PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39

CrazyDog
07-09-2009, 03:53 PM
Đi ra anh có mang quà
Của em gửi để dưới toa lét mà
Anh ơi đến khổ vào ra
Phải chăng bệnh trĩ vào ra suốt ngày?

Suốt ngày thì mệt lắm thay
Khổ cho thân Dog suốt ngày vào ra

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:05 PM
Suốt ngày thì mệt lắm thay
Khổ cho thân Dog suốt ngày vào ra
Vào ra ỡ chỗ hôm qua
Anh đã đánh dấu bằng ba quả cà?
Hôm nay em muốn ở nhà
Để đợi anh đến em ra anh vào

CrazyDog
07-09-2009, 04:12 PM
Vào ra ỡ chỗ hôm qua
Anh đã đánh dấu bằng ba quả cà?
Hôm nay em muốn ở nhà
Để đợi anh đến em ra anh vào

Anh vào thì phải có bao
Nếu mà không có chẳng vào, lại ra

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:18 PM
Anh vào thì phải có bao
Nếu mà không có chẳng vào, lại ra
Lại ra đứng ở tầng ba
Sao anh yếu thế lại ra mất rồi
Anh cố chỉ thế mà thôi
Thương anh quá bởi một hồi vào ra

CrazyDog
07-09-2009, 05:30 PM
Lại ra đứng ở tầng ba
Sao anh yếu thế lại ra mất rồi
Anh cố chỉ thế mà thôi
Thương anh quá bởi một hồi vào ra

Vào ra tung tóe khắp nhà
Khi nào có hứng thì ta ra vào

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:09 PM
Vào ra tung tóe khắp nhà
Khi nào có hứng thì ta ra vào
Ra vào ở chỗ tầng cao
Anh ơi xin nhớ buộc vào lan can
Chẳng may gió nó lộng tràn
Anh rơi mất ấy thì tàn vào ra

CrazyDog
07-09-2009, 06:16 PM
Ra vào ở chỗ tầng cao
Anh ơi xin nhớ buộc vào lan can
Chẳng may gió nó lộng tràn
Anh rơi mất ấy thì tàn vào ra

Vào ra với lũ đàn bà
Mà sao đã thấy mắt hoa mất rồi
Thật là khổ cái thân tôi
Ngồi nghỉ tí đã, tí rồi vào ra :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:26 PM
Vào ra với lũ đàn bà
Mà sao đã thấy mắt hoa mất rồi
Thật là khổ cái thân tôi
Ngồi nghỉ tí đã, tí rồi vào ra :D
Vào ra anh cứ xông pha
Làm sao phải sợ phải hoa mặt mày
Em biết anh laọi cối chày
Vào ra liên tục có hay ra vào?

Tấm
07-09-2009, 09:45 PM
Vào ra anh cứ xông pha
Làm sao phải sợ phải hoa mặt mày
Em biết anh laọi cối chày
Vào ra liên tục có hay ra vào?

Ra vào topic thơ vui
Thấy hai anh chị tới lui ra vào
Gái ngoan lấp ló bờ ao
Anh Dog ngước mặt đếm sao trên trời...

gÁiNgoAn
07-09-2009, 09:52 PM
Ra vào topic thơ vui
Thấy hai anh chị tới lui ra vào
Gái ngoan lấp ló bờ ao
Anh Dog ngước mặt đếm sao trên trời...
Trên trời mây trắng làm sao
Gái nhượng cho Tấm chỗ vào lại ra

Tấm
07-09-2009, 09:56 PM
Trên trời mây trắng làm sao
Gái nhượng cho Tấm chỗ vào lại ra

Lại ra ngoài ngõ ngóng trông
Tưởng rằng anh tới...ôi chồng người ta...

TeacherABC
07-09-2009, 10:11 PM
Lại ra ngoài ngõ ngóng trông
Tưởng rằng anh tới...ôi chồng người ta...

Người ta buồn nhớ phương xa
Còn anh thì nhớ hai ta... đêm rằm!

Tấm
07-09-2009, 10:20 PM
Người ta buồn nhớ phương xa
Còn anh thì nhớ hai ta... đêm rằm!

Đêm rằm....trăng sáng tròn to
Để em lấy thước ra đo...tình này

TeacherABC
07-09-2009, 10:37 PM
Đêm rằm....trăng sáng tròn to
Để em lấy thước ra đo...tình này

Tình này không đổi không thay
Tình anh đầy ắp men say hương tình!

Tấm
07-09-2009, 10:46 PM
Tình này không đổi không thay
Tình anh đầy ắp men say hương tình!


Hương tình....gió thoảng quanh đây
Tình anh ấm áp tràn đầy...câu thơ..

TeacherABC
07-09-2009, 10:54 PM
Hương tình....gió thoảng quanh đây
Tình anh ấm áp tràn đầy...câu thơ..

Câu thơ..."con nhện giăng tơ..."
"Em ơi hãy ngủ..." anh mơ em cười...

Tấm
07-09-2009, 10:59 PM
Câu thơ..."con nhện giăng tơ..."
"Em ơi hãy ngủ..." anh mơ em cười...

Em cười mà đẫm lệ rơi
Nhân sinh một kiếp cuộc đời trái ngang...

TeacherABC
07-09-2009, 11:03 PM
Em cười mà đẫm lệ rơi
Nhân sinh một kiếp cuộc đời trái ngang...

Trái ngang... nước mắt hai hàng
Lệ rơi chưa dứt, anh càng thương em...

thinghien
08-09-2009, 08:05 AM
Trái ngang... nước mắt hai hàng
Lệ rơi chưa dứt, anh càng thương em...

Thương em gửi tô gân đầy
Gửi thêm hũ rượu em say đêm ngày..:D

CrazyDog
08-09-2009, 08:18 AM
Thương em gửi tô gân đầy
Gửi thêm hũ rượu em say đêm ngày..:D

Đêm ngày vất vả way way
Giờ đây rũ rượi hao gày tấm thân :D

TeacherABC
08-09-2009, 08:20 AM
Thương em gửi tô gân đầy
Gửi thêm hũ rượu em say đêm ngày..:D

Đêm ngày lệ uớc mi cay
Bóng anh biền biệc mai này còn đâu...

Thùy Chi
08-09-2009, 10:22 AM
Đêm ngày lệ uớc mi cay
Bóng anh biền biệc mai này còn đâu...

Còn đâu câu nói ngày xưa
Chán chè anh cũng mới vừa quay đi

gangrel090
08-09-2009, 11:33 AM
Còn đâu câu nói ngày xưa
Chán chè anh cũng mới vừa quay đi
Quay đi quay lại Thùy Chi
Em ơi đợi mãi nói gì đi em :D

Thùy Chi
08-09-2009, 11:36 AM
Quay đi quay lại Thùy Chi
Em ơi đợi mãi nói gì đi em :D

Đi em nghĩ cũng chạnh lòng
Đêm qua em cứ nhớ mong về người

gangrel090
08-09-2009, 11:46 AM
Đi em nghĩ cũng chạnh lòng
Đêm qua em cứ nhớ mong về người
Về người vun mộng tốt tươi
Đắp tình thành núi nào người có hay?

Thùy Chi
08-09-2009, 11:50 AM
Về người vun mộng tốt tươi
Đắp tình thành núi nào người có hay?


CÓ hay ai đợi, ai chờ
Hàng hiên mưa cũng vẩn vơ vì người

gangrel090
08-09-2009, 11:56 AM
CÓ hay ai đợi, ai chờ
Hàng hiên mưa cũng vẩn vơ vì người
Duyên mang theo gió nụ cười
Cho ai đứng đó thẫn người trông theo?

CrazyDog
08-09-2009, 11:58 AM
CÓ hay ai đợi, ai chờ
Hàng hiên mưa cũng vẩn vơ vì người

Vì người trông giống đười ươi
Cho nên ta chỉ mỉm cười bỏ qua

Thùy Chi
08-09-2009, 11:58 AM
Duyên mang theo gió nụ cười
Cho ai đứng đó thẫn người trông theo?

Trông theo cánh vạc bay qua
Tại sao mắt lại nhạt nhoà trong mưa?

gangrel090
08-09-2009, 12:06 PM
Trông theo cánh vạc bay qua
Tại sao mắt lại nhạt nhoà trong mưa?
Người ơi người đợi bến xưa
Để anh quyết đến đội mưa tìm về :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:09 PM
Người ơi người đợi bến xưa
Để anh quyết đến đội mưa tìm về :D


Tìm về chốn cũ ngóng trông
Ước gì gặp lại bóng hồng ngày xưa

Thùy Chi
08-09-2009, 12:10 PM
Vì người trông giống đười ươi
Cho nên ta chỉ mỉm cười bỏ qua


Bỏ qua hối tiếc một đời
Biển không thể cạn vì lời dối dan

gangrel090
08-09-2009, 12:10 PM
Tìm về chốn cũ ngóng trông
Ước gì gặp lại bóng hồng ngày xưa
Tại vì hôm ấy trời mưa
Tại vì hôm ấy còn chưa nói gì
Thế rồi cứ thế người đi
Để anh vơ vẩn những khi mưa về! :D

CrazyDog
08-09-2009, 12:13 PM
Người ơi người đợi bến xưa
Để anh quyết đến đội mưa tìm về :D

Tìm về với lũ pê đê
Thông thiên vạn lý đêm về ngủ chung :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:14 PM
Tại vì hôm ấy trời mưa
Tại vì hôm ấy còn chưa nói gì
Thế rồi cứ thế người đi
Để anh vơ vẩn những khi mưa về! :D



Mưa về hoa cỏ lại xanh
Trời cao lại thắm hỏi anh nhớ gì
Tin nhắn ai đã gửi đi
Đêm khuya thanh vắng đợi gì ngẩn ngơ

gangrel090
08-09-2009, 12:16 PM
Mưa về hoa cỏ lại xanh
Trời cao lại thắm hỏi anh nhớ gì
Tin nhắn ai đã gửi đi
Đêm khuya thanh vắng đợi gì ngẩn ngơ
Em ơi anh cứ ngẩn ngơ
Tiên sư thằng Dog nó chờ cắn anh:D(Xin lỗi cho anh chửi nó 1 phát><)
Em àh nó cứ lượn quanh
Lượn lên lượn xuống làm anh vãi tè :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:18 PM
Em ơi anh cứ ngẩn ngơ
Tiên sư thằng Dog nó chờ cắn anh:D(Xin lỗi cho anh chửi nó 1 phát><)
Em àh nó cứ lượn quanh
Lượn lên lượn xuống làm anh vãi tè :D



Mưa nhiều phải bật ô che
Kẻo nước nó nhỏ ướt ve rượu cần

CrazyDog
08-09-2009, 12:19 PM
Mưa về hoa cỏ lại xanh
Trời cao lại thắm hỏi anh nhớ gì
Tin nhắn ai đã gửi đi
Đêm khuya thanh vắng đợi gì ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ vì một bài thơ
Thùy Chi đã post thẫn thờ hồn tôi
Dog giờ mê mẩn nàng rồi
Yêu sao ánh mắt, bờ môi của nàng :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:23 PM
Ngẩn ngơ vì một bài thơ
Thùy Chi đã post thẫn thờ hồn tôi
Dog giờ mê mẩn nàng rồi
Yêu sao ánh mắt, bờ môi của nàng :D



Sáo hồng chưa thể sang ngang
Em đây cũng hỏi thật chàng tên chi
Ở đây, ở đó nơi gì
Tại sao mới đọc đã si mất rồi?

gangrel090
08-09-2009, 12:27 PM
Mưa nhiều phải bật ô che
Kẻo nước nó nhỏ ướt ve rượu cần
Em ơi thằng Dog nó đần
Thế nên đừng trách thêm phần khổ thân:D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:29 PM
Em ơi thằng Dog nó đần
Thế nên đừng trách thêm phần khổ thân:D



Khổ thân ai có xót thương
Để anh mua cục kẹo đường dỗ nhanh

Ryan Giggs
08-09-2009, 12:30 PM
Em ơi thằng Dog nó đần
Thế nên đừng trách thêm phần khổ thân:D

Thằng Dog người dính toàn phân
Chớ lên lại gần mà hãy tránh xa
Thằng này bị bệnh ngoài da
pó tay cả cụ Hoa Đà tái thê :D

CrazyDog
08-09-2009, 12:31 PM
Sáo hồng chưa thể sang ngang
Em đây cũng hỏi thật chàng tên chi
Ở đây, ở đó nơi gì
Tại sao mới đọc đã si mất rồi?

"Lạc loài" Chi đã post thôi
Dog đọc mà thấy bồi hồi con tim
Nửa kia vẫn mãi kiếm tìm
Nơi đây duyên ngộ như film xứ Hàn :D

gangrel090
08-09-2009, 12:33 PM
Thằng Dog người dính toàn phân
Chớ lên lại gần mà hãy tránh xa
Thằng này bị bệnh ngoài da
pó tay cả cụ Hoa Đà tái thê :D
Đã thế nó lại rất dê
Cứ nghe hơi gái là mê luôn rồi
Mọi người ghét nó mùi hôi
Thế nên xua đuổi thôi rồi mày ơi :D

Thằng Bờm
08-09-2009, 12:34 PM
Đã thế nó lại rất dê
Cứ nghe hơi gái là mê luôn rồi
Mọi người ghét nó mùi hôi
Thế nên xua đuổi thôi rồi mày ơi :D

Mày ơi tao nói cái này
Thằng Dog nó vẫn quay tay đều đều

gangrel090
08-09-2009, 12:35 PM
"Lạc loài" Chi đã post thôi
Dog đọc mà thấy bồi hồi con tim
Nửa kia vẫn mãi kiếm tìm
Nơi đây duyên ngộ như film xứ Hàn :D
Mày ơi nói thế tao can
Nghe nôn với ọe phim hàn làm sao?
Đầu óc chỉ nghĩ đến bao
Rồi lại thêm nữa là xào bằng tay
Thế mà cũng biết nói hay
Đong đưa ra phết quả này...hết điên :D

Thùy Chi
08-09-2009, 12:37 PM
"Lạc loài" Chi đã post thôi
Dog đọc mà thấy bồi hồi con tim
Nửa kia vẫn mãi kiếm tìm
Nơi đây duyên ngộ như film xứ Hàn :D



Xứ Hàn có ánh trăng thơ
Lạc loài là vẫn mong chờ nửa kia
Nắng ơi đừng chiếu từng tia
Muôn vàn rực rỡ sao chia lạc loaì

CrazyDog
08-09-2009, 12:37 PM
Mày ơi tao nói cái này
Thằng Dog nó vẫn quay tay đều đều

Đều đều mày có biết không
Thằng Bờm cứ thích tồng ngồng phát ghê
Phú ông nhìn nó đâm mê
Cho tiền nó để nó về làm trai (bao) :D

Thằng Bờm
08-09-2009, 12:40 PM
Đều đều mày có biết không
Thằng Bờm cứ thích tồng ngồng phát ghê
Phú ông nhìn nó đâm mê
Cho tiền nó để nó về làm trai (bao) :D



Thằng này khối thứ để trao
Bao nhiêu phụ nữ cho vào đều mê
Tối nào tao cũng ra đê
Giấc mơ tao đã đánh đề thắng to

Ryan Giggs
08-09-2009, 12:45 PM
Thằng này khối thứ để trao
Bao nhiêu phụ nữ cho vào đều mê
Tối nào tao cũng ra đê
Giấc mơ tao đã đánh đề thắng to

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi chùm nho bằng vàng
Bờm rằng bờm chẳng lấy vàng
Phú ông xin đổi một nàng rất teen
Bờm rằng bờm chẳng lấy teen
Phú ông xin đổi một nghìn đô la
Bờm rằng bờm chẳng lấy la
Phú ông xin đổi một ca rượu cần
Bờm rằng bơm chẳng lấy cần
Phú ông xin đổi đống phân ...bờm cười :D

CrazyDog
08-09-2009, 12:48 PM
Thằng này khối thứ để trao
Bao nhiêu phụ nữ cho vào đều mê
Tối nào tao cũng ra đê
Giấc mơ tao đã đánh đề thắng to

Thắng to trúng một con bò
Bờm về chuẩn bị mà lo làm chuồng

Thùy Chi
08-09-2009, 01:52 PM
Thắng to trúng một con bò
Bờm về chuẩn bị mà lo làm chuồng



Làm chuồng nuôi cá hả anh
Hay là chuồng ấy để dành nhốt......( chưa nghĩ ra)

CrazyDog
08-09-2009, 02:09 PM
Làm chuồng nuôi cá hả anh
Hay là chuồng ấy để dành nhốt......( chưa nghĩ ra)

Nhốt chim em nỡ sao đành
Tội tình nó lắm, chim anh sẽ buồn :D

Thùy Chi
08-09-2009, 02:10 PM
Nhốt chim em nỡ sao đành
Tội tình nó lắm, chim anh sẽ buồn :D



Sẽ buồn thì có làm sao
Xây xây đắp đắp giống Lào quá đi

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:12 PM
Sẽ buồn thì có làm sao
Xây xây đắp đắp giống Lào quá đi

Quá đi sao Quá chẳng về
Để Cô Cô đợi, dầm dề nước nôi :D

Thùy Chi
08-09-2009, 02:14 PM
Quá đi sao Quá chẳng về
Để Cô Cô đợi, dầm dề nước nôi :D



Nước nôi từ máy mà ra
Không lẽ đào giếng trong nhà hay sao?

CrazyDog
08-09-2009, 02:17 PM
Nước nôi từ máy mà ra
Không lẽ đào giếng trong nhà hay sao?

Hay sao Dương Quá chẳng bao
Ở trong thạch động đòi vào Cô Cô :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:18 PM
Nước nôi từ máy mà ra
Không lẽ đào giếng trong nhà hay sao?

Trong nhà có một cái ao
Chứ nào có thấy giếng nào đâu em
Ko tin hãy đến mà xem
Nhưng đừng lội xuống, lấm lem gót hài

Thằng Bờm
08-09-2009, 02:35 PM
Trong nhà có một cái ao
Chứ nào có thấy giếng nào đâu em
Ko tin hãy đến mà xem
Nhưng đừng lội xuống, lấm lem gót hài



Gót hài lem lấm ay chưa
Đoán mò thấy Gít mới vừa lội vô

CrazyDog
08-09-2009, 07:14 PM
Gót hài lem lấm ay chưa
Đoán mò thấy Gít mới vừa lội vô

Lội vô vũng nước ngoài ô
Ngờ đâu bị thụt xuống mồ vừa xây :D

luuthienhan
08-09-2009, 09:52 PM
Lội vô vũng nước ngoài ô
Ngờ đâu bị thụt xuống mồ vừa xây :D

Mồ vừa xây của ai đây
Không ai đến nhận Hận này bậy nha:D

Klosen
09-09-2009, 01:41 AM
Bậy nha đừng có làm liều
Mai em méc mod là tiêu đời à

CrazyDog
09-09-2009, 04:22 PM
Bậy nha đừng có làm liều
Mai em méc mod là tiêu đời à

Đời à, sao quá thối tha
Cho ta đau khổ, nhạt nhòa đắng cay :mad:

gangrel090
09-09-2009, 04:42 PM
Đời à, sao quá thối tha
Cho ta đau khổ, nhạt nhòa đắng cay :mad:
Đắng cay thằng nó mặt dày
Chuyên đi mách nẻo thân gày như que
Lằng nhằng oánh vỡ bánh chè
Rồi sau cắt cụt chỗ tè nó đi :D

CrazyDog
09-09-2009, 06:35 PM
Đắng cay thằng nó mặt dày
Chuyên đi mách nẻo thân gày như que
Lằng nhằng oánh vỡ bánh chè
Rồi sau cắt cụt chỗ tè nó đi :D

Nó đi sang Thái còn gì
Thằng Gang giờ nó có ti to đùng :D
Về đây nó nói lung tung
Giggs ơi mày thấy nó khùng hay không :D

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:16 PM
Nó đi sang Thái còn gì
Thằng Gang giờ nó có ti to đùng :D
Về đây nó nói lung tung
Giggs ơi mày thấy nó khùng hay không :D

Hay không đi nữa mày ơi
Tao dẫn mày đến một nơi vui này
Tha hồ mà nhúp bánh dày
Lại còn có thể rửa cày free :rolleyes:

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:32 PM
Hay không đi nữa mày ơi
Tao dẫn mày đến một nơi vui này
Tha hồ mà nhúp bánh dày
Lại còn có thể rửa cày free :rolleyes:
Cày fờ ri...eo ôi, khiếp!
Gang, gigg này tì thiếp chắc đầy:D
Lần này Gigg dẫn sang Tây
Tha hồ cày cuốc tối ngày hăng say

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:36 PM
Cày fờ ri...eo ôi, khiếp!
Gang, gigg này tì thiếp chắc đầy:D
Lần này Gigg dẫn sang Tây
Tha hồ cày cuốc tối ngày hăng say

Mấy năm tu luyện ăn chay
Hôm nay ăn mặn chẳng hay thế nào
Rượu ngon mà lại có đào
Hỏi sao mà uống ko vào hả cưng :D

CrazyDog
09-09-2009, 11:43 PM
Cày fờ ri...eo ôi, khiếp!
Gang, gigg này tì thiếp chắc đầy:D
Lần này Gigg dẫn sang Tây
Tha hồ cày cuốc tối ngày hăng say

Hăng say Giggs dẫn đi cày
Nào đâu gặp đúng thằng gay Gang đần
Hóa ra nó có 1 chân
Ở trong cái chốn Chân Trần Lầu Xanh :D

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:43 PM
Mấy năm tu luyện ăn chay
Hôm nay ăn mặn chẳng hay thế nào
Rượu ngon mà lại có đào
Hỏi sao mà uống ko vào hả cưng :D
Hả cưng? nghe nổi da gà
Rượu vào có khác, định tà lưa ai?
Đào nào rồi cũng sẽ phai
Tình nhiều cũng hết, chẳng ai trọn đời

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:48 PM
Hả cưng? nghe nổi da gà
Rượu vào có khác, định tà lưa ai?
Đào nào rồi cũng sẽ phai
Tình nhiều cũng hết, chẳng ai trọn đời

Trọn đời yêu mỗi Nữ thôi :D
Xin em hãy hiểu lòng tôi Nữ à
Từ nay cho đến lúc già
Gigg a chẳng hiếp hà Nữ Sơn :D

CrazyDog
09-09-2009, 11:53 PM
Trọn đời yêu mỗi Nữ thôi :D
Xin em hãy hiểu lòng tôi Nữ à
Từ nay cho đến lúc già
Gigg a chẳng hiếp hà Nữ Sơn :D

Nữ Sơn mà đã lên cơn
Thì chồng, con chẳng dám nhờn mày ơi
Nữ Sơn chẳng sợ gì trời
Nữa là mỗi Giggs, Nữ xơi mày liền :D

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:55 PM
Trọn đời yêu mỗi Nữ thôi :D
Xin em hãy hiểu lòng tôi Nữ à
Từ nay cho đến lúc già
Gigg a chẳng hiếp hà Nữ Sơn :D
Nữ sơn thì đúng là em
Nhưng em đã bị dán tem mất rồi

CrazyDog
09-09-2009, 11:57 PM
Nữ sơn thì đúng là em
Nhưng em đã bị dán tem mất rồi

Dán rồi thì bóc ra thôi
Nhờ tay thằng Giggs nó ngồi bóc cho :D

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:57 PM
Nữ Sơn mà đã lên cơn
Thì chồng, con chẳng dám nhờn mày ơi
Nữ Sơn chẳng sợ gì trời
Nữa là mỗi Giggs, Nữ xơi mày liền :D
Mày liền Dog nói Nữ phiền
Nữ em đâu dám xơi liền hai anh:D
Hai anh nếu chẳng hiền lành
Chạy còn không kịp sao đành...xơi đây:D

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:58 PM
Nữ sơn thì đúng là em
Nhưng em đã bị dán tem mất rồi

Dán tem đúng mầy chỗ lồi
Thì a đây bóc mấy hồi hả e :D :rolleyes:

CrazyDog
10-09-2009, 12:12 AM
Dán tem đúng mầy chỗ lồi
Thì a đây bóc mấy hồi hả e :D :rolleyes:

Tem Nữ như kiểu quấn nem
Rất là nhiều lớp đính kèm mày ơi
Thế này mày bóc đã đời
Khoảng vài chục lượt mới rơi ra ngoài :D

Ryan Giggs
10-09-2009, 12:23 AM
Tem Nữ như kiểu quấn nem
Rất là nhiều lớp đính kèm mày ơi
Thế này mày bóc đã đời
Khoảng vài chục lượt mới rơi ra ngoài :D

Hôm nọ bóc đúng thằng Khoài
Hôm nào bóc tiếp, vậy thoai, bóc dần
Bóc liền một mạch, chẳng cần
Gà đồi mình phải đem tần mới ngon :D

CrazyDog
10-09-2009, 12:27 AM
Hôm nọ bóc đúng thằng Khoài
Hôm nào bóc tiếp, vậy thoai, bóc dần
Bóc liền một mạch, chẳng cần
Gà đồi mình phải đem tần mới ngon :D

Nữ kia đã có Khoài con
Tao trông em Nữ đến mòn con ngươi :D
Lúc nhìn tao cứ cười cười
Vì sao em Nữ trông tươi thế nhờ? :D

Ryan Giggs
10-09-2009, 12:29 AM
Nữ kia đã có Khoài con
Tao trông em Nữ đến mòn con ngươi :D
Lúc nhìn tao cứ cười cười
Vì sao em Nữ trông tươi thế nhờ? :D

Mày nói tao thấy rất khờ
Bởi vì em Nữ bây giờ tao chăm
Mỗi tuần tao lại đến thăm
Mỗi tuần tao lại ăn nằm ... he he:botay:

CrazyDog
10-09-2009, 12:33 AM
Mày nói tao thấy rất khờ
Bởi vì em Nữ bây giờ tao chăm
Mỗi tuần tao lại đến thăm
Mỗi tuần tao lại ăn nằm ... he he:botay:

He he với chả be be
Mày đúng là đứa cùng bè với Dê
Ăn nằm với Nữ chán chê :eek:
Rồi thì tuần tới mày dê con nào :D

Ryan Giggs
10-09-2009, 12:41 AM
He he với chả be be
Mày đúng là đứa cùng bè với Dê
Ăn nằm với Nữ chán chê :eek:
Rồi thì tuần tới mày dê con nào :D

Để tao nghĩ đã xem sao
Có khi em Mĩm thích tao mày à
Hôm nọ gặp ở quán Cà
Phê tao đã biết em là của tao :D

CrazyDog
10-09-2009, 12:47 AM
Để tao nghĩ đã xem sao
Có khi em Mĩm thích tao mày à
Hôm nọ gặp ở quán Cà
Phê tao đã biết em là của tao :D

Để tao nghĩ lại xem nào
Hình như Mĩm cũng kết tao mày à
Thôi thì như thế này nha
Tao nhường mày đấy, cố mà gồng lên :D

MocXinh_MumMim
10-09-2009, 12:51 AM
Để tao nghĩ lại xem nào
Hình như Mĩm cũng kết tao mày à
Thôi thì như thế này nha
Tao nhường mày đấy, cố mà gồng lên :D

Gồng lên, ấy chớ không nên
Nhỡ đâu đứt mạch lại rên hừ hừ

Ryan Giggs
10-09-2009, 12:55 AM
Gồng lên, ấy chớ không nên
Nhỡ đâu đứt mạch lại rên hừ hừ

Hừ hừ kíu với Mĩm ơi
Thằng Dog đột quị đi đời nha ma
Châm kim một cái chắc là
Dog kia tỉnh lại ha ha ngồi cười

MocXinh_MumMim
10-09-2009, 12:57 AM
Hừ hừ kíu với Mĩm ơi
Thằng Dog đột quị đi đời nha ma
Châm kim một cái chắc là
Dog kia tỉnh lại ha ha ngồi cười

Ngồi cười giống như đười ươi
Vỗ ngực thùm thụp lại cười nhe răng

Ryan Giggs
10-09-2009, 01:00 AM
Ngồi cười giống như đười ươi
Vỗ ngực thùm thụp lại cười nhe răng

Nhe răng chẳng thấy nói năng
Y như là Mĩm lúc hăng lên nhờ :D

MocXinh_MumMim
10-09-2009, 01:03 AM
Nhe răng chẳng thấy nói năng
Y như là Mĩm lúc hăng lên nhờ :D

Lên nhờ đúng thật Gigg ngơ
Cũng giống cái lúc lờ mờ đêm qua

Ryan Giggs
10-09-2009, 01:05 AM
Lên nhờ đúng thật Gigg ngơ
Cũng giống cái lúc lờ mờ đêm qua

Đêm qua Mĩm đẹp quá à
Làm cho Gigg phải sa đà mất thôi

MocXinh_MumMim
10-09-2009, 01:07 AM
Đêm qua Mĩm đẹp quá à
Làm cho Gigg phải sa đà mất thôi

Mất thôi có phải mất dzồi
Thế thì khổ quá chết toi Gigg à

CrazyDog
10-09-2009, 01:11 AM
Mất thôi có phải mất dzồi
Thế thì khổ quá chết toi Gigg à

Giggs à chi fải mát xa
Có Hĩm phục vụ sướng pà kố lun :D

Ryan Giggs
10-09-2009, 01:14 AM
Giggs à chi fải mát xa
Có Hĩm phục vụ sướng pà kố lun :D

Tao tưởng mày đã chuồn chuồn
Hoá ra mày vẫn lách luồn rình ư

MocXinh_MumMim
10-09-2009, 01:19 AM
Tao tưởng mày đã chuồn chuồn
Hoá ra mày vẫn lách luồn rình ư

Chẹp.... tám vừa thôi.... Lạc đề... :bucminh:

sơn_nữ83
10-09-2009, 07:51 AM
Chẹp.... tám vừa thôi.... Lạc đề... :bucminh:
Lạc đề bởi Gigg mải mê
Thơ đề ngồi luận mai về bao nhiêu
Dạo này Gigg oánh đề nhiều
Lại luôn trúng đậm, chiều chiều mát xa:D

LÃO HẠC
10-09-2009, 08:06 AM
Lạc đề bởi Gigg mải mê
Thơ đề ngồi luận mai về bao nhiêu
Dạo này Gigg oánh đề nhiều
Lại luôn trúng đậm, chiều chiều mát xa:D

Mát Xa không khoái bằng Gần
Đi xong nhìn mẹt cứ đần người ra
Mát gì mà cứ lăm,ba
Vụ này em chịu...về nhà Mát hơn...

sơn_nữ83
10-09-2009, 08:16 AM
Mát Xa không khoái bằng Gần
Đi xong nhìn mẹt cứ đần người ra
Mát gì mà cứ lăm,ba
Vụ này em chịu...về nhà Mát hơn...
Mát hơn thì chính xác rồi
Về nhà có vợ chẳng nơi nào bằng
Xa gần cái tội lăng nhăng
Đi nhiều quen nết dầu xăng cạn dần:D:D

CrazyDog
10-09-2009, 08:21 AM
Mát Xa không khoái bằng Gần
Đi xong nhìn mẹt cứ đần người ra
Mát gì mà cứ lăm,ba
Vụ này em chịu...về nhà Mát hơn...

Mát hơn là mát thế nào
Hạc ơi thử kể xem sao đi mà
Dog thì thích nhất mát xa
Trước là người khỏe, sau là sướng tê :D

gangrel090
10-09-2009, 10:28 AM
Mát hơn là mát thế nào
Hạc ơi thử kể xem sao đi mà
Dog thì thích nhất mát xa
Trước là người khỏe, sau là sướng tê :D
Mấy cha này vốn nhà quê
Bán được tạ thóc quyết thề ăn chơi :D
Đồ Sơn cập bến ăn chơi
Bao nhiêu ếch nhái để đời cho...con :D

CrazyDog
10-09-2009, 10:36 AM
Mấy cha này vốn nhà quê
Bán được tạ thóc quyết thề ăn chơi :D
Đồ Sơn cập bến ăn chơi
Bao nhiêu ếch nhái để đời cho...con :D

Cho con Si ấy nó bòn
Rút gan, rút ruột héo hon thân già
Giờ Gang nằm bãi tha ma
Chỉ vì cái tội la cà Đồ Sơn :D

gangrel090
10-09-2009, 10:49 AM
Cho con Si ấy nó bòn
Rút gan, rút ruột héo hon thân già
Giờ Gang nằm bãi tha ma
Chỉ vì cái tội la cà Đồ Sơn :D
Đồ Sơn gió thổi man mơn
Thèng Dog nóa lại lên cơn rồi kìa:D
Trên tay cầm một cái thìa
Vào trong toilet thia lia xúc đào :D