PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:58 PM
Ở đây có một ông Tây
Thân to lực lưỡng nói năng sồn sồn....(kakaka)

...tránh sao nổi cái vần ồn...

Đã bảo tránh cái vần ồn
Mà sao cứ nói, liệu hồn nghe em

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:02 PM
Đã bảo tránh cái vần ồn
Mà sao cứ nói, liệu hồn nghe em

Em nghe quyết chí sẽ rằng
Từ nay thơ họa nói năng ôn tồn....hợ hợ...:acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:05 PM
Em nghe quyết chí sẽ rằng
Từ nay thơ họa nói năng ôn tồn....hợ hợ...:acac:

Ôn tồn là cái vần ồn
Mà sao nghe thấy hết hồn, lạ chưa

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:10 PM
Ôn tồn là cái vần ồn
Mà sao nghe thấy hết hồn, lạ chưa

Hết hồn thì mới xin thưa
Vần ồn đã hết lại thừa vần im

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:12 PM
Hết hồn thì mới xin thưa
Vần ồn đã hết lại thừa vần im

Vần im cũng bị cấm nha
Nếu lỡ có họa thì là Mod treo

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:16 PM
Vần im cũng bị cấm nha
Nếu lỡ có họa thì là Mod treo

Mod treo thì có mà teo
Không gieo im nữa thành ra khìn khìn...khụ khụ :acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:19 PM
Mod treo thì có mà teo
Không gieo im nữa thành ra khìn khìn...khụ khụ :acac:

Khìn khìn khó họa quá à
Em mà họa thế hết bà ý thơ

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:25 PM
Khìn khìn khó họa quá à
Em mà họa thế hết bà ý thơ

Ý thơ trong trẻo lững lờ
Như hoa trong gió lơ thơ phật...phờ :acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:26 PM
Ý thơ trong trẻo lững lờ
Như hoa trong gió lơ thơ phật...phờ :acac:

Phật phờ gió thổi ngọn cờ
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ xông lên

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:30 PM
Phật phờ gió thổi ngọn cờ
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ xông lên

Bỗng đâu có một mũi tên
Nhằm ngay cái lỗ hang trên khe suồi (suối)...kakaka

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:33 PM
Bỗng đâu có một mũi tên
Nhằm ngay cái lỗ hang trên khe suồi (suối)...kakaka

Khe suối nước chảy cá bơi
Có cô sơn nữ tắm phơi ngực trần (hị hị, cái này có phạm quy ko các Mod ơi)

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:37 PM
Khe suối nước chảy cá bơi
Có cô sơn nữ tắm phơi ngực trần (hị hị, cái này có phạm quy ko các Mod ơi)

Ngực trần bao kẻ bần thần
Tay chân mềm nhũn tiến gần nàng hơn

CrazyDog
20-05-2009, 02:59 PM
Ngực trần bao kẻ bần thần
Tay chân mềm nhũn tiến gần nàng hơn

Nàng hơn ta trái núi đôi
Ta hơn nàng ở cục lồi phải chăng? :D

Cỏ Lạ
20-05-2009, 03:01 PM
Nàng hơn ta trái núi đôi
Ta hơn nàng ở cục lồi phải chăng? :D

Phải chăng có đứa đồn rằng
Chiều ngày hôm ấy có thằng rình xem

traitimmuadong
20-05-2009, 04:21 PM
Nàng hơn ta trái núi đôi
Ta hơn nàng ở cục lồi phải chăng? :D

Phải chăng anh đã thăng thiên
Nghe đâu hôm trước ông Nghiền đưa tin

Mây
20-05-2009, 04:48 PM
Phải chăng anh đã thăng thiên
Nghe đâu hôm trước ông Nghiền đưa tin

Đưa tin lá cải mất rồi
Anh Dog vẫn sống với tôi đây nè.

CrazyDog
20-05-2009, 05:17 PM
Đưa tin lá cải mất rồi
Anh Dog vẫn sống với tôi đây nè.

Suốt ngày hai đứa cứ đè
Nhau ra mà ấy máu me đầy giường :D:eek::cool:

Mây
20-05-2009, 05:18 PM
Suốt ngày hai đứa cứ đè
Nhau ra mà ấy máu me đầy giường :D:eek::cool:

Đầy giường những lá cùng hoa
Họa hai chữ cuối anh già đừng quên.

traitimmuadong
20-05-2009, 05:19 PM
Suốt ngày hai đứa cứ đè
Nhau ra mà ấy máu me đầy giường :D:eek::cool:

Đầy giường những vỏ bao cao
Cho nên Dog phải thét gào thảm thương

CrazyDog
20-05-2009, 05:23 PM
Đầy giường những vỏ bao cao
Cho nên Dog phải thét gào thảm thương

Thảm thương trong chốn tình trường
Ngờ đâu gặp được cô nương trên này :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:26 PM
Thảm thương trong chốn tình trường
Ngờ đâu gặp được cô nương trên này :D

Trên này có phải chốn đây
Anh em mình họa vui vầy đúng không?
Nếu sai thì Dog chổng mông
Còn nếu như đúng thì lồng sang đây

CrazyDog
20-05-2009, 05:29 PM
Trên này có phải chốn đây
Anh em mình họa vui vầy đúng không?
Nếu sai thì Dog chổng mông
Còn nếu như đúng thì lồng sang đây

Sang đây ta lại giãi bày
Bao nhiêu mong nhớ ngất ngây thỏa lòng
Hun em một cái là xong
Đưa em lên chốn phiêu bồng ái ân :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:31 PM
Sang đây ta lại giãi bày
Bao nhiêu mong nhớ ngất ngây thỏa lòng
Hun em một cái là xong
Đưa em lên chốn phiêu bồng ái ân :D

Ái ân một thưở phong trần
Bây giờ lưu luyến bước chân người về

CrazyDog
20-05-2009, 05:32 PM
Ái ân một thưở phong trần
Bây giờ lưu luyến bước chân người về

Người về thì mặc người về
Ta còn ở lại tái tê trong... quần :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:34 PM
Người về thì mặc người về
Ta còn ở lại tái tê trong... quần :D

Trong quần có một cái chân
Cho nên Dog phải phân vân tính toàn ( tính toán)

CrazyDog
20-05-2009, 05:42 PM
Trong quần có một cái chân
Cho nên Dog phải phân vân tính toàn ( tính toán)

Tính toàn ra đáp án sai
Buồn cho số phận đúp dài mấy năm :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:43 PM
Tính toàn ra đáp án sai
Buồn cho số phận đúp dài mấy năm :D

Mấy năm Dog chẳng mặc quần
Thế nên cứ phải phơi chân dài dài

CrazyDog
20-05-2009, 05:59 PM
Mấy năm Dog chẳng mặc quần
Thế nên cứ phải phơi chân dài dài

Dài dài nhưng chẳng bằng ai
Thêm mười phân nữa mới dài bằng Thi :D

traitimmuadong
20-05-2009, 06:00 PM
Dài dài nhưng chẳng bằng ai
Thêm mười phân nữa mới dài bằng Thi :D

Bằng Thi đâu được cái chi
Đi Thái giải phẫu tám li đó kìa

CrazyDog
20-05-2009, 06:02 PM
Bằng Thi đâu được cái chi
Đi Thái giải phẫu tám li đó kìa

Đó kìa Thi đứng đằng kia
Từ tốn tiến dzìa cạnh gốc cây -> pee (tè) :D

traitimmuadong
20-05-2009, 06:04 PM
Đó kìa Thi đứng đằng kia
Từ tốn tiến dzìa cạnh gốc cây -> pee (tè) :D

Gốc cây ở chỗ Thiền Quang
Có anh Thi ấy đàng hoàng đái bây (bậy)

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:13 PM
Gốc cây ở chỗ Thiền Quang
Có anh Thi ấy đàng hoàng đái bây (bậy)

Đái bây bên cạnh gốc cây
Anh Thi vì thế gầy đi ít nhiều

traitimmuadong
20-05-2009, 06:14 PM
Đái bây bên cạnh gốc cây
Anh Thi vì thế gầy đi ít nhiều

Ít nhiều thêm bệnh nói điêu
Chưa kể máu liều ngấm sẵn trong Thi

1100i
20-05-2009, 10:24 PM
Hôm nay chẳng có ai chơi
Thôi ta đi ngủ cho đời lên hương.

LÃO HẠC
20-05-2009, 10:29 PM
Hôm nay chẳng có ai chơi
Thôi ta đi ngủ cho đời lên hương.

Chưa chi đã vội lên giường
Cà fê i có người thương nhớ kìa

1100i
20-05-2009, 10:31 PM
Chưa chi đã vội lên giường
Cà fê i có người thương nhớ kìa

Nhớ kìa Bác cứ trêu em
Em nó của Bác em thèm, được đâu:D

Voi con
20-05-2009, 10:31 PM
Hôm nay chẳng có ai chơi
Thôi ta đi ngủ cho đời lên hương.

Lên hương ...sao sớm vậy I
Vườn thơ...nay vắng kẻ đi ra vào.

1100i
20-05-2009, 10:39 PM
Lên hương ...sao sớm vậy I
Vườn thơ...nay vắng kẻ đi ra vào.

ra vào mãi, chán làm sao
tìm hoài chẳng thấy thằng nào họa thơ:D

Klosen
20-05-2009, 10:46 PM
Họa thơ sao chẳng gọi Sen
Bây giừ biết đc bon chen vài lời

1100i
20-05-2009, 10:48 PM
Họa thơ sao chẳng gọi Sen
Bây giừ biết đc bon chen vài lời

Vài lời như cởi tấm lòng
Sen họa thoải mái lòng vòng làm chi

Klosen
20-05-2009, 10:49 PM
Làm chi phải vội hả I
lòng vòng không bị ai nghi ai ngờ

traitimmuadong
20-05-2009, 10:51 PM
Nhớ kìa Bác cứ trêu em
Em nó của Bác em thèm, được đâu:D

Được đâu, I đã thử chưa
Đêm đêm Đông nhớ như chưa bao giờ ( nhớ anh I lém á)

1100i
20-05-2009, 10:51 PM
Làm chi phải vội hả I
lòng vòng không bị ai nghi ai ngờ

Ai ngờ đêm ấy trời mưa
I quá cẩn trọng nên chưa làm gì

1100i
20-05-2009, 10:53 PM
Được đâu, I đã thử chưa
Đêm đêm Đông nhớ như chưa bao giờ ( nhớ anh I lém á)

Bao giờ mới gặp được em
Anh sẽ cởi tất ra xem thế nào:D

(cởi cái tất (vớ) đấy nhé, đừng có hỉu lầm:D)

traitimmuadong
20-05-2009, 10:53 PM
Ai ngờ đêm ấy trời mưa
I quá cẩn trọng nên chưa làm gì

Làm gì vậy, hả anh I
Sao anh lấp lửng chưa chi em buồn

Klosen
20-05-2009, 10:53 PM
Làm gì cũng phải từ từ
KHông thì lại bị Óanh nhừ hết xương

Làm gì vậy, hả anh I
Sao anh lấp lửng chưa chi em buồn
Em buồn sao vậy hả Đông
Hay là lại chuyện kén chồng tương lai

traitimmuadong
20-05-2009, 10:55 PM
Bao giờ mới gặp được em
Anh sẽ cởi tất ra xem thế nào:D

(cởi cái tất (vớ) đấy nhé, đừng có hỉu lầm:D)

Thế nào anh có dám không
Để em còn biết,kiệu hồng đón anh

1100i
20-05-2009, 10:57 PM
Thế nào anh có dám không
Để em còn biết,kiệu hồng đón anh

Đón anh em nhớ im re
Kẻo không lão Hạc lại be be mồm.

1100i
20-05-2009, 10:58 PM
Làm gì cũng phải từ từ
KHông thì lại bị Óanh nhừ hết xương

Em buồn sao vậy hả Đông
Hay là lại chuyện kén chồng tương lai

Hết xương cũng chẳng làm sao
Tao đây chẳng nói tào lao đâu mầy

traitimmuadong
20-05-2009, 10:58 PM
Đón anh em nhớ im re
Kẻo không lão Hạc lại be be mồm.

Be mồm thì kệ be mồm
Em đây vẫn nhớ cái hôm mình về

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:00 PM
Be mồm thì kệ be mồm
Em đây vẫn nhớ cái hôm mình về

Mình về bước thấp bước cao
Thấy ngôi nhà lá, nhẩy vào ...trú chân

1100i
20-05-2009, 11:05 PM
Mình về bước thấp bước cao
Thấy ngôi nhà lá, nhẩy vào ...trú chân

Trú chân bỗng thấy bồn chồn
Thì ra mưa quá tâm hồn ....tối đen

traitimmuadong
20-05-2009, 11:05 PM
Mình về bước thấp bước cao
Thấy ngôi nhà lá, nhẩy vào ...trú chân

Trú chân ấy có một lần
Mà sao vẫn nhớ cái sân sau nhà

traitimmuadong
20-05-2009, 11:06 PM
Trú chân bỗng thấy bồn chồn
Thì ra mưa quá tâm hồn ....tối đen

Tối đen, thấy mãi cũng quen
Cho nên chẳng phải đốt đèn nữa đâu

1100i
20-05-2009, 11:11 PM
Tối đen, thấy mãi cũng quen
Cho nên chẳng phải đốt đèn nữa đâu

Nữa đâu anh thích đốt đèn
Để xem thật rõ dế mèn của em:D

traitimmuadong
20-05-2009, 11:17 PM
Nữa đâu anh thích đốt đèn
Để xem thật rõ dế mèn của em:D

Của em chẳng có đế mèn
Của em chỉ có đêm đen đợi chờ
hà hà

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:18 PM
Của em chẳng có đế mèn
Của em chỉ có đêm đen đợi chờ
hà hà

Đợi chờ từ nãy đến giờ
Trong hang con dế vẫn ngơ ngẩn nhìn

traitimmuadong
20-05-2009, 11:22 PM
Đợi chờ từ nãy đến giờ
Trong hang con dế vẫn ngơ ngẩn nhìn

Ngẩn nhìn trăng ấy lung linh
Em đây muốn hỏi chữ tình viết sao?

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:36 PM
Ngẩn nhìn trăng ấy lung linh
Em đây muốn hỏi chữ tình viết sao?

Viết sao những lúc đêm về
Em nằm mà chẳng thấy tê tái lòng

LÃO HẠC
20-05-2009, 11:44 PM
Viết sao những lúc đêm về
Em nằm mà chẳng thấy tê tái lòng

Tái lòng sao chẳng nhớ mong
Nãy giờ mà vẫn chưa xong cơ à.

traitimmuadong
20-05-2009, 11:47 PM
Tái lòng sao chẳng nhớ mong
Nãy giờ mà vẫn chưa xong cơ à.

Cơ mà là mải thơ ca
Chứ không thì Khác đã ra mất rồi

thinghien
21-05-2009, 08:46 PM
Cơ mà là mải thơ ca
Chứ không thì Khác đã ra mất rồi

mất rồi một cái bánh đa
Ai mà nhặt được...cho bà xin nha..

Candy
21-05-2009, 08:53 PM
mất rồi một cái bánh đa
Ai mà nhặt được...cho bà xin nha..

Xin nha một cái bánh đa
Ui trời..Thi nghiện ...thành bà ..khi mô.

thinghien
21-05-2009, 08:57 PM
Xin nha một cái bánh đa
Ui trời..Thi nghiện ...thành bà ..khi mô.

Khi mô gặp được candy
xui người bắt có để Thi mang về

Candy
21-05-2009, 09:02 PM
Khi mô gặp được candy
xui người bắt có để Thi mang về

Mang về...mấy ký chả bò
Đặc sản...Đà Nẳng...ra lò tuyệt ngon.

thinghien
21-05-2009, 09:06 PM
Mang về...mấy ký chả bò
Đặc sản...Đà Nẳng...ra lò tuyệt ngon.

Tuyệt ngon nhất cái món chè
Sáng làm một ngụm...đê mê cả...hồn

Candy
21-05-2009, 09:10 PM
Tuyệt ngon nhất cái món chè
Sáng làm một ngụm...đê mê cả...hồn

Cả... hồn...biết họa gì đây
Thi ơi khó quá...giải vây thế nào

COCKOO
21-05-2009, 09:11 PM
Thế nào phải hỏi Thi nghiêng
Rượu dăm ba chén biêng biêng ...eck hàng

thinghien
21-05-2009, 09:16 PM
Cả... hồn...biết họa gì đây
Thi ơi khó quá...giải vây thế nào

Thế nào..đơn giản thôi mà
Vần ồn là chính...phụ ta ghép vào..


Thế nào phải hỏi Thi nghiêng
Rượu dăm ba chén biêng biêng ...eck hàng

...eck hàng mà thiếu cockoo
Trước sau ông ấy cũng hù dọa ma

Mây
21-05-2009, 10:10 PM
Thế nào..đơn giản thôi mà
Vần ồn là chính...phụ ta ghép vào..



...eck hàng mà thiếu cockoo
Trước sau ông ấy cũng hù dọa ma

Dọa ma mới sợ làm sao
Cái anh Thi Nghiện vừa cao vừa gày

Candy
21-05-2009, 10:14 PM
Dọa ma mới sợ làm sao
Cái anh Thi Nghiện vừa cao vừa gày

Vừa gầy...Thi lại vừ đen
Trời ơi..sao giống ma men thế này.

traitimmuadong
21-05-2009, 10:15 PM
Vừa gầy...Thi lại vừ đen
Trời ơi..sao giống ma men thế này.

Thế này Thi chịu nổi không
Hay là Thi lại chổng mông phất cờ

Mây
21-05-2009, 10:15 PM
Vừa gầy...Thi lại vừ đen
Trời ơi..sao giống ma men thế này.

Thế này nhưng lại rất hay
Kẻ yêu người mến suốt ngày suốt đêm

Candy
21-05-2009, 10:23 PM
Thế này nhưng lại rất hay
Kẻ yêu người mến suốt ngày suốt đêm

Suốt đêm ...Thi nhớ em Mây
Mong chờ ngày gặp...em Mây ấy mà

Mây
21-05-2009, 10:27 PM
Suốt đêm ...Thi nhớ em Mây
Mong chờ ngày gặp...em Mây ấy mà

Ấy mà em có biết đâu
Sao anh ấy chẳng gâu gâu em mừng

Candy
21-05-2009, 10:32 PM
Ấy mà em có biết đâu
Sao anh ấy chẳng gâu gâu em mừng

Em mừng...đừng vội à nha
Coi chừng khi gặp...té ra ...xỉu liền.

Mây
21-05-2009, 10:34 PM
Em mừng...đừng vội à nha
Coi chừng khi gặp...té ra ...xỉu liền.

Xỉu liền em hỏi tại sao
Em thấy anh ấy có sao đâu mà?

niemrieng
21-05-2009, 10:37 PM
Em mừng...đừng vội à nha
Coi chừng khi gặp...té ra ...xỉu liền.

Xỉu liền thì phải chịu rồi
Thằng thi mà xỉu thì sao hả trời

niemrieng
21-05-2009, 10:38 PM
Xỉu liền em hỏi tại sao
Em thấy anh ấy có sao đâu mà?

Đâu mà thì có đâu mà
Thằng Thi nó hỏng lâu rồi mây ơi

Candy
21-05-2009, 10:41 PM
Xỉu liền em hỏi tại sao
Em thấy anh ấy có sao đâu mà?

Đâu mà...ta hổng bít nha
Mọi người họa thế...theo đà...mình họa theo...hihi

niemrieng
21-05-2009, 10:44 PM
Đâu mà...ta hổng bít nha
Mọi người họa thế...theo đà...mình họa theo...hihi

Họa theo cho ta họa cùng
ta đang héo hắt buồn quá voi ơi

1100i
21-05-2009, 10:48 PM
Họa theo cho ta họa cùng
ta đang héo hắt buồn quá voi ơi

Voi ơi voi ởi voi ời
Sao voi không ở suốt đời với ta

Mây
21-05-2009, 10:49 PM
Voi ơi voi ởi voi ời
Sao voi không ở suốt đời với ta

Với ta sẽ sớm ra ma
Anh xui dại thế thật là nguy to

Candy
21-05-2009, 10:50 PM
Họa theo cho ta họa cùng
ta đang héo hắt buồn quá voi ơi

Voi ơi...voi ở Bản Đôn
sao về thành phố...gây ồn...thế kia.

1100i
21-05-2009, 10:51 PM
Với ta sẽ sớm ra ma
Anh xui dại thế thật là nguy to

Nguy to thì sợ cái gì
Chỉ sợ nó nhỏ như Thi thôi à.

Candy
21-05-2009, 10:56 PM
Nguy to thì sợ cái gì
Chỉ sợ nó nhỏ như Thi thôi à.

Thôi à...dy ngủ trước nha
Mai còn làm việc để mà kiếm cơm

1100i
21-05-2009, 10:59 PM
Thôi à...dy ngủ trước nha
Mai còn làm việc để mà kiếm cơm

Kiếm cơm em cũng kiếm cơm
Thôi Bác ngủ trước em ....bơm vài bài ( rồi ngủ sau):D

Mây
21-05-2009, 11:00 PM
Kiếm cơm em cũng kiếm cơm
Thôi Bác ngủ trước em ....bơm vài bài ( rồi ngủ sau):D

Vài bài em cũng ngủ đây
Các anh các chị vui vầy họa thơ.

niemrieng
21-05-2009, 11:04 PM
Vài bài em cũng ngủ đây
Các anh các chị vui vầy họa thơ.

Họa thơ ai tài bằng I
hay tay 2 bút thì ai đọ bằng (hahhhahha)

Mây
21-05-2009, 11:08 PM
.................................................. ....

1100i
21-05-2009, 11:11 PM
Họa thơ ai tài bằng I
hay tay 2 bút thì ai đọ bằng (hahhhahha)

Đọ bằng em chẳng dám đâu
Có mỗi cây bút lâu lâu đem dùng:D

(lần cuối cùng thanh minh, thanh nga đấy nhé......:D)

Lê_Minh_Hòa
21-05-2009, 11:14 PM
Đọ bằng em chẳng dám đâu
Có mỗi cây bút lâu lâu đem dùng:D


Mốc xinh sao nỡ lạnh lùng
Để Hòa mơ mãi ngày cùng chung đôi!

niemrieng
21-05-2009, 11:17 PM
Đọ bằng em chẳng dám đâu
Có mỗi cây bút lâu lâu đem dùng:D

(lần cuối cùng thanh minh, thanh nga đấy nhé......:D)

Đem dùng thì cứ đem dùng
Anh đây có trách móc gì I đâu

niemrieng
21-05-2009, 11:19 PM
Mốc xinh sao nỡ lạnh lùng
Để Hòa mơ mãi ngày cùng chung đôi!

Chung đôi giờ đã muộn rồi
MX đang bận ngồi chơi cùng chồng

traitimmuadong
21-05-2009, 11:19 PM
Đem dùng thì cứ đem dùng
Anh đây có trách móc gì I đâu

I đâu sao chẳng thấy ta??
Chỉ có anh Hòa thơ thẩn nhớ ai??

1100i
21-05-2009, 11:33 PM
Đem dùng thì cứ đem dùng
Anh đây có trách móc gì I đâu

I đâu Bác cứ lầu bầu
E dùng hai bút....em sầu sầu ghê:D

teken
22-05-2009, 05:59 AM
I đâu Bác cứ lầu bầu
E dùng hai bút....em sầu sầu ghê:D


Sầu ghê... cái chuyện hôm rồi
Đã bảo rằng ngồi em lại đứng lên

meohoang85
22-05-2009, 10:41 AM
Sầu ghê... cái chuyện hôm rồi
Đã bảo rằng ngồi em lại đứng lên
Đứng lên em thấy sầu hơn,
Sao anh ko hiểu kéo em lại ngồi???

Hư vô
22-05-2009, 10:45 AM
Đứng lên em thấy sầu hơn,
Sao anh ko hiểu kéo em lại ngồi???

Lại ngồi rồi lại đứng lên
Đứng ngồi nhiều thế nó mềm thì sao

meohoang85
22-05-2009, 10:47 AM
Lại ngồi rồi lại đứng lên
Đứng ngồi nhiều thế nó mềm thì sao
THì sao... em lại giúp anh
Nó mềm em sẽ làm nó ngóc đầu được lên :D