PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12

CM4Q
27-06-2009, 09:19 PM
Mau thành - gông buộc cùm đeo
Ra vào bà níu ham đèo bồng chi

Bồng chi hũ rượu trên tay
Ngày đêm chẳng bỏ có ngày ... chèo queo:D

NHAT NGUYET
27-06-2009, 09:20 PM
Quên rồi nên mới xáp vô
Má ơi đừng có đuổi bồ ...con nghe

Con nghe mẹ dặn mẹ dò
Con ơi dứt khoát đừng cho nó... ngồi

yeu100C
27-06-2009, 09:21 PM
Con nghe lời má dặn dò
Mười hai bến đục đói no cũng chồng

Cũng chồng giống của người ta
Nhưng là mốt cũ đời xa xưa rồi

yeu100C
27-06-2009, 09:23 PM
Con nghe mẹ dặn mẹ dò
Con ơi dứt khoát đừng cho nó... ngồi

Nó ngồi nhử nó nắm xôi
Nhử xong cho nó ăn mồi thuốc sâu

yeu100C
27-06-2009, 09:25 PM
Bồng chi hũ rượu trên tay
Ngày đêm chẳng bỏ có ngày ... chèo queo:D


Chèo queo bó gối mà trông
Bình đây một hũ mà không có mồi

yeu100C
27-06-2009, 09:27 PM
Con nghe mẹ dặn mẹ dò
Con ơi dứt khoát đừng cho nó... ngồi

Nó ngồi ngắm cảnh bèo trôi
Mà nhìn chi rứa không thôi mắt dời

MinhThy
27-06-2009, 09:34 PM
Cũng chồng giống của người ta
Nhưng là mốt cũ đời xa xưa rồi

Xưa rồi nhẫn bạc kết đôi
Vàng thau giờ lẫn - một nồi nhiều vung

MinhThy
27-06-2009, 09:36 PM
Nó ngồi ngắm cảnh bèo trôi
Mà nhìn chi rứa không thôi mắt dời

Mắt dời nhìn kẻ mới sang
Thuyền xưa ván cũ sang ngang được rồi

yeu100C
27-06-2009, 09:37 PM
Nhiều vung chẳng phải oai gì
Phận đời xô đầy thân vì ai kia

yeu100C
27-06-2009, 09:39 PM
Mắt dời nhìn kẻ mới sang
Thuyền xưa ván cũ sang ngang được rồi

Được rồi chẳng lẽ lại thôi
này người thu xếp chỗ ngồi với ai

Klosen
27-06-2009, 09:41 PM
Được rồi chẳng lẽ lại thôi
này người thu xếp chỗ ngồi với ai
Vơi ai anh cũng thật lòng
Ânh Yêu (100) không biết lòng vòng là chi

yeu100C
27-06-2009, 09:43 PM
Vơi ai anh cũng thật lòng
Ânh Yêu (100) không biết lòng vòng là chi

Là chi ngừoi nói cái gì
Tình yêu mà gặm củ mì càng yêu

MinhThy
27-06-2009, 09:53 PM
Là chi ngừoi nói cái gì
Tình yêu mà gặm củ mì càng yêu

Càng yêu càng nhớ nhung nhiều
Đường xa cách trở nghe chiều rơi nghiêng

Klosen
27-06-2009, 09:57 PM
Càng yêu càng nhớ nhung nhiều
Đường xa cách trở nghe chiều rơi nghiêng
Rơi nghiêng ai đỡ hộ nào
KHông ai đỡ hộ thôi vào túi Sen

MinhThy
27-06-2009, 10:01 PM
Rơi nghiêng ai đỡ hộ nào
KHông ai đỡ hộ thôi vào túi Sen

Túi Sen có đặng ba gang
Cất vào thì được có mang đi tày

Klosen
27-06-2009, 10:03 PM
Túi Sen có đặng ba gang
Cất vào thì được có mang đi tày
Đi tày khó lắm Thy ơi
Sáng mà đầy túi thì chiều trống trơn

MinhThy
27-06-2009, 10:15 PM
Đi tày khó lắm Thy ơi
Sáng mà đầy túi thì chiều trống trơn

Trống trơn thì lại cày bừa
Tà tà có có tiền vừa đánh lô

Klosen
27-06-2009, 10:19 PM
Trống trơn thì lại cày bừa
Tà tà có có tiền vừa đánh lô
Đánh lô nghe tiếng TẠCH hoài
Cày nhiều vất lắm mệt nhoài nhưng vui

MinhThy
27-06-2009, 10:26 PM
Đánh lô nghe tiếng TẠCH hoài
Cày nhiều vất lắm mệt nhoài nhưng vui

Nhưng vui thì một lúc thôi
Khi thua thì lại buồn ngồi im re

Klosen
27-06-2009, 10:29 PM
Nhưng vui thì một lúc thôi
Khi thua thì lại buồn ngồi im re
Im re sao phải im re
AI mà đánh trượt thì dắt xe ra về

MinhThy
27-06-2009, 10:33 PM
Im re sao phải im re
AI mà đánh trượt thì dắt xe ra về

Ra về rồi lại đi vào
Thua rồi lại đánh khi nào sợ đâu

Klosen
27-06-2009, 10:35 PM
Ra về rồi lại đi vào
Thua rồi lại đánh khi nào sợ đâu
Sợ đâu, ai có sợ nào
Đánh hoài tạch suốt ai vào góp vui

MinhThy
27-06-2009, 10:40 PM
Sợ đâu, ai có sợ nào
Đánh hoài tạch suốt ai vào góp vui

Góp vui tay trống tay đàn
Khảy lên vài khúc quan san quên buồn

Klosen
27-06-2009, 10:42 PM
Góp vui tay trống tay đàn
Khảy lên vài khúc quan san quên buồn
Quên buồn tất hẳn sẽ vui
Sao mà vui thế, thui rùi toi Sen

MinhThy
27-06-2009, 10:48 PM
Quên buồn tất hẳn sẽ vui
Sao mà vui thế, thui rùi toi Sen

Toi Sen, sao lại thế này
Vui buồn như gió, hết đầy rồi vơi

Klosen
27-06-2009, 10:49 PM
Toi Sen, sao lại thế này
Vui buồn như gió, hết đầy rồi vơi
Rồi vơi ta lại đổ vào
Vui buồn lẫn lộn khi nào đổi thay

MinhThy
27-06-2009, 10:56 PM
Rồi vơi ta lại đổ vào
Vui buồn lẫn lộn khi nào đổi thay

Đổi thay nhanh lắm ai ơi
Thời gian qua vội cuộc đời phù du

Klosen
27-06-2009, 11:00 PM
Đổi thay nhanh lắm ai ơi
Thời gian qua vội cuộc đời phù du
Phù dù kiếp sống tha hương
Hỏi rằng ai có chán trường hay không

MinhThy
27-06-2009, 11:06 PM
Phù dù kiếp sống tha hương
Hỏi rằng ai có chán trường hay không

Hay không cũng kiếp nổi trôi
Manh hồn cũng đã lỡ rồi vỡ tan

Klosen
27-06-2009, 11:10 PM
Hay không cũng kiếp nổi trôi
Manh hồn cũng đã lỡ rồi vỡ tan
Vỡ tan khéo ghép lại lành
U thầy đồng ý anh nhanh qua chào

MinhThy
27-06-2009, 11:15 PM
Vỡ tan khéo ghép lại lành
U thầy đồng ý anh nhanh qua chào

Qua chào với quả trầu cau
Nhưng trầu lại héo câu chào vỡ đôi

Klosen
27-06-2009, 11:17 PM
Qua chào với quả trầu cau
Nhưng trầu lại héo câu chào vỡ đôi
Vỡ đôi cau đã bổ rồi
Trầu têm cánh phượng, em ngồi kiệu hoa

MinhThy
27-06-2009, 11:20 PM
Vỡ đôi cau đã bổ rồi
Trầu têm cánh phượng, em ngồi kiệu hoa

Kiệu hoa rước trước cổng nhà
Khủng Bố chú rể, Lê là cô dâu :nguong:

Klosen
27-06-2009, 11:22 PM
Kiệu hoa rước trước cổng nhà
Khủng Bố chú rể, Lê là cô dâu :nguong:

Cô dâu chẳng mặc áo hồng
Thương cho chú rể, ngoài đồng khóc than

MinhThy
27-06-2009, 11:31 PM
Cô dâu chẳng mặc áo hồng
Thương cho chú rể, ngoài đồng khóc than

Khóc than do bởi tại chàng
Vì mong lập thiếp nên nàng mới chê

Klosen
27-06-2009, 11:33 PM
Khóc than do bởi tại chàng
Vì mong lập thiếp nên nàng mới chê
Mới chê, chê đã lâu rồi
Sao Thy chưa sớm vô ngồi cạnh Sen

MinhThy
27-06-2009, 11:43 PM
Mới chê, chê đã lâu rồi
Sao Thy chưa sớm vô ngồi cạnh Sen

Cạnh Sen ... nước với ao sâu
Thy hổng biết lội ngồi đâu bi chừ

Klosen
27-06-2009, 11:47 PM
Cạnh Sen ... nước với ao sâu
Thy hổng biết lội ngồi đâu bi chừ
Bi chừ Thy phải học bơi
Mai này cùng tớ ra khơi kiếm tiền

MinhThy
27-06-2009, 11:55 PM
Bi chừ Thy phải học bơi
Mai này cùng tớ ra khơi kiếm tiền

Kiếm tiền thì gắng bơi thôi
Ước gì mua lại được nơi ghi đề

Klosen
27-06-2009, 11:57 PM
Kiếm tiền thì gắng bơi thôi
Ước gì mua lại được nơi ghi đề
Ghi đề phải có vốn to
Hay mình chung vốn mở lò đề lô??

MinhThy
28-06-2009, 12:01 AM
Ghi đề phải có vốn to
Hay mình chung vốn mở lò đề lô??

Đề lô Thy hổng biết chi
Chỉ theo bắt chước rồi ghi thôi mà

Klosen
28-06-2009, 12:03 AM
Đề lô Thy hổng biết chi
Chỉ theo bắt chước rồi ghi thôi mà
Thôi mà, phải máu chiến luôn
Để lâu bị mất lại buồn buồn ghê

MinhThy
28-06-2009, 12:08 AM
Thôi mà, phải máu chiến luôn
Để lâu bị mất lại buồn buồn ghê

Buồn ghê thì lại nuôi đề
Lỡ may đánh trúng đi về cười tươi

Klosen
28-06-2009, 12:10 AM
Buồn ghê thì lại nuôi đề
Lỡ may đánh trúng đi về cười tươi
Cười tươi vì trúng con đề
Lâu rồi chưa trúng, xin thề không chơi

TrungHung
28-06-2009, 12:19 AM
Cười tươi vì trúng con đề
Lâu rồi chưa trúng, xin thề không chơi

Không chơi cũng dính vào rồi
Kỹ thuật số tính sẽ lôi sen vào

Klosen
28-06-2009, 12:20 AM
Không chơi cũng dính vào rồi
Kỹ thuật số tính sẽ lôi sen vào
Sen vào làm chút sì pam
Kiếm thêm chút đỉnh làm thêm gọi là

Candy
28-06-2009, 12:23 AM
Cười tươi vì trúng con đề
Lâu rồi chưa trúng, xin thề không chơi

Không chơi...thì đứng ngoài nhìn
Lỡ bước vào quán...thế nào... cũng chơi.

TrungHung
28-06-2009, 12:27 AM
Không chơi...thì đứng ngoài nhìn
Lỡ bước vào quán...thế nào... cũng chơi.

Cũng chơi phó mặc cho giời
Hên xui may rủi chuyện đời trái ngang

OA _ NỮ
28-06-2009, 09:46 AM
Cũng chơi phó mặc cho giời
Hên xui may rủi chuyện đời trái ngang

Trái ngang thân phận bọt bèo
Bé họng thấp cổ số nghèo mãi theo.

Khuyết
28-06-2009, 09:48 AM
Trái ngang thân phận bọt bèo
Bé họng thấp cổ số nghèo mãi theo.

Mãi theo suốt kiếp bóng hình
Một đời thơ thẩn tỏ tình cùng ai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 09:53 AM
Mãi theo xuốt kiếp bóng hình
Một đời thơ thẩn tỏ tình cùng ai

Cùng ai biết tỏ cùng ai
Thà rẳng mũ ni che tai, đỡ sầu

Khuyết
28-06-2009, 09:55 AM
Cùng ai biết tỏ cùng ai
Thà rẳng mũ ni che tai, đỡ sầu

Đỡ sầu sao lại phải sầu
Chuyện đâu còn đó chú rầu làm chi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 09:57 AM
Đỡ sầu sao lại phải sầu
Chuyện đâu còn đó chú dầu làm chi

Làm chi những chuyện thị phi
Thà rằng chỉ biết tí ti đỡ buồn

Khuyết
28-06-2009, 10:04 AM
Làm chi những chuyện thị phi
Thà rằng chỉ biết tí ti đỡ buồn

Đỡ buồn mà có tí ti
Anh đây cũng thích tí to đỡ sầu ( Cấm hiều sai nhé)

OA _ NỮ
28-06-2009, 10:05 AM
Làm chi những chuyện thị phi
Thà rằng chỉ biết tí ti đỡ buồn

Đỡ buồn chỉ có nhậu thôi
Dăm ba dôi chén dô dô tiêu sầu

thinghien
28-06-2009, 10:07 AM
Đỡ buồn mà có tí ti
Anh đây cũng thích tí to đỡ sầu ( Cấm hiều sai nhé)

Đỡ sầu kiếm cái bán chơi
Quạt mo được giá...lắm nguời tranh mua..

Khuyết
28-06-2009, 10:09 AM
Đỡ sầu kiếm cái bán chơi
Quạt mo được giá...lắm nguời tranh mua..

Tranh mua, tranh bán là thường
Nhưng mà sức mấy anh nhường nhà băng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:10 AM
Đỡ buồn mà có tí ti
Anh đây cũng thích tí to đỡ sầu ( Cấm hiều sai nhé)

Đỡ sầu thì phải làm trâu
Tai to nhưng điếc trâu đâu biết gì

Hehehe, cấm các bác nghĩ linh tinh

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:11 AM
Đỡ buồn chỉ có nhậu thôi
Dăm ba dôi chén dô dô tiêu sầu

Tiêu sầu uống hết cả chai
Cạn trơ đáy chén thở dài, không say

OA _ NỮ
28-06-2009, 10:11 AM
Tranh mua, tranh bán là thường
Nhưng mà sức mấy anh nhường nhà băng

Nhà băng đến kéo nhà Oa
Tiền không có trả, tối mai ngủ đường. Hu Hu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:12 AM
Đỡ sầu kiếm cái bán chơi
Quạt mo được giá...lắm nguời tranh mua..

Tranh mua ảo ảnh vinh quang
Tôi xin rút lại chẳng màng thế nhân

thinghien
28-06-2009, 10:13 AM
Tranh mua, tranh bán là thường
Nhưng mà sức mấy anh nhường nhà băng

Nhà băng giờ bận, hổng chơi
Em buôn những thứ...đầy người phải lo...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:13 AM
Nhà băng đến kéo nhà Oa
Tiền không có trả, tối mai ngủ đường. Hu Hu

Ngủ đường cũng sướng chị ơi
Ngắm trời ngắm đất vẽ vời cùng trăng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:14 AM
Nhà băng giờ bận, hổng chơi
Em buôn những thứ...đầy người phải lo...

Phải lo thân phận con bò
Suốt ngày gặm cỏ rồi lo.....gật gù

thinghien
28-06-2009, 10:15 AM
Tranh mua ảo ảnh vinh quang
Tôi xin rút lại chẳng màng thế nhân

Thế nhân cũng lắm chuyện hề
Thôi em an phận về quê chăn bò

OA _ NỮ
28-06-2009, 10:15 AM
Tiêu sầu uống hết cả chai
Cạn trơ đáy chén thở dài, không say

Không say phí cả rượu bình
Thôi ta đành phải tìm tình để say.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:16 AM
Thế nhân cũng lắm chuyện hề
Thôi em an phận về quê chăn bò

Chăn bò nhưng vẫn cứ lo
Lo trời, lo đất lo.....bò trắng răng

thinghien
28-06-2009, 10:17 AM
Phải lo thân phận con bò
Suốt ngày gặm cỏ rồi lo.....gật gù

Gật gù kể cũng hay nha
Hôm qua gánh hát vừa ra nhiều trò...

Khuyết
28-06-2009, 10:17 AM
Đỡ sầu thì phải làm trâu
Tai to nhưng điếc trâu đâu biết gì

Hehehe, cấm các bác nghĩ linh tinh

Biết gì ai bảo biết gì...
Anh đây có biết cái gì nữa đâu
Bây giờ chỉ thích hoạ thơ
Làm vui người ấy mình lại thảnh thơi

thinghien
28-06-2009, 10:18 AM
Chăn bò nhưng vẫn cứ lo
Lo trời, lo đất lo.....bò trắng răng

Trắng răng cái phận con bò
Thế nên mới lấy quạt mo che vào...

OA _ NỮ
28-06-2009, 10:18 AM
Thế nhân cũng lắm chuyện hề
Thôi em an phận về quê chăn bò

Chăn bò sướng lắm ai ơi
Trời mây non nước dong chơi tháng ngày

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:21 AM
Trắng răng cái phận con bò
Thế nên mới lấy quạt mo che vào...

Che vào ắt hẳn phải che
Không che thiên hạ lại ghè, khổ thân

thinghien
28-06-2009, 10:23 AM
Chăn bò sướng lắm ai ơi
Trời mây non nước chơi vơi tháng ngày

Tháng ngày thấy phí công ghê
Bò nuôi chẳng nhớn...cá trê có buồn?

thinghien
28-06-2009, 10:25 AM
Che vào ắt hẳn phải che
Không che thiên hạ lại ghè, khổ thân


Khổ thân cho cái đầu bò
Không nồi nước xáo...tẽn tò kẻ chăn..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:30 AM
Khổ thân cho cái đầu bò
Không nồi nước xáo...tẽn tò kẻ chăn..

Kẻ chăn người dắt hỏi rằng
Bao công bao sức có bằng thằng tôi???

thinghien
28-06-2009, 10:32 AM
Kẻ chăn người dắt hỏi rằng
Bao công bao sức có bằng thằng tôi???

Thằng tôi mua cái cửa hàng
Mang vôi về trát...sáng choang của nhà...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 10:45 AM
Thằng tôi mua cái cửa hàng
Mang vôi về trát...sáng choang của nhà...

Cả nhà có cái quán bia
Sang tên đổi chủ lại dzìa số mo

thinghien
28-06-2009, 10:56 AM
Cả nhà có cái quán bia
Sang tên đổi chủ lại dzìa số mo

Số mo giống cái thân em
Tự mình không thích tèm nhèm, khổ ghê...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 11:01 AM
Số mo giống cái thân em
Tự mình không thích tèm nhèm, khổ ghê...

Khổ ghê người ở tôi về
Gặp nhau phải uống thật phê, đã đời

Klosen
28-06-2009, 11:03 AM
Khổ ghê người ở tôi về
Gặp nhau phải uống thật phê, đã đời
Đã đời, mệt hết cả người
Học hành thi cử, chằn cười thành câu

thinghien
28-06-2009, 11:06 AM
Khổ ghê người ở tôi về
Gặp nhau phải uống thật phê, đã đời

Em thì vừa gặp Mây Chiều
Hẹn nhau một bữa kể nhiều chuyện vui...ka ka ka

devil.lovely
28-06-2009, 11:07 AM
Chăn bò nhưng vẫn cứ lo
Lo trời, lo đất lo.....bò trắng răng

Chăn bò mà "khéo" liệu lo..
Nhỡ mai lỡ dại ...ễnh ương thay bò

thinghien
28-06-2009, 11:17 AM
Chăn bò mà "khéo" liệu lo..
Nhỡ mai lỡ dại ...ễnh ương thay bò


Thay bò cái áo mới hơn
Cái đầu vẫn thế...hay sơn thêm vào?

kehotro
28-06-2009, 11:18 AM
Chăn bò mà "khéo" liệu lo..
Nhỡ mai lỡ dại ...ễnh ương thay bò

Thay bò ấy lại càng lo
Xin chào người cũ lò mò vào đây.

devil.lovely
28-06-2009, 11:37 AM
Thay bò cái áo mới hơn
Cái đầu vẫn thế...hay sơn thêm vào?


Xưa kia bò đổi ễnh ương
Mới khi vô sự? .. thương thân con bò:nguong:

thinghien
28-06-2009, 11:40 AM
Xưa kia bò đổi ễnh ương
Mới chi vô sự? .. thương thân con bò:nguong:

Hê hê...bò vẫn là bò
Thôi nên dành nẻo lò dò quay đi...ka ka

Chúc muội dzui dzẻ ở đây nha...bb!

devil.lovely
28-06-2009, 11:40 AM
Thay bò ấy lại càng lo
Xin chào người cũ lò mò vào đây.

Âm thầm lặng lẽ vào đây
Cớ chi nhận diện....hú hồn người ơi

Phu sinh
28-06-2009, 12:05 PM
Âm thầm lặng lẽ vào đây
Cớ chi nhận diện....hú hồn người ơi

Người ơi có phải một thời
Tung tăng tím rịm vườn thơ mốc xì

Hi! Không biết có lầm kg, quỷ nhỏ!

devil.lovely
28-06-2009, 12:22 PM
Người ơi có phải một thời
Tung tăng tím rịm vườn thơ mốc xì

Hi! Không biết có lầm kg, quỷ nhỏ!


Mốc xì quỷ nhỏ là em...
Một vài câu chữ lại chêm ít vần:thutieu:

Kính chào các huynh các tỷ!lâu quá k gặp ....:uong:kinh' chung trà

Klosen
28-06-2009, 01:17 PM
Mốc xì quỷ nhỏ là em...
Một vài câu chữ lại chêm ít vần:thutieu:

Kính chào các huynh các tỷ!lâu quá k gặp ....:uong:kinh' chung trà
Ít vần gửi chút lòng thành
Mong anh mong chị sớm thành 1 đôi

LÃO HẠC
28-06-2009, 04:41 PM
Ít vần gửi chút lòng thành
Mong anh mong chị sớm thành 1 đôi

Một đôi chi én lại về
Còn ta lẻ bạn bước lê đường đời.

Klosen
28-06-2009, 08:53 PM
Đường đời dẫu lắm gian nan
Cùng em anh vượt muôn vàn khó khăn

p/s: MThy ơi. có hoạ thơ típ ko??:D

devil.lovely
28-06-2009, 09:44 PM
Đường đời dẫu lắm gian nan
Cùng em anh vượt muôn vàn khó khăn

p/s: MThy ơi. có hoạ thơ típ ko??:D



Khó khăn ai đó một lòng:hu:
Đến khi tơi tả,..gai chông,...anh chuồn!

p/s:MThy đi ngủ ồi!kiu réo chi Sen ơi
:nguroi:

OA _ NỮ
28-06-2009, 10:05 PM
Khó khăn ai đó một lòng:hu:
Đến khi tơi tả,..gai chông,...anh chuồn!

p/s:MThy đi ngủ ồi!kiu réo chi Sen ơi
:nguroi:

Anh chuồn để lại nát tan
Lòng tin rạn vỡ, tương lai mù mờ

MinhThy
29-06-2009, 10:18 PM
Anh chuồn để lại nát tan
Lòng tin rạn vỡ, tương lai mù mờ

Mù mờ một quãng tương lai
Ngày qua trăn trở, chọn sai con đường

Klosen
29-06-2009, 10:23 PM
Mù mờ một quãng tương lai
Ngày qua trăn trở, chọn sai con đường
Con đường rắm rối mịt mù
Lối ra không có cho dù nhỏ nhoi

CM4Q
29-06-2009, 10:28 PM
Con đường rắm rối mịt mù
Lối ra không có cho dù nhỏ nhoi

Nhỏi nhoi một chút tình này
Người ơi chớ để đắng cay thêm buồn

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:30 PM
Nhỏi nhoi một chút tình này
Người ơi chớ để đắng cay thêm buồn


Thêm buồn biết phải làm sao
Khổ công gầy dựng lẽ nào...người xa?.

Klosen
29-06-2009, 10:33 PM
Thêm buồn biết phải làm sao
Khổ công gầy dựng lẽ nào...người xa?.
Người xa có biết được đâu
Chúng tôi ở lại chôn sâu nỗi buồn

CM4Q
29-06-2009, 10:44 PM
Người xa có biết được đâu
Chúng tôi ở lại chôn sâu nỗi buồn

Nỗi buồn muốn quẳng thinh không
Mà sao lại rớt ngay sông tình trường ....Hhuhuh...