PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

thinghien
09-07-2009, 11:15 PM
Vui ghê giờ cũng qua rồi
Vài câu lục bát nổi trôi qua ngày

qua ngày hâm nóng sắc phai
Lúc vui lúc chẳng còn ai, rát lòng.

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:16 PM
Họa thơ chân cứ cứng đờ
I như khúc gỗ trôi bờ sông Hương:D

Sông Hương em ý vẫn mong
Hình như lúa đã trổ đòng "con trai"


Anh I khai đê

chuột con
09-07-2009, 11:20 PM
anh I còn thức hay không?
lâu rồi vắng bóng nhớ anh quá chừng

1100i
09-07-2009, 11:24 PM
anh I còn thức hay không?
lâu rồi vắng bóng nhớ anh quá chừng

Quá chừng cảm động chuột ơi
I đi đánh dậm khắp nơi mới về

Thanks Chuột nha!

1100i
09-07-2009, 11:25 PM
Sông Hương em ý vẫn mong
Hình như lúa đã trổ đòng "con trai"


Anh I khai đê

Con trai con gái - con mình
I đâu chối bỏ sinh linh - của đời:D

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:27 PM
Con trai con gái - con mình
I đâu chối bỏ sinh linh - của đời:D

Của đời mai mốt đặt tên
Anh ơi xem thử ta nên đặt gì

Đặt tên cho con là gì anh I ui

chuột con
09-07-2009, 11:27 PM
Quá chừng cảm động chuột ơi
I đi đánh dậm khắp nơi mới về

Thanks Chuột nha!

mới về anh đỡ mệt chưa
dặm trường bước mỏi nắng mưa có nhiều?

1100i
09-07-2009, 11:31 PM
Của đời mai mốt đặt tên
Anh ơi xem thử ta nên đặt gì

Đặt tên cho con là gì anh I ui

Đặt gì ừ nhỉ khó ghê
Cái tên sao phải nghe phê phê lòng

1100i
09-07-2009, 11:32 PM
mới về anh đỡ mệt chưa
dặm trường bước mỏi nắng mưa có nhiều?

Có nhiều mưa nắng mới vui
Trèo đèo lội suối bùi ngùi hốc hang:D

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:32 PM
Đặt gì ừ nhỉ khó ghê
Cái tên sao phải nghe phê phê lòng

Phê lòng phải lấy tên Dương
Vật vờ chỗ ấy là giường gẫy chân

thinghien
09-07-2009, 11:34 PM
Đặt gì ừ nhỉ khó ghê
Cái tên sao phải nghe phê phê lòng

Phê lòng, hỏi giỡn làm chị
Đàn ông, con gái..tên Thi...phê lòng..

1100i
09-07-2009, 11:36 PM
Phê lòng phải lấy tên Dương
Vật vờ chỗ ấy là giường gẫy chân

:botay::botay::botay:

Gẫy chân sợ lắm em ơi
Nghĩ (hộ) anh tên khác lả lơi xem nào:D

1100i
09-07-2009, 11:37 PM
Phê lòng, hỏi giỡn làm chị
Đàn ông, con gái..tên Thi...phê lòng..

Phê lòng gì cái tên Thi
Phóng nhanh, vượt ẩu muốn phi vào tường:D

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:38 PM
:botay::botay::botay:

Gẫy chân sợ lắm em ơi
Nghĩ (hộ) anh tên khác lả lơi xem nào:D

Xem nào thật khó đặt tên
Anh thử gợi ý cái nền được không?

chuột con
09-07-2009, 11:40 PM
Có nhiều mưa nắng mới vui
Trèo đèo lội suối bùi ngùi hốc hang:D

hốc hang nơi ấy anh qua
có khi chui lọt vào nhà của em:D

mấy ngày anh I đi vắng, em đã chuyển nghề sang đào hang, hi`hi`

1100i
09-07-2009, 11:43 PM
hốc hang nơi ấy anh qua
có khi chui lọt vào nhà của em:D

mấy ngày anh I đi vắng, em đã chuyển nghề sang đào hang, hi`hi`

Của em có mấy cái nhà
Cố mà bắt hết lũ...gà xung quanh:D

Gà đồi đó Chuột con:D

1100i
09-07-2009, 11:44 PM
Xem nào thật khó đặt tên
Anh thử gợi ý cái nền được không?

Được không tên gọi du dương
Vật vã, chán nản xem thường bỏ qua:D
Tên phải đẹp tựa loài hoa
Tên phải thật bốc như là....tên em!

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:49 PM
Được không tên gọi du dương
Vật vã, chán nản xem thường bỏ qua:D
Tên phải đẹp tựa loài hoa
Tên phải thật bốc như là....tên em!

Tên em thì rất khó nghe
Tên con mình đặt rụt rè mới hay
Nghe qua cứ ngỡ là say
Hay mình cứ gọi lúa này tên Tiên

1100i
09-07-2009, 11:52 PM
Tên em thì rất khó nghe
Tên con mình đặt rụt rè mới hay
Nghe qua cứ ngỡ là say
Hay mình cứ gọi lúa này tên Tiên

Tên Tiên nghe rất cao sang
Đường đời rộng bước thênh thang đón chờ:D

:D

chuột con
09-07-2009, 11:56 PM
Của em có mấy cái nhà
Cố mà bắt hết lũ...gà xung quanh:D

Gà đồi đó Chuột con:D

xung quanh cạm bẫy rất nhiều
thân em đơn độc dám liều sao anh
dạo này Nữ rất hiền lành
gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
anh em nhất trí một ngày
Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.

dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra :D

chiatayhoanghon
10-07-2009, 12:00 AM
Tên Tiên nghe rất cao sang
Đường đời rộng bước thênh thang đón chờ:D

:D

Đón chờ ngày mới cùng nhau
Đường đời rộng mở không đau cõi lòng

1100i
10-07-2009, 12:02 AM
xung quanh cạm bẫy rất nhiều
thân em đơn độc dám liều sao anh
dạo này Nữ rất hiền lành
gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
anh em nhất trí một ngày
Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.

dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra :D

Nghe Chuột kể, lòng bỗng đau
Anh không được nổi bữa cơm rau mới buồn
Từ hồi Nữ chuyển đi buôn
Tính tình thay đổi, tâm hồn khác xưa:D

chuột con
10-07-2009, 12:09 AM
Nghe Chuột kể, lòng bỗng đau
Anh không được nổi bữa cơm rau mới buồn
Từ hồi Nữ chuyển đi buôn
Tính tình thay đổi, tâm hồn khác xưa:D

khác xưa khác ở điểm nào
ki bo hơn trước hay hào phóng ra:D
anh ơi đối với chúng ta
Nữ kia rất tốt như là tình thâm
Thơ vui, anh vắng, tối sầm
chị em nhung nhớ âm thầm đợi mong:D

1100i
10-07-2009, 12:15 AM
khác xưa khác ở điểm nào
ki bo hơn trước hay hào phóng ra:D
anh ơi đối với chúng ta
Nữ kia rất tốt như là tình thâm
Thơ vui, anh vắng, tối sầm
chị em nhung nhớ âm thầm đợi mong:D

Đợi mong chi tấm thân tàn
Đời I như đã hạ màn chuột ơi:D
Nữ kia đã quyết nhận lời
Yêu thương người khác, I đời quạnh hiu.

sơn_nữ83
10-07-2009, 12:18 AM
xung quanh cạm bẫy rất nhiều
thân em đơn độc dám liều sao anh
dạo này Nữ rất hiền lành
gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
anh em nhất trí một ngày
Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.

dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra :D
Sưa cùng ...nhớ lắm em ơi
Cái thủa trông chuột định xơi chuồng gà
Dạo này quanh quẩn việc nhà
Đầu óc tâm trí toàn là...màu đen
Đêm đêm chị vẫn chong đèn
Nhưng thơ không nổi một vần chuột ơi
Cu Khoài thì ngủ lâu rồi
Bố Khác thì bận đi chơi chưa về:D
Chắc là lại mải lô đề
Gặp chuột chị túm mang về nhà luôn :D
Chuột mà chạy mất chị buồn
Bởi gà đã sẵn trong chuồng hai con
Thịt ngay mời chuột món ngon
ăn một lần nhớ mỏi mòn chuột ơi :D

he he, quê chị gà đồi cực ngon, chuột ở SG nên chắc chưa ăn gà đồi Phú Thọ đâu nhỉ.

chuột con
10-07-2009, 12:22 AM
Đợi mong chi tấm thân tàn
Đời I như đã hạ màn chuột ơi:D
Nữ kia đã quyết nhận lời
Yêu thương người khác, I đời quạnh hiu.

quạnh hiu đêm bỗng dài hơn
nhìn trăng lẻ bóng mà mơn man buồn

thôi khuya rồi, chuột đi ngủ đã. chào anh I nha. chúc anh ngủ ngon.

sơn_nữ83
10-07-2009, 12:24 AM
Đợi mong chi tấm thân tàn
Đời I như đã hạ màn chuột ơi:D
Nữ kia đã quyết nhận lời
Yêu thương người khác, I đời quạnh hiu.
Quạnh hiu bởi I rất kiêu
Nữ em tán mãi không xiêu tí nào
Thôi đành nhìn đấng anh hào
Chân dài sánh bước em nào đợi mong

1100i
10-07-2009, 12:26 AM
quạnh hiu đêm bỗng dài hơn
nhìn trăng lẻ bóng mà mơn man buồn

thôi khuya rồi, chuột đi ngủ đã. chào anh I nha. chúc anh ngủ ngon.
Chào chuột!

Ngủ ngon nhé, nhé bạn hiền
Trong mơ ...Sơn Nữ...nằm liền kề bên.

1100i
10-07-2009, 12:28 AM
Quạnh hiu bởi I rất kiêu
Nữ em tán mãi không xiêu tí nào
Thôi đành nhìn đấng anh hào
Chân dài sánh bước em nào đợi mong

Đợi mong chỉ một dáng hình
Uớc mơ chỉ một mình mình có em
L... B.... một góc thân quen
H....T lộng gió môi mềm ...trao nhau.

sơn_nữ83
10-07-2009, 12:29 AM
Nghe Chuột kể, lòng bỗng đau
Anh không được nổi bữa cơm rau mới buồn
Từ hồi Nữ chuyển đi buôn
Tính tình thay đổi, tâm hồn khác xưa:D
Khác xưa cũng bởi bây gìơ
Anh I đã rất hững hờ với em
Shop hoa anh tới mà xem
Là nơi tình cảm tơ duyên bắt đầu
( chẳng liên quan gì ...:D)

thinghien
10-07-2009, 12:30 AM
Chào chuột!

Ngủ ngon nhé, nhé bạn hiền
Trong mơ ...Sơn Nữ...nằm liền kề bên.

Kề bên Núi Ngự bây giờ
Sông Hương kia vẫn lặng lờ chảy xuôi

Đạo thơ Bùi Giáng...:D:D

chuột con
10-07-2009, 12:32 AM
ô hay chị Nữ đây rồi
nãy giờ vắng bóng bồi hồi nhớ nhung ( anh I chứ không phải em nha:D)
ngỡ chị khép cửa cài khung
nên em cũng tính giăng mùng ngủ đây
anh I tái xuất nơi này
thơ vui rộn rịp sum vầy chị ha
đêm đêm em chị vào ra
dẫu thơ không họa nhưng nhà vẫn vui.

dạ, em ít ăn thịt gà lắm chị ơi. chuột nên hay cắn phá lung tung thôi (ăn hàng ấy mà :D). chuột thấy mấy anh chị đang vui vẻ họa thơ, nên... không ngủ được.

thinghien
10-07-2009, 12:35 AM
ô hay chị Nữ đây rồi
nãy giờ vắng bóng bồi hồi nhớ nhung ( anh I chứ không phải em nha:D)
ngỡ chị khép cửa cài khung
nên em cũng tính giăng mùng ngủ đây
anh I tái xuất nơi này
thơ vui rộn rịp sum vầy chị ha
đêm đêm em chị vào ra
dẫu thơ không họa nhưng nhà vẫn vui.


Đêm đêm chị vẫn vào ra
Không thơ kẽo kẹt kẽo cà, cũng vui

sơn_nữ83
10-07-2009, 12:35 AM
Đợi mong chỉ một dáng hình
Uớc mơ chỉ một mình mình có em
L... B.... một góc thân quen
H....T lộng gió môi mềm ...trao nhau.
Trao nhau ánh mắt nồng nàn
Nụ hôn cháy bỏng không màng thế nhân
Một mai muôn nẻo đường trần
Khắc ghi một thủa mình gần bên nhau

1100i
10-07-2009, 12:35 AM
ô hay chị Nữ đây rồi
nãy giờ vắng bóng bồi hồi nhớ nhung ( anh I chứ không phải em nha:D)
ngỡ chị khép cửa cài khung
nên em cũng tính giăng mùng ngủ đây
anh I tái xuất nơi này
thơ vui rộn rịp sum vầy chị ha
đêm đêm em chị vào ra
dẫu thơ không họa nhưng nhà vẫn vui.

Vẫn vui bởi chị bởi em
Vào ra liên tục hết đêm lại ngày:D
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bàn chân cuộn với bàn chân ...vui vầy:D

1100i
10-07-2009, 12:39 AM
Trao nhau ánh mắt nồng nàn
Nụ hôn cháy bỏng không màng thế nhân
Một mai muôn nẻo đường trần
Khắc ghi một thủa mình gần bên nhau

Bên nhau quên hết nắng mưa
Gần nhau cả buổi vẫn chưa ....được gì:D
Anh về lệ ướt đẫm mi
Giá như lúc ấy....đè....ghì...là xong

:D:D

sơn_nữ83
10-07-2009, 12:42 AM
ô hay chị Nữ đây rồi
nãy giờ vắng bóng bồi hồi nhớ nhung ( anh I chứ không phải em nha:D)
ngỡ chị khép cửa cài khung
nên em cũng tính giăng mùng ngủ đây
anh I tái xuất nơi này
thơ vui rộn rịp sum vầy chị ha
đêm đêm em chị vào ra
dẫu thơ không họa nhưng nhà vẫn vui.



chị cũng định đi ngủ, thấy em nhắc tới tên chị, chị phải vào ý kiến ngay:D
Vẫn vui nếu đủ cả nhà
Hôm nay đông đủ nên là rất vui
Tuy rằng hơi hụt tí thôi
Nếu bố Khoài đến sẽ chơi nhiệt tình ( =hoạ nhiệt tình nhé:D)
Thì thôi chị em chúng mình
cùng I, thi nghiện chung tình hoạ vui:D

chuột con
10-07-2009, 12:42 AM
Vẫn vui bởi chị bởi em
Vào ra liên tục hết đêm lại ngày:D
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bàn chân cuộn với bàn chân ...vui vầy:D

chuột em thiệt bó chân tay
ý thơ trong trắng sao hay chế hoài:D
không khéo người đứng ở ngoài
vô tình đọc được ...tin thật thì chết em:D

1100i
10-07-2009, 12:46 AM
chuột em thiệt bó chân tay
ý thơ trong trắng sao hay chế hoài:D
không khéo người đứng ở ngoài
vô tình đọc được ...tin thật thì chết em:D

Chết em cái chết tuyệt vời
I đây muốn thử rồi đời chết theo:D

chuột con
10-07-2009, 12:47 AM
Bên nhau quên hết nắng mưa
Gần nhau cả buổi vẫn chưa ....được gì:D
Anh về lệ ướt đẫm mi
Giá như lúc ấy....đè....ghì...là xong

:D:D

ngày mai em rước kiệu hồng
anh trông mà tiếc mà lồng lộng lên
giận mình phút ấy yếu mêm
để giờ đứt ruột bên thềm lệ rơi

đọc bài thơ của anh I mà nhớ tới kịch Ước gì của Vân Sơn quá. giống y chang vậy đó, anh I coi hài kịch đó chưa?

sơn_nữ83
10-07-2009, 12:48 AM
Vẫn vui bởi chị bởi em
Vào ra liên tục hết đêm lại ngày:D
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bàn chân cuộn với bàn chân ...vui vầy:D
Vui vầy tình cảm chị em
Anh I đừng có trong rèm mắt hoa
Đêm ngày nếu chuột qua nhà
Rảnh rỗi ghé chị, thịt gà lại xơi
I kia chị sẽ không mời
Bởi dám xuyên tạc không cho chơi cùng:D

1100i
10-07-2009, 12:52 AM
ngày mai em rước kiệu hồng
anh trông mà tiếc mà lồng lộng lên
giận mình phút ấy yếu mêm
để giờ đứt ruột bên thềm lệ rơi

đọc bài thơ của anh I mà nhớ tới kịch Ước gì của Vân Sơn quá. giống y chang vậy đó, anh I coi hài kịch đó chưa?

I chưa coi Chuột à, toàn quen xem bi kịch thôi...!

Lệ rơi chưa kịp xóa nhòa
Hạt rơi nối hạt đưa ma cõi lòng
Ân tình hoa trắng long đong
Mộ bia ghi khắc, hương vòng....tỏa bay.

chuột con
10-07-2009, 12:55 AM
Vui vầy tình cảm chị em
Anh I đừng có trong rèm mắt hoa
Đêm ngày nếu chuột qua nhà
Rảnh rỗi ghé chị, thịt gà lại xơi
I kia chị sẽ không mời
Bởi dám xuyên tạc không cho chơi cùng:D

@anh I:
chị Nữ chí lí đó anh
chị em tình ấy trong lành làm sao
@chị Sơn Nữ
chị ơi thơ chị tuôn trào
bởi vì 'anh ấy' bước vào vườn thơ? :D

1100i
10-07-2009, 12:58 AM
@anh I:
chị Nữ chí lí đó anh
chị em tình ấy trong lành làm sao



Đùa chút cho ấm đêm thâu
Ta đây-bạn đó hát câu ân tình.

BB Chuột và SN, I thăng đây.G9

sơn_nữ83
10-07-2009, 01:03 AM
chị Sơn Nữ
chị ơi thơ chị tuôn trào
bởi vì 'anh ấy' bước vào vườn thơ? :D
Vườn thơ chị nào dám vô
Mấy câu con cóc nhảy vồ chuột thôi:D
Nói chuyện với chuột thật vui
Định ngủ thấy chuột chui ra lại ngồi.:D

huhu, chị vốn ham vui mà.

chuột con
10-07-2009, 01:05 AM
[QUOTE=1100i;28248]I chưa coi Chuột à, toàn quen xem bi kịch thôi...!

em post lên đây, mong anh xem cho vui nha. hay lắm anh, coi cười bể bụng thôi.


Ước gì - Vân Sơn-Bảo Liêm

p.1
http://www.youtube.com/watch?v=eCn-pqz99PY

p.2
http://www.youtube.com/watch?v=cKb9Dz377Zo

thôi em cũng đi ngủ đã nha chị. chúc chị ngủ ngon. bibi chị, bibi anh I

cocacola_vn
10-07-2009, 07:24 PM
[QUOTE=1100i;28248]I chưa coi Chuột à, toàn quen xem bi kịch thôi...!

em post lên đây, mong anh xem cho vui nha. hay lắm anh, coi cười bể bụng thôi.


Ước gì - Vân Sơn-Bảo Liêm

p.1
http://www.youtube.com/watch?v=eCn-pqz99PY

p.2
http://www.youtube.com/watch?v=cKb9Dz377Zo

thôi em cũng đi ngủ đã nha chị. chúc chị ngủ ngon. bibi chị, bibi anh I

em post vào clip hài cho đại ka rùi đó

thinghien
11-07-2009, 10:03 AM
Vẫn vui bởi chị bởi em
Vào ra liên tục hết đêm lại ngày:D
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bàn chân cuộn với bàn chân ...vui vầy:D

Vui vầy lòng rượu lại nôn
vào tường loang lổ... lòng chôn, não nề..

chiatayhoanghon
11-07-2009, 10:22 AM
Hôm nay mình lại đi về
Gác lại quá khứ tái tê một thời

thinghien
11-07-2009, 10:25 AM
Hôm nay mình lại đi về
Gác lại quá khứ tái tê một thời

một thời với những đam mê
Vui đi mà sống, tái tê khổ lòng.

chiatayhoanghon
11-07-2009, 10:27 AM
một thời với những đam mê
Vui đi mà sống, tái tê khổ lòng.

Khổ lòng thức trắng đêm thâu
Ừ thôi nhắm mắt qua cầu là xong

COCKOO
11-07-2009, 10:35 AM
Vui vầy lòng rượu lại nôn
vào tường loang lổ... lòng chôn, não nề..

Não nề lòng hét tướng lên
đài cao danh vọng? muốn quên sự đời

thinghien
11-07-2009, 10:56 AM
Não nề lòng hét tướng lên
đài cao danh vọng? muốn quên sự đời

Sự đời sáng tối, mù u
Thiên nga cũng lắm, chuột chù cũng đông...:D:D:D

Klosen
11-07-2009, 01:13 PM
Sự đời sáng tối, mù u
Thiên nga cũng lắm, chuột chù cũng đông...:D:D:D
CŨng đông thì mới thấy vui
Nhưng mà bêu nắng đen thui bi giờ

phale
11-07-2009, 02:35 PM
CŨng đông thì mới thấy vui
Nhưng mà bêu nắng đen thui bi giờ

Bi giờ ai nhớ ai không
Hái hoa bắt bướm ngoài đồng chưa vê (về nghen... Bút tre tí):D

LÃO HẠC
11-07-2009, 04:00 PM
Bi giờ ai nhớ ai không
Hái hoa bắt bướm ngoài đồng chưa vê (về nghen... Bút tre tí):D

Chưa vê...sao hoạ Pha Lê
Sài Gòn mong nhớ...ai về buồn hiu

phale
11-07-2009, 04:43 PM
Chưa vê...sao hoạ Pha Lê
Sài Gòn mong nhớ...ai về buồn hiu

Buồn hiu, thứ bảy một mình
Người đi cơn sóng rập rình xô ai

LÃO HẠC
11-07-2009, 04:50 PM
Buồn hiu, thứ bảy một mình
Người đi cơn sóng rập rình xô ai

Xô ai...sóng cát sải dài
Hôm nay thứ bảy nhậu sài gòn chai.

Minh Hoàng
12-07-2009, 11:15 PM
Sài Gòn hoang vắng cô liêu
Quay lưng người bước những chiều xa xăm

phale
13-07-2009, 08:09 AM
Sài Gòn hoang vắng cô liêu
Quay lưng người bước những chiều xa xăm

Xa xăm mây lớp lớp dày
Quê nhà khuất bóng... lối này lẻ loi

Minh Hoàng
13-07-2009, 11:47 AM
Xa xăm mây lớp lớp dày
Quê nhà khuất bóng... lối này lẻ loi

Lẻ loi bóng đổ đường chiều
Hoa kia lẻ bạn cánh diều bơ vơ

sơn_nữ83
13-07-2009, 11:53 AM
Lẻ loi bóng đổ đường chiều
Hoa kia lẻ bạn cánh diều bơ vơ
Bơ vơ một buổi chiều mưa
Hồn ta lạnh ngắt ngóng chờ bóng ai

Minh Hoàng
13-07-2009, 11:56 AM
Bơ vơ một buổi chiều mưa
Hồn ta lạnh ngắt ngóng chờ bóng ai

Bóng ai khuất nẻo đường xa
Khi nào tháng tám tôi ra tỏ tình

COCKOO
13-07-2009, 12:00 PM
Bơ vơ một buổi chiều mưa
Hồn ta lạnh ngắt ngóng chờ bóng ai

Bóng ai đổ nắng in thềm
Lòng mang nỗi nhớ êm đềm bóng ai

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:03 PM
Bóng ai khuất nẻo đường xa
Khi nào tháng tám tôi ra tỏ tình

Tỏ tình chẳng phải bằng lời
Tỏ tình bằng mắt bằng môi mới nồng :D:D:D

Minh Hoàng
13-07-2009, 12:06 PM
Tỏ tình chẳng phải bằng lời
Tỏ tình bằng mắt bằng môi mới nồng :D:D:D

Mới nồng thắm, mới chia đôi
Lòng đau như cắt em tôi khóc thầm

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:10 PM
Mới nồng thắm, mới chia đôi
Lòng đau như cắt em tôi khóc thầm

Khóc thầm ...biết đã bao đêm
Bởi lòng vương vấn ...môi mềm khi xưa

Minh Hoàng
13-07-2009, 12:12 PM
Khóc thầm ...biết đã bao đêm
Bởi lòng vương vấn ...môi mềm khi xưa

Khi xưa quấn quýt bên nhau
Bây giờ cách biệt tim đau nhói lòng

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:23 PM
Khi xưa quấn quýt bên nhau
Bây giờ cách biệt tim đau nhói lòng

Nhói lòng nhưng phải cố quên
Vòng tay hơi ấm dệt nên duyên mình
Giờ chôn cả vào mộ tình
Đôi đuờng đôi ngả, bình minh sớm tàn

Minh Hoàng
13-07-2009, 12:29 PM
Nhói lòng nhưng phải cố quên
Vòng tay hơi ấm dệt nên duyên mình
Giờ chôn cả vào mộ tình
Đôi đuờng đôi ngả, bình minh sớm tàn

Sớm tàn nhưng chẳng thể phai
Giấu đi giọt lệ lăn dài khóe môi
Mộ tình lấp cả duyên tôi
Chân trời tím thẫm đôi môi nhạt màu

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:34 PM
Bóng ai đổ nắng in thềm
Lòng mang nỗi nhớ êm đềm bóng ai
Bóng ai chợt hiện trong tim
Biết duyên biết phận đành dìm xuống thôi.

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:37 PM
Sớm tàn nhưng chẳng thể phai
Giấu đi giọt lệ lăn dài khóe môi
Mộ tình lấp cả duyên tôi
Chân trời tím thẫm đôi môi nhạt màu
Nhạt màu cũng bởi gió sương
Đường đời muôn dặm vẫn thương, đợi, chờ
Một ngày nắng đẹp như mơ
Trời xanh mây trắng vần thơ đậm màu

NgHi~KhAc'
13-07-2009, 07:57 PM
Nhạt màu cũng bởi gió sương
Đường đời muôn dặm vẫn thương, đợi, chờ
Một ngày nắng đẹp như mơ
Trời xanh mây trắng vần thơ đậm màu

Đậm màu cũng bởi do người
Từ ngày vắng tiếng nói cười buồn sao
Ra ra rồi lại vào vào
Tình ơi sao cứ cồn cào, nhớ nhung

chiatayhoanghon
13-07-2009, 10:22 PM
Đậm màu cũng bởi do người
Từ ngày vắng tiếng nói cười buồn sao
Ra ra rồi lại vào vào
Tình ơi sao cứ cồn cào, nhớ nhung

Nhớ nhung cũng chỉ thoáng qua
Chơi bời cho chán bỏ hoa lúc tàn

Phu sinh
13-07-2009, 10:52 PM
Nhớ nhung cũng chỉ thoáng qua
Chơi bời cho chán bỏ hoa lúc tàn

Lúc tàn lúc tạ về chiều
Mới hay tình ấy tiêu điều theo mưa

chiatayhoanghon
13-07-2009, 10:58 PM
Lúc tàn lúc tạ về chiều
Mới hay tình ấy tiêu điều theo mưa

Bây giờ tay trắng người xưa
Quay lưng cất bước bóng dừa hoang liêu

sơn_nữ83
13-07-2009, 11:04 PM
Lúc tàn lúc tạ về chiều
Mới hay tình ấy tiêu điều theo mưa
Theo mưa em tắm đời mình
Mong mưa dập tắt lửa tình trong em

Phu sinh
13-07-2009, 11:41 PM
Bây giờ tay trắng người xưa
Quay lưng cất bước bóng dừa hoang liêu
Hoang liêu một cõi đi về
Bước chân vô định biết lê đường nào


Theo mưa em tắm đời mình
Mong mưa dập tắt lửa tình trong em

Trong em lửa ấy vô hình
Mưa nào dập nổi than tình bùng lên

chiatayhoanghon
13-07-2009, 11:58 PM
[COLOR="Blue"]Hoang liêu một cõi đi về
Bước chân vô định biết lê đường nào



COLOR]

Đường nào có lối cho tôi
Tương tư rồi cũng một đôi cách lìa

valytien_$
14-07-2009, 12:33 AM
Bóng ai chợt hiện trong tim
Biết duyên biết phận đành dìm xuống thôi.

Để đời xuôi ngược dòng trôi
Bóng ai để lại trong mình xót xa.


Theo mưa em tắm đời mình
Mong mưa dập tắt lửa tình trong em

Nhưng đời bao nỗi trái ngang
Lửa tình muốn tắt...càng bùng trong đêm

valytien_$
14-07-2009, 12:37 AM
Đường nào có lối cho tôi
Tương tư rồi cũng một đôi cách lìa
Trách sao duyên phận bẽ bàng
Chung đường nhưng chẳng đồng sàng cùng nhau

sơn_nữ83
14-07-2009, 12:41 AM
Nhưng đời bao nỗi trái ngang
Lửa tình muốn tắt...càng bùng trong đêm
Trong đêm lạnh lẽo khát khao
Vòng tay ánh mắt dâng trào yêu thương
p/s : sai luật rùi anh valy ơi, hoạ hai câu cuối mà

CrazyDog
14-07-2009, 09:43 AM
Yêu thương ọp ẹp cả giường
Của anh thằng nhỏ hết kương lại xìu :D

sơn_nữ83
14-07-2009, 09:51 AM
Yêu thương ọp ẹp cả giường
Của anh thằng nhỏ hết kương lại xìu :D
Lại xìu bởi anh Dog iu :D
Đi đâu mất tích chắc iu nên lú rồi:botay:

valytien_$
14-07-2009, 10:08 AM
Yêu thương ọp ẹp cả giường
Của anh thằng nhỏ hết kương lại xìu :D

Lại xìu...em muốn anh lên
Em trên anh dưới...chúng mình cùng phê

1100i
14-07-2009, 03:14 PM
[QUOTE=1100i;28248]I chưa coi Chuột à, toàn quen xem bi kịch thôi...!

em post lên đây, mong anh xem cho vui nha. hay lắm anh, coi cười bể bụng thôi.


Ước gì - Vân Sơn-Bảo Liêm

p.1
http://www.youtube.com/watch?v=eCn-pqz99PY

p.2
http://www.youtube.com/watch?v=cKb9Dz377Zo

thôi em cũng đi ngủ đã nha chị. chúc chị ngủ ngon. bibi chị, bibi anh I

Cảm ơn Chuột nhé, hôm nay I mới được xem.
Vui thật, xoá tan bao mệt mỏi.

valytien_$
15-07-2009, 01:30 AM
Lại xìu...em muốn anh lên
Em trên anh dưới...chúng mình cùng phê

Cùng phê...em sướng anh ơi
Mong sao ngày nào...cũng được lên tiên

sơn_nữ83
15-07-2009, 01:42 AM
Lên tiên? biết được chết liền
Tự thơ tự hoạ lên tiên kiểu gì :botay:

valytien_$
15-07-2009, 02:29 AM
Lên tiên? biết được chết liền
Tự thơ tự hoạ lên tiên kiểu gì :botay:

Hehehe...anh nà a thấy lâu k ai trổ tầi
lên a nàm vậy thôi...a tiếp em đây.

Kiểu gì...hỏi thế là sao
Hôm nay anh sẽ bù vào hôm qua

sơn_nữ83
15-07-2009, 09:17 AM
Kiểu gì...hỏi thế là sao
Hôm nay anh sẽ bù vào hôm qua
Hôm qua trời có nhiều sao :D
anh đi ọp ẹp thế nào anh ơi?:botay:

LÃO HẠC
15-07-2009, 04:23 PM
Hôm qua trời có nhiều sao :D
anh đi ọp ẹp thế nào anh ơi?:botay:

Anh ơi?em gọi anh à
Phải chi em đã mua quà tặng anh.

Mây
15-07-2009, 05:16 PM
Anh ơi?em gọi anh à
Phải chi em đã mua quà tặng anh.

Tặng anh một trái tim côi
Tặng anh yêu dấu một đôi ...bưởi nhà:D

valytien_$
15-07-2009, 08:17 PM
Tặng anh một trái tim côi
Tặng anh yêu dấu một đôi ...bưởi nhà:D

Bưởi nhà em tặng một đôi
Để anh chỉ ngắm thôi...không làm gì

vncit
15-07-2009, 09:01 PM
Bưởi nhà em tặng một đôi
Để anh chỉ ngắm thôi...không làm gì

Làm gì em sợ thế ni
Anh thề chỉ nắn, không gì khác đâu

Mây
15-07-2009, 10:50 PM
Làm gì em sợ thế ni
Anh thề chỉ nắn, không gì khác đâu

Khác đâu thì chết em ngay
Eo ôi sợ lắm bàn tay lần sờ....

sơn_nữ83
16-07-2009, 11:31 AM
Khác đâu thì chết em ngay
Eo ôi sợ lắm bàn tay lần sờ....
Lần sờ cũng được mấy tờ
Bõ công Mây phải lần sờ sớm hôm :D

vncit
16-07-2009, 12:48 PM
Lần sờ cũng được mấy tờ
Bõ công Mây phải lần sờ sớm hôm :D

Sớm hôm vác cuốc đi cầy
Tối về mới giám vác tay đi sờ

valytien_$
16-07-2009, 01:19 PM
Sớm hôm vác cuốc đi cầy
Tối về mới giám vác tay đi sờ

Đi sờ xem bưởi của Mây
Thấy cô Sơn Nữ...cũng chờ để xoa (bưởi)

sơn_nữ83
16-07-2009, 01:24 PM
Đi sờ xem bưởi của Mây
Thấy cô Sơn Nữ...cũng chờ để xoa (bưởi)
Để xoa tay ấm cái nào
Đếm tiền mê mải xếp vào va ly:D

vncit
16-07-2009, 01:33 PM
Để xoa tay ấm cái nào
Đếm tiền mê mải xếp vào va ly:D

Va ly em để làm chi
Đưa anh giữ hộ có gì nuôi em.