PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

thuc sinh
13-05-2009, 03:57 PM
thuỷ chung cho đến tận cùng
răng long đầu bạc một....mùng mí nhau!

COCKOO
13-05-2009, 03:58 PM
Thuỷ chung, chung thuỷ một nhà
Vườn rau anh tưới, luống cà em chăm.

votinh
13-05-2009, 04:04 PM
Thuỷ chung, chung thuỷ một nhà
Vườn rau anh tưới, luống cà em chăm.

Em chăm ngày bảy đêm ba
Để anh tát nước đặt chà lưới tôm

kehotro
13-05-2009, 04:32 PM
Em chăm ngày bảy đêm ba
Để anh tát nước đặt chà lưới tôm

Lưới tôm bắt ốc mò cua
Tưới rau cày ruộng khéo đùa người ơi!

Klosen
13-05-2009, 04:59 PM
Người ơi anh gọi nỗi gì?
Qua đây ko rủ lo sen đi cùng

Mây
13-05-2009, 05:37 PM
Người ơi anh gọi nỗi gì?
Qua đây ko rủ lo sen đi cùng

Đi cùng nhau đến cuối đời
Ngọt câu ân nghĩa thắm lời thuỷ chung.

TeacherABC
13-05-2009, 05:40 PM
Đi cùng nhau đến cuối đời
Ngọt câu ân nghĩa thắm lời thuỷ chung.

Thủy chung bạc tóc răng long
Vợ chồng hòa hợp con đông cháu đàn.

thinghien
13-05-2009, 05:41 PM
Thủy chung bạc tóc răng long
Vợ chồng hòa hợp con đông cháu đàn.

Cháu đàn cháu đống sướng nha
Anh mang cái tội bỏ nhà mốc meo ...bên kia

Klosen
13-05-2009, 05:41 PM
Thủy chung bạc tóc răng long
Vợ chồng hòa hợp con đông cháu đàn.
Cháu đàn, nhiều thế cơ àh?
Đẻ nhiều như thế có mà ( đi ) ăn xin

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 05:44 PM
Cháu đàn, nhiều thế cơ àh?
Đẻ nhiều như thế có mà ( đi ) ăn xin

Ăn xin, xin chút tơ tình
Thưa với bố mẹ chúng mình thành đôi

Klosen
13-05-2009, 05:45 PM
Thành đôi khó lắm anh ơi
Em đòi nhiều thứ anh thời có không?

Mây
13-05-2009, 05:46 PM
Ăn xin, xin chút tơ tình
Thưa với bố mẹ chúng mình thành đôi

Thành đôi thì cũng thế thôi
Được vài ba bữa là lôi ra toà.

:p:p:p:p

thinghien
13-05-2009, 05:47 PM
Thành đôi thì cũng thế thôi
Được vài ba bữa là lôi ra toà.

:p:p:p:p

Ra toà tòa hỏi thế này
Vợ mày ngon thế hay mày nhường tao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 05:48 PM
Thành đôi thì cũng thế thôi
Được vài ba bữa là lôi ra toà.

:p:p:p:p

Ra toà ui sợ ra toà
Chúng mình cố gắng làm hoà nghe em

Mây
13-05-2009, 05:49 PM
Ra toà tòa hỏi thế này
Vợ mày ngon thế hay mày nhường tao

Nhường tao chẳng nhẽ thế sao
Em là con gái đâu nào biết chi?

***Anh (chị) thinghien ơi, em là con gái mà:p

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 05:50 PM
Ra toà tòa hỏi thế này
Vợ mày ngon thế hay mày nhường tao

Nhường tao cái ruộng mày cày
Tao hứa tao sẽ làm mày được vui

Mây
13-05-2009, 05:51 PM
Ra toà ui sợ ra toà
Chúng mình cố gắng làm hoà nghe em

Nghe em bỗng thấy yếu lòng
Lời anh mật ngọt thôi xong em rồi

:p:p:p

Anh HTNN nè dễ thương ghê:D

Dai_Anh
13-05-2009, 05:53 PM
Nghe em bỗng thấy yếu lòng
Lời anh mật ngọt thôi xong em rồi

:p:p:p

Anh HTNN nè dễ thương ghê:D

Em rồi ân hận mà thôi
Cái ông HT béo rồi...bụng to

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 05:55 PM
Nghe em bỗng thấy yếu lòng
Lời anh mật ngọt thôi xong em rồi

:p:p:p

Anh HTNN nè dễ thương ghê:D

Em rồi em đã gật rồi
Sao anh bỗng thấy bồi hồi......sướng ghê

Ps. Hình như Mây là người quen

Mây
13-05-2009, 05:56 PM
Em rồi em đã gật rồi
Sao anh bỗng thấy bồi hồi......sướng ghê

Ps. Hình như Mây là người quen

Sướng ghê trong nỗi đắm say
Em là người mới chốn này dạo chơi.

Mây
13-05-2009, 05:57 PM
Em rồi ân hận mà thôi
Cái ông HT béo rồi...bụng to

Bụng to nghĩ cũng lo lo
Chắc là ăn khoẻ, an cho thủng nồi:p:p

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 05:59 PM
Em rồi ân hận mà thôi
Cái ông HT béo rồi...bụng to

Bụng to nhưng ông đừng lo
Tôi đây vẫn tập......... lò xo hàng ngày

Hị hị, DA chơi ác tôi nhé

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 06:02 PM
Sướng ghê trong nỗi đắm say
Em là người mới chốn này dạo chơi.

Dạo chơi em bước thảnh thơi
Vườn thơ đây cũng là nơi hữu tình

Mây
13-05-2009, 06:03 PM
Dạo chơi em bước thảnh thơi
Vườn thơ đây cũng là nơi hữu tình

Hữu tình cảnh đẹp lung linh
Chào đón ngày mới bình minh nắng vàng.

Thanks a HT.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 06:05 PM
Hữu tình cảnh đẹp lung linh
Chào đón ngày mới bình minh nắng vàng.

Thanks a HT.
Nắng vàng cùng với biển xanh
Hình như nơi ấy có....anh đón chờ

Mây
13-05-2009, 06:06 PM
Nắng vàng cùng với biển xanh
Hình như nơi ấy có....anh đón chờ

Đón chờ với những khát khao
Vẫy vùng biển vắng, rượu đào mềm môi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 06:10 PM
Đón chờ với những khát khao
Vẫy vùng biển vắng, rượu đào mềm môi.

Mềm môi say giọt rượu tình
Tháng ngày mong nhớ chúng mình gặp nhau

Mây
13-05-2009, 06:11 PM
Mềm môi say giọt rượu tình
Tháng ngày mong nhớ chúng mình gặp nhau

Gặp nhau thoả nỗi mong chờ
Vòng tay ân ái hứng hờ....vì sao?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 06:16 PM
Gặp nhau thoả nỗi mong chờ
Vòng tay ân ái hứng hờ....vì sao?

Vì sao hết ngóng rồi trông
Người Nam kẻ Bắc dệt mộng nhớ nhung

Mây
13-05-2009, 06:17 PM
Vì sao hết ngóng rồi trông
Người Nam kẻ Bắc dệt mộng nhớ nhung

Nhớ nhung thôi thế cũng đành
Mỗi người mỗi chốn thị thành xa xôi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 06:21 PM
Nhớ nhung thôi thế cũng đành
Mỗi người mỗi chốn thị thành xa xôi.

Xa xôi em có ngại chăng
Nhớ em anh quyết san bằng xa xôi

Mây
13-05-2009, 06:26 PM
Xa xôi em có ngại chăng
Nhớ em anh quyết san bằng xa xôi

Xa xôi ngăn cách yêu thương
Hỡi người còn nhớ vấn vương thuở nào.

meohoang85
13-05-2009, 06:41 PM
Xa xôi ngăn cách yêu thương
Hỡi người còn nhớ vấn vương thuở nào.
Thuở nào hai đứa bên nhau
Đến nay lại thấy hai đầu hai nơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 06:44 PM
Thuở nào hai đứa bên nhau
Đến nay lại thấy hai đầu hai nơi

Hai đầu hai nơi trời ơiiiiiiiii
Em làm Anh suýt té rơi xuống sàn (nhà)

Mây
13-05-2009, 06:53 PM
Hai đầu hai nơi trời ơiiiiiiiii
Em làm Anh suýt té rơi xuống sàn (nhà)

Xuống sàn anh ngã em nâng
Nâng xong mới thấy bâng khuâng rất nhiều.

:D:D:D:D:D

thinghien
13-05-2009, 07:05 PM
Xuống sàn anh ngã em nâng
Nâng xong mới thấy bâng khuâng rất nhiều.

:D:D:D:D:D
Rất nhiều uẩn khúc quanh đây
Mơ theo trăng gió tựa mây đi về

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 07:06 PM
Rất nhiều uẩn khúc quanh đây
Mơ theo trăng gió tựa mây đi về

Đi về chào ông tôi về
Ông mà không cứu tôi.........thề......giết ông (hehehe)

COCKOO
13-05-2009, 07:09 PM
Đi về chào ông tôi về
Ông mà không cứu tôi.........thề......giết ông (hehehe)
Giết ông nhanh khỏi lề mề
Có em sơn nữ kề kề bên hông

meohoang85
13-05-2009, 07:21 PM
Giết ông nhanh khỏi lề mề
Có em sơn nữ kề kề bên hông
Bên hông có một bóng hồng
Làm cho chàng ấy hết đướng ngó nghiêng....
Ke ke ke

LÃO HẠC
13-05-2009, 07:54 PM
Bên hông có một bóng hồng
Làm cho chàng ấy hết đướng ngó nghiêng....
Ke ke ke


Ngó nghiêng thấy dáng em Mèo
Qua đây không nói anh theo quá trời.

meohoang85
13-05-2009, 08:00 PM
Ngó nghiêng thấy dáng em Mèo
Qua đây không nói anh theo quá trời.
Quá trời gọi mãi anh ơi
Em đây đâu bít anh đà chưa qua!

1100i
13-05-2009, 08:01 PM
Ngó nghiêng thấy dáng em Mèo
Qua đây không nói anh theo quá trời.

Quá trời Lão Hạc nhà tôi
Đi đâu cũng thấy liếm môi thèm thuồng.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:09 PM
Lão Hạc đã giữ chẳng buông
Để cho ông Í thèm thuồng tức chơi

LÃO HẠC
13-05-2009, 08:13 PM
Lão Hạc đã giữ chẳng buông
Để cho ông Í thèm thuồng tức chơi

Tức chơi tại bởi ông trời
Mùa đông giá lạnh em ơi chia cùng.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:18 PM
Tức chơi tại bởi ông trời
Mùa đông giá lạnh em ơi chia cùng.

Anh ơi chia cái gì đây
Hay là chia hết đám mây trên trời?

1100i
13-05-2009, 08:19 PM
Anh ơi chia cái gì đây
Hay là chia hết đám mây trên trời?

Trên trời nào có đám mây
Chỉ có mưa gió vui vầy thôi Tim:D

meohoang85
13-05-2009, 08:23 PM
Trên trời nào có đám mây
Chỉ có mưa gió vui vầy thôi Tim:D
Thôi TIm sai luật rùi nè
Hoạ ngay 2 chữ cuối cùng đi Tim

traitimmuadong
13-05-2009, 08:25 PM
Trên trời nào có đám mây
Chỉ có mưa gió vui vầy thôi Tim:D

I ơi anh hãy đứng im
Để cho phút ấy nó chìm trong mơ

1100i
13-05-2009, 08:25 PM
Thôi TIm sai luật rùi nè
Hoạ ngay 2 chữ cuối cùng đi Tim

Đi Tim nghe lấy lời Mèo
Kẻo không có dịp đi theo đâu mà.

Klosen
13-05-2009, 08:26 PM
I ơi anh hãy đứng im
Để cho phút ấy nó chìm trong mơ

TRong mơ anh vẫn mong chờ
Đến khi xuống lỗ ai ngờ toi công


Đi Tim nghe lấy lời Mèo
Kẻo không có dịp đi theo đâu mà.
Đâu mà anh này gớm ghê
Làm sao lại hỏi em chê anh ah

1100i
13-05-2009, 08:27 PM
I ơi anh hãy đứng im
Để cho phút ấy nó chìm trong mơ

Trong mơ nào biết bao giờ
Để cho hiện thực bất ngờ mới vui.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:28 PM
TRong mơ anh vẫn mong chờ
Đến khi xuống lỗ ai ngờ toi công

Sao anh lại biết toi công
Khi chưa chạm đến hoa hồng xứ......( chữ này pm nhé hé hé)

traitimmuadong
13-05-2009, 08:29 PM
Trong mơ nào biết bao giờ
Để cho hiện thực bất ngờ mới vui.

Ngoài trời đang có mưa rơi
Hôm nào gặp gỡ người ơi đừng về

Klosen
13-05-2009, 08:30 PM
Sao anh lại biết toi công
Khi chưa chạm đến hoa hồng xứ......( chữ này pm nhé hé hé)

xứ ?...tôi biết họa sao?
Hay là ngàn mốt thử vào họa thay

Ngoài trời đang có mưa rơi
Hôm nào gặp gỡ người ơi đừng về
Đừng về! anh lại rủ rê
Về nhà bị đánh ê hề lằn mông

1100i
13-05-2009, 08:31 PM
xứ ?...tôi biết họa sao?
Hay là ngàn mốt thử vào họa thay

Hoạ thay khó lắm Sen à
Chúc mừng em đã chuyển nhà qua đây.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:32 PM
xứ ?...tôi biết họa sao?
Hay là ngàn mốt thử vào họa thay

Đừng về! anh lại rủ rê
Về nhà bị đánh ê hề lằn mông

Người ơi đừng sợ ê mông
Tôi mua thuốc đỏ nước xông sẵn rồi

1100i
13-05-2009, 08:34 PM
Ngoài trời đang có mưa rơi
Hôm nào gặp gỡ người ơi đừng về

Đừng về cũng thích nhưng mà
Sợ con vợ cả ở nhà nó trông:D

Klosen
13-05-2009, 08:35 PM
Hoạ thay khó lắm Sen à
Chúc mừng em đã chuyển nhà qua đây.

Qua đây toàn thấy người quen
Nhìn nick mà thấy một phen vui mừng

Người ơi đừng sợ ê mông
Tôi mua thuốc đỏ nước xông sẵn rồi

Sẵn rồi chỉ việc chén thôi
Trến đời sướng nhất chỉ ngồi đợi ăn


p/s: họa 2 chữ cuối cơ mà. TTMD

traitimmuadong
13-05-2009, 08:36 PM
Đừng về cũng thích nhưng mà
Sợ con vợ cả ở nhà nó trông:D

Sao anh không bảo tác công ( đi công tác)
Còn ba ngày nữa đừng mong đợi gì
Hỡi em người vợ nhu mì
Sau chuyến công tác anh thì đền luôn

1100i
13-05-2009, 08:37 PM
Qua đây toàn thấy người quen
Nhìn nick mà thấy một phen vui mừng

Vui mừng vì gặp bạn thơ
I đây cũng thế nhưng mà hơi buôn (buồn)
Thơ X không được nhả tuôn
Thôi thì thơ....thẩn vẫn luôn song hành :D

Quỳnh_muộn
13-05-2009, 08:38 PM
Qua đây toàn thấy người quen
Nhìn nick mà thấy một phen vui mừng

Vui mừng í í ờ mơ
Chớ va phải nhện chăng tơ...góc giường..

1100i
13-05-2009, 08:39 PM
Sao anh không bảo tác công ( đi công tác)
Còn ba ngày nữa đừng mong đợi gì
Hỡi em người vợ nhu mì
Sau chuyến công tác anh thì đền luôn

Đền luôn sức khoẻ đâu ra
Mấy hôm công tác đã ba chục lần:D

traitimmuadong
13-05-2009, 08:40 PM
Vui mừng vì gặp bạn thơ
I đây cũng thế nhưng mà hơi buôn (buồn)
Thơ X không được nhả tuôn
Thôi thì thơ....thẩn vẫn luôn song hành :D

Bài thơ chứa đựng ân tình
Của những người bạn lúc sinh cùng thời
Dẫu rằng không X chơi vơi
Nhưng mà như vậy cuộc đời mới hay
Nếu mà thẳng toẹt ra ngay
Còn đâu hấp dẫn chờ ngày ngóng đêm
Ăn thì phải biết thòm thèm
Chứ mà no đẫy sẽ quên có ngày

traitimmuadong
13-05-2009, 08:42 PM
Đền luôn sức khoẻ đâu ra
Mấy hôm công tác đã ba chục lần:D

Sao không mua mấy hộp sâm
Có bẩy chục lần cũng chẳng xi nhê

1100i
13-05-2009, 08:42 PM
Bài thơ chứa đựng ân tình
Của những người bạn lúc sinh cùng thời
Dẫu rằng không X chơi vơi
Nhưng mà như vậy cuộc đời mới hay
Nếu mà thẳng toẹt ra ngay
Còn đâu hấp dẫn chờ ngày ngóng đêm
Ăn thì phải biết thòm thèm
Chứ mà no đẫy sẽ quên có ngày

Có ngày tay lại trong tay
Vài câu vui nhộn quên ngay ấy mà
Tuy nhiên đông kẻ lại qua
I đây cũng sẽ không ...ra vào nhiều.

Thanks.

1100i
13-05-2009, 08:44 PM
Sao không mua mấy hộp sâm
Có bẩy chục lần cũng chẳng xi nhê

Xi nhê gì mấy hộp sâm
Cứ như ông Nghiện (thinghien) thì sâm chẳng vừa.

traitimmuadong
13-05-2009, 08:46 PM
Xi nhê gì mấy hộp sâm
Cứ như ông Nghiện (thinghien) thì sâm chẳng vừa.
Hôm qua trời vẫn đổ mưa
Sao em vẫn thấy ổng bừa với ai
Ông này quả thật sức dai
Ông này quả thật sức dài như voi

traitimmuadong
13-05-2009, 08:47 PM
Có ngày tay lại trong tay
Vài câu vui nhộn quên ngay ấy mà
Tuy nhiên đông kẻ lại qua
I đây cũng sẽ không ...ra vào nhiều.

Thanks.

I ơi ngày nhớ đêm mong
Ấp ủ trong lòng hình dáng của anh
Đẹp tươi như một bức tranh
Để cho Đông ấy cũng đành tương tư

1100i
13-05-2009, 08:54 PM
I ơi ngày nhớ đêm mong
Ấp ủ trong lòng hình dáng của anh
Đẹp tươi như một bức tranh
Để cho Đông ấy cũng đành tương tư

Tương tư một bức tranh nhàu
sao không tương...hẳn vào thau cho lành:D:D

Klosen
13-05-2009, 08:54 PM
I ơi ngày nhớ đêm mong
Ấp ủ trong lòng hình dáng của anh
Đẹp tươi như một bức tranh
Để cho Đông ấy cũng đành tương tư

Tương tư bệnh khó chữa àh
Mắc phải bệnh đó có mà chết luôn

" p/s TTMD. họa 2 chữ cuối mà. nhìn những chữ màu đỏ là hiểu nhé.

Tương tư một bức tranh nhàu
sao không tương...hẳn vào thau cho lành
Cho lành đừng có mà mơ
Anh này xui dại ai ngờ đúng ghê

traitimmuadong
13-05-2009, 08:57 PM
Tương tư một bức tranh nhàu
sao không tương...hẳn vào thau cho lành:D:D

Cho lành chẳng phải bước nhanh
Cho lành thì đã không thành tương tư

1100i
13-05-2009, 08:57 PM
Tương tư bệnh khó chữa àh
Mắc phải bệnh đó có mà chết luôn

" p/s TTMD. họa 2 chữ cuối mà. nhìn những chữ màu đỏ là hiểu nhé.

Cho lành đừng có mà mơ
Anh này xui dại ai ngờ đúng ghê

Đúng ghê anh đã gia đình
Còn Sen đã có mối tình nào chưa?

Klosen
13-05-2009, 09:00 PM
Cho lành chẳng phải bước nhanh
Cho lành thì đã không thành tương tư

Chỉ cần câu đàu tiên thôi , TTMD ah

Đúng ghê anh đã gia đình
Còn Sen đã có mối tình nào chưa?

Nào chưa? anh hỏi ngại ghê
em mà có nói anh chê em ah`

p/s: ngu gì, ko nói đâu. bí mật quân sự

TeacherABC
13-05-2009, 09:09 PM
Nào chưa? anh hỏi ngại ghê
em mà có nói anh chê em ah`



Chê em à? Anh nhớ nhé
Sư tử về em méc cho xem
Để anh chớ có tòm tèm
Treo chân treo cẳng hết thèm sướng chưa?

Klosen
13-05-2009, 09:13 PM
Chê em à? Anh nhớ nhé
Sư tử về em méc cho xem
Để anh chớ có tòm tèm
Treo chân treo cẳng hết thèm sướng chưa?
Sướng chưa? Sen bảo là chưa
EM này khó tính, ai vừa đc em

1100i
13-05-2009, 09:20 PM
Sướng chưa? Sen bảo là chưa
EM này khó tính, ai vừa đc em

Được em chắc thích lắm nhì
Hôm nay chẳng thấy ông Thi on lài.:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:22 PM
Được em chắc thích lắm nhì
Hôm nay chẳng thấy ông Thi on lài.:D

Thi on lài, I có nhớ
Cái hôm mình có chở một em
Giữa đường Thi bóc luôn tem
Thế mà cứ giả lèm nhèm thấy ghê

1100i
13-05-2009, 09:24 PM
Thi on lài, I có nhớ
Cái hôm mình có chở một em
Giữa đường Thi bóc luôn tem
Thế mà cứ giả lèm nhèm thấy ghê

Thấy ghê nhưng vẫn phải nhường
Nếu tao bật lại Thi tương tao liền:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:31 PM
Thấy ghê nhưng vẫn phải nhường
Nếu tao bật lại Thi tương tao liền:D

Tương tao liền, liệu có dám
Bởi xung quanh một đám lâu la
Ông Thi xẩy bước chân ra
Một điều chắc chắn nữa là chết ngay

1100i
13-05-2009, 09:37 PM
Tương tao liền, liệu có dám
Bởi xung quanh một đám lâu la
Ông Thi xẩy bước chân ra
Một điều chắc chắn nữa là chết ngay

Chết ngay thì hẳn là mừng
Nhiều người đau khổ khi từng gặp Thi

traitimmuadong
13-05-2009, 09:40 PM
Chết ngay thì hẳn là mừng
Nhiều người đau khổ khi từng gặp Thi

Từng gặp Thi có những ai?
Mà sao anh chẳng đi mài sẵn dao
Anh Thi được cái làm cao
Xấu như con Quạ mà gào tao xinh

Klosen
13-05-2009, 09:40 PM
Chết ngay thì hẳn là mừng
Nhiều người đau khổ khi từng gặp Thi
Gặp Thi tay bắt mặt mừng
AI ngờ Thi lại Phừng phừng thấy ghê

traitimmuadong
13-05-2009, 09:42 PM
Gặp Thi tay bắt mặt mừng
AI ngờ Thi lại Phừng phừng thấy ghê

Thấy ghê thiệt đúng đó Sen
Đông đinh châm đèn sang đó ngóng coi

Klosen
13-05-2009, 09:44 PM
Thấy ghê thiệt đúng đó Sen
Đông đinh châm đèn sang đó ngóng coi
Ngóng coi chỉ ngóng thôi nha
Không thì Thi đánh có mà chết luôn

traitimmuadong
13-05-2009, 09:51 PM
Ngóng coi chỉ ngóng thôi nha
Không thì Thi đánh có mà chết luôn

Chết luôn thì tốt biết bao
Chỉ sợ ổng tỉnh thì sao chạy làng
Sen ơi Đông đã mua nhang
Bây giờ phải đãi cả làng tin vui

Mây
13-05-2009, 10:56 PM
Chết luôn thì tốt biết bao
Chỉ sợ ổng tỉnh thì sao chạy làng
Sen ơi Đông đã mua nhang
Bây giờ phải đãi cả làng tin vui

Tin vui gì đó anh ơi
Lòng em hồi hộp chơi vơi quá chừng
:D

traitimmuadong
13-05-2009, 11:00 PM
Tin vui gì đó anh ơi
Lòng em hồi hộp chơi vơi quá chừng
:D

Tin vui sắp đến anh Thi
Có thể ảnh sẽ qui y về trời
Nhưng Đông là gái Mây ơi
Nhưng giữa cuộc đời lỡ kết anh I

Mây
13-05-2009, 11:11 PM
Tin vui sắp đến anh Thi
Có thể ảnh sẽ qui y về trời
Nhưng Đông là gái Mây ơi
Nhưng giữa cuộc đời lỡ kết anh I

Anh I là cái anh nào
Chị Đong là gái em chào chị nghe

traitimmuadong
13-05-2009, 11:12 PM
Anh I là cái anh nào
Chị Đong là gái em chào chị nghe

Cái ông Thi Nghiện đó Mây
Hôm nay vắng bóng chắc ngày làm chi??

Mây
13-05-2009, 11:28 PM
Cái ông Thi Nghiện đó Mây
Hôm nay vắng bóng chắc ngày làm chi??

Làm chi nữa hở Ông Thi
Sao không nói để nghi nghi ngờ ngờ.

hehe, anh Thi đừng giận Mây nhen:D

traitimmuadong
13-05-2009, 11:31 PM
Làm chi nữa hở Ông Thi
Sao không nói để nghi nghi ngờ ngờ.

hehe, anh Thi đừng giận Mây nhen:D

Ngờ ngờ thì vẫn phải chờ
Cái ông Thi ấy thích mơ thấy tiền

Mây
13-05-2009, 11:36 PM
Ngờ ngờ thì vẫn phải chờ
Cái ông Thi ấy thích mơ thấy tiền

Thấy tiền em cũng nhặt ngay
Đút vào trong túi kẻo bay lại buồn.

traitimmuadong
13-05-2009, 11:39 PM
Thấy tiền em cũng nhặt ngay
Đút vào trong túi kẻo bay lại buồn.

Lại buồn như con chuồn chuồn
Đông mà thấy tiến ( tiền) cũng luôn ngay vào

Mây
13-05-2009, 11:53 PM
Lại buồn như con chuồn chuồn
Đông mà thấy tiến ( tiền) cũng luôn ngay vào

Ngay vào trong túi khít khao
Đêm về chồng nắn ôi bao nhiêu tiền:D

traitimmuadong
14-05-2009, 12:40 AM
Ngay vào trong túi khít khao
Đêm về chồng nắn ôi bao nhiêu tiền:D

Được chồng nắn sướng như tiên
Cũng may anh ấy ( chồng) đã hiền còn ngoan

Klosen
14-05-2009, 12:52 AM
Còn ngoan, còn nhiều anh yêu
Anh đây cũng dám xin liều vì em

Rexona
14-05-2009, 12:55 AM
Còn ngoan, còn nhiều anh yêu
Anh đây cũng dám xin liều vì em

Vì em anh dám làm gì
Bảo nhảy vào lửa anh thì dám không?

traitimmuadong
14-05-2009, 12:57 AM
Còn ngoan, còn nhiều anh yêu
Anh đây cũng dám xin liều vì em

Vì em, anh chứng thử xem
Khi nào minh được thì thèm sẽ cho (hi hi)

Rexona
14-05-2009, 01:06 AM
Vì em, anh chứng thử xem
Khi nào minh được thì thèm sẽ cho (hi hi)

Sẽ cho em những cái gì
Anh liệt kê hết xem thì được không?

traitimmuadong
14-05-2009, 01:11 AM
Sẽ cho em những cái gì
Anh liệt kê hết xem thì được không?

Được không phải ở tấm lòng
Thôi thì anh hãy ở phòng đợi em
Chờ đông rồi sẽ thử xem
Khi anh tụt hết loại kem thế nào?
hà hà