PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

hahaha
10-08-2010, 08:10 AM
Hôm nay..thấy NR có vẻ nhanh lại rồi!:cool:

TeacherABC
10-08-2010, 09:39 AM
... khát khao........... khao khát....!!!

Làm một ly trà đá to tướng đi Phương Lê... :D

Phương Lê
10-08-2010, 09:54 AM
Làm một ly trà đá to tướng đi Phương Lê... :D

Uống không biết bao nhiêu là nước mà vẫn khô cả họng....!?:botay:

thuphong
10-08-2010, 10:04 AM
.
Ngày hôm nay mong may mắn đến với tất cả những người mình yêu quý

TeacherABC
10-08-2010, 10:54 AM
Uống không biết bao nhiêu là nước mà vẫn khô cả họng....!?:botay:

Nếu vẫn còn khát thì... mở TV xem đi PL?:botay:

MinhThy
10-08-2010, 10:58 AM
Ngày hôm nay ... Chúc mừng NiemRieng đã thay da đổi thịt, một diện mạo mới, một hành trình mới tốt đẹp cho NR. Chúc may mắn đến tất cả những người anh, chị, em, bè bạn đã cùng NR sát cánh vượt qua những khó khăn từ trước đến nay. Chúc cho tình cảm của chúng ta ngày càng gắn bó và bền vững hơn xưa. CHEER !! ....

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/12/12/11/77321260591610.jpg

Boulevard
10-08-2010, 11:42 AM
ngày hôm nay ... Chúc mừng niemrieng đã thay da đổi thịt, một diện mạo mới, một hành trình mới tốt đẹp cho nr. Chúc may mắn đến tất cả những người anh, chị, em, bè bạn đã cùng nr sát cánh vượt qua những khó khăn từ trước đến nay. Chúc cho tình cảm của chúng ta ngày càng gắn bó và bền vững hơn xưa. Cheer !! ....

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/12/12/11/77321260591610.jpg


MT chúc ý nghĩa và hay ghê! Cheer..... Công nhận vào nhanh thật, sướng ghê !

SunWild
10-08-2010, 04:58 PM
Về nhà rồi, có 1 đống việc phải làm trước mắt, kể ra thì đi chơi vẫn thích hơn :)

Nhudadauyeu
10-08-2010, 04:59 PM
Về nhà rồi, có 1 đống việc phải làm trước mắt, kể ra thì đi chơi vẫn thích hơn :)

chị về rùi à, keke, hum nào cafe đi chị ui :nguong::nguong:

SunWild
10-08-2010, 05:02 PM
chị về rùi à, keke, hum nào cafe đi chị ui :nguong::nguong:
Hihi từ từ kẻo chóng mặt em à, chị đang nợ cafe nhiều quá :)

Nhudadauyeu
10-08-2010, 05:05 PM
Hihi từ từ kẻo chóng mặt em à, chị đang nợ cafe nhiều quá :)

tại chị toàn bận, keke, thui hum nào lại sức đã chị nhỉ :nguong::nguong::nguong:

Candy
10-08-2010, 05:42 PM
Một ngày khốn ....chẳng biết khi nào mới được bình yên lại....

Boulevard
10-08-2010, 05:51 PM
Một ngày khốn ....chẳng biết khi nào mới được bình yên lại....

Mong bình yên lại về với em...
Hoa hồng đẹp tặng em để thư giãn này...

http://i275.photobucket.com/albums/jj306/ventti_2008/roses/rose11.jpg

Nhudadauyeu
10-08-2010, 06:45 PM
Một ngày khốn ....chẳng biết khi nào mới được bình yên lại....

sao thế em, xả nào....:nguong:

Candy
10-08-2010, 06:49 PM
Ước gì được đập phá cái gì đó....

OA _ NỮ
10-08-2010, 07:08 PM
Hơn 10 ngày ở đảo, hôm nay mơi về được với thế giơi văn minh của con người. Chiều nay lại quay về đảo và rừng rồi, lai sống với muỗi và các loại côn trung. Mai sẽ ra thành phố để đi thăm ngọn thác cao nhất thế giơi.
Về lại NR, cân nhà yêu dấu, mưng rỡ vô cùng, xong thấy thiếu vắng những người bạn thân quen, cảm thấy buồn và có lỗi với các bạn quá. Xin lỗi bạn, ngàn lần xin lỗi bạn. OA phải làm gì để chuộc lỗi với bạn đây?

Candy
10-08-2010, 07:11 PM
:chetdi::chetdi::chetdi::chetdi::chetdi::chetdi::c hetdi::chetdi::chetdi::chetdi::chetdi:

Candy
10-08-2010, 07:12 PM
:gomo::gomo::gomo::gomo::gomo::gomo::gomo::gomo::g omo::gomo::gomo:

TeacherABC
10-08-2010, 08:26 PM
Hơn 10 ngày ở đảo, hôm nay mơi về được với thế giơi văn minh của con người. Chiều nay lại quay về đảo và rừng rồi, lai sống với muỗi và các loại côn trung. Mai sẽ ra thành phố để đi thăm ngọn thác cao nhất thế giơi.
Về lại NR, cân nhà yêu dấu, mưng rỡ vô cùng, xong thấy thiếu vắng những người bạn thân quen, cảm thấy buồn và có lỗi với các bạn quá. Xin lỗi bạn, ngàn lần xin lỗi bạn. OA phải làm gì để chuộc lỗi với bạn đây?

Post những bức ảnh mới chụp nào OA_NỮ ơi!

TeacherABC
10-08-2010, 08:27 PM
:chetdi::chetdi::chetdi::chetdi::chetdi::chetdi::c hetdi::chetdi::chetdi::chetdi::chetdi:

Bình tĩnh nào Candy! Bật nhạc nghe đi em...

Phương Lê
10-08-2010, 10:16 PM
Bình tĩnh nào Candy! Bật nhạc nghe đi em...

Chị Candy! Nghe thử bài này đi, có lẽ lòng sẽ dịu lại...

Appassionata
Artist: Secret Garden

Chị lên google search nhé! PL không biết up link lên đây!

Phương Lê
11-08-2010, 03:16 PM
There are currently 14 users online. 7 thành viên và 7 khách

Kỷ lục: 131 người đã ghé thăm, ngày 31-01-2010 lúc 01:06 AM.

‎Phương Lê ‎Cùi Bắp+ ‎Sheiran

Ngày hôm nay, giờ phút này... mình phát hiện ra có 4 anh hùng Núp!:botay:

Nhudadauyeu
11-08-2010, 05:05 PM
1 ngày ko nét, gặp những việc củ chuối và ng cũng củ chuối lun. :botay:

TeacherABC
11-08-2010, 11:17 PM
Một ngày mệt mỏi khi phải liên tục đi về giữa 2 nơi làm việc! Mệt thật!

Boulevard
12-08-2010, 12:57 AM
Huhu Boulevard cũng mệt... Tới giờ này mới cày xong 1 bài viết. G9 ... :acac:

Nhím con
12-08-2010, 01:00 AM
Ngày hôm nay mình làm được một số việc !... Buổi tối đi đá bóng đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 4-3 của đội nhà !... :D

Nói chung là cũng vui vui !...

Phu sinh
12-08-2010, 01:02 AM
Người quay quay, đầu quay quay, và mọi vật trên đời đều quay quay! :haha:

thuphong
12-08-2010, 02:08 AM
Người quay quay, đầu quay quay, và mọi vật trên đời đều quay quay! :haha:

Thế thì hát bài:" Bay lên nào ... em bay lên nào " ấy

:huytsao:

Boulevard
12-08-2010, 07:18 AM
Thế thì hát bài:" Bay lên nào ... em bay lên nào " ấy

:huytsao:

Người kỷ lục về thức khuya đây rồi. Hic. Lẽ ra em cũng thức tới tầm đó để cày tiếp, nhưng vì đi cả ngày mệt quá nên lăn lóc ra ngủ, đành phải dạy thật sớm để làm... Giờ mới biết là bao người làm anh hùng Núp vào đêm hôm khuya khoắt giống mình... :D

thuphong
12-08-2010, 08:33 AM
.


Người kỷ lục về thức khuya đây rồi. Hic. Lẽ ra em cũng thức tới tầm đó để cày tiếp, nhưng vì đi cả ngày mệt quá nên lăn lóc ra ngủ, đành phải dạy thật sớm để làm... Giờ mới biết là bao người làm anh hùng Núp vào đêm hôm khuya khoắt giống mình... :D


Hic... thỉnh thoảng chị lại bị một hôm mất ngủ ấy mà, chị thường cố gắng đi ngủ vào tầm 11g . Thức khuya quá là hôm sau đầu óc cứ âm u chẳng làm việc gì ra hồn cả...

Phương Lê
12-08-2010, 08:39 AM
.. Sáng zô là bị ông sếp la rồi........ tại sao ông sếp gìa của mình không thể nhẹ nhàng, dịu dàng như cô bé văn thư nhỉ???

TeacherABC
12-08-2010, 10:09 AM
.. Sáng zô là bị ông sếp la rồi........ tại sao ông sếp gìa của mình không thể nhẹ nhàng, dịu dàng như cô bé văn thư nhỉ???

Sếp M... hả? Chắc bị sếp bà cằn nhằn cả đêm đó mà!:botay: Mà kể ra Phương Lê sướng thật đó! Ngồi làm mà được ngắm cô văn thư nhẹ nhàng dịu dàng nè, rồi thêm cô thủ quỹ dễ thương xinh xắn, rồi cô phó phòng mũm mĩm đằm thắm... sướng quá rồi còn gì?!! :D :youarethewoman: Híc... chà bù mình ngồi làm chỉ có thể ngắm mấy bức tường lạnh tanh...!!!!

Anna
13-08-2010, 11:10 AM
Hôm nay là T6 ngày 13??? giờ mới lật lịch coi. Đúng là 1 ngày u ám! sáng giờ toàn chuyện bực mình. Tại sao ko hiểu cho mình mà cứ gây khó xử hoài vậy? :acac: :acac: :acac:

TeacherABC
13-08-2010, 10:20 PM
Có những lý do tưởng chừng như vô hại thế mà cũng khiến mình xém bị vạ lây, cũng may mà mỉnh vẫn là chính mỉnh! :botay: Thứ sáu ngày 13 thật tuyệt vời và hạnh phúc! :nguong:

hahaha
13-08-2010, 10:40 PM
HUm nai ở nhà không làm giè, giờ này chưa thấy có gì bất thường:cool:

TeacherABC
13-08-2010, 10:51 PM
HUm nai ở nhà không làm giè, giờ này chưa thấy có gì bất thường:cool:

Giờ này hahaha xách xe chạy ra đường và nói :"Mai anh về!" thì sẽ thấy bất thường ngay... Hihihi....:eek: :D

hahaha
13-08-2010, 11:04 PM
Phát hiện ra bây giờ thành viên có thể Edet cả tên topic, dù có comment của người khác roài, ai cần ngâm kíu pm,chỉ có điều kiện hớ hớ:botay::acac:

Nhím con
14-08-2010, 12:59 AM
Cả ngày hôm nay, làm bất cứ việc chi cũng phải rón ra rón rén !... Mặc dù không có chuyện gì đặc biệt nhưng đến buổi tối thì cũng hơi buồn một chút !...

Còn bây giờ, "Thứ 6 Ngày 13" đã qua rùi, thở phào :D !... Lát nữa đi ngủ thì chắc là không cần phải quá cẩn thận nữa hén !... :D

Phu sinh
14-08-2010, 01:08 AM
Thứ sáu ngày 13??? Một ngày... như mọi ngày... tối thui!

MinhThy
14-08-2010, 08:46 AM
Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Muốn buông xuôi hết

yeu100C
14-08-2010, 08:53 AM
Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Muốn buông xuôi hết

Em buông xuối hết chỗ nào nhớ báo anh đến chỗ đó nha

Phuc_tr
15-08-2010, 11:04 AM
đi làm nhõn 1 mình, kể ra thì hơi bị chán.

TeacherABC
15-08-2010, 08:41 PM
Thức suốt đêm qua rồi lại ngoài nắng suốt từ sáng đến trưa khiến... cổ họng đau xé, ho và sốt nữa!!!!! :acac:

Sheiran
16-08-2010, 03:58 PM
Sáng, 8h30 cty cúp điện, máy phát bị hư, ngồi uống cafe tán gẫu 1 chút mình được GĐ đặt cách cho nghỉ, còn mọi ng vẫn ở lại làm việc chờ 1h chiều có điện. Về nhà sau khi ăn trưa xong ngủ 1 giấc đến giờ, lâu lắm ko có 1 giấc ngủ trưa ngon thế này, thật thoải mái ^^

TeacherABC
16-08-2010, 06:37 PM
Bệnh hoài! Chán quá đi mất!:acac:

Sheiran
16-08-2010, 09:07 PM
Chiều đi lấy đồ giặt ủi đi ngang ngã 3 Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh thấy trên ngọn cây cột điện có lửa cháy, 2 ngọn lửa cũng khá lớn, sợ quá dzọt cho lẹ, lỡ nó phát nổ văng miểng mất công :lau:, nhìu ng hiếu kì đứng lại xung quanh nhìn khí thế mí ghê. Hix...

Sheiran
16-08-2010, 09:08 PM
Bệnh hoài! Chán quá đi mất!:acac:

Chắc do hum wa anh ko ngủ nên bệnh đoá ^^

TeacherABC
17-08-2010, 01:35 PM
Lâu lắm rồi mới uống lại một ly cà phê sữa nóng mà ngon thật ngon như... sáng nay!:nguong:

Anna
17-08-2010, 01:43 PM
Cười - cười & cười (chỉ trong tích tắc :P)

TeacherABC
17-08-2010, 02:03 PM
Cười - cười & cười (chỉ trong tích tắc :P)

May mà lúc đó... :D :nguong:

MinhThy
17-08-2010, 02:16 PM
Chiều đi lấy đồ giặt ủi đi ngang ngã 3 Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh thấy trên ngọn cây cột điện có lửa cháy, 2 ngọn lửa cũng khá lớn, sợ quá dzọt cho lẹ, lỡ nó phát nổ văng miểng mất công :lau:, nhìu ng hiếu kì đứng lại xung quanh nhìn khí thế mí ghê. Hix...

Thế kung có bik kết cuộc của cây cột điện í là sao hem :saoco:

TeacherABC
17-08-2010, 11:58 PM
Một buổi tối có lắm chuyện không vui! Nhức đầu!:nong::uam:

Nhím con
18-08-2010, 02:56 AM
Ngày mưa, tối tạnh... nên cũng đã được đi chơi khá vui vẻ !... :)

Phương Lê
18-08-2010, 09:51 AM
.. người ê ẩm, chân cứng ngắt..... hậu quả của trận đấu chiều qua, tiếc là không ghi được bằn thắng sau 2 cú sút chạm xà ngang!

Phương Lê
18-08-2010, 09:52 AM
Một buổi tối có lắm chuyện không vui! Nhức đầu!:nong::uam:

Hôm qua ghi bàn thắng đẹp từ cú sút xa mà không vui hả anh..???

MinhThy
18-08-2010, 10:12 AM
Càng ngày càng cảm thấy con người khốn nạn hơn. Chẳng ai đáng tin cậy. Chán ....

TeacherABC
18-08-2010, 01:20 PM
.. người ê ẩm, chân cứng ngắt..... hậu quả của trận đấu chiều qua, tiếc là không ghi được bằn thắng sau 2 cú sút chạm xà ngang!

Anh nghĩ không phải hậu quả từ trận đấu chiều qua đâu mà là tại... mấy cô người mẫu tàn phá sức lực của PL đó! :nguong: Mà cú volley hôm qua đẹp thật tiếc là lại chạm "bàn thờ Tổ"!!!:eek:


Hôm qua ghi bàn thắng đẹp từ cú sút xa mà không vui hả anh..???

Tối về phải lên cơ quan lại gặp chuyện bực mình em à! Bàn thắng đó cũng bình thường thôi vì ghi bàn như thế hoài mà... :nguong:

MinhThy
18-08-2010, 03:59 PM
Bà con quyến thuộc gì chứ. Chết hết đi. Đây ứ cần :chetchua:

Sheiran
18-08-2010, 07:41 PM
Thế kung có bik kết cuộc của cây cột điện í là sao hem :saoco:

Chạy tới ngã tư Lý Thường Kiệt - Lữ Gia thấy có mấy chiếc cứu hoả đang chạy đi, hum wa nay hông coi báo hem bít có gì hông :D


Càng ngày càng cảm thấy con người khốn nạn hơn. Chẳng ai đáng tin cậy. Chán ....

Có chiện gì hở kung ^^

Boulevard
18-08-2010, 08:02 PM
Bình tĩnh đi Minh Thy. Hét thì cứ hét cho đỡ tức nhưng phải bình tĩnh xử lý mọi chuyện nhé. Không có gì mà không có thể giải quyết được. Anh iu đâu rồi, phải bắt anh iu giải tỏa thui...

TeacherABC
18-08-2010, 08:04 PM
Mệt chỉ muốn nằm nghỉ chẳng muốn đi đâu!

Phương Lê
19-08-2010, 08:28 AM
Mệt mỏi, uể oải, ......... chẳng còn chút sinh lực nào trong người.

Nhudadauyeu
19-08-2010, 08:47 AM
Lại những ngày rối rắm...

TeacherABC
19-08-2010, 09:00 AM
Mệt mỏi, uể oải, ......... chẳng còn chút sinh lực nào trong người.

Thử ngắm cô thủ quỹ sẽ thấy tràn đầy sinh lực đấy PL ơi! :nguong: :nguong:

Phương Lê
19-08-2010, 09:23 AM
Thử ngắm cô thủ quỹ sẽ thấy tràn đầy sinh lực đấy PL ơi! :nguong: :nguong:

Dạ, em ngắm từ sáng đến giờ rồi....... chụp ảnh nàng bằng mắt save vào trái tim rồi..!!! :youarethewoman::nguong:

Đông Quân
19-08-2010, 11:22 AM
Dạ, em ngắm từ sáng đến giờ rồi....... chụp ảnh nàng bằng mắt save vào trái tim rồi..!!! :youarethewoman::nguong:
Này này... đừng... "photoshop" bằng tay nhé! :rolleyes: :eek: :o

Phương Lê
19-08-2010, 04:15 PM
.. người nóng bừng... chắc là sắp bị sốt rồi, vậy mà vẫn phải đi tiếp 2 nhóm khách tối nay, mệt mỏi, chán nản

Sheiran
19-08-2010, 08:19 PM
.. người nóng bừng... chắc là sắp bị sốt rồi, vậy mà vẫn phải đi tiếp 2 nhóm khách tối nay, mệt mỏi, chán nản

Nhớ uống thuốc, tắm nước nóng và ngủ sớm cho chóng khoẻ nhá PL ^^

Candy
19-08-2010, 08:35 PM
Trời ơi...đau họng quá...mãi vẫn chưa khỏi...mệt.:nguong::nguong:

TeacherABC
19-08-2010, 10:02 PM
Trời ơi...đau họng quá...mãi vẫn chưa khỏi...mệt.:nguong::nguong:

Niềm Riêng mình có dịch đau họng hay sao mà anh cũng bị 2 tuần nay chưa hết!!!!! Kỳ vzậy trời!:botay:

Boulevard
19-08-2010, 10:16 PM
Ôi rời... Hóa ra ốm cũng lây qua cả mạng à? Khổ thân mọi người, chúc mọi người nhanh nhanh khỏe mạnh để còn đi off nhỉ? Chắc sẽ vui lắm. Bou ước ao có dịp trở lại TPHCM, cách đây 1 năm thì còn dễ, giờ cơ quan có lệnh mới là có hoạt động nào ở TPHCM thì văn phòng đại diện ở dó chịu trách nhiệm nên chắc khó có cơ hội vào trong đó với mọi người, ngoại trừ "tự túc"... Mà nhà em thì hay "đại tiện" tranh thủ vừa đi làm vừa đi chơi thôi, giờ mà đi đâu xa mà đi chơi không thấy tiếc thời gian và cả tiền bạc hùi hụi... Mong mọi người mau mau khỏe nhé !
:love2::love2::love2:

Phương Lê
20-08-2010, 08:18 AM
.. Một buổi tối thật vui và náo nhiệt bên bạn bè.... hậu quả là sáng nay uể oải hết cả người..

TeacherABC
20-08-2010, 05:02 PM
Sẽ là một ngày hạnh phúc...

TeacherABC
20-08-2010, 11:26 PM
Và... là một ngày thật hạnh phúc!

Sheiran
23-08-2010, 06:27 PM
Đang đói mừ mưa wài, nhà hem còn gì ăn, còn mỗi hủ me chín ướp muối-đường cứ khêu gợi mình mí đau chứ :chiuthua:

TeacherABC
23-08-2010, 07:45 PM
Một trò chơi nho nhỏ và anh đã hiểu đuợc em suy nghĩ gì về anh...!

Anna
23-08-2010, 07:48 PM
Phù Thủy đáng ghéttttt:youarethewoman::youarethewoman:

Phương Lê
24-08-2010, 10:06 PM
... Lại xỏ giày ra sân, hứa với lòng rằng sẽ ghi 2 bàn thắng đẹp để tặng sinh nhật của 2 ông anh PS&ABC dù chẳng mấy hy vọng .... vậy mà hôm nay lại ghi 2 bàn thắng thật đẹp! Vui ơi là vui! Chỉ tiếc rằng không thực hiện được lời hứa ăn ở ngõ hẻm tình yêu mà phải ăn ngay gần sân bóng, không biết ấy và ấy ăn có ngon không? Còn bây giờ thì mình lại đói bụng rồi!

TeacherABC
24-08-2010, 10:38 PM
Một ngày của thể thao! Hôm nay đá banh ít hơn mọi khi vì tay săn bàn áo xanh của đối phương đá kinh quá! Mỗi lần y có bóng là y đá cứ như bà nhập vậy đó! Có lẽ nhờ một bóng hồng có mặt trên sân nên những bàn thằng tay săn bàn áo xanh thật đẹp mắt! Đã vậy hắn còn ghi bàn từ cú a-băng như bida mới kinh! :botay: :youarethewoman: Cuối trận đấu lại được đãi một chầu hoành tráng nữa chứ! Ấy và ấy cám ơn cô thủ quỹ dễ thương đã phát lương đúng lúc! :nguong: :nguong: :haha: :haha: :haha:

Nhím con
24-08-2010, 11:16 PM
Trời mưa tầm tã cả ngày, nghe mấy bác nói chuyện đá banh mà thèm ra sân quá !... :(

TeacherABC
25-08-2010, 10:17 AM
Sáng sớm vào cơ quan là túi bụi với công việc! Chẳng biết từ giờ đến chiều thế nào nữa!!!!:acac:

Nhím con
25-08-2010, 11:34 AM
Sáng nay trời đã tạnh mưa và có nắng rùi, chắc chiều nay đá banh được !... :D

Phương Lê
25-08-2010, 02:16 PM
..Tạm biệt Sài Gòn, hẹn gặp lại.... 10 ngày sau!

Boulevard
25-08-2010, 03:55 PM
Bị 1 gã trông như con dê xồm đi xe máy đuổi theo nhìn chòng chọc. Ngất! Nghĩ lại mà vẫn thấy run
:acac::acac::acac:

OA _ NỮ
27-08-2010, 08:20 PM
Sáng nay phải đi đến sở xh thông dịch hộ mấy người đại lục. Mình đã hứa ko dây dưa gì đến bọn này, và đã giới thiệu cho họ những người chuyên nghiệp hơn, xong họ nằn nì quá, lại mủi lòng.
Lần trước giúp họ đến sở thuế, khi về họ dúi vào tay mình mấy trăm đô, xong mình nói tiền này mày hãy gửi giùm tao vào quỹ từ thiện nào đó.
Thật tinh mình cũng tội nghiệp họ, qua được đến đây phải mất bao nhiêu tiền cho bọn buôn người, giờ lại bị bắt đi làm gái để lấy tiền trả nợ. Ôi cũng một kiếp người.

TeacherABC
27-08-2010, 08:51 PM
Một ngày thật mệt mỏi vì công việc! Giờ này vẫn chưa thể về nhà! Hy vọng ngày mai sẽ hết mệt!

Anna
28-08-2010, 05:08 PM
Công việc nhiều quá làm sao bi chừ? :acac:

Nhudadauyeu
30-08-2010, 08:39 AM
1ngày mới tuần mới nhiều niềm vui và may mắn đến với mọi ng!!!

Anna
30-08-2010, 11:37 AM
Bực mình quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! :mad: :mad: :mad::roiqua:

Friday
30-08-2010, 06:29 PM
Một ngày nặng nề... tối mai chắc sẽ khá hơn! Suy nghĩ xem có đi chơi không nhỉ???

TeacherABC
30-08-2010, 07:33 PM
Một ngày mệt thật mệt! Ngày mai sẽ lại mệt tiếp đây...!!!!

Sheiran
31-08-2010, 06:24 PM
Hai hôm nay tự dưng đau đầu không chịu nổi, uống thuốc hết được 1 lúc lại đau. Haizz...

TeacherABC
01-09-2010, 02:31 AM
Mệt mỏi vì công việc! Chán quá đi!:ngugat:

Nhudadauyeu
01-09-2010, 09:34 AM
Hai hôm nay tự dưng đau đầu không chịu nổi, uống thuốc hết được 1 lúc lại đau. Haizz...

híc, giống chị mấy hnay thế, đau đầu lắm, ko chịu nổi, cảm giác như bị bệnh nặng lắm:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Nhím con
01-09-2010, 05:27 PM
Hôm qua buồn hơn hôm nay !... Hy vọng ngày mai sẽ vui hơn hôm nay !...

SunWild
01-09-2010, 05:40 PM
Chắng biết đi đâu thôi đi quê Bác chơi vì chưa đi lần nào :D

Boulevard
01-09-2010, 08:43 PM
Đi chơi vui nhé Sunwild. Đi là được! Mình thì nghỉ xả xu páp ở nhà cũng thấy sướng. Tối chủ nhật lại đi xem liên tục sáng, tối mấy ngày liền nên ở nhà "an dưỡng"

TeacherABC
01-09-2010, 10:03 PM
Mọi người nghỉ lễ đi chơi vui còn mỉnh thì làm và làm!!!!! Chán quá đi mất!:botay:

hamy
02-09-2010, 07:58 AM
Tiền khô cháy túi mà mẹ nào hiểu cho nhỏ...

Nhím con
02-09-2010, 03:54 PM
Ngày Lễ... trời nắng đẹp... và mình phải đi làm !... Chán quá đi !... :(