PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39

thuc sinh
12-11-2009, 03:26 PM
Thêm phòng nước đục hoá trong
Tham nhiều chất có còn không hở giời?
Hở trời ngồi khóc ỉ ôi
Phòng nhiều hàng hỏng nước trôi qua cầu.....:D

LÃO HẠC
12-11-2009, 03:48 PM
Hở trời ngồi khóc ỉ ôi
Phòng nhiều hàng hỏng nước trôi qua cầu.....:D

Qua cầu...rút ván là xong
Sông sâu nước chảy khó lòng vượt qua

Cá Chuồn
12-11-2009, 04:57 PM
Qua cầu...rút ván là xong
Sông sâu nước chảy khó lòng vượt qua

Vượt qua cái dớp ban đầu
Thì ta cứ thế dài lâu ta xài

sơn_nữ83
16-11-2009, 01:22 PM
Vượt qua cái dớp ban đầu
Thì ta cứ thế dài lâu ta xài
Tai xài ngày một ngày hai
Ngày ba chán qua ta bai bai liền :D:botay:

Cá Chuồn
16-11-2009, 01:29 PM
Tai xài ngày một ngày hai
Ngày ba chán qua ta bai hai liền :D:botay:

Hai liền thành một- thiên đàng
Liền đi liền lại ngổn ngang chiến trường

votinh
16-11-2009, 02:50 PM
Hai liền thành một- thiên đàng
Liền đi liền lại ngổn ngang chiến trường

Chiến trường chiến tích chiến tranh
Xáo qua xáo lại tanh bành còn chi

Cá Chuồn
17-11-2009, 04:32 PM
Chiến trường chiến tích chiến tranh
Xáo qua xáo lại tanh bành còn chi

Còn chi phải hỏi người ta
Trước là để biết, sau là nhào vô

sơn_nữ83
17-11-2009, 04:54 PM
Còn chi phải hỏi người ta
Trước là để biết, sau là nhào vô
Nhào vô cẩn thận trượt chân
Vồ ngay con ếch... bong gân biết đời

RIP
18-11-2009, 10:06 AM
Nhào vô cẩn thận trượt chân
Vồ ngay con ếch... bong gân biết đời

Biết đời không thể có em
Anh mang lẻ bóng, một mình tương tư

votinh
18-11-2009, 10:24 AM
Biết đời không thể có em
Anh mang lẻ bóng, một mình tương tư

Tương tư nấu cháo cho nhừ
Ăn vào một bát lừ đừ suốt năm :D

sơn_nữ83
18-11-2009, 10:26 AM
Tương tư nấu cháo cho nhừ
Ăn vào một bát lừ đừ suốt năm :D

Suốt năm ăn chào...xót lòng!
Thỉnh thoảng cơm phở nếu không ốm đòn:D:D

votinh
18-11-2009, 10:34 AM
Suốt năm ăn chào...xót lòng!
Thỉnh thoảng cơm phở nếu không ốm đòn:D:D

Ốm đòn nhừ từ chịu thôi
Chẳng ham phở tái mì hôi qua đường :D

Cá Chuồn
19-11-2009, 11:31 PM
Ốm đòn nhừ từ chịu thôi
Chẳng ham phở tái mì hôi qua đường :D

Qua đường có quán cháo lòng
Ghé làm một bát, ăn xong thì về

lão phàm phu
21-11-2009, 06:43 PM
thì về thắm lại tình quê
vác dao ta lại làm nghề hoạn heo

Cá Chuồn
22-11-2009, 01:35 AM
thì về thắm lại tình quê
vác dao ta lại làm nghề hoạn heo

Hoạn heo thì lại có mồi
Hèn chi mà Lão già rồi vẫn ham

kehotro
22-11-2009, 11:16 AM
Hoạn heo thì lại có mồi
Hèn chi mà Lão già rồi vẫn ham

Vẫn ham vạch đá tìm vàng
Giữa thung sâu vọng tiếng đàn nỉ non.

lão phàm phu
22-11-2009, 03:41 PM
nỉ non tìm gái xuân son
10 ngày 9 tháng bụng tròn oe oe

Cá Chuồn
22-11-2009, 07:58 PM
nỉ non tìm gái xuân son
10 ngày 9 tháng bụng tròn oe oe

Oe oe đứa bé chào đời
Có đúng tục tử không "người" phàm phu?

Bạch Vân
22-11-2009, 08:03 PM
Oe oe đứa bé chào đời
Có đúng tục tử không "người" phàm phu?

Chào đời bé khóc tu tu
Bỗng dưng gặp kẻ phàm phu, bé cười.

Cá Chuồn
22-11-2009, 08:15 PM
Chào đời bé khóc tu tu
Bỗng dưng gặp kẻ phàm phu, bé cười.

Bé cười đôi mắt long lanh
Cớ sao Lão lại nỡ đành ra đi

Họa nối 2 từ cuối chị BV ơi

kehotro
22-11-2009, 11:59 PM
Ra đi chẳng hẹn ngày về
Gió hanh hao gió đêm thê thảm lòng

Cá Chuồn
23-11-2009, 11:03 PM
Ra đi chẳng hẹn ngày về
Gió hanh hao gió đêm thê thảm lòng

Thảm lòng ai trải ra ngồi
Cho đau đớn ruột, cho đời nặng mang

Candy
24-11-2009, 08:05 PM
Thảm lòng ai trải ra ngồi
Cho đau đớn ruột, cho đời nặng mang

Nặng mang hai chữ nghĩ tình
Âu là số phận cho mình gặp nhau.

Sầu Thiên Thu
04-12-2009, 10:37 PM
Nặng mang hai chữ nghĩ tình
Âu là số phận cho mình gặp nhau.





Gặp nhau thêm chỉ đau lòng
Thôi thì cách mặt cho nàng ấm êm


:ngoaymui:

gangrel090
07-12-2009, 01:59 PM
Gặp nhau thêm chỉ đau lòng
Thôi thì cách mặt cho nàng ấm êm


:ngoaymui:
Ấm êm chăn gối từng đêm
Để ai lẻ bóng môi mềm rượu cay

Cá Chuồn
11-12-2009, 11:41 AM
Ấm êm chăn gối từng đêm
Để ai lẻ bóng môi mềm rượu cay

Rượu cay tình đắng đời buồn
Xa rồi lại thấy bồn chồn nhớ nhau

Sầu Thiên Thu
11-12-2009, 12:16 PM
Rượu cay tình đắng đời buồn
Xa rồi lại thấy bồn chồn nhớ nhau




Nhớ nhau nhớ lắm người ơi
Đừng hờn anh nhé, hãy vui lên nào


:D

Cá Chuồn
12-12-2009, 03:23 PM
Nhớ nhau nhớ lắm người ơi
Đừng hờn anh nhé, hãy vui lên nào


:D

Lên nào anh nhé, cố lên
Gắng cho tới đích em đền anh nghe

secret000
12-12-2009, 04:59 PM
Lên nào anh nhé, cố lên
Gắng cho tới đích em đền anh nghe
Anh nghe tiếng sóng vỗ về
Lòng tơ sao rối bộn bề thương yêu!

Cá Chuồn
13-12-2009, 01:37 AM
Anh nghe tiếng sóng vỗ về
Lòng tơ sao rối bộn bề thương yêu!

Thương yêu mà chẳng chịu chiều
Chưa chi đã vội treo niêu lên rồi :D

Sầu Thiên Thu
13-12-2009, 01:39 AM
Thương yêu mà chẳng chịu chiều
Chưa chi đã vội treo niêu lên rồi :D




Lên rồi khổ lắm ai ơi
Cám treo nóc bếp, heo thời nhịn ăn

Cá Chuồn
13-12-2009, 04:55 PM
Lên rồi khổ lắm ai ơi
Cám treo nóc bếp, heo thời nhịn ăn

Nhịn ăn mà vẫn lên cân
Sem sem 1 tạ sao vần được đây

Sầu Thiên Thu
13-12-2009, 05:04 PM
Nhịn ăn mà vẫn lên cân
Sem sem 1 tạ sao vần được đây




Được đây! Nhìn thấy cũng ngon
Dù là một tạ, có còn hơn không

:D

Cá Chuồn
13-12-2009, 05:12 PM
Được đây! Nhìn thấy cũng ngon
Dù là một tạ, có còn hơn không

:D

Hơn không sao biết được đây
Khổ thân cái tấm nệm dày bẹp luôn

Mưa Trên Cuộc Tình
31-12-2009, 12:56 PM
Bẹp luôn một mối tình buồn
Bẹp luôn một thủa cuồng phong ân tình

Khuyết
05-01-2010, 01:04 PM
Bẹp luôn một mối tình buồn
Bẹp luôn một thủa cuồng phong ân tình

Ân tình mình đã trao nhau
Sao em lại để bẹp luôn thế này

phuongnhiaodai
05-01-2010, 08:22 PM
Ân tình mình đã trao nhau
Sao em lại để bẹp luôn thế này

Thế này rồi lại thế kia
Nào ai có biết uống bia mà mời :D

LAMGIANG
05-01-2010, 08:26 PM
Mà mời có thật hay không ?
Để mình còn biết , còn trông được mời .

LÃO HẠC
07-01-2010, 05:32 PM
Mà mời có thật hay không ?
Để mình còn biết , còn trông được mời .

Được mời phải uống cho say
Lâu rồi không gặp đi Bay nơi nào?

LAMGIANG
07-01-2010, 07:05 PM
Được mời phải uống cho say
Lâu rồi không gặp đi Bay nơi nào?

Nơi nào có gió thì thào
Nơi nào có lệnh phải vào lão ơi !

LÃO HẠC
07-01-2010, 07:08 PM
Nơi nào có gió thì thào
Nơi nào có lệnh phải vào lão ơi !

Lão ơi! ai gọi ắt xì
Cuối năm gặp mặt (làm) vài bi đỡ nghiền..

Ryan Giggs
07-01-2010, 07:24 PM
Lão ơi! ai gọi ắt xì
Cuối năm gặp mặt (làm) vài bi đỡ nghiền..

Hỏi rằng Lão Hạc có tiền
Mua vài ba tép hít liền cho phê

LÃO HẠC
07-01-2010, 07:30 PM
Hỏi rằng Lão Hạc có tiền
Mua vài ba tép hít liền cho phê

Cho phê mới đã sự đời
Hôm nay gặp bác em mời vài ly

Cá Chuồn
07-01-2010, 09:38 PM
Cho phê mới đã sự đời
Hôm nay gặp bác em mời vài ly

Vài ly nào có thấm gì
Chưa vô tới họng đã đi đường nào

LÃO HẠC
08-01-2010, 09:08 PM
Vài ly nào có thấm gì
Chưa vô tới họng đã đi đường nào

Vàng thiệt đâu sợ lửa cao
Chỉ e gặp bác nốc ao....như hôm rồi....

@ Chán nhà bác quá à.....

Khuyết
08-01-2010, 09:42 PM
Vàng thiệt đâu sợ lửa cao
Chỉ e gặp bác nốc ao....như hôm rồi....

@ Chán nhà bác quá à.....

Hôm rồi cũng gặp Hạc rồi
Nhưng mà uống rượu Hạc thời thua em :D

LÃO HẠC
08-01-2010, 09:48 PM
Thua em.....cũng tại đói mèm
Lần sau gặp bác thử xem thía nào

Khuyết
08-01-2010, 09:51 PM
Thua em.....cũng tại đói mèm
Lần sau gặp bác thử xem thía nào

Thế nào vồng cũng sẵn sàng
Tiếp chiêu Lão hạc còn gì vui hơn :D

LÃO HẠC
08-01-2010, 09:54 PM
Vui hơn nếu bác vô đây
Mình làm vài món ngất ngây thằng người

Khuyết
08-01-2010, 10:02 PM
Thằng nguời thì có món gì
Vồng em xin thử cái trò ngất ngây

LÃO HẠC
08-01-2010, 10:04 PM
Thằng nguời thì có món gì
Vồng em xin thử cái trò ngất ngây

Ngất ngây......bác cứ giả vờ
Em thừa hiểu bác như Cờ gặp phong

Khuyết
08-01-2010, 10:20 PM
Ngất ngây......bác cứ giả vờ
Em thừa hiểu bác như Cờ gặp phong

Vồng em đâu biết giả vờ
Em thật không biết món gì ngất ngây :D
Bác Hạc biết chỗ chỉ dùm
Vồng em muốn thử ngất ngây sài gòn :D

Breakup's
10-01-2010, 02:50 PM
Vồng em đâu biết giả vờ
Em thật không biết món gì ngất ngây :D
Bác Hạc biết chỗ chỉ dùm
Vồng em muốn thử ngất ngây sài gòn :D

Sài gòn nhiều món ngất ngây
Bác coi chừng đó có nhiều món ngon
''Thanh niên'' , ''Tuổi trẻ'' la làng
Chết ...từ từ chết thiệt là khổ thân .

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:15 PM
Sài gòn nhiều món ngất ngây
Bác coi chừng đó có nhiều món ngon
''Thanh niên'' , ''Tuổi trẻ'' la làng
Chết ...từ từ chết thiệt là khổ thân .

Khổ thân Breakup's nhà ta
Mới vừa xét nghiệm si đa mất rồi
Bây chừ lòng dạ bồi ngồi
Phân ưu thành kính Hạc tôi chia buồn.

Breakup's
10-01-2010, 03:24 PM
Khổ thân Breakup's nhà ta
Mới vừa xét nghiệm si đa mất rồi
Bây chừ lòng dạ bồi ngồi
Phân ưu thành kính Hạc tôi chia buồn.

Buồn gì em hởi bác ơi
Chết thiếu hiểu biết còn gì nói năng
Ở đây món ngon Sài thành
Ngất ngây ngon miệng lại đau dài dài


*Hoạ theo báo chí phản ảnh những món ăn ở SG pha chế mất vệ sinh . Bác đừng hiểu nhầm em tội nghiệp ..Hihi :youarethewoman:

trannhankim
10-01-2010, 03:25 PM
Chia buồn thành kính phân ưu
Bác Hạc đừng khóc bù lu thêm sầu
Lắm ai sống đến bạc đầu
Cớ sao thảm thiết cho rầu bác ơi

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:29 PM
Buồn gì em hởi bác ơi
Chết thiếu hiểu biết còn gì nói năng
Ở đây món ngon Sài thành
Ngất ngây ngon miệng lại đau dài dài


*Hoạ theo báo chí phản ảnh những món ăn ở SG pha chế mất vệ sinh . Bác đừng hiểu nhầm em tội nghiệp ..Hihi :youarethewoman:

Dài dài cho hỏi mấy phân
Sài gòn nhiều món em cần thứ chi
Pa tê kẹp với bánh mì
Mắm tôm thịt chó còn gì ngon hơn.

trannhankim
10-01-2010, 03:40 PM
Ngon hơn ai hả bác ơi
Chỉ là những món đơn thuần ăn chơi
Ốc bưu chấm với mấm gừng
Món ăn em thích xin đừng chê nha !

LÃO HẠC
10-01-2010, 03:48 PM
Ngon hơn ai hả bác ơi
Chỉ là những món đơn thuần ăn chơi
Ốc bưu chấm với mấm gừng
Món ăn em thích xin đừng chê nha !

Chê nha....thử mới tin à
Rượu ngon phải có đàn bà mới Xuân
Món này em cũng muốn mần
Thôi thì gặp bạn cuối tuần này nha

trannhankim
10-01-2010, 04:00 PM
Này nha uống đã một ngày
Giao lưu thêm bạn no say ấm lòng
Ngày nào ? nghe thấy phát trông
Hẹn ngày mai nhé quyết không nuốt lời !

COCKOO
10-01-2010, 04:02 PM
Chê nha....thử mới tin à
Rượu ngon phải có đàn bà mới Xuân
Món này em cũng muốn mần
Thôi thì gặp bạn cuối tuần này nha
Này nha cock tặng bộ cà
Của con dê đực hôm qua bắt về
Tiết thì ngon lắm khỏi chê
Mật đem ngâm rượu khà khề sướng sung

trannhankim
10-01-2010, 04:12 PM
Sướng sung bắt quá tới cùng
Cho thêm lít nữa ung dung ta ngồi
Say sưa vui với cuộc đời
Ngắm nàng bán quán ta mời một ly

COCKOO
10-01-2010, 04:14 PM
Sướng sung bắt quá tới cùng
Cho thêm lít nữa ung dung ta ngồi
Say sưa vui với cuộc đời
Ngắm nàng bán quán ta mời một ly
Một ly say tít đã đời
Hai ly ta ngủ rã rời cả chân
Ba ly lại thấy bần thần
Thèm ly thứ bốn để mần sướng sung :D

trannhankim
10-01-2010, 04:23 PM
Sướng sung nhưng chớ đùng đùng
Làm vợ phát khùng lúc đó thì nguy
Nhậu về phải biết nghĩ suy
Vợ ta thắm thía thêm phần sướng sung

COCKOO
10-01-2010, 04:30 PM
Sướng sung nhưng chớ đùng đùng
Làm vợ phát khùng lúc đó thì nguy
Nhậu về phải biết nghĩ suy
Vợ ta thắm thía thêm phần sướng sung
Sướng sung phải tới tận cùng
Uống là phải hết một thùng bia hơi
Đã làm là phải biết chơi
Chơi sao cho đã cái đời sướng sung :D

trannhankim
10-01-2010, 04:35 PM
Sướng sung cứ cụng ly nhau
Ngày mai tiếp diễn ra sao chẳng màn
Nếu mà cứ ở bên nàng
Làm sao ta được những giờ sướng sung

hamy
10-01-2010, 07:39 PM
Sướng sung vào gặp hoạ thơ
Người đâu gặp gỡ bất ngờ đối nhau
Vần thơ ta cứ mãi trao
Để rồi lòng phải xuyến xao trong lòng!!!

trannhankim
12-01-2010, 12:41 PM
Trong lòng vẫn có đợi mong
Người đâu gặp gỡ cho lòng tương tư
Em giờ đã đến rồi ư
Để cho ta biết lòng mình sướng sung !!!

Cá Chuồn
12-01-2010, 01:51 PM
Trong lòng vẫn có đợi mong
Người đâu gặp gỡ cho lòng tương tư
Em giờ đã đến rồi ư
Để cho ta biết lòng mình sướng sung !!!

Sướng sung là cái chi chi
Hết nam rồi nữ tì tì ngộ ghê
Sướng thì kiếm cái lẩu dê
Sung lên thì lại...hề hề...xử luôn

COCKOO
12-01-2010, 01:55 PM
Sướng sung là cái chi chi
Hết nam rồi nữ tì tì ngộ ghê
Sướng thì kiếm cái lẩu dê
Sung lên thì lại...hề hề...xử luôn
Xử luôn cái sự sướng sung
Lẩu dê cơm cháy ăn lưng một nồi
Rượu say say quá thì rồi
Phừng phưng lại thấy bồi hồi sướng sung

trannhankim
12-01-2010, 02:02 PM
Sướng sung ta cứ chơi cùng
Dù đường xa tít không nao núng lòng
Thiếu bia thì cứ ngồi mong
Có bia thỏa thích cho lòng sướng sung !

hamy
12-01-2010, 09:33 PM
Sướng sung ta cứ chơi cùng
Dù đường xa tít không nao núng lòng
Thiếu bia thì cứ ngồi mong
Có bia thỏa thích cho lòng sướng sung !

Sướng sung cứ mãi rượu bia
Để rồi sẽ thấy cùng chia nỗi sầu !!!
Người ơi, sao thấy phát rầu
Bởi vì cứ mãi cắm đầu sướng sung!!!

COCKOO
13-01-2010, 08:51 AM
Sướng sung cứ mãi rượu bia
Để rồi sẽ thấy cùng chia nỗi sầu !!!
Người ơi, sao thấy phát rầu
Bởi vì cứ mãi cắm đầu sướng sung!!!

Sướng sung cho hết ưu sầu
Nốc bia cứng bụng đi cầu là xong
Sống đời cũng chỉ ước mong
Làm trai thoả chi một lòng sướng sung

hamy
13-01-2010, 01:23 PM
Sướng sung cho hết ưu sầu
Nốc bia cứng bụng đi cầu là xong
Sống đời cũng chỉ ước mong
Làm trai thoả chi một lòng sướng sung
Sướng sung cho đến tận cùng
Để rồi hối tiếc tình chung không còn
Bởi vì đời cứ mãi lon
Một thân cô độc hỏi còn sướng sung???

TeacherABC
14-01-2010, 01:08 AM
Sướng sung cho đến tận cùng
Để rồi hối tiếc tình chung không còn
Bởi vì đời cứ mãi lon
Một thân cô độc hỏi còn sướng sung???

Sướng sung nói mãi cũng rầu
Nếu không có kẻ cạo đầu đi tu
Vào chùa vác mấy cái lu
Sẩy chân vấp ngã bỏ bu em rồi!

langtutimvo
14-01-2010, 02:57 AM
Sướng sung nói mãi cũng rầu
Nếu không có kẻ cạo đầu đi tu
Vào chùa vác mấy cái lu
Sẩy chân vấp ngã bỏ bu em rồi!

Em rồi em nữa thêm vui
Đủ bộ nếp tẻ cho bùi lòng nhau
Cùng lắm thêm một buồng cau
Nhưng mà như thế,làm đau em rồi

hamy
14-01-2010, 12:09 PM
Em rồi em nữa thêm vui
Đủ bộ nếp tẻ cho bùi lòng nhau
Cùng lắm thêm một buồng cau
Nhưng mà như thế,làm đau em rồi

Em rồi em nữa mà chi
Luật hôn nhân đó anh vi phạm rồi
Bây giờ còn nói lôi thôi
Mai mốt nhà đá anh ngồi nghỉ chân!!!

langtutimvo
14-01-2010, 12:30 PM
Em rồi em nữa mà chi
Luật hôn nhân đó anh vi phạm rồi
Bây giờ còn nói lôi thôi
Mai mốt nhà đá anh ngồi nghỉ chân!!!

Nghỉ chân hai bến mới thấy
Luật đã ra rồi,đừng lấy vợ lẻ
Hai là chẵn sao bắt bẻ
Đủ chỉ tiêu rồi, anh sẽ nghỉ chân

hamy
14-01-2010, 01:11 PM
Nghỉ chân để ngẫm lại mình
Lấy hai người vợ ân tình chia đôi
Để rồi mang tội hỡi ai
Lòng nghe chua xót tháng ngày tù lao!!!

langtutimvo
14-01-2010, 01:36 PM
Nghỉ chân để ngẫm lại mình
Lấy hai người vợ ân tình chia đôi
Để rồi mang tội hỡi ai
Lòng nghe chua xót tháng ngày tù lao!!!


Tù lao nào sá chi em
Tòa phán hai án,đành xem thế nào
Khổ thân cái kiếp hoa đào
Chung thân hai án,khi nào khỏi đây

hamy
14-01-2010, 07:21 PM
Khỏi đây ...đành phải bỏ đi
Giờ ta không một chút gì hoài mong!!!
Tình đâu có đợi có trông
Nên giờ từ biệt ta không nghĩ gì!!!

Ryan Giggs
14-01-2010, 07:31 PM
Khỏi đây ...đành phải bỏ đi
Giờ ta không một chút gì hoài mong!!!
Tình đâu có đợi có trông
Nên giờ từ biệt ta không nghĩ gì!!!


Nghĩ gì mà bỏ với đi
Mất công reg nick thôi thì hãy chơi
Trách nhau từng chữ, từng lời
Ấy ơi, sẽ thấy cuộc đời mất vui

hamy
14-01-2010, 07:48 PM
Nghĩ gì mà bỏ với đi
Mất công reg nick thôi thì hãy chơi
Trách nhau từng chữ, từng lời
Ấy ơi, sẽ thấy cuộc đời mất vui

Mất vui sẽ thiếu nụ cười
Tại sao ta lại bị người trách ta
Để giờ lòng thấy xót xa
Sao ta cứ mãi phôi pha nỗi buồn!!!

TeacherABC
14-01-2010, 10:02 PM
Mất vui sẽ thiếu nụ cười
Tại sao ta lại bị người trách ta
Để giờ lòng thấy xót xa
Sao ta cứ mãi phôi pha nỗi buồn!!!

Nỗi buồn chua xót mình ên
Sao em lại muốn đặt tên riêng mình
Vui đi xuân đến hữu tình
Hẹn nhau hội ngộ một bình rượu say...

Sầu lãng tử
14-01-2010, 10:14 PM
Nỗi buồn chua xót mình ên
Sao em lại muốn đặt tên riêng mình
Vui đi xuân đến hữu tình
Hẹn nhau hội ngộ một bình rượu say...


Rượu say người có say đâu
Vẫn là mơ mộng, mong cầu vẩn vơ
Chờ người cho đến bao giờ
Chờ chi để những cơn mơ tội tình

langtutimvo
14-01-2010, 11:04 PM
Rượu say người có say đâu
Vẫn là mơ mộng, mong cầu vẩn vơ
Chờ người cho đến bao giờ
Chờ chi để những cơn mơ tội tình


Tội tình anh vẫn lặng linh
Nửa đêm thức giấc,một mình ngóng ai
Ngóng ai ngóng tháng ngày dài
Hà my trọn vẹn,sắc tài toàn song
Nịnh chút ko em dỗi:love2:

trannhankim
15-01-2010, 09:17 AM
Toàn song vẹn sắc với tài
Hà My thương quá mê say trong lòng
Đêm về với nỗi hoài mong
Ngày mai vẫn vậy ngóng trong một người !

langtutimvo
15-01-2010, 11:41 AM
Một người đứng đợi đứng trông
Hà my thấu hiểu,vẫn không ý gì
Vừa gặp gỡ,vội phân li
Miss ơi sao nỡ,bi bi lãng sầu

trannhankim
15-01-2010, 11:56 AM
Lãng sầu người sẽ về đâu
Cho ta nhắn gởi đôi câu với người
Dù đi đến khắp muôn nơi
Có chăng bằng được tình tôi không nè !

hamy
15-01-2010, 12:27 PM
Lãng sầu người sẽ về đâu
Cho ta nhắn gởi đôi câu với người
Dù đi đến khắp muôn nơi
Có chăng bằng được tình tôi không nè !
Không nè ai nói gì MY
Giờ My xuất hiện khắc ghi lời người
Mong rằng đừng có chín mười
Để My cứ mãi tập cười để quên!!!

trannhankim
15-01-2010, 01:43 PM
Để quên tình chỉ buồn thêm
Rồi bay xa khuất chông chên một mình
Bây giờ ngồi đó lặng thinh
Chợt lòng dậy sóng nhìn tình bay cao !

hamy
16-01-2010, 07:43 PM
Bay cao về tận chốn nào
Để cho ta phải nôn nao đợi chờ
Niềm riêng gởi trọn vào thơ
Để cho ai hiểu ta giờ nhớ ai!!!

langtutimvo
16-01-2010, 11:22 PM
Nhớ ai My phải ngâm thơ
Nhớ ai My phải, ngẩn ngơ đợi chờ
My ơi đừng có bơ vơ
Tình duyên đến độ, ông tơ buộc mành

duycanh
16-01-2010, 11:32 PM
Buộc mành đóng cửa ngủ thôi
Đêm giờ đã muộn còn ngồi đây chi
Vần thơ mai lại nhâm nhi
Ngủ ngon các bạn tôi đi ngủ giờ
Hẹn mai ta lại làm thơ
Đêm khuya yên ắng giấc mơ đang chờ

trannhankim
19-01-2010, 12:25 PM
Đang chờ em đến trong mơ
Hai ta xum họp cho đời thêm hương
Yêu nhau không biết chán chường
Bên nhau mãi mãi vấn vương mối tình !

duycanh
19-01-2010, 08:14 PM
mối tình một mối tim ta
Làm sao gỡ bỏ vậy là đừng mong
Tình ư? có phải tình không?
Mà sao ta lại trong lòng nhớ nhung
Người ư? xa cách ngàn trùng
Mà sao ta lại mông lung được nhờ
Thơ ư ?ta cũng yêu thơ
Nên ta mới biết mộng mơ thật nhiều
Nàng và thơ-thầm ta yêu
Mong sao em hiểu ít nhiều tình ta ....!

hamy
19-01-2010, 08:17 PM
Tình ta sao cứ thiết tha
Để người phương ấy xót xa đợi chờ

duycanh
19-01-2010, 08:25 PM
Đợi chờ mòn mỏi tháng năm
Mong sao có dịp ghé thăm đất người
Có người con gái xinh tươi
Có người em nhỏ có người tôi thương

Gió chiều
21-01-2010, 08:04 AM
Tôi thương thân gái dặm trường
Mãi đi tìm mộng vấn vương tháng ngày
Đường đời gió cát bụi bay
Về đây em hỡi, vòng tay anh chờ

duycanh
21-01-2010, 11:15 AM
Anh chờ em đã bao lâu
Mà sao chẳng thấy em đâu mất rồi?
Con phố giờ mình anh thôi
Bước chân lỗi nhịp khi đời vắng em