PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:36 PM
Đường về phủ bóng cô liêu
Trót chung chăn gối em chiều anh đi


:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Anh đi ngày em còn thơ
Anh về em đã dại khờ theo trai


kakaka

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:39 PM
Đường về phủ bóng cô liêu
Trót chung chăn gối em chiều anh đi


:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
Anh đi anh có nhớ không?
Em đây có sẵn mời không anh rồi
Khổ nỗi anh bị ô môi
Chung chăn chung gối anh ngồi k yên:D
hé hé, đừng có quá đà nhé

chuột con
13-06-2009, 03:44 PM
Anh đi anh có nhớ không?
Em đây có sẵn mời không anh rồi
Khổ nỗi anh bị ô môi
Chung chăn chung gối anh ngồi k yên:D
hé hé, đừng có quá đà nhé

không yên cũng bởi vì ai
a va ta đẹp tụi trai phởn lòng:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:49 PM
không yên cũng bởi vì ai
a va ta đẹp tụi trai phởn lòng:D

Phởn lòng cái chí làm trai
Mười hai bến nước thử tài nam nhi

1100i
13-06-2009, 03:52 PM
Phởn lòng cái chí làm trai
Mười hai bến nước thử tài nam nhi

Nam nhi tứ chiếng giang hồ
Cứ gặp phụ nữ là vồ vào ngay

chuột con
13-06-2009, 03:53 PM
Phởn lòng cái chí làm trai
Mười hai bến nước thử tài nam nhi

nam nhi lấy chi mà thử
cao kiến nào xin Hoàng Tử chỉ xem:nguong:

sa la la
13-06-2009, 10:03 PM
nam nhi lấy chi mà thử
cao kiến nào xin Hoàng Tử chỉ xem:nguong:

Chỉ xem trên dưới thế nào
Trái phải, ngang dọc ai vào hay chưa?:D

sơn_nữ83
13-06-2009, 10:13 PM
Chỉ xem trên dưới thế nào
Trái phải, ngang dọc ai vào hay chưa?:D
Hay chưa anh hỏi làm gì
Trên dưới trái phải anh đi đưòng nào
Cẩn thận trúng phải tên lao
Của thằng hàng xóm đâm vào ym anh,:D :D

sa la la
13-06-2009, 10:19 PM
Hay chưa anh hỏi làm gì
Trên dưới trái phải anh đi đưòng nào
Cẩn thận trúng phải tên lao
Của thằng hàng xóm đâm vào ym anh,:D :D

ym anh mà có bị sao
Thương em khóc lóc, lao đao vì buồn:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:22 PM
ym anh mà có bị sao
Thương em khóc lóc, lao đao vì buồn:D

Vì buồn ..inh nó mới tuôn
Gắng đâm thêm phát nó cuồn cuộn ra

COCKOO
13-06-2009, 10:23 PM
Vì buồn thấy Nữ họa tim
Em ui hãy nhốt ....kia vào l..ồ...n...g

sa la la
13-06-2009, 10:23 PM
Vì buồn ..inh nó mới tuôn
Gắng đâm thêm phát nó cuồn cuộn ra

Cuộn ra nhìu quá em à
Eo ơi anh sợ ngập nhà mất thôi

:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:25 PM
Cuộn ra nhìu quá em à
Eo ơi anh sợ ngập nhà mất thôi

:D

Mất thôi, nếu mất thì thôi
Em tìm anh khác cưa đôi cuộc tình

sa la la
13-06-2009, 10:26 PM
Mất thôi, nếu mất thì thôi
Em tìm anh khác cưa đôi cuộc tình

Cuộc tình của Khác lung linh
Nhưng mờ nó khỏe làm..... dã man.:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:28 PM
Cuộc tình của Khác lung linh
Nhưng mờ nó khỏe làm..... dã man.:D

Dã man thì mặc dã man
Khi lên đỉnh điểm ai can được chừ

sa la la
13-06-2009, 10:31 PM
Dã man thì mặc dã man
Khi lên đỉnh điểm ai can được chừ

Được chừ anh sẽ vào can
Hai thằng đánh một em tàn tạ chưa?

Hoài Anh
13-06-2009, 10:35 PM
Được chừ anh sẽ vào can
Hai thằng đánh một em tàn tạ chưa?

Tạ chưa? câu hỏi rõ thừa
Em đay chỉ mới như vừa chạm chân

sa la la
13-06-2009, 10:37 PM
Tạ chưa? câu hỏi rõ thừa
Em đay chỉ mới như vừa chạm chân

Chạm chân sao cứ run run
Lắc đi lắc lại thằng lùn của anh.

Hoài Anh
13-06-2009, 10:43 PM
Chạm chân sao cứ run run
Lắc đi lắc lại thằng lùn của anh.

Của anh sao nhỏ thế kia
Bơm lên chút nữa để lia vào tròng

sa la la
13-06-2009, 10:45 PM
Của anh sao nhỏ thế kia
Bơm lên chút nữa để lia vào tròng

Vào tròng hang hốc tối om
Được ba mươi nhịp vào phom, sướng nhề:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:48 PM
Vào tròng hang hốc tối om
Được ba mươi nhịp vào phom, sướng nhề:D

Sướng nhề, cái lúc giập ghề
Đong đưa lên xuống khi về rát chân

sa la la
13-06-2009, 10:49 PM
Sướng nhề, cái lúc giập ghề
Đong đưa lên xuống khi về rát chân

Rát chân thì kệ em ơi
Một lần như thế đã đời ngàn năm

Hoài Anh
13-06-2009, 10:52 PM
Rát chân thì kệ em ơi
Một lần như thế đã đời ngàn năm

Ngàn năm sống ở cõi đời
Sướng được mấy lúc rã rời tấm thân

sa la la
13-06-2009, 10:54 PM
Ngàn năm sống ở cõi đời
Sướng được mấy lúc rã rời tấm thân
Tấm thân này tặng riêng em
Tất cả vẫn tốt trừ...kem đã nhàu:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:55 PM
Tấm thân này tặng riêng em
Tất cả vẫn tốt trừ...kem đã nhàu:D

Đã nhàu còn giữ làm chi
Cái quan trọng nhất củ mì đó anh

sa la la
13-06-2009, 10:58 PM
Đã nhàu còn giữ làm chi
Cái quan trọng nhất củ mì đó anh

Đó anh vẫn biết thế mà
Từ nay quần giữ từ xa e nhì/

Hoài Anh
13-06-2009, 11:00 PM
Đó anh vẫn biết thế mà
Từ nay quần giữ từ xa e nhì/

Em nhì, em nhất, em ba
Nếu mà hợp lại I ra vọng hồn

ặc ặc....

sa la la
13-06-2009, 11:03 PM
Em nhì, em nhất, em ba
Nếu mà hợp lại I ra vọng hồn

ặc ặc....

Vọng hồn anh vẫn bồn chồn
Eo ơi nghĩ bậy tâm hồn tối tăm

:D

Hoài Anh
13-06-2009, 11:07 PM
Vọng hồn anh vẫn bồn chồn
Eo ơi nghĩ bậy tâm hồn tối tăm

:D

Tối tăm là chỉ trên thơ
Ngoài đời sáng rực như tờ giấy trinh

sa la la
13-06-2009, 11:12 PM
Tối tăm là chỉ trên thơ
Ngoài đời sáng rực như tờ giấy trinh

Giấy trinh bút cũng viết rồi
Vài nét ngang dọc toi đời em tôi.

Hoài Anh
13-06-2009, 11:16 PM
Giấy trinh bút cũng viết rồi
Vài nét ngang dọc toi đời em tôi.

Em tôi đưa giấy viết thơ
Cho nên nhìn lại vẫn tờ giấy tinh

sa la la
13-06-2009, 11:17 PM
Em tôi đưa giấy viết thơ
Cho nên nhìn lại vẫn tờ giấy tinh

Giấy tinh anh viết vài dòng
Rách toạc tờ giấy buồn lòng em tôi

Hoài Anh
13-06-2009, 11:18 PM
Giấy tinh anh viết vài dòng
Rách toạc tờ giấy buồn lòng em tôi

Em tôi đứng ở bờ sông
Mấy anh tồng ngồng cứ thế chạy qua

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:19 PM
Em tôi đứng ở bờ sông
Mấy anh tồng ngồng cứ thế chạy qua

Chạy qua chạy lại, mệt người
Em nằm như thế anh lười nhấp nhô

sa la la
13-06-2009, 11:23 PM
Chạy qua chạy lại, mệt người
Em nằm như thế anh lười nhấp nhô

Nhấp nhô được mấy mà to
Còi như Nghĩ Khác chưa ho đã trào.

Hoài Anh
13-06-2009, 11:24 PM
Chạy qua chạy lại, mệt người
Em nằm như thế anh lười nhấp nhô

Nhấp nhô là bởi núi đồi
Đi xa hơn nữa là đôi trái cà

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:25 PM
Nhấp nhô được mấy mà to
Còi như Nghĩ Khác chưa ho đã trào.

Đã trào nói nhỏ thôi nào
Hoài Anh nghe thấy hỏi sao ko thèm

Hoài Anh
13-06-2009, 11:26 PM
Nhấp nhô được mấy mà to
Còi như Nghĩ Khác chưa ho đã trào.

Đã trào hết cả ra giường
Còi như Nghĩ Khác thấy thương vô cùng
Hay I đưa nghĩ vào mùng
Mua thêm thùng nhớt để cùng nhau quay

sa la la
13-06-2009, 11:26 PM
Đã trào nói nhỏ thôi nào
Hoài Anh nghe thấy hỏi sao ko thèm

Không thèm mày đâu Khác ơi
Hoài Anh đã hứa chỉ chơi tao mà.

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:27 PM
Không thèm mày đâu Khác ơi
Hoài Anh đã hứa chỉ chơi tao mà.

Tao mà nói với Hoài Anh
Thì mài sẽ bị củ hành suốt đêm

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:29 PM
Đã trào hết cả ra giường
Còi như Nghĩ Khác thấy thương vô cùng
Hay I đưa nghĩ vào mùng
Mua thêm thùng nhớt để cùng nhau quay

Nhau quay thêm cả H A
2 nam 1 nữ hợp thành bộ tam
Quay phim cả bọn cùng làm
Rồi đem post mạng, Việt Nam sếch xì

Hoài Anh
13-06-2009, 11:29 PM
Tao mà nói với Hoài Anh
Thì mài sẽ bị củ hành suốt đêm

Suốt đêm thân thể rã rời
Sáng ra em thấy khắp nơi dính trùng

sa la la
13-06-2009, 11:29 PM
Tao mà nói với Hoài Anh
Thì mài sẽ bị củ hành suốt đêm

Suốt đêm ân ái ngọt ngào
Được ba mươi phút lại trào một lần (lần)

Hoài Anh
13-06-2009, 11:30 PM
Nhau quay thêm cả H A
2 nam 1 nữ hợp thành bộ tam
Quay phim cả bọn cùng làm
Rồi đem post mạng, Việt Nam sếch xì

Sếch sì chuyện nhỏ mấy mà
Bọn mình thủng thẳng tà tà mới hay
Bao giờ mới đến lúc gay
Bật máy lên phát phim hay phát hành

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:35 PM
Sếch sì chuyện nhỏ mấy mà
Bọn mình thủng thẳng tà tà mới hay
Bao giờ mới đến lúc gay
Bật máy lên phát phim hay phát hành

Phát hành tập một, tập hai
Mình ra phim nóng nên ai cũng chờ
Trong phim có đoạn bất ngờ
Chĩa 2 khẩu súng vào....rất hay :D

1100i
14-06-2009, 12:23 PM
Phát hành tập một, tập hai
Mình ra phim nóng nên ai cũng chờ
Trong phim có đoạn bất ngờ
Chĩa 2 khẩu súng vào....rất hay :D

Rất hay nhưng dễ bị ghiền
Lần sau chơi một luân phiên mày à.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 02:55 PM
Rất hay nhưng dễ bị ghiền
Lần sau chơi một luân phiên mày à.

Mày à họa bậy quá à
Đọc xong tao thấy mắt hoa, nhức đầu

1100i
14-06-2009, 02:57 PM
Mày à họa bậy quá à
Đọc xong tao thấy mắt hoa, nhức đầu

Nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn
Gặp ba cái đấy nghe đồn...có thai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 03:01 PM
Nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn
Gặp ba cái đấy nghe đồn...có thai

Có thai, phải của Khác không
Nghe nói Khác mới nhập phòng......SN

COCKOO
14-06-2009, 03:06 PM
SN thì đã ốm roài
Còn anh TN đoái hoài gì không?

1100i
14-06-2009, 03:07 PM
Có thai, phải của Khác không
Nghe nói Khác mới nhập phòng......SN

SN chẳng chịu hé răng
Em đang dò hỏi của thằng nào đây?:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 03:09 PM
SN thì đã ốm roài
Còn anh TN đoái hoài gì không?

Gì không còn chút tình nồng
Gửi người em gái đêm đông không buồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 03:10 PM
SN chẳng chịu hé răng
Em đang dò hỏi của thằng nào đây?:D

Nào đây gửi lại cho người
Mắt môi mặn chát, nụ cười héo hon

1100i
14-06-2009, 03:13 PM
Nào đây gửi lại cho người
Mắt môi mặn chát, nụ cười héo hon

Héo hon đã mấy bữa rồi
Theo tình tình chạy lòng bồi hồi sao

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:16 PM
Héo hon đã mấy bữa rồi
Theo tình tình chạy lòng bồi hồi sao

Hồi sao luân chuyển trên trời
Khắp nơi tìm đến một thời chiến chinh

COCKOO
14-06-2009, 03:19 PM
Chiến chinh phải bất thình lình
Làm cho giặc sợ thì mình thắng to

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:20 PM
Chiến chính phải bất thình lình
Làm cho giặc sợ thì mình thắng to

Thắng to nhưng vẫn phải lo
Biết đâu sơ sẩy trùng bò khỏi bao


tha tội cho con, đầu óc con trong sáng Chúa ơi

1100i
14-06-2009, 03:23 PM
Thắng to nhưng vẫn phải lo
Biết đâu sơ sẩy trùng bò khỏi bao


tha tội cho con, đầu óc con trong sáng Chúa ơi

Khỏi bao cao sú làm gì
Chân đất mắt toét còn gì thật hơn

ặc ặc, bạn nè làm mình họa bậy theo, mình còn trong trắng hơn bạn:D

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:26 PM
Khỏi bao cao sú làm gì
Chân đất mắt toét còn gì thật hơn

ặc ặc, bạn nè làm mình họa bậy theo, mình còn trong trắng hơn bạn:D

Thật hơn là lẽ tất nhiên
Bao nhiêu chuyện cũ ưu phiền bỏ qua

Có thật không đó bạn?

COCKOO
14-06-2009, 03:28 PM
Khỏi bao cao sú làm gì
Chân đất mắt toét còn gì thật hơn

ặc ặc, bạn nè làm mình họa bậy theo, mình còn trong trắng hơn bạn:D
Thật hơn không ủng cho vào
Rút ra mới thấy...cào cào ruột gan.

1100i
14-06-2009, 03:33 PM
Thật hơn không ủng cho vào
Rút ra mới thấy...cào cào ruột gan.

Ruột gan em rất rối bời
Bác Ku xin hãy dừng lời được không:D

hehe, e đang ngoan, a cứ khơi mào

sơn_nữ83
14-06-2009, 04:56 PM
Có thai, phải của Khác không
Nghe nói Khác mới nhập phòng......SN
Sơn Nữ con trai có rồi
Có một, chỉ một mà thôi anh à

sơn_nữ83
14-06-2009, 05:01 PM
SN chẳng chịu hé răng
Em đang dò hỏi của thằng nào đây?:D
Nào đây sao lại hỏi em
Em đây không muốn lèm nhèm đâu nha
Nữ em vốn tính thật thà
Nếu mà có thật chết cha em rồi,

sơn_nữ83
14-06-2009, 05:14 PM
SN thì đã ốm roài
Còn anh TN đoái hoài gì không?
Gì không anh nói em buồn
Ốm yếu dặt dẹo nằm luôn cả ngày
Vậy mà ai có đâu hay
Tinh thần mệt mỏi chân tay rã rời

COCKOO
14-06-2009, 05:18 PM
Rã rời cũng bởi do chơi
Đêm không nằm ngủ nhớ hơi anh nào
Khác thì ở tận bên Lào
Gần gần chỉ có cái mào của I

1100i
14-06-2009, 05:28 PM
Rã rời cũng bởi do chơi
Đêm không nằm ngủ nhớ hơi anh nào
Khác thì ở tận bên Lào
Gần gần chỉ có cái mào của I

Của I đang rất nhẽo nhèo
Nỗi buồn vô đối tèo teo mất rồi

sơn_nữ83
14-06-2009, 05:46 PM
Rã rời cũng bởi do chơi
Đêm không nằm ngủ nhớ hơi anh nào
Khác thì ở tận bên Lào
Gần gần chỉ có cái mào của I
Của I sếp hiểu nhầm rồi
Anh ấy đang khóc ỉ ôi kia kìa
Buồn vì duyên phận lìa chia
I kia đang muốn uống bia giải sầu
Nữ em dù muốn? còn lâu
Bởi anh I ấy đang rầu vì ai.

1100i
14-06-2009, 05:50 PM
Của I sếp hiểu nhầm rồi
Anh ấy đang khóc ỉ ôi kia kìa
Buồn vì duyên phận lìa chia
I kia đang muốn uống bia giải sầu
Nữ em dù muốn? còn lâu
Bởi anh I ấy đang rầu vì ai.

Vì ai vì địch chứ ai:D
Quân ta thăng tiến lâu đài ái ân:D

sơn_nữ83
14-06-2009, 05:52 PM
Của I đang rất nhẽo nhèo
Nỗi buồn vô đối tèo teo mất rồi
Mất rồi duyên phận thế rồi
Có buồn cũng chẳng thể lôi người về
Anh đừng tâm trạng ủ ê
Mong cho hạnh phúc tìm về với anh
p/s: Anh I oi,nỗi buồn nào cũng qua, đối diện với nó là cách duy nhất để vượt qua đấy.

COCKOO
14-06-2009, 05:52 PM
Của I sếp hiểu nhầm rồi
Anh ấy đang khóc ỉ ôi kia kìa
Buồn vì duyên phận lìa chia
I kia đang muốn uống bia giải sầu
Nữ em dù muốn? còn lâu
Bởi anh I ấy đang rầu vì ai.
Vì ai? I lại hóa sầu
Chắc cô Sơn nữ qua cầu rút dây

1100i
14-06-2009, 05:56 PM
Vì ai? I lại hóa sầu
Chắc cô Sơn nữ qua cầu rút dây

Rút dây tất sẽ động rừng
Cái cô Sơn nữ coi chừng quả bao (báo)

:D:D:D

sơn_nữ83
14-06-2009, 06:04 PM
Vì ai? I lại hóa sầu
Chắc cô Sơn nữ qua cầu rút dây
Rut dây em biết gì đâu
Em đây vẫn đứng bên này cầu thôi.

1100i
14-06-2009, 06:36 PM
Rut dây em biết gì đâu
Em đây vẫn đứng bên này cầu thôi.

Cầu thôi cứ nghĩ sập rồi
Ai ngờ xây lại nhịp đôi vững vàng.

T_Y_P_N
16-06-2009, 01:34 PM
Di choi khong dau ai oi.
Si pam chan ngat loi roi quan oi.

chuột con
17-06-2009, 08:23 PM
Di choi khong dau ai oi.
Si pam chan ngat loi roi quan oi.

quan oi nắng, núp lọng vàng
dân đen nắng rát núp hàng tre thưa

LAMGIANG
17-06-2009, 08:42 PM
quan oi nắng, núp lọng vàng
dân đen nắng rát núp hàng tre thưa

Tre thưa biết mấy cho vừa
Nắng kia vẫn lọt , buổi trưa rát đầu .

chuột con
17-06-2009, 08:50 PM
Tre thưa biết mấy cho vừa
Nắng kia vẫn lọt , buổi trưa rát đầu .

rát đầu cũng mặc tụi bây
quan đây chỉ biết phủi phây đứng cười

LÃO HẠC
17-06-2009, 08:52 PM
Tre thưa biết mấy cho vừa
Nắng kia vẫn lọt , buổi trưa rát đầu .

Rát đầu nón lá nghiêng che
Bao năm vắng tiếng trưa hè Mẹ ru

chuột con
17-06-2009, 08:59 PM
Rát đầu nón lá nghiêng che
Bao năm vắng tiếng trưa hè Mẹ ru

Mẹ ru con ngũ giấc nồng
mong con khôn lớn góp công dựng đời

LÃO HẠC
17-06-2009, 09:05 PM
Mẹ ru con ngũ giấc nồng
mong con khôn lớn góp công dựng đời

Dựng đời đất khách quê người
Mồ hôi,máu chảy lệ rơi hai hàng.

chuột con
17-06-2009, 09:08 PM
Dựng đời đất khách quê người
Mồ hôi,máu chảy lệ rơi hai hàng.

hai hàng có đáng là bao
nuôi con mẹ khóc mưa rào thẹn thua

Nguyễn Hải Nam
17-06-2009, 09:14 PM
Dựng đời đất khách quê người
Mồ hôi,máu chảy lệ rơi hai hàng.

Hai hàng nước mắt chứa chan
Lệ rơi là bởi khóc than một thời

LÃO HẠC
17-06-2009, 09:15 PM
hai hàng có đáng là bao
nuôi con mẹ khóc mưa rào thẹn thua

Thẹn thua...mắt Mẹ đã nhoà
Công ơn dưỡng dục chan hoà biển đông.

chuột con
17-06-2009, 09:19 PM
Thẹn thua...mắt Mẹ đã nhoà
Công ơn dưỡng dục chan hoà biển đông.

biển Đông dậy tiếng thét gào
con ơi mắt Mẹ lệ trào từng đêm!

LÃO HẠC
17-06-2009, 09:24 PM
biển Đông dậy tiếng thét gào
con ơi mắt Mẹ lệ trào từng đêm!

Từng đêm thao thức nhớ người
Quê xa vắng Mẹ con cười nổi không?

chuột con
17-06-2009, 10:39 PM
Từng đêm thao thức nhớ người
Quê xa vắng Mẹ con cười nổi không?

nổi không vận nước lênh đênh
Mẹ mong con hãy vững bền chí trai!

NgHi~KhAc'
17-06-2009, 10:45 PM
nổi không vận nước lênh đênh
Mẹ mong con hãy vững bền chí trai!

Trí trai được có nửa gang
Một nửa còn lại nhờ nàng giữ cho

LÃO HẠC
17-06-2009, 10:45 PM
nổi không vận nước lênh đênh
Mẹ mong con hãy vững bền chí trai!

Chí trai ghánh vác thay Cha
Một mình tần tảo quê nhà Mẹ ơi!

NgHi~KhAc'
17-06-2009, 10:48 PM
Chí trai ghánh vác thay Cha
Một mình tần tảo quê nhà Mẹ ơi!

Mẹ ơi sáng nắng chiều mưa
Hoàng hôn nước mắt mẹ vừa mới rơi
Con bôn ba suốt một đời
Chẳng thể tìm nổi một nơi mẹ nằm

LÃO HẠC
17-06-2009, 10:54 PM
Mẹ ơi sáng nắng chiều mưa
Hoàng hôn nước mắt mẹ vừa mới rơi
Con bôn ba suốt một đời
Chẳng thể tìm nổi một nơi mẹ nằm

Mẹ nằm giường chiếu chõng tre
Mắt buồn ngấn lệ mong hè đón con.

NgHi~KhAc'
17-06-2009, 10:56 PM
Mẹ nằm giường chiếu chõng tre
Mắt buồn ngấn lệ mong hè đón con.

Đón con mẹ chẳng nói gì
Con nhìn mắt mẹ con đi sao đành

chuột con
17-06-2009, 10:59 PM
Đón con mẹ chẳng nói gì
Con nhìn mắt mẹ con đi sao đành

sao đành để Mẹ đơn côi
nhưng con đã lỡ nổi trôi cùng đời

LÃO HẠC
17-06-2009, 11:04 PM
sao đành để Mẹ đơn côi
nhưng con đã lỡ nổi trôi cùng đời

Cùng đời Mẹ vẫn phải lo
Thương con xứ lạ dặn dò hỏi thăm.

chuột con
17-06-2009, 11:09 PM
Cùng đời Mẹ vẫn phải lo
Thương con xứ lạ dặn dò hỏi thăm.

hỏi thăm, con bèn giận dỗi:
mẹ ơi! con đã lớn rồi mẹ ơi!
xin mẹ hãy cứ nghỉ ngơi
để con bay nhảy với đời được không?
mẹ cười lặng lẽ buồn trông
thương con bé dại nghênh ngông quá chừng

Klosen
18-06-2009, 09:39 AM
Quá chừng đừng có mà hư
Chuyện đời rố rắm lừ đừ chết luôn.

p/s: lâu ko thả thơ, đọc thơ mình viết thấy tự ti quá:(

phale
18-06-2009, 09:44 AM
Quá chừng đừng có mà hư
Chuyện đời rố rắm lừ đừ chết luôn.

p/s: lâu ko thả thơ, đọc thơ mình viết thấy tự ti quá:(

Làm thơ như gõ tiếng chuông
Tâm hồn thức tỉnh, thơ luồn vào tim

p/s: vẫn như ngày nào mà Klosen. Vui nhé!

Klosen
18-06-2009, 09:47 AM
Làm thơ như gõ tiếng chuông
Tâm hồn thức tỉnh, thơ luồn vào tim

p/s: vẫn như ngày nào mà Klosen. Vui nhé!
Vào tim mà vẫn như không
Tìm mãi chẳng thấy bóng hồng ở đâu???

LAMGIANG
18-06-2009, 11:07 PM
Ở đâu thấy được bóng hồng
Ở đâu thấy được tấm lòng người thương .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 07:54 AM
Ở đâu thấy được bóng hồng
Ở đâu thấy được tấm lòng người thương .

Người thương đi mãi không về
Bỏ ta ở lại cõi mê, đợi chờ

phale
19-06-2009, 07:58 AM
Người thương đi mãi không về
Bỏ ta ở lại cõi mê, đợi chờ
Đợi chờ từ sáng đến chiều
Bóng ai mờ mịt đìu hiu đất trời