cơm thấu hiểu cũng trông đợi người.


Trông đợi người mà sao chẳng thấy
Tiệc tàn lâu ai nấy về rồi
Có còn đâu chỗ mà ngồi
Sao anh biền biệt như trôi theo dòng

Mây
14-05-2009, 09:42 PM
Trông đợi người mà sao chẳng thấy
Tiệc tàn lâu ai nấy về rồi
Có còn đâu chỗ mà ngồi
Sao anh biền biệt như trôi theo dòng

Trôi theo dòng hay anh đi gái
Nghĩ đến đây em tái tê lòng
Nếu thế bỏ quách cho xong
Ăn năn đã muộn đừng mong đợi gì.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 09:56 PM
Trôi theo dòng hay anh đi gái
Nghĩ đến đây em tái tê lòng
Nếu thế bỏ quách cho xong
Ăn năn đã muộn đừng mong đợi gì.

Mong đợi gì người đi theo gái
Ông ăn chả thì bà phải ăn nem
Làng nước ơi lại mà xem
Em Mây em í đang thèm của chua :D
hii

Mây
14-05-2009, 10:00 PM
Mong đợi gì người đi theo gái
Ông ăn chả thì bà phải ăn nem
Làng nước ơi lại mà xem
Em Mây em í đang thèm của chua :D
hii

Thèm của chua tại sao anh biết
Nói linh tinh cắt tiết bây giờ
Chào anh em nghỉ làm thơ
Bây giờ em phải đi tờ ăm tăm:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:03 PM
Thèm của chua tại sao anh biết
Nói linh tinh cắt tiết bây giờ
Chào anh em nghỉ làm thơ
Bây giờ em phải đi tờ ăm tăm:D

Tờ ăm tăm cho anh theo với
Ở nước ta "nhiệt đới gió mùa"
Xà bông Hàn Quốc anh mua
Vào trong mình sẽ vui đùa cùng nhau :D

Mây
14-05-2009, 10:07 PM
Tờ ăm tăm cho anh theo với
Ở nước ta "nhiệt đới gió mùa"
Xà bông Hàn Quốc anh mua
Vào trong anh sẽ vui đùa cùng nhau :D

Đùa cùng nhau sợ anh hơi...nhỏ
Máy khoan tường đào... mỏ được đâu
Phải như các bác Châu Âu
Máy khoan lực lưỡng càng lâu càng bền:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:10 PM
Đùa cùng nhau sợ anh hơi...nhỏ
Máy khoan tường đào... mỏ được đâu
Phải như các bác Châu Âu
Máy khoan lực lưỡng càng lâu càng bền:D

Lâu càng bền thì càng cũ kỹ
Anh nhỏ nhưng thẩm mỹ nó cao
Thì em cứ thử xem sao
Số em là sướng hơn bao nhiêu người :D

Đôngkisốt
14-05-2009, 10:12 PM
Thèm của chua tại sao anh biết
Nói linh tinh cắt tiết bây giờ
Chào anh em nghỉ làm thơ
Bây giờ em phải đi tờ ăm tăm:D

Tờ ăm tăm là tăm sắt... tắm
Tờ ăm tăm em bắt anh... tia
Ô hô! cái... cái... gì kia?
Khuôn vàng lồ lộ làm... bia... pằng! pằng!

Mây
14-05-2009, 10:13 PM
Lâu càng bền thì càng cũ kỹ
Anh nhỏ nhưng thẩm mỹ nó cao
Thì em cứ thử xem sao
Số em là sướng hơn bao nhiêu người :D

Bao nhiêu người hét câu sợ hãi
Bởi vì anh vừa gãi vừa ...vui
Mây em luống những bùi ngùi
Nhìn những nốt ghẻ mà thui chột lòng.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:16 PM
Bao nhiêu người hét câu sợ hãi
Bởi vì anh vừa gãi vừa ...vui
Mây em luống những bùi ngùi
Nhìn những nốt ghẻ mà thui chột lòng.

Thui chột lòng bở vì nốt ghẻ
Khắp người anh lúc đẻ thế rồi
Bây giờ bẩn tưởi lên ngôi
Những người sạch sẽ chỉ ngồi uay...ay :D

Mây
14-05-2009, 10:19 PM
Thui chột lòng bở vì nốt ghẻ
Khắp người anh lúc đẻ thế rồi
Bây giờ bẩn tưởi lên ngôi
Những người sạch sẽ chỉ ngồi uay...ay :D

ngồi uay...ay tưởng hay lắm hả
Anh xem kìa mấy ả cười chê
Đường nào cũng dẫn đến phê
Sao anh không thử sàng sê một lần.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:24 PM
ngồi uay...ay tưởng hay lắm hả
Anh xem kìa mấy ả cười chê
Đường nào cũng dẫn đến phê
Sao anh không thử sàng sê một lần.

Sê một lần cả đời mắc đoạ
Cắt đi rồi hù doạ được ai
thôi thì lấy ngắn nuôi dài
Anh thì anh cứ miệt mài uay..ay :D

traitimmuadong
14-05-2009, 10:49 PM
Sê một lần cả đời mắc đoạ
Cắt đi rồi hù doạ được ai
thôi thì lấy ngắn nuôi dài
Anh thì anh cứ miệt mài uay..ay :D

Mài quay ..ay sẽ rất hay
Để đến một ngày nó sẽ sứt luôn