PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39

luulytim_tttt
03-08-2009, 04:12 PM
Đều ăn cái bụng bự ra
Người đời ngó thấy tưởng là gần sanh:haha:

CrazyDog
03-08-2009, 04:15 PM
Đều ăn cái bụng bự ra
Người đời ngó thấy tưởng là gần sanh:haha:

Gần sanh em khóc hu hu
"Em xin anh Dog đừng cù lét em" :D

luulytim_tttt
03-08-2009, 04:48 PM
Gần sanh em khóc hu hu
"Em xin anh Dog đừng cù lét em" :D
"Lét em " bắt tội cho xem
Ngày mai đi chợ mua kem với chè :haha:

CrazyDog
03-08-2009, 04:55 PM
"Lét em " bắt tội cho xem
Ngày mai đi chợ mua kem với chè :haha:

Với chè em hái đầu hè
Anh pha trà uống phải che miệng vào
Kẻo virus cúm nó lao
Trúng mồm anh sẽ quều quào quay đơ :D

trâu_vàng
03-08-2009, 05:03 PM
Với chè em hái đầu hè
Anh pha trà uống phải che miệng vào
Kẻo virus cúm nó lao
Trúng mồm anh sẽ quều quào quay đơ :D

Quay đơ vì dính bả rồi
Dog đang thở dốc, nửa ngồi nửa lăn :botay:

CrazyDog
03-08-2009, 05:12 PM
Quay đơ vì dính bả rồi
Dog đang thở dốc, nửa ngồi nửa lăn :botay:

Nửa lăn với lại nửa ngồi
Thương cho cái số Dog tôi xui hoài
Virus chẳng nhiễm vào ai
Cớ sao cứ Dog nó nhoài mới đau :eek:

trâu_vàng
03-08-2009, 05:20 PM
Nửa lăn với lại nửa ngồi
Thương cho cái số Dog tôi xui hoài
Virus chẳng nhiễm vào ai
Cớ sao cứ Dog nó nhoài mới đau :eek:

Mới đau vì nỗi đau gì
Dog ơi Dog bị ai đì thế kia
Thiên hạ cứ mãi tăm tia
Lá mơ thịt chó Dog lìa.... vườn thơ!

Maruko
03-08-2009, 06:02 PM
Mới đau vì nỗi đau gì
Dog ơi Dog bị ai đì thế kia
Thiên hạ cứ mãi tăm tia
Lá mơ thịt chó Dog lìa.... vườn thơ!

Từ ngày Dog vào.. vườn thơ
Trâu vàng ngồi đứng, đứng ngồi ngần ngơ!
:hjxhjx::hjxhjx:

CrazyDog
03-08-2009, 07:26 PM
Mới đau vì nỗi đau gì
Dog ơi Dog bị ai đì thế kia
Thiên hạ cứ mãi tăm tia
Lá mơ thịt chó Dog lìa.... vườn thơ!

Vườn thơ ví dặm ầu ơ
Ai đưa con sáo bây jờ sang sông
Sáo ơi sáo có biết không
Hồn tôi ở lại mênh mông tình buồn

hiepsibongdem
03-08-2009, 07:36 PM
Từ ngày Dog vào.. vườn thơ
Trâu vàng ngồi đứng, đứng ngồi ngần ngơ!
:hjxhjx::hjxhjx:

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm thơ...
Nhưng đừng bỏ cử kẻo bơ phờ thân ta... ( hehehe... Bị vợ oánh đó nha!!! :D)

hiepsibongdem
03-08-2009, 08:03 PM
Vườn thơ ví dặm ầu ơ
Ai đưa con sáo bây jờ sang sông
Sáo ơi sáo có biết không
Hồn tôi ở lại mênh mông tình buồn

Tình buồn người ở người đi
Để con sáo nhỏ chơi vơi tháng ngày

trâu_vàng
03-08-2009, 08:38 PM
Vườn thơ ví dặm ầu ơ
Ai đưa con sáo bây jờ sang sông
Sáo ơi sáo có biết không
Hồn tôi ở lại mênh mông tình buồn

Tình buồn buồn lắm ai ơi
Mình tôi lẻ bóng chơi vơi chồn này
Bây giờ nhậu đến hồi say
Ai mang chim sáo qua ngày vu vơi

P/S: Say quá bớ làng ơi, vừa nhậu với Chí Phèo, học luôn la làng :botay:

hoa_xương_rồng
03-08-2009, 09:18 PM
Tình buồn buồn lắm ai ơi
Mình tôi lẻ bóng chơi vơi chồn này
Bây giờ nhậu đến hồi say
Ai mang chim sáo qua ngày vu vơi

P/S: Say quá bớ làng ơi, vừa nhậu với Chí Phèo, học luôn la làng :botay:

Vu vơ tiếc nuối hững hờ
Sáo kia bay mất đợi chờ làm chi

trâu_vàng
03-08-2009, 09:22 PM
Vu vơ tiếc nuối hững hờ
Sáo kia bay mất đợi chờ làm chi

Làm chi nửa tỉnh nửa say
Để em khốn khổ cả ngày không yên

Mây
03-08-2009, 09:43 PM
Làm chi nửa tỉnh nửa say
Để em khốn khổ cả ngày không yên

Không yên má lúm đồng tiền
Một lần gặp gỡ thành điên cả đời

trâu_vàng
03-08-2009, 09:45 PM
Không yên má lúm đồng tiền
Một lần gặp gỡ thành điên cả đời

Cả đời mây gió bên nhau
Cả đời anh vẫn muốn mau bên nàng

Mây
03-08-2009, 09:47 PM
Cả đời mây gió bên nhau
Cả đời anh vẫn muốn mau bên nàng

Bên nàng nào đó thế anh
Mây em cũng muốn bên chàng XY:D

trâu_vàng
03-08-2009, 09:53 PM
Bên nàng nào đó thế anh
Mây em cũng muốn bên chàng XY:D

XY anh vốn đây mà
Nhưng thêm MÂY nữa anh đà phê luôn

Mây
03-08-2009, 09:55 PM
XY anh vốn đây mà
Nhưng thêm MÂY nữa anh đà phê luôn

Phê luôn có thật không trời
Hay lời trót lưỡi đầu môi, em buồn

:acac::acac::acac::acac:

trâu_vàng
03-08-2009, 10:06 PM
Phê luôn có thật không trời
Hay lời trót lưỡi đầu môi, em buồn

:acac::acac::acac::acac:
Em buồn anh cũng vui đâu
Yêu em anh nói một câu: "yêu nàng"

Mây
03-08-2009, 10:13 PM
Em buồn anh cũng vui đâu
Yêu em anh nói một câu: "yêu nàng"

Yêu nàng tình đã chớm đông
E cơn gió lạnh tình không còn gì

trâu_vàng
03-08-2009, 10:17 PM
Yêu nàng tình đã chớm đông
E cơn gió lạnh tình không còn gì

Còn gì nỗi nhớ sang sông
Để chim sáo ngủ mênh mông đợi chờ

hoa_xương_rồng
03-08-2009, 10:28 PM
Còn gì nỗi nhớ sang sông
Để chim sáo ngủ mênh mông đợi chờ

Đợi chờ ngày lại qua ngày
Dường như nỗi nhớ đọa đày riêng ta

trâu_vàng
03-08-2009, 10:30 PM
Đợi chờ ngày lại qua ngày
Dường như nỗi nhớ đọa đày riêng ta

Riêng ta mộng đã đi rồi
Chia li từ biệt hết rồi còn chi

CrazyDog
03-08-2009, 11:58 PM
Riêng ta mộng đã đi rồi
Chia li từ biệt hết rồi còn chi

Còn chi da hóa thành bì
Tim tôi mọc rễ cây si em rồi :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:04 AM
Còn chi da hóa thành bì
Tim tôi mọc rễ cây si em rồi :D

Em rồi sẽ đứt thôi mà
Mất công mình tán chắc là được thôi

Mây
04-08-2009, 12:10 AM
Em rồi sẽ đứt thôi mà
Mất công mình tán chắc là được thôi

Được thôi đã chắc chưa anh
Hám chi của quý như cành củi khô:D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:14 AM
Được thôi đã chắc chưa anh
Hám chi của quý như cành củi khô:D

Củi khô còn để nhóm lò
Chứ còn củi ướt, đem cho ko thèm

CrazyDog
04-08-2009, 12:14 AM
Được thôi đã chắc chưa anh
Hám chi của quý như cành củi khô:D

Củi khô thì đã còn may
Của thằng Khác đấy như này em ơi.... --> :acac:

Mây
04-08-2009, 12:16 AM
Củi khô thì đã còn may
Của thằng Khác đấy như này em ơi.... --> :acac:

Em ơi giờ đã hiểu rồi
Của Ryan Giggs như dồi chó ha?:nguong::nguong::nguong:

Mây
04-08-2009, 12:18 AM
Củi khô còn để nhóm lò
Chứ còn củi ướt, đem cho ko thèm

Không thèm anh Giggs đâu nha
Em thích anh Dog, có cà muối dưa

:D:D:D

CrazyDog
04-08-2009, 12:24 AM
Không thèm anh Giggs đâu nha
Em thích anh Dog, có cà muối dưa

:D:D:D

Muối dưa sao đủ cho vừa
Cà có 2 trái muối dưa sao đành :mad:

Mây
04-08-2009, 12:26 AM
Muối dưa sao đủ cho vừa
Cà có 2 trái muối dưa sao đành :mad:

Sao đành em nói nghĩa đen
Nghĩa bóng anh hiểu, bon chen oánh giờ:D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:29 AM
Sao đành em nói nghĩa đen
Nghĩa bóng anh hiểu, bon chen oánh giờ:D

Anh vừa ngủ dậy, vật vờ
Cái gì cũng thấy cứng đờ Mây ơi :D :rolleyes:

Mây
04-08-2009, 12:31 AM
Anh vừa ngủ dậy, vật vờ
Cái gì cũng thấy cứng đờ Mây ơi :D :rolleyes:

Mây ơi anh gọi em thưa
Cái gì mà cứng em cưa nhé người:D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:33 AM
Mây ơi anh gọi em thưa
Cái gì mà cứng em cưa nhé người:D

Cái gì nó mọc trên người
Nằm thẳng với rốn, cách mười ba phân :rolleyes:

Mây
04-08-2009, 12:37 AM
Cái gì nó mọc trên người
Nằm thẳng với rốn, cách mười ba phân :rolleyes:

Ba phân bốn đoạn cắt rồi
Hỏi còn gì nữa mà ngồi họa thơ

CrazyDog
04-08-2009, 12:39 AM
Cái gì nó mọc trên người
Nằm thẳng với rốn, cách mười ba phân :rolleyes:

Ba phân từ rốn đến nơi
Đúng ngay cái chỗ chơi bời hai phe :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:44 AM
Ba phân từ rốn đến nơi
Đúng ngay cái chỗ chơi bời hai phe :D

Hai phe địch thủ kỳ phùng
Lưỡng long tranh đấu.... trào ra

CrazyDog
04-08-2009, 12:50 AM
Hai phe địch thủ kỳ phùng
Lưỡng long tranh đấu.... trào ra

Trào ra đoàn hát dân ca
Có anh nhạc trưởng lỡ đà nhào dzô :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:51 AM
Trào ra đoàn hát dân ca
Có anh nhạc trưởng lỡ đà nhào dzô :D

Dân ca mà cũng chạy sô
Làm cho mấy chị mấy cô oằn èo :D

Mây
04-08-2009, 12:52 AM
Trào ra đoàn hát dân ca
Có anh nhạc trưởng lỡ đà nhào dzô :D

Nhào vô gặp lúc phất cờ
Quay lưng bỏ chạy vì tờ eo teo.:D

CrazyDog
04-08-2009, 12:56 AM
Nhào vô gặp lúc phất cờ
Quay lưng bỏ chạy vì tờ eo teo.:D

Eo teo nó cứ đuổi theo
Làm anh nhạc trưởng ngã vèo đứt đuôi :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:00 AM
Eo teo nó cứ đuổi theo
Làm anh nhạc trưởng ngã vèo đứt đuôi :D

Thế là mọi chuyện xong rồi
Hình như cái đó là phôi mày à
Ngày xưa tao học cấp 3
Nghe thầy giáo giảng, quên bà nó luôn

sơn_nữ83
04-08-2009, 01:03 AM
Thế là mọi chuyện xong rồi
Hình như cái đó là phôi mày à
Ngày xưa tao học cấp 3
Nghe thầy giáo giảng, quên bà nó luôn
Xong rồi anh đánh bài chuồn
Để cho em nó đi buôn lợn xề :D

CrazyDog
04-08-2009, 01:04 AM
Thế là mọi chuyện xong rồi
Hình như cái đó là phôi mày à
Ngày xưa tao học cấp 3
Nghe thầy giáo giảng, quên bà nó luôn

Mày nói tao cũng thấy buồn
Cho cái não của mày luôn đó à
Mày khôn vừa phải thôi nha
Kẻo Mây, Nữ bảo "Thằng gà Giggs hâm" :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:08 AM
Xong rồi anh đánh bài chuồn
Để cho em nó đi buôn lợn xề :D

Lợn xề năm 1 nứa thôi
Chứ còn lợn lái, năm đôi lứa liền

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:16 AM
Các anh các chị lạc đề roài.... 2 chữ cuối chứ ko phải là nối vần nhớ.... :thenao:

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:20 AM
Các anh các chị lạc đề roài.... 2 chữ cuối chứ ko phải là nối vần nhớ.... :thenao:

Vần nhớ gieo đúng mày ơi
Hoạ hai chữ cuối, vào chơi nhớ dùm
Em Mĩm em ấy lúp lùm
Và rồi nghe một tiếng Bùm. hiện ra (nhắc nhở)

Mây
04-08-2009, 01:23 AM
Vần nhớ gieo đúng mày ơi
Hoạ hai chữ cuối, vào chơi nhớ dùm
Em Mĩm em ấy lúp lùm
Và rồi nghe một tiếng Bùm. hiện ra (nhắc nhở)

Hiện ra mà oánh cái Bùm
Thì em sẽ chết lăn đùm xuống ao

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:24 AM
Vần nhớ gieo đúng mày ơi
Hoạ hai chữ cuối, vào chơi nhớ dùm
Em Mĩm em ấy lúp lùm
Và rồi nghe một tiếng Bùm. hiện ra (nhắc nhở)

Hiện ra để nhắc nhở nha
Lạc đề mắc tội xì pam mà chàng

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:26 AM
Hiện ra để nhắc nhở nha
Lạc đề mắc tội xì pam mà chàng

Mà chàng, mà thiếp, mà tình
Mà gì thì cũng giật mình, ngã ngưa

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:29 AM
Mà chàng, mà thiếp, mà tình
Mà gì thì cũng giật mình, ngã ngưa

Ngã ngửa hay là ngã ngưa
Hoạ thơ không dấu từa lưa hết kìa

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:54 AM
Ngã ngửa hay là ngã ngưa
Hoạ thơ không dấu từa lưa hết kìa

Hết kìa dấu má làm gì
Bởi anh nói ngọng là vì em thôi
Mĩm à đêm đã khuya rồi
Thôi đành đi ngủ trên đồi gió hu

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:55 AM
Hết kìa dấu má làm gì
Bởi anh nói ngọng là vì em thôi
Mĩm à đêm đã khuya rồi
Thôi đành đi ngủ trên đồi gió hu

Gió hu anh ngủ thu lu
Em cũng đi ngủ mai bù sau nha

Yêu & Yêu !
04-08-2009, 06:06 AM
Gió hu anh ngủ thu lu
Em cũng đi ngủ mai bù sau nha

< Gió đưa cành trúc la đà >
Lang thang đêm vắng mình ta với đời .

< Sau nha > hai tiếng vừa rơi
Men thơ còn đượm môi cười trong veo .

CrazyDog
04-08-2009, 09:03 AM
< Gió đưa cành trúc la đà >
Lang thang đêm vắng mình ta với đời .

< Sau nha > hai tiếng vừa rơi
Men thơ còn đượm môi cười trong veo .

Trong veo Tô Lịch nước sông
Bà con múc nước ăn không hề gì :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:09 AM
Trong veo Tô Lịch nước sông
Bà con múc nước ăn không hề gì :D


Hề gì nước bẩn có chi
Anh Dog còn thích "nước gì" nữa cơ.....:nguong:

CrazyDog
04-08-2009, 09:15 AM
Hề gì nước bẩn có chi
Anh Dog còn thích "nước gì" nữa cơ.....:nguong:

Nữa cơ thật quá bất ngờ
Dog cứ tưởng Mĩm ngây thơ, nhưng mà... :ngoaymui:

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:19 AM
Nữa cơ thật quá bất ngờ
Dog cứ tưởng Mĩm ngây thơ, nhưng mà... :ngoaymui:

Nhưng mà sự thật hiện ra
Ngây thơ một cặp (Dog & Mĩm) rất là giống nhau

CrazyDog
04-08-2009, 09:37 AM
Nhưng mà sự thật hiện ra
Ngây thơ một cặp (Dog & Mĩm) rất là giống nhau

Giống nhau? Ngó trước ngó sau
Chỗ lồi chỗ lõm, giống nhau thế nào? :eek:

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:41 AM
Giống nhau? Ngó trước ngó sau
Chỗ lồi chỗ lõm, giống nhau thế nào? :eek:

Thì giống là cùng có phao (..câu) :haha:
Dẫu dài dẫu ngắn cũng "ao" thôi mà...

CrazyDog
04-08-2009, 09:47 AM
Thì giống là cùng có phao (..câu) :haha:
Dẫu dài dẫu ngắn cũng "ao" thôi mà...

Anh có dưa chuột và cà
Em có bưởi mọng, nữa là chôm chôm :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:00 AM
Anh có dưa chuột và cà
Em có bưởi mọng, nữa là chôm chôm :D

Lại lạc đề..... :acac:

CrazyDog
04-08-2009, 10:04 AM
Lại lạc đề..... :acac:

Lạc đề Mĩm khóc dầm dề
Cho Lạc vào Đề, hai chữ họa nha

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:09 AM
Lạc đề Mĩm khóc dầm dề
Cho Lạc vào Đề, hai chữ họa nha

Họa nha anh Dog quá gà
Lạc Đề không hợp, "lạc cà" chuẩn hơn

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:18 AM
Họa nha anh Dog quá gà
Lạc Đề không hợp, "lạc cà" chuẩn hơn

Chuẩn hơn thì chắc đúng rồi
Lạc gì bằng cái Lạc Tôi bây giờ :D (Lạc Khoái)

CrazyDog
04-08-2009, 10:23 AM
Chuẩn hơn thì chắc đúng rồi
Lạc gì bằng cái Lạc Tôi bây giờ :D (Lạc Khoái)

Bây giờ Mĩm đã lên cơ
Làm cho ai cũng bất ngờ trình PRO :eek:

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:40 AM
Bây giờ Mĩm đã lên cơ
Làm cho ai cũng bất ngờ trình PRO :eek:

Pờ rồ anh cũng đầy xô
Thêm hai sọt nữa xe thồ chở đi

CrazyDog
04-08-2009, 10:44 AM
Pờ rồ anh cũng đầy xô
Thêm hai sọt nữa xe thồ chở đi

Chở đi tặng Mĩm vài cân
Mĩm để dùng dần, khi hết gọi anh :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:57 AM
Chở đi tặng Mĩm vài cân
Mĩm để dùng dần, khi hết gọi anh :D

Gọi anh một tiếng Dog ơi
Sao anh lại nỡ chơi bời dính Si....

CrazyDog
04-08-2009, 11:01 AM
Gọi anh một tiếng Dog ơi
Sao anh lại nỡ chơi bời dính Si....

Dính Si nào có dễ gì
Bởi vì anh chẳng mấy khi chân trần :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 11:13 AM
Dính Si nào có dễ gì
Bởi vì anh chẳng mấy khi chân trần :D

Chân trần mày nói thấy ghê
Thế nhưng lại được cái phê mày à
Thôi từ nay đến lúc già
Tao giồng chân đất cho cà nó to :rolleyes:

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 11:24 AM
Chân trần mày nói thấy ghê
Thế nhưng lại được cái phê mày à
Thôi từ nay đến lúc già
Tao giồng chân đất cho cà nó to :rolleyes:

Cà to cũng cỡ quả nho
Chứ hơn như thế quả dưa co vào....

Ryan Giggs
04-08-2009, 11:28 AM
Cà to cũng cỡ quả nho
Chứ hơn như thế quả dưa co vào....

Co vào rồi lại duỗi ra
Cà to dưa nhỏ thế mà lại hay

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 11:41 AM
Co vào rồi lại duỗi ra
Cà to dưa nhỏ thế mà lại hay

Hay thì thử mang trưng bày
Đấu giá xem thử hay bao nhiêu phần

Mây
04-08-2009, 12:08 PM
Hay thì thử mang trưng bày
Đấu giá xem thử hay bao nhiêu phần

Nhiêu phần chắc được dăm phân
Khi đem đấu giá mặt đần như heo:D

luulytim_tttt
04-08-2009, 01:13 PM
Nhiêu phần chắc được dăm phân
Khi đem đấu giá mặt đần như heo:D

Như heo nhìn mới sếc xi
Gầy như con cá rứa ri chán òm :haha:

gangrel090
04-08-2009, 01:14 PM
Nhiêu phần chắc được dăm phân
Khi đem đấu giá mặt đần như heo:D
Như heo cũng chuyện mỡ mèo
Chẳng treo chẳng đậy thì tèo cả lô
Thứ nhất là cái ống bô
Thứ rồi cả củ huống hồ cà dưa :D

chiatayhoanghon
04-08-2009, 02:06 PM
Nhiêu phần chắc được dăm phân
Khi đem đấu giá mặt đần như heo:D

Như heo dính cúm bây giờ
Hát một đang đến để chờ đợi ta

CrazyDog
04-08-2009, 05:46 PM
Như heo dính cúm bây giờ
Hát một đang đến để chờ đợi ta

Đợi ta hút phát tài mà
Xong xuôi ra bãi tha ma ta ngồi

gangrel090
04-08-2009, 05:57 PM
Đợi ta hút phát tài mà
Xong xuôi ra bãi tha ma ta ngồi
Ta ngồi hay để mái già
Nó ngồi nóa cưỡi gẫy bà nó.... :D

Mây
04-08-2009, 10:30 PM
Ta ngồi hay để mái già
Nó ngồi nóa cưỡi gẫy bà nó.... :D

Bà nó thì phải nằm im
Để cho ông nó xem phim, thực hành

thinghien
04-08-2009, 10:39 PM
Bà nó thì phải nằm im
Để cho ông nó xem phim, thực hành

Thực hành có Gigg trọng tài
Đến khi mệt lả, Gigg xài xái hai.

Mây
04-08-2009, 10:45 PM
Thực hành có Gigg trọng tài
Đến khi mệt lả, Gigg xài xái hai.

Xái hai mệt bở hai tai
Đến anh Thi nghiện chung vai vào cùng

secret000
05-08-2009, 12:49 AM
Xái hai mệt bở hai tai
Đến anh Thi nghiện chung vai vào cùng
Vào cùng rồi cũng ra nhanh
Vì anh thi ấy nghiện nên đáng gì?

CrazyDog
05-08-2009, 08:32 AM
Vào cùng rồi cũng ra nhanh
Vì anh thi ấy nghiện nên đáng gì?

Đáng gì đề cập đến Thi
Ngồi hát tay vịn sờ ... em hèng :D

gangrel090
05-08-2009, 02:43 PM
Đáng gì đề cập đến Thi
Ngồi hát tay vịn sờ ... em hèng :D
Em hàng,giơ cả 2 tay
Xin các bác đấy loay hoay vần ờ :D
Chạy quanh 1 lúc mệt phờ
Thế rồi líu lưỡi hết ờ thành ôn :D

CrazyDog
05-08-2009, 05:38 PM
Em hàng,giơ cả 2 tay
Xin các bác đấy loay hoay vần ờ :D
Chạy quanh 1 lúc mệt phờ
Thế rồi líu lưỡi hết ờ thành ôn :D

Thành ôn họa khó vãi hồn
Mày gà sao hả, thành ôn cái giề :D

gangrel090
05-08-2009, 06:23 PM
Thành ôn họa khó vãi hồn
Mày gà sao hả, thành ôn cái giề :D
Cái giề nóa ướt dầm dề
Thằng dog dẫm phải lộn mề lăn quay

CrazyDog
05-08-2009, 06:28 PM
Cái giề nóa ướt dầm dề
Thằng dog dẫm phải lộn mề lăn quay

Lăn quay đá trúng mặt dày
Của thằng Gang hấp làm bay hai hàm :D

gangrel090
05-08-2009, 06:38 PM
Lăn quay đá trúng mặt dày
Của thằng Gang hấp làm bay hai hàm :D
Hai hàm tao chuyện tầm phào
Tao thì chỉ sợ đá vào .... thôi :D
Hôm nọ con dở nó ngồi
Tao sơ ý quá khúc dồi cong veo:D

CrazyDog
05-08-2009, 06:44 PM
Hai hàm tao chuyện tầm phào
Tao thì chỉ sợ đá vào .... thôi :D
Hôm nọ con dở nó ngồi
Tao sơ ý quá khúc dồi cong veo:D

Cong veo thì chắc là tèo
Nhưng mà chưa hẳn, cong veo thế nào?
Cong lên thì sướng làm sao
Nếu mà cong xuống thì tao chia buồn :D

gangrel090
05-08-2009, 06:48 PM
Cong veo thì chắc là tèo
Nhưng mà chưa hẳn, cong veo thế nào?
Cong lên thì sướng làm sao
Nếu mà cong xuống thì tao chia buồn :D
Chớ buồn vội nhé cu teo(cute)
Cong thì nó vẫn vòng vèo vậy thôi
Cong lên móc ruột lộn lèo
Cong xuống đành phải vòng vèo chổng mông :D

CrazyDog
05-08-2009, 06:53 PM
Chớ buồn vội nhé cu teo(cute)
Cong thì nó vẫn vòng vèo vậy thôi
Cong lên móc ruột lộn lèo
Cong xuống đành phải vòng vèo chổng mông :D

Chổng mông ở giữa cánh đồng
Bị con quạ mổ nát mông tôi rồi
Giờ đây đau chẳng thể ngồi
Nữ ơi em giúp anh bôi thuốc nào :D

gangrel090
05-08-2009, 06:56 PM
Chổng mông ở giữa cánh đồng
Bị con quạ mổ nát mông tôi rồi
Giờ đây đau chẳng thể ngồi
Nữ ơi em giúp anh bôi thuốc nào :D
Thuốc nào chữa bệnh Dog Down
Bây giờ khó chữa chạy vào não bô (não bộ) :D
Suốt ngày chỉ biết xách xô
Làng trên xóm dưới thấy bô=>lao vào:D

CrazyDog
05-08-2009, 07:01 PM
Thuốc nào chữa bệnh Dog Down
Bây giờ khó chữa chạy vào não bô (não bộ) :D
Suốt ngày chỉ biết xách xô
Làng trên xóm dưới thấy bô=>lao vào:D

Lao vào cái xóm bị Down
Thằng kia quen quá, tưởng nào, thằng Gang
Bỗng thấy nó rẽ sang ngang
Tè ngồi nó bắn kiểu 'nàng' rất hay :D

gangrel090
05-08-2009, 07:22 PM
Lao vào cái xóm bị Down
Thằng kia quen quá, tưởng nào, thằng Gang
Bỗng thấy nó rẽ sang ngang
Tè ngồi nó bắn kiểu 'nàng' rất hay :D
Rất hay chuyện đấy còn dài
Chẳng nhẽ mày chẳng 1 hai ba lần
Ví dụ nhé lúc trong sân
Dốc bóng 1 lúc ngồi đần mặt ra
Đường biên mày xả phà phà
Vạch vôi trôi hết chết bà cả co (cỏ) :D

thinghien
05-08-2009, 10:04 PM
Rất hay chuyện đấy còn dài
Chẳng nhẽ mày chẳng 1 hai ba lần
Ví dụ nhé lúc trong sân
Dốc bóng 1 lúc ngồi đần mặt ra
Đường biên mày xả phà phà
Vạch vôi trôi hết chết bà cả co (cỏ) :D

Cả co cả duỗi ỡm ờ
Nên Gang cũng phải dựng cờ suốt đêm

CrazyDog
05-08-2009, 10:28 PM
Cả co cả duỗi ỡm ờ
Nên Gang cũng phải dựng cờ suốt đêm

Suốt đêm Gang nó ngồi thềm
Tay như chong chóng quay mềm cả ... :D