PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:24 PM
Mình liền thấy bóng ông Thi
Cưỡi trâu ở cuối đường đi đó kìa

Đó kìa có cả bóng Đông
Làm gì mà cứ tồng ngồng chạy theo

thinghien
18-05-2009, 03:28 PM
Đó kìa có cả bóng Đông
Làm gì mà cứ tồng ngồng chạy theo

Chạy theo Mùa Đông lâu rồi
Thế mà lòng vẫn bồi hồi xuyến xao..

1100i
18-05-2009, 05:11 PM
Chạy theo Mùa Đông lâu rồi
Thế mà lòng vẫn bồi hồi xuyến xao..

Xuyến xao đến lúc cao trào
Thi ơi hãy nhớ còn tao nữa nè:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:12 PM
Xuyến xao đến lúc cao trào
Thi ơi hãy nhớ còn tao nữa nè:D

Nữa nè I đừng khóc nhè
Kẻo Mây nó thấy nó đè I ra

1100i
18-05-2009, 05:15 PM
Nữa nè I đừng khóc nhè
Kẻo Mây nó thấy nó đè I ra

I ra, Hoàng tử cũng ra
Gặp em Mây đó thì ta lại vào.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:17 PM
I ra, Hoàng tử cũng ra
Gặp em Mây đó thì ta lại vào.

Lại vào gặp lúc cao trào
Thôi nhường I tất, ta nhào ra luôn

1100i
18-05-2009, 05:18 PM
Lại vào gặp lúc cao trào
Thôi nhường I tất, ta nhào ra luôn

Ra luôn Mây cũng ngượng ngùng
Cứ nghĩ Hoàng tử anh hùng lắm cơ!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:20 PM
Ra luôn Mây cũng ngượng ngùng
Cứ nghĩ Hoàng tử anh hùng lắm cơ!

Lắm cơ là lúc khác cơ
Ở đây đông quá anh vờ....nhào ra

1100i
18-05-2009, 05:23 PM
Lắm cơ là lúc khác cơ
Ở đây đông quá anh vờ....nhào ra

Nhào ra trong dạ tần ngần
Mày thử gặp lại ông lần nữa xem:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:25 PM
Nhào ra trong dạ tần ngần
Mày thử gặp lại ông lần nữa xem:D

Nữa xem I đứng ngoài thèm
Thôi nhường I cả anh em một nhà

1100i
18-05-2009, 05:27 PM
Nữa xem I đứng ngoài thèm
Thôi nhường I cả anh em một nhà

Một nhà Bác nhớ đó nha
Em Mây xinh đẹp của ta muôn đời.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:30 PM
Một nhà Bác nhớ đó nha
Em Mây xinh đẹp của ta muôn đời.

Muôn đời I rách tả tơi
Vì Mây em ấy tay chơi vô cùng

1100i
18-05-2009, 05:31 PM
Muôn đời I rách tả tơi
Vì Mây em ấy tay chơi vô cùng

vô cùng I chịu đến già
Một khi I đã chung nhà với Mây.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:34 PM
vô cùng I chịu đến già
Một khi I đã chung nhà với Mây.

Với Mây I quá thật thà
Mây mà chơi thế bỏ......bà cho xong


Hic hic, bí từ:youarethewoman:

1100i
18-05-2009, 05:36 PM
Với Mây I quá thật thà
Mây mà chơi thế bỏ......bà cho xong


Hic hic, bí từ:youarethewoman:

Cho xong hai chữ nhẹ nhàng
Nhưng mà tình cảm đã ràng buộc nhau.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:37 PM
Cho xong hai chữ nhẹ nhàng
Nhưng mà tình cảm đã ràng buộc nhau.

Buộc nhau bằng sợi tơ hồng
Thôi I đã quyết mình lồng vào nhau, hehe

1100i
18-05-2009, 05:38 PM
Buộc nhau bằng sợi tơ hồng
Thôi I đã quyết mình lồng vào nhau, hehe

Vào nhau cho đến mai sau
Cái tình cái nghĩa sáng màu thủy chung.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:40 PM
Vào nhau cho đến mai sau
Cái tình cái nghĩa sáng màu thủy chung.

Thủy chung son sắt mặn nồng
Cám ơn Nguyệt lão, tơ hồng buộc nhau

1100i
18-05-2009, 05:42 PM
Thủy chung son sắt mặn nồng
Cám ơn Nguyệt lão, tơ hồng buộc nhau

Buộc nhau bởi những ân tình
Buộc nhau bởi những sóng tình đêm đêm.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:43 PM
Buộc nhau bởi những ân tình
Buộc nhau bởi những sóng tình đêm đêm.

Đêm đêm thở ngắn thở dài
Sao đời khổ thế hả ngài HT, hehe

1100i
18-05-2009, 05:46 PM
Đêm đêm thở ngắn thở dài
Sao đời khổ thế hả ngài HT, hehe

HT thấy thế cũng thèm
Ước gì mình được tèn ten như Ì.

traitimmuadong
18-05-2009, 08:06 PM
HT thấy thế cũng thèm
Ước gì mình được tèn ten như Ì.

Như Ì chẳng được múi đâu
Năm tháng dãi dầu cũng vẫn thua Khoai (ghẻ)

1100i
18-05-2009, 08:59 PM
Như Ì chẳng được múi đâu
Năm tháng dãi dầu cũng vẫn thua Khoai (ghẻ)

Thua Khoai chẳng thẹn với lòng.
Miến sao cưới được em Đông là mừng

traitimmuadong
18-05-2009, 09:01 PM
Thua Khoai chẳng thẹn với lòng.
Miến sao cưới được em Đông là mừng

Anh ơi nói thế không chừng
Lão Thi sống dậy bánh chưng chẳng còn

1100i
18-05-2009, 09:03 PM
Anh ơi nói thế không chừng
Lão Thi sống dậy bánh chưng chẳng còn

Thi còn bận vợ với con
I đây thanh thản lon ton suốt ngày.

Klosen
18-05-2009, 09:05 PM
Quá cơ cũng một giấc mơ
Hãy lập bàn thờ để cúng Lão Thi
Lão Thi ở dưới suối vàng
Ngày ngày cày cấy nên càng hom hem

Thi còn bận vợ với con
I đây thanh thản lon ton suốt ngày.
Suốt ngày chỉ thấy phọt thơ
Lão Thi thì vẫn vật vờ nơi đâu

1100i
18-05-2009, 09:06 PM
Lão Thi ở dưới suối vàng
Ngày ngày cày cấy nên càng hom hem

Hom hem cũng chẳng bằng Sen
Ngày vài ba bận thâm đen cả người.

traitimmuadong
18-05-2009, 09:10 PM
Hom hem cũng chẳng bằng Sen
Ngày vài ba bận thâm đen cả người.

Anh Khoái thì giống đười ươi
Còn ông Sen ấy giống người Hỏa Tinh

1100i
18-05-2009, 09:13 PM
Anh Khoái thì giống đười ươi
Còn ông Sen ấy giống người Hỏa Tinh

Hỏa tinh cũng giống chúng mình
Suốt ngày thơ x thần kinh vấn đề:D

traitimmuadong
18-05-2009, 09:16 PM
Hỏa tinh cũng giống chúng mình
Suốt ngày thơ x thần kinh vấn đề:D

Vấn đề tất cả đều mê
Cùng nhau vào họa chủ đề Ích Xi

1100i
18-05-2009, 09:17 PM
Vấn đề tất cả đều mê
Cùng nhau vào họa chủ đề Ích Xi

Ich Xi cũng lắm cô mê
Ví dụ đơn cử cô sề: Mùa Đông:D

Klosen
18-05-2009, 09:20 PM
Mùa đông chẳng mặc áo quần
Tồng ngồng như thế tần ngần ...

p/s: hic, không thèm vào đây nữa

traitimmuadong
18-05-2009, 09:21 PM
Ich Xi cũng lắm cô mê
Ví dụ đơn cử cô sề: Mùa Đông:D

Anh này ăn đấm muốn không
Em chửa có chồng mà lại nói xâu (xấu)

1100i
18-05-2009, 09:22 PM
Mùa đông chẳng mặc áo quần
Tồng ngồng như thế vừa đần vừa ...

p/s: hic, không thèm vào đây nữa

Vừa gì hả chú Lo sen
Sao không vào nữa đỏ đen làm gì:D

traitimmuadong
18-05-2009, 09:25 PM
Vừa gì hả chú Lo sen
Sao không vào nữa đỏ đen làm gì:D

Làm gù thì cũng sân si
Bởi đây là chỗ họa bì để vui

1100i
18-05-2009, 09:29 PM
Làm gù thì cũng sân si
Bởi đây là chỗ họa bì để vui

Để vui cho hết ngày dài
Đôi khi thoải mái thấy ai chạnh lòng.

traitimmuadong
18-05-2009, 09:32 PM
Để vui cho hết ngày dài
Đôi khi thoải mái thấy ai chạnh lòng.

Chạnh lòng thì phải làm sao
Thôi thì chỉ họa người nào đúng gu

thinghien
18-05-2009, 09:35 PM
Chạnh lòng thì phải làm sao
Thôi thì chỉ họa người nào đúng gu

Đúng gu mộng của Thi rồi
Chiều Đông out sớm...đứng ngồi chẳng yên

traitimmuadong
18-05-2009, 09:36 PM
Đúng gu mộng của Thi rồi
Chiều Đông out sớm...đứng ngồi chẳng yên

Chẳng yên Thi mới làm phiền
Bây giờ lại nổi cơn điên hiện hình

thinghien
18-05-2009, 09:43 PM
Chẳng yên Thi mới làm phiền
Bây giờ lại nổi cơn điên hiện hình

Hiện hình bởi có Đông đây
Trăm năm chỉ muốn đong đầy tình ta

COCKOO
18-05-2009, 09:51 PM
chang yen cho lam ke say
say thoi het ruou lai cay vuon tho
thi say thi noi sao danh
cuckoo cung voi hoang tu ngoi quanh

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 09:51 PM
Hiện hình bởi có Đông đây
Trăm năm chỉ muốn đong đầy tình ta

Tình ta dẫu có mặn mà
Nhưng đi àng ọ vẫn là thích hơn

COCKOO
18-05-2009, 09:53 PM
hien hinh ngay ga Thi kho
ruou say khong ngu lo ro geo Dong

traitimmuadong
18-05-2009, 09:59 PM
hien hinh ngay ga Thi kho
ruou say khong ngu lo ro geo Dong

Anh Thi giờ đã sang sông
Cho nên vẫn đứng tồng ngồng hóng nghe

thinghien
18-05-2009, 10:03 PM
Anh Thi giờ đã sang sông
Cho nên vẫn đứng tồng ngồng hóng nghe

Hóng nghe tiếng ai thì thầm
Hỏi sao ai nỡ giam cầm tim Thi

1100i
18-05-2009, 10:03 PM
Anh Thi giờ đã sang sông
Cho nên vẫn đứng tồng ngồng hóng nghe

Hóng nghe nhưng chẳng hiểu gì
Cái gì cũng kém chỉ ti là tài:D

Candy
18-05-2009, 10:04 PM
Anh Thi giờ đã sang sông
Cho nên vẫn đứng tồng ngồng hóng nghe

Hóng nghe...những chuyện thị phi
Thi ơi chớ nghĩ...làm chi cho mệt.

traitimmuadong
18-05-2009, 10:05 PM
Hóng nghe nhưng chẳng hiểu gì
Cái gì cũng kém chỉ ti là tài:D

Là tài có một không hai
Cho nên Thi vẫn cứ hoài là Ma

COCKOO
18-05-2009, 10:06 PM
hong nghe tung chu tung dong
hoa sao cho dung tung dong nhe Dong

Candy
18-05-2009, 10:07 PM
Hóng nghe nhưng chẳng hiểu gì
Cái gì cũng kém chỉ ti là tài:D

Là tài...tiền tệ...tình...tôi
Đời người lẩn quẩn cuốn trôi theo tờ

COCKOO
18-05-2009, 10:11 PM
Là tài...tiền tệ...tình...tôi
Đời người lẩn quẩn cuốn trôi theo tờ
theo to them ti la ti
tho Thi la nhut, ai thi duoc zoi?

CrazyDog
18-05-2009, 10:13 PM
Là tài...tiền tệ...tình...tôi
Đời người lẩn quẩn cuốn trôi theo tờ

Theo tờ Hà Nội Mới đăng
Củ lì Khoai Ghẻ to bằng ngón tay :D

thinghien
18-05-2009, 10:13 PM
Là tài...tiền tệ...tình...tôi
Đời người lẩn quẩn cuốn trôi theo tờ

Theo tờ đơn đã ký rồi
Tim Thi giờ chỉ bồi hồi nhớ Can....dy

Candy
18-05-2009, 10:15 PM
theo to them ti la ti
tho Thi la nhut, ai thi duoc zoi?

Duoc zoi...là được cái gì
Thơ mà không dấu...ai thì hiểu sao...?

Xa Khuất
18-05-2009, 10:17 PM
Theo tờ đơn đã ký rồi
Tim Thi giờ chỉ bồi hồi nhớ Can....dy
candy là cái thứ chi
mà sao thi lại bỏ mì theo khoai

CrazyDog
18-05-2009, 10:17 PM
Duoc zoi...là được cái gì
Thơ mà không dấu...ai thì hiểu sao...?

Không dấu thì có khác nào
Như ...ym không có cái bao đeo vào :D

Mây
18-05-2009, 10:22 PM
Không dấu thì có khác nào
Như ...ym không có cái bao đeo vào :D

Đeo vào anh bậy làm sao
Em đà giận dữ mày tao bây giờ.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:26 PM
Đeo vào anh bậy làm sao
Em đà giận dữ mày tao bây giờ.

Bây giờ em muốn cái gì
Mày tao nói được anh thì nói ngay

CrazyDog
18-05-2009, 10:27 PM
Đeo vào anh bậy làm sao
Em đà giận dữ mày tao bây giờ.

Bây giờ em muốn loại chi
Dài, dai, gai, mỏng.... loại gì hả em :D

Mây
18-05-2009, 10:28 PM
Bây giờ em muốn cái gì
Mày tao nói được anh thì nói ngay

Nói ngay anh hãy thật lòng
Đừng như con bướm lòng vòng nhiều hoa.

Candy
18-05-2009, 10:29 PM
candy là cái thứ chi
mà sao thi lại bỏ mì theo khoai

Theo khoai...thi lại bỏ mì
Mì mà biết được thì kỳ quá nha.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:30 PM
Nói ngay anh hãy thật lòng
Đừng như con bướm lòng vòng nhiều hoa.

Nhiều hoa mới đẹp cuộc đời
Bướm say hoa bướm đi chơi lòng vòng

Mây
18-05-2009, 10:31 PM
Nhiều hoa mới đẹp cuộc đời
Bướm say hoa bướm đi chơi lòng vòng

Lòng vòng đường dọc ngõ ngang
Anh mà vẫn thế em càng chạy nhanh

traitimmuadong
18-05-2009, 10:32 PM
Nhiều hoa mới đẹp cuộc đời
Bướm say hoa bướm đi chơi lòng vòng

Lòng vòng làm gì thế anh
Nhìn kĩ nét mặt gian manh quá chừng

Candy
18-05-2009, 10:33 PM
Nói ngay anh hãy thật lòng
Đừng như con bướm lòng vòng nhiều hoa.

Nhiều hoa...khó chọn lắm thay
Bướm bay, bay mãi... không may ...vướn vào....

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:33 PM
Lòng vòng đường dọc ngõ ngang
Anh mà vẫn thế em càng chạy nhanh

Chạy nhanh ai đuổi em đâu
Mà em có sợ qua cầu... vắng ko

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:34 PM
Lòng vòng làm gì thế anh
Nhìn kĩ nét mặt gian manh quá chừng

Quá chừng nửa cuộc rong chơi
Nhìn lại cuộc đời thấy mất tình nhân

Mây
18-05-2009, 10:35 PM
Chạy nhanh ai đuổi em đâu
Mà em có sợ qua cầu... vắng ko

Vắng không chẳng sợ gì đâu
Chỉ sợ anh mãi chẳng khâu cuộc tình

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:35 PM
Nhiều hoa...khó chọn lắm thay
Bướm bay, bay mãi... không may ...vướn vào....

vướng vào hương phấn phồn hoa
Hay là vướng phải điêu ngoa tục trần

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:36 PM
Vắng không chẳng sợ gì đâu
Chỉ sợ anh mãi chẳng khâu cuộc tình

Cuộc tình gạo trắng nước trong
Ai mua ai bán, ai đong cho mình

Mây
18-05-2009, 10:37 PM
Cuộc tình gạo trắng nước trong
Ai mua ai bán, ai đong cho mình

Cho mình cứ mãi lung linh
Anh ơi cứ thỏa bình sinh ngại gì

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:39 PM
Cho mình cứ mãi lung linh
Anh ơi cứ thỏa bình sinh ngại gì

Ngại gì nước đục sông sâu
Yêu em nói một câu chân tình

Mây
18-05-2009, 10:40 PM
Ngại gì nước đục sông sâu
Yêu em nói một câu chân tình

Chân tình em ngượng quá đi
Mới mười lăm tuổi biết gì đâu anh

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:42 PM
Chân tình em ngượng quá đi
Mới mười lăm tuổi biết gì đâu anh

Đâu anh nói trước thế thôi
Em mười năm tuổi anh ngồi chờ thêm
:D

Mây
18-05-2009, 10:44 PM
Đâu anh nói trước thế thôi
Em mười năm tuổi anh ngồi chờ thêm
:D

Chờ thêm nhớ nhé anh K
Khi nào em nhớn mình ra ngoài đồng

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:44 PM
Chờ thêm nhớ nhé anh K
Khi nào em nhớn mình ra ngoài đồng

Ngoài đồng gió lanh em ơi
Hay vào nhà nghỉ mình chơi ú tìm

Mây
18-05-2009, 10:46 PM
Ngoài đồng gió lanh em ơi
Hay vào nhà nghỉ mình chơi ú tìm
Ú tìm e chẳng chịu đâu
Vào đấy ghê chết mất đầu như chơi

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:48 PM
Ú tìm e chẳng chịu đâu
Vào đấy ghê chết mất đầu như chơi

Như chơi sao lại mất đầu
Mình vô nhà nghỉ dãi dầu nắng mưa

Mây
18-05-2009, 10:50 PM
Như chơi sao lại mất đầu
Mình vô nhà nghỉ dãi dầu nắng mưa

Nắng mưa đâu phải chuyện đùa
Cái chuyện người nhớn em chưa biết gì

CrazyDog
18-05-2009, 10:50 PM
Nắng mưa là việc của trời
Gặp Mây anh cứ ngỏ lời muốn yêu

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:52 PM
Nắng mưa đâu phải chuyện đùa
Cái chuyện người nhớn em chưa biết gì

Biết gì khổ đó em ơi
Anh thì cứ thích mình chơi cồng kềnh

Mây
18-05-2009, 10:52 PM
Biết gì khổ đó em ơi
Anh thì cứ thích mình chơi cồng kềnh

Cồng kềnh giống kiểu bập bênh
e càng sợ hãi vẫn lênh đênh buồn.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:54 PM
Cồng kềnh giống kiểu bập bênh
e càng sợ hãi vẫn lênh đênh buồn.

Đênh buồn phải có ngọn nguồn
Sao em ko thấy anh luôn sẵn sàng

CrazyDog
18-05-2009, 10:54 PM
Cồng kềnh giống kiểu bập bênh
e càng sợ hãi vẫn lênh đênh buồn.

Đênh buồn biết họa kiểu gì
Em Mây chơi kiểu rất chi shock hàng :D

Mây
18-05-2009, 10:55 PM
Đênh buồn phải có ngọn nguồn
Sao em ko thấy anh luôn sẵn sàng

Sẵn sàng chiến đấu phải không?
Lau rửa lại súng rồi thông lại nòng

Mây
18-05-2009, 10:56 PM
Đênh buồn biết họa kiểu gì
Em Mây chơi kiểu rất chi shock hàng :D

Shock hàng em biết họa chi
Anh dog trông thế mà kì cục ghê.

:youarethewoman::youarethewoman::nguong::nguong:

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:57 PM
Sẵn sàng chiến đấu phải không?
Lau rửa lại súng rồi thông lại nòng

Lại nòng anh đã sãn sàng
Giờ em bắt một cái đoàng là xong

CrazyDog
18-05-2009, 10:57 PM
Shock hàng em biết họa chi
Anh dog trông thế mà kì cục ghê.

:youarethewoman::youarethewoman::nguong::nguong:

Cục ghê có phải cục ....
Mỗi khi Tào rượt ta đần mặt ra :D

Mây
18-05-2009, 10:59 PM
Cục ghê có phải cục ....
Mỗi khi Tào rượt ta đần mặt ra :D

mặt ra thì lưng thế nào
Hay ta chơi kiểu chó đào mả đi:D

Mây
18-05-2009, 11:00 PM
Lại nòng anh đã sãn sàng
Giờ em bắt một cái đoàng là xong

Là xong chưa chắc đã hay
Sao anh ko tự lấy tay mà làm.

CrazyDog
18-05-2009, 11:11 PM
mặt ra thì lưng thế nào
Hay ta chơi kiểu chó đào mả đi:D

Mả đi hai chữ là kỳ
Gặp hai chữ ấy là đi tong rồi

Mây
18-05-2009, 11:13 PM
Mả đi hai chữ là kỳ
Gặp hai chữ ấy là đi tong rồi

Tong rồi buồn lắm anh ơi
Hình như em đã đánh rơi cuộc tình

CrazyDog
18-05-2009, 11:18 PM
Tong rồi buồn lắm anh ơi
Hình như em đã đánh rơi cuộc tình

Cuộc tình dĩ vãng đớn đau
Cho tim nhỏ lệ một màu đỏ tươi

Mây
18-05-2009, 11:19 PM
Cuộc tình dĩ vãng đớn đau
Cho tim nhỏ lệ một màu đỏ tươi

Đỏ tươi màu đấy xưa rồi
Bây giờ đỏ mận mới là pro

1100i
19-05-2009, 12:37 PM
Đỏ tươi màu đấy xưa rồi
Bây giờ đỏ mận mới là pro

Pro mệt quá ai ơi
Buổi trưa thanh thủ mấy lời với nhau.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:40 PM
Pro mệt quá ai ơi
Buổi trưa thanh thủ mấy lời với nhau.

Với nhau xin chớ làm đau
Từ từ thôi nhé thằng sau còn làm

1100i
19-05-2009, 12:42 PM
Với nhau xin chớ làm đau
Từ từ thôi nhé thằng sau còn làm

Còn làm gì nữa anh ơi
Mình em làm đủ tả tơi ...nó rồi:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:44 PM
Còn làm gì nữa anh ơi
Mình em làm đủ tả tơi ...nó rồi:D

Nó rồi đến lượt Thi thôi
I ơi I chớ bôi đầy vào em

1100i
19-05-2009, 12:48 PM
Nó rồi đến lượt Thi thôi
I ơi I chớ bôi đầy vào em

Vào em với những sướng sung
Đã ba năm chẵn mình chung một giường.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:50 PM
Vào em với những sướng sung
Đã ba năm chẵn mình chung một giường.

Một giường đầy lũ nhóc con
Hỏi ra mới biết Thi còn máu dê