PDA

View Full Version : Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21

TeacherABC
08-07-2010, 07:43 AM
Lại một lần nữa cố ý thua nhưng... biết làm sao được! Chuẩn bị chung độ đi... ấy ơi! :D :D :D

Anna
08-07-2010, 01:37 PM
[/B]
Lại một lần nữa cố ý thua nhưng... biết làm sao được! Chuẩn bị chung độ đi... ấy ơi! :D :D :D

Tháng này....toàn THUA TỚI THUA :acac: :acac: :acac: :acac:

Anna
08-07-2010, 01:53 PM
Cám ơn ấy về VRTo nhé! :nguong: :nguong: :nguong:

MinhThy
08-07-2010, 02:00 PM
Ngủ ngon nhé kung iu

TeacherABC
08-07-2010, 04:32 PM
Cám ơn em về tin nhắn chiều nay! Anh hạnh phúc vì... có em!

MinhThy
08-07-2010, 04:34 PM
Chiều quá ko chừng lại hư .. ko chiều nữa :ngoaymui:

MinhThy
08-07-2010, 04:38 PM
Em muốn đi Vũng Tàu. Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :run:

Nhudadauyeu
09-07-2010, 04:11 AM
Delete....:mad:

Mưa Trên Cuộc Tình
10-07-2010, 12:41 AM
@ Yêu100: Không phải tôi ko cay khi đọc bài thơ cậu chửi tôi.
Nhưng tôi lại không thuộc thể loại mà 10 phút có thể phọt ngay ra một bài thơ.
Với lại bàn chuyện về tư cách đàn ông, trước hết phải xem đối tác có xứng tầm không đã, mà muốn coi cái tầm Nam Nhi, hãy nhìn cái cách họ đối xử với "những" người đàn bà trong cuộc đời họ là thấy ngay. Vì thế tôi chợt e dè.

OA _ NỮ
10-07-2010, 01:20 AM
Mỏi tay quá. Những lúc này đây, cần người massa
đang phê mà cũng bị ...Phí rượu, phí thuốc.

Mưa Trên Cuộc Tình
10-07-2010, 01:25 AM
Mỏi tay quá. Những lúc này đây, cần người massa
đang phê mà cũng bị ...Phí rượu, phí thuốc.

Cám ơn ON đã edit gon tp của tôi.
Không biết ngoài rượu, thuốt, có còn phí cái gì không nữa vậy.:D
Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.

OA _ NỮ
10-07-2010, 01:33 AM
Cám ơn ON đã edit gon tp của tôi.
Không biết ngoài rượu, thuốt, có còn phí cái gì không nữa vậy.:D
Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.

Trước mắt thấy phí cái tình đã. Thứ hai thấy phí tiền, cái thứ ba muốn phí thì nó lại chình ình ở đó, là ...sức khỏe:rolleyes:

Mưa Trên Cuộc Tình
10-07-2010, 01:42 AM
Trước mắt thấy phí cái tình đã. Thứ hai thấy phí tiền, cái thứ ba muốn phí thì nó lại chình ình ở đó, là ...sức khỏe:rolleyes:

ON toàn phí đi mấy thứ mà mặc dù rất ái ngại, vẫn không cách nào em bù giúp Oa được. Không biết có còn dịp gặp Oa không? Nhưng em xin Oa hãy tin em một lần nhé: " Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn Chân Tình ở lại ". Mong Oa mãi thanh thảng trong tâm hồn. Cám ơn Oa đã chuyện trò với em lúc này.

hahaha
10-07-2010, 01:45 AM
Oại, mình suýt nôn bạn ạ!:acac:

Mưa Trên Cuộc Tình
10-07-2010, 01:51 AM
Oại, mình suýt nôn bạn ạ!:acac:

Đôi lúc cũng cần "éo" một tí Park à, tại tối nay đang bùn như con chùn chùn đây ...... hehehehehehe. Mà Chị Oa chứ ai vào đây " một nhân cách lớn trong một tâm hồn lớn". Đang say à P ???

hahaha
10-07-2010, 01:58 AM
Park biếc cái gì, cứ thẳng tuột nó mà sống, cái thứ lủi nhủi là tớ đây rất ghét, người thật việc thật, thích gì thì chiều, vào SG nhớ PM cafe nhé!:acac:
Nhân cách lớn gì, ON cũng chỉ là người bình thường với hỉ nổ ái ố, lại xếp người ta lên tàu bay à.
Có 4r cãi nhau rất hay, có thích tham gia cho phù hợp chuyên môn thì tôi giới thiệu cho.

Mưa Trên Cuộc Tình
10-07-2010, 02:13 AM
Park biếc cái gì, cứ thẳng tuột nó mà sống, cái thứ lủi nhủi là tớ đây rất ghét, người thật việc thật, thích gì thì chiều, vào SG nhớ PM cafe nhé!:acac:
Nhân cách lớn gì, ON cũng chỉ là người bình thường với hỉ nổ ái ố, lại xếp người ta lên tàu bay à.
Có 4r cãi nhau rất hay, có thích tham gia cho phù hợp chuyên môn thì tôi giới thiệu cho.

Cái "haha" lại không quen, tính tớ hay cười, sợ nhầm thì khốn .. hahahaha
Lúc nào tiện sẽ pm làm quả cà phê với ông. Ông vẫn chuyên sưu tầm các 4r cãi nhau đấy à, hahaha (đấy lại nhầm ) hehehe

hahaha
10-07-2010, 02:24 AM
Cái "haha" lại không quen, tính tớ hay cười, sợ nhầm thì khốn .. hahahaha
Lúc nào tiện sẽ pm làm quả cà phê với ông. Ông vẫn chuyên sưu tầm các 4r cãi nhau đấy à, hahaha (đấy lại nhầm ) hehehe
Sưu tầm gì đâu, báo chí trích đăng xem thì biết, WETTRETHO nhé, cãi rất đã, còn từ tượng thanh thì cứ nhầm thoải mái, chả sao cả, rất nhiều thứ có thể phát ra âm thanh, tên nick chứ có phải tôi đâu.
Mà search google lại thấy cũng mấy người lấy nick này mới lạ, chả độc quyền được.

TeacherABC
11-07-2010, 03:23 AM
Xong! Trận cầu hấp dẫn đến phút chót! Anh đi ngủ đây! Gặp em trong giấc mơ...!

Nhudadauyeu
11-07-2010, 04:00 AM
Biết chưa dừng, tiếp tục chờ....:D:botay:

Sheiran
11-07-2010, 01:41 PM
Biết có 1 ng... sinh nhật gần cuối t6... đang hiểu lầm trầm trọng, kệ, cho hiểu lầm lun. Hihi...

MinhThy
11-07-2010, 04:53 PM
Nhớ anh quá ...

SunWild
11-07-2010, 06:56 PM
Nhớ anh quá ...
Cũng thế... nhưng chắc không cùng 1 anh đâu nhỉ :D

MinhThy
11-07-2010, 07:24 PM
Cũng thế... nhưng chắc không cùng 1 anh đâu nhỉ :D

Chắc chắn là dzị òi chị :botay:

NHAT NGUYET
11-07-2010, 07:31 PM
Nhớ anh quá ...

Cũng thế... nhưng chắc không cùng 1 anh đâu nhỉ

Chậc... nếu là cùng thì chính là... mình.... còn... không cùng thì... "chúng nó" là ai thế nhỉ?
:botay: :botay: :botay:

MinhThy
11-07-2010, 07:41 PM
Chậc... nếu là cùng thì chính là... mình.... còn... không cùng thì... "chúng nó" là ai thế nhỉ?
:botay: :botay: :botay:

Cái này thi em hem bik ạ :rolleyes:

Đông Quân
11-07-2010, 07:48 PM
Chậc... nếu là cùng thì chính là... mình.... còn... không cùng thì... "chúng nó" là ai thế nhỉ?
:botay: :botay: :botay:

Hơ... hơ... hơ...Không cậu thì là... tớ chứ còn ai dzô nữa
:botay: :botay: :botay: :botay:

MinhThy
11-07-2010, 07:50 PM
Hơ... hơ... hơ...Không cậu thì là... tớ chứ còn ai dzô nữa
:botay: :botay: :botay: :botay:

:chiuthua:

TeacherABC
12-07-2010, 03:42 AM
Em về bình an! Hẹn gặp ở SG!

Phương Lê
12-07-2010, 09:06 AM
.. Em đã về rồi, không được xem trận chung kết buồn quá! Tối nay đi ăn gì anh nhé! :D

Phương Lê
12-07-2010, 11:28 PM
Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya không tốt cho sức khỏe! Ăn uống cũng cẩn thận nhé! Đừng ăn mấy món lạ và rau sống.... không được vệ sinh. Hôm nay anh mệt lắm nhưng chắc không thể ngủ sớm được! Dạo này nhiều việc quá!

MinhThy
13-07-2010, 03:44 PM
Hem cần gì hết. Cần anh à :run:

Nhím con
13-07-2010, 04:52 PM
Trong nỗi buồn luôn cố gắng tìm cho mình những niềm vui !...

NHAT NGUYET
13-07-2010, 07:11 PM
Chẳng biết nói sao cho phải, thật sự mệt mỏi.

Cùi Bắp
13-07-2010, 09:22 PM
Mua 1 lần 2 cái Canon 1Ds Mkii với 1 cái lens Nikon 14-24mm thiệt hông biết làm sao mà chụp nữa. Cái thằng...

MinhThy
13-07-2010, 09:30 PM
Anh này, em và anh thôi nhé

Anna
14-07-2010, 04:31 PM
Zìa thôi! :nguong:

MinhThy
14-07-2010, 04:41 PM
Zìa thôi! :nguong:

Tạm biệt bé yêu. Lần sau ... nữa nhé :haha:

TeacherABC
14-07-2010, 10:26 PM
Mạng điện thoại Viettel đêm nay bị trục trặc rồi, chán thật!:youarethewoman:

Sheiran
15-07-2010, 02:37 PM
"Cái bụng" ơi nghĩ đau đi nhé! Tớ ko chịu nổi nữa rồi, trời mưa thế này tớ ko đi mua thuốc cho cậu được :khoc1::khoc1::khoc1: chết mất thôi :run:

Phương Lê
16-07-2010, 12:53 AM
XXXX ơi! Chỉ có em, riêng em...mãi là em thôi trên cuộc đời này! Một ánh mắt, một nụ cười thôi......một lần thuộc về nhau em nhé! Đừng để mãi mãi là hư vô, đừng để anh sống với nỗi khát khao... hy vọng!

Tịnh
16-07-2010, 08:26 AM
Anh H vẫn rất là da diết!!!
Một lần thôi người ơi... được yêu... Yêu nhau tới tận mai sau...
:D :D :D :D :D

huongnhu
16-07-2010, 11:23 AM
Ứ hiểu!? :ngugat:

Sheiran
16-07-2010, 11:07 PM
Ấy ơi... Bi giờ từ 8h - 17h mỗi ngày mình thường ở khu vực gần chợ Tân Hương đấy, tuyển ng đi ăn trưa cùng :D

LÃO HẠC
17-07-2010, 12:13 AM
ấy ơi...mình làm cửu vạn ở chợ tân hương đới,có ăn thì kiu mình nhé.......

TeacherABC
19-07-2010, 08:57 AM
Mọi việc không thay đổi em nhé?

Phương Lê
19-07-2010, 11:20 AM
... làm cách mạng mà không dám xả thân thì đừng mong thắng lợi nhé bé!
Đạp Con Mèo! Anh chứ không phải mấy ku khác nha bé! :mad:

Anna
19-07-2010, 09:34 PM
Mọi khó khăn sẽ qua! Đừng quá lo lắng anh nhé! .......

Phương Lê
20-07-2010, 09:10 AM
.. nhắm mắt đưa chân thử một lần đi! Có chết đâu mà sợ...! Người gì mà nhát ghê!

TeacherABC
20-07-2010, 09:59 PM
Mưa lớn quá! Chắc em lạnh lắm! Nhớ giữ ấm kẻo bệnh! Phải chi...

hahaha
22-07-2010, 06:02 PM
4r load chậm, chán quá, đưa về như cũ được không Admin?

Phương Lê
22-07-2010, 06:09 PM
4r load chậm, chán quá, đưa về như cũ được không Admin?

Đúng như 3HL đã nói ở trên, nhiều lúc chờ lâu quá, chán out luôn...

TeacherABC
22-07-2010, 08:41 PM
Đúng như 3HL đã nói ở trên, nhiều lúc chờ lâu quá, chán out luôn...

Ngồi chờ mệt xỉu nên... out cho khỏe!

Boulevard
22-07-2010, 08:54 PM
Chị đi đâu rồi ạ ? Niềm riêng vắng bóng chị thấy buồn thế nào ấy... Chị mau khỏe và vui nhé, Niềm riêng rất cần chị...

MinhThy
22-07-2010, 09:01 PM
Ngủ ngon anh nhé. Mi mi mi anh

Phu sinh
22-07-2010, 10:57 PM
Đúng như 3HL đã nói ở trên, nhiều lúc chờ lâu quá, chán out luôn...


Ngồi chờ mệt xỉu nên... out cho khỏe!


4r load chậm, chán quá, đưa về như cũ được không Admin?

Thông cảm vài bữa đi! Lâu lâu server chạy chậm tý!

Phương Lê
23-07-2010, 11:28 PM
.... đừng tưởng là bên nhau suốt cả ngày mai là anh sẽ nghĩ lại đâu, còn rất lâu và rất xa ..... bé ah !

onesieuthi
23-07-2010, 11:44 PM
@haha: host ở Canada hiện tại chậm trước giờ, không hẳn hoàn toàn do 4rum (mặc dù bản mới có tốn tài nguyên hơn chút, làm chậm hơn), thường gặp tình trạng chậm lúc sáng (có thể thời gian này, ở Canada bà kon online nhiều), từ chiều trở đi lại chạy ổn :( (chắc đi ngủ hết :p) , sắp tới cũng phải tính đường chuyển host thôi :) , backup đỡ vất vả, cả nhà truy cập cũng nhanh như tàu siêu tốc

Phương Lê
26-07-2010, 02:05 PM
Anh sẽ đi Vũng Tàu mà không có em! Xin lỗi.

MinhThy
29-07-2010, 09:02 AM
Này thì cát này :chetchua: .. Đồ hạt cát vô duyên :chetchua:

TeacherABC
29-07-2010, 04:15 PM
Giờ mới biết có người ăn gian quá!:botay: :nguong: :D

hamy
30-07-2010, 08:06 AM
Chị Dấu Yêu ơi, chị đâu rồi? Về nhà đi chị, cả nhà đang chờ chị đó, chị ơi!

Phương Lê
30-07-2010, 08:09 AM
Anh đi vui vẻ nhé! .... có đến 4 người đang chờ quà của anh! :nguong:

MinhThy
30-07-2010, 08:48 AM
Mình cũng mún có quà :saoco:

Nhudadauyeu
01-08-2010, 08:01 PM
bé ui, chị về rùi, đã có chuyến đi chơi rất là vui, hihi, cuộc đời vẫn đẹp sao...:nguong::nguong:

Nhudadauyeu
01-08-2010, 09:34 PM
có những chuyện ko đáng nghĩ, vì ta vẫn là ta mừ, thời gian sẽ trả lời tất cả

TeacherABC
02-08-2010, 10:44 PM
Anh nhớ em...!

explore
02-08-2010, 11:01 PM
Các bác cho em hỏi, có người hỏi em có phải là SẮT không và hít le em nếu em là Sắt rắn quá :acac:
Vậy em hỏi cả nhà, em có rắn quá không ạ :ngoaymui:

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:06 PM
Các bác cho em hỏi, có người hỏi em có phải là SẮT không và hít le em nếu em là Sắt rắn quá :acac:
Vậy em hỏi cả nhà, em có rắn quá không ạ :ngoaymui:

:D:D
ui pác nì có câu hỏi ngộ ghia, ai mờ dám hít le pác thế ợ :eek:

Boulevard
03-08-2010, 12:34 AM
Các bác cho em hỏi, có người hỏi em có phải là SẮT không và hít le em nếu em là Sắt rắn quá :acac:
Vậy em hỏi cả nhà, em có rắn quá không ạ :ngoaymui:

Thế theo bác, bác sẽ là gì ạ... Vì nhà em thấy bác "đa phong cách" quá nên khó dò... Ở topic này, bác lãng đãng theo hoa, theo những phong cảnh đầy thơ mộng, ở topic kia bác post những lời lẽ rất teen và đôi khi có cả những ngôn từ rất "lóng"... Túm lại là bác thử đặc tả mình đi ạ!

explore
03-08-2010, 01:03 AM
Thế theo bác, bác sẽ là gì ạ... Vì nhà em thấy bác "đa phong cách" quá nên khó dò... Ở topic này, bác lãng đãng theo hoa, theo những phong cảnh đầy thơ mộng, ở topic kia bác post những lời lẽ rất teen và đôi khi có cả những ngôn từ rất "lóng"... Túm lại là bác thử đặc tả mình đi ạ!

Em chịu bác ạ, em thấy em luôn là em thui, tuy nhiên, cờ ngoài bài trong bác Bo ạ, nhờ các bác soi giúp nhá :D

hamy
03-08-2010, 05:40 PM
Tên đáng ghét kia ơi, ngươi đừng tưởng ta hổng trả lời tin nhắn được mà khoái chí nha, hãy đợi đấy!

Nhím con
03-08-2010, 06:51 PM
Em chịu bác ạ, em thấy em luôn là em thui, tuy nhiên, cờ ngoài bài trong bác Bo ạ, nhờ các bác soi giúp nhá :D

Đặc tả nhân dạng muh cũng giống như oánh cờ sao bác Ex !?!... :D

Nhím con
03-08-2010, 06:52 PM
Tên đáng ghét kia ơi, ngươi đừng tưởng ta hổng trả lời tin nhắn được mà khoái chí nha, hãy đợi đấy!

Có chuyện gì mà bức xúc vậy bé ui !... Cười cái nào !... :)

Nhudadauyeu
05-08-2010, 12:03 PM
Có bao giờ....

Boulevard
05-08-2010, 12:12 PM
Em chịu bác ạ, em thấy em luôn là em thui, tuy nhiên, cờ ngoài bài trong bác Bo ạ, nhờ các bác soi giúp nhá :D

Hì hì. Bo không cần cờ ngoài bài trong nhá. Tại bác hỏi mọi người là : "Các bác cho em hỏi, có người hỏi em có phải là SẮT không và hít le em nếu em là Sắt rắn quá vậy em hỏi cả nhà, em có rắn quá không ạ ?". Thì nhà em mới nói bác phải tự đánh giá sẽ chuẩn hơn. Còn bác thế nào ở ngoài đời ai mà biết được nhở? Chỉ có điều những bài và ảnh bác viết trong NR cũng đã giúp Bou và mọi người hiểu phần nào những suy nghĩ và quan điểm của bác đối với NR. Theo Bou thì thế là đủ... :D

Boulevard
05-08-2010, 12:30 PM
Thấy Ban Mai lấp ló trở lại NR thấy vui vui... Lâu rồi không được đọc những dòng viết của bạn, Bou đã lục tung trong các topic mà đều không thấy những gì trước đó. Ban Mai lập blog đi để chia sẻ với mọi người. Bou thấy những suy nghĩ của Bou rất đồng cảm với BM. Cảm ơn BM vẫn thường vào đọc blog NKK của Bou...

Boulevard
05-08-2010, 03:15 PM
@ Ban Mai: Vậy là cảm giác của Boulevard về bạn cũng đã rõ ràng... Boulevard biết bạn vẫn quanh quẩn vào diễn đàn một cách rất lặng lẽ... Nhưng bạn đã không viết điều gì... thi thoảng lắm cần nói điều gì Mai mới nói. BLV đã từng khuyên bạn và bạn bè cũng đã từng chia sẻ với bạn. BLV rất trân trọng những tình cảm mà bạn đang giữ và thật khó để đi tìm cái mới... Nhưng bạn đừng như vậy nữa, hãy đối diện với thực tại. Khi buồn hãy trải lòng và đôi khi lấy những niềm vui của người thân, của bố mẹ, của mình chỉ là tí xíu thôi cũng hãy cứ vui... Từng niềm vui nhỏ, sẽ tích tụ thành niềm vui lớn... Ai cũng biết điều mình mất đi là thiêng liêng nhất, nhưng nếu BM không đi tìm cho mình cái mới thì không những BM đã làm cha mẹ đau lòng mà cũng có lôi với bản thân mình rồi đấy. Bạn còn trẻ, cuộc đời nếu không biết hun đúc và tìm cho mình những niềm vui là mình có lỗi với chính mình rồi đấy bạn ạ. Bạn hãy thử nhìn chị Oa của bọn mình xem. Boulevard thực sự cảm động về cái tình và cả nhiệt huyết sống của chị ấy... Từ đáy lòng mình BLV mong bạn hãy thay đổi ngay từ việc chăm sóc cho bản thân, hãy đổi mới từ trang phục, mẫu tóc, tìm cho mình niềm vui từ trang điểm... để thấy mình đẹp hơn trong mắt mọi người... Biết đâu 1 ngày kia bạn có thể để trái tim mình rung động một lần nữa thì sao... Đổi mới để sống tốt, sống có ý nghĩa. Mình nghĩ rằng những người yêu quý bạn, kể cả anh ấy đều mong bạn như vậy. Mình không dám post lại những lời bạn chia sẻ... Bởi mình biết, bạn cũng đã rất cân nhắc và có thể cũng không muốn "chia sẻ" nó với ai cả... BLV mong bạn hãy lập blog riêng và chỉ là những câu thơ, post những tấm ảnh, hoặc chỉ là ghi hình lại những gì mà mình nhìn thấy thú vị trong con đường hàng ngày của mình. Mong mọi sự tốt đẹp đến với Ban Mai! Giống như cái tên của bạn, hãy làm cho cuộc sống trẻ trung hơn, đẹp hơn và long lanh hơn như giọt sương sớm ban mai tinh khiết và trong lành...

TeacherABC
05-08-2010, 06:15 PM
Em nhớ đừng xóa những bức ảnh mới chụp ở HT, PL nhé? :nguong: :D

TeacherABC
05-08-2010, 08:45 PM
NR lại bị lỗi nữa rồi!!!!!!!!!!! Sao kỳ vậy ta??????????????? :botay:

Boulevard
05-08-2010, 10:21 PM
Topic này lại bị lỗi rồi, mình vào đọc 2 bài viết của anh TeacherABC đều không có, vào gõ bài mới, nhìn xuống mới thấy 2 lời nhắn. One ới là One, không xử lý là hết gọi Numberone nữa !!!

TeacherABC
07-08-2010, 11:53 PM
Có cố gắng đến đâu đi nữa cũng vẫn vậy thôi bé... à! Sau này đừng rủ anh nữa nhé! Ha ha ha... :D :D :D :nguong:

Phương Lê
11-08-2010, 10:03 AM
Chủ nhật tuần này có ai làm 1 chuyến Biên Hòa - Vũng Tàu với mình không nhỉ? hay là lại bận đưa ai đón ai ăn sáng, cafe...?!

TeacherABC
11-08-2010, 11:19 PM
Chủ nhật tuần này có ai làm 1 chuyến Biên Hòa - Vũng Tàu với mình không nhỉ? hay là lại bận đưa ai đón ai ăn sáng, cafe...?!

Phương Lê sướng thật đó! Đi chơi miết... còn mình thì túi bụi với công việc!!!!

TeacherABC
13-08-2010, 10:22 PM
Mọi chuyện buồn sẽ qua đi, anh hạnh phúc khi có em!

SunWild
15-08-2010, 12:09 PM
Bực mình vì những chuyện đâu đâu, khùng thật!

TeacherABC
15-08-2010, 08:38 PM
Ảnh chụp người mẫu ở PMH đâu rồi sao không giới thiệu hả Phương Lê?

Phương Lê
16-08-2010, 12:01 AM
Ảnh chụp người mẫu ở PMH đâu rồi sao không giới thiệu hả Phương Lê?

Đây anh, ... hậu trường..
http://i755.photobucket.com/albums/xx196/trangdaicattrang/DSC_0768-1.jpg
http://i755.photobucket.com/albums/xx196/trangdaicattrang/DSC_0717.jpg
....còn vài tấm hậu cung nữa.... anh àh!

TeacherABC
16-08-2010, 12:24 AM
Đây anh, ... hậu trường..

http://i755.photobucket.com/albums/xx196/trangdaicattrang/DSC_0717.jpg
....còn vài tấm hậu cung nữa.... anh àh!

Sửa lại thế này được không Phương Lê?
http://i306.photobucket.com/albums/nn269/TeacherXYZ/DSC_0717.jpg

TeacherABC
18-08-2010, 01:11 AM
Buồn ngủ rồi! Đi ngủ thôi! Gặp em trong giấc mơ đêm nay...

TeacherABC
18-08-2010, 09:37 PM
Thanks bé về... 3 món quà sáng nay! Giờ thì anh biết bé quan tâm đến điều gì rồi! Mắt: đọc; miệng: ngậm; họng: thông rồi mũi: che chắn!

MinhThy
19-08-2010, 08:20 AM
Gia đình tôi không cần sự quan tâm khốn nạn của các người. Các người đừng có để ý đến gia đình tôi là tôi đã mừng lắm rồi

TeacherABC
19-08-2010, 12:49 PM
Có những sự trùng hợp khiến cả anh và em đều ngạc nhiên? Tại sao vậy nhỉ?

SunWild
19-08-2010, 02:48 PM
Hoang tưởng!

Nhudadauyeu
19-08-2010, 04:14 PM
Vẫn thế thôi sao?

Sheiran
19-08-2010, 08:21 PM
Deleted

Candy
19-08-2010, 08:43 PM
Buồn lắm lắm......

Sheiran
19-08-2010, 09:30 PM
Chắc kung đang hiểu lầm, vào chơi thử kung sẽ hiểu thôi!

Candy
19-08-2010, 11:23 PM
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....chọn những bông hoa,chọn những nụ cười.....là la lá la...

Phương Lê
20-08-2010, 08:15 AM
... Chuẩn bị đi nhé ấy..... ơi! 1 ngày thật vui và sảng khoái bên nắng gió và cát...:tam: