PDA

View Full Version : Ngày hôm nay của bạn thế nào ?



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Klosen
21-10-2009, 10:36 AM
Em cũng định thế :D, còn 2 thùng ken về số áo 41 ko thấy ai đòi, em xù à :xiho:
Chạy đằng giời She ơi : keke, người ta chưa đòi đó thôi, chứ nếu đòi mà ko trả người ta bắt người đó :d

Ngày hôm nay của KLosen mới bắt đầu hihi, chưa biết thế nào cả=))

TeacherABC
21-10-2009, 10:39 AM
Chạy đằng giời She ơi : keke, người ta chưa đòi đó thôi, chứ nếu đòi mà ko trả người ta bắt người đó :d

Ngày hôm nay của KLosen mới bắt đầu hihi, chưa biết thế nào cả=))

Yên tâm Klosen ơi! She đến với MSFC đã 2 lần rồi mà vẫn an toàn về đến nhà mà!:D

TeacherABC
21-10-2009, 10:40 AM
Em cũng định thế :D, còn 2 thùng ken về số áo 41 ko thấy ai đòi, em xù à :xiho:

Vì số 41 đã có nhưng chưa trao nên đâu dám đòi 2 thùng ken! Mà đòi được thì số 41 nát như tương mất vì phi tiêu của She....!!!!:botay:

Sheiran
21-10-2009, 10:45 AM
Vì số 41 đã có nhưng chưa trao nên đâu dám đòi 2 thùng ken! Mà đòi được thì số 41 nát như tương mất vì phi tiêu của She....!!!!:botay:

Em hiền lắm ạ, nói thía thui chứ ai nỡ :D

Lê_Minh_Hòa
21-10-2009, 10:48 AM
Bác sĩ nói mình có vấn đề về sức khỏe, đồng nghiệp nói mình ốm......., cô bé hàng xóm nói mình....yếu...???!!! Chả hiểu thế nào nữa..?!

TeacherABC
21-10-2009, 10:50 AM
Bác sĩ nói mình có vấn đề về sức khỏe, đồng nghiệp nói mình ốm......., cô bé hàng xóm nói mình....yếu...???!!! Chả hiểu thế nào nữa..?!

Truyền hình nói LMH khoẻ như voi hỉ?:nguong:

Lê_Minh_Hòa
21-10-2009, 10:59 AM
Truyền hình nói LMH khoẻ như voi hỉ?:nguong:

Phương tiện thông tin đại chúng đôi lúc cũng chủ quan và phản ánh không đúng sự việc! :mad:

TeacherABC
21-10-2009, 11:02 AM
Phương tiện thông tin đại chúng đôi lúc cũng chủ quan và phản ánh không đúng sự việc! :mad:

Vậy mà nghe nhà đài nói thế!:D:botay:

thachanhtim
21-10-2009, 11:38 AM
Phù !!!
Xong hết cả rùi...thở 01 cái...
Giờ mà có ai đấm, nắn, bóp cái lưng trật cho mình ko nhỉ ?
Úi giời ơi !!!

Sheiran
21-10-2009, 11:40 AM
Phù !!!
Xong hết cả rùi...thở 01 cái...
Giờ mà có ai đấm, nắn, bóp cái lưng trật cho mình ko nhỉ ?
Úi giời ơi !!!

Xe ôm! (thay vì trong phim ngta gọi "taxi!" :D)

Sheiran
21-10-2009, 12:34 PM
Cái bao tử mình dở thật, chỉ cần ăn trễ 1 bữa là có chuyện. Hôm qua 19h về tới nhà mệt quá lăn ra ngủ đến 22h mới dậy ăn tối, thấy hơi đau 1 tí, sáng ngủ dậy thì đau tiếp + nhức đầu, mệt mỏi... uống thuốc xong trễ quá vô cty luôn, giờ ăn trưa vô nó đau chịu ko thấu. Huhu...

hương rừng
21-10-2009, 03:27 PM
... ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua ...gõ và gõ ... chữ lại chữ ... thơ với thơ ... vẫn ôm cái laptop ... cười vu vơ một mình ... mẹ bảo điên ... vâng! con đang điên ...:))

votinh
21-10-2009, 03:40 PM
... ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua ...gõ và gõ ... chữ lại chữ ... thơ với thơ ... vẫn ôm cái laptop ... cười vu vơ một mình ... mẹ bảo điên ... vâng! con đang điên ...:))

Chia sẽ với em một chút điên. Cẩn thận đừng để bị điên lâu nha em! Bệnh này không chữa được đâu!

votinh
21-10-2009, 03:41 PM
Cái bao tử mình dở thật, chỉ cần ăn trễ 1 bữa là có chuyện. Hôm qua 19h về tới nhà mệt quá lăn ra ngủ đến 22h mới dậy ăn tối, thấy hơi đau 1 tí, sáng ngủ dậy thì đau tiếp + nhức đầu, mệt mỏi... uống thuốc xong trễ quá vô cty luôn, giờ ăn trưa vô nó đau chịu ko thấu. Huhu...

Tội nghiệp nàng tiên bé nhỏ của LT. Mong em mau hết bệnh.
Lúc này thấy bà 18 hơi bị cuồng rồi đó nha 19. Chỉ sợ hậu quả thôi!

Sheiran
21-10-2009, 03:50 PM
Tội nghiệp nàng tiên bé nhỏ của LT. Mong em mau hết bệnh.
Lúc này thấy bà 18 hơi bị cuồng rồi đó nha 19. Chỉ sợ hậu quả thôi!

Bà 18 dạo này như núi lửa sắp phun mà ko bít khi nào thui anh ạ :D

OA _ NỮ
22-10-2009, 12:23 AM
Hôm nay trời mưa, ở nhà một mình ngồi nghe nhạc TCS, chợt thấy lòng mình bồi hồi nhớ đến mấy người bạn học cũ.

"Em còn nhớ hay em đã quên..."
Nhớ quá thời học trò, nhớ mỗi lần khi mình về mấy đứa bạn lại thay phiên nhau ở bên cạnh sợ mình buồn. Ngồi bên nhau, kể lể về thời trẻ con, nước mắt ngắn, nước mắt dài...
Mình có 4 người bạn học thân, chúng nó nhận là tứ tử trình làng. Mỗi khi đi nhậu, ko thể thiếu một ai. Khi mình quay về lại đây, mấy cô vợ của bạn lại điện cho nhau nói, "chị ấy về rồi lại ra đi, lần nào các ông ấy cũng phải ngớ ngẩn một thời gian". Cả 4 người bạn đó của mình, mỗi khi mình về đều ngoan ra, và các cô vợ đều vui ra mặt. Rất thích làm cỗ bạn, ngồi bên cạnh rót rượu mời bạn chồng, và thường nói nhỏ bên tai..."Nhờ chị mà ông xã em về nhà ăn cơm, ko đi đêm, mấy con bồ nhí tối ngày nhắn tin..."

Đọc ở đâu đó nói, khi người đàn ông thành công trong sự nghiệp, thì người đàn bà sẽ thất bạn trong tình yêu...Ngẫm ra thấy đúng quá.

Sheiran
22-10-2009, 09:17 AM
Ko bít mình bị gì mà 3 ngày nay xương mũi đau quá. Ko bít lúc ngủ nằm gần thằng em nó có... đạp mình phát nào ko mà kỳ ghê. Hix.. Sáng nay ngủ dậy vừa nhức đầu vừa đau mũi, chạm vào mấy cái xương là chịu hem nổi. Huhu...

OA _ NỮ
22-10-2009, 09:40 AM
Ko bít mình bị gì mà 3 ngày nay xương mũi đau quá. Ko bít lúc ngủ nằm gần thằng em nó có... đạp mình phát nào ko mà kỳ ghê. Hix.. Sáng nay ngủ dậy vừa nhức đầu vừa đau mũi, chạm vào mấy cái xương là chịu hem nổi. Huhu...

May mà em ko đi sửa mũi, nếu ko thì bẹp dí hoặc lệch hết rồi.

Em nói làm chị nhớ ngày xưa, chị thích đi sửa sắc đẹp lắm, xong chị ngủ chung với 2 con chị cho đến khi chúng nó mười mấy tuổi, chỉ sợ chúng nó đạp mình khi ngủ, hay nô đùa với trẻ con thì mình lãnh đủ, nên cứ lần chần mãi...Bây giờ muốn sửa sắc đẹp thì trẻ con nói ko muốn có người lạ ngồi cùng bàn ăn...

Sheiran
22-10-2009, 09:51 AM
May mà em ko đi sửa mũi, nếu ko thì bẹp dí hoặc lệch hết rồi.

Em nói làm chị nhớ ngày xưa, chị thích đi sửa sắc đẹp lắm, xong chị ngủ chung với 2 con chị cho đến khi chúng nó mười mấy tuổi, chỉ sợ chúng nó đạp mình khi ngủ, hay nô đùa với trẻ con thì mình lãnh đủ, nên cứ lần chần mãi...Bây giờ muốn sửa sắc đẹp thì trẻ con nói ko muốn có người lạ ngồi cùng bàn ăn...

Hihi... cái gì "nguyên thủy" là đẹp nhất chị ạ. (Em nghĩ thế và thích thế, với lại em thấy chị đã đẹp và quyến rũ sẵn rùi, ko cần sửa gì nữa). Người thân của em sợ em... ế chồng, cứ hay bảo đi mỹ viện tắm trắng, cắt xương ức...(Vì xương ức em giống... con trai) cho... gợi cảm hơn. Em thì thích tất tần tật những gì thuộc về mình:D.

bachlong
22-10-2009, 09:57 AM
Hihi... cái gì "nguyên thủy" là đẹp nhất chị ạ. (Em nghĩ thế và thích thế, với lại em thấy chị đã đẹp và quyến rũ sẵn rùi, ko cần sửa gì nữa). Người thân của em sợ em... ế chồng, cứ hay bảo đi mỹ viện tắm trắng, cắt xương ức...(Vì xương ức em giống... con trai) cho... gợi cảm hơn. Em thì thích tất tần tật những gì thuộc về mình:D.

Nghe người ta nói, không nên chỉnh sửa thứ gì trên cơ thể mình. Sợ về già sẽ có hậu quả, hic

Lê_Minh_Hòa
22-10-2009, 10:40 AM
Ông trời thật là bất công....... Người thì bù đầu bù cổ với công việc thở không nổi.....mắt mở không lên...... trong khi có người giờ này ngồi uống cafe với ai đó.... cười nói vui vẻ mắt thì đong đưa....... !!!:mad::mad::mad: Đúng là mình số khổ... còn người ta số hưởng......! :mad::mad::mad:

hương rừng
22-10-2009, 11:00 AM
... sáng nay thật mệt vì thằng cháu bệnh ... chạy cuống cuồng vì nó ... nhõng nhẽo quá sức ... mệt ghê ...

TeacherABC
23-10-2009, 08:43 AM
Đi công tác cả ngày, tối lại dự tiệc bất ngờ nên... một ngày không biết Niềm Riêng! :botay::nguong:

Nhudadauyeu
23-10-2009, 09:53 AM
Ngày vui vẻ và ko bận rộn, chỉ dành cho ty mà thôi

Phu sinh
23-10-2009, 09:56 AM
Hihi... cái gì "nguyên thủy" là đẹp nhất chị ạ. (Em nghĩ thế và thích thế, với lại em thấy chị đã đẹp và quyến rũ sẵn rùi, ko cần sửa gì nữa). Người thân của em sợ em... ế chồng, cứ hay bảo đi mỹ viện tắm trắng, cắt xương ức...(Vì xương ức em giống... con trai) cho... gợi cảm hơn. Em thì thích tất tần tật những gì thuộc về mình:D.

Hi..Hi. "nguyên thủy" bao giờ cũng thật nhất muội nhỉ! :rolleyes:

Lê_Minh_Hòa
23-10-2009, 10:02 AM
Sáng nay ăn ít quá.... rồi uống thuốc kháng sinh mạnh..... bây giờ mệt, mồ hôi vã ra..... xây xẩm mặt mày...... ước gì có ông anh nào ở bên cạnh để chăm sóc nhỉ?!:lau:

TeacherABC
23-10-2009, 10:09 AM
Sáng nay ăn ít quá.... rồi uống thuốc kháng sinh mạnh..... bây giờ mệt, mồ hôi vã ra..... xây xẩm mặt mày...... ước gì có ông anh nào ở bên cạnh để chăm sóc nhỉ?!:lau:

Để anh nhờ bà vzú ở BC lên cơ quan chăm sóc cho em nhé? Hay nhờ mấy cô chân dài tối qua?????:nguong::D

NCĐ.2009
23-10-2009, 10:14 AM
Sáng dậy sớm và ra đường lúc tinh mơ..."Những phố dài xao xác hơi may...". Cái lạnh ban mai của Thu Hà Nội thật khó diễn tả thành lời.
Nhưng rồi, những hiểu lầm, những nỗi buồn, những nỗi thất vọng...lại đã kịp chen vào những cảm nhận về sương mai và những con phố chạy dài vắng bóng người qua lại của Hà thành vào buổi ban mai này...Lại dâng lên cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay chắc chắn là một ngày không vui...nếu không muốn nói là một ngày ảm đạm và buồn...

hương rừng
23-10-2009, 02:21 PM
... ngày hôm nay rất vui vì có thêm nhiếu bạn ... :) :) :)

Mỹ Duyên
23-10-2009, 03:20 PM
... ngày hôm nay rất vui vì có thêm nhiếu bạn ... :) :) :)

:D thêm 1 người bạn này khung Rừng ơi :D

Khoai Nướng
23-10-2009, 03:21 PM
...ế nguyên một rổ Khoai...

phale
23-10-2009, 03:29 PM
Thấy quanh mình sương giăng.

Mỹ Duyên
23-10-2009, 03:31 PM
Thấy quanh mình sương giăng.

Rứa cô đang ở đâu mà sương giăng :D
Cho em ít sương về hâm canh đi cô:D
hihi... em cảm nhận được sương của cô là sương gì rùi, hihi :D

Mỹ Duyên
23-10-2009, 03:37 PM
...ế nguyên một rổ Khoai...

Mua nguyên 1 rổ Khoai..... vì THƯƠNG :D, được khung nà :D

Sheiran
23-10-2009, 03:44 PM
Một ngày thật tồi tệ. Thèm một trái Cà Na chín... Biết tìm đâu bây giờ...

bachlong
23-10-2009, 03:48 PM
Thấy quanh mình sương giăng.

Mới đi về mà để sương giăng mắc quanh mình à cô? :D

phale
23-10-2009, 03:56 PM
Mới đi về mà để sương giăng mắc quanh mình à cô? :D

:D BL là ai nghe quen nhỉ?

bachlong
23-10-2009, 04:01 PM
:D BL là ai nghe quen nhỉ?

Nghe đồn ầm khắp nơi luôn cô ơi! chổ nào cũng thấy đồn ầm mà.

DR MINH
23-10-2009, 05:02 PM
Thế là mọi chuyện cũng đã xong cho mình và mọi người! Tiền hung hậu kiết.
Chúc mừng em! hết những tháng ngày lo âu và stress nha.

OA _ NỮ
23-10-2009, 06:10 PM
Phiền muộn vì bị sao đào hoa chiếu. Hi hi

Sheiran
23-10-2009, 07:56 PM
Chán nản... chán nản... cực kỳ chán nản...

COCKOO
23-10-2009, 08:10 PM
Phiền muộn vì bị sao đào hoa chiếu. Hi hi
Em gọi nó là sao "quả tạ" đó chị. :D:D

thachanhtim
23-10-2009, 10:51 PM
Phiền muộn vì bị sao đào hoa chiếu. Hi hi

Ai cũng bảo là đào hoa...nhưng mà có được cái hoa đào nào cho mình đâu cơ ..
Thế tức thật chị ơi ...:nguong::nguong:

Sheiran
24-10-2009, 07:23 AM
Sáng sớm đã có chuyện làm mình nổi điên, trời ơi muốn đập phá quá đi mất :bucminh::chetchua::chetchua::chetchua:

Phu sinh
24-10-2009, 08:33 AM
Sáng sớm đã có chuyện làm mình nổi điên, trời ơi muốn đập phá quá đi mất :bucminh::chetchua::chetchua::chetchua:

Ừ! Kiếm cục đá nào đó đập đại đi muội, cho nhẹ người! Không uổng hết 1 ngày weekend! :cool:

Sheiran
24-10-2009, 08:53 AM
Ừ! Kiếm cục đá nào đó đập đại đi muội, cho nhẹ người! Không uổng hết 1 ngày weekend! :cool:

Lão huynh... xúi dại ko hén :D

TeacherABC
24-10-2009, 08:56 AM
Lão huynh... xúi dại ko hén :D

Anh PS nói đúng ấy chứ Sh...?:D

Sheiran
24-10-2009, 09:00 AM
Anh PS nói đúng ấy chứ Sh...?:D

Em thích đập cái gì có khả năng... bể khi... bị đập thui ạ :D

TeacherABC
24-10-2009, 09:19 AM
Em thích đập cái gì có khả năng... bể khi... bị đập thui ạ :D

Híc... vô phước cho... cái gì đang trong tầm tay của em..!!!!!:youarethewoman: :D

Phu sinh
24-10-2009, 09:45 AM
Em thích đập cái gì có khả năng... bể khi... bị đập thui ạ :D

Thế nếu ... có khả năng ... đau ... thì dường như cũng được hỉ! :botay:

Mỹ Duyên
24-10-2009, 10:38 AM
Híc... vô phước cho... cái gì đang trong tầm tay của em..!!!!!:youarethewoman: :D

Chắc chị SR đập cái gối ÔM đó anh ABC ạ:D, hihi

@Chị ơi: đạp cho tung bông ra, đẹp lắm chị ah, híhí :D

Nhudadauyeu
24-10-2009, 12:13 PM
Ngày nào cung như hnay nhỉ??? Cuối tuần rùi,ăn ngủ nghỉ xả láng nào....

sơn_nữ83
24-10-2009, 12:29 PM
Tự thưởng cho mình một ngày thật thư giãn sau một tuần ốm. Sáng ra thong dong ngồi cafe hơn 2 tiếng đồng hồ.Giờ online một chút rồi lát lại ra quán trà ngồi.Dạo này ít onl, bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm đi nhiều.Cai được nghiện rồi:D

Phu sinh
24-10-2009, 03:53 PM
Tự thưởng cho mình một ngày thật thư giãn sau một tuần ốm. Sáng ra thong dong ngồi cafe hơn 2 tiếng đồng hồ.Giờ online một chút rồi lát lại ra quán trà ngồi.Dạo này ít onl, bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm đi nhiều.Cai được nghiện rồi:D

Chúc mừng em! Weekend vui vẻ nhé!

Tazang
24-10-2009, 05:47 PM
Sáng sớm đã có chuyện làm mình nổi điên, trời ơi muốn đập phá quá đi mất :bucminh::chetchua::chetchua::chetchua:

Không cần phải bực bội mà đập phá đâu em,đau tay chết. Lần sau SMS cho anh nhé... anh cho mượn cây Hoa Cải tặng kèm theo đôi chục đạn thì tha hồ xả sì-troét:cool::cool::cool:

Sheiran
24-10-2009, 09:03 PM
Không cần phải bực bội mà đập phá đâu em,đau tay chết. Lần sau SMS cho anh nhé... anh cho mượn cây Hoa Cải tặng kèm theo đôi chục đạn thì tha hồ xả sì-troét:cool::cool::cool:


em mới tậu được cây súng hơi 9kg nè anh :D

TeacherABC
24-10-2009, 11:24 PM
Hôm nay đá banh mệt thật! Thi đấu trên sân mà hồn cứ ở đâu đâu khiến nhiều tình huống trên sân không thể như ý được! Sorry các anh em MSFC!:nguong: :botay:

Sheiran
25-10-2009, 10:42 AM
Hôm nay đá banh mệt thật! Thi đấu trên sân mà hồn cứ ở đâu đâu khiến nhiều tình huống trên sân không thể như ý được! Sorry các anh em MSFC!:nguong: :botay:

:rolleyes::nguong::xiho:

hương rừng
25-10-2009, 10:47 AM
... cuối tuần trời lại mưa ... thôi tự thưởng cho mình tách cà phê sữa thật nóng và bản " today " vậy ... chủ nhật sao lại buồn thế này ...

bachlong
25-10-2009, 10:51 AM
Tự thưởng cho mình một ngày thật thư giãn sau một tuần ốm. Sáng ra thong dong ngồi cafe hơn 2 tiếng đồng hồ.Giờ online một chút rồi lát lại ra quán trà ngồi.Dạo này ít onl, bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm đi nhiều.Cai được nghiện rồi:D

Chúc mừng em đã cai được nghiện. Sông có khúc, người có lúc, ráng lên nhé!

bachlong
25-10-2009, 10:56 AM
... cuối tuần trời lại mưa ... thôi tự thưởng cho mình tách cà phê sữa thật nóng và bản " today " vậy ... chủ nhật sao lại buồn thế này ...

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Chúc em một ngày chủ nhật đầy thi vị :D

OA _ NỮ
25-10-2009, 06:23 PM
Ngày hôm nay họng đau quá trời, không sốt, không ho, nhưng cái họng đau làm mình bực bội...làm gì k suôn sẻ là muốn cáu...hix...

Em ngậm nước muối đi coi có đỡ ko. Nếu ở gần chi, chị có hũ chanh muối ngâm mấy chục năm, dầm vào cũng với mật ong, uống vào cổ họng dịu ngay em à.
Chúc em mau khoẻ

luomhoaroi
25-10-2009, 07:57 PM
Một ngày cn lạc lỏng nơi HN.
nhiều cái còn bở ngở bờ ngờ.
chán chút chút

Sheiran
25-10-2009, 08:24 PM
2 ngày cuối tuần đuối như trái chuối. hix...

Phu sinh
25-10-2009, 11:49 PM
Buồn vui lẫn lộn, vui chẳng có bao nhiêu, kết lại buồn vẫn hoàn buồn!

CM4Q
26-10-2009, 03:08 AM
Hôm nay ngày dài nhất trong năm ( thời gian có thể tính được )... Nhưng nỗi nhớ trong TIM thì không thể tính được :(

sơn_nữ83
26-10-2009, 07:49 AM
Thức dậy lúc 6h sáng.8h vào làm nhưng 7h15 có mặt ở công ty. Đun nước, pha cafe, vừa nhâm nhi cafe vừa online. Mấy ngày không onl, nhớ thế:D.

TeacherABC
26-10-2009, 08:16 AM
Một ngày nhậu nhẹt! Vui thật!:D

sơn_nữ83
26-10-2009, 08:29 AM
Chúc mừng em đã cai được nghiện. Sông có khúc, người có lúc, ráng lên nhé!
:D:D:D, Nghe cứ như anh bachlong nghĩ em mới cai được heroin ấy nhỉ.hí hí, nghiện này cũng chẳng kém nghiện ma tuý, nghiện ...online đó anh:botay:

bachlong
26-10-2009, 08:58 AM
:D:D:D, Nghe cứ như anh bachlong nghĩ em mới cai được heroin ấy nhỉ.hí hí, nghiện này cũng chẳng kém nghiện ma tuý, nghiện ...online đó anh:botay:

Bớt nghiện online đi em thì sẽ tốt hơn. Nghiện người đi!:D Một người như anh chẳng hạn:D
Chúc một ngày đầu tuần phấn khởi và có một khởi đầu tốt!

cô gái xấu nhất thế giới
26-10-2009, 09:13 AM
Một ngày nhậu nhẹt! Vui thật!:D

Sao mới sáng sớm đã nhậu nhẹt hả anh? Thích nhỉ!

TeacherABC
26-10-2009, 09:16 AM
Sao mới sáng sớm đã nhậu nhẹt hả anh? Thích nhỉ!

Ngày hôm qua em à!:botay:

Lê_Minh_Hòa
26-10-2009, 09:24 AM
Chỉ còn 2 tháng... chỉ còn 60 ngày nữa thôi! Cố gắng lên Hòa nhé! :laroi::laroi:

MinhThy
26-10-2009, 09:32 AM
Bệnh rồi. Mấy ngày nay vừa đau đầu vừa sổ mũi. Tối thì ho đến nỗi không ngủ được, làm cho mẹ cũng phải giật mình thức mấy lần vì sợ mình bị sốt. >.<

votinh
26-10-2009, 09:37 AM
Bệnh rồi. Mấy ngày nay vừa đau đầu vừa sổ mũi. Tối thì ho đến nỗi không ngủ được, làm cho mẹ cũng phải giật mình thức mấy lần vì sợ mình bị sốt. >.<

Cầu chúc cho em ngũ ngon chóng lớn; Xí quên, chóng hết bệnh!:D

Nhudadauyeu
26-10-2009, 10:10 AM
Ngày đầu tuần, điện thoại nghe liên tục từ sáng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hy vọng sẽ ko fải nghe thêm 1cuộc đthoại nào nữa

CM4Q
26-10-2009, 04:27 PM
Ngày buồn sắp sửa kết thành chuỗi trong TIM . Nỗi nhớ thương sẽ như những vì sao bé nhỏ soi sáng theo từng dấu chân ...YÊU .Gởi thời gian lời chúc an lành .Hãy mang đến cho Người dùm TA

LÃO HẠC
26-10-2009, 09:54 PM
một ngày vẫn như mọi ngày,cv chưa ổn?hơi buồn,mong mọi chuyện qua mau....một ngày sao thấy hơi dài......ko sao cố lên LH ơi......dc mà...

TeacherABC
27-10-2009, 08:09 AM
Ngủ sớm và ngon giấc! Một ngày bình yên!:nguong:

Lê_Minh_Hòa
27-10-2009, 08:19 AM
Ngày hôm nay lại hư nữa rồi! Sáng sớm, bụng đói meo...... vậy mà cứ nhìn con bé thủ quỹ... rồi tưởng tượng .... nữa!

Lê_Minh_Hòa
27-10-2009, 08:30 AM
Mình đã lường trước được sự việc, đã xử sự theo cách của mình ...... cho dù mọi người có thể nghĩ thế này....thế khác...... trách thế này... thế khác..... Nhưng cuối cùng mình đã đúng! Hôm nay nở 1 nụ cười nhẹ nhõm... mãn nguyện!

Mỹ Duyên
27-10-2009, 08:40 AM
một ngày vẫn như mọi ngày,cv chưa ổn?hơi buồn,mong mọi chuyện qua mau....một ngày sao thấy hơi dài......ko sao cố lên LH ơi......dc mà...

Chú Hạc ới, đừng cố quá mà thành quá cô nhé :D
Chúc chú may mắn :D

thuc sinh
27-10-2009, 08:59 AM
Mình đã lường trước được sự việc, đã xử sự theo cách của mình ...... cho dù mọi người có thể nghĩ thế này....thế khác...... trách thế này... thế khác..... Nhưng cuối cùng mình đã đúng! Hôm nay nở 1 nụ cười nhẹ nhõm... mãn nguyện!

chúc mừng Bác:D

votinh
27-10-2009, 09:11 AM
Em có uống thuốc, ngậm kẹo mà vẫn đau, đêm qua không ngủ được thức ngậm nước muối mà không đỡ chị ạ. Đau thêm ngày hôm nay nữa chị...! :) Hũ chanh muối gì mà mấy chục năm cơ ? Hôm nay thấy em ôm họng hoài có chị cùng công ty cũng bảo mai cho trái gì ngâm uống sẽ khỏi, nói thiệt là em sợ uống mấy nước ngâm đó quá ah...huhu

Thông thường thì phải ít nhất 2 đến 3 ngày mới đỡ đau. Nước muối, chanh muối, tắc muối...v.v.. chỉ là những giải pháp sát trùng, phụ trợ, bổ sung vitamin và có chút ít tâm lý để hổ trợ cho việc đẩy lùi bệnh mà thôi. Chúc Ban Mai mau hết bệnh nha. Bao nhiêu năm ở xứ lạnh mà vẫn không tăng được sức đề kháng với lạnh cơ à:D

OA _ NỮ
27-10-2009, 09:24 AM
Thông thường thì phải ít nhất 2 đến 3 ngày mới đỡ đau. Nước muối, chanh muối, tắc muối...v.v.. chỉ là những giải pháp sát trùng, phụ trợ, bổ sung vitamin và có chút ít tâm lý để hổ trợ cho việc đẩy lùi bệnh mà thôi. Chúc Ban Mai mau hết bệnh nha. Bao nhiêu năm ở xứ lạnh mà vẫn không tăng được sức đề kháng với lạnh cơ à:D

Oa Nữ nhớ hình như ở nơi này mình chưa bị đau cổ họng bao giờ, chỉ khi về VN thỉnh thoảng mơi bị...Mỗi lần bị khó chịu vô cùng, xong uống rượu vào sát trùng là thấy đỡ ngãy. Công nhận chất cồn diệt vi khuẩn tốt.

TeacherABC
27-10-2009, 09:32 AM
Ngày hôm nay lại hư nữa rồi! Sáng sớm, bụng đói meo...... vậy mà cứ nhìn con bé thủ quỹ... rồi tưởng tượng .... nữa!

Tưởng tượng... phải chi gói xôi em đang ăn có thể chia cho anh phải không LMH?:D

TeacherABC
27-10-2009, 09:33 AM
Mình đã lường trước được sự việc, đã xử sự theo cách của mình ...... cho dù mọi người có thể nghĩ thế này....thế khác...... trách thế này... thế khác..... Nhưng cuối cùng mình đã đúng! Hôm nay nở 1 nụ cười nhẹ nhõm... mãn nguyện!

Một quyết định đúng đắn!

votinh
27-10-2009, 09:35 AM
Oa Nữ nhớ hình như ở nơi này mình chưa bị đau cổ họng bao giờ, chỉ khi về VN thỉnh thoảng mơi bị...Mỗi lần bị khó chịu vô cùng, xong uống rượu vào sát trùng là thấy đỡ ngãy. Công nhận chất cồn diệt vi khuẩn tốt.

Chị ON là do có sức khỏe tốt nên vi trùng ko dám xâm nhập vào đó mà, hihi.
Lại còn cứ nốc chất cồn vào thì vi khuẩn nào cũng chạy re :D

Nhudadauyeu
27-10-2009, 10:52 PM
1ngày với bao cảm xúc, vui có , buồn có, nhưng niềm vui vẫn lớn hơn...:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

TeacherABC
27-10-2009, 11:24 PM
Một ngày vui có, buồn có! Khởi đầu một buổi sáng thật vui! Một buổi trưa bận rộn! Một buổi tối buồn nhưng giờ thì vui vì nhận được một tin nhắn từ...CN! Thanks em!

loa kèn tháng tư
28-10-2009, 08:50 AM
Lại thương vay cho một con người, đúng hơn là đứa trẻ ấy, tâm hồn sẽ tổn thương khi có người mẹ tệ đến thế!

Nhudadauyeu
28-10-2009, 09:34 AM
Mệt và chán, cv đủ mệt rồi về nhà lại bị nói nữa, đấy , ko hợp nhau là thế đấy, bảo sao ko muốn về nhà chỉ muốn đi.....Giá mình đc ra ngoài ở nhỉ

loa kèn tháng tư
28-10-2009, 11:28 PM
Xã bảo đi ra quán nhậu với mấy anh chi ở NR, sao giờ vẫn chưa về vậy cà? Mình ngồi làm việc mà chán! Người nhậu nhẹt, người phải làm việc, bất công ghê!

thuc sinh
29-10-2009, 12:43 AM
vừa đi "ấy" về với một bạn nổi tiếng sành sõi , quả là học hỏi được nhiều điều......

người xưa
29-10-2009, 02:10 AM
Mấy hôm nay vào đây tìm cô giáo PL, hình như nàng không còn ở NR nữa! Buồn!:mad:

Sheiran
29-10-2009, 07:45 AM
Tối nằm ngủ gặp ác mộng, sáng sớm đã có chuyện bực mình. Chưa gì đã thấy 1 ngày mới ko lấy gì làm vui!

Sheiran
29-10-2009, 07:47 AM
Xã bảo đi ra quán nhậu với mấy anh chi ở NR, sao giờ vẫn chưa về vậy cà? Mình ngồi làm việc mà chán! Người nhậu nhẹt, người phải làm việc, bất công ghê!

Tối qua ai cũng nhắc LKT4 đó ^^

loa kèn tháng tư
29-10-2009, 08:47 AM
Tối nằm ngủ gặp ác mộng, sáng sớm đã có chuyện bực mình. Chưa gì đã thấy 1 ngày mới ko lấy gì làm vui!

LK cũng hay gặp ác mộng lắm đấy, kể cả khi ngủ trưa có 1 tiếng thôi cũng mơ nữa, hình như khi nào mệt lại bị thì phải.

loa kèn tháng tư
29-10-2009, 08:50 AM
Tối qua ai cũng nhắc LKT4 đó ^^


Hic hic, tối qua LK phải làm việc đến 24h, hẻm được nhâu nhẹt gì mới than bất công đó, khi nào rảnh Sheiran qua nhậu nữa hen! tối qua lúc Sheiran gọi LK cũng biết mà hổng có đi được.

Sheiran
29-10-2009, 09:01 AM
Hic hic, tối qua LK phải làm việc đến 24h, hẻm được nhâu nhẹt gì mới than bất công đó, khi nào rảnh Sheiran qua nhậu nữa hen! tối qua lúc Sheiran gọi LK cũng biết mà hổng có đi được.

Ừ, khi nào rảnh là qua nữa mừ, nhất định có dịp gặp hén ^^