PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12

Sanmei
13-07-2009, 12:38 PM
Người ta thì mặc người ta
Miễn là người ấy không xa với mình
Miễn là người ấy có tình ( với mình đó)
Miễn là người ấy có mình bóng ta

Bóng ta đơn chiếc một mình
Khi nào hai bóng hoà mình thành đôi
Người ta thì quá xa xôi
Ta ngồi mơ mộng , bồi hồi ích chi

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:40 PM
Chị rồi sẽ biết bơi mà
Trồi lên , hụp xuống ... thế là biết bơi ::botay::

Biết bơi ...sẽ cố em ơi
Chuốn chuốn cắn rốn sẽ chơi dăm lần :botay:
ôm phao xuống biển tập dần
Trồi lên hụp xuống vài lần là ngon:D:D

Sanmei
13-07-2009, 12:46 PM
Biết bơi ...sẽ cố em ơi
Chuốn chuốn cắn rốn sẽ chơi dăm lần :botay:
ôm phao xuống biển tập dần
Trồi lên hụp xuống vài lần là ngon:D:D

"Là ngon", sao khó tiếp lời
Chị ơi chị hỡi, chị chơi em à :D
Chuồn chuồn cắn rốn íh mà
Thời này chắc hẻm ai mà dám chơi
Thế mà chị vẫn khơi khơi
Để cho nó cắn tới dăm ba lần
Chị này chắc tuổi con "Dần"
Ăn chơi ác chiến (gấp) mấy lần người ta ... hehehe :botay:

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:51 PM
"Là ngon", sao khó tiếp lời
Chị ơi chị hỡi, chị chơi em à :D
Chuồn chuồn cắn rốn íh mà
Thời này chắc hẻm ai mà dám chơi
Thế mà chị vẫn khơi khơi
Để cho nó cắn tới dăm ba lần
Chị này chắc tuổi con "Dần"
Ăn chơi ác chiến (gấp) mấy lần người ta ..
Người ta mặc kệ người ta
Chị k thèm chấp lời ra lời vào
Khơi khơi thì đã làm sao
Có giỏi như chị xem nào dám k?
Chuồn chuồn cắn rốn đã xong
Hà Nội mà ngập chị không sợ rồi:D:D

Sanmei
13-07-2009, 12:57 PM
Người ta mặc kệ người ta
Chị k thèm chấp lời ra lời vào
Khơi khơi thì đã làm sao
Có giỏi như chị xem nào dám k?
Chuồn chuồn cắn rốn đã xong
Hà Nội mà ngập chị không sợ rồi:D:D

Sợ rồi, em sợ thiệt rồi
Chị hoạ nhanh thế em "bồi" làm sao :D
Em đây "mem" mới nhập vào
Chị làm tới tấp , em "out" cho rồi :botay:

P/S: em ngủ xíu chị ơi, chít sặc mất thoai ... kekeke

sơn_nữ83
13-07-2009, 01:03 PM
Bóng ta đơn chiếc một mình
Khi nào hai bóng hoà mình thành đôi
Người ta thì quá xa xôi
Ta ngồi mơ mộng , bồi hồi ích chi

Ích chi cũng thật vô cùng
Biết yêu biết nhớ biết cùng sẻ chia
Hãy tin dẫu có chia lìa
Ngàn dặm cách biệt không chia hồn mình

sơn_nữ83
13-07-2009, 01:09 PM
Sợ rồi, em sợ thiệt rồi
Chị hoạ nhanh thế em "bồi" làm sao :D
Em đây "mem" mới nhập vào
Chị làm tới tấp , em "out" cho rồi :botay:

Cho rồi ...lỡ cho mất rồi
Giờ ngồi tiếc nuối kêu trời đc đâu :D:D
Gặp em chị hết buồn rầu
Thơ vui hoạ nhé, quên sầu em ơi
p/s: ngủ ngon em nhé. lúc nào chị em mình chiến tiếp:D

Sanmei
13-07-2009, 01:28 PM
Cho rồi ...lỡ cho mất rồi
Giờ ngồi tiếc nuối kêu trời đc đâu :D:D
Gặp em chị hết buồn rầu
Thơ vui hoạ nhé, quên sầu em ơi
p/s: ngủ ngon em nhé. lúc nào chị em mình chiến tiếp:D

Em ơi chị bảo em này
Ngủ ngon em nhé, chị ngay đầu giường
Chờ em vừa tỉnh giấc thường
Hai ta chiến tiếp ai nhường ai đây :D :D :D

P/S: đòi chiến tiếp thía này sao em ngủ ngon đc ... :botay: hehe

phale
13-07-2009, 02:34 PM
Em ơi chị bảo em này
Ngủ ngon em nhé, chị ngay đầu giường
Chờ em vừa tỉnh giấc thường
Hai ta chiến tiếp ai nhường ai đây :D :D :D

P/S: đòi chiến tiếp thía này sao em ngủ ngon đc ... :botay: hehe

Ai đây thơ họa liền tay
2 câu mà bởi vì say thành dài..

p/s: 2 câu thôi nhé... :D

sơn_nữ83
13-07-2009, 02:50 PM
Ai đây thơ họa liền tay
2 câu mà bởi vì say thành dài..

p/s: 2 câu thôi nhé... :D
Thành dài? ừ nhỉ em quên
Mải chiến đấu quá nên tên bay nhầm
p/s: hị hị, đúng là em k hề để ý thật:D

Sanmei
13-07-2009, 02:59 PM
Thành dài? ừ nhỉ em quên
Mải chiến đấu quá nên tên bay nhầm
p/s: hị hị, đúng là em k hề để ý thật:D

Bay nhầm bay lại bây giờ
Ham zui 1 tí ai ngờ quá tay :D :D :D

P/S: em sozzy cô PL :nguong:

sơn_nữ83
14-07-2009, 01:35 AM
Bay nhầm bay lại bây giờ
Ham zui 1 tí ai ngờ quá tay :D :D :D



Quá tay ấy thế mà hay:
Khi em ngon giấc chị say một mình :botay:

valytien_$
14-07-2009, 03:24 AM
Quá tay ấy thế mà hay:
Khi em ngon giấc chị say một mình :botay:

Một mình ngon giấc thôi ư?
Để ai ngồi đợi...on line một mình

phale
14-07-2009, 07:25 AM
Một mình ngon giấc thôi ư?
Để ai ngồi đợi...on line một mình

Một mình đêm vắng đếm sao
Ồ không...ánh mắt trên cao nhìn mình

vncit
14-07-2009, 08:54 AM
Thành dài? ừ nhỉ em quên
Mải chiến đấu quá nên tên bay nhầm

Mới vào thấy choảng ầm ầm
Thơ hai thành bốn, ngỡ đâm lộn hào.

vncit
14-07-2009, 09:04 AM
Một mình đêm vắng đếm sao
Ồ không...ánh mắt trên cao nhìn mình

Thẹn thùng che quạt làm thinh.
Đánh rơi dải lụa để tình nhân theo.

Sanmei
14-07-2009, 10:33 AM
Một mình đêm vắng đếm sao
Ồ không...ánh mắt trên cao nhìn mình

Nhìn mình mình lại giật mình
Mình xinh như thía mà mình không hay ... :D:D:D hehe :botay:

sơn_nữ83
14-07-2009, 10:57 AM
KHông hay cũng bởi đang bay
Trên mây trên gió vui vầy cùng ai
p/s: đọc xong 2 câu hoạ của em chị cười tí sặc:D

Sanmei
14-07-2009, 11:27 AM
KHông hay cũng bởi đang bay
Trên mây trên gió vui vầy cùng ai
p/s: đọc xong 2 câu hoạ của em chị cười tí sặc:D

Cùng ai, ai với ai cùng
Cùng xây giấc mộng, cùng nung nấu tình ... (ẹc sến wá :botay: )

p/s: em đọc lại cũng mún té ghế nà chị ... :D

sơn_nữ83
14-07-2009, 11:37 AM
Cùng ai, ai với ai cùng
Cùng xây giấc mộng, cùng nung nấu tình ... (ẹc sến wá :botay: )

p/s: em đọc lại cũng mún té ghế nà chị ... :D

Nấu tình trong chảo dầu xôi
Tình giòn tan nhé ...đời đời nhớ thương ( hic dã man quá)

phale
14-07-2009, 11:49 AM
Nấu tình trong chảo dầu xôi
Tình giòn tan nhé ...đời đời nhớ thương ( hic dã man quá)

Mấy chị em nghịch ngợm hỉ?

Nhớ thương do nợ vấn vương
Nếu trả xong nợ hai đường riêng đi

Sanmei
14-07-2009, 12:33 PM
Nấu tình trong chảo dầu xôi
Tình giòn tan nhé ...đời đời nhớ thương ( hic dã man quá)

Nhớ thương cũng đã muộn màng
Dầu sôi sùng sục, tình tan mất rồi (ẹc, nấu món khác thui chị ơi :botay: )

Sanmei
14-07-2009, 12:35 PM
Mấy chị em nghịch ngợm hỉ?

Nhớ thương do nợ vấn vương
Nếu trả xong nợ hai đường riêng đi

Riêng đi, riêng đứng, riêng ngồi
Niềm Riêng nên cả đứng ngồi cũng riêng :botay:

p/s: nghịch tí cho vui nhà mà cô ơi :D

Phu sinh
14-07-2009, 12:41 PM
Mấy chị em nghịch ngợm hỉ?

Nhớ thương do nợ vấn vương
Nếu trả xong nợ hai đường riêng đi

Riêng đi một nẽo vô thường
Nợ này chửa dứt, nợ kia vướng vào


Nhớ thương cũng đã muộn màng
Dầu sôi sùng sục, tình tan mất rồi (ẹc, nấu món khác thui chị ơi :botay: )

Mất rồi có tiếc lắm ru
Tình cho vào chảo chiên xù nguời ăn!

Phu sinh
14-07-2009, 12:45 PM
Riêng đi, riêng đứng, riêng ngồi
Niềm Riêng nên cả đứng ngồi cũng riêng :botay:

p/s: nghịch tí cho vui nhà mà cô ơi :D

Cũng riêng một chổ cho San
Không mơ không mộng không màng yêu thương! :botay:

valytien_$
14-07-2009, 01:20 PM
Cũng riêng một chổ cho San
Không mơ không mộng không màng yêu thương! :botay:


Yêu thương là chuyện đôi mình
Mà sao lắm kẻ nhìn...rồi lại chê

vncit
14-07-2009, 01:28 PM
Yêu thương là chuyện đôi mình
Mà sao lắm kẻ nhìn...rồi lại chê

Bởi vì cái tội thả dê
giữa nơi đông đảo bốn bề người đi

P/s Valytien$: không có ý nói bác đâu ạ, đừng có chém em nhé

valytien_$
14-07-2009, 01:32 PM
Bởi vì cái tội thả dê
giữa nơi đông đảo bốn bề người đi


Người đi. sao nỡ đành đi
Nhỡ khi quay lại...còn gì nữa không?

sơn_nữ83
14-07-2009, 01:38 PM
Người đi. sao nỡ đành đi
Nhỡ khi quay lại...còn gì nữa không?
Nữa không sao hỏi lông bông
Đi rồi quay lại còn trông nỗi gì.:D
p/s: anh Valy đi HD chưa thế

Sanmei
14-07-2009, 01:55 PM
Nữa không sao hỏi lông bông
Đi rồi quay lại còn trông nỗi gì.:D
p/s: anh Valy đi HD chưa thế

Nỗi gì mà nỗi hỡi trời
Đang bơi, chuột rút... :D chơi vơi, chết chìm :botay:

sơn_nữ83
14-07-2009, 02:49 PM
Nỗi gì mà nỗi hỡi trời
Đang bơi, chuột rút... :D chơi vơi, chết chìm :botay:

Chết chìm trong mắt em rồi
Bơi thì không biết hỏi trời sống sao ???:D

Sanmei
14-07-2009, 10:03 PM
Chết chìm trong mắt em rồi
Bơi thì không biết hỏi trời sống sao ???:D

Sống sao cho hợp đạo trời
Cho người yêu mến, cho đời lưu danh

thinghien
14-07-2009, 10:18 PM
Nỗi gì mà nỗi hỡi trời
Đang bơi, chuột rút... :D chơi vơi, chết chìm :botay:

Thơ trôi về phía lặng im
Cạn ly ngã xuống bóng chìm biển ru

vncit
15-07-2009, 09:01 AM
Thơ trôi về phía lặng im
Cạn ly ngã xuống bóng chìm biển ru

Đất trời cũng đã chuyển thu
Rượu ngon một chén, cạn ru nỗi buồn.

phale
15-07-2009, 09:09 AM
Đất trời cũng đã chuyển thu
Rượu ngon một chén, cạn ru nỗi buồn.

Nỗi buồn mong chỉ như mây
Tan theo cánh gió để ngày lại vui

Sanmei
15-07-2009, 09:40 AM
Nỗi buồn mong chỉ như mây
Tan theo cánh gió để ngày lại vui

Lại vui ngày mới tung tăng
Vườn thơ bên ấy hoa giăng chúc mừng :D

P/S:
Chúc Mừng SN
生日快乐
Happy Birthday
عيد ميلاد سعيد
誕生日おめでとう
с днем рождения
joyeux anniversaire
:botay:

vncit
15-07-2009, 11:53 AM
Lại vui ngày mới tung tăng
Vườn thơ bên ấy hoa giăng chúc mừng :D

P/S:
Chúc Mừng SN
生日快乐
Happy Birthday
عيد ميلاد سعيد
誕生日おめでとう
с днем рождения
joyeux anniversaire
:botay:

Đêm về mở tiệc tưng bừng
Hoa tàn tiệc hết dắt lưng ít tiền.

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 08:32 PM
Đêm về mở tiệc tưng bừng
Hoa tàn tiệc hết dắt lưng ít tiền.

Ít tiền mua chẳng được gì
Thôi thì mua ổ bánh mì măm măm :D

vncit
17-07-2009, 10:53 AM
Ít tiền mua chẳng được gì
Thôi thì mua ổ bánh mì măm măm :D

Măm măm một ổ bánh mì
Về nhà có sức tì tì măm em

Sanmei
17-07-2009, 11:13 AM
Măm măm một ổ bánh mì
Về nhà có sức tì tì măm em

Măm em , em quánh chít à
Thịt em chỉ để ...hít hà mà thôi :D:D:D

sơn_nữ83
17-07-2009, 12:04 PM
Măm em , em quánh chít à
Thịt em chỉ để ...hít hà mà thôi :D:D:D
Mà thôi đúng đấy em ơi
Thịt mình là để hà hơi thôi mà :D:botay:

Sanmei
17-07-2009, 12:31 PM
Mà thôi đúng đấy em ơi
Thịt mình là để hà hơi thôi mà :D:botay:

Thôi mà, chị nghỉ chưa nè
Em đang tí tởn ăn chè đậu đen :botay:

Mây
17-07-2009, 01:25 PM
Thôi mà, chị nghỉ chưa nè
Em đang tí tởn ăn chè đậu đen :botay:

Còn Mây đang bận ăn kem
Vừa ngon, vừa ngọt đã thèm bấy lâu

thinghien
17-07-2009, 01:35 PM
Còn Mây đang bận ăn kem
Vừa ngon, vừa ngọt đã thèm bấy lâu

Người đi bỏ lại gót sầu
Bỏ làn mây héo, qua cầu tro bay...

Mây
17-07-2009, 01:37 PM
Người đi bỏ lại gót sầu
Bỏ làn mây héo, qua cầu tro bay...

Nhớ anh chẳng mấy hết ngày
Em ôm sợi nhớ gửi mây về trời.

thinghien
17-07-2009, 01:40 PM
Nhớ anh chẳng mấy hết ngày
Em ôm sợi nhớ gửi mây về trời.

Gởi mây một chút lả lơi
của làn môi ấm, ta-người...hôm qua

Mây
17-07-2009, 01:43 PM
Gởi mây một chút lả lơi
của làn môi ấm, ta-người...hôm qua

Bóng trăng như cũng sa đà
Khuôn vàng lộ đáy, mặn mà hương đêm.

thinghien
17-07-2009, 01:50 PM
Bóng trăng như cũng sa đà
Khuôn vàng lộ đáy, mặn mà hương đêm.

Khuôn trăng sương đẫm hé mềm
Khổ thân chú Cuội suốt đêm ...lò dò

valytien_$
17-07-2009, 02:18 PM
Khuôn trăng sương đẫm hé mềm
Khổ thân chú Cuội suốt đêm ...lò dò

Chị Hằng đi vắng ở đâu
Để cho chú Cuội...lò dò tìm ai

vncit
17-07-2009, 03:18 PM
Chị Hằng đi vắng ở đâu
Để cho chú Cuội...lò dò tìm ai

hình như lúc đầu nối vần là lấy hai từ cuối câu để làm hai từ đầu câu sau phải phai không bác chủ

Tìm ai hỏi lại vần thơ
Thấy sao lạ quá hững hờ ngồi xem

Đào_Nguyên
17-07-2009, 03:31 PM
hình như lúc đầu nối vần là lấy hai từ cuối câu để làm hai từ đầu câu sau phải phai không bác chủ

Tìm ai hỏi lại vần thơ
Thấy sao lạ quá hững hờ ngồi xem

Đầy vơi, se sắt nỗi niềm
Người đừng hỏi nữa...nhịp mềm tim ai

Gà Con
17-07-2009, 03:38 PM
Đầy vơi, se sắt nỗi niềm
Người đừng hỏi nữa...nhịp mềm tim ai

Tim ai? sao quá lạnh lùng
Để cho ta đợi nửa mừng,nửa lo?.

Sanmei
17-07-2009, 04:04 PM
Tim ai? sao quá lạnh lùng
Để cho ta đợi nửa mừng,nửa lo?.

Nửa lo người sẽ quên ta
Nửa lo ta lại không xa được người

trâu_vàng
17-07-2009, 07:05 PM
Nửa lo người sẽ quên ta
Nửa lo ta lại không xa được người

Được người, ta bắt về nuôi
Như nuôi trâu đó, chặt đuôi lẩu rồi
:nguong:

Sanmei
17-07-2009, 07:16 PM
Được người, ta bắt về nuôi
Như nuôi trâu đó, chặt đuôi lẩu rồi
:nguong:

Lẩu rồi sao nữa anh ui
Hay là đang tíếc cái đuôi xù xì

P/S: tự chặt đui mình ... pó tay :botay:

trâu_vàng
17-07-2009, 08:07 PM
Lẩu rồi sao nữa anh ui
Hay là đang tíếc cái đuôi xù xì

P/S: tự chặt đui mình ... pó tay :botay:

Xù xì? không có đâu em
trâu anh bóng lộn nhìn thèm cả đêm

p/s: tại đêm ko ngủ mà :nguong::ngap:

Sanmei
17-07-2009, 08:13 PM
Xù xì? không có đâu em
trâu anh bóng lộn nhìn thèm cả đêm

p/s: tại đêm ko ngủ mà :nguong::ngap:

Cả đêm không ngủ chong đèn
Nhìn anh cho rõ mai mần thịt anh :botay:

trâu_vàng
17-07-2009, 08:19 PM
Cả đêm không ngủ chong đèn
Nhìn anh cho rõ mai mần thịt anh :botay:

Thịt anh thơm lắm em à
Anh trâu ko phải là gà gô đâu

Thèm thịt trâu gác bếp quá thôi :hokchiuthua:

Sanmei
17-07-2009, 08:25 PM
Thịt anh thơm lắm em à
Anh trâu ko phải là gà gô đâu

Thèm thịt trâu gác bếp quá thôi :hokchiuthua:

Gô? đâu em biết gà này
Gáy đâu chẳng gáy, suốt ngày "gô gô" ... héhé :botay:

COCKOO
17-07-2009, 08:32 PM
Gô? đâu em biết gà này
Gáy đâu chẳng gáy, suốt ngày "gô gô" ... héhé :botay:

Gô!...gô! gà đã vô buồng
Còn San mei đứng ở ... dõi theo

trâu_vàng
17-07-2009, 08:32 PM
Gô? đâu em biết gà này
Gáy đâu chẳng gáy, suốt ngày "gô gô" ... héhé :botay:

gô gô anh tưởng gâu gâu
Con Vàng Lão Hạc chặt đầu từ lâu

keke, thịt chó giờ này ngon và tốn rượu lắm. Sorry Lão Hạc nha :nhaodzo:

trâu_vàng
17-07-2009, 08:38 PM
Gô!...gô! gà đã vô buồng
Còn San mei đứng ở ... dõi theo

Dõi theo mà dãi dòng dòng
Nếu không chịu nữa vô phòng đi em

hihi xin mời Sanmei :nguroi::nguroi::nguroi:

Sanmei
17-07-2009, 08:38 PM
gô gô anh tưởng gâu gâu
Con Vàng Lão Hạc chặt đầu từ lâu

keke, thịt chó giờ này ngon và tốn rượu lắm. Sorry Lão Hạc nha :nhaodzo:

Từ lâu nghe món thịt trâu
Mà xào rau muống không đâu sánh bằng :D::D:D

P/s: thịt trâu ngon hơn thịt cày anh ơi, huống chi con Vàng die lâu rùi sao ăn đc nữa :botay:

trâu_vàng
17-07-2009, 08:43 PM
Từ lâu nghe món thịt trâu
Mà xào rau muống không đâu sánh bằng :D::D:D

P/s: thịt trâu ngon hơn thịt cày anh ơi, huống chi con Vàng die lâu rùi sao ăn đc nữa :botay:

Sánh sao bằng thịt San mây
Ăn xong 1 phát leo cây cả tuần

hihi, kinh quá thịt SM thúi hoắc à :ngoaymui:

Sanmei
17-07-2009, 08:47 PM
Sánh sao bằng thịt San mây
Ăn xong 1 phát leo cây cả tuần

hihi, kinh quá thịt SM thúi hoắc à :ngoaymui:

Cả tuần lao tới leo lui
Trâu vàng cũng hóa đen thui thôi hà :D:D:D

p/s: họa 2 chữ cuối đó nghe anh :ngaoop:

trâu_vàng
17-07-2009, 08:59 PM
Cả tuần lao tới leo lui
Trâu vàng cũng hóa đen thui thôi hà :D:D:D

p/s: họa 2 chữ cuối đó nghe anh :ngaoop:

thôi hà, anh có đen thui
Lòng thơm dạ trắng ngọt bùi lắm thay

p/s: câu nào khó quá anh họa 2 câu sát cúi đc hok ta?
:botay::botay::botay::botay::botay::botay:

yeu100C
17-07-2009, 08:59 PM
Thôi hà lôi cổ nó ra
Hít hà lấy sức lại rà nó vô

yeu100C
17-07-2009, 09:02 PM
thôi hà, anh có đen thui
Lòng thơm dạ trắng ngọt bùi lắm thay

p/s: câu nào khó quá anh họa 2 câu sát cúi đc hok ta?
:botay::botay::botay::botay::botay::botay:

Lắm thay cái nghiệp nó đày
mần chi cũng vẫn có ngày tình đi

Sanmei
17-07-2009, 09:04 PM
Lắm thay cái nghiệp nó đày
mần chi cũng vẫn có ngày tình đi

Tình đi tình đến khó lường
Có rồi không có biết đường nào đo

yeu100C
17-07-2009, 09:10 PM
Tình đi tình đến khó lường
Có rồi không có biết đường nào đo

Nào đo được nỗi lòng nhau
Nào lường hết nổi vàng thau hỡi người

trâu_vàng
17-07-2009, 09:12 PM
Lắm thay cái nghiệp nó đày
mần chi cũng vẫn có ngày tình đi

Tình đi tình lại quay về
như chơi cờ bac, lô đề cũng hay :youarethewoman:

yeu100C
17-07-2009, 09:15 PM
Tình đi tình lại quay về
như chơi cờ bac, lô đề cũng hay :youarethewoman:

Cũng hay xuống sát lô này
Nếu không trúng đậm nằm ngay bờ kè

trâu_vàng
17-07-2009, 09:19 PM
Cũng hay xuống sát lô này
Nếu không trúng đậm nằm ngay bờ kè

Bờ kè hết chỗ rồi ông
Tôi đi tìm mãi cũng không có mà

hehe, cháy túi rồi :botay:

Sanmei
17-07-2009, 09:21 PM
Bờ kè hết chỗ rồi ông
Tôi đi tìm mãi cũng không có mà

hehe, cháy túi rồi :botay:

Có mà em thấy chỗ này
Trâu nằm lên đó là thành trâu quay :D:D:D

yeu100C
17-07-2009, 09:31 PM
Có mà em thấy chỗ này
Trâu nằm lên đó là thành trâu quay :D:D:D

Trâu quay mấy cú quay lơ
Lồm cồm bò dậy lại thơ với từ

Sanmei
17-07-2009, 09:34 PM
Trâu quay mấy cú quay lơ
Lồm cồm bò dậy lại thơ với từ

Với từ "Yêu" nhỏ xíu hà
Vậy mà lắm kẻ gật gà , cà lăm :D:D:D

yeu100C
17-07-2009, 09:38 PM
Với từ "Yêu" nhỏ xíu hà
Vậy mà lắm kẻ gật gà , cà lăm :D:D:D

Cà lăm nói mãi không ra
Khổ cho mấy chú ngân nga thi vần

Mây
17-07-2009, 10:26 PM
Cà lăm nói mãi không ra
Khổ cho mấy chú ngân nga thi vần

Thi vần giờ cứ lung tung
Khổ câu lục bát lùng bùng lỗ tai

yeu100C
17-07-2009, 10:31 PM
Thi vần giờ cứ lung tung
Khổ câu lục bát lùng bùng lỗ tai

Lỗ tai ai gắn hột xoàn
Mười ly có lẻ mà toan nét cười

vncit
18-07-2009, 07:18 AM
Lỗ tai ai gắn hột xoàn
Mười ly có lẻ mà toan nét cười

Nét cười méo xẹo vần thơ
Cỏ cây hoa lá thế vô lô đề.


chi phale ơi, xem lại tình hình topic với lạc đề lạc củ thế roài

LAMGIANG
18-07-2009, 10:27 AM
Nét cười méo xẹo vần thơ
Cỏ cây hoa lá thế vô lô đề.


chi phale ơi, xem lại tình hình topic với lạc đề lạc củ thế roài

Lô đề người cứ mải mê
Bờ đê người ở khỏi về nhà luôn .

vncit
18-07-2009, 03:53 PM
Trăng rơi xoi nhẹ ánh buồn
Nhớ về xưa cũ lệ tuôn mấy hàng

Mây
19-07-2009, 12:24 AM
Trăng rơi xoi nhẹ ánh buồn
Nhớ về xưa cũ lệ tuôn mấy hàng

Đêm nay trời nắng chang chang
Mây em đi học chẳng mang cái gì

:D:nguong::nguong:

sơn_nữ83
19-07-2009, 12:32 AM
Đêm nay trời nắng chang chang
Mây em đi học chẳng mang cái gì

Bây giờ trời tối sầm sì
Mưa về nặng hạt Mây đi đầu trần:D

valytien_$
19-07-2009, 12:33 AM
Đêm nay trời nắng chang chang
Mây em đi học chẳng mang cái gì

:D:nguong::nguong:
Dư lày là dư lào MÂY ơi? đêm có nắng à???

Tiếp đây:
Về nhà qua mảnh vườn thưa
Nhìn trời bỗng nhớ...ngày xưa chúng mình

Mây
19-07-2009, 12:38 AM
Bây giờ trời tối sầm sì
Mưa về nặng hạt Mây đi đầu trần:D

Bây giờ em rất đang phân
Vân làm sao nhỉ, đầu trần cứ đi

Mây
19-07-2009, 12:40 AM
Dư lày là dư lào MÂY ơi? đêm có nắng à???

Tiếp đây:
Về nhà qua mảnh vườn thưa
Nhìn trời bỗng nhớ...ngày xưa chúng mình

Anh này được mỗi cái tinh
Mắt là giỏi nhất, còn (lại) bình thường ghê.

Hihi.

sơn_nữ83
19-07-2009, 12:49 AM
Bây giờ em rất đang phân
Vân làm sao nhỉ, đầu trần cứ đi

Bây giờ ân hận làm gì
Mưa rơi nặng hạt ... ướt mi hết rồi

Mây
19-07-2009, 12:51 AM
Bây giờ ân hận làm gì
Mưa rơi nặng hạt ... ướt mi hết rồi

Nhà chị có mấy quả đồi
Ta gieo trồng lại, sinh sôi nảy mầm.

valytien_$
19-07-2009, 01:58 AM
Bây giờ ân hận làm gì
Mưa rơi nặng hạt ... ướt mi hết rồi

Hết rồi...hết thật rồi sao
Cô Sơn Nữ khóc...trời nào thấu chăng

valytien_$
19-07-2009, 02:00 AM
Nhà chị có mấy quả đồi
Ta gieo trồng lại, sinh sôi nảy mầm.

Ờ ờ...là mấy quả đồi
Năm nào cũng trồng...rồi cũng thành không
Bởi vì thời tiết bất công
Trời làm mưa suốt...trồng gì được đây?

ngoisaocodon
22-07-2009, 12:53 PM
Ờ ờ...là mấy quả đồi
Năm nào cũng trồng...rồi cũng thành không
Bởi vì thời tiết bất công
Trời làm mưa suốt...trồng gì được đây?

Em đây trồng củ sắn dây
Ngày ngày gặm nhấm cho đầy bụng em

valytien_$
25-07-2009, 01:14 PM
Em đây trồng củ sắn dây
Ngày ngày gặm nhấm cho đầy bụng em

Bụng em sao lại thế này
Ăn sắn mà để thày u phiền lòng
Lùm lùm...1 đống bòng bong
Bao năm để dại trong vài giờ thôi :nguong:

vncit
27-07-2009, 02:31 PM
Giờ thối biết nói điều chi
Người đi để lại bầu bì cho em

ngoisaocodon
28-07-2009, 01:20 PM
Cho em một đứa con xinh
Trâu vàng quý tử nối tình hai ta.

phale
29-07-2009, 09:44 AM
Cho em một đứa con xinh
Trâu vàng quý tử nối tình hai ta.

Hai ta hai ánh sao trời
Trông nhau thì thấy mà vời vợi xa

CrazyDog
29-07-2009, 10:00 AM
Hai ta hai ánh sao trời
Trông nhau thì thấy mà vời vợi xa

Vợi xa trong ánh chiều tà
Nhớ em Sơn Nữ nhà ta quá nè :D

LAMGIANG
29-07-2009, 10:03 AM
Vợi xa trong ánh chiều tà
Nhớ em Sơn Nữ nhà ta quá nè :D

Quá nè ! quá trải chiếu tre
Cho cô sơn nữ rụt rè nghỉ chân .

LAMGIANG
29-07-2009, 10:05 AM
Hai ta hai ánh sao trời
Trông nhau thì thấy mà vời vợi xa

Vợi xa thăm thẳm bóng tà
Vu vơ nghĩ đến tình ta có còn ?

CrazyDog
29-07-2009, 10:16 AM
Quá nè ! quá trải chiếu tre
Cho cô sơn nữ rụt rè nghỉ chân .

Nghỉ chân ta uống nhân trần
Ngồi buôn những chuyện ái ân cùng nàng :D