PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LÃO HẠC
22-05-2009, 06:56 PM
Trăng thanh gió mát ta nằm
Nhớ lại tình cũ, ba năm qua rồi.

Sông sâu bên lở bên bồi
Thuyền qua chèo gãy ta ngồi thẩn thơ.

Cỏ Lạ
22-05-2009, 07:03 PM
Sông sâu bên lở bên bồi
Thuyền qua chèo gãy ta ngồi thẩn thơ.

Hỡi cô xinh đẹp trên bờ
Cớ sao phơi yếm lững lờ thế kia

LÃO HẠC
22-05-2009, 07:08 PM
Hỡi cô xinh đẹp trên bờ
Cớ sao phơi yếm lững lờ thế kia

Cho anh xin được sẻ chia
Anh ngồi,anh ngắm,anh tia ghi hình.

Cỏ Lạ
22-05-2009, 07:13 PM
Cho anh xin được sẻ chia
Anh ngồi,anh ngắm,anh tia ghi hình.

Tóe lên tiếng sét ái tình
Tối nay mình ngắm lung linh sao trời

1100i
22-05-2009, 08:44 PM
Tóe lên tiếng sét ái tình
Tối nay mình ngắm lung linh sao trời

Ngờ đâu có hạt mưa rơi
Đậu vào mắt biếc ngời ngời đáng yêu.

thinghien
22-05-2009, 08:52 PM
Ngờ đâu có hạt mưa rơi
Đậu vào mắt biếc ngời ngời đáng yêu.

Thằng i chỉ giỏi nói điêu
Chỉ mong gặp cỏ lạ...liều xông vô

1100i
22-05-2009, 08:53 PM
Thằng i chỉ giỏi nói điêu
Chỉ mong gặp cỏ lạ...liều xông vô

Em đây đâu dám hồ đồ
Vớ va vớ vẩn xuống mồ chết ngay.

thinghien
22-05-2009, 08:56 PM
Em đây đâu dám hồ đồ
Vớ va vớ vẩn xuống mồ chết ngay.

Lạ chi miệng lưỡi chú mày
Cửa mà không đóng mang cày chơi ngay

1100i
22-05-2009, 09:04 PM
Lạ chi miệng lưỡi chú mày
Cửa mà không đóng mang cày chơi ngay

Lúc đấy là lúc say say
Còn khi tỉnh tỉnh thẳng ngay vô cùng.

thinghien
22-05-2009, 09:12 PM
Lúc đấy là lúc say say
Còn khi tỉnh tỉnh thẳng ngay vô cùng.

Tưởng I thích chui vô mùng
Làm xong vén áo chân bùng chạy luôn

1100i
22-05-2009, 09:14 PM
Tưởng I thích chui vô mùng
Làm xong vén áo chân bùng chạy luôn

Chạy đâu cho thoát lưới giời
Động vào Cỏ Lạ chết tươi có ngày:D

Cỏ Lạ
22-05-2009, 09:20 PM
Chạy đâu cho thoát lưới giời
Động vào Cỏ Lạ chết tươi có ngày:D

Anh sờ vào thử biết ngay
Chuyện lạ cỏ giật tay anh đùng đùng

1100i
22-05-2009, 09:22 PM
Anh sờ vào thử biết ngay
Chuyện lạ cỏ giật tay anh đùng đùng

Anh vẫn suy nghĩ mông lung
Hay là liều thử một lần xem sao.

Cỏ Lạ
22-05-2009, 09:24 PM
Anh vẫn suy nghĩ mông lung
Hay là liều thử một lần xem sao.

Thì anh cứ thử xem nào
Nếu điện không giật cũng lao xuống hồ

1100i
22-05-2009, 09:27 PM
Thì anh cứ thử xem nào
Nếu điện không giật cũng lao xuống hồ

Ai mà chẳng phải xuống mồ
Đằng nào cũng chết thử vồ xem sao:D

Cỏ Lạ
22-05-2009, 09:29 PM
Ai mà chẳng phải xuống mồ
Đằng nào cũng chết thử vồ xem sao:D


Rõ là nói dóc tầm phào
Em thở hơi mạnh thì đổ nhào xuống luôn

1100i
22-05-2009, 09:36 PM
Rõ là nói dóc tầm phào
Em thở hơi mạnh thì đổ nhào xuống luôn

Em ơi yêu bởi tâm hồn
Chứ ai lại thích dập dồn xác thân:D

thinghien
22-05-2009, 09:45 PM
Em ơi yêu bởi tâm hồn
Chứ ai lại thích dập dồn xác thân:D

Em giờ đang vẫn phân vân
Mạnh thêm tí nữa được mần đã luôn

1100i
22-05-2009, 09:47 PM
Em giờ đang vẫn phân vân
Mạnh thêm tí nữa được mần đã luôn

Xong rồi nước mắt rơi tuôn
Anh đà đi mất, nỗi buồn em mang.

thinghien
22-05-2009, 09:58 PM
Xong rồi nước mắt rơi tuôn
Anh đà đi mất, nỗi buồn em mang.

Thơ chi sướt mướt bẽ bàng
Sao không họa cảnh rau hàng bán buôn

1100i
22-05-2009, 10:01 PM
Thơ chi sướt mướt bẽ bàng
Sao không họa cảnh rau hàng bán buôn

Đêm qua mình thấy buồn buồn
Rủ ngay Khoái Ghẻ đi buôn thịt người:D

thinghien
22-05-2009, 10:09 PM
Đêm qua mình thấy buồn buồn
Rủ ngay Khoái Ghẻ đi buôn thịt người:D

Thảo nào Thằng KHoái cười cười
Bây giờ mới biết...hơn mười đưa nha

1100i
22-05-2009, 10:12 PM
Thảo nào Thằng KHoái cười cười
Bây giờ mới biết...hơn mười đưa nha

Đấy là chưa kể mấy bà
Cũng cho vào rọ về nhà dùng ...sau.:D

thinghien
22-05-2009, 10:18 PM
Đấy là chưa kể mấy bà
Cũng cho vào rọ về nhà dùng ...sau.:D

Thế nên anh cảm thấy đau
Bởi vì đến muộn cỏ rau chẳng còn

1100i
22-05-2009, 10:23 PM
Thế nên anh cảm thấy đau
Bởi vì đến muộn cỏ rau chẳng còn

Ơ kìa mấy ẻm còn son
Vẫn để phần Bác mỏi mòn làm chi.

thinghien
22-05-2009, 10:29 PM
Ơ kìa mấy ẻm còn son
Vẫn để phần Bác mỏi mòn làm chi.

Thằng Sen đang khóc như ri
Bây giờ đã chẳng còn gì cho em

1100i
22-05-2009, 10:31 PM
Thằng Sen đang khóc như ri
Bây giờ đã chẳng còn gì cho em

Ừ nhỉ Sen chửa bóc tem
Hay là đưa tạm mấy em già già.

thinghien
22-05-2009, 10:35 PM
Ừ nhỉ Sen chửa bóc tem
Hay là đưa tạm mấy em già già.

Thôi thôi để dành Hạ gà
Thằng Sen phải kiếm em là lạ xem

1100i
22-05-2009, 10:38 PM
Thôi thôi để dành Hạ gà
Thằng Sen phải kiếm em là lạ xem

Toàn một lũ rất lấm lem
Làm sao sánh được Lo sen nhà mình.

thinghien
22-05-2009, 10:43 PM
Toàn một lũ rất lấm lem
Làm sao sánh được Lo sen nhà mình.

Lạo Hạc lười tắm hôi rình
Thằng Sen sạch sẽ lắm bình nước hoa

traitimmuadong
22-05-2009, 10:48 PM
Lạo Hạc lười tắm hôi rình
Thằng Sen sạch sẽ lắm bình nước hoa

Cho nên Khoái ấy mới gà
Cho nên Thi ấy mới ra buôn người

NgHi~KhAc'
22-05-2009, 10:50 PM
Cho nên Khoái ấy mới gà
Cho nên Thi ấy mới ra buôn người

Thằng Khoái gà lắm Đông ơi
Hay là em thử ca mơi xem nào :D

traitimmuadong
22-05-2009, 10:51 PM
Thằng Khoái gà lắm Đông ơi
Hay là em thử ca mơi xem nào :D

Ối zời ông ấy tào lao
Cho nên mới có bệnh Mào nó đeo

1100i
22-05-2009, 10:53 PM
Ối zời ông ấy tào lao
Cho nên mới có bệnh Mào nó đeo

Em nói giống hệt em Mèo
hôm nào rảnh rỗi anh đèo đi chơi

traitimmuadong
22-05-2009, 10:57 PM
Em nói giống hệt em Mèo
hôm nào rảnh rỗi anh đèo đi chơi

Hôm nay mưa thật là to
Ra phố Đúc Lò mua cái chiếu manh

1100i
22-05-2009, 11:04 PM
Hôm nay mưa thật là to
Ra phố Đúc Lò mua cái chiếu manh

Được mấy bữa lại tanh bành
Sao không mua đệm chiếu manh làm gì

traitimmuadong
22-05-2009, 11:06 PM
Được mấy bữa lại tanh bành
Sao không mua đệm chiếu manh làm gì

Chiếu manh là để phòng khi
Không có KS thì đi gầm cầu

1100i
22-05-2009, 11:08 PM
Chiếu manh là để phòng khi
Không có KS thì đi gầm cầu

Số anh là số con trâu
Nhiều khi nằm tạm gầm cầu lại hay

traitimmuadong
22-05-2009, 11:11 PM
Số anh là số con trâu
Nhiều khi nằm tạm gầm cầu lại hay

Tuổi anh chính thật là Dê
Cho nên gặp gái là lê bước thèo (theo)

1100i
22-05-2009, 11:14 PM
Tuổi anh chính thật là Dê
Cho nên gặp gái là lê bước thèo (theo)

Cũng như trôi giạt cánh bèo
Biết đâu là chỗ để neo cuộc đời.

traitimmuadong
22-05-2009, 11:16 PM
Cũng như trôi giạt cánh bèo
Biết đâu là chỗ để neo cuộc đời.

Tâm thân dẫu đã rã rời
Thì anh ơi chớ để rơi xuống bùn

CrazyDog
23-05-2009, 06:26 PM
Tâm thân dẫu đã rã rời
Thì anh ơi chớ để rơi xuống bùn

Dưới bùn giòi bọ, dế, giun
Bâu vào nó rỉa bãi đùn đùn ra :D

1100i
23-05-2009, 09:10 PM
Đông ơi đang ở nơi nào
Để anh nhung nhớ thét gào tên em

:D:D:D

Mây
23-05-2009, 09:14 PM
Đông ơi đang ở nơi nào
Để anh nhung nhớ thét gào tên em

:D:D:D

Chị Đông đang ở nhà em
Anh mà muốn gặp mua kem đến liền

p/s : được rồi, cảm ơn bác CVK nhìu nhìu.

CrazyDog
23-05-2009, 09:47 PM
Đông ơi đang ở nơi nào
Để anh nhung nhớ thét gào tên em

:D:D:D

Chắc giờ đang thử món nem
Hay là đang mút cây kem dài dài :D

1100i
23-05-2009, 09:51 PM
Chắc giờ đang thử món nem
Hay là đang mút cây kem dài dài :D

Mày toàn nói chuyên rất hài
Em Đông yêu dấu chẳng sài linh tinh

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:02 PM
Mày toàn nói chuyên rất hài
Em Đông yêu dấu chẳng sài linh tinh

Tao đọc mà thấy bất bình
Em Đông vừa mới làm.... với tao

1100i
23-05-2009, 10:03 PM
Tao đọc mà thấy bất bình
Em Đông vừa mới làm.... với tao

Mày nói gì, thật thế sao??
Uổng công tao nhớ tào gào tên em

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:06 PM
Mày nói gì, thật thế sao??
Uổng công tao nhớ tào gào tên em

Không tin hỏi ẻm mà xem
Tiếc là Đông chẳng còn tem... bảo hành :D

CrazyDog
23-05-2009, 10:09 PM
Không tin hỏi ẻm mà xem
Tiếc là Đông chẳng còn tem... bảo hành :D

Thằng này check thiệt là nhanh
Chẳng còn bảo hành, mày rõ thế sao?

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:14 PM
Thằng này check thiệt là nhanh
Chẳng còn bảo hành, mày rõ thế sao?

Tại ông i cứ thét gào
Cho nên tao phải hái đào còn xanh

CrazyDog
23-05-2009, 10:23 PM
Tại ông i cứ thét gào
Cho nên tao phải hái đào còn xanh

Đào xanh mày lỡ sao đành
Hái khi chưa chín, thằng ranh Khác này :D

1100i
23-05-2009, 10:24 PM
Đào xanh mày lỡ sao đành
Hái khi chưa chín, thằng ranh Khác này :D

Nghĩ lại giờ vẫn thấy cay
Bao công cày cấy đến ngày....ôi thôi:D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:24 PM
Đào xanh mày lỡ sao đành
Hái khi chưa chín, thằng ranh Khác này :D

May mà tao kịp nhanh tay
Ko thì bị cái loại mày cướp ngay

thinghien
23-05-2009, 10:26 PM
May mà tao kịp nhanh tay
Ko thì bị cái loại mày cướp ngay

hê hê..các chú ở đây
Tranh nhau cái ấy...mấy ngày chưa xong

1100i
23-05-2009, 10:27 PM
hê hê..các chú ở đây
Tranh nhau cái ấy...mấy ngày chưa xong

Thi nghien xơi đã bụng rồi
Vào đây chọc ghẹo anh em tôi làm gì

thinghien
23-05-2009, 10:28 PM
Thi nghien xơi đã bụng rồi
Vào đây chọc ghẹo anh em tôi làm gì

Nơi nào có chú ...có Thi
Nếu không tranh thủ ..có khi mất phần

1100i
23-05-2009, 10:30 PM
Nơi nào có chú ...có Thi
Nếu không tranh thủ ..có khi mất phần

Nhưng Bác được cái nhanh chân
Xơi đi xơi lại mấy lần sướng sao

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:32 PM
Nhưng Bác được cái nhanh chân
Xơi đi xơi lại mấy lần sướng sao

Hôm nay luộc, mai lại xào
Bổ sung danh sách biết bao chân dài

thinghien
23-05-2009, 10:37 PM
Hôm nay luộc, mai lại xào
Bổ sung danh sách biết bao chân dài

Các chú cũng thật là tài
Bao nhiêu con ẻm...rớt đài đêm đêm

1100i
23-05-2009, 10:41 PM
Các chú cũng thật là tài
Bao nhiêu con ẻm...rớt đài đêm đêm

Có mỗi Sơn nữ môi mềm
Lad em chưa biết đêm đêm thế nào:D

CrazyDog
23-05-2009, 10:43 PM
Có mỗi Sơn nữ môi mềm
Lad em chưa biết đêm đêm thế nào:D

Chẳng lẽ I ếch thế sao
Đêm đêm sơn nữ cùng VÀO và RA :D

thinghien
23-05-2009, 10:43 PM
Có mỗi Sơn nữ môi mềm
Lad em chưa biết đêm đêm thế nào:D

Cái này phải hỏi thằng tao
Nhưng tao không nói...để ao ước thèm..

1100i
23-05-2009, 10:44 PM
Chẳng lẽ I ếch thế sao
Đêm đêm sơn nữ cùng VÀO và RA :D

Mày thì chỉ giỏi bà già
Còn mấy em trẻ biết ra thế nào

thinghien
23-05-2009, 10:46 PM
Mày thì chỉ giỏi bà già
Còn mấy em trẻ biết ra thế nào

Hơ hơ ...già mới phổng phao
Còn mấy em trẻ vừa cao vừa gầy

1100i
23-05-2009, 10:46 PM
Cái này phải hỏi thằng tao
Nhưng tao không nói...để ao ước thèm..

I thì cũng chỉ mon men
Vòng ngoài khởi đông, tèn ten chưa hề:D

thinghien
23-05-2009, 10:48 PM
I thì cũng chỉ mon men
Vòng ngoài khởi đông, tèn ten chưa hề:D

Hôm nào làm thử phát đê
Về đây đem kể đê mê thế nào

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:49 PM
Hôm nào làm thử phát đê
Về đây đem kể đê mê thế nào

Chỉ nghe ông ấy thét gào
mà mình đã thấy xôn xao khắp người

thinghien
23-05-2009, 10:50 PM
Chỉ nghe ông ấy thét gào
mà mình đã thấy xôn xao khắp người

Thằng i hay kể chuyện cười
chứ em SN đã người của anh

1100i
23-05-2009, 10:53 PM
Thằng i hay kể chuyện cười
chứ em SN đã người của anh

Bảo rồi Sơn nữ còn xanh
Mình mà chạm tới là cành....gãy ngay:D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:54 PM
Thằng i hay kể chuyện cười
chứ em SN đã người của anh

Anh già mà chạy vẫn nhanh
Em theo chẳng kịp thôi đành quay..ay

CrazyDog
23-05-2009, 11:06 PM
Anh già mà chạy vẫn nhanh
Em theo chẳng kịp thôi đành quay..ay

Quay trong hưng fấn hăng say
Ma sát nóng hổi bỏng ngay củ mì :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:08 PM
Quay trong hưng fấn hăng say
Ma sát nóng hổi bỏng ngay củ mì :D

Ba ngày lại hỏng bu ri
thế mà quảng cáo rất chi là nhiều

1100i
23-05-2009, 11:12 PM
Ba ngày lại hỏng bu ri
thế mà quảng cáo rất chi là nhiều

Thi thì chỉ giỏi nói điêu
Bao nhiêu tội ác từ...Kiều mà ra:D

CrazyDog
23-05-2009, 11:12 PM
Ba ngày lại hỏng bu ri
thế mà quảng cáo rất chi là nhiều

Quảng cáo thế, quả thật liều
Bao thằng tin tưởng nên tiêu củ mì :D

sơn_nữ83
24-05-2009, 11:05 AM
Thi thì chỉ giỏi nói điêu
Bao nhiêu tội ác từ...Kiều mà ra:D
Cớ gì trách cứ người ta?
Khi anh chính kẻ lân la....làm liều

1100i
24-05-2009, 12:28 PM
Cớ gì trách cứ người ta?
Khi anh chính kẻ lân la....làm liều

Anh thì gió ngả nên xiêu
Đôi khi túng bấn làm liều xem sao

thinghien
24-05-2009, 12:40 PM
Anh thì gió ngả nên xiêu
Đôi khi túng bấn làm liều xem sao

Liều thì cũng nể thằng tao
Động em SN tao cào mặt ra

1100i
24-05-2009, 12:41 PM
Liều thì cũng nể thằng tao
Động em SN tao cào mặt ra

Tình em đã chớm la đà
Mong anh thấu hiểu về nhà....dùm em:D

thinghien
24-05-2009, 12:45 PM
Tình em đã chớm la đà
Mong anh thấu hiểu về nhà....dùm em:D

Hay là chú dắt ăn kem
Bởi vì SN đang thèm kem ngon

1100i
24-05-2009, 12:49 PM
Hay là chú dắt ăn kem
Bởi vì SN đang thèm kem ngon

Điều ấy em đợi mỏi mòn
Chỉ chờ có dịp bon bon....Tràng Tiền.

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:51 PM
Hay là chú dắt ăn kem
Bởi vì SN đang thèm kem ngon
Kem ngon em cũng k màng
em đây chỉ thích lang thang một mình

thinghien
24-05-2009, 12:52 PM
Điều ấy em đợi mỏi mòn
Chỉ chờ có dịp bon bon....Tràng Tiền.

Vụ này mà chẳng làm liền
Ông CVK lắm tiền mua luôn

thinghien
24-05-2009, 12:54 PM
Kem ngon em cũng k màng
em đây chỉ thích lang thang một mình

Một mình cẩn thận em ơi
Bởỉ thằng i cứ lả lơi...thòm thèm

Khuyết
24-05-2009, 12:54 PM
Vụ này mà chẳng làm liền
Ông CVK lắm tiền mua luôn

Mua luôn là mua cái gì
Cái kem mút dở ai thời dám mua

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:55 PM
Liều thì cũng nể thằng tao
Động em SN tao cào mặt ra
Mặt ra sao cớ lại là
Bảo anh ngàn mốt" hay là...ăn kem"

thinghien
24-05-2009, 12:56 PM
Mua luôn là mua cái gì
Cái kem mút dở ai thời dám mua

hê hê...tướng các bác đua
Mua kem tặng ẻm nên đùa chút thôi

thinghien
24-05-2009, 12:57 PM
Mặt ra sao cớ lại là
Bảo anh ngàn mốt" hay là...ăn kem"

Ăn kem ngàn mốt chán phèo
Của ông VK ngáy đèo mới vui

sơn_nữ83
24-05-2009, 12:57 PM
Một mình cẩn thận em ơi
Bởỉ thằng i cứ lả lơi...thòm thèm
Thòm thèm thì cứ thòm thèm
Sơn em cầm kéo cắt thèm ngay khi.

Khuyết
24-05-2009, 12:57 PM
hê hê...tướng các bác đua
Mua kem tặng ẻm nên đùa chút thôi

Chút thôi anh cũng đùa thôi
Nhà anh xa thế mua rồi kem tan

( Kem tan rồi thì tặng cái que có được không?)

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:00 PM
hê hê...tướng các bác đua
Mua kem tặng ẻm nên đùa chút thôi
Chút thôi em vẫn không thôi
Đùa em chút nữa em thôi anh liền.

thinghien
24-05-2009, 01:01 PM
Thòm thèm thì cứ thòm thèm
Sơn em cầm kéo cắt thèm ngay khi.

Sướng thay cho cái thằng I
Đỡ tiền sang Thái...còn gì ngon hơn



Chút thôi anh cũng đùa thôi
Nhà anh xa thế mua rồi kem tan

( Kem tan rồi thì tặng cái que có được không?)


Hê hê bác cứ khóc than
Làm em SN vén màn chạy luôn

Khuyết
24-05-2009, 01:03 PM
Sướng thay cho cái thằng I
Đỡ tiền sang Thái...còn gì ngon hơn





Hê hê bác cứ khóc than
Làm em SN vén màn chạy luôn

Chay luôn là chay đi đâu
Vồng đây hiền nhất trong bọn tứ điên

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:04 PM
Hê hê bác cứ khóc than
Làm em SN vén màn chạy luôn
Sơn nữ em vẫn luôn luôn
Bản lĩnh chống chọi ...Anh buồn mà thôi.

thinghien
24-05-2009, 01:04 PM
Nhắc thì mới nhớ tứ điên
Chúng ta nên phải góp tiền thăm I...


(Bị SN cắt phéng rồi)

1100i
24-05-2009, 01:05 PM
Sơn nữ em vẫn luôn luôn
Bản lĩnh chống chọi ...Anh buồn mà thôi.

Nhớ em anh chỉ biết ngồi
Đọc câu lục bát bồi hồi làm sao

thinghien
24-05-2009, 01:06 PM
Sơn nữ em vẫn luôn luôn
Bản lĩnh chống chọi ...Anh buồn mà thôi.

Anh thì chỉ muốn sóng đôi
Cùng em SN...( đến) da mồi tóc tiêu

thinghien
24-05-2009, 01:06 PM
Nhớ em anh chỉ biết ngồi
Đọc câu lục bát bồi hồi làm sao

Hê hê..néo lại kêu gào
Coi chừng VK cấu cào...mày luôn

1100i
24-05-2009, 01:11 PM
Hê hê..néo lại kêu gào
Coi chừng VK cấu cào...mày luôn

Vồng khuyết uống rượu là tài
So các cái khác đứng thứ hai....rất buồn:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:11 PM
Nhớ em anh chỉ biết ngồi
Đọc câu lục bát bồi hồi làm sao
Bồi hồi nhớ lại lúc nao
Em cầm dao cắt làm sao gọn gàng.:D