PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12

MinhThy
29-06-2009, 10:48 PM
Nỗi buồn muốn quẳng thinh không
Mà sao lại rớt ngay sông tình trường ....Hhuhuh...

Tình trường chẳng khác sa trường
Máu thay bằng lệ, lời dường như gươm

yeu100C
29-06-2009, 10:50 PM
Tình trường chẳng khác sa trường
Máu thay bằng lệ, lời dường như gươm

Như gươm ai thấu vào tim
Tình thành ra hận như phim rẻ tiền

chiatayhoanghon
29-06-2009, 10:59 PM
Rẻ tiền cũng muốn nhào mua
Khui ra sử dụng mới chua chát lòng

yeu100C
29-06-2009, 11:13 PM
Rẻ tiền cũng muốn nhào mua
Khui ra sử dụng mới chua chát lòng

Chát lòng cá đớp bòng bong
Thuyền ai đậu bến rêu phong phủ dày

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:16 PM
Chát lòng cá đớp bòng bong
Thuyền ai đậu bến rêu phong phủ dày

Phủ dày một lớp phong ba
Đêm qua mơ thấy cây Cà trổ bông
Bây giờ người chửa sang sông
Đêm mai lại hẹn giấc nồng cùng nhau

Klosen
29-06-2009, 11:16 PM
Phủ dày kỳ mãi không xong
Ai mau phụ giúp, em mong người ( quay) về

chiatayhoanghon
29-06-2009, 11:20 PM
Phủ dày kỳ mãi không xong
Ai mau phụ giúp, em mong người ( quay) về

Người về hoa đá trổ bông
Chúng mình lại vẫn cuối sông hẹn hò

yeu100C
29-06-2009, 11:25 PM
Người về hoa đá trổ bông
Chúng mình lại vẫn cuối sông hẹn hò

Hẹn hò mai mốt cùng nhau
Chia nồi nước tắm chia thau ngâm mình

MinhThy
29-06-2009, 11:28 PM
Hẹn hò mai mốt cùng nhau
Chia nồi nước tắm chia thau ngâm mình

Ngâm mình bằng rượu chắc xương
Ngâm chung thảo mộc hỏi nhường nào hơn

yeu100C
29-06-2009, 11:30 PM
Ngâm mình bằng rượu chắc xương
Ngâm chung thảo mộc hỏi nhường nào hơn

Nào hơn tắc ké bìm bìm
Đuôi thời đại bổ phải kìm nhe cưng

MinhThy
29-06-2009, 11:34 PM
Nào hơn tắc ké bìm bìm
Đuôi thời đại bổ phải kìm nhe cưng

Nhe cưng ... còn cả ngọc dương
Nhưng đã ngâm rồi, còn uống được sao

yeu100C
29-06-2009, 11:35 PM
Nhe cưng ... còn cả ngọc dương
Nhưng đã ngâm rồi, còn uống được sao

Được sao hỏi cứ tưởng nào
Dương là sư phụ nhầm sao hả mình

MinhThy
29-06-2009, 11:42 PM
Được sao hỏi cứ tưởng nào
Dương là sư phụ nhầm sao hả mình

Hả! Mình còn uống được à
Ngọc dương cũng lỡ loãng pha rồi mà

yeu100C
29-06-2009, 11:44 PM
Hả! Mình còn uống được à
Ngọc dương cũng lỡ loãng pha rồi mà

"Rồi mà" từ chết khổ ta
Gieo mà không khéo thì ra cái gì

MinhThy
29-06-2009, 11:46 PM
"Rồi mà" từ chết khổ ta
Gieo mà không khéo thì ra cái gì

Cái gì cũng được thử đi
Từ nhiều như thế lo gì không ra

yeu100C
29-06-2009, 11:53 PM
Cái gì cũng được thử đi
Từ nhiều như thế lo gì không ra

Không ra chẳng phải người ta
Chẳng qua từ ấy như là tịnh ngôn

MinhThy
30-06-2009, 12:01 AM
Không ra chẳng phải người ta
Chẳng qua từ ấy như là tịnh ngôn

Tịnh ngôn thì khép lại vần
Nửa đêm trống gõ, lần lần giấc yên

kehotro
30-06-2009, 12:31 AM
Tịnh ngôn thì khép lại vần
Nửa đêm trống gõ, lần lần giấc yên

Giấc yên bé ngủ ngoan nào
Giờ đây huynh mới nhảy vào thả thơ

OA _ NỮ
30-06-2009, 12:59 AM
Giấc yên bé ngủ ngoan nào
Giờ đây huynh mới nhảy vào thả thơ

Thả thơ chỉ những vần buồn
Quanh ta chỉ thấy lệ tuôn ko ngừng

kehotro
30-06-2009, 08:15 AM
Thả thơ chỉ những vần buồn
Quanh ta chỉ thấy lệ tuôn ko ngừng

Không ngừng những chuyện chẳng vui
Ta nghe trong gió ngậm ngùi tiếng mưa!

langthang
30-06-2009, 08:26 AM
Không ngừng những chuyện chẳng vui
Ta nghe trong gió ngậm ngùi tiếng mưa!

Bóng câu năm tháng đong đưa
Tro tàn gió bụi ôm mưa chi hoài!

MinhThy
30-06-2009, 11:34 AM
Bóng câu năm tháng đong đưa
Tro tàn gió bụi ôm mưa chi hoài!

Chi hoài tiền đếm, gạo đong
Quanh năm lọ mọ, khóc ròng lo toan

chiatayhoanghon
30-06-2009, 01:07 PM
Chi hoài tiền đếm, gạo đong
Quanh năm lọ mọ, khóc ròng lo toan

Lo toan cuộc sống bộn bề
Bao nhiêu khó nhọc luôn kề cận ai

MinhThy
30-06-2009, 01:47 PM
Lo toan cuộc sống bộn bề
Bao nhiêu khó nhọc luôn kề cận ai

Cận ai tay nắm vòng tay
Bao sông cũng vượt, đắng cay cũng liều

Klosen
30-06-2009, 03:33 PM
Cận ai tay nắm vòng tay
Bao sông cũng vượt, đắng cay cũng liều
Cũng liều có dám thật không
Klo đây muốn (làm) vợ chồng được không???
há há:D:D

chiatayhoanghon
30-06-2009, 04:42 PM
Cũng liều có dám thật không
Klo đây muốn (làm) vợ chồng được không???
há há:D:D

Được không Sen hỏi lại Thy
Đêm qua mơ thấy những gì kể ra

Klosen
30-06-2009, 05:17 PM
Được không Sen hỏi lại Thy
Đêm qua mơ thấy những gì kể ra

Kể ra, chẳng dám kể đâu
Không thì vỡ mộng ôm sầu tương tư

MinhThy
30-06-2009, 05:28 PM
Kể ra, chẳng dám kể đâu
Không thì vỡ mộng ôm sầu tương tư

Tương tư - mộng vỡ bẽ bàng
Sầu thành chén ngọc chứa hàng lệ rơi

Klosen
30-06-2009, 05:31 PM
Tương tư - mộng vỡ bẽ bàng
Sầu thành chén ngọc chứa hàng lệ rơi
Lệ rơi, Sen thấy chạnh lòng
Nếu mà biết trước, đừng hòng kể nha

MinhThy
30-06-2009, 05:35 PM
Lệ rơi, Sen thấy chạnh lòng
Nếu mà biết trước, đừng hòng kể nha

Kể nha truyện cổ ngày xưa
Đêm nằm vừa ngủ bà vừa kể nghe

Klosen
30-06-2009, 05:39 PM
Kể nha truyện cổ ngày xưa
Đêm nằm vừa ngủ bà vừa kể nghe
Kể nghe, Sen bảo Thy này
Tối Sen qua ngõ chào Thày, được không

họa được không nhé Mthy

MinhThy
30-06-2009, 05:43 PM
Kể nghe, Sen bảo Thy này
Tối Sen qua ngõ chào Thày, được không

họa được không nhé Mthy

Được không một cửa rào to
Sen mà đi tới chó mò mò ra

Klosen
30-06-2009, 05:47 PM
Mò ra thì sợ lắm nha
Sen cầm theo gậy, Thy à được không?

MinhThy
30-06-2009, 05:51 PM
Mò ra thì sợ lắm nha
Sen cầm theo gậy, Thy à được không?

Được không gậy gộc cầm theo
Đánh chó nể chủ - mấy hèo dẹp đi

chiatayhoanghon
30-06-2009, 07:11 PM
Được không gậy gộc cầm theo
Đánh chó nể chủ - mấy hèo dẹp đi

Dẹp đi cái chuyện gậy que
Sang đây mình ngắm hoa hòe cùng nhau

sơn_nữ83
30-06-2009, 08:29 PM
Cùng nhau chia sẻ vui buồn
Dẫu chỉ là ảo nhưng luôn thật lòng
Chân tình như giếng nước trong
Bạn ơi xin hãy đồng lòng bên nhau

chiatayhoanghon
30-06-2009, 08:36 PM
Cùng nhau chia sẻ vui buồn
Dẫu chỉ là ảo nhưng luôn thật lòng
Chân tình như giếng nước trong
Bạn ơi xin hãy đồng lòng bên nhau

Bên nhau mình lại lặng im
Đặt tay lên ngực hỏi tim nghĩ gì
Mong sao đừng phải biệt li
Mùa thu xanh thắm đừng đi nhé người

phale
30-06-2009, 11:52 PM
Nhé người riêng lối bình yên
Kệ ta với những lụy phiền vừa ôm

Phu sinh
01-07-2009, 12:08 AM
Nhé người riêng lối bình yên
Kệ ta với những lụy phiền vừa ôm

Vừa ôm vừa gánh hành trang
Nữa lê nữa lết vẫn càng mà đi

phale
01-07-2009, 12:17 AM
Vừa ôm vừa gánh hành trang
Nữa lê nữa lết vẫn càng mà đi
Mà đi đâu nữa bây giờ
Lối nào mà chẳng lối chờ...rải gai

Klosen
01-07-2009, 07:03 AM
Mà đi đâu nữa bây giờ
Lối nào mà chẳng lối chờ...rải gai
Rải gai, rớm máu đôi hài
Bước đi cũng khó, van nài đừng đi

phale
06-07-2009, 08:59 PM
Rải gai, rớm máu đôi hài
Bước đi cũng khó, van nài đừng đi

Đừng đi, đừng nhé...đi rồi :o
Giờ đây quê đó ai người online?

Giờ này Klosen đang làm gì ở quê ta?

1100i
09-07-2009, 10:47 PM
Đừng đi, đừng nhé...đi rồi :o
Giờ đây quê đó ai người online?

Giờ này Klosen đang làm gì ở quê ta?


Online dựng cả tóc tai
Người xưa cảnh cũ nhạt phai mất rồi.

chiatayhoanghon
09-07-2009, 10:50 PM
Online dựng cả tóc tai
Người xưa cảnh cũ nhạt phai mất rồi.

Mất rồi một chút gió xưa
Tình ta ngày ấy nhạt chưa má hồng?

1100i
09-07-2009, 10:53 PM
Mất rồi một chút gió xưa
Tình ta ngày ấy nhạt chưa má hồng?

Má hồng nhẹ bước sang sông
Cầu tình lỡ gãy còn mong đợi gì?

chiatayhoanghon
09-07-2009, 10:56 PM
Má hồng nhẹ bước sang sông
Cầu tình lỡ gãy còn mong đợi gì?

Đợi gì mắt dõi xa xăm
Bâng khuâng bóng nắng con tằm nhả tơ

1100i
09-07-2009, 10:59 PM
Đợi gì mắt dõi xa xăm
Bâng khuâng bóng nắng con tằm nhả tơ

Nhả tơ đan lại giấc mơ
Nhạt phai sắc nắng hững hờ ngày qua.

thinghien
09-07-2009, 11:00 PM
Đợi gì mắt dõi xa xăm
Bâng khuâng bóng nắng con tằm nhả tơ

Lòng ta thôi cứ ngu ngơ
Sáng hong chiều gói vần thơ cho tròn.

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:00 PM
Nhả tơ đan lại giấc mơ
Nhạt phai sắc nắng hững hờ ngày qua.

Ngày qua anh nói làm sao
Hôm nay em đợi lẽ nào lại quên

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:02 PM
Lòng ta thôi cứ ngu ngơ
Sáng hong chiều gói vần thơ cho tròn.

Cho tròn thật khó là sao
Đêm đêm tập luyện hỏi sao không vừa

thinghien
09-07-2009, 11:06 PM
Cho tròn thật khó là sao
Đêm đêm tập luyện hỏi sao không vừa

Chiều loang câu hát đò đưa
Cố hương thoáng bỗng như vừa hôm qua

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:09 PM
Chiều loang câu hát đò đưa
Cố hương thoáng bỗng như vừa hôm qua

Hôm qua đã hẹn gặp nhau
Ngày nay quên mất em đau cả lòng

thinghien
09-07-2009, 11:11 PM
Hôm qua đã hẹn gặp nhau
Ngày nay quên mất em đau cả lòng

Người ơi sao nỡ lạnh lùng
Gởi theo cánh gió nghìn trùng cô đơn

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:14 PM
Người ơi sao nỡ lạnh lùng
Gởi theo cánh gió nghìn trùng cô đơn

Cô đơn tiếng sóng biển khơi
Tại sao nắng lỡ buông lời ghẹo trêu

thinghien
09-07-2009, 11:17 PM
Cô đơn tiếng sóng biển khơi
Tại sao nắng lỡ buông lời ghẹo trêu

Rì rào thoang thoảng gió chiều
Mắt nhau thoáng có ít nhiều long lanh

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:19 PM
Rì rào thoang thoảng gió chiều
Mắt nhau thoáng có ít nhiều long lanh

Tình ơi sao lại mong manh
Gần trong gang tấc sao đành lìa xa

1100i
09-07-2009, 11:21 PM
Tình ơi sao lại mong manh
Gần trong gang tấc sao đành lìa xa

Còn đâu hương tóc mặn mà
Bây giờ chua loét như là dấm thiu:D

thinghien
09-07-2009, 11:24 PM
Còn đâu hương tóc mặn mà
Bây giờ chua loét như là dấm thiu:D

Ngõ bên ong bướm dập dìu
Ngõ mình chợt thấy quạnh hiu, đau lòng

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:24 PM
Còn đâu hương tóc mặn mà
Bây giờ chua loét như là dấm thiu:D

Bao nhiêu góp nhặt chắt chiu
Lõ tay đổ xuống đìu hiu một mình

chuột con
09-07-2009, 11:24 PM
Còn đâu hương tóc mặn mà
Bây giờ chua loét như là dấm thiu:D

dấm thiu cũng được anh ơi
miễn sao dấm ấy chỉ xơi riêng mình

1100i
09-07-2009, 11:27 PM
dấm thiu cũng được anh ơi
miễn sao dấm ấy chỉ xơi riêng mình

Riêng mình một nỗi đắng cay
Đoạn đành như trở bàn tay dễ dàng.

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:28 PM
Riêng mình một nỗi đắng cay
Đoạn đành như trở bàn tay dễ dàng.

Dễ dàng từ bỏ vậy sao
Bây giờ khắc khổ mưa rào thấu tim

thinghien
09-07-2009, 11:30 PM
Riêng mình một nỗi đắng cay
Đoạn đành như trở bàn tay dễ dàng.

Đoạn đành thắp nến trăng vàng
Chim non âu cũng mơ màng, đôi khi

sơn_nữ83
09-07-2009, 11:34 PM
Ngõ bên ong bướm dập dìu
Ngõ mình chợt thấy quạnh hiu, đau lòng
Tâm hồn một mớ bòng bong
Hỏi người nơi ấy thật lòng hay không

chuột con
09-07-2009, 11:35 PM
Dễ dàng từ bỏ vậy sao
Bây giờ khắc khổ mưa rào thấu tim

thấu tim người có biết cho
sướng vui nơi ấy nào lo bên này

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:37 PM
thấu tim người có biết cho
sướng vui nơi ấy nào lo bên này

Bên này nào đã có ai
Cơn mưa ngày cũ nhạt phai má hồng

thinghien
09-07-2009, 11:37 PM
thấu tim người có biết cho
sướng vui nơi ấy nào lo bên này

Tàn đêm cánh gió hao gầy
Gởi đâu nỗi nhớ vui vầy yến oanh?

1100i
09-07-2009, 11:39 PM
Tàn đêm cánh gió hao gầy
Gởi đâu nỗi nhớ vui vầy yến oanh?

Trả e lại những mong manh
Vui được một lúc tàn canh ....anh về:D

thinghien
09-07-2009, 11:43 PM
Tâm hồn một mớ bòng bong
Hỏi người nơi ấy thật lòng hay không

Đò chiều hờ hững sang sông
Gió đưa câu hát nỗi lòng chung chiêng

chuột con
09-07-2009, 11:45 PM
Bên này nào đã có ai
Cơn mưa ngày cũ nhạt phai má hồng

người sao giữ mãi duyên nồng
tình kia đã lỡ còn trông ngóng gì?

thinghien
09-07-2009, 11:46 PM
Trả e lại những mong manh
Vui được một lúc tàn canh ....anh về:D

Trả em lại những đam mê
Trả em tay ấp, má kề... chơi vơi

chuột con
09-07-2009, 11:50 PM
Trả e lại những mong manh
Vui được một lúc tàn canh ....anh về:D

anh về bỏ lại mình em
tấm thân tơ liễu giăng rèm nhớ nhung

thinghien
11-07-2009, 10:07 AM
anh về bỏ lại mình em
tấm thân tơ liễu giăng rèm nhớ nhung

Thuyền con thả biển mông lung
Hải Đăng mờ ảo, mịt mùng lối ra..

phale
11-07-2009, 12:57 PM
Thuyền con thả biển mông lung
Hải Đăng mờ ảo, mịt mùng lối ra..

Lối ra lá phủ cây chèn
Ta nhưchú ốc khó len nổi mình

chiatayhoanghon
11-07-2009, 01:02 PM
Nổi mình biết tỏ cùng ai
Chờ cho trăng sáng để cài tóc mưa

Klosen
11-07-2009, 01:07 PM
Nổi mình biết tỏ cùng ai
Chờ cho trăng sáng để cài tóc mưa
Tóc mưa đau xót cõi lòng
Mình anh nơi đó đêm mong ngày chờ

chiatayhoanghon
11-07-2009, 01:16 PM
Tóc mưa đau xót cõi lòng
Mình anh nơi đó đêm mong ngày chờ

Ngày chờ đêm lại nhớ mong
Sao người chẳng hiểu nỗi lòng của mưa

Klosen
11-07-2009, 01:23 PM
Ngày chờ đêm lại nhớ mong
Sao người chẳng hiểu nỗi lòng của mưa
Của mưa chỉ của riêng mưa
Nếu không chia sẻ hiểu Mưa thế nào??

chiatayhoanghon
11-07-2009, 01:26 PM
Của mưa chỉ của riêng mưa
Nếu không chia sẻ hiểu Mưa thế nào??

Thế nào rồi cũng chia ly
Trò chơi kết thúc được gì hả anh

Klosen
11-07-2009, 01:32 PM
Thế nào rồi cũng chia ly
Trò chơi kết thúc được gì hả anh
Hả anh, sao biết đc đây???
Hợp tan - tan hợp mưa mây cùng nàng

chiatayhoanghon
11-07-2009, 01:41 PM
Hả anh, sao biết đc đây???
Hợp tan - tan hợp mưa mây cùng nàng

Cùng nàng anh hứa bao điều
Bây giờ chối bỏ mây chiều khóc thương

phale
11-07-2009, 02:25 PM
Cùng nàng anh hứa bao điều
Bây giờ chối bỏ mây chiều khóc thương

Khóc thương đá nổi mây chìm
Thương nhau mà hóa gọng kìm siết nhau

Sanmei
13-07-2009, 10:26 AM
Khóc thương đá nổi mây chìm
Thương nhau mà hóa gọng kìm siết nhau

Siết nhau có được gì đâu
Người ta đau một mình đau đến mười

COCKOO
13-07-2009, 10:45 AM
Siết nhau có được gì đâu
Người ta đau một mình đau đến mười

Đến mười cũng gắng để cười
Mình đây bảy tám khối người còn mơ. :nguong:

vncit
13-07-2009, 10:46 AM
Siết nhau có được gì đâu
Người ta đau một mình đau đến mười
Siết nhau cho tắt nụ cười
Thắp lên nỗi nhớ của người ra đi

Sanmei
13-07-2009, 11:07 AM
Đến mười cũng gắng để cười
Mình đây bảy tám khối người còn mơ. :nguong:

Còn mơ, còn mộng , còn thương
Không mơ không mộng ai đường nấy đi :nguong:

Sanmei
13-07-2009, 11:10 AM
Siết nhau cho tắt nụ cười
Thắp lên nỗi nhớ của người ra đi

Ra đi để gọi là đi
Nhưng lòng chỉ muốn ngồi lì ở đây :D

COCKOO
13-07-2009, 11:22 AM
Còn mơ, còn mộng , còn thương
Không mơ không mộng ai đường nấy đi :nguong:

Nấy đi từ buổi hôn hoàng
Chia tay nước mắt bẽ bàng lắm ai!

sơn_nữ83
13-07-2009, 11:43 AM
Ra đi để gọi là đi
Nhưng lòng chỉ muốn ngồi lì ở đây :D
Ở đây vui lắm San ui
Em chịu khó đến thơ vui hoạ cùng:D

Sanmei
13-07-2009, 11:49 AM
Ở đây vui lắm San ui
Em chịu khó đến thơ vui hoạ cùng:D

Họa cùng chị Nữ, ô kê :D
Em đọc thơ chị mà fê wá trời ::botay::

sơn_nữ83
13-07-2009, 11:52 AM
Họa cùng chị Nữ, ô kê :D
Em đọc thơ chị mà fê wá trời ::botay::
Quá trời thì phải rất cao
Nhưng chị lùn tịt, lẽ nào em phê?:D

Sanmei
13-07-2009, 11:53 AM
Nấy đi từ buổi hôn hoàng
Chia tay nước mắt bẽ bàng lắm ai!

Lắm ai oán với bẽ bàng
Tình sâu mấy trượng nhỡ nhàng bấy nhiêu

Sanmei
13-07-2009, 11:54 AM
Quá trời thì phải rất cao
Nhưng chị lùn tịt, lẽ nào em phê?:D

Em phê thì vẫn là phê
Chị lùn em cứ phê theo ... kiễu lùn :D :D :D

sơn_nữ83
13-07-2009, 11:56 AM
Em phê thì vẫn là phê
Chị lùn em cứ phê theo ... kiễu lùn :D :D :D
Kiểu lùn có hay của lùn :botay:
Chị sẽ thẳng tiến k chùn bước chân :D:D:D
p/s: chị cười đau bụng quá em ơi :D

sơn_nữ83
13-07-2009, 11:58 AM
Lắm ai oán với bẽ bàng
Tình sâu mấy trượng nhỡ nhàng bấy nhiêu
Bấy nhiêu tình đã trao rồi
Người đi để lại một trời nhớ thương

Sanmei
13-07-2009, 12:18 PM
Kiểu lùn có hay của lùn :botay:
Chị sẽ thẳng tiến k chùn bước chân :D:D:D
p/s: chị cười đau bụng quá em ơi :D

Bước chân bước ngắn bước dài,
Bước thêm bước nữa ngã nhoài xuống sông :D

Sanmei
13-07-2009, 12:19 PM
Bấy nhiêu tình đã trao rồi
Người đi để lại một trời nhớ thương

Nhớ thương đành để trong lòng
Cho dù thương nhớ cũng chồng người ta

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:26 PM
Nhớ thương đành để trong lòng
Cho dù thương nhớ cũng chồng người ta
Người ta thì mặc người ta
Miễn là người ấy không xa với mình
Miễn là người ấy có tình ( với mình đó)
Miễn là người ấy có mình bóng ta

sơn_nữ83
13-07-2009, 12:28 PM
Bước chân bước ngắn bước dài,
Bước thêm bước nữa ngã nhoài xuống sông :D

Xuống sông chết chắc em ơi
Bơi thì không biết , chết trôi chị rồi :D

Sanmei
13-07-2009, 12:35 PM
Xuống sông chết chắc em ơi
Bơi thì không biết , chết trôi chị rồi :D

Chị rồi sẽ biết bơi mà
Trồi lên , hụp xuống ... thế là biết bơi ::botay::