PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

yeu100C
25-06-2009, 11:51 PM
Đặt chăng hay chớ mặc lòng
Vườn đang để ngỏ rào trong rào ngoài

Phu sinh
25-06-2009, 11:55 PM
Kèo ra - nhiều cửa lắm phòng
Trai thời đi hỏi - có đồng đặt chăng?

Đặt chăng??? Chỉ mỗi tim anh
Em ơi có nhận thì đành tặng luôn

MinhThy
26-06-2009, 12:02 AM
Đặt chăng hay chớ mặc lòng
Vườn đang để ngỏ rào trong rào ngoài

Rào ngoài then lỏng cài lơi
Trong nhà trà rượu chờ mời tài nhân

yeu100C
26-06-2009, 12:03 AM
Rào ngoài then lỏng cài lơi
Trong nhà trà rượu chờ mời tài nhân

Tài nhân cốt ở túi quần
Nặng xu nặng nợ nặng thân nặng đòn

MinhThy
26-06-2009, 12:04 AM
Đặt chăng??? Chỉ mỗi tim anh
Em ơi có nhận thì đành tặng luôn


Tặng luôn một trái tim đơn
Bao giờ đòi lãi anh hờn - trả sao?

MinhThy
26-06-2009, 12:06 AM
Tài nhân cốt ở túi quần
Nặng xu nặng nợ nặng thân nặng đòn

Nặng đòn chịu nổi chăng ai
Cửa hông đã đặt chẳng tài rút ra

kehotro
26-06-2009, 08:07 AM
Nặng đòn chịu nổi chăng ai
Cửa hông đã đặt chẳng tài rút ra

Rút ra phải tốn Remy
Không thì cũng phải Uýt ki nặng đòn.

MinhThy
26-06-2009, 08:14 AM
Rút ra phải tốn Remy
Không thì cũng phải Uýt ki nặng đòn.

Nặng đòn chắc phải vodka
Thêm lít bàu đá khó mà rút ra

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-06-2009, 08:20 AM
Nặng đòn chắc phải vodka
Thêm lít bàu đá khó mà rút ra

Rút ra nước chảy tồ tồ
Giật mình thôi chết, đầy xô mất rồi

Hị, các bác đừng nghĩ xiên xẹo nhá, em tả cái vòi nước bị hỏng nhá

kehotro
26-06-2009, 08:22 AM
Nặng đòn chắc phải vodka
Thêm lít bàu đá khó mà rút ra

Rút ra lẽ ấy thường tình
Giơ thân vác Scotch rất chi nặng đòn

Klosen
26-06-2009, 11:13 AM
Nặng đòn đỏ đít vì lươn
Vợ em thấy vậy ra vườn tìm cây ( thuốc)

langthang
26-06-2009, 11:24 AM
Nặng đòn đỏ đít vì lươn
Vợ em thấy vậy ra vườn tìm cây ( thuốc)

Tìm cây ... cây ở chân mây
Tìm hoa ... hoa lại ở ngay bên mình :botay:

kehotro
26-06-2009, 11:30 AM
Tìm cây ... cây ở chân mây
Tìm hoa ... hoa lại ở ngay bên mình :botay:

Bên mình mà lắm giai nhân
Chắc là mệt mõi tấm thân gầy còm.

langthang
26-06-2009, 11:34 AM
Bên mình mà lắm giai nhân
Chắc là mệt mõi tấm thân gầy còm.

Đầu thì dựng thẳng bờm xờm
Chân thì teo tóp nuốt cơm nghẹn lời:D

Klosen
26-06-2009, 11:38 AM
Đầu thì dựng thẳng bờm xờm
Chân thì teo tóp nuốt cơm nghẹn lời:D
Nghẹn lời nước mắt tuôn rơi
Thương thay cho phận ham chơi nhiều vơ ( vợ)

langthang
26-06-2009, 11:55 AM
Nghẹn lời nước mắt tuôn rơi
Thương thay cho phận ham chơi nhiều vơ ( vợ)

Nhiều vơ nên phải rêm mình
Như thân con khỉ rập rình trên tay
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/Picture31.jpg

Klosen
26-06-2009, 02:07 PM
Nhiều vơ nên phải rêm mình
Như thân con khỉ rập rình trên tay

Trên tay là chùm khoá phòng
Hai muoi bà vợi khó lòng bỏ qua

kehotro
26-06-2009, 03:11 PM
Trên tay là chùm khoá phòng
Hai muoi bà vợi khó lòng bỏ qua

Bỏ qua sao được mà qua
Xe dê kia đã khề khà mỗi đêm

1100i
26-06-2009, 06:26 PM
Bỏ qua sao được mà qua
Xe dê kia đã khề khà mỗi đêm

Mỗi đêm dạo khắp các phòng
Lắc đầu...nhìn xuống mà lòng đau hơn.

OA _ NỮ
26-06-2009, 09:19 PM
Mỗi đêm dạo khắp các phòng
Lắc đầu...nhìn xuống mà lòng đau hơn.

Đau hơn bởi hết vai gà...:D
Làm sao quán xuyến các bà hết đây?

CM4Q
26-06-2009, 10:24 PM
Đau hơn bởi hết vai gà...:D
Làm sao quán xuyến các bà hết đây?

Hết đây thì đó lo gì
Quản gia cứ việc mà đi ... du hành
:D

OA _ NỮ
26-06-2009, 10:36 PM
Hết đây thì đó lo gì
Quản gia cứ việc mà đi ... du hành
:D

Du hành mỗi tối đèn treo
Sợ lo cơn gió thổi teo đèn cầy.:D

CM4Q
26-06-2009, 10:50 PM
Du hành mỗi tối đèn treo
Sợ lo cơn gió thổi teo đèn cầy.:D

Trời ...Chị OA chơi từ ác nha "Teo đèn " là sao ???:youarethewoman:

Teo đèn ...cầy sợ bóng đêm:D
Lấp la lấp ló bên thềm ngó ra ...

Huhuhu...vậy là sao trời :botay:

Khuyết
26-06-2009, 11:12 PM
Du hành mỗi tối đèn treo
Sợ lo cơn gió thổi teo đèn cầy.:D

Đèn cầy thì cũng mặc thây
XO- giò muối thì thay vai gà

OA _ NỮ
26-06-2009, 11:38 PM
Trời ...Chị OA chơi từ ác nha "Teo đèn " là sao ???:youarethewoman:

Teo đèn ...cầy sợ bóng đêm:D
Lấp la lấp ló bên thềm ngó ra ...

Huhuhu...vậy là sao trời :botay:


Ngó ra rồi lại ngó vào
Thấp tha thấp thỏm lo đàn đứt dây:D

OA _ NỮ
26-06-2009, 11:45 PM
Đèn cầy thì cũng mặc thây
XO- giò muối thì thay vai gà

Vai gà là cái giống chi
Không nên nghĩ đến kẻo thì lại hư:rolleyes:

CM4Q
26-06-2009, 11:52 PM
Ngó ra rồi lại ngó vào
Thấp tha thấp thỏm lo đàn đứt dây:D

Đàn đứt dây tơ chùng phím lạc
Người xa Người hồn ngơ ngác chim muông

Phu sinh
26-06-2009, 11:56 PM
Đàn đứt dây tơ chùng phím lạc
Người xa Người hồn ngơ ngác chim muông

Chim muông tung cánh vụt bay
Để người ngồi lại ngắn dài mưa rơi

sơn_nữ83
27-06-2009, 12:13 AM
Mưa rơi nhớ lắm người ơi
Người đi... mưa ở ...một trời nhớ thương

CM4Q
27-06-2009, 12:15 AM
Mưa rơi nhớ lắm người ơi
Người đi... mưa ở ...một trời nhớ thương

Nhớ thương ...thương nhớ ai hay
Mà sao cứ mãi đoạ đày tim nhau

Phu sinh
27-06-2009, 12:28 AM
Nhớ thương ...thương nhớ ai hay
Mà sao cứ mãi đoạ đày tim nhau



Tim nhau ... chơi khó quá đi
Làm sao để nối nhịp thì dầy vơi

Hic..Hic.. 4Q chơi khó vậy ta!

phale
27-06-2009, 12:35 AM
Tim nhau ... chơi khó quá đi
Làm sao để nối nhịp thì dầy vơi

Hic..Hic.. 4Q chơi khó vậy ta!

Đầy vơi chất chứa trong lòng
Trở trăn, trăn trở....giữa mông lung đời:o

CM4Q
27-06-2009, 12:36 AM
Tim nhau ... chơi khó quá đi
Làm sao để nối nhịp thì dầy vơi

Hic..Hic.. 4Q chơi khó vậy ta!

:D "dầy vơi " hay " đầy vơi " đây ??? Thôi ...4Q tự cho là "đầy vơi nha "

Đầy vơi nỗi nhớ trong lòng
Thương Em sao để long đong cuộc tình ...

Giờ thì dễ rồi nè:nguong:

CM4Q
27-06-2009, 12:39 AM
Đầy vơi chất chứa trong lòng
Trở trăn, trăn trở....giữa mông lung đời:o

Hì ...đụng hàng :D

Mông lung đời khổ lắm thay
Cuộc tình như gió nhẹ bay qua hồn

NHAT NGUYET
27-06-2009, 12:44 AM
Hì ...đụng hàng :D

Mông lung đời khổ lắm thay
Cuộc tình như gió nhẹ bay qua hồn


Qua hồn lay lắt như say
Người xưa đi mất, người nay đứng chờ.

CM4Q
27-06-2009, 12:47 AM
Qua hồn lay lắt như say
Người xưa đi mất, người nay đứng chờ.

Đứng chờ mà dạ ngẩn ngơ
Làm cho câu chữ ngu ngơ một mình

phale
27-06-2009, 12:51 AM
Qua hồn lay lắt như say
Người xưa đi mất, người nay đứng chờ.

Đứng chờ... lay lắt mưa sương
Gió hiu hắt gió, sau vườn hoa rơi

NHAT NGUYET
27-06-2009, 12:52 AM
Đứng chờ mà dạ ngẩn ngơ
Làm cho câu chữ ngu ngơ một mình

Một mình ta lại một mình
Một mình chới với bóng mình qua canh


P/s: Hơi "ác" một chút, chịu khó nhé!

phale
27-06-2009, 12:52 AM
Đứng chờ mà dạ ngẩn ngơ
Làm cho câu chữ ngu ngơ một mình


Một mình án lạnh lần thơ
Vần gieo ngày trước bây giờ còn không?

CM4Q
27-06-2009, 12:55 AM
Một mình án lạnh lần thơ
Vần gieo ngày trước bây giờ còn không?

Còn không chữ ái chữ ân
Hay là đã đổi sang vần đắng cay

NHAT NGUYET
27-06-2009, 12:57 AM
Còn không chữ ái chữ ân
Hay là đã đổi sang vần đắng cay



Đắng cay nhớ lúc ngọt bùi
Cô đơn quay quắt những ngày còn nhau

CM4Q
27-06-2009, 01:03 AM
Đắng cay nhớ lúc ngọt bùi
Cô đơn quay quắt những ngày còn nhau

Còn nhau sao chẳng quí nhau
Để xa mới thấy nát nhàu chữ yêu

NHAT NGUYET
27-06-2009, 01:06 AM
Còn nhau sao chẳng quí nhau
Để xa mới thấy nát nhàu chữ yêu


Chữ yêu chín đợi mười chờ
Sao em không đến anh nhờ mối mai

Phu sinh
27-06-2009, 01:07 AM
Còn nhau sao chẳng quí nhau
Để xa mới thấy nát nhàu chữ yêu


Chữ yêu vạn muôn lối rẽ
Đi đã mòn đường vẫn té không thôi

CM4Q
27-06-2009, 01:15 AM
Chữ yêu chín đợi mười chờ
Sao em không đến anh nhờ mối mai

Mối mai lỡ rối tơ hồng
Tình tan có trách hay không hỡi chàng ???

CM4Q
27-06-2009, 01:19 AM
Chữ yêu vạn muôn lối rẽ
Đi đã mòn đường vẫn té không thôi

Không thôi cớ gì phải ngóng
Để bây giờ tình mãi đọng ...tim em ...

Phu sinh
27-06-2009, 01:33 AM
Không thôi cớ gì phải ngóng
Để bây giờ tình mãi đọng ...tim em ...

Tim em chất ngất nỗi niềm
Nhớ thời phiêu lãng ngập chìm mộng mơ

CM4Q
27-06-2009, 02:02 AM
Tim em chất ngất nỗi niềm
Nhớ thời phiêu lãng ngập chìm mộng mơ

Mộng mơ ...mơ mộng cùng Anh
Thuyền tình hai đứa chòng chành sông yêu

Phu sinh
27-06-2009, 02:13 AM
Mộng mơ ...mơ mộng cùng Anh
Thuyền tình hai đứa chòng chành sông yêu


Sông yêu lấp lánh ánh trăng
Gió vi vu hát tình bằng trống cơm :rolleyes:

CM4Q
27-06-2009, 02:20 AM
Sông yêu lấp lánh ánh trăng
Gió vi vu hát tình bằng trống cơm :rolleyes:


Trống cơm khoé vỗ nên duyên
Anh hùng mà gặp thuyền quyên ... nhất rồi :nguong:


he he ....ai biểu chơi khó :D

Phu sinh
27-06-2009, 02:33 AM
Trống cơm khoé vỗ nên duyên
Anh hùng mà gặp thuyền quyên ... nhất rồi :nguong:


he he ....ai biểu chơi khó :D

Nhất rồi lại muốn hơn cơ
Thuyền quyên... Có phải trong mơ hiện về

Hi..Hi.. Lại bị chơi khó lại liền, đúng là TQ! Hi...Hi.. :youarethewoman:

CM4Q
27-06-2009, 02:39 AM
Nhất rồi lại muốn hơn cơ
Thuyền quyên... Có phải trong mơ hiện về

Hi..Hi.. Lại bị chơi khó lại liền, đúng là TQ! Hi...Hi.. :youarethewoman:

Hiện về trong giấc mộng thường
Em Anh ... ngây ngất vì hương tình nồng:nguong:


Chưa sao ..có gì mừh làm TQ này :botay: đâu :D

NHAT NGUYET
27-06-2009, 07:38 AM
Hiện về trong giấc mộng thường
Em Anh ... ngây ngất vì hương tình nồng:nguong:


Chưa sao ..có gì mừh làm TQ này :botay: đâu :D


Tình nồng dính tựa như keo
Hai ba giờ sáng còn đeo họa vần


Phục hai anh chị này sát đất luôn, dẻo quá là dẻo, dai ghê là dai :rolleyes:

sơn_nữ83
27-06-2009, 08:45 AM
Tình nồng dính tựa như keo
Hai ba giờ sáng còn đeo họa vần


Phục hai anh chị này sát đất luôn, dẻo quá là dẻo, dai ghê là dai :rolleyes:
Hoạ vần càng hoạ càng thân
Ngày trôi ngày lại bần thần nhớ thêm.

NHAT NGUYET
27-06-2009, 09:43 AM
Hoạ vần càng hoạ càng thân
Ngày trôi ngày lại bần thần nhớ thêm.

Nhớ thêm! uhm! nhớ thật rồi
Nhớ nàng Sơn Nữ bồi hồi năm canh!

sơn_nữ83
27-06-2009, 10:35 AM
Nhớ thêm! uhm! nhớ thật rồi
Nhớ nàng Sơn Nữ bồi hồi năm canh!
Năm canh thao thức vì anh
Nhật nguyệt minh chứng lòng thành của em :D

NHAT NGUYET
27-06-2009, 11:09 AM
Năm canh thao thức vì anh
Nhật nguyệt minh chứng lòng thành của em :D

Của em... anh đã thấy rồi
Bổi hổi, bồi hồi khi thấy của em

"của em" trả lại cho em đấy nhá!

sơn_nữ83
27-06-2009, 11:13 AM
Của em... anh đã thấy rồi
Bổi hổi, bồi hồi khi thấy của em

"của em" trả lại cho em đấy nhá!
Của em anh thấy khi nào
Gặp thì chưa gặp thấy sao hả trời?

kehotro
27-06-2009, 11:37 AM
Của em anh thấy khi nào
Gặp thì chưa gặp thấy sao hả trời?

Thấy thì trên ảnh đấy thôi
Cớ sao lại hỏi đầy vơi nỗi buồn

sơn_nữ83
27-06-2009, 11:48 AM
Thấy thì trên ảnh đấy thôi
Cớ sao lại hỏi đầy vơi nỗi buồn

Của em trên ảnh sao anh?
Em thì tự thấy rất lành anh ơi
Cớ sao anh lại đầy vơi
Nỗi buồn anh có em khơi thật à?

Klosen
27-06-2009, 11:58 AM
Của em trên ảnh sao anh?
Em thì tự thấy rất lành anh ơi
Cớ sao anh lại đầy vơi
Nỗi buồn anh có em khơi thật à?
Thật à có thật thế không
Cho em xin hỏi ( chị) có chồng hay chưa?
Trời nắng chị chớ nói mưa
Nói sao cho khéo cho vừa lòng em

kehotro
27-06-2009, 11:59 AM
Của em trên ảnh sao anh?
Em thì tự thấy rất lành anh ơi
Cớ sao anh lại đầy vơi
Nỗi buồn anh có em khơi thật à?

Hỏi chi cắc cớ vậy nà!
Nói anh Nhật Nguyệt lọ là phải anh

Klosen
27-06-2009, 12:06 PM
Hỏi chi cắc cớ vậy nà!
Nói anh Nhật Nguyệt lọ là phải anh
Phải anh, anh chạy thật nhanh
Em mà bắt vạ thì anh hết đời

kehotro
27-06-2009, 12:14 PM
Phải anh, anh chạy thật nhanh
Em mà bắt vạ thì anh hết đời

Hết đời uổng lắm ai ơi!
Thôi thì năn nỉ em thời thứ tha

Klosen
27-06-2009, 12:23 PM
Hết đời uổng lắm ai ơi!
Thôi thì năn nỉ em thời thứ tha
Thư' tha khó lắm anh ơi
Ai bao anh chót buông lời ghẹo trêu
p/s: há há:D:D

kehotro
27-06-2009, 12:26 PM
Thư' tha khó lắm anh ơi
Ai bao anh chót buông lời ghẹo trêu
p/s: há há:D:D

Ghẹo trêu chút để cho vui
Nào hay nghĩ khác nên xui thế này

Klosen
27-06-2009, 12:27 PM
Ghẹo trêu chút để cho vui
Nào hay nghĩ khác nên xui thế này

thế này ai biết làm sao
Hay là thử hỏi xem nào ( cô) pha lê

kehotro
27-06-2009, 12:31 PM
thế này ai biết làm sao
Hay là thử hỏi xem nào ( cô) pha lê

Pha Lê bận rộn tứ bề
Ta mà khều đến đuổi về thì sao?

Klosen
27-06-2009, 12:33 PM
Pha Lê bận rộn tứ bề
Ta mà khều đến đuổi về thì sao?

Thì sao anh thử xem nào
Cô mà đánh đuổi anh vào nhà cô

kehotro
27-06-2009, 12:39 PM
Thì sao anh thử xem nào
Cô mà đánh đuổi anh vào nhà cô

Nhà cô một lốc một lô
Tay nào tay nấy đến Bồ còn e

Klosen
27-06-2009, 12:40 PM
Nhà cô một lốc một lô
Tay nào tay nấy đến Bồ còn e
Còn em như thế em chuồn
Kẻo cô cầm thước thì luồn cửa sau

thachanhtim
27-06-2009, 12:47 PM
Còn em như thế em chuồn
Kẻo cô cầm thước thì luồn cửa sau

Cửa sau hay cửa khe phòng
Thấy Klosen đến tuổi ..lấy chồng...rồi nha ...

Klosen
27-06-2009, 12:49 PM
Cửa sau hay cửa khe phòng
Thấy Klosen đến tuổi ..lấy chồng...rồi nha ...

rồi nha thì có làm sao
Em mà có lấy thì lấy vào chị nha

p/s : XIn nhắc lại em là con trai nhá.
Tình hình này là ko ổn rồi. ai cũng tưởng là nữ. hic hic

thachanhtim
27-06-2009, 12:53 PM
rồi nha thì có làm sao
Em mà có lấy thì lấy vào chị nha



Chị nha ...chị lộn đó mà
Mới nhìn giống gái ...thật thà ...đó thôi ...

P/S ..ai biểu ...giống nàng làm chi ...hà hà ..tình hình này phải cẩn báo liền đi Klosen ơi ...ko thì em ế ráng chịu à...hehhehe

Klosen
27-06-2009, 12:56 PM
Chị nha ...chị lộn đó mà
Mới nhìn giống gái ...thật thà ...đó thôi ...

P/S ..ai biểu ...giống nàng làm chi ...hà hà ..tình hình này phải cẩn báo liền đi Klosen ơi ...ko thì em ế ráng chịu à...hehhehe

Đó thôi bắt đền chị nha
Nhìn mặt mà bắt hình dong.. có mà .... có mà....:mad:

phale
27-06-2009, 01:20 PM
Đó thôi bắt đền chị nha
Nhìn mặt mà bắt hình dong.. có mà .... có mà....:mad:

Có mà ...Sen gãi đầu hòai
Trước gương tập phút cua ai...vậy nè? :D

Klosen
27-06-2009, 01:21 PM
Có mà ...Sen gãi đầu hòai
Trước gương tập phút cua ai...vậy nè? :D
Vậy nè có nói gì cơ
Em vay tiền tiếp ơ hờ đc ko???

phale
27-06-2009, 01:24 PM
Vậy nè có nói gì cơ
Em vay tiền tiếp ơ hờ đc ko???

Được không khó nói ghê hà
Hay Lê bán nhà, đem tặng tiền Sen?:D

Klosen
27-06-2009, 01:26 PM
Được không khó nói ghê hà
Hay Lê bán nhà, đem tặng tiền Sen?:D
Tiền Sen sẽ mua vé (máy) bay
Tháng sau vào off , cô này cho vay???

phale
27-06-2009, 01:28 PM
Tiền Sen sẽ mua vé (máy) bay
Tháng sau vào off , cô này cho vay???

Cho vay lãi suất gấp đôi
Nếu mà Sen chịu Lê thời cho vay.

Klosen
27-06-2009, 01:31 PM
Cho vay lãi suất gấp đôi
Nếu mà Sen chịu Lê thời cho vay.

Cho vay mà lãi gấp đôi
Đúng là chủ nợ thôi rồi toi SEn.

p/s: ok. nhưng sau nay em giàu em sẽ trả

NHAT NGUYET
27-06-2009, 01:40 PM
Cho vay mà lãi gấp đôi
Đúng là chủ nợ thôi rồi toi SEn.

p/s: ok. nhưng sau nay em giàu em sẽ trả
Toi Sen, toi cả tình thân
Thi nhân biến mất, thương nhân hiện về :rolleyes:

Klosen
27-06-2009, 01:43 PM
Toi Sen, toi cả tình thân
Thi nhân biến mất, thương nhân hiện về :rolleyes:
Hiện về toàn thấy tiền đô
Bao giờ mới được trúng lô hả trời

kehotro
27-06-2009, 04:47 PM
Hiện về toàn thấy tiền đô
Bao giờ mới được trúng lô hả trời

Hả trời trời ngẩn ngơ ngồi
Làm sao mà biết trả lời cho con

yeu100C
27-06-2009, 08:49 PM
Cho con cả cuộc nống này
Mong con không lớn ngày ngày vui tươi

sơn_nữ83
27-06-2009, 08:55 PM
Cho con cả cuộc nống này
Mong con không lớn ngày ngày vui tươi

Vui tuơi khi thấy con cười
Nhọc nhằn vất vả đời người mẹ quên

yeu100C
27-06-2009, 08:57 PM
Mẹ quên nhắn nhủ con rằng
Đêm hôm cẩn thận mấy thằng đẹp trai

NHAT NGUYET
27-06-2009, 09:10 PM
Mẹ quên nhắn nhủ con rằng
Đêm hôm cẩn thận mấy thằng đẹp trai

Đẹp trai như cỡ chú Yêu
Con ơi! nhớ trành đừng liều mon men

sơn_nữ83
27-06-2009, 09:10 PM
Mẹ quên nhắn nhủ con rằng
Đêm hôm cẩn thận mấy thằng đẹp trai
Đẹp trai chẳng sợ mẹ ơi
Đẹp trai cũng chỉ để chơi thôi mà

yeu100C
27-06-2009, 09:11 PM
Đẹp trai chẳng sợ mẹ ơi
Đẹp trai cũng chỉ để chơi thôi mà

Thôi mà con phải khôn ra
Đi xa bọn chúng mười ba bước vào

yeu100C
27-06-2009, 09:13 PM
Đẹp trai như cỡ chú Yêu
Con ơi! nhớ trành đừng liều mon men

Mon men chỉ sợ kẻ liều
Rượu mừng mau uống tình yêu mau thành

MinhThy
27-06-2009, 09:14 PM
Thôi mà con phải khôn ra
Đi xa bọn chúng mười ba bước vào

Bước vào chân thấp chân cao
Khoanh tay khụy gối bà mau cho vào

NHAT NGUYET
27-06-2009, 09:15 PM
Thôi mà con phải khôn ra
Đi xa bọn chúng mười ba bước vào
Bước vào là khó bước ra
Làm thân con gái tránh xa... quên rồi !!!

sơn_nữ83
27-06-2009, 09:15 PM
Thôi mà con phải khôn ra
Đi xa bọn chúng mười ba bước vào
Bước vào rồi lại buớc ra
Buớc ra ngơ ngẩn thì ta bước vào.:D

CM4Q
27-06-2009, 09:17 PM
Bước vào là khó bước ra
Làm thân con gái tránh xa... quên rồi !!!

Quên rồi nên mới xáp vô
Má ơi đừng có đuổi bồ ...con nghe

MinhThy
27-06-2009, 09:17 PM
Mon men chỉ sợ kẻ liều
Rượu mừng mau uống tình yêu mau thành

Mau thành - gông buộc cùm đeo
Ra vào bà níu ham đèo bồng chi

yeu100C
27-06-2009, 09:18 PM
Bước vào chân thấp chân cao
Khoanh tay khụy gối bà mau cho vào

Cho vào đến cái cổng chào
Phạt cho một trận hết nhào lung tung

Klosen
27-06-2009, 09:19 PM
Cho vào đến cái cổng chào
Phạt cho một trận hết nhào lung tung
lung tung ai biết được anh
Người ta vốn dĩ nhà lành mà anh

MinhThy
27-06-2009, 09:19 PM
Quên rồi nên mới xáp vô
Má ơi đừng có đuổi bồ ...con nghe


Con nghe lời má dặn dò
Mười hai bến đục đói no cũng chồng

yeu100C
27-06-2009, 09:19 PM
Bước vào rồi lại buớc ra
Buớc ra ngơ ngẩn thì ta bước vào.:D

Bước vào đã thấy cúi chào
Ngẩng lên mới tỏ ai nào của anh