PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45

SunWild
21-12-2010, 11:21 AM
Em vẫn vào NR bình thường mà!

Đông Quân
21-12-2010, 11:25 AM
Ơ sao lạ thế nhỉ? Hôm qua nay ĐQ vẫn vào NR bình thường mà, có bị lỗi gì đâu, nhưng xác nhận là có thời điểm chỉ có một hai mem vào thôi, giờ nghe nói mới biết là có sự cố nào đó.

thuphong
21-12-2010, 11:41 AM
.
Sự thực là TP cố vào nhiều lần k đc.
Sáng nay biết mọi ng vẫn vào bình thường mới thử lại sang ex thì vào được
:D:D:D

hahaha
21-12-2010, 04:19 PM
Hôm nay thật "may mắn" đi làm lại mưa, từ Bình Tân về sân bay, như con chuột lột!
Ôi cuộc đời này, phải chăng Thượng Đế đã rất cân nhắc khi cho mọi sinh vật cái chết?

TeacherABC
21-12-2010, 10:50 PM
Một ngày túi bụi của công việc, nhưng vẫn không quên tranh thủ lên sân đá bóng cùng anh em cơ quan! Mệt nhưng vui và hạnh phúc vì những tin nhắn từ... 090... 4! Những sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cả hai đều ngỡ ngàng, không thể hiểu nổi?

MinhThy
22-12-2010, 07:29 AM
Xa nhà lâu qá, lâu nay lo tập trung vào việc của mình ... giờ tạm ổn rồi, phải về nhà lại thôi :laclu:

Phương Lê
23-12-2010, 09:21 PM
Hồi hộp quá! Không biết nhà tài trợ AXX sẽ tài trợ cho Giải tennis HN cái gì nhỉ...????

TeacherABC
23-12-2010, 11:26 PM
Hồi hộp quá! Không biết nhà tài trợ AXX sẽ tài trợ cho Giải tennis HN cái gì nhỉ...????

1 thùng D...:nguong:

TeacherABC
25-12-2010, 12:10 AM
Hồi hộp quá! Không biết nhà tài trợ AXX sẽ tài trợ cho Giải tennis HN cái gì nhỉ...????

Một hợp đồng đã được ký kết với những điều khoản làm hài lòng cả BTC lẫn Nhà Tài Trợ! Đã chuyển XX T cho em rồi đấy nhé! Chúc giải thành công mỹ mãn!

Phương Lê
25-12-2010, 01:09 AM
Một hợp đồng đã được ký kết với những điều khoản làm hài lòng cả BTC lẫn Nhà Tài Trợ! Đã chuyển XX T cho em rồi đấy nhé! Chúc giải thành công mỹ mãn!

Cám ơn anh nhiều! Mọi người rất vui! Hẹn gặp sau trận chung kết tại HQSG!

Sheiran
28-12-2010, 01:46 AM
Bệnh hoài... bệnh suốt... chán quá đi...

SunWild
28-12-2010, 09:19 AM
Bệnh hoài... bệnh suốt... chán quá đi...

Chóng khỏe nhé em :)

Tazang
28-12-2010, 09:42 AM
Bệnh hoài... bệnh suốt... chán quá đi...

Chống Lầy cái......khoẻ re hết bệnh luôn..........

Sheiran
28-12-2010, 02:20 PM
Chống Lầy cái......khoẻ re hết bệnh luôn..........

Tgian gần đây người rừng hối em lấy chồng hoài nha :thutieu:

Phu sinh
28-12-2010, 03:12 PM
Tgian gần đây người rừng hối em lấy chồng hoài nha :thutieu:

:tinhvi: He... He... Đương nhiên là phải có lý do rồi! :haha:

Sheiran
29-12-2010, 12:10 AM
:tinhvi: He... He... Đương nhiên là phải có lý do rồi! :haha:

Lão huynh bật mí cho muội xí dzới :laclu:

Phu sinh
29-12-2010, 10:01 AM
Lão huynh bật mí cho muội xí dzới :laclu:
Hi... Hi... Dễ òm hà! Lại có dịp chính đáng ọp ẹp 3 - 4 miền chứ sao! :tinhvi:

Đông Quân
29-12-2010, 11:49 AM
Một buổi sáng, đang ngồi ở nhà, một cô bé độ tuổi con mình (học cấp 3), từ ngoài vội vã chạy vào, có vẻ hớt ha hớt hải:
- Chú ơi! Chú có thể cho con mượn 20.000đ không ah, con có việc gấp... mà con quên mang theo tiền.
- Con có việc gì mà gấp thế?
- Da, con đi làm cái đĩa nhạc cho lớp để tập văn nghệ mà.... chú cho con mượn, chút trưa con đem lại trả cho chú liền ah!
Nghe cũng có lý, hơn nữa khoản tiền cũng nhỏ, không đáng là bao, nên đồng ý cho cô nhóc mượn mà không phải suy nghĩ gì.
Trưa... rồi chiều... trôi qua, không thấy cô nhóc đâu cả. Tối trong lúc ăn cơm thuật lại cho con gái nghe và mình "triết lý":
- Niềm tin bị đánh đổi với một cái giá quá rẻ.
- Chắc bạn ấy bận gì đó, nên chưa ghé lại được, chứ không đến nỗi thế đâu... con gái mình vẫn tỏ ra lạc quan.
Nhưng rồi... cô nhóc biến luôn, chẳng thấy đâu nữa!!!

thuphong
29-12-2010, 01:24 PM
.
Trưa nay thanh toán tiền vật liệu. Mình đang ong đầu với mấy cái vụ tính kích thước nên nói với mấy cô chở cát.
Em tính thế nào thì tính cho đúng đấy nhé sao 4 xe mà ít vậy, cô cửu vạn thề sống thề chết nếu chị cần để em đong lại. Mình thấy ít tiền nên nói
Thôi em, là chị nói thế, niềm tin mới quan trọng, mấy chục k quan trọng nhưng vẫn nghĩ quái sao nhiều tiền thế nhỉ.
Rồi đi ăn cơm đang ăn thì cô ấy quay lại.
Chị ơi, em tính thừa tiền 1 xe gạch chị trả lại, Ơ... thế hả. Hèn gì chị cứ ngờ ngợ sao nhiều tiền thế.
Thôi, ăn cơm chưa? ngồ ăn cùng luôn đi. Nhưng cô ấy từ chối... cho em xin cốc nước...
Thì ra vẫn còn niềm tin đấy chứ.
Vui!!!

TeacherABC
29-12-2010, 05:16 PM
Nhức đầu vì giải quyết vài việc ở cơ quan, tưởng là thảnh thơi nhưng... rõ khổ!!!!!!:mad: :mad:

Sheiran
30-12-2010, 04:47 PM
Một buổi sáng, đang ngồi ở nhà, một cô bé độ tuổi con mình (học cấp 3), từ ngoài vội vã chạy vào, có vẻ hớt ha hớt hải:
- Chú ơi! Chú có thể cho con mượn 20.000đ không ah, con có việc gấp... mà con quên mang theo tiền.
- Con có việc gì mà gấp thế?
- Da, con đi làm cái đĩa nhạc cho lớp để tập văn nghệ mà.... chú cho con mượn, chút trưa con đem lại trả cho chú liền ah!
Nghe cũng có lý, hơn nữa khoản tiền cũng nhỏ, không đáng là bao, nên đồng ý cho cô nhóc mượn mà không phải suy nghĩ gì.
Trưa... rồi chiều... trôi qua, không thấy cô nhóc đâu cả. Tối trong lúc ăn cơm thuật lại cho con gái nghe và mình "triết lý":
- Niềm tin bị đánh đổi với một cái giá quá rẻ.
- Chắc bạn ấy bận gì đó, nên chưa ghé lại được, chứ không đến nỗi thế đâu... con gái mình vẫn tỏ ra lạc quan.
Nhưng rồi... cô nhóc biến luôn, chẳng thấy đâu nữa!!!


Có lần em đang đổ xăng, có 1 anh bạn mặc đồ giống ng làm nghề phụ hồ, cả ng lem luốc, nhìn rất chân chất, đi chiếc cúp cà tàng, nhờ em giúp 10k đổ xăng vì đang trên đường đến chỗ làm mà hết xăng đột xuất ko còn tiền, em ko ngần ngại đưa liền 20k...

Khoảng 3 ngày sau, em lại đến chỗ đó đổ xăng, đang mở nắp bình xăng thì vô tình nhìn thấy anh bạn hôm nọ đứng gần đó, anh bạn ấy nhìn thấy em và dắt xe quay đi...

Khoảng 2 tháng sau, đến 1 cây xăng khác đổ xăng, gặp 1 anh bạn khác, ăn mặc sạch sẽ hơn, nhờ giúp chuyện tương tự... em nín thinh chạy xe đi... nhưng trên đường cũng hơi phân vân ko biết ng đó cần giúp thật hay là giống anh bạn trước đây...

Thời bây giờ muốn làm ng tốt cũng khó quá, ko biết đâu là thật đâu là giả... nếu gặp ng cần giúp thật sự mà mình ko giúp thì cũng thật là...

TeacherABC
30-12-2010, 09:07 PM
Buổi trưa thật bực mình! Buổi chiều tối lại thấy vui khi thả sức trên sân cỏ! Trụ vững trên sân suốt 1g30' với 5 bàn thắng ghi được cộng với nhiều cơ hội bỏ lỡ... thế cũng tốt rồi! Một ngày với nhiều cảm xúc trái ngược! Ngày mai sắp sửa chia tay với năm 2010! Nhiều ký ức đẹp của một năm trước lại quay trở về... em còn nhớ...?

Sheiran
31-12-2010, 01:51 PM
Không dưng thấy nhớ 1 ng...

Anna
31-12-2010, 02:22 PM
Buổi trưa thật bực mình! Buổi chiều tối lại thấy vui khi thả sức trên sân cỏ! Trụ vững trên sân suốt 1g30' với 5 bàn thắng ghi được cộng với nhiều cơ hội bỏ lỡ... thế cũng tốt rồi! Một ngày với nhiều cảm xúc trái ngược! Ngày mai sắp sửa chia tay với năm 2010! Nhiều ký ức đẹp của một năm trước lại quay trở về... em còn nhớ...?

Em hổng có nhớ :nguong: :nguong: :nguong:

Phương Lê
31-12-2010, 06:54 PM
Sức khỏe có vấn đề, mệt, khó thở.... khả năng là do hút thuốc nhiều!

Anna
31-12-2010, 08:40 PM
Nhớ và chỉ có nhớ

Đông Quân
31-12-2010, 08:47 PM
Ước gì có ai nhớ mình :nguong::nguong: :nguong::nguong: (bằng 1% bác Tít cũng được) :ngap::ngap:

TeacherABC
31-12-2010, 11:13 PM
Sức khỏe có vấn đề, mệt, khó thở.... khả năng là do hút thuốc nhiều!

Vậy là có khả năng thuốc đang... hút sức khỏe em rồi!!!!! Nxxx ơi, có người đang than thở kìa...:botay: :nguong:

TeacherABC
31-12-2010, 11:20 PM
Nhớ và chỉ có nhớ

Một buổi tối cuối năm thật đáng nhớ! Dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm ấm lòng phải không em? Anh thì không nhớ vì quá... nhớ nhớ...

Phương Lê
02-01-2011, 12:30 PM
... uống nhiều quá (vì có ai đó trốn mất tiêu.... không đến trợ giúp) ói mửa suốt từ 6h tối đến 01h sáng...., giờ đây người như lơ lửng.... có cô bé 9X rủ đi chụp hình mà cũng từ chối luôn...... đúng là mình chẳng còn là mình nữa rồi!:mad:

TeacherABC
02-01-2011, 03:21 PM
... uống nhiều quá (vì có ai đó trốn mất tiêu.... không đến trợ giúp) ói mửa suốt từ 6h tối đến 01h sáng...., giờ đây người như lơ lửng.... có cô bé 9X rủ đi chụp hình mà cũng từ chối luôn...... đúng là mình chẳng còn là mình nữa rồi!:mad:

Sướng thật đó! Uống nhiều mà lại có 9x rót nữa thì say là phải rồi nhưng phải coi chừng... 12 năm đến... chung thân đó!!!!!!:youarethewoman: :youarethewoman: :nguong: :nguong:

SunWild
03-01-2011, 10:52 AM
Hôm nay lạnh hơn hôm qua :)

thuphong
03-01-2011, 11:21 AM
Hôm nay lạnh hơn hôm qua :)

hihihi... lạnh quá đi mất. :D:D:D

Pà Xã
03-01-2011, 12:14 PM
Sống làm sao cho đẹp lòng người? chính người trong gia đình còn không hiểu & thông cảm cho mình thì còn nói gì được nữa. Mấy hôm nay mình bị ức chế nhiều quá nên đâm ra chán nản, Chuyện gì cũng muốn vứt vào sọt rác, kể cả ẠNH. Cảm giác muốn được sống một mình, chẳng cần ai nữa. Buồn thật buồn :acac: :acac: :acac:

Phu sinh
03-01-2011, 04:16 PM
Hì.... Ngày hôm nay, với gã, vẫn là một ngày như mọi ngày! Còn với ai đó là 1 ngày đầy cảm giác bực dọc!

Đông Quân
04-01-2011, 12:28 PM
Hì.... Ngày hôm nay, với gã, vẫn là một ngày như mọi ngày! Còn với ai đó là 1 ngày đầy cảm giác bực dọc!

Ai đó... đó là ai? :o :o:o:o

Phu sinh
05-01-2011, 01:25 AM
Ai đó... đó là ai? :o :o:o:o

He... He... Dù có là ai thì hôm nay lại cười toe rồi! :haha:

Pà Xã
05-01-2011, 09:30 AM
Mọi việc tưởng chừng không thể nhưng lại có thể. Cố lên :khongnghe: :thodai:

TeacherABC
05-01-2011, 04:57 PM
Hôm qua dầm mưa làm trọng tài cho cả 4 trận đấu bóng đá căng thẳng và quyết liệt! Hôm nay thì tất bật với công việc! Mệt mỏi và nhức đầu! :mad:

thuphong
05-01-2011, 07:48 PM
.
Có vẻ hơi đỡ đau đầu một chút... đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào

:khoc:

OA _ NỮ
06-01-2011, 09:43 PM
Mở YH ra là các anh chị, đám bạn học, mấy cậu con nuôi, những cậu em... rộn rạo hỏi khi nào về ăn tết...Chúng tớ nhớ bạn lắm. Anh chị mong em lắm. chúng con ngóng quà mom, bọn em thèm uống rượu cùng với chị...Hề hề...Mình còn mong, còn ngóng, còn trông gấp bao nhiêu lần nữa ấy chứ. Nhưng năm nay về được VN thì chắc phải như thế nào mới về được. Ui sao mình dở thế, chẳng nghĩ ra được một lý do chính đáng nào để mà tung tăng. Thôi thì trước kia chồng mình cũng còn ko ngăn được mình năm nào cũng về VN thì bây giờ cũng ko ai có thể ngăn nổi được mình.
VN ơi, QH ơi.

TeacherABC
07-01-2011, 10:34 AM
Một ngày sẽ thật vui và hạnh phúc!

Phu sinh
07-01-2011, 11:04 AM
......... Nhưng năm nay về được VN thì chắc phải như thế nào mới về được. ............

Như thế nào là như thế nào nhỉ???:saoco:

TeacherABC
08-01-2011, 12:15 AM
Chính xác từng mm! Quay cuồng cả ngày, tối đến vẫn phải làm... việc! Vui và hạnh phúc khi thấy em cười!

MinhThy
08-01-2011, 11:09 AM
Ngày hôm nay cảm thấy mình khang khác. Lạnh lùng hơn và khó chịu hơn xưa.

Phương Lê
11-01-2011, 11:28 PM
....... thỏa mãn.............................................. .................................................. ...................

TeacherABC
11-01-2011, 11:41 PM
Mệt và vui! Cầm còi suốt mấy tuần nay nên ngứa giò quá, xin đội bạn vào thi đấu mãi không được! Hết hiệp 1 và nửa cuối hiệp 2 đội nhà đang thua 0-2! Ngứa giò xin vào sân và... ghi liền 1 trái phạt đền cộng 1 bàn thắng! Thế là vào vòng bán kết! Những trận sau tiếp tục cầm còi và mọi chuyện đều ổn thỏa! Buổi liên hoan sau vòng loại đến giờ cũng kết thúc suông sẻ! Vui xong giờ thấy... mệt! :D :nguong:

Phương Lê
12-01-2011, 11:30 PM
.......................thêm 1 lần thỏa mãn.............................................. .........................................

TeacherABC
16-01-2011, 06:34 AM
Một ngày thật mệt mỏi với công việc! Suốt 4g liền được ngồi nghe... các thí sinh thi Karaoke... tra tấn nên nhức đầu như búa bổ!!! Bù lại một buổi tối thật vui và hạnh phúc bên em...

Phương Lê
16-01-2011, 08:30 PM
... bắt đầu thấy lo lắng....!!

TeacherABC
02-02-2011, 05:12 PM
Thế là công toi với những bài mới post! Phải chi tìm lại được!:acac::acac:

OA _ NỮ
05-02-2011, 12:16 AM
Thế là công toi với những bài mới post! Phải chi tìm lại được!:acac::acac:

Để rảnh dỗi OA cũng phải post lại mới được. NR mình hiền khô à sao ai nỡ phù phàng xóa bỏ nhỉ.

thuphong
05-02-2011, 10:40 AM
.
Một bắt đầu và một kết thúc.
Kết thúc những ngày ăn, uống tự do theo mình thích....
Bắt đầu trút bỏ ưu phiền, lo lắng....

Sheiran
05-02-2011, 10:54 AM
3 ngày tết vừa buồn vừa chán...

Phu sinh
05-02-2011, 03:51 PM
.
Một bắt đầu và một kết thúc.
Kết thúc những ngày ăn, uống tự do theo mình thích....
Bắt đầu trút bỏ ưu phiền, lo lắng....

Được này mất kia, mà cũng đáng ha chị!


3 ngày tết vừa buồn vừa chán...

Sao thế???

Phu sinh
05-02-2011, 03:51 PM
.
Một bắt đầu và một kết thúc.
Kết thúc những ngày ăn, uống tự do theo mình thích....
Bắt đầu trút bỏ ưu phiền, lo lắng....

Được này mất kia, mà cũng đáng ha chị!


3 ngày tết vừa buồn vừa chán...

Sao thế???

thuphong
06-02-2011, 02:12 PM
Được này mất kia, mà cũng đáng ha chị!



Chị đang tập... dửng dưng

:cool:

SunWild
06-02-2011, 04:49 PM
Thế mà đã sắp hết Tết, một tuần trôi qua quá nhanh, giá như trẻ con được nghỉ thêm vài hôm nữa thì tốt...

TeacherABC
06-02-2011, 06:54 PM
Ngồi một mình trong phòng làm việc, không khí chung quanh tĩnh lặng quá! Nguời ấy giờ đang ở một nơi xa... T.A ơi...nhớ...!

OA _ NỮ
08-02-2011, 05:43 PM
Vé mb có rồi, nhưng PSP lại ko ở trong tay. Sóng lại đang muốn nổi.

TeacherABC
10-02-2011, 07:57 PM
Trả lại rượu bia bánh mức cho những ngày Tết, chiều nay xách giày ra sân với mấy người bạn! Những bước chạy ban đầu sao mà nặng nề quá, cơ hội ngon ăn mười mươi thế mà trái banh vẫn không theo ý muốn của mình! Đá được nửa tiếng thì trái bóng lại trở nên ngoan ngoãn thế là mặc sức tung hoành! Một trận đấu hữa nghị với 7 bàn thắng ghi được cho riêng mình! Thế cũng được rồi! Một khởi đầu năm mới thuận lợi chăng? :nguong: :D

TeacherABC
11-02-2011, 11:34 AM
8g 11/2/2011 một siêu sao Messi mới xuất hiện! Chúc mừng PL!:D

Anna
14-02-2011, 10:01 PM
Một buổi tối thật khó quên..cám ơn "cái yên xe đạp hỏng"..kaka

Phương Lê
14-02-2011, 11:51 PM
8g 11/2/2011 một siêu sao Messi mới xuất hiện! Chúc mừng PL!:D

Khả năng đó là rất cao nếu nhìn giò cẳng hắn! Cám ơn anh!:cool:

Anna
19-02-2011, 07:58 PM
Nấu ăn thật mệt nhưng vui mà vẫn nhớ mãi 1 người.

OA _ NỮ
19-02-2011, 08:02 PM
Nấu ăn thật mệt nhưng vui mà vẫn nhớ mãi 1 người.

Chắc vậy món ăn của em chẳng cần nêm gia vị mà vẫn rất đậm đà và ngon lành em hỉ?

Anna
19-02-2011, 08:09 PM
Chắc vậy món ăn của em chẳng cần nêm gia vị mà vẫn rất đậm đà và ngon lành em hỉ?
hihi dạ, rất đậm đà hương vị...đó chị àh!
:botay:

TeacherABC
01-03-2011, 04:34 PM
Mệt mỏi với công việc! Cứ như thế này thi... stress mất!!!!

Boulevard
01-03-2011, 10:49 PM
Mệt mỏi với công việc! Cứ như thế này thi... stress mất!!!!

hihi, ai cũng vậy mà... Cố lên thầy giáo ơi! Làm việc và cống hiến thời gian cho công việc cũng là 1 điều thú vị mà... Bận rộn và lao tâm khổ tứ về 1 việc gì đó, khi xong mới thấy được cảm giác nhẹ nhõm... Có việc để làm cũng là 1 hạnh phúc mà anh! :D:D

mieeeeeo
01-03-2011, 11:05 PM
Bỗng dưng thấy buồn bỗng dưng thấy nản và bỗng dưng thấy trống rỗng

TeacherABC
02-03-2011, 03:37 AM
Ngủ không được! Xem MU đá thôi!

Phương Lê
02-03-2011, 07:25 PM
... Đầu thì nhức, bụng thì đói...... thèm ăn hủ tiếu quá!

TeacherABC
02-03-2011, 08:27 PM
... Đầu thì nhức, bụng thì đói...... thèm ăn hủ tiếu quá!

Hix... mở NR thì đã 20g30 rồi... Sao không phone cho anh?:nguong:

Hôm nay mệt quá! Ba ngày liên tiếp với 3 trận đấu vòng loại bảng căng thẳng nhưng cũng vượt qua được lần lượt với tỉ số 6-0, 5-2, 5-3! Tuần sau tiếp tục vòng tứ kết, bán kết và chung kết chỉ trong 2 ngày! Thắng nhưng vẫn không vui, tại sao vậy nhỉ?:ngugat::ngugat::ngugat:

Phương Lê
03-03-2011, 12:21 AM
Lục đến cái sim thứ 4 mới tìm được số của 1 người...... ngập ngừng ..... rồi không dám nhắn tin..! Đúng thật là...... dở hơi hơn con dơi !

Phu sinh
03-03-2011, 10:53 AM
Chắc tại đến cái thứ 4, phải chi nằm ở cái đầu tiên thì... đâu có dở hơi thế phải không!!!! :rolleyes:

Phương Lê
03-03-2011, 02:45 PM
Chắc tại đến cái thứ 4, phải chi nằm ở cái đầu tiên thì... đâu có dở hơi thế phải không!!!! :rolleyes:

Hôm nay còn dở hơi hơn........ trốn họp, a lô cho 1 người nào đó.... hẹn đến 1 chỗ nào đó........; Cuối cùng mình lại không đến....., đúng là dở hơi như mùng tơi! :mad:

TeacherABC
03-03-2011, 03:05 PM
Hôm nay còn dở hơi hơn........ trốn họp, a lô cho 1 người nào đó.... hẹn đến 1 chỗ nào đó........; Cuối cùng mình lại không đến....., đúng là dở hơi như mùng tơi! :mad:

Tệ hơn vợ thằng Đậu!:nguong: :nguong: :nguong:

Phương Lê
05-03-2011, 10:16 PM
... đã gọi điện, đã gặp nhau, đã cùng nhau......... và cuối cùng là ân hận...!!!!

OA _ NỮ
12-03-2011, 02:45 PM
Trưa nay đi đám cưới người cháu. Bạn bè của anh trai cứ quay lấy mình và định hướng tương lai cho mình. Cuối cùng mọi người đều kết luật. "OA nên mở phủ, đảm bảo con nhang đệ tử rất đông, hô phong hoán vũ đâu tới đó"
OA đang suy nghĩ có nên ko?:botay::rolleyes:

thuphong
12-03-2011, 04:38 PM
Trưa nay đi đám cưới người cháu. Bạn bè của anh trai cứ quay lấy mình và định hướng tương lai cho mình. Cuối cùng mọi người đều kết luật. "OA nên mở phủ, đảm bảo con nhang đệ tử rất đông, hô phong hoán vũ đâu tới đó"
OA đang suy nghĩ có nên ko?:botay::rolleyes:

Nhớ đừng có hô bão, sóng thần với động đất là được rồi...
:D:D:D

TeacherABC
16-03-2011, 05:37 PM
Một ngày bận rộn! Sáng sớm phải ra SG, trưa về nuốt vội chén cơm rồi lên Cty ở KCN TB chuẩn bị hội nghị, giờ đang ngồi viết kế hoạch... Hix... nhức đầu quá...

TeacherABC
18-03-2011, 10:05 PM
Một buổi tối thật vui, hạnh phúc và đầm ấm bên em...

TeacherABC
22-03-2011, 09:00 PM
Cuộc đời nhiều bất công thay! Người ghi 3 bàn thắng chỉ được ăn 1 tô hủ tíu còn người không ghi bàn nào lại dứt gọn 2 tô hủ tíu....!!!!!:nguong: :D

TeacherABC
23-03-2011, 07:53 PM
Mưa ơi là mưa!!!!!

OA _ NỮ
24-03-2011, 12:57 PM
Đêm có người gửi tin nhắn nói ở PT có nhất dạ đế vương...Nhưng LT của mình ko vào được. Gọi phone đến cho họ...ko ngờ chính họ đang làm live show. Họ hỏi mình có đến để đưa đón, tự nhiên trong cổ họng cảm giác nhộn nhạo khó chịu...

huongnhu
24-03-2011, 01:03 PM
Ngày nghe trời sụt sịt mưa trái mùa.
Cơn mưa như cái hắt xì. Chèm nhẹp. Ướt, hông đủ ướt. Khô, hông thành khô. Nhầy nhụa.
Được cái, mát dịu!

huongnhu
24-03-2011, 01:07 PM
Cô Oa ơi, cái chatbox mất tiu gùi?!

OA _ NỮ
24-03-2011, 01:30 PM
Cô Oa ơi, cái chatbox mất tiu gùi?!

Ừ nhỉ, Bây giờ cô mới để ý, để cô hỏi ácmin coi...

Phu sinh
25-03-2011, 10:10 AM
Cô Oa ơi, cái chatbox mất tiu gùi?!


Ừ nhỉ, Bây giờ cô mới để ý, để cô hỏi ácmin coi...

Do chưa sửa lỗi xong hoàn toàn ý mà! Từ từ vài hôm nha! :imdead:

TeacherABC
26-03-2011, 04:05 PM
Nhức đầu và bực bội quá!:mad:

Anna
28-03-2011, 11:46 AM
Mọi thứ nên bắt đầu hay kết thúc? trống trãi, vô vị và chán nản. Lối thoát nào cho tất cả???

OA _ NỮ
28-03-2011, 04:38 PM
Mọi thứ nên bắt đầu hay kết thúc? trống trãi, vô vị và chán nản. Lối thoát nào cho tất cả???

Let it be! Chỉ biết khuyên em như thế. Thương em quá.

OA _ NỮ
01-04-2011, 07:30 AM
Cứ mải mê chơi, mải mê say nên bao lần lỗi hẹn với HN. Hôm nay mới thực hiện được lời hứa.

Anna
03-04-2011, 09:00 PM
Buồn!!!

Anna
03-04-2011, 09:01 PM
Buồn!!!

TeacherABC
03-04-2011, 09:40 PM
Một ngày quay cuồng với thi cử! Mệt mỏi và nhớ em...

TeacherABC
07-04-2011, 02:42 AM
Trận đấu căng thẳng và hay quá! Hết hiệp 1 MU đang dẫn CHELSEA 1-0. Đội nào mình cũng thích nhưng MU thắng vui hơn!

OA _ NỮ
08-04-2011, 01:11 PM
Xa HP rồi, lòng buồn thê thiết, nước mắt rơi tầm tã. Hu hu.:acac
Nhớ mấy cậu em HP quá. Cứ dăm ba ngày mấy chị em lại of một lần. Gặp nhau chưa uống đã kêu say....
Ta dành nửa hồn say
Hỏi người ơi có nhận
Để mai này....

Tazang
08-04-2011, 02:04 PM
Xa HP rồi, lòng buồn thê thiết, nước mắt rơi tầm tã. Hu hu.:acac
Nhớ mấy cậu em HP quá. Cứ dăm ba ngày mấy chị em lại of một lần. Gặp nhau chưa uống đã kêu say....
Ta dành nửa hồn say
Hỏi người ơi có nhận
Để mai này....

........lại say!
Chúc Chị lên đường bình an, vui vẻ

TeacherABC
21-04-2011, 11:16 PM
Một ngày thật mệt! Đêm qua thức xem đá banh mãi đến 5g30 mới chợp mắt. Tối nay tham gia một trận bóng đá trên sân 7 người suốt từ 20g đến 22g. Giờ thì tay chân rã rời....