PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:56 PM
Em ơi ăn nói nhẹ nhàng
Anh còn chịu được không càng "căng" hơn.

Anh ơi cẩn thận đường trơn
Anh "căng" mà ngã "bục quần" như chơi

traitimmuadong
17-05-2009, 10:56 PM
Hỡi em tát nước bên đàng
Quần trong em mặc màu vàng hở ra

Quần em dẫu có hở ra
Anh chớ la cà kẻo bị mất.....u

Khuyết
17-05-2009, 10:58 PM
Hỡi em tát nước bên đàng
Quần trong em mặc màu vàng hở ra

Hở ra thì đã làm sao
Anh mà nói nữa là em ...mặc gì.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:58 PM
Hỡi em tát nước bên đàng
Quần trong em mặc màu vàng hở ra

Hỡi anh hứng nước dê già
Màu hồng mà lại nhìn ra màu vàng :rolleyes:

traitimmuadong
17-05-2009, 10:59 PM
Anh I đái bậy giữa đàng
Mắt hoa hết cả nhìn vàng hóa xanh

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:59 PM
Hở ra thì đã làm sao
Anh mà nói nữa là em ...mặc gì.

Để anh nhìn cứ tì tì
Quần vàng áo đỏ vứt đi hết roài

1100i
17-05-2009, 11:02 PM
Anh ơi cẩn thận đường trơn
Anh "căng" mà ngã "bục quần" như chơi

Buông lời ong bướm lã lơi
Hình như em cũng rã rời đôi phen/

traitimmuadong
17-05-2009, 11:04 PM
Đêm nay mình mãi xem phim
Đến khi vào thấy thơ lên quá trời

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:05 PM
Buông lời ong bướm lã lơi
Hình như em cũng rã rời đôi phen/

Nhìn anh cũng thấy quen quen
Hình như anh cũng rã rời cùng em :D

1100i
17-05-2009, 11:07 PM
Nhìn anh cũng thấy quen quen
Hình như anh cũng rã rời cùng em :D

Sao anh nhìn lại thấy quen
Đêm quá trăng sáng tắt đèn thấy chi?

traitimmuadong
17-05-2009, 11:08 PM
Sao anh nhìn lại thấy quen
Đêm quá trăng sáng tắt đèn thấy chi?

Vậy là I đã vu quy
Có còn nhắn nhủ những gì nữa không?

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:10 PM
Sao anh nhìn lại thấy quen
Đêm quá trăng sáng tắt đèn thấy chi?

Ít ra cũng thấy chữ I
Dài to lừng lững của anh còn gì :D

1100i
17-05-2009, 11:12 PM
Vậy là I đã vu quy
Có còn nhắn nhủ những gì nữa không?

Ừ thì I đã qua sông
Vài lời nhắn nhủ với Đông thế này
Rằng đêm thì chớ có quay
Gặp cơn gió độc có ngày hỏng chuôi.

1100i
17-05-2009, 11:13 PM
Ít ra cũng thấy chữ I
Dài to lừng lững của anh còn gì :D

Rõ ràng em chẳng biết gì
Của anh nho nhỏ tí ti, màu hồng.

traitimmuadong
17-05-2009, 11:15 PM
Ừ thì I đã qua sông
Vài lời nhắn nhủ với Đông thế này
Rằng đêm thì chớ có quay
Gặp cơn gió độc có ngày hỏng chuôi.

I ơi anh đã nhầm rồi
Gió mà có thổi cút côi một mình
Em thì chỉ biết lặng thinh
Chứ sống một mình chuối ở đâu ra

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:16 PM
Rõ ràng em chẳng biết gì
Của anh nho nhỏ tí ti, màu hồng.

Cái anh này nói hay không
Anh thì thấy bé em thì thấy to

1100i
17-05-2009, 11:17 PM
I ơi anh đã nhầm rồi
Gió mà có thổi cút côi một mình
Em thì chỉ biết lặng thinh
Chứ sống một mình chuối ở đâu ra

Của Đông là loại chuối già
Chị em sợ hãi vào ra một lần.

1100i
17-05-2009, 11:19 PM
Cái anh này nói hay không
Anh thì thấy bé em thì thấy to

Em ơi anh loại mặt mo
Bé thì nói bé so đo làm gì.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:20 PM
Của Đông là loại chuối già
Chị em sợ hãi vào ra một lần.

Sợ rồi mới lại tần ngần
Tuy già được cái nhiều gân Đông nhờ

traitimmuadong
17-05-2009, 11:20 PM
Của Đông là loại chuối già
Chị em sợ hãi vào ra một lần.

Hôm qua mới nhận pm
Mà sao anh lại người quen chối từ
Nick thì thực thực hư hư
Nhưng mà người vẫn đến từ chỗ kia
(hà hà sao nhanh quên vậy anh I mờ nếu nhận ra em là ai thì cũng ;) nhé)

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:21 PM
Em ơi anh loại mặt mo
Bé thì nói bé so đo làm gì.

Biết anh I bé tí ti
Sợ anh tự ái nói "phì" nó ra

1100i
17-05-2009, 11:24 PM
Hôm qua mới nhận pm
Mà sao anh lại người quen chối từ
Nick thì thực thực hư hư
Nhưng mà người vẫn đến từ chỗ kia
(hà hà sao nhanh quên vậy anh I mờ nếu nhận ra em là ai thì cũng ;) nhé)

Lúc nào mà chẳng tươi cười
Một nụ cười nhỏ bằng mười thuốc thang
Chỉ mong Đông lúc lỡ làng
Đừng quên chốn nhỏ đã sang bao ngày.

1100i
17-05-2009, 11:25 PM
Biết anh I bé tí ti
Sợ anh tự ái nói "phì" nó ra

Cảm ơn em đã hiểu ra
Nhiều khi anh định "hóa ma" nó rồi.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:27 PM
Cảm ơn em đã hiểu ra
Nhiều khi anh định "hóa ma" nó rồi.

Kể ra thì cũng không tồi
Tí ti kéo lại dồi dào sức anh :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:27 PM
Lúc nào mà chẳng tươi cười
Một nụ cười nhỏ bằng mười thuốc thang
Chỉ mong Đông lúc lỡ làng
Đừng quên chốn nhỏ đã sang bao ngày.

Vần thơ vui vẻ ngất ngây
Làm sao quên được những ngày mới vô
Lúc đầu chẳng biết làm thơ
Nhưng đến bây giờ cũng biết họa theo

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:27 PM
Cảm ơn em đã hiểu ra
Nhiều khi anh định "hóa ma" nó rồi.

Hôm nay hết đứng lại ngồi
Húc quần dựng dậy khúc dồi nó hư

traitimmuadong
17-05-2009, 11:28 PM
Hôm nay hết đứng lại ngồi
Húc quần dựng dậy khúc dồi nó hư

Vậy là mấy bữa khúc dư
Anh không dùng đến nó thừ vậy sao?

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:30 PM
Vậy là mấy bữa khúc dư
Anh không dùng đến nó thừ vậy sao?

Cổ áo thấp, váy vén cao
Hỏi rằng, chịu nổi, đứa nào nói đi

1100i
17-05-2009, 11:31 PM
Vần thơ vui vẻ ngất ngây
Làm sao quên được những ngày mới vô
Lúc đầu chẳng biết làm thơ
Nhưng đến bây giờ cũng biết họa theo

hồi xưa chẳng biết trèo đèo
Bây giờ trèo núi cũng leo ầm ầm
Ngày xưa chỉ biết tay cầm
Bây giờ chỉ thích chơi sâm với người:D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:33 PM
Cổ áo thấp, váy vén cao
Hỏi rằng, chịu nổi, đứa nào nói đi

Chịu không nổi tiến gần đi
Vén lên thấy ả cũng "dư khúc dôì" :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:33 PM
hồi xưa chẳng biết trèo đèo
Bây giờ trèo núi cũng leo ầm ầm
Ngày xưa chỉ biết tay cầm
Bây giờ chỉ thích chơi sâm với người:D

Ngày xưa thích ngắm mưa rơi
Bây giờ chỉ thích ngồi khơi thuốc lào

traitimmuadong
17-05-2009, 11:35 PM
Cổ áo thấp, váy vén cao
Hỏi rằng, chịu nổi, đứa nào nói đi

May ra chỉ ông THi
Nhưng mà nghĩ lại thôi thì chẳng ai

1100i
17-05-2009, 11:38 PM
May ra chỉ ông THi
Nhưng mà nghĩ lại thôi thì chẳng ai

đến mấy cô mặc váy dài
Ông Thi ông ấy chẳng cai nữa là.

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:39 PM
đến mấy cô mặc váy dài
Ông Thi ông ấy chẳng cai nữa là.

Cho dù là trẻ là già
Gặp ông Thi ấy chắc là cũng toi... :D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:40 PM
Cho dù là trẻ là già
Gặp ông Thi ấy chắc là cũng toi... :D

Gặp gái mắt sáng loi choi
Váy dài váy ngắn cũng chơi tuốt liền

thachanhtim
17-05-2009, 11:41 PM
Chịu không nổi tiến gần đi
Vén lên thấy ả cũng "dư khúc dôì" :D

Cỏ lạ tức cỏ thơm tho
Hương thơm quyện cả ..vần thơ đối vần
Ngôn từ cân nhắc lần phân...
Vui mình ...vui cả xa gần ...bạn thơ ...

traitimmuadong
17-05-2009, 11:42 PM
đến mấy cô mặc váy dài
Ông Thi ông ấy chẳng cai nữa là.


Cho dù là trẻ là già
Gặp ông Thi ấy chắc là cũng toi... :D

Nhiều khi gặp phải bà già
Cái anh Thi ấy vẫn xà vào ngay

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:43 PM
Cỏ lạ tức cỏ thơm tho
Hương thơm quyện cả ..vần thơ đối vần
Ngôn từ cân nhắc lần phân...
Vui mình ...vui cả xa gần ...bạn thơ ...


Nào em không nghĩ nãy giờ
Có lời nào đụng chạm ai đâu mờ
Cũng là vui một vần thơ
Đề tài như thế là thơ vui mà

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:44 PM
Nhiều khi gặp phải bà già
Cái anh Thi ấy vẫn xà vào ngay

Ông này chẳng biết ăn chay
A di đà phật con đây ăn gà

1100i
17-05-2009, 11:44 PM
Cỏ lạ tức cỏ thơm tho
Hương thơm quyện cả ..vần thơ đối vần
Ngôn từ cân nhắc lần phân...
Vui mình ...vui cả xa gần ...bạn thơ ...


Bảo rồi đừng nói ỡm ờ
Để cho Mod trách, bạn thơ buồn phiền
Như I thì mãi trung kiên
Một loại thơ X nhưng hiền hiền thôi.

:D :D

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:45 PM
Nào em không nghĩ nãy giờ
Có lời nào đụng chạm ai đâu mờ
Cũng là vui một vần thơ
Đề tài như thế là thơ vui mà

Trong này bạn cứ tự nhiên
Thơ Vui, tốp píc không phiền ai đâu
Mod vào nhắc nhở vài câu
Yên tâm mà phọt tội đâu...tự gồng :D

traitimmuadong
17-05-2009, 11:46 PM
Ông này chẳng biết ăn chay
A di đà phật con đây ăn gà

Anh Khác chỉ thích ăn gà
Còn thêm cái nữa ba hoa ngất trời

traitimmuadong
17-05-2009, 11:48 PM
Bảo rồi đừng nói ỡm ờ
Để cho Mod trách, bạn thơ buồn phiền
Như I thì mãi trung kiên
Một loại thơ X nhưng hiền hiền thôi.

:D :D

I ơi em bảo cái này
Nếu anh Nghĩ Khác có say ở đường
Để rồi ảnh lọt xuống mương
Thì anh liệu có tình thương không nè?

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:49 PM
Trong này bạn cứ tự nhiên
Thơ Vui, tốp píc không phiền ai đâu
Mod vào nhắc nhở vài câu
Yên tâm mà phọt tội đâu...tự gồng :D

Được lời như cởi tấm lòng
Em là đang sợ bị thòng sợi dây
Treo vào band nick vài ngày
Lại không được dịp thỏa bày họa thơ

Cỏ Lạ
17-05-2009, 11:51 PM
Bảo rồi đừng nói ỡm ờ
Để cho Mod trách, bạn thơ buồn phiền
Như I thì mãi trung kiên
Một loại thơ X nhưng hiền hiền thôi.

:D :D

Thế anh cũng đã buồn rồi?
Tưởng rằng I ấy cứ sôi nãy giờ

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:54 PM
Thế anh cũng đã buồn rồi?
Tưởng rằng I ấy cứ sôi nãy giờ

Bây giờ khép cửa nằm chờ
Cô hàng xóm đến, mệt phờ râu trê

traitimmuadong
17-05-2009, 11:55 PM
Bây giờ khép cửa nằm chờ
Cô hàng xóm đến, mệt phờ râu trê

Anh này có phải nằm mê
Hay là anh đã lành nghề rồi sao?
Nghề thả dê đó anh K ui

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:00 AM
Anh này có phải nằm mê
Hay là anh đã lành nghề rồi sao?
Nghề thả dê đó anh K ui

Nghề này chưa thử hôm nào
Suốt từ năm ngoái vượt rào sang luôn
Vừa rồi mấy bận mưa tuôn
Ẻm ko sang được K buồn, ngồi quay :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:02 AM
Nghề này chưa thử hôm nào
Suốt từ năm ngoái vượt rào sang luôn
Vừa rồi mấy bận mưa tuôn
Ẻm ko sang được K buồn, ngồi quay :D

Anh này nói thật là hay
Em chẳng tin nổi cái ngày ấy sang
Anh toàn tin vịt hoang mang
Cứ đứng giữa đàng để thế xem sao

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:03 AM
Nghề này chưa thử hôm nào
Suốt từ năm ngoái vượt rào sang luôn
Vừa rồi mấy bận mưa tuôn
Ẻm ko sang được K buồn, ngồi quay :D

Có thằng hàng xóm thấy hay
Lén la lén lút bay sang chụp hình

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:04 AM
Có thằng hàng xóm thấy hay
Lén la lén lút bay sang chụp hình

Chụp hình thì phải rập rình
Sao ko vô thẳng chúng mình chụp chung

traitimmuadong
18-05-2009, 12:05 AM
Có thằng hàng xóm thấy hay
Lén la lén lút bay sang chụp hình

Hay là anh Khác rình rình
Cầm sẵn máy hình chực nhày sổ vô

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:09 AM
Chụp hình thì phải rập rình
Sao ko vô thẳng chúng mình chụp chung

Hai ông trai tráng chụp chung
Thiên hạ đồn thổi lung tung bây giờ

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:09 AM
Hay là anh Khác rình rình
Cầm sẵn máy hình chực nhày sổ vô

Anh Khác ảnh nói : Oh no
Bời vì vừa mới ra hồ quay xong :D

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:11 AM
Anh Khác ảnh nói : Oh no
Bời vì vừa mới ra hồ quay xong :D

Lúc nãy chưa quay bên trong
Giờ về kín đáo quay trong quay ngoài

traitimmuadong
18-05-2009, 12:12 AM
Anh Khác ảnh nói : Oh no
Bời vì vừa mới ra hồ quay xong :D

Vậy thì anh Khác muốn mong?
Tìm lại Khoai ghẻ vừa lòng hay chưa?

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:14 AM
Lúc nãy chưa quay bên trong
Giờ về kín đáo quay trong quay ngoài

Sao em còn đứng đó hoài
Vô đây hai đứa quay roài, lai quay

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:15 AM
Vậy thì anh Khác muốn mong?
Tìm lại Khoai ghẻ vừa lòng hay chưa?

Thèng Khoái nó chỉ mây mưa
Nghe đâu lúc tối nó vừa ăn lô
Bây giờ chắc đã vập vồ
Một em nào đó ở Hồ HaLe

traitimmuadong
18-05-2009, 12:16 AM
Sao em còn đứng đó hoài
Vô đây hai đứa quay roài, lai quay

Anh Khác chỉ giỏi múa may
Chưa được 1 phút khóc ngay tại........

traitimmuadong
18-05-2009, 12:17 AM
Thèng Khoái nó chỉ mây mưa
Nghe đâu lúc tối nó vừa ăn lô
Bây giờ chắc đã vập vồ
Một em nào đó ở Hồ HaLe

Sao anh lại giỏi đậy che
Cho dù Khoai ghẻ có về chỗ nao
Tâm hồn Nghĩ khác lao xao
Giống như Khoái ghẻ thích vào động tiên

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:21 AM
Sao anh lại giỏi đậy che
Cho dù Khoai ghẻ có về chỗ nao
Tâm hồn Nghĩ khác lao xao
Giống như Khoái ghẻ thích vào động tiên

Em đưng nói xỏ nói xiên
Sao cái thằng Khoái lại hiền bằng anh
Thằng Khoái nó thích ăn tanh
Còn KHác chỉ thích ăn hành... kinh ko ? :D

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:21 AM
Sao em còn đứng đó hoài
Vô đây hai đứa quay roài, lai quay

Ơ anh này ý kiến hay
Em vào anh đỡ tự mình "quay"... :D:D:D:D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:22 AM
Em đưng nói xỏ nói xiên
Sao cái thằng Khoái lại hiền bằng anh
Thằng Khoái nó thích ăn tanh
Còn KHác chỉ thích ăn hành... kinh ko ? :D

Kinh không Khác thích chổng mông
Đứng ở đầu ngõ bông hồng óanh cho
Thế nên anh Khác mặt mo
Chờ cho đêm xuống lần mò để xơi

thachanhtim
18-05-2009, 12:23 AM
Bảo rồi đừng nói ỡm ờ
Để cho Mod trách, bạn thơ buồn phiền
Như I thì mãi trung kiên
Một loại thơ X nhưng hiền hiền thôi.

:D :D

Nào đâu trách cứ bạn nà
Chỉ là nhắc nhở ...thấy mà ...sắp nguy
Sợ rằng thơ đứt thắng đi
Tông nhằm tá lã ...hi..hi...u đầu
Thơ vui bạn cứ họa vần
Sao cho thoải mái ...giúp phần xìtrét nha

P/S : Cỏ Lạ ơi ...nào trách đâu ..chỉ là nhắc mọi người nên để nụ cười thơ vui mãi sáng ngời ...
Sex có nhiều cách phải hôn bạn ....

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:25 AM
Nào đâu trách cứ bạn nà
Chỉ là nhắc nhở ...thấy mà ...sắp nguy
Sợ rằng thơ đứt thắng đi
Tông nhằm tá lã ...hi..hi...u đầu
Thơ vui bạn cứ họa vần
Sao cho thoải mái ...giúp phần xìtrét nha

P/S : Cỏ Lạ ơi ...nào trách đâu ..chỉ là nhắc mọi người nên để nụ cười thơ vui mãi sáng ngời ...
Sex có nhiều cách phải hôn bạn ....


Nào em có nói Sex đâu
Thấy anh chị họa em chầu thế thôi
Cũng là trót lưỡi đầu môi
Vui vẻ một chút rồi quên thôi à

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:28 AM
Kinh không Khác thích chổng mông
Đứng ở đầu ngõ bông hồng óanh cho
Thế nên anh Khác mặt mo
Chờ cho đêm xuống lần mò để xơi

Sao tôi khổ thế hả trời
Đến đêm mới được mò...xơi cô nàng
Hôm nay trời nắng chang chang
Buổi trưa ko bit cô nàng nhớ ai

traitimmuadong
18-05-2009, 12:29 AM
Hôm nay thấy một củ khoai
Nhìn nó ghẻ lở có hai trái cà
Ruồi thì chịu khó lướt qua
Còn đàn kiến nhỏ la đà rỉa thân

1100i
18-05-2009, 12:29 AM
Nào đâu trách cứ bạn nà
Chỉ là nhắc nhở ...thấy mà ...sắp nguy
Sợ rằng thơ đứt thắng đi
Tông nhằm tá lã ...hi..hi...u đầu
Thơ vui bạn cứ họa vần
Sao cho thoải mái ...giúp phần xìtrét nha

P/S : Cỏ Lạ ơi ...nào trách đâu ..chỉ là nhắc mọi người nên để nụ cười thơ vui mãi sáng ngời ...
Sex có nhiều cách phải hôn bạn ....


Được lời như cởi tấm lòng
Hà Nội nóng quá trong phòng thoát y
Nhưng mà chỉ thoát tí tí
Vẫn đủ lịch sự để thi hứng trào

Vần thơ qua lại nghiêng chao
Nhịp cầu bè bạn như tao với mầy:D

p/s: chạ biết Mod là nam hay nữ, quý danh, quý tuổi thế nào nên I gọi thế cho dân dã:D

Cỏ Lạ
18-05-2009, 12:30 AM
Sao tôi khổ thế hả trời
Đến đêm mới được mò...xơi cô nàng
Hôm nay trời nắng chang chang
Buổi trưa ko bit cô nàng nhớ ai

Giữa trưa nắng đổ bóng dài
Cô nàng mơ mộng nhớ ... chai sữa roài :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:30 AM
Sao tôi khổ thế hả trời
Đến đêm mới được mò...xơi cô nàng
Hôm nay trời nắng chang chang
Buổi trưa ko bit cô nàng nhớ ai

Chắc là cô ấy nhớ I
Hay là vẫn nhớ ông Thi hả trời?

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:36 AM
Giữa trưa nắng đổ bóng dài
Cô nàng mơ mộng nhớ ... chai sữa roài :D

Chai sữa bán ở bên ngoài
Hay là chai sữa của Khoai, Cỏ ời
:D

Chắc là cô ấy nhớ I
Hay là vẫn nhớ ông Thi hả trời?

Hỏi thế ai biết trả lời
Gái hư gặp khách làng chơi gì bằng
Một đêm chắc phải mấy tăng
Bao giờ bình hết sạch xăng thì khò

1100i
18-05-2009, 12:36 AM
Chắc là cô ấy nhớ I
Hay là vẫn nhớ ông Thi hả trời?

Sao Đông nhắc đến ông Thi
Một người quá cố còn gì nữa đâu.

traitimmuadong
18-05-2009, 12:39 AM
Sao Đông nhắc đến ông Thi
Một người quá cố còn gì nữa đâu.

Nhưng mà ông ấy lâu lâu
Hiện hồn lên để bắc cầu hóng xem

traitimmuadong
18-05-2009, 12:42 AM
Chai sữa bán ở bên ngoài
Hay là chai sữa của Khoai, Cỏ ời
:D


Hỏi thế ai biết trả lời
Gái hư gặp khách làng chơi gì bằng
Một đêm chắc phải mấy tăng
Bao giờ bình hết sạch xăng thì khò

Bây giờ ngồi viết câu thơ
Nhưng lòng em vẫn đợi chờ đó anh

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:42 AM
Nhưng mà ông ấy lâu lâu
Hiện hồn lên để bắc cầu hóng xem

Hay là Đông vốn cặp kèm
Với ông Thi ấy đúng hem, khai nào

traitimmuadong
18-05-2009, 12:43 AM
Hay là Đông vốn cặp kèm
Với ông Thi ấy đúng hem, khai nào

Đông em chẳng dám trèo cao
Cho nên với mãi mà nào được đâu

1100i
18-05-2009, 12:43 AM
Hay là Đông vốn cặp kèm
Với ông Thi ấy đúng hem, khai nào

Vì Thi nên Đông lao đao
Cũng như vì gái mà tao mất ....mày:D

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:43 AM
Bây giờ ngồi viết câu thơ
Nhưng lòng em vẫn đợi chờ đó anh

Vậy thì anh phải đến nhanh
Lưng nàng có mỏi để anh xoa dùm

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:44 AM
Đông em chẳng dám trèo cao
Cho nên với mãi mà nào được đâu

Lời người ai biết nông sâu
Là gái ai biết trong đầu nghĩ chi

traitimmuadong
18-05-2009, 12:45 AM
Vậy thì anh phải đến nhanh
Lưng nàng có mỏi để anh xoa dùm
Anh mà xoa bóp lung tung
Em nhốt vào thùng rồi đẩy ra sông

Vì Thi nên Đông lao đao
Cũng như vì gái mà tao mất ....mày:D

Anh Thi ở tận Miền Trung
Nghe qua đã thấy lùng nhùng lỗ tai

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:47 AM
Anh mà xoa bóp lung tung
Em nhốt vào thùng rồi đẩy ra sông


Anh Thi ở tận Miền Trung
Nghe qua đã thấy lùng nhùng lỗ tai

Hay là em đợi đến mai
Anh đi xe bus với 2 chuyến đò
Khi nào anh giả vờ ho
Em ra luôn nhé, anh bo 10 ngàn :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:47 AM
Lời người ai biết nông sâu
Là gái ai biết trong đầu nghĩ chi

Em đà nói hết những gì
Không tin anh hỏi thử Thi xem nào

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:48 AM
Em đà nói hết những gì
Không tin anh hỏi thử Thi xem nào

Hỏi Thi anh dí.... vào
Thôi anh làm điếu thuốc Lào cho phê

traitimmuadong
18-05-2009, 12:48 AM
Hay là em đợi đến mai
Anh đi xe bus với 2 chuyến đò
Khi nào anh giả vờ ho
Em ra luôn nhé, anh bo 10 ngàn :D

Sao lại chỉ có mười ngàn
Ki bo kiệt sỉ thế gian ai bằng

OA _ NỮ
18-05-2009, 12:48 AM
Bây giờ thêm Cỏ lả vào
Tứ điên rồi sẽ thành là ngũ điên

***Phục Cò lả quá. Nữ nhi mà đối đáp với bè lũ tứ điên này phải là hạng cao thủ. Chị chỉ dám rón rén thôi đã bị bật tung ra rồi.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:49 AM
Sao lại chỉ có mười ngàn
Ki bo kiệt sỉ thế gian ai bằng

Kìa em đừng có xì xằng
Anh bo như thế là bằng hôm qua

1100i
18-05-2009, 12:52 AM
Bây giờ thêm Cỏ lả vào
Tứ điên rồi sẽ thành là ngũ điên

***Phục Cò lả quá. Nữ nhi mà đối đáp với bè lũ tứ điên này phải là hạng cao thủ. Chị chỉ dám rón rén thôi đã bị bật tung ra rồi.

Cò lả cũng bình thường thôi Chị à.
Em chưa thấy gì đặc sắc:D

traitimmuadong mới là cao thủ.

traitimmuadong
18-05-2009, 12:52 AM
Hỏi Thi anh dí.... vào
Thôi anh làm điếu thuốc Lào cho phê

Anh Thi vốn đã từ trần
Anh phải ân cần chịu khó thắp nhang

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:55 AM
Anh Thi vốn đã từ trần
Anh phải ân cần chịu khó thắp nhang

Hôm trước đang đốt tiền vàng
Thì nghe tiếng nói rõ ràng bên tai
Hình như là cái quan tài
Mình mua hơi dởm, người đai ko vừa (lòng)

traitimmuadong
18-05-2009, 12:55 AM
Cò lả cũng bình thường thôi Chị à.
Em chưa thấy gì đặc sắc:D

traitimmuadong mới là cao thủ.

Chú cứ khen anh làm anh ngại quá

LÃO HẠC
18-05-2009, 12:56 AM
Anh Thi vốn đã từ trần
Anh phải ân cần chịu khó thắp nhang

Đêm nay ta cứ mơ màng
Một mình mà nghĩ như nàng nằm bên.

traitimmuadong
18-05-2009, 12:56 AM
Hôm trước đang đốt tiền vàng
Thì nghe tiếng nói rõ ràng bên tai
Hình như là cái quan tài
Mình mua hơi dởm, người đai ko vừa (lòng)

Bây giờ qua một trận mưa
Mình đào lên thử có vừa hay không?

OA _ NỮ
18-05-2009, 12:56 AM
Cò lả cũng bình thường thôi Chị à.
Em chưa thấy gì đặc sắc:D

traitimmuadong mới là cao thủ.

Trai tim mùa đông này nghe quen quá ta, anh hay chị nào?
Cho coi, ý quên, nói nghe cái coi?:D

1100i
18-05-2009, 12:56 AM
Chú cứ khen anh làm anh ngại quá

:D:D

Anh ngại thì mặc anh thôi
Em đây mặc váy rồi ngồi họa thơ:D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:57 AM
Đêm nay ta cứ mơ màng
Một mình mà nghĩ như nàng ở bên.

Lão này số thật là hên
Chẳng như Đông ấy triền miên một mình

traitimmuadong
18-05-2009, 01:00 AM
:D:D

Anh ngại thì mặc anh thôi
Em đây mặc váy rồi ngồi họa thơ:D

Cuộc đời dẫu thực dẫu mơ
Bên này em vẫn cứ chờ mỗi anh

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 01:01 AM
Cuộc đời dẫu thực dẫu mơ
Bên này em vẫn cứ chờ mỗi anh

Bây giờ cũng đã tàn canh
Em ơi có muốn anh hành em ko
(nhầm em ơi có muốn ăn cháo hành ko em) :D

1100i
18-05-2009, 01:02 AM
Cuộc đời dẫu thực dẫu mơ
Bên này em vẫn cứ chờ mỗi anh

Anh như lá đã xa cành
Cuộc tình đứt đoạn mong manh đừng chờ:D

traitimmuadong
18-05-2009, 01:05 AM
Bây giờ cũng đã tàn canh
Em ơi có muốn anh hành em ko
(nhầm em ơi có muốn ăn cháo hành ko em) :D

Cháo hành anh nấu ngon không
Đưa em nếm thử qua sông rồi cùng
hà hà

traitimmuadong
18-05-2009, 01:08 AM
Anh như lá đã xa cành
Cuộc tình đứt đoạn mong manh đừng chờ:D

Vậy mà em cứ mãi mơ
Vậy mà em cứ vẫn chờ lạ ghê