PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:31 AM
Nhưng mà vẫn chửa ra ma
Em thấy anh vẫn thơ ca ngất trời

Hôm nọ bắn máy bay rơi
ăn ngay phải cả một đời gái hư :D

1100i
15-05-2009, 12:33 AM
Hôm nọ bắn máy bay rơi
ăn ngay phải cả một đời gái hư :D

Ối giời hôm ấy đứ đừ
Nó nằm mà vẫn khư khư ....mình:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:33 AM
Hôm nọ bắn máy bay rơi
ăn ngay phải cả một đời gái hư :D

Nhưng mà cái lúc ngất ngư
Anh chỉ thấy sướng giống như lên trời

traitimmuadong
15-05-2009, 12:34 AM
Ối giời hôm ấy đứ đừ
Nó nằm mà vẫn khư khư ....mình:D

Thế sao I vẫn làm thinh
Thế sao I vẫn một mình lái cơ

1100i
15-05-2009, 12:39 AM
Thế sao I vẫn làm thinh
Thế sao I vẫn một mình lái cơ

Đông ơi tao nói thế này
Tao buồn ngủ quá, tao bay lên giường
Mày ở lại nhớ thắp hương
Cúng cho thằng Dog thăng đường thật nhanh.

traitimmuadong
15-05-2009, 12:42 AM
Đông ơi tao nói thế này
Tao buồn ngủ quá, tao bay lên giường
Mày ở lại nhớ thắp hương
Cúng cho thằng Dog thăng đường thật nhanh.

Anh I nói thế sao đành
Thân em con gái trời sanh thế mà
Ừ thì em thắp hương hoa
Để cho anh Dog đến hòa cõi âm

traitimmuadong
15-05-2009, 12:43 AM
Bây giờ Đông cũng ngủ đây
Chúc cho một ngày tất cả đều vui

1100i
15-05-2009, 12:43 AM
Anh I nói thế sao đành
Thân em con gái trời sanh thế mà
Ừ thì em thắp hương hoa
Để cho anh Dog đến hòa cõi âm

Ba hôm tao ngậm củ sâm
Mới có sức hoạ thơ dâm với mày
Vậy mà mày cứ chối bay
Bảo mày con gái, tao cày mày nha.:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:45 AM
Ba hôm tao ngậm củ sâm
Mới có sức hoạ thơ dâm với mày
Vậy mà mày cứ chối bay
Bảo mày con gái, tao cày mày nha.:D

Thiệt tình em chỉ thơ ca
Chứ em là gái thiệt mà mấy anh
Bây giờ trời đã sang canh
Anh qua em nhé tụt quần cho xem

1100i
15-05-2009, 12:47 AM
Thiệt tình em chỉ thơ ca
Chứ em là gái thiệt mà mấy anh
Bây giờ trời đã sang canh
Anh qua em nhé tụt quần cho xem

Lõng thõng một cái đen nhèm
Trông như chuột chết tao xem làm gì
Để tao về gọi thằng Thi
Nó mà quá máu thì đi với mày:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:49 AM
Lõng thõng một cái đen nhèm
Trông như chuột chết tao xem làm gì
Để tao về gọi thằng Thi
Nó mà quá máu thì đi với mày:D

Em nào có tội tình chi
Mà sao anh lại hoài nghi vậy trời
Để mai rỗi rãi anh ơi
Quăng cái Zà Hú cho người xem Cam

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:54 AM
Em nào có tội tình chi
Mà sao anh lại hoài nghi vậy trời
Để mai rỗi rãi anh ơi
Quăng cái Zà Hú cho người xem Cam

Thôi mình đi ngủ em ơi
Bây giờ cũng đã muộn rồi còn đâu
Đêm nằm sờ soạng canh thâu
Sáng ra chợt thấy mái đầu bạc phơ

1100i
15-05-2009, 12:54 AM
Em nào có tội tình chi
Mà sao anh lại hoài nghi vậy trời
Để mai rỗi rãi anh ơi
Quăng cái Zà Hú cho người xem Cam

Mày ơi nói được phải làm
Đừng như thinghien bá xàm dối gian
Thôi thì đến lúc trường tan
Tao đứng lên ghế....căng... màn ngủ đây.

G9/

traitimmuadong
15-05-2009, 11:04 AM
Mày ơi nói được phải làm
Đừng như thinghien bá xàm dối gian
Thôi thì đến lúc trường tan
Tao đứng lên ghế....căng... màn ngủ đây.

G9/

Hôm qua một giấc thật say
Nằm mơ thấy được mình bay vù vù

traitimmuadong
15-05-2009, 11:06 AM
Thôi mình đi ngủ em ơi
Bây giờ cũng đã muộn rồi còn đâu
Đêm nằm sờ soạng canh thâu
Sáng ra chợt thấy mái đầu bạc phơ

Đêm qua em vẫn đợi chờ
Mà anh chẳng đến bơ vơ đêm dài
Để rồi một buổi sớm mai
Bên cạnh trống vắng làm chai giải sầu

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:24 AM
Đêm qua em vẫn đợi chờ
Mà anh chẳng đến bơ vơ đêm dài
Để rồi một buổi sớm mai
Bên cạnh trống vắng làm chai giải sầu

Anh thì đã ngủ từ lâu
giật mình tỉnh dậy canh thâu còn dài
Tự nhiên thấy mót đi đai (đái)
Vậy nên anh phải ra ngoài giải..khuây

1100i
15-05-2009, 11:34 AM
Hôm qua một giấc thật say
Nằm mơ thấy được mình bay vù vù

Còn I mơ bị ngồi tù
Toàn phạm nhân nữ bị mù mới hay.

traitimmuadong
15-05-2009, 12:01 PM
Còn I mơ bị ngồi tù
Toàn phạm nhân nữ bị mù mới hay.

Vậy là I ấy cao tay
Nên mơ như có ngày mất .....(k)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:04 PM
Thằng I mơ thiệt là hay
Tao nghe cũng muốn phi ngay....vào tù

traitimmuadong
15-05-2009, 12:05 PM
Thằng I mơ thiệt là hay
Tao nghe cũng muốn phi ngay....vào tù

I mơ như thế là ngu
Cho nên Hoàng Tử phải xù tránh xa

1100i
15-05-2009, 12:07 PM
I mơ như thế là ngu
Cho nên Hoàng Tử phải xù tránh xa

I mơ như thế xa hoa
Hoàng tử muốn vậy thật là đồng dâm:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:08 PM
I mơ như thế là ngu
Cho nên Hoàng Tử phải xù tránh xa

Tránh đâu ra chổ ngã ba
Thằng I đứng đó nó....ha ha cười

traitimmuadong
15-05-2009, 12:08 PM
I mơ như thế xa hoa
Hoàng tử muốn vậy thật là đồng dâm:D

Mặt thì to tựa cái mâm
Thấy gái là cứ chầm dầm mà tương

traitimmuadong
15-05-2009, 12:09 PM
Tránh đâu ra chổ ngã ba
Thằng I đứng đó nó....ha ha cười

I cười thật giống đười ươi
Cho nên ông Khác vác b...ra xiên
hé hé

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:10 PM
I mơ như thế xa hoa
Hoàng tử muốn vậy thật là đồng dâm:D

Thằng I buôn thúng bán mâm
Mày mà léng phéng tao.....bầm mày luôn:D:D:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:11 PM
Thằng I buôn thúng bán mâm
Mày mà léng phéng tao.....bầm mày luôn:D:D:D
Anh I ngày trước đi buôn
Nhưng mà thuốc phiện có nguồn hẳn hoi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:12 PM
I cười thật giống đười ươi
Cho nên ông Khác vác b...ra xiên
hé hé

I kia trông thấy nổi điên
Mày đừng có cướp......cửa tiền của tao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:14 PM
Anh I ngày trước đi buôn
Nhưng mà thuốc phiện có nguồn hẳn hoi

Thảo nào thấy nó cất chòi
Ngay ngã ba ấy ai đòi (được) nó đâu

traitimmuadong
15-05-2009, 12:14 PM
I kia trông thấy nổi điên
Mày đừng có cướp......cửa tiền của tao

Thế là ông Khác cầm dao
Xẻo luôn cái ấy I nào dám kêu

traitimmuadong
15-05-2009, 12:15 PM
Thảo nào thấy nó cất chòi
Ngay ngã ba ấy ai đòi (được) nó đâu

May ra có Dog gâu gâu
Đẩy ông I xuống cái tầu phủi tay

1100i
15-05-2009, 12:17 PM
Thảo nào thấy nó cất chòi
Ngay ngã ba ấy ai đòi (được) nó đâu

Ai vào thì phải :Muôn tâu
Nghi lễ không đủ còn lâu cho vào."D

Thinghien tội nặng nhất, I em làm gì đâu:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:18 PM
Ai vào thì phải :Muôn tâu
Nghi lễ không đủ còn lâu cho vào."D

Thinghien tội nặng nhất, I em làm gì đâu:D

Ông này chỉ giỏi làm cao
Cho nên phải chém nhát dao đứt ...bờ

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:20 PM
Ông này chỉ giỏi làm cao
Cho nên phải chém nhát dao đứt ...bờ

Mấy chú này thật là khờ
Trưa rồi mà vẫn làm thơ...cho Mèo

1100i
15-05-2009, 12:21 PM
Ông này chỉ giỏi làm cao
Cho nên phải chém nhát dao đứt ...bờ

Ở đây đừng có bờ lờ
Nói đen thì chỉ nói nhờ nhờ thôi.

Ok nhé TTMD?

traitimmuadong
15-05-2009, 12:22 PM
Mấy chú này thật là khờ
Trưa rồi mà vẫn làm thơ...cho Mèo

Thế mà Khác phải chèo queo
Cho nên tức giận bởi Mèo không cho

1100i
15-05-2009, 12:23 PM
Mấy chú này thật là khờ
Trưa rồi mà vẫn làm thơ...cho Mèo

Tao-Mèo vẫn dính như keo
Vần thơ tao tặng em Mèo sướng rơn.

traitimmuadong
15-05-2009, 12:23 PM
Ở đây đừng có bờ lờ
Nói đen thì chỉ nói nhờ nhờ thôi.

Ok nhé TTMD?

Bờ này trong sáng đó I
Ở nhà quê có bờ ni cấy cày
( bờ ruộng đóa phỉ phui cái đầu đen tối của anh đi)

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:23 PM
Ở đây đừng có bờ lờ
Nói đen thì chỉ nói nhờ nhờ thôi.

Ok nhé TTMD?

ông i giờ nghiêm chỉnh rồi
Cả ngày nào có dám ngồi quay...:rolleyes:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:25 PM
Ở đây đừng có bờ lờ
Nói đen thì chỉ nói nhờ nhờ thôi.

Ok nhé TTMD?

Thằng I cái miệng hôi hôi
Mày nói chuẩn thế không chơi bờ lờ

traitimmuadong
15-05-2009, 12:25 PM
ông i giờ nghiêm chỉnh rồi
Cả ngày nào có dám ngồi quay...:rolleyes:

Cho nên chỉ dám múa may
Cho đỡ cơn nghiện ngày ngày hám hô

traitimmuadong
15-05-2009, 12:26 PM
Thằng I cái miệng hôi hôi
Mày nói chuẩn thế không chơi bờ lờ

Biết rồi I nhé miệng hôi
Hóa ra cả đời chẳng biết đánh răng

1100i
15-05-2009, 12:28 PM
Biết rồi I nhé miệng hôi
Hóa ra cả đời chẳng biết đánh răng

Tiền anh còn để mua xăng
Dâu có thừa mứa mua thuốc đánh răng làm gì.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:29 PM
Tiền anh còn để mua xăng
Dâu có thừa mứa mua thuốc đánh răng làm gì.

Cả ngày ăn một gói mì
Tiền còn dành dụm để đi...hát hò

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:30 PM
Tiền anh còn để mua xăng
Dâu có thừa mứa mua thuốc đánh răng làm gì.
Thảo nào gái nó thấy I
Xách dép nó chạy, nó phi (cả) vào tường

traitimmuadong
15-05-2009, 12:31 PM
Tiền anh còn để mua xăng
Dâu có thừa mứa mua thuốc đánh răng làm gì.

Cho nên miệng mới hôi xì
Qua đây em rót 1 lỳ ( ly) ô mô
Đem về anh đánh răng cho
Không thôi là bò nó tưởng hố ..............

1100i
15-05-2009, 12:36 PM
Thảo nào gái nó thấy I
Xách dép nó chạy, nó phi (cả) vào tường

Bác mau sửa lại khẩn trương
Xách dép nó chạy vào giường thật nhanh:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:40 PM
Bác mau sửa lại khẩn trương
Xách dép nó chạy vào giường thật nhanh:D

Nhanh quá nên tuột mất phanh
Giường đâu chắng thấy ngã oành xuống mương

traitimmuadong
15-05-2009, 12:41 PM
Nhanh quá nên tuột mất phanh
Giường đâu chắng thấy ngã oành xuống mương

Nhìn I em thấy thật thương
Gái sẵn trên giường lực bất tòng tâm

1100i
15-05-2009, 12:42 PM
Nhanh quá nên tuột mất phanh
Giường đâu chắng thấy ngã oành xuống mương

Thôi thế thì đã cùng đường
Thương em anh lại xuống muơng vui vầy.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:42 PM
Nhanh quá nên tuột mất phanh
Giường đâu chắng thấy ngã oành xuống mương

Nhìn anh em thấy mà thương
Ngặt nỗi lúc đó em đương...bận rùi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:43 PM
Thôi thế thì đã cùng đường
Thương em anh lại xuống muơng vui vầy.

Vui xong mới thấy bầy nhầy
Người mình sao nó lầy nhầy, chết cha

traitimmuadong
15-05-2009, 12:45 PM
Vui xong mới thấy bầy nhầy
Người mình sao nó lầy nhầy, chết cha

Vậy là lúc ấy I ra
Nằm ở tất cả trên người của Hoang ( HTNN)

1100i
15-05-2009, 12:46 PM
Vậy là lúc ấy I ra
Nằm ở tất cả trên người của Hoang ( HTNN)

Đã nói là phải đàng hoàng
Sao mày lại cứ oang oang ra vào.

traitimmuadong
15-05-2009, 12:49 PM
Đã nói là phải đàng hoàng
Sao mày lại cứ oang oang ra vào.

Nghe Hoàng Tử ấy nói sao
Em chỉ thuật lại chứ nào dám thêm

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:49 PM
Đã nói là phải đàng hoàng
Sao mày lại cứ oang oang ra vào.

Ở đây có một cái bao (nhầm chuyện này cũng có làm sao :D)
Chia nhau giải quyết thế nào đươc ko

traitimmuadong
15-05-2009, 12:50 PM
Ở đây có một cái bao (nhầm chuyện này cũng có làm sao :D)
Chia nhau giải quyết thế nào đươc ko

Thôi thôi em phải xin ông
Cái bao ấy đã sổ lồng mao gà
( Anh bị bệnh mào gà mà còn chia bao tùm lum thế khác nào hại anh em)

traitimmuadong
15-05-2009, 03:06 PM
Mây ơi Khác bị Si Đa
Cho nên mình tránh xa phòng hờ

Dai_Anh
17-05-2009, 10:32 AM
Mây ơi Khác bị Si Đa
Cho nên mình tránh xa phòng hờ

Hôm qua nghe chuyện lơ mơ
Hình như Hoàng Tử đang chờ...thăng thiên:D:D:D

traitimmuadong
17-05-2009, 12:32 PM
Hôm qua nghe chuyện lơ mơ
Hình như Hoàng Tử đang chờ...thăng thiên:D:D:D

Dạo này mưa gió liên miên
Anh em mình phải chung tiền mua nhang

thachanhtim
17-05-2009, 12:56 PM
Thơ vui thọt loét người cười
Cũng đừng quá trớn ...họ hàng tránh xa
Cười vui trong cảnh ta bà
Vui sao đừng để ...choản cha nhau nà ..
"niềm riêng" thi hữu một nhà
Cái tôi ai lớn ...thôi mà tím xin...

P/S : hôm nay vào thơ vui ...Tím xin cái tôi to to của mọi người để đi bán đấu giá ha...để vườn thơ chúng ta mãi tình thương mến thương ...
Hổng ai cho là Tím khóc ngập VT luôn á...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 01:24 PM
Cảm ơn Mod đã ghé thăm
Thơ vui thọt lét dăm ba câu cười
Niềm riêng ấy cũng là nơi
Tôi, ta và bạn dạo chơi vui đùa

traitimmuadong
17-05-2009, 04:25 PM
Vui cùng với những giấc mơ
Vui cùng với nỗi đợi chờ ngất ngây
Vui vì dang rộng đôi tay
Vui vì đã có những ngày ấm êm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 04:49 PM
Em nói anh nhát anh khờ
Bên em không dám nắm hờ tay em
Khi về anh lại lèm bèm
Em ơi anh tiếc anh thèm….sờ tay

traitimmuadong
17-05-2009, 04:51 PM
Em nói anh nhát anh khờ
Bên em không dám nắm hờ tay em
Khi về anh lại lèm bèm
Em ơi anh tiếc anh thèm….sờ tay

Sao anh còn chẳng qua đây
Cái bàn tay ấy đêm ngày ngóng trông
Sau này con bế con bồng
Tiếc hoài ngày cũ lại không chịu quà (qua)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 04:57 PM
Sao anh còn chẳng qua đây
Cái bàn tay ấy đêm ngày ngóng trông
Sau này con bế con bồng
Tiếc hoài ngày cũ lại không chịu quà (qua)

Em nói thế anh biết ngay
Thì ra em cũng mê say anh rồi
Ôi thôi cái số của tôi
Sao mà ngốc thế hả, ôi thôi buồn

traitimmuadong
17-05-2009, 04:58 PM
Em nói thế anh biết ngay
Thì ra em cũng mê say anh rồi
Ôi thôi cái số của tôi
Sao mà ngốc thế hả, ôi thôi buồn

Thơ lòng cứ mãi vấn vương
Đến anh Hoàng Tử một phương trời nào
Thế mà Thi ấy ho lao
Ổng cứ thét gào phải tránh xa anh

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 05:04 PM
Thơ lòng cứ mãi vấn vương
Đến anh Hoàng Tử một phương trời nào
Thế mà Thi ấy ho lao
Ổng cứ thét gào phải tránh xa anh

Xa em anh nhớ đến giờ
Đêm nằm lẩm bẩm sao khờ sao ngu
Găp em người cứ lù dù
Sao mày nhát thế, lại ngu ngơ…….khùng

traitimmuadong
17-05-2009, 05:09 PM
Xa em anh nhớ đến giờ
Đêm nằm lẩm bẩm sao khờ sao ngu
Găp em người cứ lù dù
Sao mày nhát thế, lại ngu ngơ…….khùng

Cái đêm mưa gió bão bùng
Có Thi và Khoái cùng chung một giường

LÃO HẠC
17-05-2009, 05:25 PM
Cái đêm mưa gió bão bùng
Có Thi và Khoái cùng chung một giường

Mong rằng chung lối,chung đường
Chung chăn,chung gối,chung giường cùng em.

traitimmuadong
17-05-2009, 05:31 PM
Mong rằng chung lối,chung đường
Chung chăn,chung gối,chung giường cùng em.

Chung giường chung gối một đêm
Hay là chung cả bao phen cuộc đời
Chung là một lúc mưa rơi
Hay vẫn chung cả một đời bão dông

teken
17-05-2009, 08:35 PM
Chung giường chung gối một đêm
Hay là chung cả bao phen cuộc đời
Chung là một lúc mưa rơi
Hay vẫn chung cả một đời bão dông

Ơi tình có cũng như không
Huống chi gặp lúc bão giông cuộc đời
Đừng tin vào những nụ cười
Dễ thương thì có nẽo đời long đong

traitimmuadong
17-05-2009, 08:41 PM
Ơi tình có cũng như không
Huống chi gặp lúc bão giông cuộc đời
Đừng tin vào những nụ cười
Dễ thương thì có nẽo đời long đong

Vậy thì Te ấy đang mong
Cuối phiên chợ ấy tấm lòng ai trao
Ngước nhìn đêm tối không sao
Âm thầm hỏi nhỏ lẽ nào lại thua

teken
17-05-2009, 09:01 PM
Vậy thì Te ấy đang mong
Cuối phiên chợ ấy tấm lòng ai trao
Ngước nhìn đêm tối không sao
Âm thầm hỏi nhỏ lẽ nào lại thua

Lẽ thường bán có người mua
Nhưng chuyện tình ái, chỉ chua chát lòng
Khi yêu nào có ai mong
Người Nam kẻ Bắc, lòng vòng... kiếm nhau !

1100i
17-05-2009, 09:26 PM
Lẽ thường bán có người mua
Nhưng chuyện tình ái, chỉ chua chát lòng
Khi yêu nào có ai mong
Người Nam kẻ Bắc, lòng vòng... kiếm nhau !

Để rồi ân hận mai sau
Chữ tình, chữ nghĩa với nhau....muộn rồi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:29 PM
Ngồi buồn than trách tình tôi
Kẻ Nam người Bắc chao ôi là buồn

1100i
17-05-2009, 09:31 PM
Ngồi buồn than trách tình tôi
Kẻ Nam người Bắc chao ôi là buồn

Ngồi mà nước mắt rơi tuôn
Đến khi nằm xuống nước luồn khắp nơi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:37 PM
Ngồi mà nước mắt rơi tuôn
Đến khi nằm xuống nước luồn khắp nơi.

Kiếp nghèo áo rách tả tơi
Cớ sao tôi lại ngỏ lời với em

1100i
17-05-2009, 09:42 PM
Kiếp nghèo áo rách tả tơi
Cớ sao tôi lại ngỏ lời với em

Rượu khô chén rỗng lại thèm
Qua cơn say ấy mình đem nhau về.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 09:44 PM
Rượu khô chén rỗng lại thèm
Qua cơn say ấy mình đem nhau về.

Em đi bỏ lại câu thề
Cùng lời hẹn ước mình về cùng nhau

1100i
17-05-2009, 09:47 PM
Em đi bỏ lại câu thề
Cùng lời hẹn ước mình về cùng nhau

Mình anh ôm trọn nỗi đau
Cơn mơ tình ái nhuốm màu bi ai.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:27 PM
Mình anh ôm trọn nỗi đau
Cơn mơ tình ái nhuốm màu bi ai.

Thôi anh đừng có lai rai
Tìm vài em khác tha hồ sướng thân

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:27 PM
Mình anh ôm trọn nỗi đau
Cơn mơ tình ái nhuốm màu bi ai.

Thôi thì mua chiếc quan tài
Treo lên xó bếp nằm dài ...chờ thăng

1100i
17-05-2009, 10:30 PM
Thôi anh đừng có lai rai
Tìm vài em khác tha hồ sướng thân

gặp em anh mới phân trần
Đời anh đã quyết chỉ thân với M.:D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:31 PM
gặp em anh mới phân trần
Đời anh đã quyết chỉ thân với M.:D

Em cứ thắc mắc nãy giờ
Băn khoăn không hiểu chữ M là ai?

1100i
17-05-2009, 10:33 PM
Em cứ thắc mắc nãy giờ
Băn khoăn không hiểu chữ M là ai?

Người này hàm én mày ngài:D
Vai năm thước rộng thân vài thước cao:D

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:38 PM
Người này hàm én mày ngài:D
Vai năm thước rộng thân vài thước cao:D

Dáng thô, da dẻ xanh xao
Tóc xơ đến mướp cũng chào thua luôn

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:39 PM
Người này hàm én mày ngài:D
Vai năm thước rộng thân vài thước cao:D


Tả nghe hấp dẫn làm sao
Em là phận gái cũng nao nao lòng

1100i
17-05-2009, 10:41 PM
Dáng thô, da dẻ xanh xao
Tóc xơ đến mướp cũng chào thua luôn

Da dẻ căng lắm mịn màng
Ngã ba Đồng Lộc có hàng mắm tôm:D

1100i
17-05-2009, 10:42 PM
Tả nghe hấp dẫn làm sao
Em là phận gái cũng nao nao lòng

Sao em chẳng đếm chẳng đong
Mua vui vài phút cũng xong cuộc đời.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:43 PM
Da dẻ căng lắm mịn màng
Ngã ba Đồng Lộc có hàng mắm tôm:D


Thế thì chắc hẳn là xôm
Kế bên hàng mắm là hàng râu ngô??? :confused:

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:44 PM
Sao em chẳng đếm chẳng đong
Mua vui vài phút cũng xong cuộc đời.

Sao anh lại nỡ buông lời
Vài phút ngắn ngủi làm sao xong đời

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:44 PM
Da dẻ căng lắm mịn màng
Ngã ba Đồng Lộc có hàng mắm tôm:D

Có luôn 1 bác xe ôm
Mua mắm thì ít, dê xồm thì năng

1100i
17-05-2009, 10:46 PM
Sao anh lại nỡ buông lời
Vài phút ngắn ngủi làm sao xong đời

Đàn bà sâu thẳm trầu cơi
Dù vài ba phút thì đời cũng xong:D

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:47 PM
Đàn bà sâu thẳm trầu cơi
Dù vài ba phút thì đời cũng xong:D

Dù gì thì cũng đã xong
Xong rồi sung sướng đi tong chẳng màng :D

1100i
17-05-2009, 10:47 PM
Có luôn 1 bác xe ôm
Mua mắm thì ít, dê xồm thì năng

Giả vờ ăn nói lằng nhằng
Nhưng mà tay bác sờ hăng cực kì

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:48 PM
Giả vờ ăn nói lằng nhằng
Nhưng mà tay bác sờ hăng cực kì

Đầu tiên nắm cái chi chi
Tiếp theo đến cái tí ti kia kìa :D:D

1100i
17-05-2009, 10:48 PM
Dù gì thì cũng đã xong
Xong rồi sung sướng đi tong chẳng màng :D

Xong rồi lệ đổ hai hàng
Hình như em đã bị chàng phá.....tan.

Cỏ Lạ
17-05-2009, 10:50 PM
Xong rồi lệ đổ hai hàng
Hình như em đã bị chàng phá.....tan.

Chắc gì chàng đã phá tan
Biết đâu em lại phá tan đời chàng :rolleyes:

1100i
17-05-2009, 10:54 PM
Chắc gì chàng đã phá tan
Biết đâu em lại phá tan đời chàng :rolleyes:

Em ơi ăn nói nhẹ nhàng
Anh còn chịu được không càng "căng" hơn.

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:54 PM
Chắc gì chàng đã phá tan
Biết đâu em lại phá tan đời chàng :rolleyes:

Hỡi em tát nước bên đàng
Quần trong em mặc màu vàng hở ra