PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

phale
19-06-2009, 07:39 AM
Họa thơ lục bát mở ra
Cỏ cây non nước cùng ta giỡn vần..

PL mời các anh chị mang trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá thả vô topic này giùm PL nghen... và đừng khuyến mãi thêm gì nghen...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 07:45 AM
Sáng sớm trời nắng chang chang
Hôm nay tôi lại lang thang ngoài đường

Hị hị, thế này có phải là phá không cô PL?

phale
19-06-2009, 07:50 AM
Sáng sớm trời nắng chang chang
Hôm nay tôi lại lang thang ngoài đường

Hị hị, thế này có phải là phá không cô PL?

Đúng luật rồi đó HTNN, mới sáng đã thấy nắng tràn vô đây rùi, định thiêu ai vậy HT?

Ngòai đường tấp nập người đi
Ở đây có kẻ cây si đào trồng

kehotro
19-06-2009, 08:05 AM
Đúng luật rồi đó HTNN, mới sáng đã thấy nắng tràn vô đây rùi, định thiêu ai vậy HT?

Ngòai đường tấp nập người đi
Ở đây có kẻ cây si đào trồng

Đào trồng cây mộng cây mơ
Cho hồn thanh thản câu thơ thắm tình.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:06 AM
Đào trồng cây mộng cây mơ
Cho hồn thanh thản câu thơ thắm tình.

Thắm tình bằng hữu vườn thơ
Chia tay tôi lại ngẩn ngơ nhớ...người

phale
19-06-2009, 08:15 AM
Thắm tình bằng hữu vườn thơ
Chia tay tôi lại ngẩn ngơ nhớ...người

Nhớ người nhớ nữa chi không
Riêng Lê thì nhớ "còn ta...lồng bàn"

kehotro
19-06-2009, 08:30 AM
Nhớ người nhớ nữa chi không
Riêng Lê thì nhớ "còn ta...lồng bàn"

Lồng bàn hất ánh trăng ngà
Nét gương phản chiếu thướt tha một người

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:33 AM
Lồng bàn hất ánh trăng ngà
Nét gương phản chiếu thướt tha một người

Một người dưới mái hiên nhà
Ngẩn ngơ chờ đợi đóa hoa vô tình

OA _ NỮ
19-06-2009, 08:34 AM
Một người, hay rất nhiều người
Lồng bàn mới úp đủ mười hay trăm?

phale
19-06-2009, 08:37 AM
Một người dưới mái hiên nhà
Ngẩn ngơ chờ đợi đóa hoa vô tình
Vô tình chạm phải ánh trăng
Đêm về nằm mộng chị Hằng trọn đêm


Một người, hay rất nhiều người
Lồng bàn mới úp đủ mười hay trăm?

Hay trăm năm đọng một ngày
Mà nghe trời đất về vây tứ bề

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:43 AM
Hay trăm năm đọng một ngày
Mà nghe trời đất về vây tứ bề


Tứ bề bóng tối phủ vây
Mình ta cùng với vơi đầy nhớ nhung

T_Y_P_N
19-06-2009, 08:45 AM
Tứ bề bóng tối phủ vây
Mình ta cùng với vơi đầy nhớ nhung
Nhớ nhung một chút bóng hồng.
Bàng hoàng chợt tỉnh vì chồng em qua.

phale
19-06-2009, 08:46 AM
Tứ bề bóng tối phủ vây
Mình ta cùng với vơi đầy nhớ nhung

Nhớ nhung đem thả lên trời
Nhờ mây đem đến cho người phương nao

phale
19-06-2009, 08:47 AM
Nhớ nhung một chút bóng hồng.
Bàng hoàng chợt tỉnh vì chồng em qua.

Em qua nhẹ gót thôi mà
Lá ghen nên dưới gót ngà lao xao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:51 AM
Nhớ nhung một chút bóng hồng.
Bàng hoàng chợt tỉnh vì chồng em qua.

Em qua đường phố thêm buồn
Em về đường phố mưa tuôn ầm ầm:D:D:D


Nhớ nhung đem thả lên trời
Nhờ mây đem đến cho người phương nao

Phương nao có nhớ một ngày
Nắng mưa đoàn tụ vui vầy cùng nhau

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:52 AM
Em qua nhẹ gót thôi mà
Lá ghen nên dưới gót ngà lao xao

Lao xao gió khẽ rì rào
Lời thương lời nhớ ngọt ngào bên tai

T_Y_P_N
19-06-2009, 08:52 AM
Em qua đường phố thêm buồn
Em về đường phố mưa tuôn ầm ầm:D:D:D



Phương nao có nhớ một ngày
Nắng mưa đoàn tụ vui vầy cùng nhau
Cùng nhau nâng chén rượu nồng.
Vui vì thêm bạn, tình hồng niềm riêng

phale
19-06-2009, 08:54 AM
Em qua đường phố thêm buồn
Em về đường phố mưa tuôn ầm ầm:D:D:

Phương nao có nhớ một ngày
Nắng mưa đoàn tụ vui vầy cùng nhau

Ầm ầm bão nổi giông cuồng
Lòng ai thành biển... đợi buồm... xa xăm

Cùng nhau dẫu chỉ phút giây
Cũng là kiếp trước cõi này hẹn nhau

T_Y_P_N
19-06-2009, 08:55 AM
Hẹn nhau quán đáng cà fê
Nào ngờ thằng sát kề kề ngồi bên.

Hahaha HTNN vào trả lời đi

phale
19-06-2009, 08:56 AM
Lao xao gió khẽ rì rào
Lời thương lời nhớ ngọt ngào bên tai

Bên tai còn thỏang lời mây
Mình theo ngọn gió tìm ngày tìm đêm

phale
19-06-2009, 08:57 AM
Cùng nhau nâng chén rượu nồng.
Vui vì thêm bạn, tình hồng niềm riêng

Niềm riêng của bạn của mình
Đặt vào chung chén nên tình tri âm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:57 AM
Ầm ầm bão nổi giông cuồng
Lòng ai thành biển... đợi buồm... xa xăm

Cùng nhau dẫu chỉ phút giây
Cũng là kiếp trước cõi này hẹn nhau

Hẹn nhau dưới ánh trăng thề
Trao nhau lời ước vẹn bề thủy chung:mad:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 08:59 AM
Hẹn nhau quán đáng cà fê
Nào ngờ thằng sát kề kề ngồi bên.

Hahaha HTNN vào trả lời đi

Ngồi bên nó cứ lèm bèm
Anh nhường em nhé, em thèm lắm cơ:botay::botay::botay:

Thằng ku TYPN muốn họa thơ vui sang bên thơ vui nhá

T_Y_P_N
19-06-2009, 09:00 AM
Ngồi bên nó cứ lèm bèm
Anh nhường em nhé, em thèm lắm cơ:botay::botay::botay:

Thằng ku TYPN muốn họa thơ vui sang bên thơ vui nhá
Lắm cơ vì kém quá mà.
Ai bảo ăn mảnh gặp ma giữa ngày

phale
19-06-2009, 09:02 AM
Hẹn nhau dưới ánh trăng thề
Trao nhau lời ước vẹn bề thủy chung:mad:
Thủy chung... hẹn vội...xin đừng
Trăm năm biết có phước phần dành cho


Ngồi bên nó cứ lèm bèm
Anh nhường em nhé, em thèm lắm cơ:botay::botay::botay:

Thằng ku TYPN muốn họa thơ vui sang bên thơ vui nhá


Lắm cơ vì kém quá mà.
Ai bảo ăn mảnh gặp ma giữa ngày

Giữa ngày, lại nhớ chuyện đêm
Ngòai kia nắng gió ngập thềm rồi ai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:03 AM
Lắm cơ vì kém quá mà.
Ai bảo ăn mảnh gặp ma giữa ngày

Giữa ngày đường phố đông vui
Mà sao tôi lại..lui cui một mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:05 AM
Giữa ngày, lại nhớ chuyện đêm
Ngòai kia nắng gió ngập thềm rồi ai

Rồi ai có nhớ những ngày
Dầm mưa dãi nắng nhọc nhằn tuổi thơ

phale
19-06-2009, 09:05 AM
Giữa ngày đường phố đông vui
Mà sao tôi lại..lui cui một mình

Một mình trôi giữa nhân gian
Ước gì trôi lại phía nàng đang trôi

phale
19-06-2009, 09:07 AM
Rồi ai có nhớ những ngày
Dầm mưa dãi nắng nhọc nhằn tuổi thơ

Tuổi thơ đẫm tiếng Mẹ ru
Ngập đầy nắng ngọt, dôi dư mây trời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:11 AM
Tuổi thơ đẫm tiếng Mẹ ru
Ngập đầy nắng ngọt, dôi dư mây trời

Mây trời che nắng hộ nàng
Gửi cơn gió mát dịu dàng đến bên

phale
19-06-2009, 09:18 AM
Mây trời che nắng hộ nàng
Gửi cơn gió mát dịu dàng đến bên

Đến bên thềm nắng em ngồi
Đợi con gió đến mang lời anh trao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:20 AM
Đến bên thềm nắng em ngồi
Đợi con gió đến mang lời anh trao

Anh trao cơn gió mát lành
Nhờ gió mang đến lòng thành của anh

phale
19-06-2009, 09:30 AM
Anh trao cơn gió mát lành
Nhờ gió mang đến lòng thành của anh

Của anh một chút tình con
Em lỡ tay rớt đâu còn chi đâu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:32 AM
Của anh một chút tình con
Em lỡ tay rớt đâu còn chi đâu

Chi đâu một chút tình hờ
Anh đem gói lại trả về hư không

phale
19-06-2009, 09:36 AM
Chi đâu một chút tình hờ
Anh đem gói lại trả về hư không

Hư không phút chốc tình này
Chắc là kiếp trước quên vay mất rồi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 09:42 AM
Hư không phút chốc tình này
Chắc là kiếp trước quên vay mất rồi

Mất rồi ngồi tiếc ngẩn ngơ
Tình bay đâu mất đợi chờ làm chi

phale
19-06-2009, 11:05 AM
Mất rồi ngồi tiếc ngẩn ngơ
Tình bay đâu mất đợi chờ làm chi

Làm chi ly vỡ bình rơi
Con thuyền tách bến ngậm ngùi trôi đi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 11:08 AM
Làm chi ly vỡ bình rơi
Con thuyền tách bến ngậm ngùi trôi đi

Trôi đi con nước xuôi dòng
Gạn trong gạn đục long đong con thuyền

phale
19-06-2009, 11:11 AM
Trôi đi con nước xuôi dòng
Gạn trong gạn đục long đong con thuyền

Con thuyền trôi dọc sông đời
Anh không là bến sao thời mon men :o

NHAT NGUYET
19-06-2009, 11:13 AM
Vô tình chạm phải ánh trăng
Đêm về nằm mộng chị Hằng trọn đêm



Hay trăm năm đọng một ngày
Mà nghe trời đất về vây tứ bề

Tứ bề bỗng chốc lặng thinh
Hoàng hôn nhập nhẹm bình minh mờ mờ

OA _ NỮ
19-06-2009, 11:15 AM
Trôi đi con nước xuôi dòng
Gạn trong gạn đục long đong con thuyền

Con thuyền đưa đẩy nhờ ai
nhờ cơn sóng lạ hay là gió ru

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 11:16 AM
Con thuyền trôi dọc sông đời
Anh không là bến sao thời mon men :o

Mon mem mò tới gần nàng
Ai ngờ nàng tát, bàng hoàng thằng tôi

phale
19-06-2009, 11:18 AM
Tứ bề bỗng chốc lặng thinh
Hoàng hôn nhập nhẹm bình minh mờ mờ


Mờ mờ bóng quế chập chờn
Theo hơi sương lạnh về vờn đầu hiên

Ma...anh ui...

COCKOO
19-06-2009, 11:21 AM
Mờ mờ bóng quế chập chờn
Theo hơi sương lạnh về vờn đầu hiên

Ma...anh ui...

Đầu hiên vắng tiếng ru hiền
Êm say giấc ngủ võng nghiêng trưa hè

phale
19-06-2009, 11:22 AM
Con thuyền đưa đẩy nhờ ai
nhờ cơn sóng lạ hay là gió ru
Gió ru cây lá ngủ rồi
Sao ai chưa đến ru tôi đêm này


Mon mem mò tới gần nàng
Ai ngờ nàng tát, bàng hoàng thằng tôi

Thằng tôi đào dạ giấu tình
Vùi không sâu được một mình quắt quay

phale
19-06-2009, 11:23 AM
Đầu hiên vắng tiếng ru hiền
Êm say giấc ngủ võng nghiêng trưa hè

Trưa hè gà gáy óc o
Thương ai em đợi buồn so tiếng gà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 11:24 AM
Gió ru cây lá ngủ rồi
Sao ai chưa đến ru tôi đêm này



Thằng tôi đào dạ giấu tình
Vùi không sâu được một mình quắt quay

Quắt quay nỗi nhớ dạ đầy
Mong sao người ấy về đây cùng mình

phale
19-06-2009, 11:26 AM
Quắt quay nỗi nhớ dạ đầy
Mong sao người ấy về đây cùng mình

Cùng mình, rượu đã cạn bình
Tỉnh ra vẫn thấy một mình mình thôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 11:29 AM
Cùng mình, rượu đã cạn bình
Tỉnh ra vẫn thấy một mình mình thôi

Mình thôi mà bạn không thôi
Mình thôi mình cũng chẳng lôi (được) bạn về

COCKOO
19-06-2009, 11:32 AM
Gió ru cây lá ngủ rồi
Sao ai chưa đến ru tôi đêm này

Đêm này chẳng ngủ nhớ ai ?
Mình tôi một bóng u hoài chông chênh



Thằng tôi đào dạ giấu tình
Vùi không sâu được một mình quắt quay

Quắt quay cũng bởi chữ tình
Dăm ba tin nhắn rơi vào thinh không.

phale
19-06-2009, 11:32 AM
Quắt quay cũng bởi chữ tình
Dăm ba tin nhắn rơi vào thinh không.
Thinh không vọng tiếng lòng ai
Đường tình vô ảnh miệt mài bấy lâu


Đêm này chẳng ngủ nhớ ai ?
Mình tôi một bóng u hoài chông chênh

Chông chênh ta với bóng mình
Rồi tàn bóng nến...riêng mình mình thôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 11:36 AM
Đêm này chẳng ngủ nhớ ai ?
Mình tôi một bóng u hoài chông chênh



Quắt quay cũng bởi chữ tình
Dăm ba tin nhắn rơi vào thinh không.

Thinh không hờ hững vô tình
Gửi vào nỗi nhớ để mình buồn hơn

phale
19-06-2009, 11:39 AM
Mình thôi mà bạn không thôi
Mình thôi mình cũng chẳng lôi (được) bạn về
Bạn về, lối cũ xanh rêu
Mùa xưa đã chết một chiều mưa bay


Thinh không hờ hững vô tình
Gửi vào nỗi nhớ để mình buồn hơn

Admin làm thơ, hic hic

Buồn hơn những lúc mưa tràn
Nhốt hồn tôi với sợi giăng đầy trời

COCKOO
19-06-2009, 11:39 AM
Thinh không vọng tiếng lòng ai
Đường tình vô ảnh miệt mài bấy lâu


Bấy lâu chẳng hiểu chữ tình
Giờ đây em mới cho mình biết yêu



Chông chênh ta với bóng mình
Rồi tàn bóng nến...riêng mình mình thôi


Mình thôi duyên lỡ cũng đành
Còn em bạc phận tròng trành...hỡi ôi

NHAT NGUYET
19-06-2009, 11:42 AM
Bấy lâu chẳng hiểu chữ tình
Giờ đây em mới cho mình biết yêu



Mình thôi duyên lỡ cũng đành
Còn em bạc phận tròng trành...hỡi ôi

Hỡi ơi! duyên phận lỡ làng
Em đi lạc đàng tôi phải... làm đuôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 11:44 AM
Bấy lâu chẳng hiểu chữ tình
Giờ đây em mới cho mình biết yêu

Mình thôi duyên lỡ cũng đành
Còn em bạc phận tròng trành...hỡi ôi

Hỡi ôi nhân thế đổi thay
Chữ tình, chữ nghĩa trả vay nhập nhèm

COCKOO
19-06-2009, 11:52 AM
Hỡi ơi! duyên phận lỡ làng
Em đi lạc đàng tôi phải... làm đuôi

Làm đuôi mất mấy trăm ngày
Bông dưng Bụt hiện, của mày...để tao

:nhaodzo:

phale
19-06-2009, 11:54 AM
Bấy lâu chẳng hiểu chữ tình
Giờ đây em mới cho mình biết yêu

Biết yêu là khổ nhưng mà
Trái tim trời đặt vào ta mất rồi


Hỡi ơi! duyên phận lỡ làng
Em đi lạc đàng tôi phải... làm đuôi

Làm đuôi lặng lẽ theo sau
Em buồn, em khổ, mình đau riêng mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 12:01 PM
Làm đuôi mất mấy trăm ngày
Bông dưng Bụt hiện, của mày...để tao

:nhaodzo:

Để tao nghiên cứu xem nào
Hôm nay "chứng" xuống hay nhào lên trên


Biết yêu là khổ nhưng mà
Trái tim trời đặt vào ta mất rồi



Làm đuôi lặng lẽ theo sau
Em buồn, em khổ, mình đau riêng mình

Riêng mình ôm mối tình buồn
Âm thầm lặng lẽ mưa tuôn trong lòng

phale
19-06-2009, 12:09 PM
Để tao nghiên cứu xem nào
Hôm nay "chứng" xuống hay nhào lên trên

Riêng mình ôm mối tình buồn
Âm thầm lặng lẽ mưa tuôn trong lòng

Lên trên nào thấy ai nào
Đài Quỳnh cây quế xanh xao võ vàng

Trong lòng sóng dập sóng dồn
Phong ba ai rắc mà cuồng tâm can

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 12:17 PM
Trong lòng sóng dập sóng dồn
Phong ba ai rắc mà cuồng tâm can[/COLOR]

Tâm can đang rối tơ vò
Yêu người chưa được đã lo mất người

phale
19-06-2009, 12:19 PM
Tâm can đang rối tơ vò
Yêu người chưa được đã lo mất người

Mất người... ta cũng mất ta
Trần gian phút chốc... thành ra nấm mồ :o

T_Y_P_N
19-06-2009, 12:24 PM
Mất người... ta cũng mất ta
Trần gian phút chốc... thành ra nấm mồ :o
Nấm mồ cát bụi hư vô
Bụi trần giũ sạch bước vô thiên đường

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 12:31 PM
Nấm mồ cát bụi hư vô
Bụi trần giũ sạch bước vô thiên đường

Thiên đường hạ giới là đây
Mời bạn cùng tới nơi đây, Cát Bà

T_Y_P_N
19-06-2009, 12:32 PM
Thiên đường hạ giới là đây
Mời bạn cùng tới nơi đây, Cát Bà
Cát bà gần sát đồ sơn.
Chọi trâu còn có lại hơn chọi người.

thachanhtim
19-06-2009, 12:37 PM
Cát bà gần sát đồ sơn.
Chọi trâu còn có lại hơn chọi người.


Chọi người ...ta cũng mẻ đầu
Thôi thì ...ta cứ ...mặt ngầu ...thị oai ...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 12:38 PM
Chọi người ...ta cũng mẻ đầu
Thôi thì ...ta cứ ...mặt ngầu ...thị oai ...

Thị oai, câu này rõ khoai
TAT mà họa thế chẳng ai dám liều:D:D:D

phale
19-06-2009, 12:57 PM
Thị oai, câu này rõ khoai
TAT mà họa thế chẳng ai dám liều:D:D:D

Dám liều ba bảy cũng liều
Nhưng mà không dám, nên khều khều chơi thôi

thachanhtim
19-06-2009, 01:04 PM
Dám liều ba bảy cũng liều
Nhưng mà không dám, nên khều khều chơi thôi

Chơi thôi ...chơi thế nào đây
Xin cô chỉ giáo ...kiểu hay ...cho trò ...

(khà khà...kiểu nào đây !!!)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 01:08 PM
Chơi thôi ...chơi thế nào đây
Xin cô chỉ giáo ...kiểu hay ...cho trò ...

(khà khà...kiểu nào đây !!!)

Cho trò kiến thức mở mang
Mai sau vững chí dệt Vàng nước Nam

ngoisaocodon
19-06-2009, 01:09 PM
Chơi thôi ...chơi thế nào đây
Xin cô chỉ giáo ...kiểu hay ...cho trò ...

(khà khà...kiểu nào đây !!!)

Trò ơi nếu thích chơi trò
Thì mau tạ lễ con bò cho cô

thachanhtim
19-06-2009, 01:14 PM
Trò ơi nếu thích chơi trò
Thì mau tạ lễ con bò cho cô

Cho cô thêm cả cau trầu
Đôi bông cặp nhẫn...qua nhà cưới cô

phale
19-06-2009, 01:17 PM
Trò ơi nếu thích chơi trò
Thì mau tạ lễ con bò cho cô


Cho cô thêm cả cau trầu
Đôi bông cặp nhẫn...qua nhà cưới cô

Ối trời ơi...
Cưới cô, cặp nhẫn con bò
Sao mình rớt giá... chắc do hết thời :o

thachanhtim
19-06-2009, 01:40 PM
Ối trời ơi...
Cưới cô, cặp nhẫn con bò
Sao mình rớt giá... chắc do hết thời :o

Hết thời ...đợi giá ...đừng rầu ...
Vạn thọ hay cúc ...cũng là hoa thôi ...
hehehe...hoa nào cũng chưng mà PL ....hoa vạn thọ sống lâu hơn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 01:43 PM
Hết thời ...đợi giá ...đừng rầu ...
Vạn thọ hay cúc ...cũng là hoa thôi ...
hehehe...hoa nào cũng chưng mà PL ....hoa vạn thọ sống lâu hơn

Hoa thôi cánh úa sắc màu
Phôi pha ngày tháng héo màu thời gian

phale
19-06-2009, 01:48 PM
Hết thời ...đợi giá ...đừng rầu ...
Vạn thọ hay cúc ...cũng là hoa thôi ...
hehehe...hoa nào cũng chưng mà PL ....hoa vạn thọ sống lâu hơn

Hoa thôi, dẫu chẳng khác chi
Đem Vạn Thọ đổi Lưu Ly Tím nà...
Chịu hén...

thachanhtim
19-06-2009, 01:48 PM
Hoa thôi cánh úa sắc màu
Phôi pha ngày tháng héo màu thời gian

Thời gian ...quá nửa ...sắp tàn ...
Yêu thương ghét hận ...chẳng màn yêu ai ...
heheheh

phale
19-06-2009, 01:49 PM
Hoa thôi cánh úa sắc màu
Phôi pha ngày tháng héo màu thời gian

Thời gian... ai đó níu giùm
Để ai về lại cái hôm tình cờ...

phale
19-06-2009, 01:50 PM
Thời gian ...quá nửa ...sắp tàn ...
Yêu thương ghét hận ...chẳng màn yêu ai ...
heheheh
Yêu ai yêu đại cho rồi
Lật qua lật lại một hồi... hết yêu...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 01:51 PM
Thời gian... ai đó níu giùm
Để ai về lại cái hôm tình cờ...

Tình cờ mình nhận ra nhau
Cả hai tóc đã nhuộm màu thời gian

thachanhtim
19-06-2009, 01:51 PM
Hoa thôi, dẫu chẳng khác chi
Đem Vạn Thọ đổi Lưu Ly Tím nà...
Chịu hén...

Tím nà ...Tím ứ chịu nà...
Tím là BẦM TÍM ...chẳng pha lam chàm ...
hehehe
Ứ chịu ...

ngoisaocodon
19-06-2009, 01:52 PM
Cuộc đời mà chẳng yêu ai
Thì như dưới mộ chẳng sai chút nào

phale
19-06-2009, 01:53 PM
Tình cờ mình nhận ra nhau
Cả hai tóc đã nhuộm màu thời gian

Lại thời gian...

Thời gian gõ 4 tiếng liền
Chờ ai mình sắp hóa điên mất rồi

Ủa, sao nghe quen quen...:D

phale
19-06-2009, 01:54 PM
Tím nà ...Tím ứ chịu nà...
Tím là BẦM TÍM ...chẳng pha lam chàm ...
hehehe
Ứ chịu ...

Lam chàm thêm Tím cam vàng
Lục lam vô nữa là sang cầu vồng

Đẹp rồi, chịu đi...

phale
19-06-2009, 01:56 PM
Cuộc đời mà chẳng yêu ai
Thì như dưới mộ chẳng sai chút nào

Bạn ơi, họa nối vần nghĩa là bạn phải lấy 2 chữ của câu cuối của người họa trước làm câu đầu cho 2 câu thơ của bạn nhé!

Chút nào đã nhạt đã phai
Để em vội khóac áo dài sang sông

ngoisaocodon
19-06-2009, 01:57 PM
Trời mưa bảy sắc cầu vồng
Nối liền hai dãy để lòng lâng lâng

thachanhtim
19-06-2009, 01:58 PM
Lam chàm thêm Tím cam vàng
Lục lam vô nữa là sang cầu vồng

Đẹp rồi, chịu đi...

Cầu vòng ...cầu vòng khuyết sao ?
Mèn ơi ...chọc tới ...ngôi cao éc mìn

Pó tay ...muốn bank nick hả .,...heheh

ngoisaocodon
19-06-2009, 01:59 PM
Bạn ơi, họa nối vần nghĩa là bạn phải lấy 2 chữ của câu cuối của người họa trước làm câu đầu cho 2 câu thơ của bạn nhé!

Chút nào đã nhạt đã phai
Để em vội khóac áo dài sang sông

Sang sông lấy ấy làm chồng
Về nhà có kẻ ngóng trông đợi chờ

phale
19-06-2009, 01:59 PM
Cầu vòng ...cầu vòng khuyết sao ?
Mèn ơi ...chọc tới ...ngôi cao éc mìn

Pó tay ...muốn bank nick hả .,...heheh

Éc mìn... đứng ở đàng sau
Vỗ vai Tím hỏi... ở đâu cầu vồng...

Chỉ đi...:o

COCKOO
19-06-2009, 02:00 PM
Trời mưa bảy sắc cầu vồng
Nối liền hai dãy để lòng lâng lâng

Lâng lâng lòng bổng như diều
Vì cô em gái yêu kiều thướt tha

phale
19-06-2009, 02:01 PM
Sang sông lấy ấy làm chồng
Về nhà có kẻ ngóng trông đợi chờ

Đợi chờ thỏ lặn ác tà
Sao chưa thấy bóng người ta tìm về

thachanhtim
19-06-2009, 02:01 PM
Trời mưa bảy sắc cầu vồng
Nối liền hai dãy để lòng lâng lâng

Lâng lâng đón bạn phố rùm
Luật chơi đã có ...theo dùm bạn ơi
Theo luật bạn nhé....chúc bạn vui khi onl ...
Vui

ngoisaocodon
19-06-2009, 02:03 PM
Lâng lâng lòng bổng như diều
Vì cô em gái yêu kiều thướt tha

Thướt tha bởi tóc thiếp dài
Chiếc trâm cài tóc trang đài dáng em

phale
19-06-2009, 02:03 PM
Lâng lâng lòng bổng như diều
Vì cô em gái yêu kiều thướt tha

Thướt tha mái tóc nhung huyền
Cột tôi vào với dịu hiền dáng em

ngoisaocodon
19-06-2009, 02:04 PM
Lâng lâng đón bạn phố rùm
Luật chơi đã có ...theo dùm bạn ơi
Theo luật bạn nhé....chúc bạn vui khi onl ...
Vui

Bạn ơi mới đến nơi này
Nên chưa nắm luật nhờ thầy nhắc cho.

COCKOO
19-06-2009, 02:05 PM
Thướt tha bởi tóc thiếp dài
Chiếc trâm cài tóc trang đài dáng em


Thướt tha mái tóc nhung huyền
Cột tôi vào với dịu hiền dáng em

Dáng em, dáng chị trang đài
Làm ai ai cũng liếc dài dõi theo

:nguong::nguong:

ngoisaocodon
19-06-2009, 02:09 PM
Dáng em, dáng chị trang đài
Làm ai ai cũng liếc dài dõi theo

:nguong::nguong:

Dõi theo mà để làm gì
Chị em ta sẽ chạy đi dài dài

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 02:10 PM
Dáng em, dáng chị trang đài
Làm ai ai cũng liếc dài dõi theo

:nguong::nguong:

Dõi theo em suốt cuộc đời
Cầu mong hạnh phúc không rời xa em

ngoisaocodon
19-06-2009, 02:18 PM
Dõi theo em suốt cuộc đời
Cầu mong hạnh phúc không rời xa em

Xa em cũng đã xa rồi
Mối tình tri kỉ nổi trôi tìm hoài .

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-06-2009, 02:24 PM
Xa em cũng đã xa rồi
Mối tình tri kỉ nổi trôi tìm hoài .

Tìm hoài bóng dáng nguời thương
Người ơi, nếu biết chỉ đường cho tôi