PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1100i
18-05-2009, 01:09 AM
Cháo hành anh nấu ngon không
Đưa em nếm thử qua sông rồi cùng
hà hà

Đong họa cứ tứ lung tung
Thật là ngưỡng mộ Đông sung vô cùng.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:11 AM
Đong họa cứ tứ lung tung
Thật là ngưỡng mộ Đông sung vô cùng.

Anh này nói thế em mừng
Nhìn đi nhìn lại I sung cũng thừa

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 01:15 AM
Anh này nói thế em mừng
Nhìn đi nhìn lại I sung cũng thừa

Vừa nãy K vừa hiếp lừa
Nên giờ hơi mệt, cò cưa đọc bài
Chẳng hoạ cùng được với ai
Mọi người vui vẻ, Khác cài số mo

/ps mọi người cứ hoạ tiếp, Khac tui ngùi đọc ké vậy, hôm nay mệt quá :D quay nhiều mừ hii

1100i
18-05-2009, 01:17 AM
Vừa nãy K vừa hiếp lừa
Nên giờ hơi mệt, cò cưa đọc bài
Chẳng hoạ cùng được với ai
Mọi người vui vẻ, Khác cài số mo

/ps mọi người cứ hoạ tiếp, Khac tui ngùi đọc ké vậy, hôm nay mệt quá :D quay nhiều mừ hii

Ừ mày cứ gáy o o
Để tao với Đống tay bo làm...thơ.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:19 AM
Ừ mày cứ gáy o o
Để tao với Đống tay bo làm...thơ.

Vậy là Khác đã đến giờ
Cho nên đành phải gác thơ tạm dừng
Không chừng Khác ở trong mùng
Ôm nàng Trâu ấy để cùng .....xt

1100i
18-05-2009, 01:22 AM
Vậy là Khác đã đến giờ
Cho nên đành phải gác thơ tạm dừng
Không chừng Khác ở trong mùng
Ôm nàng Trâu ấy để cùng .....xt

Em nói nghe đậm nghĩa tình:D
Thật là dào dạt chúng mình hiểu nhau:D

traitimmuadong
18-05-2009, 01:24 AM
Em nói nghe đậm nghĩa tình:D
Thật là dào dạt chúng mình hiểu nhau:D

Để rồi mình phải thương đâu
Chẳng như anh Khác được trâu cưỡi rồi

1100i
18-05-2009, 01:27 AM
Để rồi mình phải thương đâu
Chẳng như anh Khác được trâu cưỡi rồi

Bao giờ môi lại kề môi :D
Để cho Thằng Khác vừa ngồi vừa đau.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:29 AM
Bao giờ môi lại kề môi :D
Để cho Thằng Khác vừa ngồi vừa đau.

Khác này chỉ thích vuốt râu
Cho nên đã phải cưỡi Trâu một đời

thinghien
18-05-2009, 09:01 AM
Khác này chỉ thích vuốt râu
Cho nên đã phải cưỡi Trâu một đời

Các ông chỉ giỏi lắm lời
Mang Thi ra hú..trò cười nhân gian
Bây giờ rảnh rỗi luận bàn
Đề tài ấy ấy...hơi tàn thì thôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 09:04 AM
Các ông chỉ giỏi lắm lời
Mang Thi ra hú..trò cười nhân gian
Bây giờ rảnh rỗi luận bàn
Đề tài ấy ấy...hơi tàn thì thôi

Đây rồi Thi đã hiện hồn
Đề Đông mong ngóng bồn chồn bấy lâu
Thằng Khoái cứ đứng ngoài chầu
Thi ơi, Thi hỡi mau mau hiện hình

thinghien
18-05-2009, 09:10 AM
Đây rồi Thi đã hiện hồn
Đề Đông mong ngóng bồn chồn bấy lâu
Thằng Khoái cứ đứng ngoài chầu
Thi ơi, Thi hỡi mau mau hiện hình

Ơ hơ..Hoàng Tử ngồi rình
chờ Thi xuất hiện làm tình ngay nha
Khác, I, Đông, Dog tà tà
Xông vào ăn hiếp...Thi đà chạy thôi..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 09:15 AM
Ơ hơ..Hoàng Tử ngồi rình
chờ Thi xuất hiện làm tình ngay nha
Khác, I, Đông, Dog tà tà
Xông vào ăn hiếp...Thi đà chạy thôi..

Thi ơi đừng có chạy mà
Ở đây ta cứ tà tà dạo chơi
Khác, I, Đông, Dog mày ơi
Đừng hiếp anh ấy để thời.......còn trêu

thinghien
18-05-2009, 09:17 AM
Thi ơi đừng có chạy mà
Ở đây ta cứ tà tà dạo chơi
Khác, I, Đông, Dog mày ơi
Đừng hiếp anh ấy để thời.......còn trêu

Hoàng Tử chỉ giỏi đầu têu
Khác, I, Đông, Dog giỏi khều linh tinh
Thi đành ôm cái phận mình
Không thì bị hiếp...tội tình lắm nha..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 09:27 AM
Hoàng Tử chỉ giỏi đầu têu
Khác, I, Đông, Dog giỏi khều linh tinh
Thi đành ôm cái phận mình
Không thì bị hiếp...tội tình lắm nha..

Hôm nọ qua bãi tha ma
Thấy Thi đứng đó hóa ra đợi rình
Khác, I, Đông, Dog và mình
Họa thơ hăng quá, thình lình....thăng thiên

P/s: Họa bậy là bị Mod trảm đó nha

thinghien
18-05-2009, 09:36 AM
Hôm nọ qua bãi tha ma
Thấy Thi đứng đó hóa ra đợi rình
Khác, I, Đông, Dog và mình
Họa thơ hăng quá, thình lình....thăng thiên

P/s: Họa bậy là bị Mod trảm đó nha

vườn xưa chỉ có tứ điên
Nay thêm hai kẻ huyên thuyên xông vào
Thơ xong đứt đoạn thều thào
Có còn ai đó...cứu tao vô Chùa...

traitimmuadong
18-05-2009, 12:45 PM
vườn xưa chỉ có tứ điên
Nay thêm hai kẻ huyên thuyên xông vào
Thơ xong đứt đoạn thều thào
Có còn ai đó...cứu tao vô Chùa...

Nghe rằng Thi đã thăng thiên
Nhưng mà hồn phách gắn liền thế gian
Đêm qua em ngủ mơ màng
Thấy hồn anh ấy lang thang đầu đường
Em liền thắp một nén hương
Xua tan đi nỗi chán chường của Thi
Bây giờ hồn chẳng chịu đi
Vào vườn thơ để phân bì nỗi oan
Nhưng mà anh ấy rất gian
Diêm Vương còn phán Thi tham nhất trần
Dog, Hoàng, Đông, Khoái, nghe xong
Thất kinh hồn vía trong lòng tức điên
I thì trông thấy hiền hiền
Thế nhưng lẳng lặng băm viên Thi kìa

thinghien
18-05-2009, 03:38 PM
Nghe rằng Thi đã thăng thiên
Nhưng mà hồn phách gắn liền thế gian
Đêm qua em ngủ mơ màng
Thấy hồn anh ấy lang thang đầu đường
Em liền thắp một nén hương
Xua tan đi nỗi chán chường của Thi
Bây giờ hồn chẳng chịu đi
Vào vườn thơ để phân bì nỗi oan
Nhưng mà anh ấy rất gian
Diêm Vương còn phán Thi tham nhất trần
Dog, Hoàng, Đông, Khoái, nghe xong
Thất kinh hồn vía trong lòng tức điên
I thì trông thấy hiền hiền
Thế nhưng lẳng lặng băm viên Thi kìa


Dại gì đã vội trần lìa
Bởi Đông còn đó cưới dìa mà ôm
Bên nhau vui vẻ chiều hôm
Mặc cho bọn nó chồm chồm khóc than

1100i
18-05-2009, 05:06 PM
Dại gì đã vội trần lìa
Bởi Đông còn đó cưới dìa mà ôm
Bên nhau vui vẻ chiều hôm
Mặc cho bọn nó chồm chồm khóc than

Thinghien chỉ giỏi lan man
Cuộc đời sớm tối hợp tan là thường
Yêu Đông I hẳn sẽ nhường
Nhưng phải hối lộ một nường xinh xinh.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:09 PM
Thinghien chỉ giỏi lan man
Cuộc đời sớm tối hợp tan là thường
Yêu Đông I hẳn sẽ nhường
Nhưng phải hối lộ một nường xinh xinh.

Thi kia nghe nói thất kinh
Bởi vì tính khí Thi thì rất tham

1100i
18-05-2009, 05:13 PM
Thi kia nghe nói thất kinh
Bởi vì tính khí Thi thì rất tham

Thi nào phải Mr Đàm
Mà sao cưa gái râm ran suốt ngày.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:16 PM
Thi nào phải Mr Đàm
Mà sao cưa gái râm ran suốt ngày.

Gặp Đông THi mới hỏi han
Em chưa có chồng anh tán được không

1100i
18-05-2009, 05:22 PM
Gặp Đông THi mới hỏi han
Em chưa có chồng anh tán được không

Ai bảo Đông chửa có chồng
Hôm qua xem web thấy Đông rất...sề.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:24 PM
Ai bảo Đông chửa có chồng
Hôm qua xem web thấy Đông rất...sề.

Thi nghe chợt tỉnh cơn mê
Đông mà như thế thôi về cho xong

1100i
18-05-2009, 05:30 PM
Thi nghe chợt tỉnh cơn mê
Đông mà như thế thôi về cho xong

Tất cả những chỗ đường cong
Giờ thành đường vẹo, trong lòng buồn ghê.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:32 PM
Tất cả những chỗ đường cong
Giờ thành đường vẹo, trong lòng buồn ghê.

Về thôi, Thi cứ lề mề
Chưa tin I hẳn thì về làm sao

1100i
18-05-2009, 05:37 PM
Về thôi, Thi cứ lề mề
Chưa tin I hẳn thì về làm sao

Trên đời lắm mận nhiều đào
Sao Thi cứ mãi ra vào em Đông?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:39 PM
Trên đời lắm mận nhiều đào
Sao Thi cứ mãi ra vào em Đông?

Tính Thi nó vốn rất ngông
Thích ai nó cứ.......tồng ngồng chạy theo

1100i
18-05-2009, 05:49 PM
Tính Thi nó vốn rất ngông
Thích ai nó cứ.......tồng ngồng chạy theo

Từ em Đông đến em ....
Thi cứ mãi thế thì teo có ngày.

traitimmuadong
18-05-2009, 07:54 PM
Từ em Đông đến em ....
Thi cứ mãi thế thì teo có ngày.

Sơ xểnh một chút là gay
Cái ông I ấy suốt ngày huênh hoang

1100i
18-05-2009, 09:00 PM
Sơ xểnh một chút là gay
Cái ông I ấy suốt ngày huênh hoang

Tính tính hơi chút ngang tàng
Vậy mà em út mơ màng lắm nha:D

traitimmuadong
18-05-2009, 09:04 PM
Tính tính hơi chút ngang tàng
Vậy mà em út mơ màng lắm nha:D

Anh Thi ấy thật khác xa
Con nhiêu là quạ cứ va mãi vào

1100i
18-05-2009, 09:08 PM
Anh Thi ấy thật khác xa
Con nhiêu là quạ cứ va mãi vào

Anh Thi là đại thi hào
Văn trên thơ dưới chỗ nào cũng hay.

traitimmuadong
18-05-2009, 09:11 PM
Anh Thi là đại thi hào
Văn trên thơ dưới chỗ nào cũng hay.

Nhưng mà chết vẫn phải quay
Tay nào tay nấy cứ bày đặt đưa

1100i
18-05-2009, 09:12 PM
Nhưng mà chết vẫn phải quay
Tay nào tay nấy cứ bày đặt đưa

Hai tay cứ mãi cù cưa
Trăm năm như thế vẫn chưa vừa lòng.

traitimmuadong
18-05-2009, 09:17 PM
Hai tay cứ mãi cù cưa
Trăm năm như thế vẫn chưa vừa lòng.

Nhắc đến cái chuyện tiền nong
Lão ấy vừa lòng nếu cúng tám trăm

1100i
18-05-2009, 09:19 PM
Nhắc đến cái chuyện tiền nong
Lão ấy vừa lòng nếu cúng tám trăm

Tay dao tay súng lăm lăm
Ai mà chạm phải Lão băm chết liền

traitimmuadong
18-05-2009, 09:20 PM
Tay dao tay súng lăm lăm
Ai mà chạm phải Lão băm chết liền

Cuộc đời Thi đã thăng thiên
Thế mà vẫn cứ triền miên dọa người

1100i
18-05-2009, 09:32 PM
Cuộc đời Thi đã thăng thiên
Thế mà vẫn cứ triền miên dọa người

Thi thề ăn sống nuốt tươi
Những người nào dám ....mỉm cười với y.:D

thinghien
18-05-2009, 09:33 PM
Cuộc đời Thi đã thăng thiên
Thế mà vẫn cứ triền miên dọa người


Hôm nay dám nở nụ cười
Bởi vì tìm được bóng người ta yêu

traitimmuadong
18-05-2009, 09:33 PM
Thi thề ăn sống nuốt tươi
Những người nào dám ....mỉm cười với y.:D

Để cho ông ấy thề đi
Anh em mình Khoái chí thì đã sao
Chấp Thi tay cuốc tay đao
Người mang áo giáp dám vào ấy không

traitimmuadong
18-05-2009, 09:38 PM
Hôm nay dám nở nụ cười
Bởi vì tìm được bóng người ta yêu

Thế sao Khác bảo anh tiêu
Cũng bởi máu liều nên dính bệnh si

thinghien
18-05-2009, 09:44 PM
Thế sao Khác bảo anh tiêu
Cũng bởi máu liều nên dính bệnh si

Bệnh si mê cũng chuyện thường
Chỉ mong Đông sẽ yêu thương Thi nhiều

traitimmuadong
18-05-2009, 09:49 PM
Bệnh si mê cũng chuyện thường
Chỉ mong Đông sẽ yêu thương Thi nhiều

Anh này chớ có nói điêu
Một sớm một chiều anh sẽ bỏ ngay

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 09:50 PM
Anh này chớ có nói điêu
Một sớm một chiều anh sẽ bỏ ngay

Ko thử sao biết là hay
Giống như là nghiện điếu cày đó em

thinghien
18-05-2009, 09:51 PM
Anh này chớ có nói điêu
Một sớm một chiều anh sẽ bỏ ngay

Đông ơi nơi đó có hay
Ở đây chỉ có gió lay lắt buồn

traitimmuadong
18-05-2009, 09:55 PM
Đông ơi nơi đó có hay
Ở đây chỉ có gió lay lắt buồn

Vậy mà suối lệ vẫn tuôn
Ở tận cội nguồn là cái con......

traitimmuadong
18-05-2009, 09:56 PM
Ko thử sao biết là hay
Giống như là nghiện điếu cày đó em

Anh Thi được cái hay ghen
Nhưng mà khổ nỗi nhiều ghèn lắm nha

thinghien
18-05-2009, 09:59 PM
Anh Thi được cái hay ghen
Nhưng mà khổ nỗi nhiều ghèn lắm nha

Trăm năm trong cõi người ta
Yêu ghen thì cũng như là ăn cơm

COCKOO
18-05-2009, 10:01 PM
chuon chuon co canh thi bay
Thi thi khong canh co bay dang gioi
dong thoi chang am nem em
mot xuong ba de Thi kem duoc chang?

traitimmuadong
18-05-2009, 10:02 PM
Trăm năm trong cõi người ta
Yêu ghen thì cũng như là ăn cơm

Khổ nỗi Thi chỉ nghiện rơm
Lại còn vất vả cắt cơn mấy lần

thinghien
18-05-2009, 10:05 PM
Khổ nỗi Thi chỉ nghiện rơm
Lại còn vất vả cắt cơn mấy lần

Gặp Đông..chỉ dám tần ngần
Biết đâu con tạo xoay vần ...yêu nhau

traitimmuadong
18-05-2009, 10:08 PM
Gặp Đông..chỉ dám tần ngần
Biết đâu con tạo xoay vần ...yêu nhau

Mai này mua ít trầu cau
Đem sang dạm ngõ để sau còn sài

thinghien
18-05-2009, 10:12 PM
Mai này mua ít trầu cau
Đem sang dạm ngõ để sau còn sài

Chỉ mong được chạm gót hài
TRầu cau chuyện nhỏ...chỉ vài đồng thôi

traitimmuadong
18-05-2009, 10:13 PM
Chỉ mong được chạm gót hài
TRầu cau chuyện nhỏ...chỉ vài đồng thôi

Nhưng mà suy nghĩ lại rồi
Nghe anh I nói người hôi như sình

1100i
18-05-2009, 10:14 PM
Nhưng mà suy nghĩ lại rồi
Nghe anh I nói người hôi như sình

Nhưng mà Thi giỏi....
Cứ vài ba phút ........ tràn trề:D

thinghien
18-05-2009, 10:14 PM
Nhưng mà suy nghĩ lại rồi
Nghe anh I nói người hôi như sình

Thằng I chỉ giỏi ngồi rình
Anh thề nửa tháng hết bình nước nha

CrazyDog
18-05-2009, 10:14 PM
Mai này mua ít trầu cau
Đem sang dạm ngõ để sau còn sài

Đời còn ngày rộng tháng dài
Cưới phải Đông á, chắc die Thi rồi

COCKOO
18-05-2009, 10:17 PM
Nhưng mà suy nghĩ lại rồi
Nghe anh I nói người hôi như sình
sen thom cung boi do sinh
tinh anh em hay cu link vao minh

traitimmuadong
18-05-2009, 10:19 PM
Thằng I chỉ giỏi ngồi rình
Anh thề nửa tháng hết bình nước nha
Biết rồi anh chỉ ba hoa
Hỏi hết cả nhà ai chẳng biết đây

Nhưng mà Thi giỏi....
Cứ vài ba phút ........ tràn trề:D
Cho nên Thi vẫn phải thuê
Cái ông cuối xóm mụ xề bốn năm

Đời còn ngày rộng tháng dài
Cưới phải Đông á, chắc die Thi rồi
Dog ơi anh ấy đã đai (die)
Cũng vài hôm trước ở ngoài bãi đê

Mây
18-05-2009, 10:19 PM
Đời còn ngày rộng tháng dài
Cưới phải Đông á, chắc die Thi rồi

Ô hay cái anh Dog hôi
Hôm nay lại gặp chắc môi vẫn mềm?

CrazyDog
18-05-2009, 10:21 PM
Ô hay cái anh Dog hôi
Hôm nay lại gặp chắc môi vẫn mềm?

Vẫn mềm ngày trước nửa đêm
Táng ba chai nhỏ đã mềm làn môi
Ngồi buồn lại nhớ Mây hôi
Làm tim Dog cứ bồi hồi là sao? :D

LÃO HẠC
18-05-2009, 10:24 PM
Vẫn mềm ngày trước nửa đêm
Táng ba chai nhỏ đã mềm làn môi
Ngồi buồn lại nhớ Mây hôi
Làm tim Dog cứ bồi hồi là sao? :D

Hôm nay mới thấy Dog vào
Đi đâu lâu quá,thế nào khỏe không?

Mây
18-05-2009, 10:24 PM
Vẫn mềm ngày trước nửa đêm
Táng ba chai nhỏ đã mềm làn môi
Ngồi buồn lại nhớ Mây hôi
Làm tim Dog cứ bồi hồi là sao? :D

Gặp anh như gặp cái phao
Đưa em lại những hanh hao thưở nào
Ngày em môi thắm má đào
Ngày anh vẫn chửa biết trao ân tình

COCKOO
18-05-2009, 10:25 PM
Vẫn mềm ngày trước nửa đêm
Táng ba chai nhỏ đã mềm làn môi
Ngồi buồn lại nhớ Mây hôi
Làm tim Dog cứ bồi hồi là sao? :D
may oi may o chon nao?
den nay mo thay May chao trong nem

CrazyDog
18-05-2009, 10:34 PM
Gặp anh như gặp cái phao
Đưa em lại những hanh hao thưở nào
Ngày em môi thắm má đào
Ngày anh vẫn chửa biết trao ân tình

Nhớ lại thuở ấy đôi mình
Cùng đi tàu hỏa xập xình cùng nhau
Mồm em liến thoắng càu nhàu
Làm cho anh ngậm nỗi đau trong lòng :D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:38 PM
Nhớ lại thuở ấy đôi mình
Cùng đi tàu hỏa xập xình cùng nhau
Mồm em liến thoắng càu nhàu
Làm cho anh ngậm nỗi đau trong lòng :D

Thằng này mày đang lòng thòng
với em gái nhỏ mày mong điều gì :D

traitimmuadong
18-05-2009, 10:40 PM
Thằng này mày đang lòng thòng
với em gái nhỏ mày mong điều gì :D

Dog này gâu gấu mọi khi
Nhưng giờ nhu mì chắc có âm mưu

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:44 PM
Dog này gâu gấu mọi khi
Nhưng giờ nhu mì chắc có âm mưu

Thằng này hay giả là kìu
Mấy em gái nhỏ dại iu chết liền

CrazyDog
18-05-2009, 10:47 PM
Thằng này hay giả là kìu
Mấy em gái nhỏ dại iu chết liền

Thằng này mày nói huyên thuyên
Tao nghĩ mày chắc dân chuyên móc lò
Mây ơi em chớ so đo
Anh thì gà lắm em lo chi nhiều
Gặp anh em cứ yêu liều
Đừng tin vào những lời điêu thằng này :D

Mây
18-05-2009, 10:49 PM
Thằng này mày nói huyên thuyên
Tao nghĩ mày chắc dân chuyên móc lò
Mây ơi em chớ so đo
Anh thì gà lắm em lo chi nhiều
Gặp anh em cứ yêu liều
Đừng tin vào những lời điêu thằng này :D

Mười lăm tuổi vẫn ăn chay
Mười lăm chưa biết cầm tay là gì

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:50 PM
Thằng này mày nói huyên thuyên
Tao nghĩ mày chắc dân chuyên móc lò
Mây ơi em chớ so đo
Anh thì gà lắm em lo chi nhiều
Gặp anh em cứ yêu liều
Đừng tin vào những lời điêu thằng này :D

Em Mây sổ đỏ dân Tày
Đất nhà rộng mấy cánh tay người già
Thôi thì mình sẽ chia ba
Tao 2 mày một thế là ok

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:50 PM
Mười lăm tuổi vẫn ăn chay
Mười lăm chưa biết cầm tay là gì

Thế thì em phải tập đi
Anh mười hai tuổi sờ ti ầm ầm :D

CrazyDog
18-05-2009, 10:52 PM
Thế thì em phải tập đi
Anh mười hai tuổi sờ ti ầm ầm :D

Thằng này máu ngấm gien dâm
Tẩm ngẩm tầm ngầm, nhưng rất là kinh :D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:55 PM
Thằng này máu ngấm gien dâm
Tẩm ngẩm tầm ngầm, nhưng rất là kinh :D

Còn mày cứ thấy gái xinh
Mồm đưa miệng đẩy tay hình cái nơm

CrazyDog
18-05-2009, 10:58 PM
Còn mày cứ thấy gái xinh
Mồm đưa miệng đẩy tay hình cái nơm

Còn mày thì đã có cơm
Cớ sao thấy phở mày đơm, mày quàng

Mây
18-05-2009, 11:06 PM
Còn mày thì đã có cơm
Cớ sao thấy phở mày đơm, mày quàng

Hai anh nói chuyện nhẹ nhàng
Không em sợ quá lẹ làng bỏ đi

CrazyDog
18-05-2009, 11:09 PM
Hai anh nói chuyện nhẹ nhàng
Không em sợ quá lẹ làng bỏ đi

Em ơi chớ có vội đi
Mình anh ở lại còn gì buồn hơn

Mây
18-05-2009, 11:11 PM
Em ơi chớ có vội đi
Mình anh ở lại còn gì buồn hơn

Áo em đã rách lại sờn
A đừng trông ngóng tủi hờn vào thân

CrazyDog
18-05-2009, 11:14 PM
Áo em đã rách lại sờn
A đừng trông ngóng tủi hờn vào thân

Tháng ngày mơ mộng ái ân
Áo cũ chẳng cần, ra shop em ơi :D

Mây
18-05-2009, 11:16 PM
Tháng ngày mơ mộng ái ân
Áo cũ chẳng cần, ra shop em ơi :D

Nghe anh nói những gọi mời
Lòng em cũng thỏa đã đời biết không?

CrazyDog
18-05-2009, 11:21 PM
Nghe anh nói những gọi mời
Lòng em cũng thỏa đã đời biết không?

Em nói anh thấy bềnh bồng
Khắp người gai ốc và lông nổi sờn

Mây
18-05-2009, 11:22 PM
Em nói anh thấy bềnh bồng
Khắp người gai ốc và lông nổi sờn

Anh nói em cũng sướng rơn
Hình như mình đã bôi trơn ân tình

CrazyDog
18-05-2009, 11:23 PM
Anh nói em cũng sướng rơn
Hình như mình đã bôi trơn ân tình

Thế em có thấy rùng mình
Mỗi khi anh đẩy rung rinh chiếu giường :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 10:23 AM
LOA LOA LOA LOA

Ngày mai sinh nhật Khoái Gà
Hôm nay nó đã đòi quà bằng thơ

COCKOO
19-05-2009, 10:30 AM
Bằng thơ thì chẳng là quà
Ngày mai sinh nhật ngà ngà...phải say

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 10:34 AM
Bằng thơ thì chẳng là quà
Ngày mai sinh nhật ngà ngà...phải say

Khoái sáy thì nó lại quay
Tay ngang tay dọc nó day.......chết ruồi

LÃO HẠC
19-05-2009, 10:53 AM
Khoái sáy thì nó lại quay
Tay ngang tay dọc nó day.......chết ruồi
Chúc mừng Khoái lắm con nuôi
Mai ngày trăm tuổi nhiều người cúng cơm.

Quỳnh_muộn
19-05-2009, 11:15 AM
Chúc mừng Khoái lắm con nuôi
Mai ngày trăm tuổi nhiều người cúng cơm.

Lắm con mặt giống cái bơm
Thò đi thụt lại kiếm cơm khắp đường...hi hi

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 11:17 AM
Khoái sáy thì nó lại quay
Tay ngang tay dọc nó day.......chết ruồi

Anh này em đã cai rồi
Sao cứ nhắc lại, em ngồi quay luôn :D


Chúc mừng Khoái lắm con nuôi
Mai ngày trăm tuổi nhiều người cúng cơm.

Lão Hạc đã nhận pê mờ
Sao ko vào sửa, còn chờ đợi chi?


Lắm con mặt giống cái bơm
Thò đi thụt lại kiếm cơm khắp đường...hi hi

Quỳnh muộn tên thật dễ thương
Tiện đây xin hỏi cô nương hay là... ?

thinghien
19-05-2009, 11:37 AM
Anh này em đã cai rồi
Sao cứ nhắc lại, em ngồi quay luôn :D



Lão Hạc đã nhận pê mờ
Sao ko vào sửa, còn chờ đợi chi?



Quỳnh muộn tên thật dễ thương
Tiện đây xin hỏi cô nương hay là... ?

Ngày mai sinh nhật Khoái gà
Anh đăng ký bữa xôi gà no nê
Nếu em rảnh rỗi phi về
Gọi thêm bọn nó...lê phê bữa nè!


Mai về đi em, anh tổ chức sinh nhật chú phát!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 11:44 AM
Ngày mai sinh nhật Khoái gà
Anh đăng ký bữa xôi gà no nê
Nếu em rảnh rỗi phi về
Gọi thêm bọn nó...lê phê bữa nè!


Mai về đi em, anh tổ chức sinh nhật chú phát!

Uống cho đến lúc lè nhè
Uống cho đến lúc phải phè hết ra
Uống cho ngã bảy ngã ba
Nước tuôn lai láng cả nhà ngập........chân

LÃO HẠC
19-05-2009, 12:21 PM
Uống cho đến lúc lè nhè
Uống cho đến lúc phải phè hết ra
Uống cho ngã bảy ngã ba
Nước tuôn lai láng cả nhà ngập........chân

Lão Hạc nghĩ cũng bần thần
Ngày mai sinh nhật bạn thân không về
Đường xa cách trở nhiêu khê
Hẹn người lúc khác cà fê tâm tình.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:27 PM
Lão Hạc nghĩ cũng bần thần
Ngày mai sinh nhật bạn thân không về
Đường xa cách trở nhiêu khê
Hẹn người lúc khác cà fê tâm tình.

Thi nghe thấy thế thương tình
Book ngay cặp vé hành trình Bắc Nam
Thế là xum họp một bàn
Rượu tuôn như suối chảy tràn khắp nơi


hehe, chào huynh, đùa vui huynh chút nhé

LÃO HẠC
19-05-2009, 12:31 PM
Thi nghe thấy thế thương tình
Book ngay cặp vé hành trình Bắc Nam
Thế là xum họp một bàn
Rượu tuôn như suối chảy tràn khắp nơi


hehe, chào huynh, đùa vui huynh chút nhé

Cám ơn đệ có lời mời
Rượu ngon bạn tốt đất trời ngả nghiêng
Cùng nhau bày tỏ nỗi niềm
Men cay ngây ngất hai miền cách xa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 12:36 PM
Cám ơn đệ có lời mời
Rượu ngon bạn tốt đất trời ngả nghiêng
Cùng nhau bày tỏ nỗi niềm
Men cay ngây ngất hai miền cách xa.

Ở đây các bạn của ta
Cùng nâng chén chúc, chan hòa tình thương
Bỏ đi những chuyện đời thường
Cùng nâng ly rượu quê hương chúng mình

traitimmuadong
19-05-2009, 01:27 PM
Bây giờ em phải ở xa
Sinh nhật Khoái Gà anh Nghiện đầu quân
Ước gì có phép phân thân
Để em đến được một lần gặp nhau

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 06:01 PM
Bây giờ em phải ở xa
Sinh nhật Khoái Gà anh Nghiện đầu quân
Ước gì có phép phân thân
Để em đến được một lần gặp nhau

Gặp nhau có khó gì đâu
Bắc Nam thống nhất từ lâu rồi mà
Gặp nhau uống rượu khề khà
Thơ mày, thơ nó thế mà rất hay

traitimmuadong
19-05-2009, 07:55 PM
Gặp nhau có khó gì đâu
Bắc Nam thống nhất từ lâu rồi mà
Gặp nhau uống rượu khề khà
Thơ mày, thơ nó thế mà rất hay

Mong ngày mai ấy được say
Ở tại Hà Nội vui vầy họa thơ
Bây giờ em chỉ dám mơ
Nhưng trong lòng vẫn đợi chờ đó nha

CrazyDog
19-05-2009, 10:51 PM
Mong ngày mai ấy được say
Ở tại Hà Nội vui vầy họa thơ
Bây giờ em chỉ dám mơ
Nhưng trong lòng vẫn đợi chờ đó nha

Thôi thôi Đông chớ có RA
Ở đây toàn là Thi Sĩ Dâm Dê
Ra đây chẳng có đường về
Ra đây có nước phải bê bụng về :D