PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 12:58 AM
Đêm nay một bóng ta ngồi
Thả hồn bay bổng cuối trời lãng du
Không gian trắng xoá mây mù
Lặng im đứng dưới trăng lu đợi chờ .

Ta say chén rượu tình cờ
Cả đêm thức với vần thơ muộn màng

CrazyDog
19-06-2009, 11:49 PM
Ta say chén rượu tình cờ
Cả đêm thức với vần thơ muộn màng

Bỗng nhiên nàng vội ghé sang
Rủ mình cũng tới thiên đàng ái ân :D

NgHi~KhAc'
20-06-2009, 12:10 AM
Bỗng nhiên nàng vội ghé sang
Rủ mình cũng tới thiên đàng ái ân :D

Nàng tân, ta cũng còn tân
Thiên đàng rộng cửa bước chân vô liền

chuột con
20-06-2009, 10:45 PM
Nàng tân, ta cũng còn tân
Thiên đàng rộng cửa bước chân vô liền

chân vừa mới bước cõi tiên
thiên lôi đợi sẵn thu tiền trước nha
vì đây là chốn hằng nga
giường vàng chiếu bạc khác xa ...phòng bình dân:D

Nguyễn Hải Nam
20-06-2009, 11:07 PM
Bước chân vào chốn bồng lai
Hoa thơm cảnh đẹp vườn lài ngát hương
Đào tiên trăm nhớ ngàn thương
Suối khe róc rách gió thường ghé qua

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 08:16 PM
Bước chân vào chốn bồng lai
Hoa thơm cảnh đẹp vườn lài ngát hương
Đào tiên trăm nhớ ngàn thương
Suối khe róc rách gió thường ghé qua

Lạ thay trong cõi người ta,
Vẫn còn cái chốn gọi là đào tiên
Tiên đâu chả thấy ả nào
Mà đào thì chỉ có chăng ... đào tiền :nguroi:

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 09:59 PM
Lạ thay trong cõi người ta,
Vẫn còn cái chốn gọi là đào tiên
Tiên đâu chả thấy ả nào
Mà đào thì chỉ có chăng ... đào tiền :nguroi:

Hương xuân mơ dáng nàng tiên
Cùng nhau vui họa trăm miền nở hoa
Vần thơ ai đó bước qua
Mây kia chớp mắt hiền hòa dễ thương

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:41 PM
Hôm nay trời đất ẩm ương
Chuồn chuồn bay thấp dễ thường có mưa
Cô nàng gánh nắng ban trưa
Má hây hây đỏ cô vừa đi đâu?

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:44 PM
Hôm nay nước đục thả câu
Chắc là cô ấy bên cầu đợi ai
Tóc dài dáng vóc mảnh mai
Nụ cười xinh xắn có hai đồng tiền

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:54 PM
Cô em mặt mũi ngây ngô
Mấy chàng tưởng bở lại vồ vập ngay
Trời ơi vừa mới cầm tay
Thấy toàn lông lá biết ngay bê đề

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:59 PM
Hoảng hồn quên hết đường về
Gặp tình huống thế ngã đê chuyện thường
Vào nhà chăn gối đệm giường
Nháy nhau thầm hiểu vết thương của người

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:01 PM
Hoảng hồn quên hết đường về
Gặp tình huống thế ngã đê chuyện thường
Vào nhà chăn gối đệm giường
Nháy nhau thầm hiểu vết thương của người

Cô em đã xấu lại lười
IC đã ẩm lại người chập cheng
Tóc tai quần áo bung beng
Vòng nào cũng nhỏ, ôi mèn đét ơi

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 11:06 PM
Cô em đã xấu lại lười
IC đã ẩm lại người chập cheng
Tóc tai quần áo bung beng
Vòng nào cũng nhỏ, ôi mèn đét ơi

Vậy mà cái lúc nằm phơi
Trông cũng trắng trẻo rã rời thằng em
Dẫu cho hơi chút chập cheng
Đang trong cơn vã nhập nhèng cho qua

Hoài Anh
25-06-2009, 11:08 PM
Nắng kia đậu lại nơi này
Mây kia đứng lại mới hay người buồn
Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay

yeu100C
25-06-2009, 11:11 PM
Nó bay lấy vợt bắt ngay
Hôm nay nó thoát ngày mai lại rình
Biết đâu lỡ có hai mình
Tình tang ý ẹ đầu đình ới a

Hoài Anh
25-06-2009, 11:14 PM
Nó bay lấy vợt bắt ngay
Hôm nay nó thoát ngày mai lại rình
Biết đâu lỡ có hai mình
Tình tang ý ẹ đầu đình ới a

Hình như thấp thoáng xa xa
Bóng anh Yêu ấy đi ra cánh đồng
Bây giờ chân rạ để không
Yêu ta lăn lộn giữa đồng với ai?

yeu100C
25-06-2009, 11:17 PM
Hình như thấp thoáng xa xa
Bóng anh Yêu ấy đi ra cánh đồng
Bây giờ chân rạ để không
Yêu ta lăn lộn giữa đồng với ai?

Yêu nhau chỉ khổ đời giai
Đêm cày ngày cấy luống dài luống sâu
Cày hoài mà chẳng thấy đâu
Thế này thì phải sức trâu mới vừa

Hoài Anh
25-06-2009, 11:20 PM
Yêu nhau chỉ khổ đời giai
Đêm cày ngày cấy luống dài luống sâu
Cày hoài mà chẳng thấy đâu
Thế này thì phải sức trâu mới vừa

Đêm Yêu đứng dưới gốc dừa
Cần câu dựng sẵn để lừa gái ngoan
Đầu nhà đã trắng hoa xoan
Tay Yêu đeo nhẫn hột xoàn oách ghê


hihihi anh Yêu đừng giận nhá

yeu100C
25-06-2009, 11:26 PM
Oách ghê cái tỉn cái xề
Mân mê một lúc anh thề vô tư
Ở đời đôi lúc phải hư
Biết đâu em nó lại ừ thì sao

Hoài Anh
25-06-2009, 11:28 PM
Oách ghê cái tỉn cái xề
Mân mê một lúc anh thề vô tư
Ở đời đôi lúc phải hư
Biết đâu em nó lại ừ thì sao

Anh này nói vậy là sao
Đã vô Ka Ét lẽ nào lại không
Từ chối người ấy lại trông
Lao vào cuộc chiến phải gồng mình ra

yeu100C
25-06-2009, 11:34 PM
Mình ra xứ Bắc xứ Đoài
Tứ thân mớ bảy khóc hoài vì lâu
Cởi mãi mà chẳng thấy đâu
Chắc là đằng ấy dùng đầu xì trum

Hoài Anh
25-06-2009, 11:36 PM
Mình ra xứ Bắc xứ Đoài
Tứ thân mớ bảy khóc hoài vì lâu
Cởi mãi mà chẳng thấy đâu
Chắc là đằng ấy dùng đầu xì trum

Cái đầu ấy nó sum sum
Khúc giữa lại thấy một chùm cỏ hoang
Hôm nay mây tạnh trời quang
Anh Yêu lại được đàng hoàng đi chơi

yeu100C
25-06-2009, 11:41 PM
Nhấp chuột gõm phím khơi khơi
Thân nghèo chỉ thích đi bơi ao đình
Ao đình vừa nhỏ vừa xinh
thấy cô show web chúng mình nghía nhau

Hoài Anh
25-06-2009, 11:44 PM
Nhấp chuột gõm phím khơi khơi
Thân nghèo chỉ thích đi bơi ao đình
Ao đình vừa nhỏ vừa xinh
thấy cô show web chúng mình nghía nhau

Chắc là đến tối hôm sau
Yêu vô Ka Ét nát nhàu Kym Đan
Ân tình trao gửi chứa chan
Hang sâu ngõ nhỏ dâng tràn nước nôi

yeu100C
25-06-2009, 11:48 PM
tình trong phải thắm đã rồi
Mười hôm ăn nhậu mới ngồi tỷ tê
Hai tuần mới thấy đê mê
Một năm mới thấy đề huề đông vui

Hoài Anh
25-06-2009, 11:55 PM
tình trong phải thắm đã rồi
Mười hôm ăn nhậu mới ngồi tỷ tê
Hai tuần mới thấy đê mê
Một năm mới thấy đề huề đông vui

Vậy là Yêu đám cưới chui
Có em gái nhỏ bùi ngùi đứng xem
Yêu ta lấy một que kem
Dụ cô gái ấy để bem một tuần

yeu100C
26-06-2009, 12:00 AM
Tình trong như đã trắng ngần
Người thương phải giữ phải ngân ái tình
Không nên giữ kẽ phân minh
Thân trai phải luỵ chữ tình bốn phương

Hoài Anh
26-06-2009, 12:06 AM
Tình trong như đã trắng ngần
Người thương phải giữ phải ngân ái tình
Không nên giữ kẽ phân minh
Thân trai phải luỵ chữ tình bốn phương

Bây giờ cờ ấy đã giương
Con ong đã tỏ hết đường với khe
Ngoài đường vẫn tấp nập xe
Kín cổng nơi ấy Yêu ve một người

yeu100C
26-06-2009, 12:10 AM
Mong sao người ấy vẫn cười
Ngày vui như hội đời tươi như tình
Mặc đời kiếp sống điêu linh
Sống cho trọn nghĩa chọn tình bằng ai

Hoài Anh
26-06-2009, 12:17 AM
Mong sao người ấy vẫn cười
Ngày vui như hội đời tươi như tình
Mặc đời kiếp sống điêu linh
Sống cho trọn nghĩa chọn tình bằng ai

Khi nào có giọt sương mai
Một tia nắng ấm chẳng phai nhạt màu
Mong rằng mình mãi có nhau
Quên đi tất cả thương đau một đời

yeu100C
26-06-2009, 12:19 AM
Ban ngày thì cứ rong chơi
Tối lặn mặt trời đổ đốn hơi hư
Mắt nhắm buồn ngủ đã nư
Thân đành nằm xuống lắc lư gật gù

Hoài Anh
26-06-2009, 12:24 AM
Ban ngày thì cứ rong chơi
Tối lặn mặt trời đổ đốn hơi hư
Mắt nhắm buồn ngủ đã nư
Thân đành nằm xuống lắc lư gật gù

bao giờ cho đến màu thu
Lá vàng rơi xuống mịt mù trước sân
Bạn bè tình nghĩa mãi thân
Cùng nhau chia sẻ những vần thơ vui

sơn_nữ83
30-06-2009, 11:44 PM
Thơ vui sao quá quạnh hiu
Người đi đâu hết ,ỉu xìu mình ta
Trước kia tấp nập vào ra
Giờ ta hoạ với chính ta ...Thật buồn.

Klosen
01-07-2009, 06:19 PM
Thơ vui sao quá quạnh hiu
Người đi đâu hết ,ỉu xìu mình ta
Trước kia tấp nập vào ra
Giờ ta hoạ với chính ta ...Thật buồn.
Thật buồn cái cảnh chiều xưa
Mình anh đứng đợi dưới mưa, trên cầu
Nhưng mà em có biết đâu
Em đang cười nói người giầu sang

chuột con
01-07-2009, 09:20 PM
Thơ vui sao quá quạnh hiu
Người đi đâu hết ,ỉu xìu mình ta
Trước kia tấp nập vào ra
Giờ ta hoạ với chính ta ...Thật buồn.

lâu lâu vào lại thơ vui
chỉ còn mỗi Nữ lui thui ra vào
ngày xưa không khí ồn ào
giờ đây quạnh vắng mà nao nao lòng
đôi khi muốn viết đôi giòng
mà thơ trốn biệt ruổi dong nơi nào...

sơn_nữ83
01-07-2009, 09:38 PM
lâu lâu vào lại thơ vui
chỉ còn mỗi Nữ lui thui ra vào
ngày xưa không khí ồn ào
giờ đây quạnh vắng mà nao nao lòng
đôi khi muốn viết đôi giòng
mà thơ trốn biệt ruổi dong nơi nào...
Chuột ơi! buồn quá chuột ơi.
Người đi người ở chơi vơi thẫn thờ
Mọi khi I, Khác hoạ thơ
Hoài Anh,Nữ, Chuột cầm cờ đuổi theo
Nữ đây câu chữ vốn nghèo
Hoạ được một khúc(như) chèo đèo vượt sông
Nỗi buồn nặng trĩu hoá không
Hôm nay gặp chuột úp lồng nhốt ngay :D

chuột con
01-07-2009, 09:47 PM
Chuột ơi! buồn quá chuột ơi.
Người đi người ở chơi vơi thẫn thờ
Mọi khi I, Khác hoạ thơ
Hoài Anh,Nữ, Chuột cầm cờ đuổi theo
Nữ đây câu chữ vốn nghèo
Hoạ được một khúc(như) chèo đèo vượt sông
Nỗi buồn nặng trĩu hoá không
Hôm nay gặp chuột úp lồng nhốt ngay :D

hi` hi` gặp chị thật vui
đúng là I, Khác đã lui phương nào
nên không bàn kế vượt rào
sang nhà cô Nữ bỏ bao (vài) con gà:D
hôm nay chị đổi (a) va tar
vô tình trông thấy sao mà ngẩn ngơ:D

sơn_nữ83
01-07-2009, 10:01 PM
hi` hi` gặp chị thật vui
đúng là I, Khác đã lui phương nào
nên không bàn kế vượt rào
sang nhà cô Nữ bỏ bao (vài) con gà:D
hôm nay chị đổi (a) va tar
vô tình trông thấy sao mà ngẩn ngơ:D

Lại nói tới chuyện săn gà
Cái đêm hôm ấy chị là tức điên
Tí nữa mất một đống tiền
May mà cảnh giác nên tiền còn đây ( còn gà là còn tiền mà:D)
I,Khác thì đã trốn bay
Chuột kia ở lại chờ ngày có cơ
Nữ giờ quên hết chuyện xưa
Nếu chuột hối cải hãy thưa một lời
Gà đồi chị sẵn đây rồi
Xoá thù thành bạn ta ngồi với nhau :D

Gà Con
02-07-2009, 07:44 AM
Lại nói tới chuyện săn gà
Cái đêm hôm ấy chị là tức điên
Tí nữa mất một đống tiền
May mà cảnh giác nên tiền còn đây ( còn gà là còn tiền mà:D)
I,Khác thì đã trốn bay
Chuột kia ở lại chờ ngày có cơ
Nữ giờ quên hết chuyện xưa
Nếu chuột hối cải hãy thưa một lời
Gà đồi chị sẵn đây rồi
Xoá thù thành bạn ta ngồi với nhau :D

Gà con ngó thấy u sầu
Cũng may không mất nên đầu thảnh thơi
Nữ sơn xin có và lời
Gà con chẳng biết tiền rơi chỗ nào
Cùng nhau ngẫm lại xem sao?
Dĩ hoà vi quý ra vào cười vui
Lỗi lầm xin hãy chôn vùi
Nhắc chi chuyện cũ ngậm ngùi đắng cay..

1100i
03-07-2009, 02:54 PM
Thơ vui teo tóp bấy lâu
Cái thằng Nghĩ Khác ở đâu thì về?

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:01 PM
Thơ vui teo tóp bấy lâu
Cái thằng Nghĩ Khác ở đâu thì về?

Thấy I thấp thoáng ngoài ngoài đê
Còn tên Nghĩ Khác chắc về thăm Diêm

1100i
03-07-2009, 03:03 PM
Thấy I thấp thoáng ngoài ngoài đê
Còn tên Nghĩ Khác chắc về thăm Diêm

Nghĩ Khác ôm một nỗi niềm
Vợ đang đau đẻ phải tiêm cầm chừng:D

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:05 PM
Nghĩ Khác ôm một nỗi niềm
Vợ đang đau đẻ phải tiêm cầm chừng:D

Vậy là Khác có tin mừng
Tao sao ông Dog mọc sừng ở râu

1100i
03-07-2009, 03:08 PM
Vậy là Khác có tin mừng
Tao sao ông Dog mọc sừng ở râu

Thằng Dog thuộc caí giống trâu
Hỏi làm gì nó thêm đau lòng mình:D

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:10 PM
Thằng Dog thuộc caí giống trâu
Hỏi làm gì nó thêm đau lòng mình:D

Nghe đồn Dog giỏi làm ..àm....ình
Cho nên Nghĩ Khác bực mình đuổi ra

1100i
03-07-2009, 03:13 PM
Nghe đồn Dog giỏi làm ..àm....ình
Cho nên Nghĩ Khác bực mình đuổi ra

Thằng Dog thì giỏi xuê xoa
Chứ còn khoản ấy thua xa Thi nghiền

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:15 PM
Thằng Dog thì giỏi xuê xoa
Chứ còn khoản ấy thua xa Thi nghiền

Dạo này Thi lặn mất tiêu
Nghe đâu lão Nghiện đang liều phương xa
Đêm về nhẩy múa hát ca
Hay là Thi Nghiện luyện tà trong hang

1100i
03-07-2009, 03:17 PM
Dạo này Thi lặn mất tiêu
Nghe đâu lão Nghiện đang liều phương xa
Đêm về nhẩy múa hát ca
Hay là Thi Nghiện luyện tà trong hang

Thi đang chui rúc trong hang
Vài ba năm nữa rước nàng về dinh

chiatayhoanghon
03-07-2009, 03:19 PM
Thi đang chui rúc trong hang
Vài ba năm nữa rước nàng về dinh

Vậy là có mỗi cây đinh
Thi Nghiện tiêm chích làm phình bụng ai?

sơn_nữ83
05-07-2009, 10:06 PM
Vậy là có mỗi cây đinh
Thi Nghiện tiêm chích làm phình bụng ai?
Thi nghiện chắc chỉ hai phai :acac:
Tán nhăng tán quậy thấy ai cũng mò
Đêm ngủ thì gáy o o
Cái kim tiêm chích biết làm trò đâu :D
p/s: Tranh thủ anh TN đi vắng, nói xấu sau lưng tí :D

chiatayhoanghon
05-07-2009, 10:12 PM
Thi nghiện chắc chỉ hai phai :acac:
Tán nhăng tán quậy thấy ai cũng mò
Đêm ngủ thì gáy o o
Cái kim tiêm chích biết làm trò đâu :D
p/s: Tranh thủ anh TN đi vắng, nói xấu sau lưng tí :D

Thi Nghiện được cái tốt râu
Thi Nghiện được cái sức trâu để cày
Khi nào có gió heo may
Thi Nghiện chuẩn bị hai tay leo đồi

LÃO HẠC
05-07-2009, 10:21 PM
Thi Nghiện được cái tốt râu
Thi Nghiện được cái sức trâu để cày
Khi nào có gió heo may
Thi Nghiện chuẩn bị hai tay leo đồi

Còn đây mình Lão vẫn ngồi
Tán em tám ích...ôi thôi nhiệt tình
Dáng người thon thả thật xinh
Lại thêm giọng nói đưa tình đáng iêu.

sơn_nữ83
05-07-2009, 10:26 PM
Thi Nghiện được cái tốt râu
Thi Nghiện được cái sức trâu để cày
Khi nào có gió heo may
Thi Nghiện chuẩn bị hai tay leo đồi
Trông thì tưởng khoẻ ai ơi
Nào ngờ leo đc nửa đồi đã than
Đồi gì cao đến ngút ngàn
Thi mà leo cố sẽ tàn thân thôi :D

chiatayhoanghon
05-07-2009, 10:27 PM
Còn đây mình Lão vẫn ngồi
Tán em tám ích...ôi thôi nhiệt tình
Dáng người thon thả thật xinh
Lại thêm giọng nói đưa tình đáng iêu.

Bây giờ bóng nắng đã xiêu
Em xin nhường bước đôi điều cùng anh
Cầu cho duyên mãi thắm xanh
Thiệp hồng sớm gửi lòng thành gửi trao

sơn_nữ83
05-07-2009, 10:29 PM
Còn đây mình Lão vẫn ngồi
Tán em tám ích...ôi thôi nhiệt tình
Dáng người thon thả thật xinh
Lại thêm giọng nói đưa tình đáng iêu.
Mới thế anh đã liêu xiêu
Thêm vài chiêu nữa chắc tiêu luôn rồi :D

chiatayhoanghon
05-07-2009, 10:30 PM
Trông thì tưởng khoẻ ai ơi
Nào ngờ leo đc nửa đồi đã than
Đồi gì cao đến ngút ngàn
Thi mà leo cố sẽ tàn thân thôi :D

Đồi này chẳng có nước nôi
Trên đỉnh lại có một đôi hạt điều
Xung quanh thoảng tiếng sáo diều
Cho nên Thi Nghiện máu liều nổi lên

Mây
16-07-2009, 08:19 PM
Đồi này chẳng có nước nôi
Trên đỉnh lại có một đôi hạt điều
Xung quanh thoảng tiếng sáo diều
Cho nên Thi Nghiện máu liều nổi lên

Chị giờ đang ở nơi mô
Để em tìm kiếm lõa lồ chị ơi:D

CrazyDog
17-07-2009, 04:24 PM
Đồi này chẳng có nước nôi
Trên đỉnh lại có một đôi hạt điều
Xung quanh thoảng tiếng sáo diều
Cho nên Thi Nghiện máu liều nổi lên

Thi nghiện mà đã ngồi trên
Thì nàng ở dưới phải rên ứ ừ
Thi nghiện thì quá là hư
Làm gì cũng phải từ từ mới... out :D

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:18 PM
Nhìn anh Dog hoạ em đau
Mấy hôm qua lại trước sau chỉ nhìn ( k biết,k dám họa lại sao nữa:D)
Hoạ kiểu như anh... em xin
Em chỉ hoạ kiểu xì tin thôi à ( he he, thơ anh Dog người nhớn quá, em theo k nổi)

CrazyDog
20-07-2009, 02:13 PM
Nhìn anh Dog hoạ em đau
Mấy hôm qua lại trước sau chỉ nhìn ( k biết,k dám họa lại sao nữa:D)
Hoạ kiểu như anh... em xin
Em chỉ hoạ kiểu xì tin thôi à ( he he, thơ anh Dog người nhớn quá, em theo k nổi)

Dog hơn Nữ một tuổi thôi
Nữ bảo thơ Dog nhớn rồi fải hông
Tại lúc phọt, Dog tồng ngồng
Đang trong nhà tắm -> thơ kô mặc quần :D

sơn_nữ83
20-07-2009, 02:39 PM
Dog hơn Nữ một tuổi thôi
Nữ bảo thơ Dog nhớn rồi fải hông
Tại lúc phọt, Dog tồng ngồng
Đang trong nhà tắm -> thơ kô mặc quần :D
Thế thì chớ có phân vân
Quần dài không có thì mân quần đùi :D
Thơ này dẫu là thơ vui
Cũng kín đáo tí kẻo tui ... hổng dám mần:D

p/s: đọc thơ anh hoạ tí sặc, bùn cười quá:D

CrazyDog
22-07-2009, 02:59 PM
Thế thì chớ có phân vân
Quần dài không có thì mân quần đùi :D
Thơ này dẫu là thơ vui
Cũng kín đáo tí kẻo tui ... hổng dám mần:D

p/s: đọc thơ anh hoạ tí sặc, bùn cười quá:D

Không mần thì cố mà mân
Nữ ơi em cứ vò vần thơ anh
Thôi thế này vậy cũng đành
Tặng em thơ Nude mà anh vừa làm :D

sơn_nữ83
22-07-2009, 04:22 PM
Không mần thì cố mà mân
Nữ ơi em cứ vò vần thơ anh
Thôi thế này vậy cũng đành
Tặng em thơ Nude mà anh vừa làm :D
Thơ Nút em hổng có ham
Đọc xong thơ Nút chẳng làm được chi
Anh Nút còn chẳng mần gì:D
Huống chi thơ Nút , anh đi cho rồi :D:D:botay:

CrazyDog
22-07-2009, 06:00 PM
Thơ Nút em hổng có ham
Đọc xong thơ Nút chẳng làm được chi
Anh Nút còn chẳng mần gì:D
Huống chi thơ Nút , anh đi cho rồi :D:D:botay:

Nữ chê buồn cái t...im tôi :D
Làm cho nó cứ đứng ngồi chẳng yên
Nữ ơi nếu thấy chẳng phiền
Mời Nữ cùng ghé cõi tiên phiêu bồng :D

1100i
22-07-2009, 09:48 PM
Nữ chê buồn cái t...im tôi :D
Làm cho nó cứ đứng ngồi chẳng yên
Nữ ơi nếu thấy chẳng phiền
Mời Nữ cùng ghé cõi tiên phiêu bồng :D

Lâu rồi mới thấy Tứ điên
Thơ gì mà cứ...trung kiên:D thuở nào
Nhưng đọc thấy sướng làm sao
Cứ như thế nhé...thuở nào...phát huy:D

sơn_nữ83
22-07-2009, 09:49 PM
Nữ chê buồn cái t...im tôi :D
Làm cho nó cứ đứng ngồi chẳng yên
Nữ ơi nếu thấy chẳng phiền
Mời Nữ cùng ghé cõi tiên phiêu bồng :D
Nữ em gái đã có chồng
Nên chẳng dại lỡ phiêu bồng cùng anh
Biết rằng Dog vốn rất sành (:D, sành cái chi thì....anh tự biết nhá)
Nữ em vẫn kiếu cho lành anh ơi:D

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:25 PM
Nữ em gái đã có chồng
Nên chẳng dại lỡ phiêu bồng cùng anh
Biết rằng Dog vốn rất sành (:D, sành cái chi thì....anh tự biết nhá)
Nữ em vẫn kiếu cho lành anh ơi:D

Thành tâm Dog có lời mời
Sao em từ chối đi chơi thôi mà
Nhà lành, Nhà ác.. đâu xa
Chỉ cần nhắm mắt lát là đến nơi :D

sơn_nữ83
22-07-2009, 11:38 PM
Thành tâm Dog có lời mời
Sao em từ chối đi chơi thôi mà
Nhà lành, Nhà ác.. đâu xa
Chỉ cần nhắm mắt lát là đến nơi :D
Dog kia ai mà chẳng chơi
Dog kia ai chẳng mơi mơi vài đồng
Dog kia thơ vốn tồng ngồng
Được ba câu hoạ lại lồng chiếu chăn
Nữ em rất rất lăn tăn
Sơ xẩy một phát DOg ăn thịt liền

valytien_$
22-07-2009, 11:45 PM
Dog kia ai mà chẳng chơi
Dog kia ai chẳng mơi mơi vài đồng
Dog kia thơ vốn tồng ngồng
Được ba câu hoạ lại lồng chiếu chăn
Nữ em rất rất lăn tăn
Sơ xẩy một phát DOg ăn thịt liền

Ăn thịt thì có làm sao
Đâu giống kiểu Dog mà lo hả mình
Cứ thử 1 tý đi nào
Có khi lại thick vào ra suốt ngày :botay:

sơn_nữ83
22-07-2009, 11:53 PM
Ăn thịt thì có làm sao
Đâu giống kiểu Dog mà lo hả mình
Cứ thử 1 tý đi nào
Có khi lại thick vào ra suốt ngày :botay:
Valy anh có bị say?
Khi bảo Nữ thích suốt ngày vào ra
Với Crazy DOg nhà ta
Chắc mới bị vợ cho ra nằm hè:nhaodzo:

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:55 PM
Valy anh có bị say?
Khi bảo Nữ thích suốt ngày vào ra
Với Crazy DOg nhà ta
Chắc mới bị vợ cho ra nằm hè:nhaodzo:

Đog kia với Khác một bè
2 thằng nhất quyết nằm hè với nhau
Một thằng mà sủa gâu gâu
Thằng kia ắt sẽ ngẩng đầu lên xem

Mây
22-07-2009, 11:57 PM
Đog kia với Khác một bè
2 thằng nhất quyết nằm hè với nhau
Một thằng mà sủa gâu gâu
Thằng kia ắt sẽ ngẩng đầu lên xem

Hai thằng chỉ giỏi lèm bèm
Vào ra, lên xuống, chả nem, cối chày

:D:D:D

sơn_nữ83
23-07-2009, 12:08 AM
Đog kia với Khác một bè
2 thằng nhất quyết nằm hè với nhau
Một thằng mà sủa gâu gâu
Thằng kia ắt sẽ ngẩng đầu lên xem
Gig anh ăn nói lèm nhèm
Nói xấu anh Khác nhà em thế ah
Anh Dog có thể xấu xa
Chứ anh Nghĩ khác rất là hiền ngoan.

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:11 AM
Gig anh ăn nói lèm nhèm
Nói xấu anh Khác nhà em thế ah
Anh Dog có thể xấu xa
Chứ anh Nghĩ khác rất là hiền ngoan.

Thằng Khác nhà lính, tính quan
Ăn thì ko có, nhưng toàn chơi thôi
Như là đũa lệch một đôi
Nữ mà thicks nó thì tôi...rất buồn :D

sơn_nữ83
23-07-2009, 01:00 AM
Thằng Khác nhà lính, tính quan
Ăn thì ko có, nhưng toàn chơi thôi
Như là đũa lệch một đôi
Nữ mà thicks nó thì tôi...rất buồn :D
Nữ em đích thị dân buôn
Hiện đang sinh sống trong vườn nhà binh
Khác kia đồng cảnh đồng tình
Lệch sao mà lệch ,như hình bóng nha

CrazyDog
23-07-2009, 11:53 AM
Nữ em đích thị dân buôn
Hiện đang sinh sống trong vườn nhà binh
Khác kia đồng cảnh đồng tình
Lệch sao mà lệch ,như hình bóng nha

Em nói thấy khó tin à
Thằng Khác giờ nó bê tha lắm rồi
Vợ con nheo nhóc bỏ rơi
Nó đang hú hí phương trời xa xăm :D

sơn_nữ83
23-07-2009, 11:59 AM
Em nói thấy khó tin à
Thằng Khác giờ nó bê tha lắm rồi
Vợ con nheo nhóc bỏ rơi
Nó đang hú hí phương trời xa xăm :D
Khác đang theo học lang băm
Ở tận rừng núi đêm nằm trong rương
Nữ em thương lắm là thương
Chỉ mong anh ấy biết đường mà vê(về)

CrazyDog
23-07-2009, 12:09 PM
Khác đang theo học lang băm
Ở tận rừng núi đêm nằm trong rương
Nữ em thương lắm là thương
Chỉ mong anh ấy biết đường mà vê(về)

Thằng Khác nó có máu D
Nên lên trên ấy chẳng về nữa đâu
Mấy em dân tộc mang bầu
Cũng bởi vì nó đi đâu cũng "Pằng" :D

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:37 PM
Thằng Khác nó có máu D
Nên lên trên ấy chẳng về nữa đâu
Mấy em dân tộc mang bầu
Cũng bởi vì nó đi đâu cũng "Pằng" :D

Xe này tao mới đổ xăng
Vưa bơm 2 lốp lại căng xích rồi
Vít ga tao phóng qua đồi
Đi tìm mấy ẻm gà đồi cò cưa

CrazyDog
23-07-2009, 01:01 PM
Xe này tao mới đổ xăng
Vưa bơm 2 lốp lại căng xích rồi
Vít ga tao phóng qua đồi
Đi tìm mấy ẻm gà đồi cò cưa

Rồi thì mày lại mây mưa
Rồi thì mày lại làm bừa hấp diêm
Rồi thì mày lấy kim tiêm
Vào ra, thò thụt mày xiên gà đồi :D

Ryan Giggs
23-07-2009, 01:07 PM
Rồi thì mày lại mây mưa
Rồi thì mày lại làm bừa hấp diêm
Rồi thì mày lấy kim tiêm
Vào ra, thò thụt mày xiên gà đồi :D

Thì tao cũng giống mày thôi
Gà đồi tao hấp, tao ngồi lên trên
2 chân giữ chặt 2 bên
Tao buông tay cái là tên bay vèo........

CrazyDog
23-07-2009, 01:23 PM
Thì tao cũng giống mày thôi
Gà đồi tao hấp, tao ngồi lên trên
2 chân giữ chặt 2 bên
Tao buông tay cái là tên bay vèo........

Dùng chày mày đánh mấy hèo
Làm cho gà nó chéo queo chân rồi
Mày chỉ đuợc thế mà thôi
Hai mươi giây chẵn mày ngồi thở ra :D

Ryan Giggs
23-07-2009, 01:26 PM
Dùng chày mày đánh mấy hèo
Làm cho gà nó chéo queo chân rồi
Mày chỉ đuợc thế mà thôi
Hai mươi giây chẵn mày ngồi thở ra :D

Mày đừng đú với người ta
Kẻo ko là dính si đa có ngày
Ừ tao chỉ có 20s
Thế mà vẫn lái máy bay đều đều :D

CrazyDog
23-07-2009, 01:38 PM
Mày đừng đú với người ta
Kẻo ko là dính si đa có ngày
Ừ tao chỉ có 20s
Thế mà vẫn lái máy bay đều đều :D

Mày nói nghe thật vãi sều
Mày lái như thế đánh vêu mặt mày
Đã mang danh vọng máy bay
Thì thời gian lái cả ngày cả đêm
Mày lái như thể chơi game
Máy bay điên tiết đánh mềm mày luôn :D

sơn_nữ83
24-07-2009, 03:54 PM
Mày nói nghe thật vãi sều
Mày lái như thế đánh vêu mặt mày
Đã mang danh vọng máy bay
Thì thời gian lái cả ngày cả đêm
Mày lái như thể chơi game
Máy bay điên tiết đánh mềm mày luôn :D
Vắng anh em bỗng thấy buồn
Xa anh em bỗng bồn chồn nôn nao:D
Máy bay mải lái nơi nào
Để em khổ sở lo đao thế này.

CrazyDog
24-07-2009, 04:26 PM
Vắng anh em bỗng thấy buồn
Xa anh em bỗng bồn chồn nôn nao:D
Máy bay mải lái nơi nào
Để em khổ sở lo đao thế này.

Thấy chưa anh đã nói rồi
Cái thằng Khác ấy nó tồi lắm em
Máy bay nó giã, nó pem
Nữ83 xinh mà nó đâu thèm quan tâm :D
Chắc là nó bị dở hâm
Nữ83 ơi em đã yêu lầm thằng điên
Nếu em mà chẳng thấy phiền
Dog anh lấp chỗ lên tiên suốt đời :D

gangrel090
24-07-2009, 10:19 PM
Thấy chưa anh đã nói rồi
Cái thằng Khác ấy nó tồi lắm em
Máy bay nó giã, nó pem
Nữ83 xinh mà nó đâu thèm quan tâm :D
Chắc là nó bị dở hâm
Nữ83 ơi em đã yêu lầm thằng điên
Nếu em mà chẳng thấy phiền
Dog anh lấp chỗ lên tiên suốt đời :D
Này ông hỏi lấp chỗ nào?
Phải chăng ông lấp cái ao gần nhà?
Có cần tôi phải chạy qua
Khiêng ông ném xuống chết...(bỏ) bà ông đi! ^_^! Khìkhì!

Ryan Giggs
24-07-2009, 11:49 PM
Này ông hỏi lấp chỗ nào?
Phải chăng ông lấp cái ao gần nhà?
Có cần tôi phải chạy qua
Khiêng ông ném xuống chết...(bỏ) bà ông đi! ^_^! Khìkhì!

Tao đây một đấng nam nhi
Yêu em Sơn Nữ từ khi lọt lòng
Chúng mày ngồi đó mà mong
Khi nào quả chín, chén xong tao chuồn :D

CrazyDog
24-07-2009, 11:50 PM
Này ông hỏi lấp chỗ nào?
Phải chăng ông lấp cái ao gần nhà?
Có cần tôi phải chạy qua
Khiêng ông ném xuống chết...(bỏ) bà ông đi! ^_^! Khìkhì!

Ông này cứ thấy chuyện gì
Là lại chọc ngoáy lắm khi bực mình
Tôi đang muốn lấp cái tình
Để em Sơn Nữ hạ sinh thằng Doòng :D

P/s: sinh thêm thằng Doòng cho nó có anh có em với thằng Khoài :D

gangrel090
25-07-2009, 08:29 PM
Tao đây một đấng nam nhi
Yêu em Sơn Nữ từ khi lọt lòng
Chúng mày ngồi đó mà mong
Khi nào quả chín, chén xong tao chuồn :D
Càng nói càng lộ cái đuôi
Sơn Nữ em thấy nó chuồi không em?
Thằng này bẩn tính lem nhem
Âm m]u nó định chén em rồi chuồn
Vậy mà em cứ vội buồn
Vẩn vơ như cánh chuồn chuồn đợi mưa
Cho nó biến tựa "Diễm Xưa"
Anh đây Dog đấy mây mưa cần gì! ^_^!

Xấu Kệ Tui
26-07-2009, 12:36 PM
Càng nói càng lộ cái đuôi
Sơn Nữ em thấy nó chuồi không em?
Thằng này bẩn tính lem nhem
Âm m]u nó định chén em rồi chuồn
Vậy mà em cứ vội buồn
Vẩn vơ như cánh chuồn chuồn đợi mưa
Cho nó biến tựa "Diễm Xưa"
Anh đây Dog đấy mây mưa cần gì! ^_^!



:botay:
Ngó vô topic giật mình
Thì ra có kẻ tính tình...đen thui .
Đông _ Tây kích bác, thầy dùi
Chia nam rẽ bắc mà tui..tức cười.
Rằng chê :
Người ta bẩn tình lem nhem
Bỏ đi rảnh nợ...đừng thèm làm chi.
Anh _ Dog chọn lựa...thiếu gì
Thả câu nước đục....đep chi...anh nhờ :nhaodzo:

gangrel090
26-07-2009, 12:55 PM
:botay:
Ngó vô topic giật mình
Thì ra có kẻ tính tình...đen thui .
Đông _ Tây kích bác, thầy dùi
Chia nam rẽ bắc mà tui..tức cười.
Rằng chê :
Người ta bẩn tình lem nhem
Bỏ đi rảnh nợ...đừng thèm làm chi.
Anh _ Dog chọn lựa...thiếu gì
Thả câu nước đục....đep chi...anh nhờ :nhaodzo:

Ờ thì....><!:D
Thật ra em đã nghĩ sai
Anh-Dog "cơ hội" chê hoài Khác kia
Các anh là muốn sẻ chia
Nỗi buồn vơi nửa Sơn kia đó mà
Bản tính vốn dĩ thật thà
Em hiểu sai mất thật là khổ anh :D

CrazyDog
26-07-2009, 02:42 PM
Anh xin giới thiệu từng phần
Tên anh là Dog người dân Hà Thành
Anh đang sống ở...nhà anh
Nhà anh ở chốn thị thành thủ đô
Xấu zai, mắt toét, răng hô
Mặt thì đầy mụn, người xồ như heo
Cái ấy thì bé tẹo teo
..ương lên vừa đúng bọt bèo 5 phân
Đang tìm người để thành thân
Vậy thông báo tới xa gần, gần xa
Rằng ai không sợ si đa
Thì yêu ngay Dog rồi là cưới luôn! :D

gangrel090
26-07-2009, 02:49 PM
Anh xin giới thiệu từng phần
Tên anh là Dog người dân Hà Thành
Anh đang sống ở...nhà anh
Nhà anh ở chốn thị thành thủ đô
Xấu zai, mắt toét, răng hô
Mặt thì đầy mụn, người xồ như heo
Cái ấy thì bé tẹo teo
..ương lên vừa đúng bọt bèo 5 phân
Đang tìm người để thành thân
Vậy thông báo tới xa gần, gần xa
Rằng ai không sợ si đa
Thì yêu ngay Dog rồi là cưới luôn! :D
Ăn gì khôn thế hả mày? :D
Thấy em kêu xấu là mày xấu luôn
Thơ thì cứ thế mày tuôn
Bao nhiêu lời ngọt mày tuồn tai em
Nhìn kỹ tao nhé mà xem
Cũng được đấy cứ tem còn nguyên xi! :D

sơn_nữ83
27-07-2009, 08:37 AM
Ông này cứ thấy chuyện gì
Là lại chọc ngoáy lắm khi bực mình
Tôi đang muốn lấp cái tình
Để em Sơn Nữ hạ sinh thằng Doòng :D

P/s: sinh thêm thằng Doòng cho nó có anh có em với thằng Khoài :D
Mấy ngày mệt mỏi long nhong
Đọc đoạn này mệt hoá bong bóng rồi
Nữ em đã hứa một lời
Chung thuỷ anh Khác một đời sắc son
Nữ em rất thích trẻ con
Nhưng chỉ một lứa là ngon Dog à
Cu Khoài trộm vía giống ba
Thiên thần cũng phải đứng xa nghiêng mình
Ba ngọn nến ấy lung linh
Cu Khoài sáng nhất - nhà mình bên nhau.

p/s: hehe, em chỉ có mình cu Khoài thôi,thêm cu Doòng nữa chắc....hy sinh quá:D

CrazyDog
27-07-2009, 10:56 AM
Mấy ngày mệt mỏi long nhong
Đọc đoạn này mệt hoá bong bóng rồi
Nữ em đã hứa một lời
Chung thuỷ anh Khác một đời sắc son
Nữ em rất thích trẻ con
Nhưng chỉ một lứa là ngon Dog à
Cu Khoài trộm vía giống ba
Thiên thần cũng phải đứng xa nghiêng mình
Ba ngọn nến ấy lung linh
Cu Khoài sáng nhất - nhà mình bên nhau.

p/s: hehe, em chỉ có mình cu Khoài thôi,thêm cu Doòng nữa chắc....hy sinh quá:D

Thằng Khoài cũng đã lớn rồi
Anh em không có, chẳng ai chơi cùng
Cẩn thận nó nghĩ lung tung
Em và thằng Khác lùng bùng thì toi
Nữ ơi em hãy cố tòi
Ra thêm thằng nữa anh coi xem nào! :D

gangrel090
27-07-2009, 11:01 AM
Mấy ngày mệt mỏi long nhong
Đọc đoạn này mệt hoá bong bóng rồi
Nữ em đã hứa một lời
Chung thuỷ anh Khác một đời sắc son
Nữ em rất thích trẻ con
Nhưng chỉ một lứa là ngon Dog à
Cu Khoài trộm vía giống ba
Thiên thần cũng phải đứng xa nghiêng mình
Ba ngọn nến ấy lung linh
Cu Khoài sáng nhất - nhà mình bên nhau.

p/s: hehe, em chỉ có mình cu Khoài thôi,thêm cu Doòng nữa chắc....hy sinh quá:D
Sơn em 1 lứa sòn sòn
Lòng kia son sắc vẫn còn khắc ghi
Buồn cười thế ngại điều chi
Trong 1 lứa đó có "gì" của anh :D
Thằng Khác dẫu có rất "tanh"
Sao phát hiện được chuyện cành khác cây
Nến thì cũng giống đèn cầy
Thêm vài ngọn nữa nhà đầy ánh trăng! :D

gangrel090
27-07-2009, 11:03 AM
Thằng Khoài cũng đã lớn rồi
Anh em không có, chẳng ai chơi cùng
Cẩn thận nó nghĩ lung tung
Em và thằng Khác lùng bùng thì toi
Nữ ơi em hãy cố tòi
Ra thêm thằng nữa anh coi xem nào! :D
Thằng này chả hiểu cái chi
Đọc xem Nữ đã nói gì bên trên
Số ông quả thật chẳng hên
Cứ đòi 1 đứa làm lên chuyện gì? :D

sơn_nữ83
27-07-2009, 11:48 AM
Sơn em 1 lứa sòn sòn
Lòng kia son sắc vẫn còn khắc ghi
Buồn cười thế ngại điều chi
Trong 1 lứa đó có "gì" của anh :D
Thằng Khác dẫu có rất "tanh"
Sao phát hiện được chuyện cành khác cây
Nến thì cũng giống đèn cầy
Thêm vài ngọn nữa nhà đầy ánh trăng! :D
Nữ xin nói với Gang rằng
Cu Khoài giống bố khuôn trăng đủ đầy
Tính tình cũng thế, rất hay
Gang đừng ghen tức , trò bày làm chi

gangrel090
27-07-2009, 11:53 AM
Nữ xin nói với Gang rằng
Cu Khoài giống bố khuôn trăng đủ đầy
Tính tình cũng thế, rất hay
Gang đừng ghen tức , trò bày làm chi
><! :D
Thôi xin mợ chớ có cay
Cậu biết tội cậu, mợ hay hay là
Cu khoài lớn giống củ khoai
Khoai khoài khoan khoái một 2
Bốn 3 năm sáu biết tài khoái kia
Cậu đâu dám nói chia lìa
Để mợ sư tử hiện về thế kia :D