PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

CrazyDog
24-08-2009, 08:09 PM
Nghe đâu Khoái vẫn vật vờ
Từng đêm hít thuốc như thơ vào hồn
Nhậu vào là Khoái buồn nôn
Đang đêm bứt rứt khiến hồn ngẩn ngơ

Nó thì thích chén gái tơ
Trông mặt khờ khờ, nhưng rất là kinh
Suốt ngày chỉ biết ..àm ..ình
Nên giờ thơ nó loãng ... mất rồi :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 08:49 PM
Nó thì thích chén gái tơ
Trông mặt khờ khờ, nhưng rất là kinh
Suốt ngày chỉ biết ..àm ..ình
Nên giờ thơ nó loãng ... mất rồi :D
Anh Dog là đồ dở hơi :D
Dám chê anh Khác - cuộc đời của em:D
Dẫu cho anh có lèm bèm
Anh Khác vẫn mãi trong em không rời

CrazyDog
24-08-2009, 08:55 PM
Anh Dog là đồ dở hơi :D
Dám chê anh Khác - cuộc đời của em:D
Dẫu cho anh có lèm bèm
Anh Khác vẫn mãi trong em không rời

Nữ nghe lời Dog, em ơi
Khi nào quên nó thì mời anh nha
Anh phi ngay đến bên nhà
Hai ta rồi sẽ ra ra vào vào :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:02 PM
Nữ nghe lời Dog, em ơi
Khi nào quên nó thì mời anh nha
Anh phi ngay đến bên nhà
Hai ta rồi sẽ ra ra vào vào :D
LÚc nào anh cũng tào phào
Lại thêm cái bệnh khơi mào linh
Gặp ai cũng muốn tỏ tình:D
Nhưng gặp Sơn Nữ thất kinh hết hồn:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:09 PM
LÚc nào anh cũng tào phào
Lại thêm cái bệnh khơi mào linh
Gặp ai cũng muốn tỏ tình:D
Nhưng gặp Sơn Nữ thất kinh hết hồn:D

Bởi vì Nữ cứ lấy "ỒN"
Giơ ra như thế, hết hồn Dog tôi
Nữ ơi, Khác nó đi rồi
Tí nữa Dog đến ăn xôi nghen nàng :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:14 PM
Bởi vì Nữ cứ lấy "ỒN"
Giơ ra như thế, hết hồn Dog tôi
Nữ ơi, Khác nó đi rồi
Tí nữa Dog đến ăn xôi nghen nàng :D
Nữ xin nhỏ nhẹ với chàng
ăn xôi buổi tối ..e chàng thức đêm:D
Bởi vì nóng bụng,cho nên
Chớ ăn xôi nhé,thức đêm héo người:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:18 PM
Nữ xin nhỏ nhẹ với chàng
ăn xôi buổi tối ..e chàng thức đêm:D
Bởi vì nóng bụng,cho nên
Chớ ăn xôi nhé,thức đêm héo người:D

Có chỗ héo, có chỗ tươi
Héo khoảng vài lạng, nhưng người lại phê :D
Nữ ơi cứ chuẩn bị đê
Tối nay Dog sẽ tìm về ăn xôi :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:32 PM
Có chỗ héo, có chỗ tươi
Héo khoảng vài lạng, nhưng người lại phê :D
Nữ ơi cứ chuẩn bị đê
Tối nay Dog sẽ tìm về ăn xôi :D
Hôm nay anh Khác hẹn rồi
Nhất định Khác sẽ bỏ chơi về nhà
Cu KHoài đang đợi ngóng ba
Anh đừng có dại đến nhà, Khác băm:D:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:39 PM
Hôm nay anh Khác hẹn rồi
Nhất định Khác sẽ bỏ chơi về nhà
Cu KHoài đang đợi ngóng ba
Anh đừng có dại đến nhà, Khác băm:D:D

Thằng đấy giờ nó đang nằm
Với em Yêu_Nữ cùng măm măm rồi
Nữ cứ việc chuẩn bị xôi
Tối nay Dog đến nhắm mồi với em :D

valytien_$
25-08-2009, 11:49 AM
Thằng đấy giờ nó đang nằm
Với em Yêu_Nữ cùng măm măm rồi
Nữ cứ việc chuẩn bị xôi
Tối nay Dog đến nhắm mồi với em :D

Khổ thân anh Khác nhà ta
Đi đâu để Nữ bị cha Dog phiền
Nào là xiên chọc lung tung
Nào là cứ muốn dùng xôi của nàng
Ôi thôi...khổ kiếp chàng khờ (Khác)
Về ngay mà giữ phần người Nữ đi

Tracy
25-08-2009, 06:54 PM
Nó thì thích chén gái tơ
Trông mặt khờ khờ, nhưng rất là kinh
Suốt ngày chỉ biết ..àm ..ình
Nên giờ thơ nó loãng ... mất rồi :D
Vật vờ như thể chết trôi
ơ kìa lão Khoái mất rồi cái chân
Đêm hôm khoắng trộm thùng ph....
Ban ngày phê gái cứ đần ...ym ra

CrazyDog
26-08-2009, 10:53 AM
Vật vờ như thể chết trôi
ơ kìa lão Khoái mất rồi cái chân
Đêm hôm khoắng trộm thùng ph....
Ban ngày phê gái cứ đần ...ym ra

Nói đến thằng Khoái đấy là
Dog anh lại muốn đấm cha vào mồm :D
Thằng đấy trông rất lôm côm
Lại thêm bản tính dê xồm dài râu :D

sơn_nữ83
26-08-2009, 10:59 AM
Nói đến thằng Khoái đấy là
Dog anh lại muốn đấm cha vào mồm :D
Thằng đấy trông rất lôm côm
Lại thêm bản tính dê xồm dài râu :D
Dog lai sắp sửa gâu gâu
Nói xấu anh Khác Nữ rầu lắm thay ?:D
Anh Khác tính rất là hay
Dog mà nói nữa em phay anh liền :D

CrazyDog
26-08-2009, 11:06 AM
Dog lai sắp sửa gâu gâu
Nói xấu anh Khác Nữ rầu lắm thay ?:D
Anh Khác tính rất là hay
Dog mà nói nữa em phay anh liền :D

Nữ ơi em có bị điên :D
Anh nói thằng Khoái đâu phiền gì em
Cớ sao em lại nổi ghen
Hay là Khác, Khoái em chen cả rồi :D

chiatayhoanghon
28-08-2009, 09:20 AM
Nói đến thằng Khoái đấy là
Dog anh lại muốn đấm cha vào mồm :D
Thằng đấy trông rất lôm côm
Lại thêm bản tính dê xồm dài râu :D
Mặt dài chân ngắn phát rầu
Khoái này chỉ giỏi đi xâu em mờ
Thỉnh thoảng mới thấy hoạ thơ
Người đầy ghẻ lở như bờ cỏ xanh

CrazyDog
30-08-2009, 11:35 PM
Mặt dài chân ngắn phát rầu
Khoái này chỉ giỏi đi xâu em mờ
Thỉnh thoảng mới thấy hoạ thơ
Người đầy ghẻ lở như bờ cỏ xanh

Dog có chứng cớ rành rành
Thằng Khoái nó đã tàu nhanh với Hằng :D
Dốc bầu nó thả cung quăng
Khiến cho chị Hằng, giờ đã có thai :D

Tracy
01-09-2009, 09:21 AM
Dog có chứng cớ rành rành
Thằng Khoái nó đã tàu nhanh với Hằng :D
Dốc bầu nó thả cung quăng
Khiến cho chị Hằng, giờ đã có thai :D

Siêu âm nghe nói con trai
Cũng vì cái tội miệt mài khiêng ...ân
Mở miệng là bảo zai tân
Giờ nghe Dog nói Khoái đần mặt ra

CrazyDog
01-09-2009, 09:52 AM
Siêu âm nghe nói con trai
Cũng vì cái tội miệt mài khiêng ...ân
Mở miệng là bảo zai tân
Giờ nghe Dog nói Khoái đần mặt ra

Chúc mừng cho chị Hằng Nga
Mang bầu mang bí cả nhà đều vui
Nghĩ sao Dog thấy bùi ngùi
Thà ngày xưa ấy tới lui với Hằng :D

Tracy
01-09-2009, 09:57 AM
Chúc mừng cho chị Hằng Nga
Mang bầu mang bí cả nhà đều vui
Nghĩ sao Dog thấy bùi ngùi
Thà ngày xưa ấy tới lui với Hằng :D

Bây giờ lại được tung tăng
Thiếu gì gái đẹp chị Hằng làm chi
Khoái ghẻ rung động tứ chi
Nghe đồn ông Khoái nhất nhì làng chơi

CrazyDog
01-09-2009, 11:20 AM
Bây giờ lại được tung tăng
Thiếu gì gái đẹp chị Hằng làm chi
Khoái ghẻ rung động tứ chi
Nghe đồn ông Khoái nhất nhì làng chơi

Thằng Khoái nổi tiếng chơi bời
Dẫu cho nắng nóng, mưa rơi sợ gì
Thằng Khoái nó có tứ chi?
Chắc nó sang Thái, củ mì cấy thêm?!!! :D

Tracy
03-09-2009, 04:17 PM
Thằng Khoái nổi tiếng chơi bời
Dẫu cho nắng nóng, mưa rơi sợ gì
Thằng Khoái nó có tứ chi?
Chắc nó sang Thái, củ mì cấy thêm?!!! :D

Thảo nào liên tục mấy đêm
Cái lão Khoái Ghẻ tiếng rên kinh người
Giật mình Dg tưởng đười ươi
Nhìn kỹ mới thấy là người lão Khoai

CrazyDog
03-09-2009, 04:28 PM
Thảo nào liên tục mấy đêm
Cái lão Khoái Ghẻ tiếng rên kinh người
Giật mình Dg tưởng đười ươi
Nhìn kỹ mới thấy là người lão Khoai

Thằng Khoái ở núi hoài hoài
Nên giờ lông lá rậm roai khắp người
Trông nó như thể đười ươi
Cy mà nhìn thấy chắc cười vỡ ... :D

Tracy
03-09-2009, 04:50 PM
Thằng Khoái ở núi hoài hoài
Nên giờ lông lá rậm roai khắp người
Trông nó như thể đười ươi
Cy mà nhìn thấy chắc cười vỡ ... :D

Người rừng khoẻ nhất là ...ym
Đen như khúc củi mê phim chưởng ruồi
Khoái ghe có một cái đuôi
Suốt ngày ve vẩy để nuôi bầy gà

CrazyDog
06-09-2009, 02:29 AM
Người rừng khoẻ nhất là ...ym
Đen như khúc củi mê phim chưởng ruồi
Khoái ghe có một cái đuôi
Suốt ngày ve vẩy để nuôi bầy gà

Em quên nói đến Gang nha
Suốt ngày chỉ thấy la cà hô teo
Hôm rồi đi với em Mèo
Dog anh nhìn thấy đi theo rình mò
Hai đứa diễn rất lắm trò
Ngay chốn công cộng, mặt mo cực dày :D

gangrel090
06-09-2009, 10:53 AM
Em quên nói đến Gang nha
Suốt ngày chỉ thấy la cà hô teo
Hôm rồi đi với em Mèo
Dog anh nhìn thấy đi theo rình mò
Hai đứa diễn rất lắm trò
Ngay chốn công cộng, mặt mo cực dày :D
Mặt dày cộng với cái chày
Tôi nói thật nhé một tay quơ hàng
Trống+chiêng+mâm =>thoải mái phang :D
Mà lại toàn cái loại sang mới tài
Nghĩ thân ông thấy bi hài
Sớm khuya cố gặm cố nhai...bò già :D

CrazyDog
06-09-2009, 12:14 PM
Mặt dày cộng với cái chày
Tôi nói thật nhé một tay quơ hàng
Trống+chiêng+mâm =>thoải mái phang :D
Mà lại toàn cái loại sang mới tài
Nghĩ thân ông thấy bi hài
Sớm khuya cố gặm cố nhai...bò già :D

Đúng là Gang Gái thối tha
Suốt ngày chẳng biết đàn bà là chi :D
Có đúng một cái củ mì
Nhưng Gang sang Thái cắt đi mất rồi :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 12:31 PM
Dog lại rất thích ăn xôi
Ngày nào cũng chén một đôi mới đành
Tính tình lại rất đành hanh
Tối ngày cùng Gái Hàng Hành cafe:D

CrazyDog
06-09-2009, 12:38 PM
Dog lại rất thích ăn xôi
Ngày nào cũng chén một đôi mới đành
Tính tình lại rất đành hanh
Tối ngày cùng Gái Hàng Hành cafe:D

Gái kia là giống pê đê
Điên sao mà Dog cà phê làm gì
May mà hôm ấy sờ ..i
Mới hay Gái ấy khác gì thằng Gang :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 12:57 PM
Gái kia là giống pê đê
Điên sao mà Dog cà phê làm gì
May mà hôm ấy sờ ..i
Mới hay Gái ấy khác gì thằng Gang :D
:botay: cuời chết sặc mất thôi
Thế mà mấy anh xếp hàng
Chờ mong tới lượt đc nàng gọi tên
Số Dog thật đúng là hên
Mới được nàng chọn cùng lên Hàng Hành

CrazyDog
06-09-2009, 01:05 PM
:botay: cuời chết sặc mất thôi
Thế mà mấy anh xếp hàng
Chờ mong tới lượt đc nàng gọi tên
Số Dog thật đúng là hên
Mới được nàng chọn cùng lên Hàng Hành

Lên đấy ngồi uống tàu nhanh
Xong rồi Dog lượn cho lành Nữ ơi
Mặc dầu Gái đã có lời
Rủ đi nhà nghỉ rồi xơi đôi lần :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:18 PM
Lên đấy ngồi uống tàu nhanh
Xong rồi Dog lượn cho lành Nữ ơi
Mặc dầu Gái đã có lời
Rủ đi nhà nghỉ rồi xơi đôi lần :D

Chắc là Dog lo giữ thân
Bởi những lần ấy chân trần anh đi
Trong người không mang theo gì
Từ chối là bởi sợ Si hoành hành :D

CrazyDog
06-09-2009, 01:29 PM
Chắc là Dog lo giữ thân
Bởi những lần ấy chân trần anh đi
Trong người không mang theo gì
Từ chối là bởi sợ Si hoành hành :D

Nữ sao thấu hiểu lòng anh
Dog anh chân thật sao đành dính Si
Gái kia rủ rỉ rù rì
Nhưng Dog vẫn quyết chẳng đi với nàng :D

sơn_nữ83
06-09-2009, 01:58 PM
Nữ sao thấu hiểu lòng anh
Dog anh chân thật sao đành dính Si
Gái kia rủ rỉ rù rì
Nhưng Dog vẫn quyết chẳng đi với nàng :D
Tâm tình người rộng thênh thang
Mà sao Dog lại chẳng màng vậy ta?
Dog ơi hãy mở lòng ra
Cho mình cơ hội thứ ba đi nào

CrazyDog
06-09-2009, 02:16 PM
Tâm tình người rộng thênh thang
Mà sao Dog lại chẳng màng vậy ta?
Dog ơi hãy mở lòng ra
Cho mình cơ hội thứ ba đi nào

Nữ khuyên thật khó làm sao
Con tim Dog đã hư hao tháng ngày
Giờ đây khó thể đổi thay
Mở lòng sao được đọa đày nữa thêm! :mad:

sơn_nữ83
06-09-2009, 02:30 PM
Nữ khuyên thật khó làm sao
Con tim Dog đã hư hao tháng ngày
Giờ đây khó thể đổi thay
Mở lòng sao được đọa đày nữa thêm! :mad:
VUi buồn như gió qua thềm
Ký ức dẫu có đêm đêm ùa về
Thời gian sẽ thắp đam mê
Trái tim loạn nhịp sẽ về với anh :o

CrazyDog
06-09-2009, 08:35 PM
VUi buồn như gió qua thềm
Ký ức dẫu có đêm đêm ùa về
Thời gian sẽ thắp đam mê
Trái tim loạn nhịp sẽ về với anh :o

Mơ êm một giấc ngọt lành
Mãi ko sao trọn thâu canh khóc thầm
Cũng bởi tính cách dở hâm
Trách sao mình đã chuốc nhầm đớn đau :mad:

sơn_nữ83
06-09-2009, 08:40 PM
Mơ êm một giấc ngọt lành
Mãi ko sao trọn thâu canh khóc thầm
Cũng bởi tính cách dở hâm
Trách sao mình đã chuốc nhầm đớn đau :mad:
Ở đời đến được với nhau
Hai chữ duyên phận trước sau định rồi
Vui lên anh nhé! Thảnh thơi!
Thơ vui ta hoạ những lời nồng say:D

CrazyDog
07-09-2009, 10:41 AM
Ở đời đến được với nhau
Hai chữ duyên phận trước sau định rồi
Vui lên anh nhé! Thảnh thơi!
Thơ vui ta hoạ những lời nồng say:D

Dog anh tươi tỉnh mặt mày
Lời khuyên của Nữ thấm ngay vào lòng :D
Thôi thì lại ước và mong
Một ngày nào đó cõi lòng MỞ RA :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:04 AM
Em thấy chị Nữ thật hay
Làm cho anh Dog mê say quay cuồng
Còn em chị bẩu diễn tuồng
Khiến em cứ mãi thèm thuồng đứng trông
Hai người cờ phất lông công
Còn em phận gái tìm chồng hẩm hiu

CrazyDog
07-09-2009, 11:23 AM
Em thấy chị Nữ thật hay
Làm cho anh Dog mê say quay cuồng
Còn em chị bẩu diễn tuồng
Khiến em cứ mãi thèm thuồng đứng trông
Hai người cờ phất lông công
Còn em phận gái tìm chồng hẩm hiu

Dog tuy đã tán Nữ nhiều
Nhưng mà Nữ vẫn mãi yêu thằng.. chồng :D
Chồng Nữ nó giống công công
Thế mà Nữ vẫn phòng không đợi chờ
Gái ơi em có muốn mơ
Cùng anh mình sẽ vật vờ cả đêm :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:27 AM
Dog tuy đã tán Nữ nhiều
Nhưng mà Nữ vẫn mãi yêu thằng.. chồng :D
Chồng Nữ nó giống công công
Thế mà Nữ vẫn phòng không đợi chờ
Gái ơi em có muốn mơ
Cùng anh mình sẽ vật vờ cả đêm :D
Anh thương em cũng nói thêm
Thân em phận gái êm đềm hoa trôi
Không dám lội suối trèo đồi
Thương em anh chớ chim mồi thả ra

CrazyDog
07-09-2009, 11:33 AM
Anh thương em cũng nói thêm
Thân em phận gái êm đềm hoa trôi
Không dám lội suối trèo đồi
Thương em anh chớ chim mồi thả ra

Không đâu, thả mỗi dê à
Chứ chim mồi ấy quá xa xưa rồi
Gái ơi chớ có lôi thôi
Gái mau ngồi xuống chỗ lồi của anh :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:42 AM
Không đâu, thả mỗi dê à
Chứ chim mồi ấy quá xa xưa rồi
Gái ơi chớ có lôi thôi
Gái mau ngồi xuống chỗ lồi của anh :D
Anh lại muốn bốc mùi tanh
Cớ sao lại gạ của anh chỗ lồi?
Thân em phận gái nói rồi
Đặt đâu đành phận mà ngồi thôi anh

CrazyDog
07-09-2009, 11:52 AM
Anh lại muốn bốc mùi tanh
Cớ sao lại gạ của anh chỗ lồi?
Thân em phận gái nói rồi
Đặt đâu đành phận mà ngồi thôi anh

Gái suy diễn quá sao đành
"Chỗ lồi" = đầu gối của anh đó mà
Gái em suy diễn cao xa
Chắc Gái tưởng tượng đó là ... anh? :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 11:56 AM
Gái suy diễn quá sao đành
"Chỗ lồi" = đầu gối của anh đó mà
Gái em suy diễn cao xa
Chắc Gái tưởng tượng đó là ... anh? :D
Sao anh chẳng mở chẳng phanh
Để em cứ tưởng được anh ngay rồi
Hóa ra chót lưỡi đầu môi
Anh quen miệng nói thế thôi chứ gì?

Klosen
07-09-2009, 12:03 PM
Sao anh chẳng mở chẳng phanh
Để em cứ tưởng được anh ngay rồi
Hóa ra chót lưỡi đầu môi
Anh quen miệng nói thế thôi chứ gì?
Em này sao hỏi lạ kỳ?
Dog Điên nghĩ vậy em thì dám không
Cạnh nhà (Dog) có 1 cánh đồng
Nữa đêm ra đó lông bông chạy dài...:D:D

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:34 PM
Em này sao hỏi lạ kỳ?
Dog Điên nghĩ vậy em thì dám không
Cạnh nhà (Dog) có 1 cánh đồng
Nữa đêm ra đó lông bông chạy dài...:D:D

Thằng này mày vừa chửi ai
Tao nghe mày cũng Empires suốt ngày
Garena kết nối ngay
Anh-chú làm trận, dở hay thế nào?

Klosen
07-09-2009, 12:45 PM
Thằng này mày vừa chửi ai
Tao nghe mày cũng Empires suốt ngày
Garena kết nối ngay
Anh-chú làm trận, dở hay thế nào?

Trò đó Gigg cũng biết sao ?
KHông biết anh đánh thế nào tài không
Nghe qua chắc cũng lông bông
Suốt ngày trên nét đúng ko anh này?

Ryan Giggs
07-09-2009, 12:50 PM
Trò đó Gigg cũng biết sao ?
KHông biết anh đánh thế nào tài không
Nghe qua chắc cũng lông bông
Suốt ngày trên nét đúng ko anh này?

Trước đây cũng chiến suốt ngày
Ở Lê Thanh Nghị chỗ mày vẫn chơi :D
Bây giờ bị đẩy vào đời
Cho nên phong độ nhất thời không cao

CrazyDog
07-09-2009, 12:55 PM
Sao anh chẳng mở chẳng phanh
Để em cứ tưởng được anh ngay rồi
Hóa ra chót lưỡi đầu môi
Anh quen miệng nói thế thôi chứ gì?

Gái em cứ kiểm chứng đi
Của anh hàng khủng khác gì của Tây
Sờ vào em sẽ ngất ngây
Cho vào em sẽ đến Tây Thiên liền :D:D:D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:56 PM
Hai anh nói chuyện tào lao
Nghe đâu toàn những chuyện sao trên trời
Lỡ đêm hôm đó mưa rơi
Em đi qua đó vào đời ai đưa?

gÁiNgoAn
07-09-2009, 12:58 PM
Gái em cứ kiểm chứng đi
Của anh hàng khủng khác gì của Tây
Sờ vào em sẽ ngất ngây
Cho vào em sẽ đến Tây Thiên liền :D:D:D
Hình như anh lại phát điên
Bệnh cũ tái phát triền miên suốt ngày
Sớm tối anh cuốc anh cày
Phòng anh loang lổ tối ngày vết quay

Klosen
07-09-2009, 12:59 PM
Trước đây cũng chiến suốt ngày
Ở Lê Thanh Nghị chỗ mày vẫn chơi :D
Bây giờ bị đẩy vào đời
Cho nên phong độ nhất thời không cao
Giao hữu thì cũng chẳng sao
Ngày ngày luyện tập là cao liền à
Mong rằng một buổi không xa
Tổ chức giao hữu chắc là vui đây...

CrazyDog
07-09-2009, 01:11 PM
Hình như anh lại phát điên
Bệnh cũ tái phát triền miên suốt ngày
Sớm tối anh cuốc anh cày
Phòng anh loang lổ tối ngày vết quay

Kinh nghiệm Gái rất là dày
Phải chăng Gái đã qua tay bao thằng :D
Chắc bởi cái tính lăng nhăng
Thế nên chúng nó nhùng nhằng bỏ đi?! :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:15 PM
Kinh nghiệm Gái rất là dày
Phải chăng Gái đã qua tay bao thằng :D
Chắc bởi cái tính lăng nhăng
Thế nên chúng nó nhùng nhằng bỏ đi?! :D
Anh đừng gieo tiếng thị phi
Để thiên hạ nghĩ điều gì về em
Kinh nghiệm em đó anh xem
Kiến thức đầy mạng em đem theo về
Còn em giữ mãi câu thề
Thề rằng "Mả bố thằng dê nào sờ"

CrazyDog
07-09-2009, 01:22 PM
Anh đừng gieo tiếng thị phi
Để thiên hạ nghĩ điều gì về em
Kinh nghiệm em đó anh xem
Kiến thức đầy mạng em đem theo về
Còn em giữ mãi câu thề
Thề rằng "Mả bố thằng dê nào sờ"

Không sờ nhưng chắc cho tơ :D
Gái em thề thế bất ngờ lắm thay
Dẫu cho gìn giữ bao ngày
Nhưng khi đã máu thì bay cái vèo :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 01:25 PM
Không sờ nhưng chắc cho tơ :D
Gái em thề thế bất ngờ lắm thay
Dẫu cho gìn giữ bao ngày
Nhưng khi đã máu thì bay cái vèo :D
Anh chó em biết phải treo
Vì anh ấy chẳng biết trèo như meo
Lưỡi thè 2 mắt nheo nheo
Thuộc loại dê cụ giả heo thôi mà

Ryan Giggs
07-09-2009, 01:33 PM
Giao hữu thì cũng chẳng sao
Ngày ngày luyện tập là cao liền à
Mong rằng một buổi không xa
Tổ chức giao hữu chắc là vui đây...

Anh thì chỉ muốn chiến ngay
Garena đó, chú mày biết không

CrazyDog
07-09-2009, 03:34 PM
Anh chó em biết phải treo
Vì anh ấy chẳng biết trèo như meo
Lưỡi thè 2 mắt nheo nheo
Thuộc loại dê cụ giả heo thôi mà

Gái kia thì cũng chẳng ngoa
Xồn xồn tanh tách thật là vũ...thê :D
Rồi khi mỗi tối đêm về
Đong anh, ghẹo chú đến ghê cả người :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:40 PM
Gái kia thì cũng chẳng ngoa
Xồn xồn tanh tách thật là vũ...thê :D
Rồi khi mỗi tối đêm về
Đong anh, ghẹo chú đến ghê cả người :D
Anh hư em đập chết tươi
Thử xem cái mặt còn cười được không?
Sáng ra là đã chạy rông
Trông đến là chán quả mông toàn quần

CrazyDog
07-09-2009, 03:55 PM
Anh hư em đập chết tươi
Thử xem cái mặt còn cười được không?
Sáng ra là đã chạy rông
Trông đến là chán quả mông toàn quần

Tại vì hồi ấy đầu xuân
Dog anh được tặng cái quần hở mông
Dog lại thích kiểu tồng ngồng
Thế nên quần ấy để không, phí hoài :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 04:14 PM
Tại vì hồi ấy đầu xuân
Dog anh được tặng cái quần hở mông
Dog lại thích kiểu tồng ngồng
Thế nên quần ấy để không, phí hoài :D
Làm trai cho đáng lên trai
Anh cứ như vậy tiếc hoài lắm thay
Có em kim chỉ khéo tay
Rước em về nhé em may cho quần
Em hứa ở chỗ cái chân
Sẽ khâu đủ ống cho quần anh yêu!

CrazyDog
08-09-2009, 12:29 PM
Làm trai cho đáng lên trai
Anh cứ như vậy tiếc hoài lắm thay
Có em kim chỉ khéo tay
Rước em về nhé em may cho quần
Em hứa ở chỗ cái chân
Sẽ khâu đủ ống cho quần anh yêu!

Thôi anh chẳng có dám liều
Em khâu theo kiểu vải điêu, chỉ bòn
Mặc vào mỗi mảnh cỏn con
Ra đường họ thấy họ tròn mắt soi :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 12:33 PM
Thôi anh chẳng có dám liều
Em khâu theo kiểu vải điêu, chỉ bòn
Mặc vào mỗi mảnh cỏn con
Ra đường họ thấy họ tròn mắt soi :D

Nhìn mày biết chẳng hẳn hoi
Đâu cần gì phải xăm soi mệt người
Chân tay cái héo, cái tươi
Chưa kể lỗ mũi đến mười gánh lông :D

Thằng Bờm
08-09-2009, 12:41 PM
Nhìn mày biết chẳng hẳn hoi
Đâu cần gì phải xăm soi mệt người
Chân tay cái héo, cái tươi
Chưa kể lỗ mũi đến mười gánh lông :D



Suốt ngày chim nó thả rông
Bô bô nó bảo là rồng hiện thân

CrazyDog
08-09-2009, 12:42 PM
Nhìn mày biết chẳng hẳn hoi
Đâu cần gì phải xăm soi mệt người
Chân tay cái héo, cái tươi
Chưa kể lỗ mũi đến mười gánh lông :D

Mày thì u nhọt khắp mông
Khắp người rậm rạp toàn lông đen xì
Ra đường mà chẳng mặc chi
Trông mày chắc chẳng khác gì đười ươi :D

gÁiNgoAn
08-09-2009, 12:45 PM
Thôi anh chẳng có dám liều
Em khâu theo kiểu vải điêu, chỉ bòn
Mặc vào mỗi mảnh cỏn con
Ra đường họ thấy họ tròn mắt soi :D

Anh ơi nhìn kỹ lại coi
Em thương anh vậy còn soi nỗi gì
Sao anh nói nặng tợ chì
Để em chỉ khóc nói gì nữa anh

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:07 PM
Anh ơi nhìn kỹ lại coi
Em thương anh vậy còn soi nỗi gì
Sao anh nói nặng tợ chì
Để em chỉ khóc nói gì nữa anh

Em ơi, thằng Dog nhà anh
Cụt đuôi mắt lác, răng nanh cũng cùn
Lai tạp nên giống lại lùn
Để nuôi thì chán, thịt,.. bùn ăn đâu

CrazyDog
08-09-2009, 01:50 PM
Em ơi, thằng Dog nhà anh
Cụt đuôi mắt lác, răng nanh cũng cùn
Lai tạp nên giống lại lùn
Để nuôi thì chán, thịt,.. bùn ăn đâu

Thằng Giggs bị nấm ở đầu
Cạo đi hết tóc, đầu lâu trọc rồi
Nó bị hàm ếch, sứt môi
Nách hôi, chân thọt, rốn lồi, đít beo
Da dẻ xủi cảo, nhăn nheo
Tính đàn bà lắm, kỳ kèo một hai
Ai gặp nó, sợ chạy dài
Bởi vì nó cũng hi-fi, Chi à :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 01:53 PM
Thằng Giggs bị nấm ở đầu
Cạo đi hết tóc, đầu lâu trọc rồi
Nó bị hàm ếch, sứt môi
Nách hôi, chân thọt, rốn lồi, đít beo
Da dẻ xủi cảo, nhăn nheo
Tính đàn bà lắm, kỳ kèo một hai
Ai gặp nó, sợ chạy dài
Bởi vì nó cũng hi-fi, Chi à :D

Chi nào thế Dog, mơ à
Đúng là thằng chó thật thà nhất thôn
Kể ra mày khá là khôn
Chọn gì không chọn, hồi môn chọn Riềng :D

Thùy Chi
08-09-2009, 01:53 PM
Thằng Giggs bị nấm ở đầu
Cạo đi hết tóc, đầu lâu trọc rồi
Nó bị hàm ếch, sứt môi
Nách hôi, chân thọt, rốn lồi, đít beo
Da dẻ xủi cảo, nhăn nheo
Tính đàn bà lắm, kỳ kèo một hai
Ai gặp nó, sợ chạy dài
Bởi vì nó cũng hi-fi, Chi à :D



Mới nghe thấy lạ lắm nha
Chân dung như thế ai mà chẳng ghê

CrazyDog
08-09-2009, 02:07 PM
Mới nghe thấy lạ lắm nha
Chân dung như thế ai mà chẳng ghê

Thì đấy, nó thích pê đê
Ngày nào nó cũng rủ về ngủ chung
Thằng đấy là đứa điên khùng
Cẩn thận kẻo nó lung tung Chi liền :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:10 PM
Thì đấy, nó thích pê đê
Ngày nào nó cũng rủ về ngủ chung
Thằng đấy là đứa điên khùng
Cẩn thận kẻo nó lung tung Chi liền :D

Dù ai nói xỏ nói xiên
Mặt anh vẫn lạnh như tiền polyme

CrazyDog
08-09-2009, 02:22 PM
Dù ai nói xỏ nói xiên
Mặt anh vẫn lạnh như tiền polyme

Tao đem tiền ấy mang đi
Hóa vàng nó sẽ tức thì hóa tro
Thằng hâm mày não như bò
Đầu trâu, tai ngựa, mặt mo trơ lỳ :D

gangrel090
08-09-2009, 02:24 PM
Dù ai nói xỏ nói xiên
Mặt anh vẫn lạnh như tiền polyme
Thằng Dog là loại ngồi tè:D
Mày xem ảnh nó lưỡi thè lè =>KINH

1100i
08-09-2009, 02:27 PM
Thằng Dog là loại ngồi tè:D
Mày xem ảnh nó lưỡi thè lè =>KINH

Người ngợm nó cứ hôi rình
Thoi không nói nữa, tao khinh lắm rồi:D:D:D:D

Thằng Bờm
08-09-2009, 02:29 PM
Thằng Dog là loại ngồi tè:D
Mày xem ảnh nó lưỡi thè lè =>KINH



Nghĩ đến nó tao giật mình
Tre con mà thấy thất kinh còn gì

gangrel090
08-09-2009, 02:30 PM
Người ngợm nó cứ hôi rình
Thoi không nói nữa, tao khinh lắm rồi:D:D:D:D
Ừ thôi nói để biết thôi
Kẻo nó lại nghĩ mình tồi phải không :D
Nó tức nó lại vặt lông
Ngồi vào nồi để 2 ông...quay vàng :D

Ryan Giggs
08-09-2009, 02:32 PM
Ừ thôi nói để biết thôi
Kẻo nó lại nghĩ mình tồi phải không :D
Nó tức nó lại vặt lông
Ngồi vào nồi để 2 ông...quay vàng :D

Chỉ nghe mà đã vãi hàng
Cái thằng Dog ấy rõ ràng...vãi kinh

Thằng Bờm
08-09-2009, 02:33 PM
Chỉ nghe mà đã vãi hàng
Cái thằng Dog ấy rõ ràng...vãi kinh

Suốt ngày nó thích xuất tinh
Nó khoẻ nên cứ àm ình suốt đêm

CrazyDog
08-09-2009, 07:13 PM
Suốt ngày nó thích xuất tinh
Nó khoẻ nên cứ àm ình suốt đêm

Bờm đừng bôi bác nữa thêm
Sức đâu đủ để suốt đêm àm ình :mad:

gangrel090
08-09-2009, 07:36 PM
Bờm đừng bôi bác nữa thêm
Sức đâu đủ để suốt đêm àm ình :mad:
Mới nghe giật bắn thình lình
Hóa ra thằng Dog vặn mình vươn vai
Một tay nóa vớ cái chai
Tay kia bốc vội một hai gói mì

Ryan Giggs
08-09-2009, 08:01 PM
Mới nghe giật bắn thình lình
Hóa ra thằng Dog vặn mình vươn vai
Một tay nóa vớ cái chai
Tay kia bốc vội một hai gói mì

Nghe đâu Dog mới dậy thì
Hôm nay mùng 8 đến kỳ nguyệt san
Gang à đừng có giao hoan
Ko vài tháng nữa sinh toàn Dog con

gangrel090
08-09-2009, 08:07 PM
Nghe đâu Dog mới dậy thì
Hôm nay mùng 8 đến kỳ nguyệt san
Gang à đừng có giao hoan
Ko vài tháng nữa sinh toàn Dog con
Ờ tao cũng định lon ton
Dắt con cún nhỏ vừa tròn 1 năm
Ý là tao định sang thăm
Hỏi xin thằng Dog cho trăm trứng vàng
Để khi năm mới vừa sang
Chó con tao bán thu vàng trĩu tay:D
Ở đây mày nói mới hay
Hóa ra trứng rụng quá ngày rồi sao :D

luuthienhan
08-09-2009, 10:01 PM
Ờ tao cũng định lon ton
Dắt con cún nhỏ vừa tròn 1 năm
Ý là tao định sang thăm
Hỏi xin thằng Dog cho trăm trứng vàng
Để khi năm mới vừa sang
Chó con tao bán thu vàng trĩu tay:D
Ở đây mày nói mới hay
Hóa ra trứng rụng quá ngày rồi sao :D

Tưởng là đồn đại tào lao
Hoá ra là thật dog vào Sốp ping
Dog mua toàn băng vệ sinh
Ngỡ mua hộ dè đâu kinh đến kỳ:botay:

1100i
09-09-2009, 02:22 PM
Tưởng là đồn đại tào lao
Hoá ra là thật dog vào Sốp ping
Dog mua toàn băng vệ sinh
Ngỡ mua hộ dè đâu kinh đến kỳ:botay:

Đã mua lại tính chi li
Dùng rất hà tiện, tí ti mỗi ngày
Ướt hết quần áo mới may
Cái thằng Dog ghẻ cổ chày nước ra:D

CrazyDog
09-09-2009, 03:56 PM
Đã mua lại tính chi li
Dùng rất hà tiện, tí ti mỗi ngày
Ướt hết quần áo mới may
Cái thằng Dog ghẻ cổ chày nước ra:D

Con lạy các kụ đó nha
Các kụ tưởng tượng sao mà phát nôn
Nghĩ thôi đã thấy hãi hồn
Điên lên ông đập rồi chôn bây giờ :D

gangrel090
09-09-2009, 04:29 PM
Con lạy các kụ đó nha
Các kụ tưởng tượng sao mà phát nôn
Nghĩ thôi đã thấy hãi hồn
Điên lên ông đập rồi chôn bây giờ :D
Dog nghe nói tựa mở cờ
Ấm ức trong bụng bây giờ I thông:D
Thương sao phận Dog công công
Thân trai kiếp gái ngóng trông....Thailand :D

CrazyDog
09-09-2009, 06:38 PM
Dog nghe nói tựa mở cờ
Ấm ức trong bụng bây giờ I thông:D
Thương sao phận Dog công công
Thân trai kiếp gái ngóng trông....Thailand :D

Thương thay cho cái thằng Gang
Từ xưa chổng đít trai làng đến thông :D
Suốt ngày mặc váy tồng ngồng
Chín đời làm kiếp công công dương trần :D

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:12 PM
Thương thay cho cái thằng Gang
Từ xưa chổng đít trai làng đến thông :D
Suốt ngày mặc váy tồng ngồng
Chín đời làm kiếp công công dương trần :D

Thằng Gang ngày trước rất đần
Bây giờ thấy nó cù lần hơn xưa
Hôm nọ đang giữa buổi trưa
Nắng to, mà mặc áo mưa ra đường

1100i
09-09-2009, 11:14 PM
Thằng Gang ngày trước rất đần
Bây giờ thấy nó cù lần hơn xưa
Hôm nọ đang giữa buổi trưa
Nắng to, mà mặc áo mưa ra đường

Thằng Gang cũng bất bình thường
Suốt ngày lăn lộn chiếu giường mà thôi
Thằng Gang cũng rất là tồi
Đã yêu em Sec lại nhồi em Chi:D

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:20 PM
Thằng Gang cũng bất bình thường
Suốt ngày lăn lộn chiếu giường mà thôi
Thằng Gang cũng rất là tồi
Đã yêu em Sec lại nhồi em Chi:D

Thằng này chơi với ông Thi
Tối ngày chỉ rủ nhau đi ...nhà hàng
Lời ăn tiếng nói sỗ sàng
So với thằng Dog rõ ràng kém xa

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:24 PM
Thằng này chơi với ông Thi
Tối ngày chỉ rủ nhau đi ...nhà hàng
Lời ăn tiếng nói sỗ sàng
So với thằng Dog rõ ràng kém xa
Vẫn thua Nghĩ khác nhà ta
Là chồng Sơn Nữ là ba cu Khoài

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:27 PM
Vẫn thua Nghĩ khác nhà ta
Là chồng Sơn Nữ là ba cu Khoài

Thôn Đông ngồi nhớ thôn Đoài
Ăn trầu 2 xóm, đi ngoài mấy hôm :rolleyes::mad:

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:37 PM
Thôn Đông ngồi nhớ thôn Đoài
Ăn trầu 2 xóm, đi ngoài mấy hôm :rolleyes::mad:
Hôm qua ngồi oánh tổ tôm:D
Bất chợt gặp Nữ, Gigg mồm ngậm tăm:D

CrazyDog
09-09-2009, 11:39 PM
Hôm qua ngồi oánh tổ tôm:D
Bất chợt gặp Nữ, Gigg mồm ngậm tăm:D

Bởi vì Sơn Nữ lăm lăm
Kề con mã tấu dưới cằm Giggs kia :D

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:40 PM
Hôm qua ngồi oánh tổ tôm:D
Bất chợt gặp Nữ, Gigg mồm ngậm tăm:D

Tại Nữ đẹp tựa trăng rằm
Chỗ eo lấp ló hình xăm con rồng
Má đào môi thắm yếm hồng
Hỏi sao mà Gigg lại ko im mồm :D

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:48 PM
Tại Nữ đẹp tựa trăng rằm
Chỗ eo lấp ló hình xăm con rồng
Má đào môi thắm yếm hồng
Hỏi sao mà Gigg lại ko im mồm :D
Cứ ngỡ là Gigg dê xồm
Ai ngờ kiu(cute) thế, nên hôm sau về
Sơn Nữ đêm nằm ngủ mê
Sáng ra quyết định oánh đề thả lô:D:D

sơn_nữ83
09-09-2009, 11:51 PM
Bởi vì Sơn Nữ lăm lăm
Kề con mã tấu dưới cằm Giggs kia :D
Lúc ấy dog ở quán bia
Bên phía đối diện đến chia luôn phần
Từ chân đến cổ Dog mần:D
Còn cái đầu Gigg để phần cho ai:D:D

Ryan Giggs
09-09-2009, 11:51 PM
Cứ ngỡ là Gigg dê xồm
Ai ngờ kiu(cute) thế, nên hôm sau về
Sơn Nữ đêm nằm ngủ mê
Sáng ra quyết định oánh đề thả lô:D:D

Chẳng may được mấy triệu đô
Thì chúng mình sẽ tha hồ shopping
Ăn chơi nhảy múa nhiệt tình
Của ăn của để phải sinh mấy thằng :D