PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]

CrazyDog
24-08-2009, 03:41 PM
Đũng quần sao lại rung rinh?
Có phải một đống ....:eek: mày binh ra rồi?
Hóa ra mày thật là tồi
Đang nói chuyện vậy đã ngồi WC

Mày nói chuyện thấy phát ghê
Suốt ngày buôn chuyện toàn về ..ứt, ..ân
Đúng là não của thằng đần
Chắc sọ mày chứa vài cân đen, vàng :D

gangrel090
24-08-2009, 04:26 PM
Mày nói chuyện thấy phát ghê
Suốt ngày buôn chuyện toàn về ..ứt, ..ân
Đúng là não của thằng đần
Chắc sọ mày chứa vài cân đen, vàng :D

Xin mày đấy loại..chó hoang :D
Ăn với chả nói oang oang giữa làng
Mày vốn quen thói ăn hàng
Ăn cho rõ lắm vãi vàng khắp nơi
Đây đâu phải chốn...ăn chơi
Mà mày lại rụng lại rơi thứ này :D

CrazyDog
24-08-2009, 04:55 PM
Xin mày đấy loại..chó hoang :D
Ăn với chả nói oang oang giữa làng
Mày vốn quen thói ăn hàng
Ăn cho rõ lắm vãi vàng khắp nơi
Đây đâu phải chốn...ăn chơi
Mà mày lại rụng lại rơi thứ này :D

Sao mày nói thối lắm thay
Nước văng tung tóe vãi đầy cả ra
Rau xanh, cơm, bựa, lạc, cà
Còn vương trong miệng văng ra khắp làng :D

Hoài Anh
24-08-2009, 06:06 PM
Em sao nỡ hoạ vần "ÔN"
Làm cho anh mấy phần hồn thất kinh
Hết "ÔN" rồi lại đến "ÌNH"
Nghe xong đã thấy rung rinh đũng quần :D

Hỏi anh đã mấy chừng xuân
Mà ....đã xuất trong quần phát ghê
Cong cong thẳng thẳng chỉnh tề
Chỉ chờ đối tác anh rê vào hồn

CrazyDog
24-08-2009, 07:05 PM
Hỏi anh đã mấy chừng xuân
Mà ....đã xuất trong quần phát ghê
Cong cong thẳng thẳng chỉnh tề
Chỉ chờ đối tác anh rê vào hồn

Trời ơi lại cái vần "ỒN"
Dog anh sợ quá suýt nôn vào tường
Hoài Anh ơi nếu thương
Thì nếu có họa xin nhường vần "ÔN" :D

gangrel090
24-08-2009, 08:35 PM
Trời ơi lại cái vần "ỒN"
Dog anh sợ quá suýt nôn vào tường
Hoài Anh ơi nếu thương
Thì nếu có họa xin nhường vần "ÔN" :D
Thằng Dog có lớn chẳng khôn
Vần ôn cẩn thận gẫy "côn" đấy mày
Sớm khuya chăm chỉ ...ay ...ay
Vần ôn nhớ phải tránh ngay nghe mày :D

CrazyDog
24-08-2009, 08:49 PM
Thằng Dog có lớn chẳng khôn
Vần ôn cẩn thận gẫy "côn" đấy mày
Sớm khuya chăm chỉ ...ay ...ay
Vần ôn nhớ phải tránh ngay nghe mày :D

Nghe mày tao chỉ ..uay ..ay
Nghe mày tao chỉ quay ngày quay đêm
Nghe mày giờ súng nát, mềm
Nghe mày tao đã sưng thêm mất rồi :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 08:57 PM
Nghe mày tao chỉ ..uay ..ay
Nghe mày tao chỉ quay ngày quay đêm
Nghe mày giờ súng nát, mềm
Nghe mày tao đã sưng thêm mất rồi :D
Nghe Nữ đi nhé DOg ơi
Nghe Nữ đi nhé cuộc đời thêm tươi
Gang kia người hắn rất hôi:D
Chớ nghe theo hắn kẻo rồi hôi lây:D

gangrel090
24-08-2009, 09:02 PM
Nghe mày tao chỉ ..uay ..ay
Nghe mày tao chỉ quay ngày quay đêm
Nghe mày giờ súng nát, mềm
Nghe mày tao đã sưng thêm mất rồi :D
Khổ thân mày thế Dog ôi!
Tao dặn mày nhớ bôi vôi thêm vào :D
Xong rồi thì lấy con dao
Gọt đi gọt lại rồi cào bớt đi :D

CrazyDog
24-08-2009, 09:03 PM
Nghe Nữ đi nhé DOg ơi
Nghe Nữ đi nhé cuộc đời thêm tươi
Gang kia người hắn rất hôi:D
Chớ nghe theo hắn kẻo rồi hôi lây:D

Cái thằng Gang Gái bầy nhầy
Đúng là nghe nó hôi lây đến mình
Nữ như ánh sáng bình mình
Để cho Dog biết ..àm ..ình rất phê :D

gangrel090
24-08-2009, 09:05 PM
Nghe Nữ đi nhé DOg ơi
Nghe Nữ đi nhé cuộc đời thêm tươi
Gang kia người hắn rất hôi:D
Chớ nghe theo hắn kẻo rồi hôi lây:D
Tôi hôi mặc mẹ thân tôi :D
Cớ gì mợ cứ lôi thôi thêm lời
Thích thì nhích nhé mụ ơi
Làm sao cứ phải à ơi làm gì :D
Thằng khác nó đã ra đi
Để mụ ở lại cũng vì....Nó hôi :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:07 PM
Khổ thân mày thế Dog ôi!
Tao dặn mày nhớ bôi vôi thêm vào :D
Xong rồi thì lấy con dao
Gọt đi gọt lại rồi cào bớt đi :D
Nghe như đang gọt bút chì:D
Dog không gọt được tại vì...chưa quen:D
Lại trong bóng tối không đèn
Bút chì mà gãy ai đền cho anh:D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:10 PM
Tôi hôi mặc mẹ thân tôi :D
Cớ gì mợ cứ lôi thôi thêm lời
Thích thì nhích nhé mụ ơi
Làm sao cứ phải à ơi làm gì :D
Thằng khác nó đã ra đi
Để mụ ở lại cũng vì....Nó hôi :D
zời ơi thằng cháu của tôi
Bật mợ tanh tách tôm tuơi thế này....
Khác kia giờ không ở đây
Cháu hỗn mợ sẽ ra tay thẳng thừng:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:12 PM
Nghe Nữ đi nhé DOg ơi
Nghe Nữ đi nhé cuộc đời thêm tươi
Gang kia người hắn rất hôi:D
Chớ nghe theo hắn kẻo rồi hôi lây:D

Cái thằng Gang Gái bầy nhầy
Đúng là nghe nó hôi lây đến mình
Nữ như ánh sáng bình minh
Để cho Dog biết ..àm ..ình rất phê :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:17 PM
Cái thằng Gang Gái bầy nhầy
Đúng là nghe nó hôi lây đến mình
Nữ như ánh sáng bình minh
Để cho Dog biết ..àm ..ình rất phê :D
Dog nói em nghe thấy ghê
Rùng mình rợn gáy lưỡi tê mất rồi
Dog ơi anh chớ quá lời
Có ngày gặp Nữ kêu trời k xong:D

CrazyDog
24-08-2009, 09:22 PM
Dog nói em nghe thấy ghê
Rùng mình rợn gáy lưỡi tê mất rồi
Dog ơi anh chớ quá lời
Có ngày gặp Nữ kêu trời k xong:D

Bao ngày nhung nhớ trong lòng
Chờ ngày gặp Nữ ước mong cuộc đời
Gặp rồi chỉ sợ đầu rơi
Gặp rồi chỉ sợ đi đời nhà ma :D

gangrel090
24-08-2009, 09:23 PM
zời ơi thằng cháu của tôi
Bật mợ tanh tách tôm tuơi thế này....
Khác kia giờ không ở đây
Cháu hỗn mợ sẽ ra tay thẳng thừng:D
Hớ hơ cậu tửng từng tưng :D
Nào mợ có dám thằng thừng nữa không?
Ái chà ngó ngoáy cái mông :D
Thằng Dog nó thấy lại lồng lên ngay
Xem cho kỹ nhé bàn tay
Của thằng Dog ý là tay...Kinh kồng :D
Nó vỗ một phát vào mông
Là thôi đi hết vun trồng bấy lâu :D

CrazyDog
24-08-2009, 09:29 PM
Hớ hơ cậu tửng từng tưng :D
Nào mợ có dám thằng thừng nữa không?
Ái chà ngó ngoáy cái mông :D
Thằng Dog nó thấy lại lồng lên ngay
Xem cho kỹ nhé bàn tay
Của thằng Dog ý là tay...Kinh kồng :D
Nó vỗ một phát vào mông
Là thôi đi hết vun trồng bấy lâu :D

Vỗ vào thấy ngứa đâu đâu
Hóa ra rau, cỏ đen màu rụng rơi :D
Quả này phải hỏi ông Trời
"Làm sao để Nữ giống tôi bây giờ" :D

sơn_nữ83
24-08-2009, 09:39 PM
Vỗ vào thấy ngứa đâu đâu
Hóa ra rau, cỏ đen màu rụng rơi :D
Quả này phải hỏi ông Trời
"Làm sao để Nữ giống tôi bây giờ" :D
Đọc xong Sơn Nữ dật dờ
Thôi chào các bác em giờ...ngó thôi
Cuời nhiều đau bụng lắm rồi
Các bác cứ hoạ những lời vaò ra
Để xem khi tới canh ba
Vào ra có nổi không mà...tinh vi :D:D

valytien_$
25-08-2009, 11:37 AM
Đọc xong Sơn Nữ dật dờ
Thôi chào các bác em giờ...ngó thôi
Cuời nhiều đau bụng lắm rồi
Các bác cứ hoạ những lời vaò ra
Để xem khi tới canh ba
Vào ra có nổi không mà...tinh vi :D:D

Canh ba là chuyện thường thôi
Tối nào chẳng vậy...cứ gì một hôm

Tracy
25-08-2009, 06:50 PM
Trời ơi lại cái vần "ỒN"
Dog anh sợ quá suýt nôn vào tường
Hoài Anh ơi nếu thương
Thì nếu có họa xin nhường vần "ÔN" :D

Hay mình hoạ cái khúc côn
Đêm về thơ trải một hồn tương tư
Chim kia mải miết bay từ
Cái hang ẩm ướt đưa thư vào hồn

CrazyDog
26-08-2009, 10:51 AM
Hay mình hoạ cái khúc côn
Đêm về thơ trải một hồn tương tư
Chim kia mải miết bay từ
Cái hang ẩm ướt đưa thư vào hồn

Móa ơi lại cái vần "ỒN"
Cy ơi anh Dog muốn hôn em nhiều
Đôi ta kết trái tình yêu
Thì anh xin nguyện vào liều chẳng bao :D

chiatayhoanghon
28-08-2009, 09:28 AM
Móa ơi lại cái vần "ỒN"
Cy ơi anh Dog muốn hôn em nhiều
Đôi ta kết trái tình yêu
Thì anh xin nguyện vào liều chẳng bao :D

ơ kìa đâu có làm sao
Chúng mình vẫn cứ ào ào đi ra
Dog anh ca cẩm mượt mà
Làm cho trời đất thiết tha vần ồn

CrazyDog
30-08-2009, 11:39 PM
ơ kìa đâu có làm sao
Chúng mình vẫn cứ ào ào đi ra
Dog anh ca cẩm mượt mà
Làm cho trời đất thiết tha vần ồn

Dog đây đã có tí cồn
Vừa rồi suýt nữa thì nôn ra sàn
Hoàng hôn ơi hãy ghé sang
Chúng ta sát lại mắc màn ngủ chung! :D

Tracy
01-09-2009, 09:19 AM
Dog đây đã có tí cồn
Vừa rồi suýt nữa thì nôn ra sàn
Hoàng hôn ơi hãy ghé sang
Chúng ta sát lại mắc màn ngủ chung! :D

Nửa đêm Dog giật đùng đùng
Làm sao dám đến ngủ chung ơ kìa
Đáng đời cái tội hám bia
Cái chân quan trọng đứt lìa chẳng chơi

CrazyDog
01-09-2009, 11:30 AM
Nửa đêm Dog giật đùng đùng
Làm sao dám đến ngủ chung ơ kìa
Đáng đời cái tội hám bia
Cái chân quan trọng đứt lìa chẳng chơi

Ăn chơi thì cũng có thời
Đạt tới cảnh giới ăn chơi chán liền
Chơi + ăn năm tháng liên miền
Giờ đây khi hết sạch tiền nằm im :D

Tracy
03-09-2009, 04:12 PM
Ăn chơi thì cũng có thời
Đạt tới cảnh giới ăn chơi chán liền
Chơi + ăn năm tháng liên miền
Giờ đây khi hết sạch tiền nằm im :D

Dog giờ bị bệnh to ..ym
Đang chạy thuốc chữa như phim xứ Hàn
Đêm nằm lại nghĩ miên man
Phải chăng tại lúc lan tràn xuất....

CrazyDog
03-09-2009, 04:31 PM
Dog giờ bị bệnh to ..ym
Đang chạy thuốc chữa như phim xứ Hàn
Đêm nằm lại nghĩ miên man
Phải chăng tại lúc lan tràn xuất....

Cy ơi đêm đến một mình
Anh quay đến tận bình minh Cy à
Cy thương anh chút chút nha
Đêm nay Cy đến để mà giúp anh :D

Tracy
03-09-2009, 04:40 PM
Cy ơi đêm đến một mình
Anh quay đến tận bình minh Cy à
Cy thương anh chút chút nha
Đêm nay Cy đến để mà giúp anh :D

Dog ơi có một củ hành
Cho nên mới phải đứt phanh giữa đường
Vì yêu nên vẫn cứ thương
Anh yêu đừng có giữa đường đánh rơi

CrazyDog
03-09-2009, 04:48 PM
Dog ơi có một củ hành
Cho nên mới phải đứt phanh giữa đường
Vì yêu nên vẫn cứ thương
Anh yêu đừng có giữa đường đánh rơi

Hành kia được tạo nhờ trời
Làm sao có thể đánh rơi dễ dàng
Cy ơi tối đến lang thang
Hai ta bước đến thiên đàng ái ân :D

Tracy
03-09-2009, 04:58 PM
Hành kia được tạo nhờ trời
Làm sao có thể đánh rơi dễ dàng
Cy ơi tối đến lang thang
Hai ta bước đến thiên đàng ái ân :D

Gang kia cái mặt đần đần
Phải chăng vì đã mất chân cho gà
Nghe đồn Gang rất sợ ma
Mình đang vui vẻ thế mà lão Gang.............

Cá Chuồn
03-09-2009, 09:34 PM
Gang kia cái mặt đần đần
Phải chăng vì đã mất chân cho gà
Nghe đồn Gang rất sợ ma
Mình đang vui vẻ thế mà lão Gang.............

Lão Gang dài cỡ 1 gang
Tracy muốn thử thì dang ra nào
Tiếc rằng người thấp kẻ cao
To nhỏ không hợp, ra vào chẳng hay

CrazyDog
06-09-2009, 02:25 AM
Lão Gang dài cỡ 1 gang
Tracy muốn thử thì dang ra nào
Tiếc rằng người thấp kẻ cao
To nhỏ không hợp, ra vào chẳng hay

Dog cho một kế sách này
Dùng dao rồi gọt bớt ngay cổ chày
Đảm bảo sẽ lọt vào ngay
Vào ra thẳng tắp đường cày đẹp xinh

gÁiNgoAn
06-09-2009, 10:27 AM
Lão Gang dài cỡ 1 gang
Tracy muốn thử thì dang ra nào
Tiếc rằng người thấp kẻ cao
To nhỏ không hợp, ra vào chẳng hay
Tò mò về cái chú Gang
Ở đây t đã sâu hàng PR
1 gang ôi đã quá ta
Nhưng mà chị sợ chút là...bé teo
Hy vọng bằng chiếc gậy hèo
Chẳng may vớ phải ruột mèo ôi thôi
Đuôi chuột mà ngoáy bình vôi
Gái em tức muốn phát lồi mắt ra

CrazyDog
06-09-2009, 12:27 PM
Tò mò về cái chú Gang
Ở đây t đã sâu hàng PR
1 gang ôi đã quá ta
Nhưng mà chị sợ chút là...bé teo
Hy vọng bằng chiếc gậy hèo
Chẳng may vớ phải ruột mèo ôi thôi
Đuôi chuột mà ngoáy bình vôi
Gái em tức muốn phát lồi mắt ra

Gang kia vốn giống đàn bà
Gái kia sao lại thích va làm gì
Của Gang ngắn 1 cen ti
Bởi Se ghen ghét, củ mì cắt phăng :D

gÁiNgoAn
06-09-2009, 07:34 PM
Gang kia vốn giống đàn bà
Gái kia sao lại thích va làm gì
Của Gang ngắn 1 cen ti
Bởi Se ghen ghét, củ mì cắt phăng :D
Thơ anh họa rất là hăng
Kèm teo súng ống tằng tằng đến ghê
Gái ngoan em vẫn còn phê
Đu theo anh thấy sướng tê cả người
Chú Găng kia quả nực cười
Em đây cứ tưởng được mười cen ti
Hóa ra là đã mất..mì
Thế còn sung sướng nỗi gì hả anh

CrazyDog
06-09-2009, 08:28 PM
Thơ anh họa rất là hăng
Kèm teo súng ống tằng tằng đến ghê
Gái ngoan em vẫn còn phê
Đu theo anh thấy sướng tê cả người
Chú Găng kia quả nực cười
Em đây cứ tưởng được mười cen ti
Hóa ra là đã mất..mì
Thế còn sung sướng nỗi gì hả anh

Thôi thì này nhé cho lành
Gái ơi em hãy tìm anh Thi Nghiền
Anh Thi cho Gái lên tiên
Thi sẽ đưa gái tới miền Vu Sơn :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 02:18 PM
Thôi thì này nhé cho lành
Gái ơi em hãy tìm anh Thi Nghiền
Anh Thi cho Gái lên tiên
Thi sẽ đưa gái tới miền Vu Sơn :D
Anh Thi ở tận Đồ Sơn
Em gặp lần trước chẳng hơn tẹo nào

CrazyDog
07-09-2009, 02:30 PM
Anh Thi ở tận Đồ Sơn
Em gặp lần trước chẳng hơn tẹo nào

Gái này cứ nói làm sao
Thi kia danh tiếng đã vào Sổ.. Đen :D
Mười cô chứ nữa, bõ bèn
Thi kia chấp tuốt, chục em? phình phường :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 02:50 PM
Gái này cứ nói làm sao
Thi kia danh tiếng đã vào Sổ.. Đen :D
Mười cô chứ nữa, bõ bèn
Thi kia chấp tuốt, chục em? phình phường :D
Anh ấy có thật rất cương
Thân hình tráng kiện lại cường hả anh?
Anh nói em lại ngó quanh
CÓ phải anh ấy là tay khù khờ
Mặt trông sắc diện nhờ nhờ
Mắt thì liên láo lờ đờ như phê
Thế thì ai dám mà chê
Mong anh ghé chỗ em đề tìm zai!

CrazyDog
07-09-2009, 03:11 PM
Anh ấy có thật rất cương
Thân hình tráng kiện lại cường hả anh?
Anh nói em lại ngó quanh
CÓ phải anh ấy là tay khù khờ
Mặt trông sắc diện nhờ nhờ
Mắt thì liên láo lờ đờ như phê
Thế thì ai dám mà chê
Mong anh ghé chỗ em đề tìm zai!

Tìm zai cái bẫy Gái gài
Thi kia không rõ là die ngay liền
Dẫu rằng 1 góc tứ điên
Nhưng mà gặp Gái sợ liền Thi ơi! :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:32 PM
Tìm zai cái bẫy Gái gài
Thi kia không rõ là die ngay liền
Dẫu rằng 1 góc tứ điên
Nhưng mà gặp Gái sợ liền Thi ơi! :D
Anh ơi em dẫu là lơi
Bốn phương vẫn có 1 nơi để về
Anh thương em sẽ xin thề
Rằng yêu anh nhất không hề nói sai
Dẫu cho ngày tháng có dài
Yêu anh hết mới thêm vài anh thôi

CrazyDog
07-09-2009, 03:51 PM
Anh ơi em dẫu là lơi
Bốn phương vẫn có 1 nơi để về
Anh thương em sẽ xin thề
Rằng yêu anh nhất không hề nói sai
Dẫu cho ngày tháng có dài
Yêu anh hết mới thêm vài anh thôi

Lộ ngay bản mặt Gái tồi
Bây giờ mới thấy Dog tôi tinh tường
Nhận ra cái tính ẩm ương
Của người con Gái dặm trường tên Ngoan :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 03:56 PM
Lộ ngay bản mặt Gái tồi
Bây giờ mới thấy Dog tôi tinh tường
Nhận ra cái tính ẩm ương
Của người con Gái dặm trường tên Ngoan :D
Em đâu phải loại lăng loàn
Mà anh lớn tiếng nói càn hả anh
Tam tòng tứ đức vang danh
Chẳng ngoan em cũng lá cành ngọc mang

luuthienhan
07-09-2009, 05:32 PM
Em đâu phải loại lăng loàn
Mà anh lớn tiếng nói càn hả anh
Tam tòng tứ đức vang danh
Chẳng ngoan em cũng lá cành ngọc mang

Chỗ nào em cũng lang thang
Chắc là quảng cáo Cành vàng , Cành Cao
Tam Tòng em ở chỗ nào
Hận vào hận ngó Hận trao cái này

CrazyDog
07-09-2009, 05:41 PM
Chỗ nào em cũng lang thang
Chắc là quảng cáo Cành vàng , Cành Cao
Tam Tòng em ở chỗ nào
Hận vào hận ngó Hận trao cái này

Hàng của Hận, đã trao tay
Gái kia mau nhận đi này Gái ơi
Tuần sau Gái bẩu mấy lời
"Hàng Hận hay quá, Gái chơi suốt tuần!" :D

luuthienhan
07-09-2009, 05:46 PM
Hàng của Hận, đã trao tay
Gái kia mau nhận đi này Gái ơi
Tuần sau Gái bẩu mấy lời
"Hàng Hận hay quá, Gái chơi suốt tuần!" :D

Em nó chắc choáng nhanh chân
Rút lui về với chồng gần con xa
Thôi nhè nhẹ , dụ em ra
Tôi bác còn có cái mà tranh đua:rolleyes:

gÁiNgoAn
07-09-2009, 05:51 PM
Chỗ nào em cũng lang thang
Chắc là quảng cáo Cành vàng , Cành Cao
Tam Tòng em ở chỗ nào
Hận vào hận ngó Hận trao cái này
Thôi khỏi anh giữ mà vày
Em đây chẳng muốn trả vay làm gì
Gái xuân mấy thủa mấy thì
Anh sao cứ phải hòn chì ném sang

luuthienhan
07-09-2009, 05:59 PM
Thôi khỏi anh giữ mà vày
Em đây chẳng muốn trả vay làm gì
Gái xuân mấy thủa mấy thì
Anh sao cứ phải hòn chì ném sang

Sao em không nghĩ là Vàng
Hận thương xuân sắc, bẽ bàng làm chi
Gái ơi chớ có ngoảnh đi
Kẻo đi nơi khác vớ Chì tủi thân

CrazyDog
07-09-2009, 06:02 PM
Sao em không nghĩ là Vàng
Hận thương xuân sắc, bẽ bàng làm chi
Gái ơi chớ có ngoảnh đi
Kẻo đi nơi khác vớ Chì tủi thân

Ở đây Hận sẽ ân cần
Chăm lo giường chiếu mười phân vẹn mười
Gái rồi sẽ chóng mát tươi
Gái rồi sẽ sớm miệng cười toét toe :D

luuthienhan
07-09-2009, 06:09 PM
Ở đây Hận sẽ ân cần
Chăm lo giường chiếu mười phân vẹn mười
Gái rồi sẽ chóng mát tươi
Gái rồi sẽ sớm miệng cười toét toe :D

He he ...bác nói làm giề
Để cho Hận thẹn Hận quê với nàng
Xem ra Dog thật đàng hoàng
Mà sao Gái cứ phũ phàng với Him

CrazyDog
07-09-2009, 06:14 PM
He he ...bác nói làm giề
Để cho Hận thẹn Hận quê với nàng
Xem ra Dog thật đàng hoàng
Mà sao Gái cứ phũ phàng với Him

Bởi vì Dog cất con t...ym
Dưới quần jean ấy, Gái tìm chẳng ra
Thế là giở thói đàn bà
Gái kêu, gái hét inh la xóm giềng :D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:18 PM
Sao em không nghĩ là Vàng
Hận thương xuân sắc, bẽ bàng làm chi
Gái ơi chớ có ngoảnh đi
Kẻo đi nơi khác vớ Chì tủi thân
Anh lời mây gió phù vân
Buông câu ghẹo nguyệt thêm phần đớn đau
Tim em nay đã nát nhàu
Xá chi nào những vàng thau vàng mười
Dẫu ngậm trái đắng cố cười
Âu là số kiếp đời người đã mang

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:20 PM
Bởi vì Dog cất con t...ym
Dưới quần jean ấy, Gái tìm chẳng ra
Thế là giở thói đàn bà
Gái kêu, gái hét inh la xóm giềng :D
Anh ơi sao lại muốn riềng?
Chán đời bỏ xác rừng thiêng sao đành
Thân trai tráng cứ chạy quanh
Kêu trời rồi giở củ hành ra xem

luuthienhan
07-09-2009, 06:37 PM
Anh lời mây gió phù vân
Buông câu ghẹo nguyệt thêm phần đớn đau
Tim em nay đã nát nhàu
Xá chi nào những vàng thau vàng mười
Dẫu ngậm trái đắng cố cười
Âu là số kiếp đời người đã mang

Thôi trách chi phận bẽ bàng
Hận đâu hay biết , ngỡ ngàng phận em
Từ Hải rước Kiều một phen
Đau xoa , nát đắp êm đềm mà thôi
Hận này chả có vàng mười
Chỉ đem lòng thật vui cười với em (bắt đầu tán tỉnh roài):D

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:39 PM
He he ...bác nói làm giề
Để cho Hận thẹn Hận quê với nàng
Xem ra Dog thật đàng hoàng
Mà sao Gái cứ phũ phàng với Him
Anh ơi tình cứ đi tìm
Theo tình tình chạy như chim xổ lồng
Đớn đau tạo hóa bất công
Kẻ ăn chẳng hết kẻ không có gì

gÁiNgoAn
07-09-2009, 06:42 PM
Thôi trách chi phận bẽ bàng
Hận đâu hay biết , ngỡ ngàng phận em
Từ Hải rước Kiều một phen
Đau xoa , nát đắp êm đềm mà thôi
Hận này chả có vàng mười
Chỉ đem lòng thật vui cười với em (bắt đầu tán tỉnh roài):D
Buồn đong nặng đáy lòng em
Niềm vui nào có em thèm cười vui
Anh ơi trời đã khiến xui
Gặp anh em bỗng bùi ngùi thẩn thơ

luuthienhan
07-09-2009, 06:57 PM
Buồn đong nặng đáy lòng em
Niềm vui nào có em thèm cười vui
Anh ơi trời đã khiến xui
Gặp anh em bỗng bùi ngùi thẩn thơ

Chắc Phận bắt em đợi chờ
Để anh mang đến mộng mơ tuyệt vời
Ông trời kia đã khiến xui
Hôm nay anh rúc chui vùi niềm riêng
Vào gặp em người đầu tiên
Để cho hai đứa trói liền đời nhau

gÁiNgoAn
07-09-2009, 07:01 PM
Chắc Phận bắt em đợi chờ
Để anh mang đến mộng mơ tuyệt vời
Ông trời kia đã khiến xui
Hôm nay anh rúc chui vùi niềm riêng
Vào gặp em người đầu tiên
Để cho hai đứa trói liền đời nhau
Anh ơi cầu bắc qua mau
Cây tre cẩn thận ngã đau anh à
Em đây phận gái đàn bà
Chỉ mong sao có mái nhà ấm êm
Trầu cay đâu phải người têm
Sóng xô có lúc êm đềm hiền khô
Em sợ lắm núi nhấp nhô
Để mây phải khổ ngây ngô đợi chờ!

luuthienhan
07-09-2009, 07:15 PM
Anh ơi cầu bắc qua mau
Cây tre cẩn thận ngã đau anh à
Em đây phận gái đàn bà
Chỉ mong sao có mái nhà ấm êm
Trầu cay đâu phải người têm
Sóng xô có lúc êm đềm hiền khô
Em sợ lắm núi nhấp nhô
Để mây phải khổ ngây ngô đợi chờ!

Là cuộc sống phải biết mơ
Biết ao biết ước biết chờ biết tin
Cầu tre ai bắc lặng im
Hay là mỏng mảnh như chim lượn chào
Lòng người có thật muốn trao
Chân tình hay chỉ muốn vào giỡn chơi
Sóng kia có lúc đầy vơi
Lòng anh mãi mãi một lời định nguyên

gÁiNgoAn
07-09-2009, 07:32 PM
Là cuộc sống phải biết mơ
Biết ao biết ước biết chờ biết tin
Cầu tre ai bắc lặng im
Hay là mỏng mảnh như chim lượn chào
Lòng người có thật muốn trao
Chân tình hay chỉ muốn vào giỡn chơi
Sóng kia có lúc đầy vơi
Lòng anh mãi mãi một lời định nguyên
Tình trao bởi một chữ duyên
Nếu phải thắm lại thuyền quyên cau trầu
Em đâu có phải thị Mầu
Buông lời ghẹo cợt cho rầu lòng ai
Tìm chồng sao dám chọn hai
Một lòng chung thủy theo dài tháng năm
Liếc nghiêng đôi mắt lá dăm
Em cũng chả dám dò thăm lòng người

CrazyDog
08-09-2009, 12:27 PM
Tình trao bởi một chữ duyên
Nếu phải thắm lại thuyền quyên cau trầu
Em đâu có phải thị Mầu
Buông lời ghẹo cợt cho rầu lòng ai
Tìm chồng sao dám chọn hai
Một lòng chung thủy theo dài tháng năm
Liếc nghiêng đôi mắt lá dăm
Em cũng chả dám dò thăm lòng người

Tuổi anh sắp đủ sáu mươi
Liệu em có muốn lấy người già không
Nếu như em lấy làm chồng
Anh thề anh sẽ chổng mông trên giường :D