PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14

chiatayhoanghon
30-06-2009, 08:51 PM
Ấy thế mà vẫn tự hào
Phi công xuất sắc loại (MB) nào cũng bay
Ai ngờ dở lắm lắm thay
Máy bay lượn khắp chẳng quay dc gì .:D

Nói ra thì cũng thấy kì
Phi công tan xác cũng vì lái xa
Máy bay càn quét tăng ba
Phi công đuối sức về nhà đắp chăn

sơn_nữ83
30-06-2009, 09:05 PM
Nói ra thì cũng thấy kì
Phi công tan xác cũng vì lái xa
Máy bay càn quét tăng ba
Phi công đuối sức về nhà đắp chăn
Thiên hạ vẫn cứ nháo nhào
Phi công lùng sục đào hào (chôn) máy bay
Biết đâu rồi sẽ có ngày
Mình chỉ là một máy bay bà già

chiatayhoanghon
30-06-2009, 09:18 PM
Thiên hạ vẫn cứ nháo nhào
Phi công lùng sục đào hào (chôn) máy bay
Biết đâu rồi sẽ có ngày
Mình chỉ là một máy bay bà già

Cây đèn dầu hết đã lâu
Đêm qua lâm trận lầu bầu trách thân

chuột con
01-07-2009, 09:37 PM
Thiên hạ vẫn cứ nháo nhào
Phi công lùng sục đào hào (chôn) máy bay
Biết đâu rồi sẽ có ngày
Mình chỉ là một máy bay bà già

thôn nữ đứng dưới gốc đa
làm bao trai tráng đi qua rụng rời:D

sơn_nữ83
01-07-2009, 10:04 PM
thôn nữ đứng dưới gốc đa
làm bao trai tráng đi qua rụng rời:D
Gốc đa thì đúng em ơi
Nhưng trai không rụng không rơi tí nào

Gà Con
02-07-2009, 07:48 AM
Gốc đa thì đúng em ơi
Nhưng trai không rụng không rơi tí nào

Bây giờ thơ hoạ ta vào
Gà con chiếp..chiếp xin chào các anh
Chút tình như sợi chỉ manh
Làm sao giữ được thôi đành buông trôi..

Klosen
02-07-2009, 09:27 AM
Bây giờ thơ hoạ ta vào
Gà con chiếp..chiếp xin chào các anh
Chút tình như sợi chỉ manh
Làm sao giữ được thôi đành buông trôi..
Sao mà chưa thử đã thôi
KHi nào mệt quá ta ngồi nghỉ ngơi
Tình kia trai ý trao lời
Sắt son, thắm đượm suốt đời bên nhau.

p/s: Đúng là có hocj có khác, GC nhỉ, hoạ thơ hay lắm:D:D:D

1100i
03-07-2009, 02:53 PM
Sao mà chưa thử đã thôi
KHi nào mệt quá ta ngồi nghỉ ngơi
Tình kia trai ý trao lời
Sắt son, thắm đượm suốt đời bên nhau.

p/s: Đúng là có hocj có khác, GC nhỉ, hoạ thơ hay lắm:D:D:D

Suốt ngày cỏ với lại rau
Ngũ chi tàn tạ nát nhàu tấm thân

chiatayhoanghon
03-07-2009, 02:55 PM
Suốt ngày cỏ với lại rau
Ngũ chi tàn tạ nát nhàu tấm thân

Bây giờ tê dại cái chân
Nằm trên sân cỏ cứ thần người ra

1100i
03-07-2009, 02:57 PM
Bây giờ tê dại cái chân
Nằm trên sân cỏ cứ thần người ra

Đấy là chưa kể lúc già
Trên bảo dưới lắc thật là tang thương

chiatayhoanghon
03-07-2009, 02:58 PM
Đấy là chưa kể lúc già
Trên bảo dưới lắc thật là tang thương

Bây giờ mua rượu tráng dương
Một tuần uống thử xem cương độ nào

1100i
03-07-2009, 02:59 PM
Bây giờ mua rượu tráng dương
Một tuần uống thử xem cương độ nào

Uống vào người cứ ương ương
Chỗ cần không cứng, chỗ cương lại mềm:D

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:00 PM
Uống vào người cứ ương ương
Chỗ cần không cứng, chỗ cương lại mềm:D

Dạo đầu phải thật êm đềm
Vuốt ve một lúc nó mềm cũng cương

1100i
03-07-2009, 03:04 PM
Dạo đầu phải thật êm đềm
Vuốt ve một lúc nó mềm cũng cương

Một khi nhậu đã sương sương
Thật là khó chịu lúc cương lúc mềm:d

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:09 PM
Một khi nhậu đã sương sương
Thật là khó chịu lúc cương lúc mềm:d

Hay là canh lúc nửa đêm
Đường phố vắng vẻ bên thềm ta phang

1100i
03-07-2009, 03:11 PM
Hay là canh lúc nửa đêm
Đường phố vắng vẻ bên thềm ta phang

Sao mày ăn nói sỗ sàng
Tao đây không hiểu từ phang nghĩa gì

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:13 PM
Sao mày ăn nói sỗ sàng
Tao đây không hiểu từ phang nghĩa gì

Bây giờ hiểu hết làm gì
Tối nay thử nghiệm cần chi nghĩ nhiều

1100i
03-07-2009, 03:18 PM
Bây giờ hiểu hết làm gì
Tối nay thử nghiệm cần chi nghĩ nhiều

Vậy là mày đã liêu xiêu
Tao đây sẽ bắc cầu kiều vào chơi:D

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:21 PM
Vậy là mày đã liêu xiêu
Tao đây sẽ bắc cầu kiều vào chơi:D

Tối nay tao để mày bơi
Nếu mà không khéo là đời mày tiêu

ặc...ăc.......lộng ngôn chút só ry anh I nhá

1100i
03-07-2009, 03:27 PM
Tối nay tao để mày bơi
Nếu mà không khéo là đời mày tiêu

ặc...ăc.......lộng ngôn chút só ry anh I nhá

Tao đây chỉ thích làm nhiều
Năm, sáu, bảy, tám là tiêu đời mày:D

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:30 PM
Tao đây chỉ thích làm nhiều
Năm, sáu, bảy, tám là tiêu đời mày:D

Chỉ sợ không đủ sức cày
Phang cho một cái họa may đứt lìa

Klosen
03-07-2009, 03:55 PM
Chỉ sợ không đủ sức cày
Phang cho một cái họa may đứt lìa
Mau mau trời tối rồi kìa
Ai về nhà nấy, chia lìa vậy thôi

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:57 PM
Mau mau trời tối rồi kìa
Ai về nhà nấy, chia lìa vậy thôi

Bây giờ thơ thẩn vậy thôi
Hình như người muốn xa tôi dần dần

Klosen
03-07-2009, 03:59 PM
Bây giờ thơ thẩn vậy thôi
Hình như người muốn xa tôi dần dần
Dần dần mới đến cao trào
Sự đời phải thế ai nào muốn đâu

chiatayhoanghon
03-07-2009, 04:01 PM
Dần dần mới đến cao trào
Sự đời phải thế ai nào muốn đâu

Trách chi một giọt mưa ngâu
Yêu chi rồi để âu sầu mình ta

Klosen
03-07-2009, 04:13 PM
Trách chi một giọt mưa ngâu
Yêu chi rồi để âu sầu mình ta
Hợp tan - sum họp - chia xa
Ai ai cũng vậy em à đừng lo

chiatayhoanghon
03-07-2009, 04:16 PM
Hợp tan - sum họp - chia xa
Ai ai cũng vậy em à đừng lo

Bây giờ không muốn đôi co
Buông xuôi tất cả đề đò anh qua

Klosen
03-07-2009, 04:18 PM
Bây giờ không muốn đôi co
Buông xuôi tất cả đề đò anh qua
Em ơi đừng có buồn nha
Anh về đến hẹn thì là anh lên
Xa rồi anh sẽ không quên
Chúng mình nhung nhớ lâu bền, nghe em?

chiatayhoanghon
03-07-2009, 04:21 PM
Em ơi đừng có buồn nha
Anh về đến hẹn thì là anh lên
Xa rồi anh sẽ không quên
Chúng mình nhung nhớ lâu bền, nghe em?

Mưa rơi lất phất bên thềm
Lá vàng rụng bởi gió đêm thổi gần
Hoang vu sương lạnh bội phần
Xa xôi nhưng ấm, ở gần lại xa

Klosen
03-07-2009, 04:31 PM
Mưa rơi lất phất bên thềm
Lá vàng rụng bởi gió đêm thổi gần
Hoang vu sương lạnh bội phần
Xa xôi nhưng ấm, ở gần lại xa
Xa rồi, nào dám phôi pha
Nguyện xin ghi mãi, em à không quên
Yêu em gắn bó lâu bền
Ước rằng sớm đc nên duyên v....c

chiatayhoanghon
03-07-2009, 04:36 PM
Xa rồi, nào dám phôi pha
Nguyện xin ghi mãi, em à không quên
Yêu em gắn bó lâu bền
Ước rằng sớm đc nên duyên v....c

Hỏi lòng có nhớ hay không
Tương tư anh gửi bóng hồng nơi xa
Duyên tôi sao ướt nhạt nhòa
Lời...x......y....ấy vỡ òa trong tim

x,y là hai từ nhạy cảm tuy nhiên không phải là từ bậy

phale
03-07-2009, 04:36 PM
Xa rồi, nào dám phôi pha
Nguyện xin ghi mãi, em à không quên
Yêu em gắn bó lâu bền
Ước rằng sớm đc nên duyên v....c

V...c... 2 chữ toan ghi
Nữa chừng quên bẵng chữ gì... không ra
Sen về lật từ điển tra
V C 2 chữ ấy là.... chi Sen

Klosen
03-07-2009, 04:46 PM
Hỏi lòng có nhớ hay không
Tương tư anh gửi bóng hồng nơi xa
Duyên tôi sao ướt nhạt nhòa
Lời...x......y....ấy vỡ òa trong tim

x,y là hai từ nhạy cảm tuy nhiên không phải là từ bậy
Duyên kia nên kiếp vợ chồng
Nay người rũ áo ra đồng tìm ai
Tim anh có 1 không hai ( có 1 tim chứ ko phải 2 tim)
Hình em lưu giữ, không phai em à
X ...Y anh cũng hiểu mà
Đừng buồn như thế, em à vui lên

V...c... 2 chữ toan ghi
Nữa chừng quên bẵng chữ gì... không ra
Sen về lật từ điển tra
V C 2 chữ ấy là.... chi Sen
Cô ơi đừng có hỏi mà
Vì em ngại quá, (ko)ghi ra đó mờ
Chữ V thêm với chữ Ơ
Cộng thêm dấu nặng , lờ mờ hiểu chưa
Chữ C kia cũng chẳng Vừa
Cộng thêm vần ông dấu huyền là xong

Mây
16-07-2009, 08:28 PM
Duyên kia nên kiếp vợ chồng
Nay người rũ áo ra đồng tìm ai
Tim anh có 1 không hai ( có 1 tim chứ ko phải 2 tim)
Hình em lưu giữ, không phai em à
X ...Y anh cũng hiểu mà
Đừng buồn như thế, em à vui lên

Cô ơi đừng có hỏi mà
Vì em ngại quá, (ko)ghi ra đó mờ
Chữ V thêm với chữ Ơ
Cộng thêm dấu nặng , lờ mờ hiểu chưa
Chữ C kia cũng chẳng Vừa
Cộng thêm vần ông dấu huyền là xong

Anh Kờ lo sén cũng lâu
Không thấy góp mặt gâu gâu chào mừng:D

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 08:37 PM
Anh Kờ lo sén cũng lâu
Không thấy góp mặt gâu gâu chào mừng:D

Vào đây sao thấy lừng khừng
Nửa quen, nửa lạ, nửa mừng, nửa lo

Mây
16-07-2009, 08:38 PM
Vào đây sao thấy lừng khừng
Nửa quen, nửa lạ, nửa mừng, nửa lo

Việc gì tính toán so đo
Vui cùng bạn hữu để cho ấm lòng

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 08:41 PM
Việc gì tính toán so đo
Vui cùng bạn hữu để cho ấm lòng

Nào đâu ai dám nói chòng
Chỉ lo không mở (hết) tấm lòng với nhau

CrazyDog
17-07-2009, 04:29 PM
Nào đâu ai dám nói chòng
Chỉ lo không mở (hết) tấm lòng với nhau

Cần chi tính chuyện nghèo giàu
Về đây sưởi ấm lòng nhau hữu tình

Sanmei
17-07-2009, 07:07 PM
Cần chi tính chuyện nghèo giàu
Về đây sưởi ấm lòng nhau hữu tình

Trời, mây, non, nước, ta, mình
Vui vầy bạn hữu chân tình thâm giao

hoa_xương_rồng
17-07-2009, 08:22 PM
Trời, mây, non, nước, ta, mình
Vui vầy bạn hữu chân tình thâm giao

Cùng nhau nấp chén rượu đào
Cùng nhau say xỉn lúc nào không hay :botay:

yeu100C
17-07-2009, 08:55 PM
Không hay uống mãi chẳng say
Đời vui mấy bận lấy ngày làm đêm

Mây
17-07-2009, 09:45 PM
Không hay uống mãi chẳng say
Đời vui mấy bận lấy ngày làm đêm

Qua rồi những phút êm đềm
Bây giờ bão nổi tình thêm buồn rầu

yeu100C
17-07-2009, 10:09 PM
Qua rồi những phút êm đềm
Bây giờ bão nổi tình thêm buồn rầu

Buồn rầu cái kiếp bể dâu
Ruộng đồng ngập hết để trâu nằm chờ

Mây
17-07-2009, 10:18 PM
Buồn rầu cái kiếp bể dâu
Ruộng đồng ngập hết để trâu nằm chờ

Bây giờ tình cứ thờ ơ
Mình ta số kiếp dật dờ đêm đêm

yeu100C
17-07-2009, 10:19 PM
Bây giờ tình cứ thờ ơ
Mình ta số kiếp dật dờ đêm đêm

Đêm đêm lá trĩu nặng thềm
Mơ không đặng giấc cho mềm tình ai

Mây
17-07-2009, 10:21 PM
Đêm đêm lá trĩu nặng thềm
Mơ không đặng giấc cho mềm tình ai

Tình ai suối rộng sông dài
Một lần lỡ buớc bi ai kiếp người.

yeu100C
17-07-2009, 10:24 PM
Tình ai suối rộng sông dài
Một lần lỡ buớc bi ai kiếp người.

Kiếp người khổ lắm ai ơi
Sầu đong chẳng nổi mà khơi thành dòng

VỀ MIỀN TRUNG
18-07-2009, 09:26 PM
Chiều nay về lại bến sông
Thăm người em nhỏ tơ hồng nào vương....

sơn_nữ83
18-07-2009, 09:32 PM
Chiều nay về lại bến sông
Thăm người em nhỏ tơ hồng nào vương....
Tình kia cũng chỉ khói sương
Khói nhoà sương tản đôi đường chia ly

secret000
18-07-2009, 09:38 PM
Chiều nay về lại bến sông
Thăm người em nhỏ tơ hồng nào vương....
Tình này em vẫn còn thương
Anh đi còn mãi bóng hình nơi em!^^!
Anh về lại ghé bến sông
Tình ta lối lại biết đâu có ngày?

secret000
18-07-2009, 09:41 PM
Chết chết em cao hứng họa những 4 câu===>>> Phạm luật^^! Mong là ko bị loại khỏi sân chơi! Hĩx!

VỀ MIỀN TRUNG
18-07-2009, 09:43 PM
Tình kia cũng chỉ khói sương
Khói nhoà sương tản đôi đường chia ly
Kiếp sau biết có duyên gì
Vần thơ để lững, nữ nhi lệ sầu....?

sơn_nữ83
18-07-2009, 10:21 PM
Kiếp sau biết có duyên gì
Vần thơ để lững, nữ nhi lệ sầu....?
Cuộc đời ai học chữ ngờ
Duyên kia gặp gỡ tình cờ phải đâu
Để giờ dạ héo thơ sầu
Kiếp sau trả lại lo âu cho người

Mây
19-07-2009, 12:00 AM
Cuộc đời ai học chữ ngờ
Duyên kia gặp gỡ tình cờ phải đâu
Để giờ dạ héo thơ sầu
Kiếp sau trả lại lo âu cho người

Chị ơi hãy nở nụ cười
Cho anh Nghĩ Khác mặt tươi lên nào

:D:D:D

sơn_nữ83
19-07-2009, 12:12 AM
Chị ơi hãy nở nụ cười
Cho anh Nghĩ Khác mặt tươi lên nào

:D:D:D
Nghĩ khác giờ ở nơi nào
Mà không thấy mặt, ôi sao chị buồn :D
Mong Khác thiệt quá trời luôn
Khác ơi Khác hỡi lệ tuôn rùi nè.:D

valytien_$
19-07-2009, 03:07 AM
Nghĩ khác giờ ở nơi nào
Mà không thấy mặt, ôi sao chị buồn :D
Mong Khác thiệt quá trời luôn
Khác ơi Khác hỡi lệ tuôn rùi nè.:D

Tình mình đã khắc vào tim
Khác ơi anh hãy tìm về với em
Để cho chăn ấm đệm êm
Mình cùng thỏa nỗi nhớ trong êm đềm

sơn_nữ83
19-07-2009, 06:21 AM
Tình mình đã khắc vào tim
Khác ơi anh hãy tìm về với em
Để cho chăn ấm đệm êm
Mình cùng thỏa nỗi nhớ trong êm đềm
Bóng anh như gió qua thềm
Gió đi mây lạc ấm êm qua rồi
Tình ta buồn quá Khác ơi
Anh đi bỏ lại cả trời nhớ thương :acac:

gangrel090
19-07-2009, 02:04 PM
Bóng anh như gió qua thềm
Gió đi mây lạc ấm êm qua rồi
Tình ta buồn quá Khác ơi
Anh đi bỏ lại cả trời nhớ thương :acac:
Khác ơi khác hỡi ơ hờ
Khác đi để lại 1 bờ cỏ hoang
Khác nào khác để sầu loang giấy tình
Bốn bề im phắc lặng thinh
Khác nào kẻ khác thay tình đổi duyên
Dẫu sao cũng phận thuyền quyên
Em ơi cắt béng lên thuyền cùng anh! ^_^!

yeu100C
19-07-2009, 03:04 PM
Con vàng nhà Hạc đi chơi
Lạc phải chợ trời có kẻ đánh hơi

COCKOO
19-07-2009, 03:08 PM
Lão Hạc chiếu cuốn ra đê
Trăng thanh gió tú phê phê với Hằng.

trâu_vàng
19-07-2009, 03:08 PM
Con vàng nhà Hạc đi chơi
Lạc phải chợ trời có kẻ đánh hơi

Con vàng Lão Hạc hê hê
Vào nồi rựa mận ta phê lâu rùi

(TV thịt con Vàng lâu rùi hehe) :ngoaymui:

yeu100C
19-07-2009, 03:10 PM
Lão Hạc chiếu cuốn ra đê
Trăng thanh gió tú phê phê với Hằng.

Với hằng anh chỉ ngắm thôi
Ngắm xong anh ước hằng ngồi với anh

secret000
19-07-2009, 07:41 PM
Khác ơi khác hỡi ơ hờ
Khác đi để lại 1 bờ cỏ hoang
Khác nào khác để sầu loang giấy tình
Bốn bề im phắc lặng thinh
Khác nào kẻ khác thay tình đổi duyên
Dẫu sao cũng phận thuyền quyên
Em ơi cắt béng lên thuyền cùng anh! ^_^!
Thuyền anh trông quá chông chênh
Em lên gió thổi em lênh đênh buồn
Anh về vui bước cùng ai
Đừng gieo lệ ngấn đừng vương thêm sầu!^^!:botay:

sơn_nữ83
19-07-2009, 10:48 PM
Khác ơi khác hỡi ơ hờ
Khác đi để lại 1 bờ cỏ hoang
Khác nào khác để sầu loang giấy tình
Bốn bề im phắc lặng thinh
Khác nào kẻ khác thay tình đổi duyên
Dẫu sao cũng phận thuyền quyên
Em ơi cắt béng lên thuyền cùng anh! ^_^!
Gang rờ anh - cánh chim trời
Một đời mê mải rong chơi ái tình :D
Nữ em chẳng dám buông mình
Không có anh Khác (thì) một mình cô đơn:D

secret000
19-07-2009, 10:57 PM
Gang rờ anh - cánh chim trời
Một đời mê mải rong chơi ái tình :D
Nữ em chẳng dám buông mình
Không có anh Khác (thì) một mình cô đơn:D
Đúng rồi chị Nữ thân yêu
Đừng có ngây dại nghe lời Gang reo
Rong chơi mải miết ái tình
Tim đau chết sơm chóng già ...hu...hu! :D

sơn_nữ83
19-07-2009, 11:31 PM
Đúng rồi chị Nữ thân yêu
Đừng có ngây dại nghe lời Gang reo
Rong chơi mải miết ái tình
Tim đau chết sơm chóng già ...hu...hu! :D
huhuhuhuhu

Tim đau sợ lắm em ơi
Chị giờ chẳng dại trò chơi ái tình
Thôi thì ôm gối một mình
Trong tim khắc bóng khắc hình KHác thôi,:D

p/s: anh Khác ơi đi đâu về mau lên.huhuhuhu

Ryan Giggs
19-07-2009, 11:46 PM
huhuhuhuhu

Tim đau sợ lắm em ơi
Chị giờ chẳng dại trò chơi ái tình
Thôi thì ôm gối một mình
Trong tim khắc bóng khắc hình KHác thôi,:D

p/s: anh Khác ơi đi đâu về mau lên.huhuhuhu

Anh Khác giờ sắp chết rồi
Giờ chỉ Anh Gíc đây thôi em à
Khác bị tẩu hoả nhập ma
Nên giờ cứ thấy đàn bà là nôn

Mây
19-07-2009, 11:51 PM
Anh Khác giờ sắp chết rồi
Giờ chỉ Anh Gíc đây thôi em à
Khác bị tẩu hoả nhập ma
Nên giờ cứ thấy đàn bà là nôn

Anh ơi hãy nói ôn tồn
Sao vừa vào đã sồn sồn thế kia

sơn_nữ83
19-07-2009, 11:51 PM
Anh Khác giờ sắp chết rồi
Giờ chỉ Anh Gíc đây thôi em à
Khác bị tẩu hoả nhập ma
Nên giờ cứ thấy đàn bà là nôn
Anh Gig này ở đâu ta?
Hôm nay mới thấy hoạ thơ ra vào:D
Chắc là anh thích thể thao
Bóng đá hâm mộ nên vào FC :D
Ngày xưa em cũng mẩn mê
Mờ U với Gig không chê tí nào
Bây giờ đã hết tơ hào
Chỉ nhớ anh Khác nao nao cõi lòng :D

Ryan Giggs
19-07-2009, 11:53 PM
Anh Gig này ở đâu ta?
Hôm nay mới thấy hoạ thơ ra vào:D
Chắc là anh thích thể thao
Bóng đá hâm mộ nên vào FC :D
Ngày xưa em cũng mẩn mê
Mờ U với Gig không chê tí nào
Bây giờ đã hết tơ hào
Chỉ nhớ anh Khác nao nao cõi lòng :D

Sao em cứ thích đèo bòng
Anh nào chẳng vậy, tồng ngồng như nhau
Đứng nghiêm, quay trước, quay sau
Quan trọng là cục đồng thau kia kìa :D

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:00 AM
Sao em cứ thích đèo bòng
Anh nào chẳng vậy, tồng ngồng như nhau
Đứng nghiêm, quay trước, quay sau
Quan trọng là cục đồng thau kia kìa :D

ặc ặc ặc
Nữ em nhất quyết nhất lòng
Chỉ có anh Khác , không lòng thòng ai :D
Anh GIc đúng là rất tài
Đồng thau chính hiệu, là trai Sì Gòn?:botay:
Biết quý nhưng Nữ lòng son
Lỡ mang bóng Khác mỏi mòn rồi anh.keke :D

valytien_$
20-07-2009, 12:03 AM
Sao em cứ thích đèo bòng
Anh nào chẳng vậy, tồng ngồng như nhau
Đứng nghiêm, quay trước, quay sau
Quan trọng là cục đồng thau kia kìa :D

Tên anh tạt cánh đánh đầu
Dốc bóng qua người...đến thẳng cầu môn
Anh là người của Mờ U
Hôm nay hạ cố chu du chốn này

Ryan Giggs
20-07-2009, 12:05 AM
ặc ặc ặc
Nữ em nhất quyết nhất lòng
Chỉ có anh Khác , không lòng thòng ai :D
Anh GIc đúng là rất tài
Đồng thau chính hiệu, là trai Sì Gòn?:botay:
Biết quý nhưng Nữ lòng son
Lỡ mang bóng Khác mỏi mòn rồi anh.keke :D

Đồng thau anh có 1 thanh
Cho nên chỉ muốn để dành mà thôi

Mây
20-07-2009, 12:06 AM
Đồng thau anh có 1 thanh
Cho nên chỉ muốn để dành mà thôi

Còn e có đủ 2 xôi
Cho nên cũng muốn, mà thôi...để dành

Ryan Giggs
20-07-2009, 12:10 AM
Còn e có đủ 2 xôi
Cho nên cũng muốn, mà thôi...để dành

Mười sáu nửa chín, nửa xanh
Ăn được rồi đấy, để dành làm chi

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:11 AM
Đồng thau anh có 1 thanh
Cho nên chỉ muốn để dành mà thôi
Hẳn là quý lắm ai ơi
Đồng thau bóng bẩy anh tôi để dành
Nhưng phải cẩn thận nhé anh
Thời buổi trộm cắp như ranh anh à:D

Mây
20-07-2009, 12:12 AM
Mười sáu nửa chín, nửa xanh
Ăn được rồi đấy, để dành làm chi

Anh ơi con gái có thì
Nếu đủ mười tám, em quỳ dâng anh:D

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:16 AM
Mười sáu nửa chín, nửa xanh
Ăn được rồi đấy, để dành làm chi
Mười sáu còn bé tí ti
EM mây mới tuổi dậy thì anh ơi
Anh đừng có dại mà xơi
Tương lai chờ đón anh nơi nhà tù :acac:

工藤 新一
20-07-2009, 12:29 AM
hiiiiiiiiiiii mấy bạn làm thơ buồn cười quá

Mình đây không biết làm thơ
Ngồi đọc mà cư buồn cười mãi thôi

Ryan Giggs
20-07-2009, 12:35 AM
Anh ơi con gái có thì
Nếu đủ mười tám, em quỳ dâng anh:D

Anh thì chỉ muốn nhanh nhanh
Chứ để mười tám thì anh ứ cần


Mười sáu còn bé tí ti
EM mây mới tuổi dậy thì anh ơi
Tương lai chờ đón anh nơi nhà tù :acac:
Nhà anh có lắm ô dù
Cứ chơi mái thoải vô tù lại ra :D

valytien_$
20-07-2009, 12:36 AM
Mười sáu còn bé tí ti
EM mây mới tuổi dậy thì anh ơi
Tương lai chờ đón anh nơi nhà tù :acac:

Tuổi Mây là tuổi trăng tròn
Nên anh Ry muốn...là mòn đời ngay
Có muốn thì muốn em Sơn
Tuổi hai mươi bẩy...không lo vô tù

Ryan Giggs
20-07-2009, 12:36 AM
hiiiiiiiiiiii mấy bạn làm thơ buồn cười quá

Mình đây không biết làm thơ
Ngồi đọc mà cư buồn cười mãi thôi

Thơ anh đỉnh quá đi thôi
Em đọc mà thấy nước nôi đầy quần :D

Mây
20-07-2009, 12:39 AM
Anh thì chỉ muốn nhanh nhanh
Chứ để mười tám thì anh ứ cần




Chờ em chờ đến bao giờ
Hay gặp Sơn Nữ, đừng chờ Mây em.

Mây
20-07-2009, 12:40 AM
Tuổi Mây là tuổi trăng tròn
Nên anh Ry muốn...là mòn đời ngay
Có muốn thì muốn em Sơn
Tuổi hai mươi bẩy...không lo vô tù

Em thì chỉ thích anh Va
Nhà anh có một quả cà ...cong cong:D

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:43 AM
hiiiiiiiiiiii mấy bạn làm thơ buồn cười quá

Mình đây không biết làm thơ
Ngồi đọc mà cư buồn cười mãi thôi

Mãi thôi em sợ anh rồi
THơ hoạ như thế em xơi thế nào:D

工藤 新一
20-07-2009, 12:54 AM
Sao em chẳng bảo anh từ đầu
Bây giờ biết hoạ bắt đầu từ đâu ?

valytien_$
20-07-2009, 12:56 AM
Em thì chỉ thích anh Va
Nhà anh có một quả cà ...cong cong:D

Cà cong anh để chọn người
Phụ nữ điểm mười anh sẽ cho luôn

Mây
20-07-2009, 12:58 AM
Cà cong anh để chọn người
Phụ nữ điểm mười anh sẽ cho luôn

Anh cho người khác em buồn
Tình em trong vắt suối nguồn chảy khe.

valytien_$
20-07-2009, 12:59 AM
Mãi thôi em sợ anh rồi
THơ hoạ như thế em xơi thế nào:D

Sao thơ...em lại muốn xơi
Hay là em muốn chơi cùng với anh

Ryan Giggs
20-07-2009, 01:01 AM
Em thì chỉ thích anh Va
Nhà anh có một quả cà ...cong cong:D

Nếu mà Mây thích anh Va
Thì cùng chúc phúc thật là đẹp đôi

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:01 AM
Sao em chẳng bảo anh từ đầu
Bây giờ biết hoạ bắt đầu từ đâu ?
:botay:
Anh nào có hỏi em đâu
Em biết sẽ bảo từ lâu lâu rồi :D
Bây giờ anh cố gắng thôi
Nếu khôgn mang tiếng Nữ tôi lắm à :D:D:D

valytien_$
20-07-2009, 01:02 AM
Anh cho người khác em buồn
Tình em trong vắt suối nguồn chảy khe.

Em ơi em chớ có buồn
Muốn được điểm mười có khó chi đâu
Công dung ngôn hạnh tỏ tường
Học đủ ở trường là có ngay thôi

Mây
20-07-2009, 01:02 AM
Nếu mà Mây thích anh Va
Thì cùng chúc phúc thật là đẹp đôi

Anh Va không phải đồ tồi
Anh Va có một chỗ lồi, rất hay:D

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:02 AM
Sao thơ...em lại muốn xơi
Hay là em muốn chơi cùng với anh
Valy anh tính có lành
Đi chơi cùng nhỡ ..tan tành thì sao?:D

工藤 新一
20-07-2009, 01:03 AM
Nếu mà Mây thích anh Va
Thì cùng chúc phúc thật là đẹp đôi

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
thì tôi về lấy vợ thế là xong

工藤 新一
20-07-2009, 01:05 AM
Em ơi em chớ có buồn
Muốn được điểm mười có khó chi đâu
Công dung ngôn hạnh tỏ tường
Học đủ ở trường là có ngay thôi

Nếu mà công dung ngôn hạnh có rồi
Thì cùng nhau xây dựng ngôi nhà tình yêu

Mây
20-07-2009, 01:11 AM
Nếu mà công dung ngôn hạnh có rồi
Thì cùng nhau xây dựng ngôi nhà tình yêu

Nếu cùng nhau xây dựng ngôi nhà tình yêu
Thì móng nhớ phải chắc kẻo liêu xiêu sau này.

valytien_$
20-07-2009, 01:13 AM
Valy anh tính có lành
Đi chơi cùng nhỡ ..tan tành thì sao?:D

Sơn ơi em chớ lo xa
Đi chơi mà để tan tành...ai chơi
Anh là anh chỉ mời em
Đi chơi có chỗ...về sau sẽ thèm

Ryan Giggs
20-07-2009, 01:14 AM
Nếu mà công dung ngôn hạnh có rồi
Thì cùng nhau xây dựng ngôi nhà tình yêu

Nếu mà chưa có công dung ngôn hạnh
Thì xây ngôi nhà tình yêu làm sao đành hả anh tàu ơi :D

/ps anh ơi, bên này ko phải top nếu...thì,a kocần phải nếu đâu anh :D

工藤 新一
20-07-2009, 01:18 AM
Nếu cùng nhau xây dựng ngôi nhà tình yêu
Thì móng nhớ phải chắc kẻo liêu xiêu sau này.

Nếu mà cái móng liêu xiêu
Thì mình càng lại phải yêu thật nhiều