PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Tazang
16-07-2009, 10:58 AM
hôm nay là ngày khác bình thường của mình, vì có người nói "....làm em chờ mãi"

Sanmei
16-07-2009, 02:41 PM
Cả ngày ngồi chờ cho hết ngày, để ngày mai lại chờ cho hết ngày, chờ đến thứ 7... để máu chảy về tim ...hehehe :D:D:D

LÃO HẠC
16-07-2009, 04:17 PM
Một ngày mệt mỏi...hậu quả của ngày vui hôm trước....

Mây
16-07-2009, 08:16 PM
Hôm nay bực vãi cả mình
Hẹn anh - không đến ôm tình buồn so....

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 08:20 PM
Hôm nay thi môn luật thương mại, nhìn cái để chỉ muốn ngủ thôi, lạy hồn cho wa môn này ... hik hik

sơn_nữ83
16-07-2009, 10:02 PM
Một ngày không bình yên, nhiều ức chế,nhiều nước mắt...Len lỏi chút nhớ mong nhưng hụt hẫng thì vô tận.

valytien_$
17-07-2009, 02:11 AM
Hôm nay bắt đầu ngày mới trên cái LAP và có lẽ kết thúc ngày cũng vẫn LAP thôi.
Mong rằng công việc xuôn xẻ
Họp hành cũng sẽ nhanh nhanh còn về

thinghien
17-07-2009, 07:10 AM
Hôm nay bực vãi cả mình
Hẹn anh - không đến ôm tình buồn so....

ừ thôi, xa khuất nẻo chờ
vẩn vơ ai ướm tình hờ mà chi

TeacherABC
17-07-2009, 09:18 AM
Gặp gỡ một người em phương xa và được nghe em bài hát Cầu vồng khuyết tại P...! Một cảm giác ớn lạnh dọc theo xương sống... Sao mà người hát nhập tâm đến thế? Diễn tả một tâm trạng tiếc nuối man mác của nhạc sĩ sáng tác hay đó là... chính mình, em nhỉ? :love2:

Rồi lại được nghe Thôi đừng chiêm bao mà ca sĩ Lệ Quyên trình bày rất thành công thế mà đêm qua một giọng hát nam trữ tình đầm ấm thể hiện sao lại hay đến thế nhỉ? Biết bao giờ mình mới có thể hát được như thế, LMH?!

Cám ơn em, cám ơn những người bạn trong cuộc vui đêm qua...Mong sao một cuộc sống êm đềm luôn đến với mọi người...

[--LEO--]
18-07-2009, 02:10 PM
giờ nghỉ trưa nhậu
xỉn hok xỉn
nhức đầu chán wa

secret000
19-07-2009, 10:42 PM
Ờ đúng là mệt thật! Lại cộng cái cảm giác bâng khuâng bùn nữa chớ! Thôi chìm vào giấc ngủ hoặc là đi uống rươu giải sầu thôi!
..............
Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm! :stress::stress::uam::uam::stress::stress::uam::ua m::stress::stress::uam::uam:

OA _ NỮ
20-07-2009, 11:23 PM
Trời đẹp quá, ngoài 20 độ. Mở tv nhìn quanh khung cảnh quanh nhà mà thấy lòng náo nức. Xoa kem chống nắng xong ôm máy ra hồ ngồi. Có mấy người hàng xóm nhìn thấy mình từ cửa sổ, vội xuống đường tán chuyện, đưa đẩy dăm ba câu phàn nàn ko dám ra ngoài đường vì phố xá bẩn thỉu quá. Họ khen ngợi quản lý Condo đã thuê người đến đổ rác, giữ xung quanh bờ hồ sạch sẽ...
Hiện giờ kinh tế khủng khoảng, bao nhiêu người ko có công ăn việc làm, mà cũng bày đặt đình công. Hiện giờ toà thị chính đang có 2 phe biểu tình. Một phe chống đối đình công, một phe ủng hộ...Chẳng biết đâu mà lần. Tự do quá lên loạn hết, đúng là cái gì cũng có hai mặt, làm cho trẻ con nhà mình cũng ko dám đi phố tàu ăn đồ, mẹ cứ phải đi mua về...

Sanmei
21-07-2009, 12:13 AM
Một ngày nhận ra mình đơn độc ... một chuyến đi dài, ko ai đưa đón, cũng chẳng ai wan tâm hay chờ đợi ... đau lòng wá :cry:

loa kèn tháng tư
21-07-2009, 02:23 PM
Ngày hôm qua của một năm về trước, lấn sang ngày hôm nay, trời mưa, lòng lại trải lòng, thật khó quên, dù đã cố thật nhiều!!!!

Chia Ly
21-07-2009, 02:49 PM
Hôm nay cay đắng nhận ra người ấy đến với mình như một cuộc vui qua đường, ôi tình đời, oii đầu môi chót lưỡi

LÃO HẠC
21-07-2009, 05:17 PM
Hôm nay chẳng thấy vui chút nào vì có ngưòi nói sấu về mình mà mình lại không nhận ra dc ngưòi đó là ai?...Hồi sau sẽ rõ...

OA _ NỮ
21-07-2009, 10:29 PM
Sáng nay vừa nhận được cú phone của bà chị ở hội thiện nguyện, báo tin buồn ngày mốt hoãn cuộc đi chơi, vì tất cả các công viên đã được huy động là nơi chứa rác. Chạy lên lầu lấy ống nhòm để coi dọc bờ hồ sao, ko ngờ có một đêm mà họ quây lại thành một nơi chứa rác...Bao nhiêu quạ ở đâu đổ về nữa, kêu bay khắp trời. Một mùa hè tươi đẹp của thành phố đã bị huỷ diệt...
Mình nói với bà chị là một chậu đồ chua, xườn bò ướp....Phải làm sao đây?

Đầu tháng này là hội ngày hội của người da màu. ko biết toà thị chính và công đoàn có thoả thuận xong ko, cứ tình trạng thế này 3 mẹ con chắc sẽ đi du lịch châu âu cho nó lành, tránh ô nhiễm trầm trọng trong tp.

TeacherABC
22-07-2009, 12:06 AM
Một ngày đẹp như mọi ngày đẹp! Chỉ có thời tiết là... xấu!:nguong:

Khuyết
22-07-2009, 12:15 AM
Hom nay vừa đi nhậu với TZ về. Nhớ ABC nhiều du rằng chỉ găp anh trong thời gian ngắn rất mong ước được tái ngộ.

TeacherABC
22-07-2009, 12:19 AM
Hôm nay vừa đi nhậu với TZ về. Nhớ ABC nhiều du rằng chỉ găp anh trong thời gian ngắn rất mong ước được tái ngộ.

Bụt ơi, Bụt đâu rồi?:nguong:

Lão K
22-07-2009, 05:55 AM
Sáng nay đọc trên mạng thấy mấy trăm bạn trẻ 'bủa vây' anh kép hát Tàu Lâm Phong ở sân bay Tân Sân Nhất.

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2009/07/3B9CAC05/

Tự nhiên lòng buồn quá. Không biết mấy trăm bạn trẻ này còn nhớ hình ảnh các ngư dân xứ Quảng được cứu vào bờ, nằm bất động trên sàn tàu mấy ngày trước không?

Sáng nay trời nắng đẹp, nụ hoa hồng vàng vừa chớm nở ngoài sân, nhưng sao ngụm café đắng quá.

OA _ NỮ
22-07-2009, 07:39 AM
Sáng nay đọc trên mạng thấy mấy trăm bạn trẻ 'bủa vây' anh kép hát Tàu Lâm Phong ở sân bay Tân Sân Nhất.

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2009/07/3B9CAC05/

Tự nhiên lòng buồn quá. Không biết mấy trăm bạn trẻ này còn nhớ hình ảnh các ngư dân xứ Quảng được cứu vào bờ, nằm bất động trên sàn tàu mấy ngày trước không?

Sáng nay trời nắng đẹp, nụ hoa hồng vàng vừa chớm nở ngoài sân, nhưng sao ngụm café đắng quá.

Tuổi trẻ vốn vô tư, hồn nhiên mà LK. Bạn bè của ON ở bên đầy có một số ko bao giờ về VN, cũng vì bị ám ảnh những hình ảnh thương tâm, mà bất lực ko thể làm gì được, nên mỗi khi ON về VN, họ lại cằn nhằn, vui gì mà cứ về hoài...Đội khi cũng tự mình trách mình nhiều lắm...

TeacherABC
22-07-2009, 12:48 PM
Sáng nay đọc trên mạng thấy mấy trăm bạn trẻ 'bủa vây' anh kép hát Tàu Lâm Phong ở sân bay Tân Sân Nhất.

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2009/07/3B9CAC05/

Tự nhiên lòng buồn quá. Không biết mấy trăm bạn trẻ này còn nhớ hình ảnh các ngư dân xứ Quảng được cứu vào bờ, nằm bất động trên sàn tàu mấy ngày trước không?

Sáng nay trời nắng đẹp, nụ hoa hồng vàng vừa chớm nở ngoài sân, nhưng sao ngụm café đắng quá.

Đơn giản thôi vì số trẻ đó có bao giờ... đọc báo đâu?!!!!!!!:eek:

songdeyeu
22-07-2009, 03:46 PM
ngày hôm nay là ngày làm việc để chuẩn bị cho ngày mai

yeu100C
22-07-2009, 03:52 PM
Ngày hôm nay thật nhiều sự kiện. Nhưng có lẽ tin tức còn chưa đủ đề làm cho mình vui lên được. Chán trường kỳ vui tý ty. Dẫu sao vẫn còn có hy vọng để mà nghĩ đến.

Sanmei
22-07-2009, 03:57 PM
Không biết sao cả ngày cứ cảm thấy lòng nhoi nhói, chắc bị bịnh tim rùi ... thèm đc khóc thoải mái, mà cty lại wá đông người :cry:

songdeyeu
22-07-2009, 04:02 PM
Không biết sao cả ngày cứ cảm thấy lòng nhoi nhói, chắc bị bịnh tim rùi ... thèm đc khóc thoải mái, mà cty lại wá đông người :cry:

hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng.nhưng.....SDY sợ nhất trên đời là thấy và nghe phụ nữ khóc.

Sanmei
22-07-2009, 04:05 PM
hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng.nhưng.....SDY sợ nhất trên đời là thấy và nghe phụ nữ khóc.

SDY ơi SM chỉ khóc bằng mấy cái icon thôi :khoc: , chứ nước mắt thật chảy hết vào trong lòng rồi :thodai: , để dành cuối tuần khóc 1 thể :tinhvi:

trâu_vàng
24-07-2009, 07:06 AM
Ước j không vướng bận công việc. Một mình một phòng, nuy ngủ một giấc đến đêm :botay:

Tazang
24-07-2009, 07:43 AM
Ước j không vướng bận công việc. Một mình một phòng, nuy ngủ một giấc đến đêm :botay:

Ơ hơ...chuyện quá đơn giản TV ơi, ko ngủ đêm thì ta ngủ ngày, còn nuy thì lại còn đơn giản hơn nhể:D

MinhThy
25-07-2009, 07:07 AM
Hôm nay cuối tuần, cuối tháng ... viết báo cáo, quyết toán sổ sách tiền bạc cho sếp, trả lương nhân viên ... đã vậy sếp còn bắt mình thiết kế lại đủ thứ .. cv chất chồng như núi. Hôm nay lại sinh nhật sếp ... Mình còn hứa dẫn mấy đứa nhân viên đi nhậu ... hu hu hu ... Em muốn xin nghỉ dài hạn.

secret000
25-07-2009, 10:44 AM
Ngày hôm nay Se đang mong chờ một điều gì đó! Lẫn lộn quá chẳng làm gì lên hồn! Hix! Hình như mình bị hâm!>_<!

Sanmei
25-07-2009, 10:54 AM
Cuối tháng, khách le hoe, rãnh wá ko biết làm gì, chuẩn bị làm báo cáo nộp sếp ... hjk hjk, đầu tháng lại cong dis lên chạy :khoc: huhu

TeacherABC
26-07-2009, 12:03 AM
Mệt mỏi, chán chường... đi ngủ thôi! Good night!

Ryan Giggs
26-07-2009, 06:39 AM
Sáng dậy sớm chạy bộ một vòng, trở về Niểm Riêng vẫn đang ngủ. Hôm nay thấy trời se se lạnh...

OA _ NỮ
27-07-2009, 10:52 PM
Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ ngoài trời có 20 độ, bù cho mấy hôm mưa gió bão bùng...
Chốc nữa ra ngoài, có mấy việc đợi mình giải quyết, cố lảng tránh mà cũng ko thể tránh được. Dặn con gái thích ăn gì thì mua, mua luôn cho em, chiều nay má ko nấu nướng, phải đưa bạn đến toà nhà cao nhất của tp ngắm phong cảnh. Đặt phòng một tuần nay mới được. Cứ nói kinh tế khó khăn, sao vẫn nhiều người giàu có ăn chơi tưng bừng ghê. Mình đợi vé mb rẻ để đi chơi mà vẫn mắc quá...

Nhudadauyeu
27-07-2009, 11:09 PM
chênh vênh,có cảm giác như không muốn làm bất cứ điều gì nữa mặc dù việc vẫn đầy

cocacola_vn
28-07-2009, 02:29 PM
hu hu lâu lắm mấy bác bên an ninh với kinh tế mới ghé thăm thế là đi toi gần ngàn cho mấy bác uống trà đá . ===> Hôm nay quá đen .

Lê_Minh_Hòa
28-07-2009, 03:11 PM
Việc nhiều nhưng vẫn vui! Gọi điện thọai cho người ấy mới hay rằng chưa đóng tiền nên đã bị khóa chiều gọi đi.

TeacherABC
28-07-2009, 03:28 PM
Mưa lớn quá làm sao đi làm đây? :botay:

sơn_nữ83
28-07-2009, 04:09 PM
Hà Nội một ngày mưa nắng đủ cả, và mình....tâm trạng mưa nắng cũng đủ luôn.

Nhím con
28-07-2009, 05:19 PM
Hà Nội một ngày mưa nắng đủ cả, và mình....tâm trạng mưa nắng cũng đủ luôn.

HP cũng một ngày mưa nắng đủ cả, và mình... cũng tâm trạng mưa nắng đủ luôn !... Công việc bù đầu !... :(

Tôi 20
29-07-2009, 06:07 PM
Hôm nay là ngày trống rỗng, tự nhiên nhớ hắn ta thế, nhớ quá...dấu yêu ơi

TeacherABC
30-07-2009, 12:24 AM
Một ngày vui! Thức xem MU đá hay quá như MSFC!:botay::nguong:

Sanmei
30-07-2009, 04:11 AM
Một ngày bùn như con chùn chùn, chán như con gián, mún ngủ ngon cũng ko ngủ đc, mún thức cũng ko thức đc ... vô vị , vô duyên :khoc:

TeacherABC
30-07-2009, 08:53 AM
Thức khuya xem đá banh đến 2g mới chợp mắt thế mà 6g20' phải thức dậy đi dự Lễ Động Thổ của Cty! Mệt thật! :mad:

Nhudadauyeu
30-07-2009, 12:06 PM
Buồn, ko kiềm chế nổi và cứ khóc........

TeacherABC
01-08-2009, 10:42 AM
Vườn Thơ thì sắp họp mặt! Bạn bè thì đang vi vu nơi nào! Mình thì phải ôm cái máy vi tính làm việc với chuyên gia bạn! Rõ khổ và chán thật! Tại sao he lại bay đến VN lúc này!:mad: :mad: :mad:

T.m
01-08-2009, 03:49 PM
trời mưa buôn bán ế ẩm, bùn tè

MinhThy
01-08-2009, 10:06 PM
Hôm nay buồn ... vì không ở được bên anh lâu hơn ... vì không chìm mãi được trong nụ hôn và vòng tay anh ... Nhưng hôm nay em vui ... vì không còn phải không được nhìn thấy anh mỗi ngày.

TeacherABC
01-08-2009, 11:46 PM
Một ngày bận rộn nhưng thật vui! Cám ơn các bạn NR đã dành những tình cảm thật chân thành cho thầy giáo làng này! Cám ơn cô giáo! Cám ơn NR!:nguong:

Sheiran
02-08-2009, 12:28 AM
Một ngày... chạy show bở hơi tai, nhưng vui ^^

TeacherABC
03-08-2009, 12:03 AM
Một ngày như mọi ngày... thế nhưng hôm nay mình lại chợt thấy... nhớ em (một người xa lạ)!:nguong:

Lê_Minh_Hòa
03-08-2009, 08:51 AM
Lại một ngày buồn tẻ và mệt mỏi. Bỗng dưng thấy chán và nản, chán cuộc sống này và chán cả chuyện tình yêu đối với 1 ai đó! Chỉ muốn đi một nơi xa để nghỉ ngơi!

Tazang
03-08-2009, 08:56 AM
Lại một ngày....ngày Bắc-đêm Nam

Sheiran
03-08-2009, 08:57 AM
Hôm nay thức sớm, vừa vào vườn thấy sáng sớm mà có người đã chán và nản chuyện tình iu. Đi đổi gió cũng là một giải pháp tốt, thui thì cứ đi đi, nếu đi 1 mình thấy bùn thì... giả bộ rủ mình đi chung cũng được :D

Lê_Minh_Hòa
03-08-2009, 09:06 AM
Hôm nay thức sớm, vừa vào vườn thấy sáng sớm mà có người đã chán và nản chuyện tình iu. Đi đổi gió cũng là một giải pháp tốt, thui thì cứ đi đi, nếu đi 1 mình thấy bùn thì... giả bộ rủ mình đi chung cũng được :D

Rủ thật lòng chưa chắc người ta đã đồng ý! Đằng này lại còn rủ giả bộ nữa chứ! Thôi! Thân phận mình nó như vậy rồi! Mình thật lòng nhưng người ta luôn đề phòng....!:mad:

Sheiran
03-08-2009, 09:27 AM
Rủ thật lòng chưa chắc người ta đã đồng ý! Đằng này lại còn rủ giả bộ nữa chứ! Thôi! Thân phận mình nó như vậy rồi! Mình thật lòng nhưng người ta luôn đề phòng....!:mad:

Chưa rủ mà bít người ta đề phòng, đa nghi là một đức tính không tốt...:D

TeacherABC
03-08-2009, 09:35 AM
Rủ thật lòng chưa chắc người ta đã đồng ý! Đằng này lại còn rủ giả bộ nữa chứ! Thôi! Thân phận mình nó như vậy rồi! Mình thật lòng nhưng người ta luôn đề phòng....!:mad:

Phải là em không LMH?:eek:

Lê_Minh_Hòa
03-08-2009, 03:21 PM
Phải là em không LMH?:eek:

Vâng! LMH là em! Em là LMH! Sao hả anh?

Lê_Minh_Hòa
03-08-2009, 03:23 PM
Một ngày như mọi ngày... thế nhưng hôm nay mình lại chợt thấy... nhớ em (một người xa lạ)!:nguong:

Rồi! hết TZ yêu....... rồi đến anh TeacherABC tương tư! Mấy anh chia sớt cho Hòa em 1 chút tình yêu đi....!?

Tazang
03-08-2009, 03:57 PM
Rủ thật lòng chưa chắc người ta đã đồng ý! Đằng này lại còn rủ giả bộ nữa chứ! Thôi! Thân phận mình nó như vậy rồi! Mình thật lòng nhưng người ta luôn đề phòng....!:mad:

Giời ơi...với anh LMH thì đề phòng cũng có thể Nát một đời hoa chứ đừng nó là ko đề phòng có mà Không còn mảnh giáp ấy chứ lị:D:D:D:D:D

Lê_Minh_Hòa
03-08-2009, 04:09 PM
Giời ơi...với anh LMH thì đề phòng cũng có thể Nát một đời hoa chứ đừng nó là ko đề phòng có mà Không còn mảnh giáp ấy chứ lị:D:D:D:D:D

Anh TZ nói đùa ấy mà...!!!:D Người ấy ơi....!!! Đừng tưởng thật nhé! Đừng hiểu lầm nhé! :D

Maruko
03-08-2009, 05:18 PM
Hum nay thật là một ngày dài... Ngủ mãi mà ko thấy hết ngày... hi hi

Lê_Minh_Hòa
03-08-2009, 11:44 PM
Thật là chán! vắng mấy ngày.. Hôm nay vác vợt ra sân thua luôn 3 set. Xấu hổ quá!

TeacherABC
04-08-2009, 12:09 AM
Thật là chán! vắng mấy ngày.. Hôm nay vác vợt ra sân thua luôn 3 set. Xấu hổ quá!

Hậu quả của ... bàn thắng ghi hôm thứ bảy...?!:D :eek: :nguong:

TeacherABC
04-08-2009, 01:02 AM
Một nỗi buồn được bù đắp bởi một niềm vui mới...:nguong:

Sanmei
04-08-2009, 10:02 PM
Cả ngày bận rộn cắm mặt vào cái máy tính ... đt thì réo liên tục ... Sếp lại còn bắt dịch gấp 1 bản HĐ.. mình đành từ chối sếp vì .. hjk, khách hàng là thượng đế mừ, ... mà cái món dịch đó lại ko có trong HĐLĐ cùa mình nên ko cần wan tâm làm giè :D:D:D
Túm lại hôm nay bị khách tra tấn nguyên ngày , hết fàn nàn lại thắc mắc ... bực cả mình ... :roiqua::roiqua::roiqua:

thinghien
04-08-2009, 10:23 PM
Thật là chán! vắng mấy ngày.. Hôm nay vác vợt ra sân thua luôn 3 set. Xấu hổ quá!

Cố luyện tập thêm đi anh ơi, cuối tháng em mang vợt vào học hỏi anh đấy...1set=2 sườn xám...:D:D:D

Sheiran
04-08-2009, 10:57 PM
Hôm nay mình say... lâu rồi ko say... Khi say mới thấy sao mình thật cô đơn...Công việc! Công việc của mình chủ yếu qua điện thoại, nên tự dưng bây giờ mình sợ cái đt đến thế... ước gì có thể tắt máy... dù chỉ 1 ngày...

Lê_Minh_Hòa
04-08-2009, 11:05 PM
Hôm nay mình say... lâu rồi ko say... Khi say mới thấy sao mình thật cô đơn...Công việc! Công việc của mình chủ yếu qua điện thoại, nên tự dưng bây giờ mình sợ cái đt đến thế... ước gì có thể tắt máy... dù chỉ 1 ngày...

Lại 1 đêm khó ngủ để tìm câu giải đáp vì sao 1 người cô bé dễ thương như vậy lại say... và cô đơn..???

Tazang
04-08-2009, 11:55 PM
Lại 1 đêm khó ngủ để tìm câu giải đáp vì sao 1 người cô bé dễ thương như vậy lại say... và cô đơn..???

Vì sao...vì anh đấy anh LMH.
Dũng cảm lên anh.........chiến sỹ phải xông lên chứ ko được núp chứ.

Tazang
04-08-2009, 11:57 PM
Cố luyện tập thêm đi anh ơi, cuối tháng em mang vợt vào học hỏi anh đấy...1set=2 sườn xám...:D:D:D

Chơi với anh hok TN? 1 set= 5 sườn.....nướng:D:D:D

secret000
05-08-2009, 12:45 AM
Mệt phờ! 350km về tới nhà, lọ mọ sang trường vừa đi vừa ngủ gật! Mà sợ thật, lần đầu tiên mình ngủ gật khi đi xe máy theo đúng nghĩa đấy! Cái đầu bảo ko được ngủ mà cái mắt thì cứ lơ tơ mơ nhắm lại thế mới ác ôn chứ? ><!
TRời nắng chang chang vật lộn đến tận qua 12h mí được mò về! Say nắng, đói, về nhà nhìn cái nhà lanh tanh bành, tranh thủ gặm cái bánh mì xong định dọn dẹp lun nhưng ko đủ sức. Lăn thẳng cẳng ra giường mơ mơ màng mang một lúc sau 30ph vùng dậy dọn dẹp nhà cửa nhưng lại quay sang ôm cái máy tính và tự nhiên ôm lun cục tức to tướng vào người! Hic! Loanh quanh mãi cũng tổng kết xong toàn bộ vào 11h! Và giờ lại đang ôm cái máy tính! Khẹc! Khẹc! Chuẩn bị xin hàng và đi ngủ!:ngap::ngap::ngap:

TeacherABC
05-08-2009, 02:38 AM
Một ngày thanh thản và nhẹ nhàng! Đi ngủ sớm rồi chợt tỉnh giấc khi mọi người đang ngủ?! Chắc em đã tỉnh sau cơn say nên điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ!!!!

phale
05-08-2009, 02:50 AM
Buồn. Chỉ muốn ngủ một giấc dài và không dậy nữa.

Tazang
05-08-2009, 08:14 AM
Moi nguoi oi...tat ca lo toan buon rau met moi là cua Ngay Hom Qua roi, Hom Nay la Ngay Moi roi nha............
Truoc mat minh là ca ngan cay so.......

BỤT
05-08-2009, 08:40 AM
Sao NR dạo này nhiều người buồn thế nhỉ?

sơn_nữ83
05-08-2009, 08:53 AM
Sao NR dạo này nhiều người buồn thế nhỉ?
VÌ dạo này bụt không chịu khó làm việc đó. Cứ để điều ước của mọi người bị treo vô thời hạn, không buồn mới lạ đó ạ.

thinghien
05-08-2009, 09:07 AM
Chơi với anh hok TN? 1 set= 5 sườn.....nướng:D:D:D

Anh đang nợ em 2 vụ hẹn chơi bowling và đua xe...Xong 2 vụ kia đã anh ơi, vụ tenis thì 1set=10 sườn cũng ok..:D:D:D

thinghien
05-08-2009, 11:32 PM
Sự đời cà khịa cái chơi
Khi vui muốn khóc, khi cười buồn tênh!

TTC

Sheiran
06-08-2009, 12:31 AM
Một ngày buồn... Ngày hôm nay mình sẽ có một quyết định quan trọng để thay đổi tất cả... Làm lại tất cả... Cuối cùng thì, trên con đường độc hành, mình vẫn tiếp tục là người cô độc với những giọt nước mắt mà thôi... Có lẽ số phận mình sinh ra vốn không được dành cho 2 từ "Hạnh phúc"... Đêm nay, thử 1 lần lang thang trên con đường xa lắc... một mình...

secret000
06-08-2009, 02:02 AM
Vui...vui...haha!...Nếu vui chết liền!>_<!

TeacherABC
06-08-2009, 03:09 AM
Mọi việc gần như hoàn hảo! Đưa ra một quyết định đúng đắn nhất! Bỗng nhiên... một cuộc gọi từ ...một kỷ niệm xưa và mọi chuyện xảy ra đúng theo trình tự của nó! Gặp lại em dù đã thay đổi nhiều nhưng những tình cảm vẫn còn nguyên như những ngày đầu tiên bên nhau... Anh lại khổ nữa rồi... "ấy" ơi!

MinhThy
06-08-2009, 05:46 AM
Càng ngày càng nhiều việc.

TeacherABC
06-08-2009, 08:53 AM
Cả đêm mất ngủ! Sáng vào cơ quan lại họp với hành! Chỉ thèm được thoải mái đi đâu đó vài ngày thôi! Làm sao bây chừ?:botay:

Lê_Minh_Hòa
06-08-2009, 09:10 AM
Cả đêm mất ngủ! Sáng vào cơ quan lại họp với hành! Chỉ thèm được thoải mái đi đâu đó vài ngày thôi! Làm sao bây chừ?:botay:

Đêm qua em cũng vậy, khỏang 1 giờ tẳt đèn ngủ, bổng có cảm giác ai đó nằm bên cạnh, sợ quá bật đèn thì đèn lại không sáng....... Sợ quá trằn trọc thấp thỏm đến sáng luôn.

P/S: Anh muốn đi đâu cứ lên KH đi anh. Em ccũng đang muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

CrazyDog
06-08-2009, 09:18 AM
Sáng nay thì Dog họp phòng
Trưa thì Dog sẽ lòng vòng đi ăn
Chiều về tắm, khỏi lăn tăn
Tối lúc đi ngủ đắp chăn lên giường :D

TeacherABC
06-08-2009, 04:10 PM
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi...!

http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?p=38561#post38561

Sanmei
06-08-2009, 09:02 PM
Một ngày bình yên... một ngày bình thường .... một ngày bình dị ...Một ngày ko như mọi ngày... ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay , để mình có thể bình tĩnh, bình tâm và bình thản :thodai::thodai::thodai:

sơn_nữ83
06-08-2009, 09:07 PM
Sáng nay thì Dog họp phòng
Trưa thì Dog sẽ lòng vòng đi ăn
Chiều về tắm, khỏi lăn tăn
Tối lúc đi ngủ đắp chăn lên giường :D

Em bổ sung cho anh nhé DOg:
Chiều về tắm, khỏi lăn tăn
Tối đi lượn phố săn girl sếch xỳ :D ( cẫm cãi:D)
Đêm về ngồi cười hi hi
Niềm riêng thơ hoạ xong thì ngủ thôi :D

NHỘNG
06-08-2009, 09:48 PM
Một ngày buồn thật, về nhà và vào được NR thì thấy lại niềm vui rất nhiều rồi.

sơn_nữ83
06-08-2009, 09:59 PM
Một ngày buồn thật, nhưng vào NR thì thấy lại niểm vui rất nhiều rồi.
:acac::acac: hả, gì thế anh ui,nghe anh nói mà em lạnh sống lưng. Hic.

thinghien
06-08-2009, 10:21 PM
Một ngày buồn thật, nhưng vào NR thì thấy lại niểm vui rất nhiều rồi.

Chắc là oánh nhau với CS...:D:D:D:D

TeacherABC
07-08-2009, 12:32 AM
Một ngày làm nhiều việc!
Khuya 1g30' tỉnh giấc nằm xem tv rồi lang thang trên NR! MỆT!

5g chợp mắt đến 7g30' go to work! MỎI!

13g về nhà quơ đại hai chén cơm rồi nghỉ trưa! KHỎE!

14g30' lại tiếp tục vào việc! BẬN!

17g30' về nhà xách túi đồ lên sân banh và xem mấy chú nhóc đá đến 19g! BỰC!

19g15' lang thang trên NR và giúp Sec cười sảng khoái! VUI!

Về lại cơ quan đến 20g30' thì... "Anh đang ở đâu vậy?" và lại tiếp tục lên đường... :nguong:

23g30' về nhà... CƯỜI!

Bây giờ... chờ cuộc đt trên đường dây 5.000KVA! MONG!

Một ngày như mọi ngày! Em đang ở đâu..?

OA _ NỮ
07-08-2009, 04:01 AM
Một ngày buồn thật, nhưng vào NR thì thấy lại niểm vui rất nhiều rồi.

Gì đó em ơi, chị đọc mà thấy lo cho em quá. Em có sao không?

Nhudadauyeu
07-08-2009, 04:42 AM
ngày mới sẽ khoẻ hơn,làm được nhiều việc hơn và được đi xem phim, lâu lắm rồi mới đi xem phim nhỉ

Khuyết
07-08-2009, 09:01 AM
Hôm nay là một ngày rất hay: Thứ 06, ngày 07, tháng 08, năm 09... Chúc mọi người công việc tiến triển thật tốt đẹp & thuận lợi như 6789! (Lộc Tài Phát Mãi)

phale
07-08-2009, 09:08 AM
Một ngày buồn thật, nhưng vào NR thì thấy lại niểm vui rất nhiều rồi.

Mong là không có ngày nào như ngày này diễn ra nữa nhé KTMQA.
Nghe mà...đứng tim...

loa kèn tháng tư
07-08-2009, 09:58 AM
Tâm trạng cảm thấy bất an quá, khi mà nơi nơi, chỗ nào cũng H1N1...