PDA

View Full Version : Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Candy
08-01-2010, 11:23 PM
Ối zời ơi.........ếch ngồi đáy giếng.........Bực quá.....

Sầu lãng tử
08-01-2010, 11:32 PM
Ừm, chán chả muốn nói mà vẫn phải vào nói vài câu, đúng là ếch thật, ừm.........

TeacherABC
10-01-2010, 03:21 PM
Em nhớ những gì nói với anh đêm quá đó! Thời gian sao kéo dài thế này...!!!!!

TeacherABC
10-01-2010, 11:34 PM
Ngủ đi đừng thức khuya như anh! Một ngày khó quên!

phale
11-01-2010, 07:57 AM
Bay hết một nửa cái móng tay vì... cắt gừng.
Chắc mẻ gừng này sẽ ngon lắm đấy nhé ai kia...:D

hahaha
11-01-2010, 08:15 AM
Ôi kinh khiếp quá! tăng bảo hiểm đi thôi.

phale
11-01-2010, 08:19 AM
Ôi kinh khiếp quá! tăng bảo hiểm đi thôi.

:D:D:D
Kinh khiếp nhưng mà vẫn chưa sợ nhỉ?

Anna
11-01-2010, 09:18 AM
...........^_^

thachanhtim
11-01-2010, 09:18 AM
Bảo hiểm lên 500k đi nhé, ko thì rút đơn đặt hàng.
2kg mứt = 4 kg
Eo ơi 4kg được tiền bảo hiểm hiện thời = 1triệu hai
Mà nếu tăng bảo hiểm thì 2kg = 1triệu.
Thôi chắc chọn cách tăng bảo hiểm hữu hiệu hơn nhỉ? ai đó ơi...

Sheiran
11-01-2010, 09:26 AM
Có 2 ng... đang... rất hạnh phúc... :laclu:

Sầu lãng tử
11-01-2010, 09:40 AM
@Pha Lê tỷ ui: đệ cũng thích mứt gừng, cái vụ giao dịch thế nào nhỉ??????
Mà nghe nói mua mứt gừng lại còn được tiền bảo hiểm,...nên đệ mạnh dạn + liều mạng đặt mua một ký nha :D.
Nói đến mứt gừng lại nhớ quê, nhớ mẹ. Ngoài Bắc lạnh, Sầu thì họng hơi yếu nên tết mẹ hay làm mứt gừng cho cả nhà ăn, vừa là mứt, lại như là vị thuốc làm ấm người, ấm cổ, đề phòng viêm họng, Nghĩ đến lúc nhấm nháp cái vị cay nồng nồng vào ngày Đông lạnh giá sao mà nhớ đến thế. Mà con người kể cũng lạ, bao nhiêu cái vị ngọt ngào thì không thích lại chỉ thích những gì cay với đắng, khó hiểu thật.

phale
11-01-2010, 09:46 AM
@Pha Lê tỷ ui: đệ cũng thích mứt gừng, cái vụ giao dịch thế nào nhỉ??????
Mà nghe nói mua mứt gừng lại còn được tiền bảo hiểm,...nên đệ mạnh dạn + liều mạng đặt mua một ký nha :D.
Nói đến mứt gừng lại nhớ quê, nhớ mẹ. Ngoài Bắc lạnh, Sầu thì họng hơi yếu nên tết mẹ hay làm mứt gừng cho cả nhà ăn, vừa là mứt, lại như là vị thuốc làm ấm người, ấm cổ, đề phòng viêm họng, Nghĩ đến lúc nhấm nháp cái vị cay nồng nồng vào ngày Đông lạnh giá sao mà nhớ đến thế. Mà con người kể cũng lạ, bao nhiêu cái vị ngọt ngào thì không thích lại chỉ thích những gì cay với đắng, khó hiểu thật.

:D:D
Cứ thế này, tiếng lành đồn xa... chắc PL đổi nghề quá...
Chắc do con người thích thử sức chịu đựng của mình... đệ nhỉ?
Mỗi lần tết PL cũng nhớ lắm không khí gia đình xưa... Làm mứt cũng là một cách để PL nhấm nháp lại những năm tháng đã xa... :nguong::nguong:

TeacherABC
11-01-2010, 09:51 AM
Bay hết một nửa cái móng tay vì... cắt gừng.
Chắc mẻ gừng này sẽ ngon lắm đấy nhé ai kia...:D

Mong trong 1 kg mứt gừng đặt cô giáo sẽ không có nửa cái móng tay ấy nếu không... có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra...!:nguong: :D

Sầu lãng tử
11-01-2010, 09:54 AM
:D:D
Cứ thế này, tiếng lành đồn xa... chắc PL đổi nghề quá...
Chắc do con người thích thử sức chịu đựng của mình... đệ nhỉ?
Mỗi lần tết PL cũng nhớ lắm không khí gia đình xưa... Làm mứt cũng là một cách để PL nhấm nháp lại những năm tháng đã xa... :nguong::nguong:

Hic, đệ đặt thiệt đó tỷ, ko nói giỡn đâu, vì đệ cũng rất thích mứt gừng mà. 1 ký nha tỷ, hì.

phale
11-01-2010, 10:04 AM
Hic, đệ đặt thiệt đó tỷ, ko nói giỡn đâu, vì đệ cũng rất thích mứt gừng mà. 1 ký nha tỷ, hì.

:D:D:D
Sẽ có mứt gừng cho đệ nhâm nhi ngày Tết để nhớ đến tỷ nhỉ? :nguong::nguong:

Sầu lãng tử
11-01-2010, 10:06 AM
:D:D:D
Sẽ có mứt gừng cho đệ nhâm nhi ngày Tết để nhớ đến tỷ nhỉ? :nguong::nguong:

Hi hi, thanks tỷ iu ! :hongio::hongio::hongio:

phale
11-01-2010, 10:15 AM
Mong trong 1 kg mứt gừng đặt cô giáo sẽ không có nửa cái móng tay ấy nếu không... có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra...!:nguong: :D

:D:D
Anh yên tâm nà, PL đã phi tang rồi mà...:nguong::nguong:

phale
11-01-2010, 10:51 AM
Hi hi, thanks tỷ iu ! :hongio::hongio::hongio:

:D PL làm tặng bạn bè ăn cho vui thôi SLT... nên chắc không có được 1kg như mong đợi đâu nghen. :nguong::nguong:

Sheiran
11-01-2010, 10:57 AM
Mỗi ng đặt 200gam thui, đặt 1kg thì... chắc móng tay cô PL ko còn cái nào mất :D :lau:

MinhThy
11-01-2010, 05:13 PM
Giận lắm ... Bik không? Lo công việc không hà :chiuthua:

CM4Q
11-01-2010, 07:38 PM
"Thần giao cách cảm "...ở nơi đâu ???

Khuyết
12-01-2010, 10:27 AM
Có biết là tôi không bằng lòng không? hay không coi tôi ra gì nữa? Ở cơ quan này chỉ một mình tôi nắm giữ pí mật nếu thích thì cùng chơi đi...

MinhThy
12-01-2010, 11:48 AM
"Hôm qa gặp rồi" ... :chiuthua:

Pà Xã
12-01-2010, 03:19 PM
tình yêu là 1 chứng bệnh gồm 3 giai đoạn: KHAO KHÁT - CHIẾM ĐỌAT - NHÀM CHÁN. có đúng thế không hỡi các bạn???????

Lê_Minh_Hòa
12-01-2010, 04:13 PM
Có biết là tôi không bằng lòng không? hay không coi tôi ra gì nữa? Ở cơ quan này chỉ một mình tôi nắm giữ pí mật nếu muốn yên thân thì cùng chơi đi... .. nhé!

Có khả năng là CVK đang nắm giữ 1 bí mật của 1 cô bé đồng nghiệp... và đang muốn khống chế để ép người ta đi chơi...... :haha::haha:

Có khả năng là mình sẽ bị ban nick vì suy đóan rất có cơ sở của mình!..:mad::mad:

Khuyết
12-01-2010, 04:39 PM
Có khả năng là CVK đang nắm giữ 1 bí mật của 1 cô bé đồng nghiệp... và đang muốn khống chế để ép người ta đi chơi...... :haha::haha:

Có khả năng là mình sẽ bị ban nick vì suy đóan rất có cơ sở của mình!..:mad::mad:

:botay::botay: với anh Hòa

Tazang
12-01-2010, 04:44 PM
Có khả năng là CVK đang nắm giữ 1 bí mật của 1 cô bé đồng nghiệp... và đang muốn khống chế để ép người ta đi chơi...... :haha::haha:

Có khả năng là mình sẽ bị ban nick vì suy đóan rất có cơ sở của mình!..:mad::mad:

Anh LMH post nhanh quá.....Tz cũng nghĩ vậy mà chưa kịp gõ:D:D:D:D:D

Sheiran
12-01-2010, 04:48 PM
tình yêu là 1 chứng bệnh gồm 3 giai đoạn: KHAO KHÁT - CHIẾM ĐỌAT - NHÀM CHÁN. có đúng thế không hỡi các bạn???????

Mình nghĩ nên thay cụm từ "tình yêu là 1 chứng bệnh" bằng "đàn ông đối với phụ nữ" :D

Tazang
12-01-2010, 04:52 PM
Mình nghĩ nên thay cụm từ "tình yêu là 1 chứng bệnh" bằng "đàn ông đối với phụ nữ" :D
Có lẽ chỉnh lại chút Sr ơi.......vì Tz toàn thấy bị ngược lại ko hà

Sheiran
12-01-2010, 06:05 PM
Có lẽ chỉnh lại chút Sr ơi.......vì Tz toàn thấy bị ngược lại ko hà

Anh... hổng thật lòng roài :D

Candy
12-01-2010, 07:51 PM
Ngọt ngọt cay cay......ngon lắm chị ơi. Cảm ơn chị nhiều nhiều nha. hai tuần sau thêm một hộp nữa nha chị........hihi

LÃO HẠC
12-01-2010, 08:44 PM
Ngọt ngọt cay cay......ngon lắm chị ơi. Cảm ơn chị nhiều nhiều nha. hai tuần sau thêm một hộp nữa nha chị........hihi

Hịc hịc ....nghe là biết ngay rồi ......sao học trò ngoan hẻm có ta?????????:nguong:

TeacherABC
13-01-2010, 10:42 AM
Em thường nói sợ uống thuốc nên phải nhớ uống thuốc đó nghe! Bao giờ thì...?

MinhThy
13-01-2010, 10:58 AM
Em bệnh đó ... Anh không được đi lâu đâu, mới mua cho em có vài ngày thuốc à :chiuthua:

phale
13-01-2010, 12:37 PM
Hịc hịc ....nghe là biết ngay rồi ......sao học trò ngoan hẻm có ta?????????:nguong:

:D:D
Từ từ rồi ai cũng có phần mà.
Candy, vừa hối, vừa giục... PL sên mứt mà ai cũng tròn mắt "Làm sớm quá dzị?":nguong:

Cá Chuồn
13-01-2010, 01:20 PM
Cái gì mà ngọt ngọt cay cay vậy chời? Có cái nào cay cay, nồng nồng kg cô PL?

phale
13-01-2010, 01:47 PM
Cái gì mà ngọt ngọt cay cay vậy chời? Có cái nào cay cay, nồng nồng kg cô PL?

Cay cay ngọt ngọt. Mứt gừng
Còn cay mà lại nồng nồng... là chi?
Anh Chuồn cắc cớ ghê đi
Để em đi hỏi mấy dì, mấy cô ...:nguong:

Cá Chuồn
13-01-2010, 02:14 PM
Cay cay ngọt ngọt. Mứt gừng
Còn cay mà lại nồng nồng... là chi?
Anh Chuồn cắc cớ ghê đi
Để em đi hỏi mấy dì, mấy cô ...:nguong:

Cái này mà hỏi mấy cô
Thì coi như mỏi cổ chờ thôi em
Hỏi anh PS thử xem
Nồng cay trộn lẫn có thèm hay kg?

TeacherABC
13-01-2010, 04:07 PM
Em bệnh mà anh chưa lo gì cho em thế mà em lại... Thương quá đi thôi! Đã uống hết chai thuốc và xoa vết bầm bằng... rồi!:nguong:

MinhThy
13-01-2010, 05:12 PM
Này này ... "Tao" nói cho "mày" biết nhé (tao = I, mày = you, rất lịch sự nhớ) tao ứ muốn làm việc với mày nữa (nói dzị cho đã tức thôi :chiuthua:)

TeacherABC
14-01-2010, 12:15 AM
Quên hết những chuyện bực mình đi thôi!

TeacherABC
14-01-2010, 08:47 AM
Cám ơn em về những điều em nói!

Nhudadauyeu
14-01-2010, 09:20 AM
Nhận đc tin nhắn ngộ ghê, hìhì, thank nhé

Phu sinh
14-01-2010, 09:45 AM
Cái này mà hỏi mấy cô
Thì coi như mỏi cổ chờ thôi em
Hỏi anh PS thử xem
Nồng cay trộn lẫn có thèm hay kg?

Cá kia thịt đỏ tươi hồng
Xắt thành lát nhỏ xếp chồng vòng quanh
Dưới trên ướp đá lạnh tanh
Kèm theo dĩa .... vắt chanh thêm vào
Ối trời! Quá đã chứ sao
Nồng cay chua ngọt, ối chao đã thèm ........
Cá nè!!!! he...he... :thenao:

MinhThy
14-01-2010, 11:00 AM
Bình Tâm ....

TeacherABC
14-01-2010, 11:02 AM
Nhẫn nại...

TeacherABC
14-01-2010, 11:41 PM
Em ngủ đi nhé! Đừng bận tâm về những chuyện không vui!

trannhankim
15-01-2010, 12:07 PM
Bận tâm chi chuyện không vui
Sao không thử nở nụ cười xem sao ?

Nhudadauyeu
17-01-2010, 03:36 PM
Hì, giờ mới biết là mình hay dỗi hay jận sao???

TeacherABC
18-01-2010, 10:19 AM
"Cám ơn em yêu! Những lời nói của em đã làm anh yên tâm rồi!"

Sheiran
20-01-2010, 12:29 AM
Từ ngày ox có... ox... ox ko còn là ox nữa... thấy bùn... thấy trống vắng và mất đi 1 điều gì đó... Kaka...:D

Anna
20-01-2010, 11:35 PM
Ở dơ 1 bữa cũng có ai gọi là "Tế Công" đâu mừh????

TeacherABC
21-01-2010, 08:21 AM
Tin nhắn sáng nay làm anh vui lắm! Vừa đi lên thang máy vừa xem rồi toét miệng cười khiến cô nhân viên đi cùng tròn mắt ngạc nhiên!!!!!! Cám ơn em yêu! :botay: :nguong: :D

MinhThy
21-01-2010, 08:53 AM
Nếu với cách đối xử như thế thì tôi ko làm nữa

Nhudadauyeu
21-01-2010, 03:25 PM
Mệt, lại dở hơi nữa rùi...

Ryan Giggs
21-01-2010, 11:40 PM
Nếu thời gian có quay trở lại...

Pearly
21-01-2010, 11:48 PM
Nếu thời gian quay trở lại...mình đám cưới nha em...

TeacherABC
21-01-2010, 11:48 PM
07.45_99 zk

Sheiran
22-01-2010, 11:27 AM
http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/2010singersday085.jpg

Cảnh này phải là 1 nhà hàng ở Qui Nhơn ko anh NN?

Ngồi ở đây coi bộ lãng mạng à nha...

Thế thì... :rolleyes:

MinhThy
22-01-2010, 04:28 PM
Mệt mỏi ...

TeacherABC
22-01-2010, 06:27 PM
7.15 99 ...:nguong:

Sầu Thiên Thu
23-01-2010, 02:53 AM
Trời nhanh sáng giùm con

thuphong
23-01-2010, 03:54 AM
Trời nhanh sáng giùm con

Trời ơi,người ta mong đêm dài thêm chút để ngủ thế mà cậu bé này lại mong trời nhanh sáng

:botay:

CM4Q
23-01-2010, 04:08 AM
Hỏi rằng chốn ấy có bình an ???

TeacherABC
23-01-2010, 07:46 AM
Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát!

CM4Q
23-01-2010, 08:10 AM
Một ngày mới an lành cho Người Bờ Đông !!!

Anna
23-01-2010, 10:33 AM
Hừm.....

Pearly
23-01-2010, 10:23 PM
cám ơn em ,bởi bờ nào cũng vậy thôi!!!

CM4Q
24-01-2010, 07:03 AM
Không 1 lời nhắn ,đã mấy ngày rồi nhỉ ??? Chẳng biết mọi chuyện thế nào ??? Sao lòng thấy ...bất an :(

TeacherABC
24-01-2010, 09:29 AM
Anh đi đây! Cứ thế mà làm em nhé! See you soon!

Serena
24-01-2010, 09:44 AM
"Anh ngủ chưa? Em bùn quá!".
Ngồi chờ Delivery report mãi mà không thấy, vậy là anh tắt máy ngủ rùi sao?
Buồn thật đấy, khi mình cần chẳng có ai bên cạnh cả!

TeacherABC
24-01-2010, 08:39 PM
Anh về đến thành phố rồi! Em làm anh lo lắm... em biết không?:mad:

Sầu Thiên Thu
25-01-2010, 02:32 AM
Đời nhạt nhẽo hay lòng mình vô cảm?

phale
25-01-2010, 07:41 AM
Anh về đến thành phố rồi! Em làm anh lo lắm... em biết không?:mad:

Dạ, cảm ơn anh. Em không sao mà...:D:nguong::nguong:

p/s: Chạyyyyyyyy... :D

phale
25-01-2010, 07:44 AM
Đời nhạt nhẽo hay lòng mình vô cảm?

:o Tại nick "Sầu Thiên Thu" mà ra. Đổi nick đi nà, ví dụ: "Vui vạn kiếp" chẳng hạn...

Anna
25-01-2010, 08:55 AM
Không biết "nhúc nhích" về cty chưa nữa? :D 1 buổi sáng bận rộn với giấy tờ, nhưng vui vì...thks for everything....

TeacherABC
25-01-2010, 09:28 AM
Dạ, cảm ơn anh. Em không sao mà...:D:nguong::nguong:

p/s: Chạyyyyyyyy... :D

Hihihi... Cám ơn em! Anh cũng không sao...! :D

P/s: Hổng chạyyyyyyyyyyyyyy...:nguong:

Anna
25-01-2010, 09:28 AM
Ấy chít rùi! quên 1 thứ quan trọng...thôi xù :haha:

phale
25-01-2010, 09:30 AM
Hihihi... Cám ơn em! Anh cũng không sao...! :D

P/s: Hổng chạyyyyyyyyyyyyyy...:nguong:

:D:D:D
Hổng chạy là vì chạy không nổi...lăn thui... phải không người "tròn trịa" :nguong::nguong::D

TeacherABC
25-01-2010, 09:32 AM
:D:D:D
Hổng chạy là vì chạy không nổi...lăn thui... phải không người "tròn trịa" :nguong::nguong::D

Hihihi... em biết còn la lớn? Thấy em lăn lộn với mứt gừng nên... :nguong:

MinhThy
25-01-2010, 09:34 AM
Thèm bánh cuốn chả lụa :chiuthua:

TeacherABC
25-01-2010, 09:40 AM
Thèm bánh cuốn chả lụa :chiuthua:

Đang đói bụng... thèm thật! Phải chi...:rolleyes:

MinhThy
25-01-2010, 09:44 AM
Đang đói bụng... thèm thật! Phải chi...:rolleyes:

Phải chi ..... ai mua cho ăn ... anh nhỉ :D

TeacherABC
25-01-2010, 09:49 AM
Phải chi ..... ai mua cho ăn ... anh nhỉ :D

OK! Gọi trước dùm anh 114 - 113 - 115 luôn nghe?:D

MinhThy
25-01-2010, 09:58 AM
OK! Gọi trước dùm anh 114 - 113 - 115 luôn nghe?:D

Chậc, ăn mà phải chuẩn bị khủng khiếp đến thế cơ á :saoco:

MinhThy
25-01-2010, 03:57 PM
Thèm phở Bình Chánh

CM4Q
25-01-2010, 04:08 PM
Tuần mới với những niềm vui mới ...

TeacherABC
26-01-2010, 10:10 AM
Tự nhiên ngồi... thèm món lẩu măng chua cá tai tượng...? :nguong:

Nhudadauyeu
26-01-2010, 11:32 AM
em đã tự xin nghỉ, cám ơn em đã tự biết dừng trc khi chị nói em nghỉ. Chị thấy mệt mỏi với em quá rồi, nhìn cách em làm thà chị cố tý là xong.
Lại bắt đầu công cuộc đào tạo

Anna
26-01-2010, 02:32 PM
Tự nhiên ngồi... thèm món lẩu măng chua cá tai tượng...? :nguong:

Có ngay nà :nhaodzo:
http://i496.photobucket.com/albums/rr328/afrozenworld_anna0608/Hnhnh018.jpg
Nồi lẩu thần kỳ ăn hoài ko hết :D, chia sẻ cho TABC nhá! :botay:

Anna
26-01-2010, 02:48 PM
mới ở trển zìa mừh :haha:

CM4Q
26-01-2010, 03:11 PM
Nhắn 1 Người ...Gởi cho 1 Người lời chúc AN LÀNH từ CM4Q

Anna
27-01-2010, 04:42 PM
Đăng tin tìm người đi lạc.....sau 1 buổi thì mất tăm, người ấy thường như thế này........... :lau:. Ai biết thông tin gì xin liên lạc về Phòng CSHS quận 1 (NKN str.,) xin chân thành cảm ơn & hậu tạ :chiuthua:

Anna
27-01-2010, 11:17 PM
Không thể nào yên tâm đi ngủ được :uam::uam::uam:

TeacherABC
28-01-2010, 12:20 AM
Anh xong việc rồi! Em ngủ ngon nhé! Nhớ làm theo đúng tin nhắn của em...

Anna
28-01-2010, 10:32 AM
Mọi sự tốt đẹp anh nha!

TeacherABC
30-01-2010, 10:49 AM
Một chuyến đi bình an và mọi việc tốt đẹp em nhé!

Anna
30-01-2010, 08:28 PM
Nhớ....

Mỹ Duyên
30-01-2010, 08:49 PM
Nhớ....

chị ơi, mới ra HN đã nhớ SG rồi à, hìhì.. em cũng đang nhớ về trong í đây, nhớ lắm:D

Hôm nay gặp các anh chị ở NR ngoài HN, vui lắm,...

Anna
30-01-2010, 09:49 PM
chị ơi, mới ra HN đã nhớ SG rồi à, hìhì.. em cũng đang nhớ về trong í đây, nhớ lắm:D

Hôm nay gặp các anh chị ở NR ngoài HN, vui lắm,...
hì hì...NHỚ LẮM chứ Ủn Ỉn (SG & ..... :nguong:), mọi người thân thiện & hoà đồng lắm! gặp được các bạn thật vui. Lúc đầu nghe Hoàng Tử Ngây Ngô nói là Ủn Ỉn về rùi! bùn mún chít...nghĩ la ko có duyên, nhưng ko ngờ vào phút chót thì lại được ngồi gần nhau....:D