PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15

secret000
06-08-2009, 10:13 PM
La thành lừa chuyện rõ xưa
Em dọa anh hả? Vừa vừa thôi nha
Anh gọi thằng Dog đến nhà
Thỏ non em nó xơi bà cả xương :D
Bà cả xương gà nhà em có
Anh mời nó đến em thịt mời luôn:D
Nói nhỏ đừng có buôn to
Đàn gà này nó mới dù vài con:D

gangrel090
06-08-2009, 10:18 PM
Bà cả xương gà nhà em có
Anh mời nó đến em thịt nó luôn:D
Nói nhỏ đừng có buôn to
Đàn gà này nó mới dù vài con:D
Dù vài con dẫu có mi nhon
Thì anh cũng quyết băm hòn băm viên
Thằng Dog đứng chắn cửa tiền
Còn anh cửa hậu múa quyền gương oai
Dog ơi mày đến là khoai
Kêu 1 tay giúp gọi hoài (đíu)thấy đâu :D

secret000
06-08-2009, 10:25 PM
Dù vài con dẫu có mi nhon
Thì anh cũng quyết băm hòn băm viên
Thằng Dog đứng chắn cửa tiền
Còn anh cửa hậu múa quyền gương oai
Dog ơi mày đến là khoai
Kêu 1 tay giúp gọi hoài (đíu)thấy đâu :D
Hoài thấy đâu? Thấy rồi đấy nhá
Anh Dog về Nếu...thì bên kia
Một tí nữa sẽ quay sang
Rồi anh ấy lại phang anh vỡ mồm:D

CrazyDog
06-08-2009, 10:27 PM
Nhùng...... lỗ tai anh nhét củ khoai:D
Trông mà thấy tôi thấy thương chưa kìa
Ngồi và nhăn mặt vặn tai
Tại ai em mới làm thơ thế này?:cool:

Thơ thế này họa bay bay bướm
Nàng nhìn anh đươm đướm mắt nhìn
Bộ đồ trông rất xì tin
Nhưng mẹt thì giống mẹ mìn mới đau :D

gangrel090
06-08-2009, 10:30 PM
Hoài thấy đâu? Thấy rồi đấy nhá
Anh Dog về Nếu...thì bên kia
Một tí nữa sẽ quay sang
Rồi anh ấy lại phang anh vỡ mồm:D
Anh vỡ mồm Dog cũng nát mông
Cả em nữa nhá công nông anh đè :D
Vểnh râu hắc hắc hehe
Dog Se đã sợ vãi tè ra chưa :D

secret000
06-08-2009, 10:32 PM
Thơ thế này họa bay bay bướm
Nàng nhìn anh đươm đướm mắt nhìn
Bộ đồ trông rất xì tin
Nhưng mẹt thì giống mẹ mìn mới đau :D
Mìn mới đau anh này quá đáng
Anh về rồi ngồi đối với Gang
Em ko đú nữa được đâu
Thơ em phun mãi chẳng tài bằng ai
Cả nhà kém nhất niềm riêng
Làm cho ai lấy tèm nhèm vì thơ em!:D

secret000
06-08-2009, 10:34 PM
Anh vỡ mồm Dog cũng nát mông
Cả em nữa nhá công nông anh đè :D
Vểnh râu hắc hắc hehe
Dog Se đã sợ vãi tè ra chưa :D
Tè ra chưa Dog thấy chưa anh?
Gang này bày trận phanh thây chúng mìn:D
Anh mà cứ mãi để im
Anh mà phải sợ Gang Kia thật àh?

p/s: Khà khà! Đi xe kích cái!:D

CrazyDog
07-08-2009, 08:19 AM
Tè ra chưa Dog thấy chưa anh?
Gang này bày trận phanh thây chúng mìn:D
Anh mà cứ mãi để im
Anh mà phải sợ Gang Kia thật àh?

p/s: Khà khà! Đi xe kích cái!:D

Kia thật à xấu xa Gang Gái http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Gang khác chi Lao Ái công công
Gang kia chuyên trị chổng mông
Để cho thằng Giggs ngắm trông hai hòn http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

secret000
07-08-2009, 02:53 PM
Kia thật à xấu xa Gang Gái http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Gang khác chi Lao Ái công công
Gang kia chuyên trị chổng mông
Để cho thằng Giggs ngắm trông hai hòn http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Trông hai hòn trống mái song song
ANh Dog quả thật đong đưa khac người
Khiến ai dở khóc dở cười
Em xin vái lạy cả mười ...ngón chân :D

gangrel090
10-08-2009, 10:19 PM
Nửa đêm mây trắng lửng lơ
Ngồi vêu mõm ngắm trăng mờ sao thưa
Giá như trời đổ cơn mưa
Thì sướng biết mấy cho vừa tôi ơi

Mây
10-08-2009, 10:21 PM
Nửa đêm mây trắng lửng lơ
Ngồi vêu mõm ngắm trăng mờ sao thưa
Giá như trời đổ cơn mưa
Thì sướng biết mấy cho vừa tôi ơi

Vừa tôi ơi em làm sao hoạ
Sao anh gieo bậy bạ thấy mồ:D
Người còn mỗi nắm xương khô
Mà tình thì cứ như bồ đầy...vơi:D

gangrel090
10-08-2009, 10:31 PM
Vừa tôi ơi em làm sao hoạ
Sao anh gieo bậy bạ thấy mồ:D
Người còn mỗi nắm xương khô
Mà tình thì cứ như bồ đầy...vơi:D
Bồ đầy vơi cứ lả lơi
Em nghiêng bên nớ lại rơi bên này
Mình anh ngậm đắng nuốt cay
Thương em yêu lắm chẳng tày...1 gang :D

Mây
10-08-2009, 10:33 PM
Bồ đầy vơi cứ lả lơi
Em nghiêng bên nớ lại rơi bên này
Mình anh ngậm đắng nuốt cay
Thương em yêu lắm chẳng tày...1 gang :D

Tày 1 gang sao yêu ngắn thế
Phải yêu dài sàng sệ mới hay:D
Là trâu thì phải cuốc cày
Để cho lúa chín mặt mày sướng rơn:D

gangrel090
10-08-2009, 10:43 PM
Tày 1 gang sao yêu ngắn thế
Phải yêu dài sàng sệ mới hay:D
Là trâu thì phải cuốc cày
Để cho lúa chín mặt mày sướng rơn:D
Mày sướng rơn =>cứ trơn trơn
Anh họa lại thế chớ hờn nghe em
Già rồi mắt mũi lèm nhèm
1 gang thôi cũng tèm lem hết rồi
Nói chi những chuyện ba,đôi
Em thì sức mấy một hồi=>quy tiên :D

Mây
10-08-2009, 10:46 PM
Mày sướng rơn =>cứ trơn trơn
Anh họa lại thế chớ hờn nghe em
Già rồi mắt mũi lèm nhèm
1 gang thôi cũng tèm lem hết rồi
Nói chi những chuyện ba,đôi
Em thì sức mấy một hồi=>quy tiên :D

Hồi quy tiên em chưa nghĩ đến
Liệu sức mình mà nện anh ơi
Ví như hàng xóm truổng cời
Thì dăm ba nhát đã đời...vô tư

Hô hô hô, hôm nay Mây bậy quá anh Gang ưi:D:D:D

gangrel090
10-08-2009, 10:52 PM
Hồi quy tiên em chưa nghĩ đến
Liệu sức mình mà nện anh ơi
Ví như hàng xóm truổng cời
Thì dăm ba nhát đã đời...vô tư

Hô hô hô, hôm nay Mây bậy quá anh Gang ưi:D:D:D
Đời vô tư chết sẽ từ từ :D
So gì mấy kẻ Đại Từ, Võ Nhai
Chẳng may anh có vội die
Xin em nhớ giữ một vài món riêng
Củ riềng anh để chỗ thiêng
Em ơi chớ để xóm giềng biết nha :D

Mây
10-08-2009, 10:56 PM
Đời vô tư chết sẽ từ từ :D
So gì mấy kẻ Đại Từ, Võ Nhai
Chẳng may anh có vội die
Xin em nhớ giữ một vài món riêng
Củ riềng anh để chỗ thiêng
Em ơi chớ để xóm giềng biết nha :D

Giềng biết nha em thề giấu kín
Nhìn "Nó" mà bịn rịn khóc than
Hôm qua có trận pháo dàn
Bây giờ vội thác, thiên đàng gọi anh:D

gangrel090
10-08-2009, 11:02 PM
Giềng biết nha em thề giấu kín
Nhìn "Nó" mà bịn rịn khóc than
Hôm qua có trận pháo dàn
Bây giờ vội thác, thiên đàng gọi anh:D
Đàng gọi anh đã đứt phanh
Chiến khu em nát tanh bành 1 đêm
Tóe tung giường chiếu nệm êm
Anh về thôi nữa biết thêm thế nào?
Hỏi em cơ sự ra sao
Sa chân lại bước đi vào chốn kia?

Mây
10-08-2009, 11:06 PM
Đàng gọi anh đã đứt phanh
Chiến khu em nát tanh bành 1 đêm
Tóe tung giường chiếu nệm êm
Anh về thôi nữa biết thêm thế nào?
Hỏi em cơ sự ra sao
Sa chân lại bước đi vào chốn kia?

Vào chốn kia em đâu có biết
Sao thơ anh toàn viết lung tung
Đẩy Mây vào chỗ khốn cùng:D
Em mà giận quá là tùng xẻo anh:D

gangrel090
10-08-2009, 11:12 PM
Vào chốn kia em đâu có biết
Sao thơ anh toàn viết lung tung
Đẩy Mây vào chỗ khốn cùng:D
Em mà giận quá là tùng xẻo anh:D
Tùng xẻo anh nhớ cặp panh
Kẻo con ấy ấy nó hành chết em :D
Em như tờ giấy...lấm lem :D
Giấy than anh quét tèm lem hết rồi
Chót 1 lần thôi đã lỡ bôi
Hỏi em anh biết xin lồi sao đây :D

Mây
10-08-2009, 11:15 PM
Tùng xẻo anh nhớ cặp panh
Kẻo con ấy ấy nó hành chết em :D
Em như tờ giấy...lấm lem :D
Giấy than anh quét tèm lem hết rồi
Chót 1 lần thôi đã lỡ bôi
Hỏi em anh biết xin lồi sao đây :D

Lồi sao đây, anh cầy chỗ lõm...:D
Vài ba lần là nhẹ nhõm ngay
Hôm nay em uống hơi say
Nhìn gà hóa cuốc, nhìn ngày...tưởng đêm:D

gangrel090
10-08-2009, 11:19 PM
Lồi sao đây, anh cầy chỗ lõm...:D
Vài ba lần là nhẹ nhõm ngay
Hôm nay em uống hơi say
Nhìn gà hóa cuốc, nhìn ngày...tưởng đêm:D
Ngày tưởng đêm cũng same same
Có em anh muốn chỉ đêm không ngày :D
Yêu em biết mấy cho rày
Nguyện đem thân để đọa đày nơi em:D

Mây
10-08-2009, 11:23 PM
Ngày tưởng đêm cũng same same
Có em anh muốn chỉ đêm không ngày :D
Yêu em biết mấy cho rày
Nguyện đem thân để đọa đày nơi em:D

Đày nơi em là vùng khốn khổ
Sẽ nhanh nhanh xuống mộ mà thôi
Ngày năm ba cữ lần hồi
Liệu anh có chịu, hay thôi....hả người?:D

gangrel090
10-08-2009, 11:28 PM
Đày nơi em là vùng khốn khổ
Sẽ nhanh nhanh xuống mộ mà thôi
Ngày năm ba cữ lần hồi
Liệu anh có chịu, hay thôi....hả người?:D
Thôi hả người cũng cố cười
Thương thôi chín bỏ làm mười đi em
Đêm khuya mắc võng buông rèm
Mình về thủ thỉ tiếng em tiếng mình :D

CrazyDog
12-08-2009, 03:15 PM
Thôi hả người cũng cố cười
Thương thôi chín bỏ làm mười đi em
Đêm khuya mắc võng buông rèm
Mình về thủ thỉ tiếng em tiếng mình :D

Em tiếng mình, ... ... phê thật
Bảo nữa không, em gật gật đầu
Lần này vào thật thật sâu
Ra ra đều đặn, lâu lâu lại vào :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:20 PM
Em tiếng mình, ... ... phê thật
Bảo nữa không, em gật gật đầu
Lần này vào thật thật sâu
Ra ra đều đặn, lâu lâu lại vào :D

Lâu lại vào nghĩa là sao
Nửa đường đứt đoạn có gào nổi không

CrazyDog
12-08-2009, 03:25 PM
Lâu lại vào nghĩa là sao
Nửa đường đứt đoạn có gào nổi không

Gào nổi không, chổng mông chổng tĩ
Em gào rên, điếc nhĩ anh rồi :D
Nào thì thế đứng, thế ngồi
Đôi ta ân ái, khóa môi mặn nồng :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:28 PM
Gào nổi không, chổng mông chổng tĩ
Em gào rên, điếc nhĩ anh rồi :D
Nào thì thế đứng, thế ngồi
Đôi ta ân ái, khóa môi mặn nồng :D

Chim trời là phải có lông
Chim nuôi là phải nhốt lồng nhé anh
Một câu không hết ngọn ngành
Không lông, không cánh hỏi anh: chim nào?

CrazyDog
12-08-2009, 03:41 PM
Chim trời là phải có lông
Chim nuôi là phải nhốt lồng nhé anh
Một câu không hết ngọn ngành
Không lông, không cánh hỏi anh: chim nào?

Anh: chim nào?, em sao cắc cớ
Hỏi một câu, anh ngớ cả người
Nghe xong anh đã thầm cười
Google em search, đừng lười hỏi anh :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:43 PM
Anh: chim nào?, em sao cắc cớ
Hỏi một câu, anh ngớ cả người
Nghe xong anh đã thầm cười
Google em search, đừng lười hỏi anh :D

Lười hỏi anh, cũng được mà
Google chẳng biết search ra thế nào
Hỏi anh thì đã làm sao
Cái vụ chim chóc lẽ nào anh thua

secret000
13-08-2009, 02:36 AM
Lười hỏi anh, cũng được mà
Google chẳng biết search ra thế nào
Hỏi anh thì đã làm sao
Cái vụ chim chóc lẽ nào anh thua
Nào anh thua? Anh giả thế thôi
Nhằm gì cái vụ Trym ...ôi hả nàng?:D
Dog anh rõ các loại hàng
Giờ nàng hỏi thế anh đành làm cao:botay:

CrazyDog
14-08-2009, 12:15 AM
Đành làm cao khác nào thiếu muối
Anh Dog đây củ chuối lắm à
Dẫu cho hoa hậu nhà ta
Kề bên truồng cởi anh thà ..uay ..ay :D

secret000
14-08-2009, 01:18 AM
Đành làm cao khác nào thiếu muối
Anh Dog đây củ chuối lắm à
Dẫu cho hoa hậu nhà ta
Kề bên truồng cởi anh thà ..uay ..ay :D
Thà...uay...ay loay hoay cái gì?:D
Hoa hậu ở nước Châu Phi
Thì mười anh Dog cũng phì phì hơi!:D

CrazyDog
14-08-2009, 10:50 AM
Thà...uay...ay loay hoay cái gì?:D
Hoa hậu ở nước Châu Phi
Thì mười anh Dog cũng phì phì hơi!:D

Phì phì hơi thở hắt ra
Rùng mình rồi bắn ra ga, ra giường :D
Củ mì đang trạng thái kương
Từ từ chậm rãi trên đường mềm ra :D

gangrel090
14-08-2009, 07:54 PM
Phì phì hơi thở hắt ra
Rùng mình rồi bắn ra ga, ra giường :D
Củ mì đang trạng thái kương
Từ từ chậm rãi trên đường mềm ra :D
Đường mềm ra Dog ba hoa
Mỳ kia nướng cháy mềm ra nỗi gì?
Nghe nói tao thấy nghi nghi
Có khi mày lấy củ mì thật ư? :D

CrazyDog
14-08-2009, 08:27 PM
Đường mềm ra Dog ba hoa
Mỳ kia nướng cháy mềm ra nỗi gì?
Nghe nói tao thấy nghi nghi
Có khi mày lấy củ mì thật ư? :D

Mì thật ư tiên sư Gang Gái :D
Mày khác chi Lao Ái Công Công :D
Sao mày cứ phải tồng ngồng
Lượn qua lượn lại chổng mông thế này :D

gangrel090
14-08-2009, 08:48 PM
Mì thật ư tiên sư Gang Gái :D
Mày khác chi Lao Ái Công Công :D
Sao mày cứ phải tồng ngồng
Lượn qua lượn lại chổng mông thế này :D
Mông thế này mà bảo là gay
Hắc lào chi chít mới hay...tuyệt vời
Mày như thằng dở cuộc đời
Nói như cám hấp những lời thối tha
Tao mà "nội tiết" phát ra :D
Là mày vỡ đít mặt mày mông tao :D

CrazyDog
14-08-2009, 09:27 PM
Mông thế này mà bảo là gay
Hắc lào chi chít mới hay...tuyệt vời
Mày như thằng dở cuộc đời
Nói như cám hấp những lời thối tha
Tao mà "nội tiết" phát ra :D
Là mày vỡ đít mặt mày mông tao :D

Mày mông tao cũng có mông
Nhưng khác ở chỗ tao không cho sờ :D
Phải là người đẹp trong mơ
Thì tao mới để nàng sờ của tao :D

gangrel090
14-08-2009, 09:54 PM
Mày mông tao cũng có mông
Nhưng khác ở chỗ tao không cho sờ :D
Phải là người đẹp trong mơ
Thì tao mới để nàng sờ của tao :D
Sờ của tao?Có làm sao
To mồm đừng có kêu gào nữa đi
Hi fi mày biết là gì?
Chắc chắn 8 vía ôm ghì của tao
Đúng là mày bị làm sao
Kiểu xăng pha nhớt ôi dào Dog điên :D

Hoài Anh
21-08-2009, 07:04 PM
Sờ của tao?Có làm sao
To mồm đừng có kêu gào nữa đi
Hi fi mày biết là gì?
Chắc chắn 8 vía ôm ghì của tao
Đúng là mày bị làm sao
Kiểu xăng pha nhớt ôi dào Dog điên :D

Dào Dog điên Thi Nghiền cũng thế
Đêm về khuya bắc ghế ngồi đồng
Rồi thi tài lẻ khoe mông
Lúc nào gần sáng qua sông cướp đò

gangrel090
22-08-2009, 10:11 AM
Dào Dog điên Thi Nghiền cũng thế
Đêm về khuya bắc ghế ngồi đồng
Rồi thi tài lẻ khoe mông
Lúc nào gần sáng qua sông cướp đò
Sông cướp đò cò mò ốc
Mấy thằng mõ dở lốc cốc tối ngày
Bày ra rồi lại loay hoay
Quanh quanh với một cái chày giã cua
Sớm khuya là chuyện bán mua
Hàng nào hàng của một mùa đã qua

CrazyDog
24-08-2009, 02:42 PM
Sông cướp đò cò mò ốc
Mấy thằng mõ dở lốc cốc tối ngày
Bày ra rồi lại loay hoay
Quanh quanh với một cái chày giã cua
Sớm khuya là chuyện bán mua
Hàng nào hàng của một mùa đã qua

Mùa đã qua nhạt nhoà nước mắt
Thằng dở Gang ngồi vắt cổ chày
Vừa bóp nó lại vừa quay
Miệt mài nó vắt cả ngày lẫn đêm :D

gangrel090
24-08-2009, 02:48 PM
Mùa đã qua nhạt nhoà nước mắt
Thằng dở Gang ngồi vắt cổ chày
Vừa bóp nó lại vừa quay
Miệt mài nó vắt cả ngày lẫn đêm :D
Ngày lẫn đêm cố vắt thêm
Làm sao cho đủ rồi mềm oặt ra
Tao thề chẳng dám nói ngoa
Mỗi lần vắt được mắt hoa chân chùn :D

CrazyDog
24-08-2009, 03:44 PM
Ngày lẫn đêm cố vắt thêm
Làm sao cho đủ rồi mềm oặt ra
Tao thề chẳng dám nói ngoa
Mỗi lần vắt được mắt hoa chân chùn :D

Hoa chân với chả hoa tay
Hoa gì cũng vắt được chày mày ơi
Mày thì nhất ở trên đời
Cái hôm mày vắt bị rơi hai hòn :D

gangrel090
24-08-2009, 03:52 PM
Hoa chân với chả hoa tay
Hoa gì cũng vắt được chày mày ơi
Mày thì nhất ở trên đời
Cái hôm mày vắt bị rơi hai hòn :D
Rơi hai hòn chuyện cỏn con
Sầm sơn trống mái hai hòn đung đưa :D
Mỗi khi chân bước chiều mưa
Nhớ câu cụ dạy khi xưa nằm lòng
Một côn (:D Cây?) làm chẳng lên mong
Cây+Bi chụm lại đừng hòng thoát thân :D
Hâm lên tao họa mấy vần
Mày nghe cho kỹ kẻo ..."cần" mất toi
Bi dẫu mất vẫn còn vòi
Mất cả 2 thứ thì toi một đời:D

CrazyDog
24-08-2009, 03:57 PM
Toi một đời, thằng dở hơi
Mất bi thì bắn nửa vời lung tung
Bi để sản xuất ... ...
Mất bi mày bắn sao xung được bằng

gangrel090
24-08-2009, 04:18 PM
Toi một đời, thằng dở hơi
Mất bi thì bắn nửa vời lung tung
Bi để sản xuất ... ...
Mất bi mày bắn sao xung được bằng
Xung được bằng súng chống tăng?
Thương mày lắm đã bị phăng mất chầy
Đôi viên bi chỉ để vầy
Những khi tức hạ =>bầy nhầy bắn chi :D
Qua hàng tao nhá thích gì
Tao thương lắp tạm cái chùy thằng tây
Cho mày dùng lúc gió mây
Với em Nữ nhé cho mầy ra oai :D

CrazyDog
24-08-2009, 04:57 PM
Xung được bằng súng chống tăng?
Thương mày lắm đã bị phăng mất chầy
Đôi viên bi chỉ để vầy
Những khi tức hạ =>bầy nhầy bắn chi :D
Qua hàng tao nhá thích gì
Tao thương lắp tạm cái chùy thằng tây
Cho mày dùng lúc gió mây
Với em Nữ nhé cho mầy ra oai :D

Mày ra oai, tao sợ roài
Đúng là cái tính choai choai, biếng lười
Nữ kia tao rõ mười mươi
Đâu cần nhờ đứa dở người thằng Gang :D

Hoài Anh
24-08-2009, 06:03 PM
Mùa đã qua nhạt nhoà nước mắt
Thằng dở Gang ngồi vắt cổ chày
Vừa bóp nó lại vừa quay
Miệt mài nó vắt cả ngày lẫn đêm :D

Ngày lẫn đêm vừa nêm vừa hét
Quá mạnh tay nó tét cả bờ
Bây giờ rên rỉ hoạ thơ
Vài ba ngày nữa vật vờ tính sao?

CrazyDog
24-08-2009, 07:09 PM
Ngày lẫn đêm vừa nêm vừa hét
Quá mạnh tay nó tét cả bờ
Bây giờ rên rỉ hoạ thơ
Vài ba ngày nữa vật vờ tính sao?

Gang Gay nó vốn thanh tao
Ngày đêm quay mãi fun trào tứ tung
Dog phải công nhận nó khùng
Sở thích của nó: "hành hung" trai làng :D

gangrel090
24-08-2009, 08:31 PM
Gang Gay nó vốn thanh tao
Ngày đêm quay mãi fun trào tứ tung
Dog phải công nhận nó khùng
Sở thích của nó: "hành hung" trai làng :D
Hung trai làng vãi cả hàng
Mặt thằng Dog rất ngang tàng khi phang
Nó bắt cả bọn xếp hàng
Rồi xiên một phát phá toang đũng quần :D

CrazyDog
24-08-2009, 08:46 PM
Hung trai làng vãi cả hàng
Mặt thằng Dog rất ngang tàng khi phang
Nó bắt cả bọn xếp hàng
Rồi xiên một phát phá toang đũng quần :D

Toang đũng quần, quá loạn luân :D
Hơi đâu tao chiến đũng quần, gãy ..ym :D
Tao thì chỉ thích lim dim
Cùng mấy em gái dò tìm cái hang :D

gangrel090
24-08-2009, 08:53 PM
Toang đũng quần, quá loạn luân :D
Hơi đâu tao chiến đũng quần, gãy ..ym :D
Tao thì chỉ thích lim dim
Cùng mấy em gái dò tìm cái hang :D
Cái hang cái hốc mày phang
Ăn với chả nói thấy ngang cua đồng
Suốt ngày đầu cắm chổng mông
Thời gian đâu để mày tông mày tìm
Dở hơi những chuyện lim dim
Nửa đêm tao thấy mày dìm...khúc cây :D

CrazyDog
24-08-2009, 09:01 PM
Cái hang cái hốc mày phang
Ăn với chả nói thấy ngang cua đồng
Suốt ngày đầu cắm chổng mông
Thời gian đâu để mày tông mày tìm
Dở hơi những chuyện lim dim
Nửa đêm tao thấy mày dìm...khúc cây :D

Dìm khúc cây, bầy nhầy chăn chiếu
Ra ngoài hiên, làm điếu thuốc lào
Vừa nãy quên chẳng mang bao
Thảo nào hai phút đã trào cả ra :D

gangrel090
24-08-2009, 09:09 PM
Dìm khúc cây, bầy nhầy chăn chiếu
Ra ngoài hiên, làm điếu thuốc lào
Vừa nãy quên chẳng mang bao
Thảo nào hai phút đã trào cả ra :D
Trào cả ra tựa...mắc ma :D
Mày làm ăn thế chết bà mày chưa
Tao đã dặn kỹ lúc trưa
Hóa ra là cũng bằng thừa mà thôi
Sức yếu thì chớ lôi thôi
Biết thân chịu khó mà ngồi...móc cua :D
Sơn Nữ mày đã chịu thua
HA lại nữa mày rùa phát nôn :D

CrazyDog
24-08-2009, 09:13 PM
Rùa phát nôn, mặc kệ tao
Tại sao mày cứ xen vào chuyện riêng
Viagra, mai tao nghiền
Uống vào xem có hăng điên không nào :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:23 PM
Rùa phát nôn, mặc kệ tao
Tại sao mày cứ xen vào chuyện riêng
Viagra, mai tao nghiền
Uống vào xem có hăng điên không nào :D
Điên không nào? Điên quá đi thôi
Cả Gang cả Dog nhả lời thấy ghê:D
Ngôn ngữ sặc mùi thuốc tê:D
Đọc xong Nữ chẳng biết chê kiểu gì :D
Hai ông nhẹ nhàng tí đi
Để Nữ hoạ với, không thì chịu thôi:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:27 PM
Điên không nào? Điên quá đi thôi
Cả Gang cả Dog nhả lời thấy ghê:D
Ngôn ngữ sặc mùi thuốc tê:D
Đọc xong Nữ chẳng biết chê kiểu gì :D
Hai ông nhẹ nhàng tí đi
Để Nữ hoạ với, không thì chịu thôi:D

Thì chịu thôi, vẫn phải ngồi
Nữ nằm ra đấy để tôi nắn, sờ :D
Úi zời Nữ đẹp quá cơ
Làn da, tấm thịt thẫn thờ.. bàn tay :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:30 PM
Thì chịu thôi, vẫn phải ngồi
Nữ nằm ra đấy để tôi nắn, sờ :D
Úi zời Nữ đẹp quá cơ
Làn da, tấm thịt thẫn thờ.. bàn tay :D

Thờ bàn tay?hay quá nhỉ
Dog kia nguyện tay Nữ tôn thờ
Thôi thì nể Dog lắm cơ
Thờ tay thôi nhé, đừng thờ gì thêm:D:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:35 PM
Thờ bàn tay?hay quá nhỉ
Dog kia nguyện tay Nữ tôn thờ
Thôi thì nể Dog lắm cơ
Thờ tay thôi nhé, đừng thờ gì thêm:D:D

Thờ gì thêm, chỗ mềm mềm
Để bàn tay Dog được thêm nắn, sờ :D
Ô kìa cái chỗ lơ thơ
Sờ vào là thấy muốn thờ rồi nghen :D

valytien_$
25-08-2009, 01:50 AM
Thờ gì thêm, chỗ mềm mềm
Để bàn tay Dog được thêm nắn, sờ :D
Ô kìa cái chỗ lơ thơ
Sờ vào là thấy muốn thờ rồi nghen :D

Thờ rồi nghen...khổ Dog rồi
Chăm chăm sờ nắn Nữ hồi đêm qua
Ai quen Dog cẩn thận nha
Không kẻo sờ nắn...có mà hỏng "xôi"

Tracy
25-08-2009, 06:58 PM
Gang Gay nó vốn thanh tao
Ngày đêm quay mãi fun trào tứ tung
Dog phải công nhận nó khùng
Sở thích của nó: "hành hung" trai làng :D

Hung trai làng tình tang thật sướng
Xuất ra quần hét tướng rồi khoe
Đang đêm có chú chích choè
Bơm ra lít sữa từ khe của đào

Tracy
25-08-2009, 07:00 PM
Thờ bàn tay?hay quá nhỉ
Dog kia nguyện tay Nữ tôn thờ
Thôi thì nể Dog lắm cơ
Thờ tay thôi nhé, đừng thờ gì thêm:D:D
Thờ gì thêm, ai mà biết
Nửa đêm rồi ai xiết chặt tay
Cẩn thận củi lửa đêm ngày
Nữ ơi phải nhớ mạnh tay đừng chần

CrazyDog
26-08-2009, 10:54 AM
Thờ gì thêm, ai mà biết
Nửa đêm rồi ai xiết chặt tay
Cẩn thận củi lửa đêm ngày
Nữ ơi phải nhớ mạnh tay đừng chần

Tay đừng chần nữa Nữ ơi
Em chần như thế tơi bời chày anh :D
Thôi thế này nhé cho lành
Ngừng chần Nữ hãy yêu anh đi nào :D

Cá Chuồn
28-08-2009, 12:03 PM
Tay đừng chần nữa Nữ ơi
Em chần như thế tơi bời chày anh :D
Thôi thế này nhé cho lành
Ngừng chần Nữ hãy yêu anh đi nào :D


Anh đi nào có cam lòng
Hoa đang khoe sắc, bướm ong dập dờn
Sợ chiều mưa đổ từng cơn
Cánh hoa tơi tả cô đơn một mình

CrazyDog
30-08-2009, 11:26 PM
Anh đi nào có cam lòng
Hoa đang khoe sắc, bướm ong dập dờn
Sợ chiều mưa đổ từng cơn
Cánh hoa tơi tả cô đơn một mình

Đơn một mình tội tình anh quá
Hỏi em ơi rổ rá thế nào
Lúc vào liệu có cần bao
Hay là cứ thế mà vào hả em :D

Cá Chuồn
01-09-2009, 01:09 AM
Đơn một mình tội tình anh quá
Hỏi em ơi rổ rá thế nào
Lúc vào liệu có cần bao
Hay là cứ thế mà vào hả em :D

Vào hả em, vẫn còn thèm?
Thôi đành phải cố cho em vừa lòng
May mà anh chửa đèo bòng
Không thì gối mỏi, lưng còng tội anh

Tracy
01-09-2009, 09:09 AM
Vào hả em, vẫn còn thèm?
Thôi đành phải cố cho em vừa lòng
May mà anh chửa đèo bòng
Không thì gối mỏi, lưng còng tội anh

Còng lưng anh vì tanh mùi cá
Chuồn lên bờ anh đá liền chân
Hai đầu có dải sông Ngân
Đêm qua anh cá đi mần ở đâu.

Hôm nay anh Cá làm thơ hay quá.Lần đầu đc xem thơ anh đấy, anh đi nước ngoài về chưa?

CrazyDog
01-09-2009, 11:32 AM
Còng lưng anh vì tanh mùi cá
Chuồn lên bờ anh đá liền chân
Hai đầu có dải sông Ngân
Đêm qua anh cá đi mần ở đâu.

Cá kia cứ thấy rúc đầu
Hôm qua ở cái "mồm" trâu to đùng :D

Tracy
03-09-2009, 04:10 PM
Cá kia cứ thấy rúc đầu
Hôm qua ở cái "mồm" trâu to đùng :D

Trâu to đùng cũng phải thôi
Xa xa lại thấy một đồi lá mơ

CrazyDog
03-09-2009, 04:25 PM
Trâu to đùng cũng phải thôi
Xa xa lại thấy một đồi lá mơ

Đồi lá mơ ngây thơ thơ lạ
Khiến cho anh chột dạ dạ rồi
Em ơi anh muốn hôn môi
Nếu em đồng ý thì ngồi xuống đây! :D

Tracy
03-09-2009, 04:29 PM
Đồi lá mơ ngây thơ thơ lạ
Khiến cho anh chột dạ dạ rồi
Em ơi anh muốn hôn môi
Nếu em đồng ý thì ngồi xuống đây! :D

Em thì không sống ở tây
Hôn môi chẳng thích nghịch chầy chịu không
Đồng ý anh hãy chổng mông
Quần tụt xuống gối ngóc rồng lên cao

CrazyDog
03-09-2009, 04:36 PM
Em thì không sống ở tây
Hôn môi chẳng thích nghịch chầy chịu không
Đồng ý anh hãy chổng mông
Quần tụt xuống gối ngóc rồng lên cao

Rồng lên cao bay vào cơn lốc
Để cho em há hốc ngóng chờ
Lên rồi thì ..ứng lắm cơ
Bê Ji em nhé, thẫn thờ hồn anh :D

Tracy
03-09-2009, 04:44 PM
Rồng lên cao bay vào cơn lốc
Để cho em há hốc ngóng chờ
Lên rồi thì ..ứng lắm cơ
Bê Ji em nhé, thẫn thờ hồn anh :D

Thoảng qua chút gió giữa mành
Sao em nghe thấy mùi tanh của gà
Vậy là cái lúc canh ba
Anh Dog trốn khỏi cửa nhà đi đâu

CrazyDog
03-09-2009, 04:47 PM
Thoảng qua chút gió giữa mành
Sao em nghe thấy mùi tanh của gà
Vậy là cái lúc canh ba
Anh Dog trốn khỏi cửa nhà đi đâu

Nhà đi đâu mất em rồi
Anh hoài ngồi ngắm mây trôi trên đầu
Ngày xưa tình nghĩa đậm sâu
Mà sao em nỡ qua cầu chia ly :mad:

Tracy
03-09-2009, 04:52 PM
Nhà đi đâu mất em rồi
Anh hoài ngồi ngắm mây trôi trên đầu
Ngày xưa tình nghĩa đậm sâu
Mà sao em nỡ qua cầu chia ly :mad:

Hẹn ngày tái ngộ thôi thì
Hai ta như thể chim ri giữa trời
Lột ....cứ thế ta bơi
Tung tăng như thể cuộc đời chú.......

Cá Chuồn
03-09-2009, 09:57 PM
Hẹn ngày tái ngộ thôi thì
Hai ta như thể chim ri giữa trời
Lột ....cứ thế ta bơi
Tung tăng như thể cuộc đời chú.......

Đời chú.... bị dìm xuống nước
Thì khỏi thầy, khỏi thuốc làm chi
Nghẹn ngào giây phút biệt ly
Duyên tình ngắn ngủi, Tracy đừng buồn

ngoisaocodon
03-09-2009, 10:39 PM
Cy đừng buồn nữa nhé em!
Cuộc đời hãy cứ đợi xem xuôi dòng
Bao giờ lúa trổ đòng đòng
Thì em sẽ gặp tấm lòng chàng quân.

Tracy
04-09-2009, 03:39 PM
Cy đừng buồn nữa nhé em!
Cuộc đời hãy cứ đợi xem xuôi dòng
Bao giờ lúa trổ đòng đòng
Thì em sẽ gặp tấm lòng chàng quân.

Lòng chàng quân tử nông sâu
Lời hứa như thể qua cầu gió bay
Vội vàng nhận mối tình này
Giờ sao em thấy đắng cay quá chừng

Ryan Giggs
04-09-2009, 09:55 PM
Lòng chàng quân tử nông sâu
Lời hứa như thể qua cầu gió bay
Vội vàng nhận mối tình này
Giờ sao em thấy đắng cay quá chừng

Cay quá chừng, cái thằng Dog ấy
Thừa cơ mình hôm đấy đi bơi
Vợ mình nó đến nó xơi
Lúc về giường chiếu tơi bời lá hoa :mad::rolleyes:

gÁiNgoAn
05-09-2009, 01:20 PM
Cay quá chừng, cái thằng Dog ấy
Thừa cơ mình hôm đấy đi bơi
Vợ mình nó đến nó xơi
Lúc về giường chiếu tơi bời lá hoa :mad::rolleyes:
Anh gig đã bị cắm sừng
Chắc là do chuyện phừng phừng tiết dê
Dương suy yếu thận chán ghê
Thảo nào bên ấy thả dê bằng mồm

CrazyDog
06-09-2009, 02:20 AM
Anh gig đã bị cắm sừng
Chắc là do chuyện phừng phừng tiết dê
Dương suy yếu thận chán ghê
Thảo nào bên ấy thả dê bằng mồm

Dê bằng mồm, sướng mê tơi
Anh cho khe suối chẳng rời mồm anh
Em phê em hét tanh bành
Chảy ra một bãi nước chanh rất dài :D

gÁiNgoAn
06-09-2009, 10:20 AM
Dê bằng mồm, sướng mê tơi
Anh cho khe suối chẳng rời mồm anh
Em phê em hét tanh bành
Chảy ra một bãi nước chanh rất dài :D
Chanh rất dài lại rất dai
Em khen anh Dog thật tài sướng mê
Làm em vãi lúa vì phê
Sức khỏe anh có chẳng chê điều gì
Anh cứ nước kiệu mà phi
Em nằm mà hưởng anh phì phì rên

CrazyDog
06-09-2009, 12:24 PM
Chanh rất dài lại rất dai
Em khen anh Dog thật tài sướng mê
Làm em vãi lúa vì phê
Sức khỏe anh có chẳng chê điều gì
Anh cứ nước kiệu mà phi
Em nằm mà hưởng anh phì phì rên

Phì phì rên, em ngồi trên
Cưỡi anh đến nỗi rách mền, nát chăn
Anh ngồi ở dưới cằn nhằn
"Gái ơi em béo tròn lăn thế này
Mà em ở trển em day
Với một tạ ấy có ngày gẫy ..ym" :D

gÁiNgoAn
06-09-2009, 07:52 PM
Phì phì rên, em ngồi trên
Cưỡi anh đến nỗi rách mền, nát chăn
Anh ngồi ở dưới cằn nhằn
"Gái ơi em béo tròn lăn thế này
Mà em ở trển em day
Với một tạ ấy có ngày gẫy ..ym" :D
Ngày gẫy im tối lại tìm
Em anh cùng cố nối ph...im cho dài
Muốn 1 lại muốn có hai
Anh hô hét giọng Hifi sì tèo
Em là mỡ trước miệng mèo
Còn anh là Chó em tèo vì anh

CrazyDog
06-09-2009, 08:25 PM
Ngày gẫy im tối lại tìm
Em anh cùng cố nối ph...im cho dài
Muốn 1 lại muốn có hai
Anh hô hét giọng Hifi sì tèo
Em là mỡ trước miệng mèo
Còn anh là Chó em tèo vì anh

Tèo vì anh, hãy hãm phanh
Gái Ngoan chẳng phải Gái Lành mới đau
Vừa già, vừa béo, vừa nhàu
Nghía qua đã phải té mau mất rồi :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 02:16 PM
Tèo vì anh, hãy hãm phanh
Gái Ngoan chẳng phải Gái Lành mới đau
Vừa già, vừa béo, vừa nhàu
Nghía qua đã phải té mau mất rồi :D
Càng nói lại lộ mặt tồi
Ve vãn chẳng nổi anh bôi nhộ nồi
Anh có nói cũng thế thôi
Em đây như thể bánh trôi nổi chìm

CrazyDog
07-09-2009, 02:27 PM
Càng nói lại lộ mặt tồi
Ve vãn chẳng nổi anh bôi nhộ nồi
Anh có nói cũng thế thôi
Em đây như thể bánh trôi nổi chìm

Trôi nổi chìm, suýt vỡ tim
Ai mà ve vãn 'mẹ mìn' người ơi :D
Dog đây vui thú cuộc đời
Phiêu diêu cùng Nguyệt, lả lơi cùng Hằng :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 02:47 PM
Trôi nổi chìm, suýt vỡ tim
Ai mà ve vãn 'mẹ mìn' người ơi :D
Dog đây vui thú cuộc đời
Phiêu diêu cùng Nguyệt, lả lơi cùng Hằng :D
Lơi cùng hằng ngã gẫy răng
Giờ em đã biết lăng nhăng thế nào
Họa ba chữ cuối là sao
Bình thường em cứ lao vào xong ra

LÃO HẠC
07-09-2009, 03:06 PM
Lơi cùng hằng ngã gẫy răng
Giờ em đã biết lăng nhăng thế nào
Họa ba chữ cuối là sao
Bình thường em cứ lao vào xong ra

Vào xong ra làm ba làm bảy
Thơ vui này ta nhảy vào chơi
Dog kia xin chớ lả lơi
Gái ngoan của Lão xin mời biến đi...

CrazyDog
07-09-2009, 03:07 PM
Lơi cùng hằng ngã gẫy răng
Giờ em đã biết lăng nhăng thế nào
Họa ba chữ cuối là sao
Bình thường em cứ lao vào xong ra

Vào xong ra, mệt quá à
Tại sao cứ phải ra ra, vào vào
Lúc vào liệu có đeo bao
Hay là chân đất vào vào, ra ra :D

CrazyDog
07-09-2009, 03:09 PM
Vào xong ra làm ba làm bảy
Thơ vui này ta nhảy vào chơi
Dog kia xin chớ lả lơi
Gái ngoan của Lão xin mời biến đi...

Mời biến đi nhé Hạc ơi
Đừng vì ham Gái, mất đời đó nha
Gái kia thủ sẵn trong nhà
1 quả dưa chuột, 2 quả cà to :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:14 PM
Vào xong ra, mệt quá à
Tại sao cứ phải ra ra, vào vào
Lúc vào liệu có đeo bao
Hay là chân đất vào vào, ra ra :D
Vào ra ra anh thật là...
Khi vào lại cứ phi ra làm gì
Gái ngoan em khóc như ri
Khổ thân em quá cũng vì vào ra
QUân mình nó quấn quân ta
Nửa đêm thức giấc lại tra ra vào

CrazyDog
07-09-2009, 03:17 PM
Vào ra ra anh thật là...
Khi vào lại cứ phi ra làm gì
Gái ngoan em khóc như ri
Khổ thân em quá cũng vì vào ra
QUân mình nó quấn quân ta
Nửa đêm thức giấc lại tra ra vào

Tra ra vào, khó làm sao
Không trơn thật khó mà vào mà ra
Hay là Gái lấy mỡ gà
Bôi vào cho nó dễ ra dễ vào :D

LÃO HẠC
07-09-2009, 03:21 PM
Mời biến đi nhé Hạc ơi
Đừng vì ham Gái, mất đời đó nha
Gái kia thủ sẵn trong nhà
1 quả dưa chuột, 2 quả cà to :D

Quả cà to bên trong nhiều nước
Gái bằng lòng anh rước về dinh
Lão đây vốn rất thương tình
Gái em đồng ý chúng mình bên nhau...
Dog kia chân chậm tới sau
Nước đục cũng hết...gâu gâu thấy buồn..

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:23 PM
Tra ra vào, khó làm sao
Không trơn thật khó mà vào mà ra
Hay là Gái lấy mỡ gà
Bôi vào cho nó dễ ra dễ vào :D
Ra dễ vào cớ làm sao
Anh ơi tay cứ quào quào thế kia
Nước phun bắn cứ thành tia
Vỡ vòi rồng vỡ bởi một nia lá trầu
Anh ơi em muốn thật lâu
Tuyển chồng em chọn chuẩn đầu vào ra

CrazyDog
07-09-2009, 03:44 PM
Quả cà to bên trong nhiều nước
Gái bằng lòng anh rước về dinh
Lão đây vốn rất thương tình
Gái em đồng ý chúng mình bên nhau...
Dog kia chân chậm tới sau
Nước đục cũng hết...gâu gâu thấy buồn..

Gâu thấy buồn quá Hạc ơi
Lẽ nào Hạc chẳng nghe lời Dog tui
Đời Hạc rồi sẽ bị vùi
Đời Hạc rồi sẽ bị chui gầm cầu
Đời Hạc rồi sẽ làm trâu
Đời Hạc rồi sẽ bạc đầu vì ghen...
Bởi vì Gái rất đáng khen
Có bao nhiêu kẻ mon men Gái rồi! :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:08 PM
Gâu thấy buồn quá Hạc ơi
Lẽ nào Hạc chẳng nghe lời Dog tui
Đời Hạc rồi sẽ bị vùi
Đời Hạc rồi sẽ bị chui gầm cầu
Đời Hạc rồi sẽ làm trâu
Đời Hạc rồi sẽ bạc đầu vì ghen...
Bởi vì Gái rất đáng khen
Có bao nhiêu kẻ mon men Gái rồi! :D
men gái rồi đã vào chum
Em ủ hương rượu thơm um cả làng
Anh Dog mà có ghé sang
Lão Hạc quyết sẽ thịt vàng đãi anh
Rồi đêm gió mát trăng thanh
Chúng mình nói chuyện yến oanh xum vầy

CrazyDog
07-09-2009, 04:19 PM
men gái rồi đã vào chum
Em ủ hương rượu thơm um cả làng
Anh Dog mà có ghé sang
Lão Hạc quyết sẽ thịt vàng đãi anh
Rồi đêm gió mát trăng thanh
Chúng mình nói chuyện yến oanh xum vầy

Oanh xum vầy, hao gầy tuổi trẻ
Thân Dog anh, sức khỏe cõi còm
Khung người xương bộ còm nhom
Mời Gái và Hạc, Dog dòm mà thôi! :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:25 PM
Oanh xum vầy, hao gầy tuổi trẻ
Thân Dog anh, sức khỏe cõi còm
Khung người xương bộ còm nhom
Mời Gái và Hạc, Dog dòm mà thôi! :D
Dòm mà thôi vậy cứ ngồi
Xem em có một cái nồi bằng gang
Lão hạc có chú cún vàng
Em lừa lão ấy anh mang theo giềng
Lầm rầm khấn vái lấy thiêng
Rồi thịt luôn chó với riềng nấu ngay
Chúng mình tay cứ trong tay
Yêu sao dựa mận vị cay của giềng