PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

thinghien
22-05-2009, 10:24 PM
Thôi xin từ được dăm ba phút
Lửa đâu trào ngùn ngụt người ơi
Oằn oại thân xác rã rời
Bao lâu mới được đã đời suốt đêm.

Đời suốt đêm kể ra cũng sướng
Cứ ra vô khoai nướng mà phê
Xong rồi cười hả cười hê
Ngủ ngon một giấc mai về ...lâng lâng

1100i
22-05-2009, 10:26 PM
Đời suốt đêm kể ra cũng sướng
Cứ ra vô khoai nướng mà phê
Xong rồi cười hả cười hê
Ngủ ngon một giấc mai về ...lâng lâng

Về lâng lâng chui vào công việc
Đến chiều tan là tiệc tùng ngay
Ba chai mà chửa thấy say
Lại đến buổi tối cấy cày sướng thân.

thinghien
22-05-2009, 10:32 PM
Về lâng lâng chui vào công việc
Đến chiều tan là tiệc tùng ngay
Ba chai mà chửa thấy say
Lại đến buổi tối cấy cày sướng thân.

Cày sương thân trâu ta nhàn hạ
Lang thang tìm cỏ lạ mà xơi
No nê nằm khểnh lả lơi
Đánh luôn một giấc mặc đời đảo điên

1100i
22-05-2009, 10:35 PM
Cày sương thân trâu ta nhàn hạ
Lang thang tìm cỏ lạ mà xơi
No nê nằm khểnh lả lơi
Đánh luôn một giấc mặc đời đảo điên

Đời đảo điên muôn phần đau khổ
Biết lúc nào xuống mộ buồn đau
Vậy nên thân xác có nhàu
Gặp Đông là cứ mau mau thịt liền.:D::D

thinghien
22-05-2009, 10:40 PM
Đời đảo điên muôn phần đau khổ
Biết lúc nào xuống mộ buồn đau
Vậy nên thân xác có nhàu
Gặp Đông là cứ mau mau thịt liền.:D::D

Mau thịt liền không thì thối rữa
Bởi thời gian cũng chửa thương ai
Ta làm mọn nhậu lai rai
Cho to cây chống, cho dài súng săn

1100i
22-05-2009, 10:42 PM
Mau thịt liền không thì thối rữa
Bởi thời gian cũng chửa thương ai
Ta làm mọn nhậu lai rai
Cho to cây chống, cho dài súng săn

Dài súng săn phải nhiều đạn dược
Gặp quân thù ít trượt lần nao
Em Mây môi thắm má đào
Sao ta không thử đi vào một phen.

thinghien
22-05-2009, 10:47 PM
Dài súng săn phải nhiều đạn dược
Gặp quân thù ít trượt lần nao
Em Mây môi thắm má đào
Sao ta không thử đi vào một phen.

Vào một phen cho lòng sáng tỏ
Để xem mây xanh đỏ trắng đen
Đem về đóng cửa cài then
Anh em ta được một phen đã đời

1100i
22-05-2009, 10:49 PM
Vào một phen cho lòng sáng tỏ
Để xem mây xanh đỏ trắng đen
Đem về đóng cửa cài then
Anh em ta được một phen đã đời

Phen đã đời biết bao sung sướng
Mấy lần rồi còn ngượng làm chi
Quần áo vẫn mặc làm gì
Mau mau bước tới rồi quỳ xuống đây.

Klosen
22-05-2009, 10:59 PM
Xuống đây ! ai có ngu đâu
Có anh Ngàn mốt chăn trâu " truổng cời"
Đầu tóc thì rối tơi bời
Thấy ai xinh xắn buông lời ghẹo trêu
:D:D hê lloo cả nhà

1100i
22-05-2009, 11:01 PM
Xuống đây ! ai có ngu đâu
Có anh Ngàn mốt chăn trâu " truổng cời"
Đầu tóc thì rối tơi bời
Thấy ai xinh xắn buông lời ghẹo trêu
:D:D hê lloo cả nhà

Lời ghẹo trêu I luôn có sẵn
Buông ra rồi mằn mặn đầu môi
Thế gian có mỗi thằng tôi
Gặp ai cũng chọc cũng lôi ra đùa.

NgHi~KhAc'
22-05-2009, 11:10 PM
Lời ghẹo trêu I luôn có sẵn
Buông ra rồi mằn mặn đầu môi
Thế gian có mỗi thằng tôi
Gặp ai cũng chọc cũng lôi ra đùa.

Lôi ra đùa cợt, xong cười
Người ta bảo kẻ dở hơi kia kìa

1100i
22-05-2009, 11:12 PM
Lôi ra đùa cợt, xong cười
Người ta bảo kẻ dở hơi kia kìa

Hơi kia kìa đang chơi song thất
Tại sao mày vào giật 2 câu
Nói không nói, cứ gâu gâu
sao giống thằng Dog ruồi bâu thế nhì.

thuc sinh
23-05-2009, 12:10 AM
Hơi kia kìa đang chơi song thất
Tại sao mày vào giật 2 câu
Nói không nói, cứ gâu gâu
sao giống thằng Dog ruồi bâu thế nhì.
bâu thế nhì đấy
song bẩy chán rồi
hứng lên đổi mồi
làm luôn bốn chữ

xin đừng làm dữ
ngó thử đầu trang
đâu có rõ ràng
song thất lục bát...:D:D

LÃO HẠC
23-05-2009, 08:20 AM
Hơi kia kìa đang chơi song thất
Tại sao mày vào giật 2 câu
Nói không nói, cứ gâu gâu
sao giống thằng Dog ruồi bâu thế nhì.

Bâu thế nhì làm ta hơi bí
Họa hai câu một tí có sao
Bây giờ song thất cùng vào
Lục bát để đó khi nào họa nha.

Mây
23-05-2009, 10:04 AM
bâu thế nhì đấy
song bẩy chán rồi
hứng lên đổi mồi
làm luôn bốn chữ

xin đừng làm dữ
ngó thử đầu trang
đâu có rõ ràng
song thất lục bát...:D:D

Thất lúc bát ư
Khó đứ đừ đừ
Cứ chơi thơ lạ
Đỡ phải suy tư

1100i
23-05-2009, 11:58 AM
bâu thế nhì đấy
song bẩy chán rồi
hứng lên đổi mồi
làm luôn bốn chữ

xin đừng làm dữ
ngó thử đầu trang
đâu có rõ ràng
song thất lục bát...:D:D

Thất lục bát ư
Quen tay mất rồi
Ừ thôi bốn chữ
Đỡ phải suy tư

1100i
23-05-2009, 11:59 AM
Bâu thế nhì làm ta hơi bí
Họa hai câu một tí có sao
Bây giờ song thất cùng vào
Lục bát để đó khi nào họa nha.

Nào họa nha vài câu đỡ tủi
Sợ thân mình hắt hủi bao phen
Cuộc đời đổi trắng thay đen
May còn Lão Hạc mon men với mình:D

thinghien
23-05-2009, 12:58 PM
Nào họa nha vài câu đỡ tủi
Sợ thân mình hắt hủi bao phen
Cuộc đời đổi trắng thay đen
May còn Lão Hạc mon men với mình:D

Men với mình chỉ là chuyện nhỏ
Say sưa rồi tìm cỏ lạ xơi
Lang thang mọi lúc mọi nơi
Không ngờ giờ đã lả lơi bán hàng...trà đá

LÃO HẠC
23-05-2009, 03:51 PM
Men với mình chỉ là chuyện nhỏ
Say sưa rồi tìm cỏ lạ xơi
Lang thang mọi lúc mọi nơi
Không ngờ giờ đã lả lơi bán hàng...trà đá

Hàng trà đá buôn may bán đắt
Khách ra vào hắn chặt mạnh tay
Mong người đừng ghé chốn này
Qua bên quán rượu ta say men tình.

CrazyDog
23-05-2009, 06:24 PM
Say men tình ái đêm đêm
Lúc đầu thì cứng, sau mềm như bun (bún) :D

thinghien
23-05-2009, 10:33 PM
Say men tình ái đêm đêm
Lúc đầu thì cứng, sau mềm như bun (bún) :D

Mềm như bún..con em nó chán
Yếu như vầy làm bạn với I
Còn riêng đối với Khoái, Thi
Ngày ba đêm bảy...củ mì luôn ...ương

CrazyDog
23-05-2009, 11:01 PM
Mềm như bún..con em nó chán
Yếu như vầy làm bạn với I
Còn riêng đối với Khoái, Thi
Ngày ba đêm bảy...củ mì luôn ...ương

Mì luôn ...ương vẫn mềm đôi lúc
Khi nó mềm lúc nhúc triệu con
Thi này được cái hai hòn
To như trứng vịt nhìn ngon vãi sều :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:04 PM
Mì luôn ...ương vẫn mềm đôi lúc
Khi nó mềm lúc nhúc triệu con
Thi này được cái hai hòn
To như trứng vịt nhìn ngon vãi sều :D

Ngon vãi sều, cột lều bé tẹo
Đã vậy còn bị nghẹo sang bên
Chỉ được cái sức là bền
Nhưng mà kỹ thuật mới lên vỡ lòng

thinghien
23-05-2009, 11:07 PM
Ngon vãi sều, cột lều bé tẹo
Đã vậy còn bị nghẹo sang bên
Chỉ được cái sức là bền
Nhưng mà kỹ thuật mới lên vỡ lòng

Lên vỡ lòng Thi chơi sáu chín
Nghĩ buồn cười nhẵn thín mà phê
Khác ơi xin chớ vội chê
Còn hơn cái vụ ra đê...quẩn cời

CrazyDog
23-05-2009, 11:11 PM
Lên vỡ lòng Thi chơi sáu chín
Nghĩ buồn cười nhẵn thín mà phê
Khác ơi xin chớ vội chê
Còn hơn cái vụ ra đê...quẩn cời

Đê quẩn cời sờ-căng-đan shock
Thằng Khác kia ngu ngốc show hàng
Nó ăn mặc quá hở hang
Làm cho mấy nàng hí hí cười dê :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:11 PM
Lên vỡ lòng Thi chơi sáu chín
Nghĩ buồn cười nhẵn thín mà phê
Khác ơi xin chớ vội chê
Còn hơn cái vụ ra đê...quẩn cời

Đê...quẩn cời ôi sao mát thế
Nhưng chẳng nhìn thấy khế ra sao
May mà trời lắm trăng sao
Ôm nhau hai đứa thều thào, nữa đi :D

thinghien
23-05-2009, 11:14 PM
Đê quẩn cời sờ-căng-đan shock
Thằng Khác kia ngu ngốc show hàng
Nó ăn mặc quá hở hang
Làm cho mấy nàng hí hí cười dê :D

Hí cười dê...nghĩ Đông mà nhớ
Thằng i kia bỏ lỡ mât rồi
Giờ thì chỉ có thằng tôi
Chờ Đông mà dẫn vào ngồi...trên lưng

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:16 PM
Hí cười dê...nghĩ Đông mà nhớ
Thằng i kia bỏ lỡ mât rồi
Giờ thì chỉ có thằng tôi
Chờ Đông mà dẫn vào ngồi...trên lưng

Ngồi trên lưng coi chừng Đông giãy
Không khéo là mình gãy mất k
Bấy chừ ngồi khóc hu hu
Thằng i noá chửi mình ngu, anh à

CrazyDog
23-05-2009, 11:19 PM
Ngồi trên lưng coi chừng Đông giãy
Không khéo là mình gãy mất k
Bấy chừ ngồi khóc hu hu
Thằng i noá chửi mình ngu, anh à

Ngu anh à thằng này bố láo
Thi đánh nó vỡ gáo đi Thi
Rồi thì cắt đứt củ mì
Để cho Dog gặm những khi ngứa mồm :D

1100i
23-05-2009, 11:19 PM
Ngồi trên lưng coi chừng Đông giãy
Không khéo là mình gãy mất k
Bấy chừ ngồi khóc hu hu
Thằng i noá chửi mình ngu, anh à

Ngu anh à thấy sao mà đúng
Trước khi chơi phải cúng thật nhiều
Khi chơi cũng chớ chơi liều
Chơi như thinghien teo diều có phen

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:23 PM
Ngu anh à thằng này bố láo
Thi đánh nó vỡ gáo đi Thi
Rồi thì cắt đứt củ mì
Để cho Dog gặm những khi ngứa mồm :D

Khi ngứa mồm củ mì mày gặm
Giống em gì hôm trước tao băm
Thôi thì mài thích tao nằm
Im cho mày gặm, vẹt cằm thì thôi

CrazyDog
23-05-2009, 11:30 PM
Khi ngứa mồm củ mì mày gặm
Giống em gì hôm trước tao băm
Thôi thì mài thích tao nằm
Im cho mày gặm, vẹt cằm thì thôi

Cằm thì thôi chứ mông thì được
Gặm ít thôi kẻo xước quai hàm
Mày chỉ được cái tầm xàm
Tao điên tao lấy dao lam cắt giờ :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:53 PM
Cằm thì thôi chứ mông thì được
Gặm ít thôi kẻo xước quai hàm
Mày chỉ được cái tầm xàm
Tao điên tao lấy dao lam cắt giờ :D

Lam cắt giờ tao chờ mày mãi
Mày làm tao mệt bãi cả người
Nào nào sữa nóng, sữa tươi
Phải đến hàng tỉ con rươi đang bò :D

CrazyDog
24-05-2009, 09:18 AM
Lam cắt giờ tao chờ mày mãi
Mày làm tao mệt bãi cả người
Nào nào sữa nóng, sữa tươi
Phải đến hàng tỉ con rươi đang bò :D

Rươi đang bò lổm nga lổm ngổm
Thằng Khác kia ngồi xổm cạnh Đông
Áo quần chẳng có tồng ngồng
Tay mày sao cứ sờ mông cô nàng :D

1100i
24-05-2009, 12:31 PM
Rươi đang bò lổm nga lổm ngổm
Thằng Khác kia ngồi xổm cạnh Đông
Áo quần chẳng có tồng ngồng
Tay mày sao cứ sờ mông cô nàng :D

Mông cô nàng hôm nay trắng thế
Dưới một chút múi khế rung rinh
Hôm nay tiệc thật linh đình
Vào ba ra bảy chúng mình đều vui.

Ặc ặc....

thinghien
24-05-2009, 12:35 PM
Mông cô nàng hôm nay trắng thế
Dưới một chút múi khế rung rinh
Hôm nay tiệc thật linh đình
Vào ba ra bảy chúng mình đều vui.

Ặc ặc....


Mình đều vui...vụ gì thế chú
Để cho anh tập đú một phen
Nếu không thằng Khoái bon chen
Gửi thêm cái củ mì đen...xí phần

1100i
24-05-2009, 12:40 PM
Mình đều vui...vụ gì thế chú
Để cho anh tập đú một phen
Nếu không thằng Khoái bon chen
Gửi thêm cái củ mì đen...xí phần

Đen xí phần bỏ qua thằng Khoái
Gặp lại nó em quại phát xong
Mình ăn ở-bát nước trong
Nó ăn ở....đục :D long đong tháng ngày:D

thinghien
24-05-2009, 12:44 PM
Đen xí phần bỏ qua thằng Khoái
Gặp lại nó em quại phát xong
Mình ăn ở-bát nước trong
Nó ăn ở....đục :D long đong tháng ngày:D

Đong tháng ngày để còn chia đủ
Nếu không bồ xén củ mì luôn
Đêm qua Đông thấy buồn buồn
Chui bào toa lét lau.. bồn rồi ra

1100i
24-05-2009, 12:48 PM
Đong tháng ngày để còn chia đủ
Nếu không bồ xén củ mì luôn
Đêm qua Đông thấy buồn buồn
Chui bào toa lét lau.. bồn rồi ra

Bồn rồi ra sao em không biết
Lúc nửa đêm vẫn diệt...côn trùng
Rồi thì quần áo tứ tung
Chăn rơi...đệm vãi khôn cùng....sướng ghê

thinghien
24-05-2009, 12:51 PM
Bồn rồi ra sao em không biết
Lúc nửa đêm vẫn diệt...côn trùng
Rồi thì quần áo tứ tung
Chăn rơi...đệm vãi khôn cùng....sướng ghê

Cùng sướng ghê...nghĩ thương thăng Khoái
Bởi đêm qua bị đái xuống giầy
Xong rồi đần thối ngất ngây
Vui sao có được như mầy hả i?

Khuyết
24-05-2009, 12:56 PM
Cùng sướng ghê...nghĩ thương thăng Khoái
Bởi đêm qua bị đái xuống giầy
Xong rồi đần thối ngất ngây
Vui sao có được như mầy hả i?

Hả I thì có kém gì
Đêm qua bắt gặp nó đòi đẩu vân
Nhưng mà nó cứ cãi rằng
Nó thời vô tội nên anh tạm dừng

thinghien
24-05-2009, 12:59 PM
Hả I thì có kém gì
Đêm qua bắt gặp nó đòi đẩu vân
Nhưng mà nó cứ cãi rằng
Nó thời vô tội nên anh tạm dừng

Anh tạm dừng có thèm hỏi nữa
Bởi thằng i lần lữa chối quanh
Mới bình thì khai cho nhanh
Khi mời rượu cũ bọn anh chẳng thèm

Khuyết
24-05-2009, 01:01 PM
Anh tạm dừng có thèm hỏi nữa
Bởi thằng i lần lữa chối quanh
Mới bình thì khai cho nhanh
Khi mời rượu cũ bọn anh chẳng thèm

Chẳng thèm thì cứ bỏ qua
Đợi anh lên đó ta làm thịt I
Nếu nó không cho gặp Mây
Anh đây kiên quyết không về quê hương

thinghien
24-05-2009, 01:03 PM
Chẳng thèm thì cứ bỏ qua
Đợi anh lên đó ta làm thịt I
Nếu nó không cho gặp Mây
Anh đây kiên quyết không về quê hương

Về quê hương bởi thằng i chối
Không gặp Mây đưa lối thiên thai
Ừ thì đợi đến môt mai
Nếu mà không thật...năm chai gõ đầu...........thằng I

Khuyết
24-05-2009, 01:06 PM
Về quê hương bởi thằng i chối
Không gặp Mây đưa lối thiên thai
Ừ thì đợi đến môt mai
Nếu mà không thật...năm chai gõ đầu...........thằng I

Thằng I mà cứ chối quanh
Anh đây kiên quyết ngâm rượu thằng I
I ơi em cứ từ từ
Vài ba hôm nữa anh thời lên chơi

thinghien
24-05-2009, 01:08 PM
Thằng I mà cứ chối quanh
Anh đây kiên quyết ngâm rượu thằng I
I ơi em cứ từ từ
Vài ba hôm nữa anh thời lên chơi

Thời lên chơi một đêm cho đã
Bõ bao ngày vất vả ngược xuôi
Thằng I mà dám củ chuồi
Em SN sẽ cắt....đem rang

Khuyết
24-05-2009, 01:12 PM
Thời lên chơi một đêm cho đã
Bõ bao ngày vất vả ngược xuôi
Thằng I mà dám củ chuồi
Em SN sẽ cắt....đem rang

Đem rang thì cứ gọi là...
Thằng I quả này có mà ra ma
I ơi chú vào đây ngay
Không thì đừng trách anh đây bạc tình

thinghien
24-05-2009, 01:15 PM
Đem rang thì cứ gọi là...
Thằng I quả này có mà ra ma
I ơi chú vào đây ngay
Không thì đừng trách anh đây bạc tình

Đây bạc tình với người đáng nhận
Chú giả vờ lận đận nơi mô
Hay là SN rủ vô
Mua kem vài cái ra hồ...mút chơi

1100i
24-05-2009, 01:27 PM
Đây bạc tình với người đáng nhận
Chú giả vờ lận đận nơi mô
Hay là SN rủ vô
Mua kem vài cái ra hồ...mút chơi

Hồ mút chơi eo ơi thoải mái
Gió mát rượi có gái ở bên
Hai Bác người dưới kẻ trên
Dọa thằng I nhỏ ốc sên...thụt vào

Khuyết
24-05-2009, 01:32 PM
Hồ mút chơi eo ơi thoải mái
Gió mát rượi có gái ở bên
Hai Bác người dưới kẻ trên
Dọa thằng I nhỏ ốc sên...thụt vào

Sên thụt vào I ơi kém quá
Mát gió hồ lại có ái ở bên
Sợ gì xung quanh ta thẳng tiến
Kem mình ngon cứ mút chứ để ai

1100i
24-05-2009, 01:38 PM
Sên thụt vào I ơi kém quá
Mát gió hồ lại có ái ở bên
Sợ gì xung quanh ta thẳng tiến
Kem mình ngon cứ mút chứ để ai

Chứ để ai kể ra cũng phí
Mình cố làm tí tị là xong
Sơn Nữ, Mèo với cả Đông
Giai nhân tuyệt sắc trong lòng....thèm ghê:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:42 PM
Chứ để ai kể ra cũng phí
Mình cố làm tí tị là xong
Sơn Nữ, Mèo với cả Đông
Giai nhân tuyệt sắc trong lòng....thèm ghê:D
Lòng thèm ghê?... vẫn muốn ghê?
Bị em cắt vẫn muốn ghê hả trời
Còn muốn cố nữa anh ơi?
Lúc thành quá cố trách trời đc đâu

1100i
24-05-2009, 01:47 PM
Lòng thèm ghê?... vẫn muốn ghê?
Bị em cắt vẫn muốn ghê hả trời
Còn muốn cố nữa anh ơi?
Lúc thành quá cố trách trời đc đâu

Trời được đâu nam nhi hảo hớn
Sá làm chi sóng gợn bèo trôi
Cắt rồi ắt sẽ sinh sôi
Tre già măng mọc muôn đời ....thèm ghê:D:D:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:50 PM
Trời được đâu nam nhi hảo hớn
Sá làm chi sóng gợn bèo trôi
Cắt rồi ắt sẽ sinh sôi
Tre già măng mọc muôn đời ....thèm ghê:D:D:D
Đời thèm ghê ... sẽ có lúc ghê
Khi ấy có hối cũng ê mất rồi
Nên thời phải biết liệu thôi
Nếu không ắt có sinh sôi ...cũng thừa.:D

1100i
24-05-2009, 01:54 PM
Đời thèm ghê ... sẽ có lúc ghê
Khi ấy có hối cũng ê mất rồi
Nên thời phải biết liệu thôi
Nếu không ắt có sinh sôi ...cũng thừa.:D

Sôi cũng thừa nghe em khuyên nhủ
Anh thấy mình cổ hủ quá rồi
Xin thề từ giờ thằng tôi
Chỉ yêu Sơn Nữ suốt đời không phai.

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:00 PM
Sôi cũng thừa nghe em khuyên nhủ
Anh thấy mình cổ hủ quá rồi
Xin thề từ giờ thằng tôi
Chỉ yêu Sơn Nữ suốt đời không phai.
Đời không phai là đời còn màu đậm
mà đời đậm màu gì thế anh?
Em thì chỉ thích màu xanh
Yên bình tươi sáng anh dành được k?

1100i
24-05-2009, 02:03 PM
Đời không phai là đời còn màu đậm
mà đời đậm là màu gì thế anh?
Em thì chỉ thích màu xanh
Yên bình tươi sáng anh dành được k?

Dành được không vì yêu phải cố
Một lần thôi thổ lộ nhẹ lòng
Màu xanh màu của ước mong
Hai ta hạnh phúc thong dong tháng ngày.

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:11 PM
Dành được không vì yêu phải cố
Một lần thôi thổ lộ nhẹ lòng
Màu xanh màu của ước mong
Hai ta hạnh phúc thong dong tháng ngày.
Dong tháng ngày em đây cũng mỏi
Chỉ mong sao tìm được chốn bình yên
Nhưng lòng vẫn sóng liên miên
Thôi đành cố gặng lặng miền đã qua

1100i
24-05-2009, 02:15 PM
Dong tháng ngày em đây cũng mỏi
Chỉ mong sao tìm được chốn bình yên
Nhưng lòng vẫn sóng liên miên
Thôi đành cố gặng lặng miền đã qua

Miền đã qua chôn vùi dĩ vãng
Cuộc đời vui xán lạn chờ em
Vén trời gạt hết mây đen
Tình yêu cất cánh soi đèn em đi.

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:25 PM
Miền đã qua chôn vùi dĩ vãng
Cuộc đời vui xán lạn chờ em
Vén trời gạt hết mây đen
Tình yêu cất cánh soi đèn em đi.
Đèn em đi sao vẫn chẳng thấy đường
Em đây vốn đã định đường rồi anh
Đường em đi sẽ mãi mãi một mình
Cảm ơn anh đã chân tình với em.

1100i
24-05-2009, 02:33 PM
Đèn em đi sao vẫn chẳng thấy đường
Em đây vốn đã định đường rồi anh
Đường em đi sẽ mãi mãi một mình
Cảm ơn anh đã chân tình với em.

Tình với em luôn luôn sống mãi
Chỉ thấy thương con dại bơ vơ
Nhiều khi tình chỉ hững hờ
Nhưng thời gian sẽ xóa mờ đau thương.

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:46 PM
Tình với em luôn luôn sống mãi
Chỉ thấy thương con dại bơ vơ
Nhiều khi tình chỉ hững hờ
Nhưng thời gian sẽ xóa mờ đau thương.
Mờ đau thương nhưng mãi mãi còn
Vết sẹo tinh thần không bao giờ xoá được
Hạnh phúc với em chỉ là điều ước
Chôn chặt trong lòng trăm thước đó anh

1100i
24-05-2009, 02:49 PM
Mờ đau thương những mãi mãi còn
Vết sẹo tinh thần không bao giờ xoá được
Hạnh phúc với em chỉ là điều ước
Chôn chặt trong lòng trăm thước đó anh

Thước đó anh con tim gói kín
Để cho người bịn rịn nhiều khi
Thôi thì em đã nghĩ suy
Chôn chặt khao khát còn gì...nói đâu:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:04 PM
Thước đó anh con tim gói kín
Để cho người bịn rịn nhiều khi
Thôi thì em đã nghĩ suy
Chôn chặt khao khát còn gì...nói đâu:D
Gì...nói đâu mà anh đã đầu hàng
Hoá ra bản lĩnh cũgn tàng tàng thôi
Cứ ngỡ anh sẽ kiếm thời
Cơ rồi vào đánh khát khao em về.:D

1100i
24-05-2009, 03:07 PM
Gì...nói đâu mà anh đã đầu hàng
Hoá ra bản lĩnh cũgn tàng tàng thôi
Cứ ngỡ anh sẽ kiếm thời
Cơ rồi vào đánh khát khao em về.:D

Khao em về anh thường vẫn muốn
Nhưng tình đời nào muốn là xong
Trả em về lại với dòng
Đời thêm xuôi ngược nhớ mong...một người:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:17 PM
Mong một người rồi cũng chỉ thế thôi
Bởi người ấy không bao giờ đến được
Cuộc đời mà anh, nào ai có được
Những tâm tình mình muốn đâu anh
Cảm ơn anh sự chia sẻ chân thành
Mong hạnh phúc anh sẽ giành lấy được
Không như em, đơn độc một bóng hình.

LÃO HẠC
24-05-2009, 03:30 PM
Mong một người rồi cũng chỉ thế thôi
Bởi người ấy không bao giờ đến được
Cuộc đời mà anh, nào ai có được
Những tâm tình mình muốn đâu anh
Cảm ơn anh sự chia sẻ chân thành
Mong hạnh phúc anh sẽ giành lấy được
Không như em, đơn độc một bóng hình.

Một bóng hình gầy,cao Lão Hạc
Không như thằng I,Khác đẹp dai
Miệng mồm ăn nói rất tài
Thơ vui không có mặt hai thằng buồn...

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:52 PM
Một bóng hình gầy,cao Lão Hạc
Không như thằng I,Khác đẹp dai
Miệng mồm ăn nói rất tài
Thơ vui không có mặt hai thằng buồn...
Hai thằng buồn ...chạy mất dép rồi
Tại em sơn nữ ...nào ngồi đc đâu
Để em sơn nữ âu sầu
Giờ có Lão Hạc ở đâu đã về
Dẫu rằng xương xẩu ghê ghê
Thì em vẫn muốn anh về... thơ vui.:D

teken
24-05-2009, 04:21 PM
Hai thằng buồn ...chạy mất dép rồi
Tại em sơn nữ ...nào ngồi đc đâu
Để em sơn nữ âu sầu
Giờ có Lão Hạc ở đâu đã về
Dẫu rằng xương xẩu ghê ghê
Thì em vẫn muốn anh về... thơ vui.:D

Về thơ vui... có cô sơn nữ
Họa tù tì lữ thứ quên sầu
Hôm nào trời đổ mưa ngâu
Tìm đường lên núi thỉnh... câu ân tình !:D

thinghien
24-05-2009, 04:26 PM
Về thơ vui... có cô sơn nữ
Họa tù tì lữ thứ quên sầu
Hôm nào trời đổ mưa ngâu
Tìm đường lên núi thỉnh... câu ân tình !:D

Câu ân tình anh dành SN
Bởi chân thành nên câu chữ cong queo
Giờ thuyền đã có bến neo
Đêm về mình ngắm trăng treo...đầu giường

teken
24-05-2009, 04:30 PM
Câu ân tình anh dành SN
Bởi chân thành nên câu chữ cong queo
Giờ thuyền đã có bến neo
Đêm về mình ngắm trăng treo...đầu giường


Treo đầu giường... cái gương thật bự
Đôi nhân tình ấm ứ linh tinh
Gương kia thỏa sức ngắm nhìn
Thì ra sơn nữ giống... hình trong gương !:D

thinghien
24-05-2009, 04:34 PM
Treo đầu giường... cái gương thật bự
Đôi nhân tình ấm ứ linh tinh
Gương kia thỏa sức ngắm nhìn
Thì ra sơn nữ giống... hình trong gương !:D

Hình trong gương toàn thân sơn nữ
Mông cong cong ngực bự lắm nha
Khổ thân cho cái thằng ta
Ủi lên ủi xuống đến ba tiếng liền

traitimmuadong
24-05-2009, 04:36 PM
Hình trong gương toàn thân sơn nữ
Mông cong cong ngực bự lắm nha
Khổ thân cho cái thằng ta
Ủi lên ủi xuống đến ba tiếng liền

Ba tiếng liền Thi điên thì sướng
Ở trên giường Khoai nướng ỉ ôi
Dù sao thì sự cũng rồi
Bây giờ em phải mua nôi làm quà

sơn_nữ83
24-05-2009, 04:39 PM
Treo đầu giường... cái gương thật bự
Đôi nhân tình ấm ứ linh tinh
Gương kia thỏa sức ngắm nhìn
Thì ra sơn nữ giống... hình trong gương !:D
Hình trong gương? chắc bạn Ken nhầm đó
Sơn nữ đây phòng ngủ không có gương
Nên Ken cẩn thận tưởng tường(tượng)
Nếu không hậu quả không lường được đâu.:D

thinghien
24-05-2009, 04:39 PM
Ba tiếng liền Thi điên thì sướng
Ở trên giường Khoai nướng ỉ ôi
Dù sao thì sự cũng rồi
Bây giờ em phải mua nôi làm quà

Nôi làm quà chờ vài tháng nữa
ba tiếng liền mấy đứa đây ha
Bế bồng một cõi i a
Nhưng đêm ba tiếng chẳng ...ra lần nào

traitimmuadong
24-05-2009, 04:41 PM
Nôi làm quà chờ vài tháng nữa
ba tiếng liền mấy đứa đây ha
Bế bồng một cõi i a
Nhưng đêm ba tiếng chẳng ...ra lần nào

Ra lần nào vậy anh Thi
SAo em nghe nói khúc mì nó hư

teken
24-05-2009, 04:43 PM
Ba tiếng liền Thi điên thì sướng
Ở trên giường Khoai nướng ỉ ôi
Dù sao thì sự cũng rồi
Bây giờ em phải mua nôi làm quà


Nôi làm quà... lo xa quá hí
Trăng mật mùa hủ hỉ xong mô
Chi bằng tặng cá ngựa khô
Dăm thìa ba kích gói... vô làm quà !:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 04:44 PM
Hình trong gương toàn thân sơn nữ
Mông cong cong ngực bự lắm nha
Khổ thân cho cái thằng ta
Ủi lên ủi xuống đến ba tiếng liền
Ba tiếng liền anh Thi điêu thế
Sơn em đây chưa từng gặp mặt anh
Thế mà lớn tiếng như anh
Nếu có ngày gặp cho anh đi đời.:chetchua:

traitimmuadong
24-05-2009, 04:46 PM
Nôi làm quà... lo xa quá hí
Trăng mật mùa hủ hỉ xong mô
Chi bằng tặng cá ngựa khô
Dăm thìa ba kích gói... vô làm quà !:D

Vô làm quà ...Thi tham lắm đó
Đêm mưa gió Thi mó lung tung

Dai_Anh
24-05-2009, 04:47 PM
Ba tiếng liền anh Thi điêu thế
Sơn em đây chưa từng gặp mặt anh
Thế mà lớn tiếng như anh
Nếu có ngày gặp cho anh đi đời.:chetchua:



Anh đi đời...ông Thi sẽ chết
Bởi bây giờ lộ hết rồi nha
Suốt ngày chỉ giỏi ba hoa
Gặp em SN thế là...tắt loa

sơn_nữ83
24-05-2009, 04:49 PM
Ra lần nào vậy anh Thi
SAo em nghe nói khúc mì nó hư

Mì nó hư sao Thi vẫn lớn tiếng
3 tiếng liền chắc chết điếng mất thôi
Nên anh Thi có định chơi
Thì cũng cẩn thận không mì lại ...thôi

traitimmuadong
24-05-2009, 04:52 PM
Mì nó hư sao Thi vẫn lớn tiếng
3 tiếng liền chắc chết điếng mất thôi
Nên anh Thi có định chơi
Thì cũng cẩn thận không mì lại ...thôi

Mì lại thôi..Thi hôi như cú
Cho nên dù đã Bú nhiều cô
Suốt ngày tụ tập đánh lô
Đêm về thì lại tô hô giữa đường

sơn_nữ83
24-05-2009, 04:58 PM
Anh đi đời...ông Thi sẽ chết
Bởi bây giờ lộ hết rồi nha
Suốt ngày chỉ giỏi ba hoa
Gặp em SN thế là...tắt loa
Là tắt loa .... thế em vui sao được
Không có Thi em biết thế nào
Dẫu gì anh ấy hôm nao
Cũng từng tuyên bố sẽ cào mặt ra
Khi anh I dám lân la
Nên em cảm động rất là ...đấy nha
Giờ em phải chào cả nhà
Em về đi chợ mua quà cho con.
( hí hí, sơn nữ em out đây. Chúc cả nhà ở lại.. cãi nhau vui vẻ:D)

1100i
24-05-2009, 08:14 PM
Là tắt loa .... thế em vui sao được
Không có Thi em biết thế nào
Dẫu gì anh ấy hôm nao
Cũng từng tuyên bố sẽ cào mặt ra
Khi anh I dám lân la
Nên em cảm động rất là ...đấy nha
Giờ em phải chào cả nhà
Em về đi chợ mua quà cho con.
( hí hí, sơn nữ em out đây. Chúc cả nhà ở lại.. cãi nhau vui vẻ:D)

Quà cho con anh đây vẫn nhớ
Súng đồ chơi ở chợ Đồng Xuân
Mua thêm cho mấy cái quần
Phòng khi cu cậu đái dầm linh tinh.

:D:D

LÃO HẠC
24-05-2009, 08:25 PM
Quà cho con anh đây vẫn nhớ
Súng đồ chơi ở chợ Đồng Xuân
Mua thêm cho mấy cái quần
Phòng khi cu cậu đái dầm linh tinh.

:D:D

Dầm linh tinh...sao ta chẳng biết
Ngàn mốt kia đúng thiệt là hay
Chăm con Sơn Nữ ban ngày
Đêm về mơ mộng hai tay....bắt ruồi..

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:27 PM
Quà cho con anh đây vẫn nhớ
Súng đồ chơi ở chợ Đồng Xuân
Mua thêm cho mấy cái quần
Phòng khi cu cậu đái dầm linh tinh.

:D:D
Dầm linh tinh sẽ có ngày chết
Không vì tình thì vì ết đó anh
Vậy nên khuyên anh chân thành
Linh tinh thì cũng đeo "mành" vào nha.:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:30 PM
Dầm linh tinh...sao ta chẳng biết
Ngàn mốt kia đúng thiệt là hay
Chăm con Sơn Nữ ban ngày
Đêm về mơ mộng hai tay....bắt ruồi..
Tay bắt ruồi là chi anh Hạc?
Sao anh khen I thật là hay
Con em nào đã một ngày
Được anh mốt ấy chăm hay đâu nào

1100i
24-05-2009, 08:32 PM
Dầm linh tinh...sao ta chẳng biết
Ngàn mốt kia đúng thiệt là hay
Chăm con Sơn Nữ ban ngày
Đêm về mơ mộng hai tay....bắt ruồi..

Tay bắt ruồi ....dè chừng Lão Hạc
Cứ giả vờ ù cạc thế thôi
Rừng xanh mà hở con mồi
Lão vô bắt lấy...thật tồi...giống THi.:D:D

traitimmuadong
24-05-2009, 08:34 PM
Tay bắt ruồi ....dè chừng Lão Hạc
Cứ giả vờ ù cạc thế thôi
Rừng xanh mà hở con mồi
Lão vô bắt lấy...thật tồi...giống THi.:D:D

Tồi giống Thi thôi thì phải chịu
Giống như I tằng tịu với ......
Nhìn vào đáy vực cheo leo
Cái anh I ấy cứ đèo "ấy" ra

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:36 PM
Tay bắt ruồi ....dè chừng Lão Hạc
Cứ giả vờ ù cạc thế thôi
Rừng xanh mà hở con mồi
Lão vô bắt lấy...thật tồi...giống THi.:D:D
Tồi giống Thi ?sao đi đâu cũng thấy
ANh Thi này thật bí hiểm đây
Nữ ta dẫu không muốn dây
Vẫn tò mò muốn đong đầy thông tin.

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:38 PM
Tồi giống Thi thôi thì phải chịu
Giống như I tằng tịu với ......
Nhìn vào đáy vực cheo leo
Cái anh I ấy cứ đèo "ấy" ra
Đèo ấy ra sao khổ thế anh I?
Việc gì phải khổ như ri hả trời
Thế nên muốn được thành thơi
Nhất thời không được mơ "xơi" chân dài.:D

traitimmuadong
24-05-2009, 08:42 PM
Đèo ấy ra sao khổ thế anh I?
Việc gì phải khổ như ri hả trời
Thế nên muốn được thành thơi
Nhất thời không được mơ "xơi" chân dài.:D

Xơi chân dài đến tai ông Khoái
Chắc là teo cả ...ái lẫn .....im
Tiếc cho những phút lim dim
Hay tay hai vợt đi tìm của rơi

teken
24-05-2009, 08:54 PM
Xơi chân dài đến tai ông Khoái
Chắc là teo cả ...ái lẫn .....im
Tiếc cho những phút lim dim
Hay tay hai vợt đi tìm của rơi

Tìm của rơi... đầu đường cuối ngõ
Ngọn đèn đêm khi tỏ lúc mờ
Rượu vô chân bước lờ đờ
Của rơi nõ thấy dật dờ đêm thâu :D

sơn_nữ83
24-05-2009, 09:00 PM
Xơi chân dài đến tai ông Khoái
Chắc là teo cả ...ái lẫn .....im
Tiếc cho những phút lim dim
Hay tay hai vợt đi tìm của rơi

TÌm của rơi anh Khoái mất bao giờ
Cứ sao từ sáng tới giờ anh chưa
Thông báo một tiếng rồi nhờ
Bà con lối xóm sớm rờ hộ anh

traitimmuadong
24-05-2009, 09:12 PM
Tìm của rơi... đầu đường cuối ngõ
Ngọn đèn đêm khi tỏ lúc mờ
Rượu vô chân bước lờ đờ
Của rơi nõ thấy dật dờ đêm thâu :D

Dờ đêm thâu còn lâu mới thấy
Khoái bây giờ nát bấy còn đâu

1100i
24-05-2009, 09:19 PM
TÌm của rơi anh Khoái mất bao giờ
Cứ sao từ sáng tới giờ anh chưa
Thông báo một tiếng rồi nhờ
Bà con lối xóm sớm rờ hộ anh

Rờ hộ anh ôi sao sung sướng
Sơn nữ, Đông cùng nướng khoai lang
Mắt I cứ thế mơ màng
Bao lâu mới được hai nàng rờ....tay:D

traitimmuadong
24-05-2009, 09:38 PM
Rờ hộ anh ôi sao sung sướng
Sơn nữ, Đông cùng nướng khoai lang
Mắt I cứ thế mơ màng
Bao lâu mới được hai nàng rờ....tay:D

Nàng rờ tay I say như chết
Tấm thân tàn lê lết về đâu?

COCKOO
24-05-2009, 10:17 PM
Lết về đâu? thân tàn dại
Một đời trai trẻ mặn trái bờ môi

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:43 PM
Lết về đâu? thân tàn dại
Một đời trai trẻ mặn trái bờ môi

Trái bờ môi tôi còn nhớ mãi
Một lần hôn sợ mãi về sau

1100i
24-05-2009, 10:52 PM
Trái bờ môi tôi còn nhớ mãi
Một lần hôn sợ mãi về sau

Mãi về sau vẫn còn sợ hãi
Trái bờ môi sợ mãi về sau.

:D:D:D