PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 03:10 PM
Thôn nữ thì rất nhu mì
Cho nên Khác đã thực thi gọng kìm
Chiều chiều khi ánh tà lên
Khác ta bỏ cả việc riêng đến nhìn

Ở đây toàn ẻm con zin
Trẻ trung xinh đẹp, cái nhìn ngây ngô
chứ nào có vẻ xô bồ
Như gái HÀ NỘI mấy cô đua đòi

traitimmuadong
15-05-2009, 03:11 PM
Ở đây toàn ẻm con zin
Trẻ trung xinh đẹp, cái nhìn ngây ngô
chứ nào có vẻ xô bồ
Như gái HÀ NỘI mấy cô đua đòi

Anh mà nói nữa ăn roi
Cái thú đua đòi cũng tại mấy anh

Mây
15-05-2009, 03:26 PM
KO thấy anh Hoàng tử đâu nhỉ.
Nói thật, anh này điềm đạm, Mây quý lắm.
Chị Đông, anh Khác nhiều khi hơi thái quá.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 03:27 PM
Trưa nay sinh nhật Sonnu (Son_nu83)
I mang 1 nải chuối bự đi mừng
Chị em ăn chuối tưng bừng
Ăn xong lại thấy phừng phừng máu.......ê
Bảo sao I chẳng dám về
Giờ này nó vẫn đê mê kia kìa

traitimmuadong
15-05-2009, 03:39 PM
Cạn thơ roài mí bác hạo vui nhé em lượn đây

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 03:39 PM
KO thấy anh Hoàng tử đâu nhỉ.
Nói thật, anh này điềm đạm, Mây quý lắm.
Chị Đông, anh Khác nhiều khi hơi thái quá.

Anh Khác anh chỉ vậy thôi
Mây chưa hiểu hết anh rồi, chán chưa
Câu thơ có vẻ cợt đùa
Nhưng mà anh ấy hiền....khô mây à :D

Mây
15-05-2009, 03:41 PM
Anh Khác anh chỉ vậy thôi
Mây chưa hiểu hết anh rồi, chán chưa
Câu thơ có vẻ cợt đùa
Nhưng mà anh ấy hiền....khô mây à :D

Em hiểu anh Khác thật thà
Nhưng mà đôi lúc sa đà sợ ghê
Hoàng tử thì cực đê mê
Mây em thấy khoái đừng chê Mây nghèo.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 03:46 PM
Em hiểu anh Khác thật thà
Nhưng mà đôi lúc sa đà sợ ghê
Hoàng tử thì cực đê mê
Mây em thấy khoái đừng chê Mây nghèo.

Anh Hoàng tử giả vờ thôi
Mây ko cẩn thận anh lôi...vào ...lòng
Thế là mọi chuyện đã xong
Mây ngồi nước mắt ròng ròng như mưa :D

Mây
15-05-2009, 03:49 PM
Anh Hoàng tử giả vờ thôi
Mây ko cẩn thận anh lôi...vào ...lòng
Thế là mọi chuyện đã xong
Mây ngồi nước mắt ròng ròng như mưa :D

Bài đấy giờ đã quá xưa
Mây em cẩn thận không thừa đâu anh
Hoa kia vẫn mãi còn xanh
Xin anh Hoàng tử hãy phanh....tạm dừng.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:00 PM
Bài đấy giờ đã quá xưa
Mây em cẩn thận không thừa đâu anh
Hoa kia vẫn mãi còn xanh
Xin anh Hoàng tử hãy phanh....tạm dừng.

Ko lường được trước đâu mà
Phanh anh Hoàng tử kém xa phanh tàu (made in china)
Trăng khuya chênh chếch thanh lâu
Thỏ non nhơ nhởn lòng sâu rừng già

Mây
15-05-2009, 04:11 PM
Ko lường được trước đâu mà
Phanh anh Hoàng tử kém xa phanh tàu (made in china)
Trăng khuya chênh chếch thanh lâu
Thỏ non nhơ nhởn lòng sâu rừng già

Vui chơi chỉ sợ quá đà
Con tàu lăn bánh vậy mà không phanh
Rừng già thoang thoảng máu tanh
Thỏ non nhí nhảnh chạy quanh rừng già.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:14 PM
Vui chơi chỉ sợ quá đà
Con tàu lăn bánh vậy mà không phanh
Rừng già thoang thoảng máu tanh
Thỏ non nhí nhảnh chạy quanh rừng già.

Thỏ non chạy được bao xa
Phải chăng thỏ cũng giả gà, giả nai
Tang tình tay ải tay ai
Nụ mầm mới hé, nắng phai nhạt màu

Mây
15-05-2009, 04:18 PM
Thỏ non chạy được bao xa
Phải chăng thỏ cũng giả gà, giả nai
Tang tình tay ải tay ai
Nụ mầm mới hé, nắng phai nhạt màu

Thỏ nào nhả ngọc phun châu
Rừng già sâu thẳm ngõ hầu chẳng quên
Đêm nay trăng lại vừa lên
Thả trâu chú Cuội lại quên buộc thừng.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:24 PM
Thỏ nào nhả ngọc phun châu
Rừng già sâu thẳm ngõ hầu chẳng quên
Đêm nay trăng lại vừa lên
Thả trâu chú Cuội lại quên buộc thừng.

Cuội kia trên đó một mình
Thả trâu ăn cỏ, tang tình với ai
Chị Hằng còn bận dưỡng thai
Cuội buồn cuội cứ quay hoài chẳng...out :D

Mây
15-05-2009, 04:29 PM
Cuội kia trên đó một mình
Thả trâu ăn cỏ, tang tình với ai
Chị Hằng còn bận dưỡng thai
Cuội buồn cuội cứ quay hoài chẳng...out :D

Thơ gì toàn thấy khát khao
Nhẹ nhàng anh hỡi em nào sợ chi
Nào ta chơi oẳn tù tì
Ai mà thắng cuộc được đi vào rừng.:D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:34 PM
Thơ gì toàn thấy khát khao
Nhẹ nhàng anh hỡi em nào sợ chi
Nào ta chơi oẳn tù tì
Ai mà thắng cuộc được đi vào rừng.:D

Anh nào có khát khao gì
Em ko vui nữa anh đi luôn nè
Vào rừng có mận có me
Có nhìu thú dữ nhăm nhe thịt mình

Mây
15-05-2009, 04:37 PM
Anh nào có khát khao gì
Em ko vui nữa anh đi luôn nè
Vào rừng có mận có me
Có nhìu thú dữ nhăm nhe thịt mình

Vào rừng có cả tinh tinh
Hở ra la nó bắt mình mà ăn
Thịt em dai nhoách khó nhằn
Thịt anh ấm áp như chăn mùa hè:D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:44 PM
Vào rừng có cả tinh tinh
Hở ra la nó bắt mình mà ăn
Thịt em dai nhoách khó nhằn
Thịt anh ấm áp như chăn mùa hè:D

Anh vừa phải bận đi tè
Hôm nay uống quá nhiều chè em ơi
Tinh tinh chỉ thích dạo chơi
Chứ nào thích thịt mà mời nó ăn

1100i
15-05-2009, 04:47 PM
Anh vừa phải bận đi tè
Hôm nay uống quá nhiều chè em ơi
Tinh tinh chỉ thích dạo chơi
Chứ nào thích thịt mà mời nó ăn

Nói chuyện với Mây xinh tươi
Mày nên nhỏ nhẹ, nụ cười mở ra
Dù sao em cũng bé mà
Nghe đâu tuổi mụ mới là mười lăm

MinhThy
15-05-2009, 04:50 PM
Anh vừa phải bận đi tè
Hôm nay uống quá nhiều chè em ơi
Tinh tinh chỉ thích dạo chơi
Chứ nào thích thịt mà mời nó ăn

Nghe nói mà ê cả răng
Thơ anh em đọc rồi nhăn - nín lời
Ý, từ thấy quá chơi vơi
Đọc xong chỉ muốn kiu trời mà thôi >.<

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 04:54 PM
Nghe nói mà ê cả răng
Thơ anh em đọc rồi nhăn - nín lời
Ý, từ thấy quá chơi vơi
Đọc xong chỉ muốn kiu trời mà thôi >.<

Em ơi mồm Khác nó hôi
Nên nó nói thế, kệ thôi em à
Em ơi tính nó.....đàn bà
Em đừng chấp nó kẻo mà .......nó điên

Hehehe, chạy

Ryan Giggs
15-05-2009, 04:55 PM
....................

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 04:59 PM
Nghe nói mà ê cả răng
Thơ anh em đọc rồi nhăn - nín lời
Ý, từ thấy quá chơi vơi
Đọc xong chỉ muốn kiu trời mà thôi >.<

Anh thì người thật việc thà
Làm thơ cũng chỉ vài ba câu đùa
Chứ nào có ủ mà chua
Câu thơ cái chữ ai mua bán nào

/ps
Thơ a nó chẳng được hay
Ý từ cũng chẳng bướm bay như Thỳ
Thôi thì em đọc được gì
Mặt nhăn thì cứ việc đi kêu trời

Mây
15-05-2009, 05:00 PM
Em ơi mồm Khác nó hôi
Nên nó nói thế, kệ thôi em à
Em ơi tính nó.....đàn bà
Em đừng chấp nó kẻo mà .......nó điên

Hehehe, chạy

A anh HT đây rồi
Hoá ra anh vẫn đang ngồi ở đây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:03 PM
A anh HT đây rồi
Hoá ra anh vẫn đang ngồi ở đây

Ngồi nhìn Khác với Mây
Hoạ đi hoạ lại thấy Mây rất .......hiền

thinghien
15-05-2009, 05:06 PM
Ngồi nhìn Khác với Mây
Hoạ đi hoạ lại thấy Mây rất .......hiền

Tưởng ông đang ngồi đếm tiền
Để mai đi off tận miền núi cơ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:09 PM
Tưởng ông đang ngồi đếm tiền
Để mai đi off tận miền núi cơ

Đi off bằng chiếc phi cơ
Của thằng TN hơ hơ cần gì (tiền)

Mây
15-05-2009, 05:09 PM
Ngồi nhìn Khác với Mây
Hoạ đi hoạ lại thấy Mây rất .......hiền

Mây em mà nỗi cơn điên
Cũng ghê ghớm lắm không hiền đâu anh.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:12 PM
Mây em mà nỗi cơn điên
Cũng ghê ghớm lắm không hiền đâu anh.

Mây ơi em chớ liên thiên
Em mà điên thế anh liền chạy ngay

Mây
15-05-2009, 05:14 PM
Mây ơi em chớ liên thiên
Em mà điên thế anh liền chạy ngay

Mấy khi được dịp múa may
Gặp lúc Hoàng tử đang say thế là....

Í a, các anh đừng bảo em là con trai nha, e biết rồi đấy. Em Méc Cô giáo cho mà xem.

thinghien
15-05-2009, 05:15 PM
Mây ơi em chớ liên thiên
Em mà điên thế anh liền chạy ngay

Em Mây hay hạt mỏng mày
Chỉ tìm cơ hội cởi ngay cái quần...


Hê hê...em này không thích mặc quần

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 05:18 PM
Em Mây hay hạt mỏng mày
Chỉ tìm cơ hội cởi ngay cái quần...


Hê hê...em này không thích mặc quần

Mây em í nước trong ngần
Trút cơn mưa xuống ướt quần KHác tôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:18 PM
Em Mây hay hạt mỏng mày
Chỉ tìm cơ hội cởi ngay cái quần...


Hê hê...em này không thích mặc quần


Trời ơi Thi thật là đần
Em Mây nghe thế nó dần chết ông

Mây
15-05-2009, 05:21 PM
Em Mây hay hạt mỏng mày
Chỉ tìm cơ hội cởi ngay cái quần...


Hê hê...em này không thích mặc quần

Anh nói em thấy tần ngần
Nhưng mà đúng đấy mặc quần làm chi

(em mặc váy hoài à)

CrazyDog
15-05-2009, 05:42 PM
Anh nói em thấy tần ngần
Nhưng mà đúng đấy mặc quần làm chi

(em mặc váy hoài à)

Mặc váy cẩn thận với Thi
Bởi vì ông í rất chi dê xồm :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:49 PM
Mặc váy cẩn thận với Thi
Bởi vì ông í rất chi dê xồm :D

Còn Dog chỉ được nói mồm
Thực ra Dog cũng dê xồm như Thi

Dai_Anh
17-05-2009, 10:26 AM
Còn Dog chỉ được nói mồm
Thực ra Dog cũng dê xồm như Thi

THằng Dog còn biết từ bi
Không như Hoàng Tử...gì gì cũng ăn..

traitimmuadong
17-05-2009, 11:19 AM
THằng Dog còn biết từ bi
Không như Hoàng Tử...gì gì cũng ăn..

Đêm qua trời sáng trăng rằm
Cái ông Dog ấy chơi khăm anh Kồai (Khoái)

1100i
17-05-2009, 11:20 AM
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Cái ông Dog ấy chơi khăm anh Kồai (Khoái)

Anh Khoái đang ở Gia Lai
Gặp thầy chữa bệnh hi fi cơ mà.

Quỳnh_muộn
17-05-2009, 11:35 AM
Anh Khoái đang ở Gia Lai
Gặp thầy chữa bệnh hi fi cơ mà.

Khoái đang chữa bịnh tà ma
Nếu không yêu nữ chẳng tha phút nào:D:D:D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:43 AM
Anh Khoái đang ở Gia Lai
Gặp thầy chữa bệnh hi fi cơ mà.

Tuần sau em cũng Gia Lai
Không biết anh Khoái điện đài thế nao?

kehotro
17-05-2009, 05:06 PM
Tuần sau em cũng Gia Lai
Không biết anh Khoái điện đài thế nao?

Khoái giờ chẳng biết ra sao
Chắc lại quanh quẩn chỗ vào chỗ ra.

traitimmuadong
17-05-2009, 05:08 PM
Khoái giờ chẳng biết ra sao
Chắc lại quanh quẩn chỗ vào chỗ ra.

Bàn tay Khoái bắt chuồn chuồn
Nhìn mà em thấy lệ tuôn quá chừng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 05:08 PM
Khoái giờ chẳng biết ra sao
Chắc lại quanh quẩn chỗ vào chỗ ra.

Khoái giờ sắp biến thành.....ma
Đông vào nhanh nhé không là tiếc công

traitimmuadong
17-05-2009, 05:10 PM
Khoái giờ sắp biến thành.....ma
Đông vào nhanh nhé không là tiếc công

Công em đã đổ xuống sông
Chỉ vì anh Khoái tang bồng đẩy đưa

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 06:31 PM
Công em đã đổ xuống sông
Chỉ vì anh Khoái tang bồng đẩy đưa

Khoái giờ đang bận..."mắc mưa" (<<<mây mưa :D)
Do không có "dù" nên chửa đến nơi...:D

traitimmuadong
17-05-2009, 06:34 PM
Khoái giờ đang bận..."mắc mưa" (<<<mây mưa :D)
Do không có "dù" nên chửa đến nơi...:D

Hay là anh Khoái đang bơi
Ở chỗ cái hố mà trời đang xây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:45 PM
Hay là anh Khoái đang bơi
Ở chỗ cái hố mà trời đang xây

Anh Khoái cùng với........em Mây
Bày cuộc....giao hữu vui vầy cùng nhau

traitimmuadong
17-05-2009, 06:46 PM
Anh Khoái cùng với........em Mây
Bày cuộc....giao hữu vui vầy cùng nhau

Thế là Hoàng Tử đến sau
Cầm cái ống kính đã nhàu quay phim

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 06:57 PM
Quay xong thì Đông đến tìm
Dí dao vào cổ, phim nhìn rõ không

traitimmuadong
17-05-2009, 07:09 PM
Quay xong thì Đông đến tìm
Dí dao vào cổ, phim nhìn rõ không

Hoàng Tử lúc ấy bảo không
Nhưng Thi nhìn lén nói trông rõ mà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 07:12 PM
Hoàng Tử lúc ấy bảo không
Nhưng Thi nhìn lén nói trông rõ mà

Thằng Thi thiệt đúng là hâm
Phim quay ko thấy, mày nhầm phải không

traitimmuadong
17-05-2009, 07:13 PM
Thằng Thi thiệt đúng là hâm
Phim quay ko thấy, mày nhầm phải không

Anh Thi là chúa chọc đâm
Nên phải nằm hầm một tháng đó nha

teken
17-05-2009, 08:32 PM
Anh Thi là chúa chọc đâm
Nên phải nằm hầm một tháng đó nha

Trách chi cái chuyện đó mà
Bao năm gặp lại coi là... như quên !

traitimmuadong
17-05-2009, 08:43 PM
Trách chi cái chuyện đó mà
Bao năm gặp lại coi là... như quên !

Vậy mà cứ lúc nửa đêm
Cái anh Thi ấy vẫn nêm ngoài cầu

teken
17-05-2009, 09:03 PM
Chỉ là cái chuyện đâu đâu
Mắc chi mà lại bỏ rầu cho nhau

Cỏ Lạ
17-05-2009, 09:18 PM
Chỉ là cái chuyện đâu đâu
Mắc chi mà lại bỏ rầu cho nhau

Anh Thi anh ấy ở đâu?
Sao em chẳng thấy ảnh vào báo danh :confused::confused::confused:
Mà lại cứ bị thơ hành
Để cho anh ấy hắt xì liên miên :D

1100i
17-05-2009, 09:24 PM
Anh Thi anh ấy ở đâu?
Sao em chẳng thấy ảnh vào báo danh :confused::confused::confused:
Mà lại cứ bị thơ hành
Để cho anh ấy hắt xì liên miên :D

Thi kia chỉ sống vì tiền
Ham mê cờ bạc triền miên tháng ngày.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:26 PM
Thi kia chỉ sống vì tiền
Ham mê cờ bạc triền miên tháng ngày.

Nên giờ tay trắng hoàn tay
Tiền thì không có , tình bay ......theo tiền

1100i
17-05-2009, 09:45 PM
Nên giờ tay trắng hoàn tay
Tiền thì không có , tình bay ......theo tiền

Chắc giờ Thi đã hóa điên
Suốt ngày than vãn: Tình, tiền tôi đâu?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:49 PM
Chắc giờ Thi đã hóa điên
Suốt ngày than vãn: Tình, tiền tôi đâu?

Giờ này Thi đang vặt râu
Nghĩ phương nghĩ cách tìm đâu ra tiền

1100i
17-05-2009, 09:50 PM
Giờ này Thi đang vặt râu
Nghĩ phương nghĩ cách tìm đâu ra tiền

Chắc là Thi sẽ vượt biên
Làm lại cuộc sống ở miền xa xôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:59 PM
Chắc là Thi sẽ vượt biên
Làm lại cuộc sống ở miền xa xôi

Ồ không Thi nghĩ ra rồi
Rủ I với Khoái ra ngồi ngã ba
Đợi khi.......Bill Gates đi qua
Rút dao, rút súng cả ba cướp tiền

1100i
17-05-2009, 10:01 PM
Ồ không Thi nghĩ ra rồi
Rủ I với Khoái ra ngồi ngã ba
Đợi khi.......Bill Gates đi qua
Rút dao, rút súng cả ba cướp tiền

Bill Gates mặt vuông chữ điền
Tám thằng vệ sĩ ở liền xung quanh
Sợ Thi chưa kịp tung hoành
Đã ăn phát đá trở thành....chị Thi.

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:17 PM
Bill Gates mặt vuông chữ điền
Tám thằng vệ sĩ ở liền xung quanh
Sợ Thi chưa kịp tung hoành
Đã ăn phát đá trở thành....chị Thi.

Đó là chưa kể pô ly (police)
Từ đâu chạy đến chỉ vì thấy đông
Thi kia bị đánh hội đồng
Tụt quần mà chạy vẫn không thoát kìa

1100i
17-05-2009, 10:19 PM
Đó là chưa kể pô ly (police)
Từ đâu chạy đến chỉ vì thấy đông
Thi kia bị đánh hội đồng
Tụt quần mà chạy vẫn không thoát kìa

Thôi đừng nói chuyện ông Thi
Một đời sầu lụy chỉ vì ...ái ân

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:23 PM
Thôi đừng nói chuyện ông Thi
Một đời sầu lụy chỉ vì ...ái ân

Thế thì nói chuyện cách tân
Ước gì mình được kết thân với M

1100i
17-05-2009, 10:24 PM
Thế thì nói chuyện cách tân
Ước gì mình được kết thân với M

tao đây chẳng dám vì nghèo
Nếu giầu tao sẽ ôm .... suốt đêm.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:25 PM
Thế thì nói chuyện cách tân
Ước gì mình được kết thân với M

Ù tai chóng mặt nãy giờ
Vẫn không ngờ được M là chi chi? :confused:

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:26 PM
tao đây chẳng dám vì nghèo
Nếu giầu tao sẽ ôm .... suốt đêm.

Ôm .. vừa ấm vừa êm
Lại vừa lục đục cả đêm nhất mài

1100i
17-05-2009, 10:27 PM
Ù tai chóng mặt nãy giờ
Vẫn không ngờ được M là chi chi? :confused:

Chữ M này có nghĩa gì
Hỏi thằng Nghĩ Khác và Thi biết liền.

1100i
17-05-2009, 10:28 PM
Ôm .. vừa ấm vừa êm
Lại vừa lục đục cả đêm nhất mài

Ôm ...từ tối đến mai
Đến khi ngồi dạy cây hai gãy lìa.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:29 PM
Chữ M này có nghĩa gì
Hỏi thằng Nghĩ Khác và Thi biết liền.

Chống tay em nghĩ liên miên
"Khác, Thi" không biết biết M là ai? :confused:

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:31 PM
Chữ M này có nghĩa gì
Hỏi thằng Nghĩ Khác và Thi biết liền.

M thì là một cô tiên
ai nhìn cũng muốn đc... một lần

1100i
17-05-2009, 10:31 PM
Chống tay em nghĩ liên miên
"Khác, Thi" không biết biết M là ai? :confused:

Người mà bao kẻ muốn sài
Người mà anh đã phải hai lần đò:D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:33 PM
Người mà bao kẻ muốn sài
Người mà anh đã phải hai lần đò:D

Bắc ghế tiến tới hỏi dò
Ghé tai hỏi nhỏ ai là M cơ?

1100i
17-05-2009, 10:55 PM
M thì là một cô tiên
ai nhìn cũng muốn đc... một lần

Người mà da thịt trắng ngần
Mà tao đã cắn mấy lần hôm qua

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:57 PM
Bắc ghế tiến tới hỏi dò
Ghé tai hỏi nhỏ ai là M cơ?

Ai vào đây nữa bây giờ
Ai mà thoải mái cho sờ phờ ri

traitimmuadong
17-05-2009, 10:57 PM
Chữ M này có nghĩa gì
Hỏi thằng Nghĩ Khác và Thi biết liền.

Anh Thi thì đã thăng thiên
Còn anh Nghĩ Khác cướp tiền nhà băng

1100i
17-05-2009, 10:59 PM
Anh Thi thì đã thăng thiên
Còn anh Nghĩ Khác cướp tiền nhà băng

Chị Đông được cái nói năng
Rất là hùng dũng như xăng pha cồn:D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:00 PM
Chị Đông được cái nói năng
Rất là hùng dũng như xăng pha cồn:D

Anh Khoái được cái ác ôn
Xét kĩ tâm hồn vẫn mượt như tơ

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:01 PM
Chị Đông được cái nói năng
Rất là hùng dũng như xăng pha cồn:D

Tính khí cũng chẳng ôn tồn
Tay thì chưa nắm vội hôn tơi bời :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:02 PM
Tính khí cũng chẳng ôn tồn
Tay thì chưa nắm vội hôn tơi bời :D

Cuộc đời được có mấy năm
Không hôn thì phí tối nằm chỏng chơ

1100i
17-05-2009, 11:03 PM
Cuộc đời được có mấy năm
Không hôn thì phí tối nằm chỏng chơ

Chị Đông nói, I thấy ngờ
Hình như chị cũng lờ đờ cây hai?

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:04 PM
Cuộc đời được có mấy năm
Không hôn thì phí tối nằm chỏng chơ


Kệ thì cứ nằm tơ hơ
Kiểu gì cũng có thằng sờ trộm ngay :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:05 PM
Chị Đông nói, I thấy ngờ
Hình như chị cũng lờ đờ cây hai?

Hôm qua mới gọi là em
Sao hôm nay lại đổi phiên thế này
Anh I ơi vẫn chưa nhận ra TTMD là ai sao hả??

1100i
17-05-2009, 11:41 PM
Hôm qua mới gọi là em
Sao hôm nay lại đổi phiên thế này
Anh I ơi vẫn chưa nhận ra TTMD là ai sao hả??

Làm chị cũng được chứ sao
Anh quen yêu...chị đã bao lâu rồi.

traitimmuadong
17-05-2009, 11:49 PM
Làm chị cũng được chứ sao
Anh quen yêu...chị đã bao lâu rồi.

Đường đời sao lắm chông gai
Em vẫn miệt mài để nhớ đến I
Cho dù bên cạnh anh THi
Nham nham nhở nhở thôi thì rất gian

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:51 PM
Làm chị cũng được chứ sao
Anh quen yêu...chị đã bao lâu rồi.

Nhà chị cách một quả đồi
2 sông 3 núi thì tôi vẫn mò
chỉ e muộn một chuyến đò
Đêm nay gối lại muốn mò lên chăn

traitimmuadong
17-05-2009, 11:54 PM
Nhà chị cách một quả đồi
2 sông 3 núi thì tôi vẫn mò
chỉ e muộn một chuyến đò
Đêm nay gối lại muốn mò lên chăn

Sao anh chẳng thấy ăn năn
Sao anh cứ Khoái đi chăn thế nhờ

1100i
18-05-2009, 12:14 AM
Sao anh chẳng thấy ăn năn
Sao anh cứ Khoái đi chăn thế nhờ

Bánh mì kẹp với miếng bơ
Vừa mềm vừa béo thẫn thờ hàm răng.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:18 AM
Bánh mì kẹp với miếng bơ
Vừa mềm vừa béo thẫn thờ hàm răng.

Mô tô chạy phải cần xăng
Còn anh có muốn phải năng sang nhà
Người ta phận gái, đàn bà
Chẳng ai chịu để ngã ba xây chùa

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:19 AM
Bánh mì kẹp với miếng bơ
Vừa mềm vừa béo thẫn thờ hàm răng.

Ếch chiên om với củ măng
Ngon ngọt khó bằng béo ngậy khó so

traitimmuadong
18-05-2009, 12:20 AM
Bánh mì kẹp với miếng bơ
Vừa mềm vừa béo thẫn thờ hàm răng.

Ăn rồi Khác chạy băng băng
Như là rượt đuổi cái thằng tên THi
( Em vô cùng xin lỗi anh Thi nhé)

1100i
18-05-2009, 12:24 AM
Ếch chiên om với củ măng
Ngon ngọt khó bằng béo ngậy khó so

Bánh dày kẹp với miếng giò
Phải ngoạm một miếng thật to mới vừa.

traitimmuadong
18-05-2009, 12:25 AM
Bánh dày kẹp với miếng giò
Phải ngoạm một miếng thật to mới vừa.

Anh này tưởng tượng giỏi chưa
Sao anh biết vừa nếu ngoạm thật to

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:31 AM
Bánh dày kẹp với miếng giò
Phải ngoạm một miếng thật to mới vừa.

Cà ri gà nấu nước dừa
Vừa chan vừa chấm mới vừa lòng anh :D

1100i
18-05-2009, 12:32 AM
Anh này tưởng tượng giỏi chưa
Sao anh biết vừa nếu ngoạm thật to

Tại vì miệng anh vốn to
Ăn phải miếng bé anh ho ra liền:D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:33 AM
Tại vì miệng anh vốn to
Ăn phải miếng bé anh ho ra liền:D

Miệng anh to đến cỡ nào
Vậy anh có biết vì sao nó tò (to)

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:34 AM
Miệng anh to đến cỡ nào
Vậy anh có biết vì sao nó tò (to)

Nó to lại có lò xo
Thế nên ăn mới bị ho ra liền