PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nhudadauyeu
12-08-2009, 10:45 PM
Ngày hôm qua tâm trạng mình cũng giống như NĐDY và đã uống thật say...!!!! Còn ngày hôm nay thì trái ngược hẳn. Vui, hạnh phúc và uống hết 2 lon... nước ngọt! Ngày mai... thì sao?????:nguong:

cháu muốn say mà đâu có được
giá mà say nhỉ:acac::acac::acac::acac::acac:

TeacherABC
12-08-2009, 10:48 PM
cháu muốn say mà đâu có được
giá mà say nhỉ:acac::acac::acac::acac::acac:

Tiếc là quá xa để gởi một chút cay, một chút nồng để với bớt buồn của NĐDY nhỉ!

Nhudadauyeu
12-08-2009, 10:52 PM
Tiếc là quá xa để gởi một chút cay, một chút nồng để với bớt buồn của NĐDY nhỉ!

vâng, chưa lúc nào thấy buồn như lúc này
cám ơn chú đã chia sẻ
đã khóc được rồi, hy vọng sẽ nhẹ lòng hơn:acac::acac::acac::acac::acac::acac:

Sheiran
12-08-2009, 11:18 PM
ngày mệt mỏi và buồn, muốn uống say......

Ko biết NĐDY là ai nhưng hình như ngày nào cũng thấy bạn buồn, hi vọng ngày mai của bạn nhiều niềm vui.

Lê_Minh_Hòa
12-08-2009, 11:53 PM
Hôm nay sếp vui, điện thoại cho mình 2 cuộc liền trong khi mình đang cafe với bạn không nghe máy... vậy mà ổng hổng la! Việc ít nên đỡ mệt. Trưa được ăn miến gà do Miss A nấu ngon ghê! Chiều đi làm về ngủ luôn 1 mạch đến 20h30' lật đật xách vợt ra sân.... hôm nay sao nhiều khán giả nữ thế..??? làm luôn 2 set thật là hào hứng, xong còn đi ăn chè với cổ động viên nữ nữa chứ! Vô tình gặp lại Mốc Một đêm sẽ biết, hắn đi với 1 cô bé teen xinh ghê.... tám với hắn một chút bây giờ mới về đến nhà, tắm xong 1 cái ... hết mệt, sảng khoái......... ngủ 1 giấc và chờ đợi ngày mai ...... với nhiều hên xui!

TeacherABC
12-08-2009, 11:59 PM
Hôm nay sếp vui, điện thoại cho mình 2 cuộc liền trong khi mình đang cafe với bạn không nghe máy... vậy mà ổng hổng la! Việc ít nên đỡ mệt. Trưa được ăn miến gà do Miss A nấu ngon ghê! Chiều đi làm về ngủ luôn 1 mạch đến 20h30' lật đật xách vợt ra sân.... hôm nay sao nhiều khán giả nữ thế..??? làm luôn 2 set thật là hào hứng, xong còn đi ăn chè với cổ động viên nữ nữa chứ! Vô tình gặp lại Mốc Một đêm sẽ biết, hắn đi với 1 cô bé teen xinh ghê.... tám với hắn một chút bây giờ mới về đến nhà, tắm xong 1 cái ... hết mệt, sảng khoái......... ngủ 1 giấc và chờ đợi ngày mai ...... với nhiều hên xui!

Một ngày hạnh phúc! Mai cứ thế mà tiếp tục nhé Hòa!

Nhudadauyeu
13-08-2009, 03:35 AM
Ko biết NĐDY là ai nhưng hình như ngày nào cũng thấy bạn buồn, hi vọng ngày mai của bạn nhiều niềm vui.

cám ơn chị, Ngày mai trời lại sáng... Và mặt trời lại soi đường chúng ta đi! Em sẽ ko buồn nữa đâu:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:

RIP
13-08-2009, 04:14 AM
Nguyên ngày hôm qua muốn chửi thề và nguyên ngày hôm nay sẽ chửi thề ... ở cơ quan

Phu sinh
13-08-2009, 08:16 AM
Nguyên ngày hôm qua muốn chửi thề và nguyên ngày hôm nay sẽ chửi thề ... ở cơ quan

Gì mà giận thế Rip, nuốt giận vào đi. Cơn nóng giận luôn luôn che mờ sự sáng suốt!

cocacola_vn
13-08-2009, 09:15 AM
trời xanh mây trắng nấng vàng .... một ngày đẹp zời ........mà sao chưa thấy có ....xiền nhờ .

RIP
13-08-2009, 09:25 AM
Gì mà giận thế Rip, nuốt giận vào đi. Cơn nóng giận luôn luôn che mờ sự sáng suốt!

Hôm trước nói chuyện với 1 thày chùa. Ông ý dặn em chân phải bớt đi, miệng phải bớt alo ... Haizzzzzzz ...

TeacherABC
13-08-2009, 09:26 AM
trời xanh mây trắng nấng vàng .... một ngày đẹp zời ........mà sao chưa thấy có ....xiền nhờ .

Vừa Enter là tài khoản NRĐ đã tăng lên rồi đó coca...:D:botay:

Sanmei
13-08-2009, 02:09 PM
Lo lắng cho anh, và buồn cho mình ... hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn vào ngày mai ... :hutthuoc:

Lê_Minh_Hòa
14-08-2009, 11:19 AM
Bắp chân đau quá! Mai làm sao mà đi đá bóng được đây?!
Sáng nay cô kế tóan đưa 500.000đ tiền cơm trưa nửa tháng, chả có ai ăn cùng... ăn một mình thì sao hết nhỉ??
Hay là mời ai đó đi ăn kem nhỉ??

NHỘNG
14-08-2009, 11:29 AM
Bắp chân đau quá! Mai làm sao mà đi đá bóng được đây?!
Sáng nay cô kế tóan đưa 500.000đ tiền cơm trưa nửa tháng, chả có ai ăn cùng... ăn một mình thì sao hết nhỉ??
Hay là mời ai đó đi ăn kem nhỉ??

Đau chân nào thế anh Hòa?:cool:

TeacherABC
14-08-2009, 11:33 AM
Bắp chân đau quá! Mai làm sao mà đi đá bóng được đây?!
Sáng nay cô kế tóan đưa 500.000đ tiền cơm trưa nửa tháng, chả có ai ăn cùng... ăn một mình thì sao hết nhỉ??
Hay là mời ai đó đi ăn kem nhỉ??

Híc... đúng là siêu sao có khác... cơm trưa >30.000 đ?/bữa!:eek::D

Sheiran
14-08-2009, 12:43 PM
Ở SG, ở trọ, nhà có 3 chị em, thường nấu cơm ăn buổi trưa, chiều đi ăn quán. Nhỏ em gái vừa thi ĐH xong, mình nghĩ cũng tới lúc để nó tập nấu ăn.

Sáng, ko có tiền lẻ, đưa 200 kêu đi chợ. Đi chợ về, thiếu ớt, thằng em kêu đưa tiền lẻ đi mua ớt, mình nói: "Nhóc, đi chợ có tiền lẻ ko đưa K đi mua ớt". Nhỏ em ngây ngô: "Trời, hồi nãy em kiếm cái để mua cho hết 200, đâu còn tiền đâu". Ặc.c... Hú hồn! (Bình thường mình đi chợ có 100). Hên là hồi sáng mình ko đưa nó... 500, nếu không dám nó đi kiếm... tôm hùm nấu bữa trưa mất. Hix...:lau:

Klosen
14-08-2009, 02:01 PM
Hôm nay đã thấy khá hơn rất nhiều. Đang nghe nhạc Trịnh, hic hic :(

CrazyDog
14-08-2009, 02:04 PM
Hôm nay mệt hết cả đầu
Ùn bao nhiêu việc từ lâu chưa làm
Việc nhiều thật khó mà kham
Chỉ thèm được xuống Nghi Tàm mát xa :D

cocacola_vn
14-08-2009, 04:55 PM
sáng đi khai trương cửa hàng đứa học trò , tới nơi 9h30 đã thấy có bia rượu rồi , làm có 2 chai mà về ngồi cứ quay quay. Mình già thật rùi sao .

Sanmei
14-08-2009, 11:26 PM
Hôm nay có thằng bạn bảo mình :"lối hành văn của bà theo văn chương mạng, không quen và không thích" , giật mình, ... chắc mình đã quá tuổi để dùng ngôn ngữ đó rồi chăng? nhưng mình cũng không thể quen với việc lúc nào cũng nghiêm túc, cứng nhắc ... Cuộc sống đã quá khô khan và trần trụi rồi, sao cứ phải ép mình vào khuông khổ chứ nhỉ, nhưng có lẽ nó nói đúng, mình nên quay về đúng tuổi thôi ... Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng khi mình cố gắng làm 1 điều gì đó.... mà ... cuối cùng ... có lẽ, mình không thuộc về nơi đó nữa, mỗi lần trở về đều thấy thật cô độc ... tks 1 lời thức tỉnh

TeacherABC
15-08-2009, 12:31 AM
Một ngày bình thường! Vui buồn lẫn lộn! Tối về mệt đi ngủ thôi!:nguong:

sơn_nữ83
15-08-2009, 08:26 AM
Một ngày thứ 7 dài lê thê đang chậm chạp trôi qua...

TeacherABC
15-08-2009, 10:31 AM
Một buổi sáng đẹp bên em... khi cả hai thấy "ngôn ngữ thừa"! Thế buổi trưa đến tối sẽ như thế nào nhỉ? Hy vọng mọi việc như ý...!:nguong:

TeacherABC
16-08-2009, 08:26 PM
Một ngày của gia đình! Nhẹ nhàng và không bị áp lực bởi công việc!

Sanmei
16-08-2009, 08:30 PM
Cả ngày trùm chăn ... ho và ho ... ko biết mình bị gì, uống thuốc cũng ko khỏi ... hjk, mệt mỏi wá, đt cũng ko muốn nghe, đến giờ này mới bò dậy, leo lên mạng 1 chút cho đỡ buồn ... Ngày mai hi vọng sẽ tốt hơn ... :thodai:

NHAT NGUYET
16-08-2009, 08:37 PM
Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai bẻ thước mà đo lòng người!

Có những sự thực khi biết được làm ta buốt lòng, thà đừng biết còn hơn!

TeacherABC
16-08-2009, 08:40 PM
Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai bẻ thước mà đo lòng người!

Có những sự thực khi biết được làm ta buốt lòng, thà đừng biết còn hơn!

Ừh, thà đừng biết thì... hai ta đâu phải khổ! Cứ xem như một cơn gió thoảng qua... hay một phút giây nao lòng...

Sheiran
16-08-2009, 10:20 PM
Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai bẻ thước mà đo lòng người!

Có những sự thực khi biết được làm ta buốt lòng, thà đừng biết còn hơn!

Chuyện gì mà buồn vậy lão huynh...

MinhThy
16-08-2009, 11:13 PM
Một ngày nghỉ ngơi thoải mái, không có điện thoại của cv. Dăm ba tin nhắn của những người bạn kéo đi chè chén. Hơn 24h chỉ nhìn và nói chuyện với anh qua màn hình 1280 x 800 px. Lại sắp đến thứ hai.

Lê_Minh_Hòa
16-08-2009, 11:42 PM
Nhức đầu quá! Mệt mỏi quá!

Nhudadauyeu
17-08-2009, 11:13 AM
Vui vẻ và yêu đời hơn, sẽ mãi như hôm nay nhé

Cá Sấu Chúa
17-08-2009, 09:58 PM
Vui vẻ và yêu đời hơn, sẽ mãi như hôm nay nhé

Đâù tuần thế này thì cả tuần sẽ vui vẻ lắm đấy nhudadauyeu nhỉ, chúc bạn luôn vui

TeacherABC
17-08-2009, 11:19 PM
Một ngày vui và hạnh phúc! Cám ơn em!

Nhudadauyeu
18-08-2009, 04:09 AM
cả đêm ứ ngủ đc, hnay chắc sẽ mệt mỏi lắm đây, có lẽ sẽ fải tắt điện thoại

OA _ NỮ
18-08-2009, 05:09 AM
Nóng quá, nóng quá...Đi đâu cũng nghe thấy tiếng than. TV khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà, ko ra nắng, ngoài trời nhiệt độ 40 đô c. Thế mà mình dám đạp xe đi gjm. Qua cửa tiệm ông bạn vàng, he kêu sao em khổ thế, tự đày đoạ bản thân mình...
Sẽ nóng cả tuần như thế, chẳng lẽ ở trong nhà sao.

MinhThy
18-08-2009, 05:27 AM
Ngày hôm nay .... có khác gì một ngày hôm qua khi ta vẫn dậm chân tại chỗ

TeacherABC
18-08-2009, 10:31 AM
Sáng nay khá rảnh! Chiều tối thế nào đây?

MinhThy
18-08-2009, 11:16 AM
Học cách kiềm chế, không tức giận trong kinh doanh, luôn luôn mỉm cười, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

TeacherABC
18-08-2009, 12:13 PM
Học cách kiềm chế, không tức giận trong kinh doanh, luôn luôn mỉm cười, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Phải học như Minh Thy thôi!

songdeyeu
18-08-2009, 01:21 PM
Phải học như Minh Thy thôi!

ngày nào cũng như ngày nào,cứ cơm áo gạo tiền,cũng còn may có ngày thứ bảy cùng anh em MSFC đi đá bóng vui vẻ quên đi những lo toan của cuộc sống

Khuyết
18-08-2009, 01:25 PM
ngày nào cũng như ngày nào,cứ cơm áo gạo tiền,cũng còn may có ngày thứ bảy cùng anh em MSFC đi đá bóng vui vẻ quên đi những lo toan của cuộc sống

Nhanh nhanh lập gia đình đi cho đỡ lo nhiều.

songdeyeu
18-08-2009, 01:28 PM
Nhanh nhanh lập gia đình đi cho đỡ lo nhiều.

Lấy vợ về còn thêm nỗi lo, lo cho vợ và lo cho con,hihi

TeacherABC
18-08-2009, 04:12 PM
Lại có chuyện bực mình! Mà bực thật! :mad: :mad: :mad:

sơn_nữ83
18-08-2009, 04:25 PM
Mệt mỏi toàn tập. Quyết định dứt khoát sẽ nghỉ, đã viết xong đơn xin thôi việc. Thử thay đổi xem sao.

Cá Sấu Chúa
18-08-2009, 04:31 PM
Mệt mỏi toàn tập. Quyết định dứt khoát sẽ nghỉ, đã viết xong đơn xin thôi việc. Thử thay đổi xem sao.

uh, có khi thay đổi lại là một cách giải quyết tốt đấy em ạ

Tracy
18-08-2009, 04:37 PM
Cảm thấy trống trải.
Quyết định sẽ mãi mãi là một người bạn của anh.

TeacherABC
18-08-2009, 11:27 PM
Một ngày không vui mà cũng không buồn! Mọi việc đều như đã được lập trình sẵn và cứ thế mà diễn ra! Đêm nay sẽ ngủ sớm thôi! Chúc mọi người ngủ ngon...:nguong:

Sheiran
19-08-2009, 12:18 AM
Tự dưng thấy... tức tức... ghét wá đi mất :chetchua:

Người đó đang nghĩ gì nhỉ!

Sanmei
19-08-2009, 12:27 AM
Một ngày mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi tất cả

thachanhtim
19-08-2009, 10:38 AM
Sáng nay mở mắt ra ...bị 2 người liên kế "ức hiếp " ...tức chết đi được...
TRưa này phải nhờ ẹc min NR phân xử rồi ....:acac::acac::acac:

:youarethewoman::youarethewoman:

Lê_Minh_Hòa
19-08-2009, 10:51 AM
Mệt mỏi và trăn trở trước quyết định quan trọng ........ chẳng biết bao giờ sự thanh thản sẽ quay trở lại!

TeacherABC
19-08-2009, 10:59 AM
Mệt mỏi và trăn trở trước quyết định quan trọng ........ chẳng biết bao giờ sự thanh thản sẽ quay trở lại!

Em sẽ khổ vì...:youarethewoman:

MinhThy
19-08-2009, 11:17 AM
Tập kiềm chế, nhưng vẫn nóng tính.

songdeyeu
19-08-2009, 11:36 AM
Tự dưng thấy... tức tức... ghét wá đi mất :chetchua:

Người đó đang nghĩ gì nhỉ!

e gọi điện thoại hỏi người đó thì biết liền:nguong:

songdeyeu
19-08-2009, 11:38 AM
Tập kiềm chế, nhưng vẫn nóng tính.

nóng tính hay ôn hòa là do trời sinh ra,nếu em tập cho hết nóng tính thì e sẽ không còn là Minh Thi.

songdeyeu
19-08-2009, 11:40 AM
Mệt mỏi và trăn trở trước quyết định quan trọng ........ chẳng biết bao giờ sự thanh thản sẽ quay trở lại!

Khi nào sư phụ hết mệt mỏi và không trăn trở nữa...thì sự thanh thản sẽ quay trở lại.

Sheiran
19-08-2009, 12:16 PM
e gọi điện thoại hỏi người đó thì biết liền:nguong:

Em ko có số đt :chiuthua:

songdeyeu
19-08-2009, 12:23 PM
Em ko có số đt :chiuthua:

chạy thẳng tới gặp người ta hỏi:nguong:

Sheiran
19-08-2009, 12:32 PM
chạy thẳng tới gặp người ta hỏi:nguong:

Chưa... bít mặt, ko bít nhà :chiuthua:

LÃO HẠC
19-08-2009, 12:51 PM
Chưa... bít mặt, ko bít nhà :chiuthua:

@SR:Vậy thì quan tâm "người dưng" ấy làm cái gì nữa em ơi....
...Một ngày nghỉ thật thoải mái...chiều nay có độ chắc vui ......

loa kèn tháng tư
19-08-2009, 01:47 PM
Mình muốn quẳng tất cả đi mà khó thế? Chỉ cần một cử chỉ không hài lòng, một vài câu nói không vui tai là quá khứ lại hiện về rõ như vừa mới xảy ra. Thật không biết làm sao đây khi hôm nay mình cứ mãi nhớ về cái ngày xấu xí hôm qua.....khi chính mình mới là người bị người ta bịa chuyện bêu xấu ....

TeacherABC
19-08-2009, 03:11 PM
Mình muốn quẳng tất cả đi mà khó thế? Chỉ cần một cử chỉ không hài lòng, một vài câu nói không vui tai là quá khứ lại hiện về rõ như vừa mới xảy ra. Thật không biết làm sao đây khi hôm nay mình cứ mãi nhớ về cái ngày xấu xí hôm qua.....khi chính mình mới là người bị người ta bịa chuyện bêu xấu ....

Người ta bịa chuyện thì chẳng có gì phải lo em à! Thời gian chính là thước đo để mọi người hiểu nhau nhiều hơn! Thường thì người khác thua kém mình mới sinh ra ganh tị nên cứ quẳng gánh lo đi mà vui sống...:D

Sheiran
19-08-2009, 03:33 PM
Dạo này mình... hơi bị rảnh, ko bít làm gì, vào NR spam liên tục :D

Sheiran
20-08-2009, 12:20 AM
1 ngày rảnh rỗi, lười biếng đến nhàm chán. Tối đi nhậu dzới tụi bạn để giết tgian, cũng vui. Giờ say rùi, đi ngủ thui ^^

trâu_vàng
20-08-2009, 12:38 AM
Mình thức thì người ấy ngủ, mình sỉn thì họ thức.... khó ngủ quá

Lục Bình
20-08-2009, 02:52 PM
Lão Hạc dắt mình vô đây và còn dạy mình làm thơ nữa.
Ôi 1 ngày như mọi ngày có quá nhiều chuyện không vui.LH đâu rồi nhỉ?

Lục Bình
20-08-2009, 02:53 PM
@SR:Vậy thì quan tâm "người dưng" ấy làm cái gì nữa em ơi....
...Một ngày nghỉ thật thoải mái...chiều nay có độ chắc vui ......

Thảo nào đêm qua Lão Hạc xỉn ghê quá. Lão còn nhớ gì đêm qua không?

Sanmei
20-08-2009, 04:13 PM
Nỗi điên, muốn đánh ai đó, muốn giết ng :chetchua::chetchua::chetchua:

Lục Bình
20-08-2009, 04:23 PM
Lục Bình anh thả trôi sông
Vần thơ tím ngắt ai trồng trong mưa

TeacherABC
20-08-2009, 05:15 PM
Họp và họp! Sáng mở mắt ra là họp từ 8g30' đến 12g30', chiều lại họp từ 14g đến giờ...!!!!! Mệt mỏi, căng thẳng!!!! :mad: :mad: :mad:

Nhudadauyeu
20-08-2009, 05:21 PM
cảm giác nao nao , chẳng làm nổi việc gì, ko hiểu hôm nay mình sao í, việc gì cũng dang dở, jống cđời mình thế.....

Sanmei
20-08-2009, 07:08 PM
Một ngày đủ mọi hỉ nộ ái ố, nhưng cuối cùng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó đau đớn ko fải cho mình mà cho 1 ng fụ nữ khác ...

Sheiran
21-08-2009, 12:35 AM
Không dưng ta buồn quá ta ơi
Chưa uống mà say lả mất rồi
Gió nán thêm đi đừng đi vội
Cho hồn ta dịu phút giây thôi...

Sheiran
21-08-2009, 03:16 AM
Hôm nay không hề ngủ trưa... Thế mà giờ này vẫn ko ngủ được, bực wá :chetchua:

Nhudadauyeu
21-08-2009, 03:56 AM
Ngày cuối tuần, cố gắng hoàn thành công việc và sẽ gặp nhiều may mắn với mọi người và mình nhé

Lê_Minh_Hòa
21-08-2009, 11:19 AM
Ngồi xe máy lạnh, nằm phòng máy lạnh, uống nước đá nhiều......... đau họng không chịu nổi. Sáng uống cafe ngắm biển hút 3 điếu thuốc mà nghẹt cả họng!

Sheiran
21-08-2009, 11:50 AM
Ngồi xe máy lạnh, nằm phòng máy lạnh, uống nước đá nhiều......... đau họng không chịu nổi. Sáng uống cafe ngắm biển hút 3 điếu thuốc mà nghẹt cả họng!

Hút thuốc ko tốt cho sức khỏe, nếu ko bỏ được thì 1 ngày chỉ nên hút 5 điếu thôi, 1 buổi sáng mà đốt 3 đếu rùi ^^

TeacherABC
21-08-2009, 11:57 AM
Ngồi xe máy lạnh, nằm phòng máy lạnh, uống nước đá nhiều......... đau họng không chịu nổi. Sáng uống cafe ngắm biển hút 3 điếu thuốc mà nghẹt cả họng!

"Ngồi xe máy lạnh, nằm phòng máy lạnh"... và trong lòng cũng... lạnh luôn em nhỉ?:nguong:

lucky_girl
21-08-2009, 12:02 PM
Đau họng và cũng đang lạnh run lên vì sốt. Tại sao lại không thể 2 người cùng đau họng không thể nói được gi ở cạnh đôi bàn tay ấm áp truyền hơi ấm cho nhau. Để cơn đau họng dịu đi và cái lạnh sẽ bớt đi.

p/s : một chút thoáng nghĩ và trải lòng

Sheiran
21-08-2009, 12:03 PM
Tại sao mấy thằng cty bhiểm cứ săn mình :chetchua:, đã nói ko mua mà cứ đt mãi là sao :thichgi:, có 1 thằng lì nhất, đt mình ko bắt máy mà ngày nó gọi trên 5 cuộc bằng nhìu số khác nhau, dùng cả di động, làm mình không thể nào biết số nào thì ko nên bắt máy :khoc1:, bây giờ đt tới số lạ chẳng dám nghe :imdead:, không biết trong đó có ai là khách hàng hông :hjxhjx:

cocacola_vn
21-08-2009, 01:59 PM
Tại sao mấy thằng cty bhiểm cứ săn mình :chetchua:, đã nói ko mua mà cứ đt mãi là sao :thichgi:, có 1 thằng lì nhất, đt mình ko bắt máy mà ngày nó gọi trên 5 cuộc bằng nhìu số khác nhau, dùng cả di động, làm mình không thể nào biết số nào thì ko nên bắt máy :khoc1:, bây giờ đt tới số lạ chẳng dám nghe :imdead:, không biết trong đó có ai là khách hàng hông :hjxhjx:

cứ kêu nó liên hệ ôx em rùi chuyển máy qua tớ . bọn bảo hiểm ..... tơ chạy mấy lần rùi mới dứt đc . bọn nó săn khách hàng mà mặt lì như trấu ấy nhỉ .

RIP
21-08-2009, 02:09 PM
Tại sao mấy thằng cty bhiểm cứ săn mình :chetchua:, đã nói ko mua mà cứ đt mãi là sao :thichgi:, có 1 thằng lì nhất, đt mình ko bắt máy mà ngày nó gọi trên 5 cuộc bằng nhìu số khác nhau, dùng cả di động, làm mình không thể nào biết số nào thì ko nên bắt máy :khoc1:, bây giờ đt tới số lạ chẳng dám nghe :imdead:, không biết trong đó có ai là khách hàng hông :hjxhjx:

Phải là TSB bọn mặt dày!!! Hầu như ngày nào R cũng phải nghe tụi này nhai nhải ... Haizzzz ... :botay:

Cuối tuần chúc anh chị em vui vẻ. Cuối tuần mình đi cắt tóc ... ke ke ke ...

Sheiran
21-08-2009, 02:13 PM
cứ kêu nó liên hệ ôx em rùi chuyển máy qua tớ . bọn bảo hiểm ..... tơ chạy mấy lần rùi mới dứt đc . bọn nó săn khách hàng mà mặt lì như trấu ấy nhỉ .

Thử cách này rùi, cuối cùng vô tình kéo thêm thằng bạn vào cuộc, nó đang rủa SR đây :D

À, hum wa khoảng 4h chiều, đi trên đường Hậu Giang - Q6, gặp 1 người giống hệt anh coca mà ko bít phải ko, vì mình thấy wen mình nhìn anh ấy mà anh ấy ko nhìn mình :D

Sheiran
21-08-2009, 02:16 PM
Phải là TSB bọn mặt dày!!! Hầu như ngày nào R cũng phải nghe tụi này nhai nhải ... Haizzzz ... :botay:

Cuối tuần chúc anh chị em vui vẻ. Cuối tuần mình đi cắt tóc ... ke ke ke ...

Bi giờ call center các cty BH ở SG nhìn đầu số là đoán được hết lun í, chán còn hơn con gián nữa :D

loa kèn tháng tư
21-08-2009, 02:54 PM
Thử cách này rùi, cuối cùng vô tình kéo thêm thằng bạn vào cuộc, nó đang rủa SR đây :D

À, hum wa khoảng 4h chiều, đi trên đường Hậu Giang - Q6, gặp 1 người giống hệt anh coca mà ko bít phải ko, vì mình thấy wen mình nhìn anh ấy mà anh ấy ko nhìn mình :D

hi hi....Coca đi đâu mà ra tận quận 6 vậy ta? Chắc hẻm phải đâu Sheiran, vì nếu là Cc thì Cc hẳn đã nhìn Sheiran và nở nụ cười thiệt tươi rói rùi, phải hun Coca?

cocacola_vn
21-08-2009, 03:48 PM
Thử cách này rùi, cuối cùng vô tình kéo thêm thằng bạn vào cuộc, nó đang rủa SR đây :D

À, hum wa khoảng 4h chiều, đi trên đường Hậu Giang - Q6, gặp 1 người giống hệt anh coca mà ko bít phải ko, vì mình thấy wen mình nhìn anh ấy mà anh ấy ko nhìn mình :D


hi hi....Coca đi đâu mà ra tận quận 6 vậy ta? Chắc hẻm phải đâu Sheiran, vì nếu là Cc thì Cc hẳn đã nhìn Sheiran và nở nụ cười thiệt tươi rói rùi, phải hun Coca?

oạch , hôm qua là anh đó , lòng zòng đi tìm SR nhưng gặp lại hông dám nhận đành ngó lơ
mà quận 6 từ bt lên xa hông nhỉ ? :D :D :D

TeacherABC
21-08-2009, 04:31 PM
Tại sao mấy thằng cty bhiểm cứ săn mình :chetchua:, đã nói ko mua mà cứ đt mãi là sao :thichgi:, có 1 thằng lì nhất, đt mình ko bắt máy mà ngày nó gọi trên 5 cuộc bằng nhìu số khác nhau, dùng cả di động, làm mình không thể nào biết số nào thì ko nên bắt máy :khoc1:, bây giờ đt tới số lạ chẳng dám nghe :imdead:, không biết trong đó có ai là khách hàng hông :hjxhjx:

Nỗi khổ này mấy bác bảo hiểm có thấu chăng? Nào là Prudential rồi AIA kế tiếp ngay cả ngân hàng ACB cũng kêu réo! Khổ là khi nghe giọng thỏ thẻ của chi em nữ thì từ chối cuộc gọi cũng kỳ nên vẫn phải ráng mà nghe!!! Dứt khoát thì thấy tội nghiệp mà nghe hoài thì... tội nghiệp mình!!!! Làm sao bây giơ? Bảo hiểm ơi là bảo hiểm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:eek: :botay:

OA _ NỮ
21-08-2009, 10:13 PM
Hôm nay hội chợ mở cửa, ngày đầu tiên vé vào cửa có 1.75. Dân tình háo hức hẹn hò nhau đi đông quá, vì ngày sau vé sẽ là 18 đô.

Mình bận có việc, ko đi với ai được, đang lo ngại sẽ ko kiềm chế được bản thân mua sắm vô độ. (mà toàn mua những thứ ko cần thiết)
Chiều đi cho mát, chốc nữa phải đi coi triển lãm phòng tranh của con người bạn. Tranh vẽ kt theo trường phái phục hưng của thế kỷ 18...Mình chưa coi, xong bạn in một mớ cho coi trước rồi. Nhìn tranh ai cũng thỗn thễn, nở nang, cuồn cuộn cơ...Thịt.
Nghệ thuật ở đâu ko biết, xong cho thằng hàng xóm coi, nó cười ré lên và nói. "Đã thiệt, những người mẫu này ở đâu mà he thuê được vậy, muốn được chiêm ngưỡng người thật quá"

Sheiran
21-08-2009, 11:33 PM
Một buổi tối xui xẻo, nguy hiểm, bực bội... :chetdi:

TeacherABC
21-08-2009, 11:39 PM
Một ngày của bạn bè và... em! Cuối cùng thì em cũng hiểu điều gì nên làm!

thinghien
22-08-2009, 12:06 AM
Hôm qua: Lâu nay bận, rảnh rỗi tí, nghía vào thấy...mặt hồ lăn tăn chút gợn.

Hôm nay và ngày sau: Thèm và mong nhiều cơn gió...!

TeacherABC
22-08-2009, 12:23 AM
Hôm qua: Lâu nay bận, rảnh rỗi tí, nghía vào thấy...mặt hồ lăn tăn chút gợn.

Hôm nay và ngày sau: Thèm và mong nhiều cơn gió...!

Cuộc sống bình ổn không thích hơn sao thinghien? Ngoài đời đã đối mặt biết bao sóng gió thì cứ vui chơi nơi NR cho thi vị nào...:D

Bạch Hồ Điệp
22-08-2009, 01:25 AM
Làm việc và nghe đi nghe lại bản nhạc ưa thích .

secret000
22-08-2009, 01:37 AM
Sad or happy? I don't know!>_<!

TeacherABC
23-08-2009, 12:23 AM
Một ngày dành trọn cho gia đình và... bóng đá! Mệt mỏi vì trái bóng nhưng phải công nhận... đã thật! Được chạy nhảy, đùa giỡn và... sút bóng chỉ tiếc là không ghi được 1 bàn thắng cho MSFC! Nhưng không sao góp phần cùng chiến thắng của MSFC là hạnh phúc rồi! :botay: :nguong:

Bạch Hồ Điệp
23-08-2009, 01:36 PM
Cuối ngày đi ngủ lại mở bản nhạc ưa thích lên nghe. Một ngày khá dễ chịu.

TeacherABC
23-08-2009, 09:34 PM
Ở nhà cả ngày cùng gia đình thật vui! Tối lên cơ quan đảo một vòng thấy nhôn nhịp cũng vui! Thôi, về xem đá banh chắc sẽ vui????

Lê_Minh_Hòa
23-08-2009, 11:16 PM
Gần 1 tuần xa nhà với bao nhiêu là việc phải làm và đã hoàn thành! Hôm nay về nhà lại cúp điện.... chờ mãi có điện mới vào được NR! Một ngày thật dài và thật mệt, ngồi xe gần cả ngày! Nhớ anh, nhớ MSFC, Nhớ cả những ai chưa 1 lần gặp mặt......

Cám ơn anh đã cho mượn máy! Em tranh thủ chụp được vài tấm ảnh trên đường đi, nhưng chưa có thời gian đế up lên.....

Quà của anh gặp mặt sẽ đưa sau. Bây giờ tặng anh và ai đó chưa biết mặt, chưa biết tên... 1 tấm ảnh mới nhất (Chụp chiều nay, trên đường về SG) nhìn cho đỡ tò mò nhé!
http://i694.photobucket.com/albums/vv307/hoayeulinh/DSC02651hoa.jpg

Sheiran
23-08-2009, 11:52 PM
1 ngày khá vui, tối đi chơi về lướt web thấy ngta post hình, tự dưng mỉm cười... Nhưng hình nhỏ wá, ko thấy mặt, đúng là vẫn thích chơi trốn tìm với mình. Ko sao, lúc nhỏ em cũng hay chơi trò này ^^.. Mà hình như ngta ko có wà cho mình...