PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:46 PM
Qua khe rơi tõm...vần thơ
Đành chờ khe cạn, ngẩn ngơ kiếm tìm..

Gió mưa giờ cũng im lìm
Suối khe rêu phủ anh tìm được chăng

thinghien
24-06-2009, 01:49 PM
Gió mưa giờ cũng im lìm
Suối khe rêu phủ anh tìm được chăng

Anh tìm ly rượu hứng trăng
Một hơi uống cạn, ngỡ Hằng kề bên

kehotro
24-06-2009, 01:50 PM
Gió mưa giờ cũng im lìm
Suối khe rêu phủ anh tìm được chăng

Đã tìm thì phải thật hăng
Xới tung lật cả cung hằng mới mong

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:53 PM
Anh tìm ly rượu hứng trăng
Một hơi uống cạn, ngỡ Hằng kề bên

Kề bên tay nắm chặt tay
Cùng người con gái ta say mộng tình

COCKOO
24-06-2009, 02:08 PM
Kề bên tay nắm chặt tay
Cùng người con gái ta say mộng tình

Mộng tình chửa vẹn đã phai
Hôm nay thắm đượm ngày mai phụ tình
Chấp tay lạy khấn thần linh
Cho con mãi được mối tình sắt son

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 02:13 PM
Đã tìm thì phải thật hăng
Xới tung lật cả cung hằng mới mong

Mới mong được thấy chị Hằng
Mà giờ mây khuất che trăng mất rồi

Lucky Man
24-06-2009, 02:14 PM
Sắt son, còn mãi câu thề
Vào đêy để kiếm xèng về chơi lô.


Hô hô hô!

Khuyết
24-06-2009, 02:15 PM
Anh tìm ly rượu hứng trăng
Một hơi uống cạn, ngỡ Hằng kề bên

Kề bên có một hàng đề
Thi nghiện có giỏi thì về đánh đi

Lucky Man
24-06-2009, 02:17 PM
Kề bên có một hàng đề
Thi nghiện có giỏi thì về đánh đi

Đánh đi, chỉ gạ là tài
Làm cho mình phải miệt mài kiếm đô!


:nguroi::nguroi::nguroi:

Khuyết
24-06-2009, 02:17 PM
Mới mong được thấy chị Hằng
Mà giờ mây khuất che trăng mất rồi

Mất rồi thì phải kiếm thôi
Cho ra Hằng mới để tôi với nàng...

thinghien
24-06-2009, 02:19 PM
Kề bên có một hàng đề
Thi nghiện có giỏi thì về đánh đi

Trước sau cũng thắng, vội chi
Sang đây hứng tí xuân thì, đem ngâm..

kehotro
24-06-2009, 04:25 PM
Trước sau cũng thắng, vội chi
Sang đây hứng tí xuân thì, đem ngâm..

Đem ngâm hạ thổ chục năm
Đợi đúng trăng rằm đãi bạn bè vui.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:28 PM
Đem ngâm hạ thổ chục năm
Đợi đúng trăng rằm đãi bạn bè vui.

Bè vui sóng vỗ rì rào
Ngân nga lời hát gửi trao ân tình

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:31 PM
Bè vui sóng vỗ rì rào
Ngân nga lời hát gửi trao ân tình

Ân tình vẹn trước tròn sau
Dù cho năm tháng nhuốm màu thời gian

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:32 PM
Ân tình vẹn trước tròn sau
Dù cho năm tháng nhuốm màu thời gian

Thời gian dẫu có phôi pha
Nhưng tình anh vẫn đậm đà thủy chung

MinhThy
24-06-2009, 04:32 PM
Bè vui sóng vỗ rì rào
Ngân nga lời hát gửi trao ân tình

Ân tình không kết vội vàng
Thời gian đơm chậm nên càng bền lâu

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:33 PM
Thời gian dẫu có phôi pha
Nhưng tình anh vẫn đậm đà thủy chung

Thủy chung son sắt cùng nàng
Xa xôi cũng muốn cùng ngang chuyến đò

MinhThy
24-06-2009, 04:34 PM
Thời gian dẫu có phôi pha
Nhưng tình anh vẫn đậm đà thủy chung

Thủy chung vẹn cuộc trăm năm
Giữa đường gánh lỡ lệ đầm châu rơi

kehotro
24-06-2009, 04:35 PM
Thời gian dẫu có phôi pha
Nhưng tình anh vẫn đậm đà thủy chung

Thuỷ chung ta lại trùng phùng
Rượu trà ta lại cạn cùng với nhau

MinhThy
24-06-2009, 04:36 PM
Thủy chung son sắt cùng nàng
Xa xôi cũng muốn cùng ngang chuyến đò

Chuyến đò chậm bước hoàng hôn
Chiều buông loang đỏ manh hồn rơi tan

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:36 PM
Thủy chung vẹn cuộc trăm năm
Giữa đường gánh lỡ lệ đầm châu rơi

Châu rơi mặn đắng bờ môi
Người đi bỏ lại mình tôi đợi chờ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:37 PM
Thuỷ chung ta lại trùng phùng
Rượu trà ta lại cạn cùng với nhau

Với nhau cạn chén rượu tình
Chia tay nhưng đậm bóng hình của anh

MinhThy
24-06-2009, 04:38 PM
Thuỷ chung ta lại trùng phùng
Rượu trà ta lại cạn cùng với nhau

Với nhau chia chén mắm kho
Râu tôm canh nấu - khổ dò lòng chân

Klosen
24-06-2009, 04:39 PM
Lòng chân sao thấy phân vân
Thảo nào cũng có một lần gặp ma

MinhThy
24-06-2009, 04:40 PM
Châu rơi mặn đắng bờ môi
Người đi bỏ lại mình tôi đợi chờ

Đợi chờ kẻ bước không về
Muối tiêu điểm tóc ê chề thanh xuân

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:40 PM
Với nhau chia chén mắm kho
Râu tôm canh nấu - khổ dò lòng chân

Lòng chân nhưng dạ không thành
Người ơi xin chớ tranh giành tình tôi:D:D:D

MinhThy
24-06-2009, 04:41 PM
Lòng chân sao thấy phân vân
Thảo nào cũng có một lần gặp ma

Gặp ma áo giấy khoác vào
Khi đi gặp Bụt đổi trao nâu sồng

Klosen
24-06-2009, 04:42 PM
Lòng chân nhưng dạ không thành
Người ơi xin chớ tranh giành tình tôi:D:D:D

Tình tôi anh xẻ làm đôi
Đem treo bờ rậu làm tôi bực mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:42 PM
Đợi chờ kẻ bước không về
Muối tiêu điểm tóc ê chề thanh xuân

Thanh xuân gửi lại cho chàng
Giờ em quá lứa ai màng tới em:mad:

MinhThy
24-06-2009, 04:43 PM
Lòng chân nhưng dạ không thành
Người ơi xin chớ tranh giành tình tôi:D:D:D

Tình tôi bụng dạ ưng rồi
Hỏi ai dám đến giành ngôi độc quyền :nguong:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:43 PM
Tình tôi anh xẻ làm đôi
Đem treo bờ rậu làm tôi bực mình

Bực mình hay nghĩ linh tinh
Nghĩ xiên nghĩ xẹo nghĩ mình bị hâm:botay:

MinhThy
24-06-2009, 04:45 PM
Thanh xuân gửi lại cho chàng
Giờ em quá lứa ai màng tới em:mad:

Tới em - tóc bạc răng long
Nợ xuân đòi trả chàng không trả lời :nhaodzo:

Klosen
24-06-2009, 04:46 PM
Bực mình hay nghĩ linh tinh
Nghĩ xiên nghĩ xẹo nghĩ mình bị hâm:botay:
Bị hâm có thật thế không
Bệnh này triệu chứng tồng ngồng chạy rông

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:48 PM
Tình tôi bụng dạ ưng rồi
Hỏi ai dám đến giành ngôi độc quyền :nguong:

Độc quyền tình cảm của em
Không đem chia sẻ, anh thèm....nụ hôn:youarethewoman:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:50 PM
Bị hâm có thật thế không
Bệnh này triệu chứng tồng ngồng chạy rông

Chạy rông khắp xóm khắp làng
Chạy quanh bờ ruộng, chạy sang bến đò

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:51 PM
Tới em - tóc bạc răng long
Nợ xuân đòi trả chàng không trả lời :nhaodzo:

Trả lời gì vậy em ơi
Nợ xuân đến hẹn anh mời em sang

Klosen
24-06-2009, 04:51 PM
Chạy rông khắp xóm khắp làng
Chạy quanh bờ ruộng, chạy sang bến đò
Bến đò có 1 cô nàng
Hoàng Tử tới có bò càng bò lê

MinhThy
24-06-2009, 04:52 PM
Độc quyền tình cảm của em
Không đem chia sẻ, anh thèm....nụ hôn:youarethewoman:

Nụ hôn trao vội trao dồn
Anh mà choáng ngợp vần ngôn lạc hồn

kehotro
24-06-2009, 04:52 PM
Chạy rông khắp xóm khắp làng
Chạy quanh bờ ruộng, chạy sang bến đò

Bến đò kẻ ở người đi
Chạy rông ra đó ích gì mà ham

chuột con
24-06-2009, 04:53 PM
Chạy rông khắp xóm khắp làng
Chạy quanh bờ ruộng, chạy sang bến đò

bến đò mới mở bên đây
khách thường lai vãng vui vầy làm sao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:53 PM
Bến đò có 1 cô nàng
Hoàng Tử tới có bò càng bò lê

Bò lê bò lết bò càng
Anh say như rứa em sang làm gì:youarethewoman:

MinhThy
24-06-2009, 04:53 PM
Trả lời gì vậy em ơi
Nợ xuân đến hẹn anh mời em sang

Em sang trời cũng ngả vàng
Mắt giăng mạng nhện, hỏi chàng tính sao :ngoaymui:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:54 PM
Nụ hôn trao vội trao dồn
Anh mà choáng ngợp vần ngôn lạc hồn

Lạc hồn tôi cứ ngẩn ngơ
Người đi sao lại thẫn thờ thế kia

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:55 PM
Em sang trời cũng ngả vàng
Mắt giăng mạng nhện, hỏi chàng tính sao :ngoaymui:

Tính sao tình cảm em ơi
Trau cầu anh sắm ngỏ lời cùng em

MinhThy
24-06-2009, 04:56 PM
Bến đò kẻ ở người đi
Chạy rông ra đó ích gì mà ham

Mà ham răng bạc răng vàng
Cô hàng nước trẻ đã sang đò chiều

chuột con
24-06-2009, 04:57 PM
Bến đò kẻ ở người đi
Chạy rông ra đó ích gì mà ham

mà ham cảnh ấy nỗi gì
kẻ thì ly biệt kẻ ghi nguyện thề

Klosen
24-06-2009, 04:57 PM
Mà ham răng bạc răng vàng
Cô hàng nước trẻ đã sang đò chiều

Đò chiều vắng khách qua sông
Chiều mai cô giáo cùng chồng qua sông


p/s: MT nhận dc tiền cá chưa?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 04:59 PM
mà ham cảnh ấy nỗi gì
kẻ thì ly biệt kẻ ghi nguyện thề

Nguyện thề với gió với mây
Yêu em anh nguyện buộc dây với nàng

Klosen
24-06-2009, 05:02 PM
Nguyện thề với gió với mây
Yêu em anh nguyện buộc dây với nàng
Với nàng anh vẫn thật lòng.
Có điều anh thấy bà còng xinh hơn

chuột con
24-06-2009, 05:02 PM
Mà ham răng bạc răng vàng
Cô hàng nước trẻ đã sang đò chiều

đò chiều bên ấy đã sang
cô hàng nước trẻ lang thang về nhà
chân dồn trên nẻo đường xa
mà lòng vương vấn kẻ tha nhân này (chuột là kẻ tha nhân đó á :D)

chuột con
24-06-2009, 05:05 PM
Với nàng anh vẫn thật lòng.
Có điều anh thấy bà còng xinh hơn

xinh hơn níu được bao ngày
yêu nàng đâu bởi "nét mày nở nang"

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 05:09 PM
Nở nang nét ngọc đoan trang
Rưng rưng đôi mắt hai hàng lệ rơi

Klosen
24-06-2009, 05:11 PM
xinh hơn níu được bao ngày
yêu nàng đâu bởi "nét mày nở nang"
Nở nang cũng phải tuỳ thôi
Mèo mả gả đồng trên đồi chạy xa

MinhThy
24-06-2009, 06:14 PM
Lạc hồn tôi cứ ngẩn ngơ
Người đi sao lại thẫn thờ thế kia

Thế kia là thế làm sao
Ai đi ai ở ra vào ngẩn ngơ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 06:16 PM
Thế kia là thế làm sao
Ai đi ai ở ra vào ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ con chữ vần thơ
Chào em anh đã đến giờ........uống bia:D:botay::youarethewoman:

MinhThy
24-06-2009, 10:23 PM
Tính sao tình cảm em ơi
Trau cầu anh sắm ngỏ lời cùng em

Cùng em có đặng được đâu
Trầu cau chưa thấy, trau cầu là chi?

kehotro
24-06-2009, 11:38 PM
Cùng em có đặng được đâu
Trầu cau chưa thấy, trau cầu là chi?

Trau cầu giờ có ích gì
Cầu trao mới có xuân thì chứ em!

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:04 AM
Trau cầu giờ có ích gì
Cầu trao mới có xuân thì chứ em!

Chợt dâng, dâng khắc khoải thèm
Ôm vành trăng khuyết ai đem gởi đời..

kehotro
25-06-2009, 12:12 AM
Chợt dâng, dâng khắc khoải thèm
Ôm vành trăng khuyết ai đem gởi đời..

Gởi đời một thoáng mây trôi
Một cơn gió thoảng em ngồi tóc bay

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:19 AM
Gởi đời một thoáng mây trôi
Một cơn gió thoảng em ngồi tóc bay

Tóc bay thoảng chút êm đềm
Chưa quen sao dám qua thềm cỏ nghiêng

kehotro
25-06-2009, 12:28 AM
Tóc bay thoảng chút êm đềm
Chưa quen sao dám qua thềm cỏ nghiêng

Cỏ nghiêng là bởi gió trời
Em nghiêng là bởi mắt ngời đắm say

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:32 AM
Cỏ nghiêng là bởi gió trời
Em nghiêng là bởi mắt ngời đắm say

Tay cầm tay sợ hương bay
Sao anh chẳng dám chạm tay bao giờ??

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 12:36 AM
Tay cầm tay sợ hương bay
Sao anh chẳng dám chạm tay bao giờ??

Bao giờ em thả tóc bay
Nói anh một tiếng anh say sưa tình

kehotro
25-06-2009, 12:38 AM
Tay cầm tay sợ hương bay
Sao anh chẳng dám chạm tay bao giờ??

Bao giờ đêm ngát hương đêm
Quỳnh kia hé mở môi mềm thì trao

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:38 AM
Bao giờ em thả tóc bay
Nói anh một tiếng anh say sưa tình

Thẹn thùng ai! Giấc mơ xinh
Nẻo đời một ngả, nẻo tình chênh chao

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:40 AM
Bao giờ đêm ngát hương đêm
Quỳnh kia hé mở môi mềm thì trao

Đêm ru em, nỗi xót xao
Mong manh hạc cánh, hanh hao hình hài..

kehotro
25-06-2009, 12:43 AM
Đêm ru em, nỗi xót xao
Mong manh hạc cánh, hanh hao hình hài..

Thoảng thơm ý nhị hoa nhài
Nhẹ nhàng mà chẳng phôi phai bao giờ

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:46 AM
Thoảng thơm ý nhị hoa nhài
Nhẹ nhàng mà chẳng phôi phai bao giờ

Người ta chỉ nắm lững lờ
Đễ em tìm dựa một bờ vai em.

kehotro
25-06-2009, 12:51 AM
Người ta chỉ nắm lững lờ
Đễ em tìm dựa một bờ vai em.

Vai em thon mảnh lụa là
Gió xiêu dáng nhỏ xẻo tà bay bay

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 12:56 AM
Vai em thon mảnh lụa là
Gió xiêu dáng nhỏ xẻo tà bay bay

Gió xiêu hoa nắng trải đầy
Gửi hồn theo bóng mây bay cuối chiều

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:11 AM
Gió xiêu hoa nắng trải đầy
Gửi hồn theo bóng mây bay cuối chiều

Cuối chiều nắng rớt bên sông
Em còn mê mải gánh gồng tình ai

Quỳnh_muộn
25-06-2009, 01:18 AM
Cuối chiều nắng rớt bên sông
Em còn mê mải gánh gồng tình ai

Rợp hồn quẩy gánh mơ say
Hoàng hôn xuống phố tìm ai cũng buồn

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:19 AM
Cuối chiều nắng rớt bên sông
Em còn mê mải gánh gồng tình ai

Tình ai đánh rớt bên hồ
Vô tình lại được hoa Bồ Công Anh

Klosen
25-06-2009, 08:06 AM
Tình ai đánh rớt bên hồ
Vô tình lại được hoa Bồ Công Anh

Công anh xúc tép nuôi cò
CÒ ăn cò lớn, cò dò lên cây

Candy
25-06-2009, 09:17 AM
Công anh xúc tép nuôi cò
CÒ ăn cò lớn, cò dò lên cây

Lên cây...cũng là câu này
Hình như đã có ở đâu rồi nè

Klosen
25-06-2009, 09:27 AM
rồi nè bạn hổng biết sao
Câu này cửa miệng ai nào biết không?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 09:39 AM
rồi nè bạn hổng biết sao
Câu này cửa miệng ai nào biết không?

Biết không anh hỏi em rằng
Tình duyên chưa cạn phải chăng chia lìa

Klosen
25-06-2009, 09:51 AM
chia lìa mặc kệ kệ người ta
Tim ta ko thế, hoá ra vui mừng

phale
25-06-2009, 10:26 AM
Lên cây...cũng là câu này
Hình như đã có ở đâu rồi nè

Rồi nè.. vừa liếc vừa ghi
Hoa đâu nhiều thế Candy... chắc là...

Hic hic... Mình được mỗi 2 bó...:o

COCKOO
25-06-2009, 10:50 AM
Rồi nè.. vừa liếc vừa ghi
Hoa đâu nhiều thế Candy... chắc là...

Hic hic... Mình được mỗi 2 bó...:o


Chắc là bữa trúng lô đề
Dư ra sắm đại một vài bó hoa

phale
25-06-2009, 10:52 AM
Chắc là bữa trúng lô đề
Dư ra sắm đại một vài bó hoa

Bó hoa đủ hết sắc màu
Hỏi màu anh thích ở đâu, thế nào?

COCKOO
25-06-2009, 11:30 AM
Thế nào? hoa thích lắm màu
Mọi nơi tùy chỗ ra vào ngắt hoa

THAI AN
25-06-2009, 11:56 AM
Thế nào? hoa thích lắm màu
Mọi nơi tùy chỗ ra vào ngắt hoa

Lắm màu cũng mặc...máu nằm
Ngắt hoa ta chống dưới cằm cho (nó) duyên!

NHAT NGUYET
25-06-2009, 11:58 AM
Thế nào? hoa thích lắm màu
Mọi nơi tùy chỗ ra vào ngắt hoa

Ngắt hoa sao nỡ đành lòng
Kiếp hoa ngắn ngủi, còn mong ước nhiều.

phale
25-06-2009, 12:04 PM
Ngắt hoa sao nỡ đành lòng
Kiếp hoa ngắn ngủi, còn mong ước nhiều.

Ước nhiều cũng được bao nhiêu
Thôi thì đừng ước tùy chiều gió xoay

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 12:16 PM
Rồi nè.. vừa liếc vừa ghi
Hoa đâu nhiều thế Candy... chắc là...

Hic hic... Mình được mỗi 2 bó...:o


Chắc là chàng nghiện nhà ta
Đặc biệt thiên vị nên hoa mới nhiều:D

phale
25-06-2009, 12:19 PM
Chắc là chàng nghiện nhà ta
Đặc biệt thiên vị nên hoa mới nhiều:D

Mới nhiều tình cảm cho nên
Hoa kia Nghiên tặng liền liền cho Can :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 12:23 PM
Mới nhiều tình cảm cho nên
Hoa kia Nghiên tặng liền liền cho Can :D

Cho Can một đóa hồng vàng
Một bông hồng đỏ, ý chàng sao đây?

phale
25-06-2009, 12:25 PM
Cho Can một đóa hồng vàng
Một bông hồng đỏ, ý chàng sao đây?

Sao đây? hỏi thiệt ngây ngô:o
Hoa hồng thì rõ sờ sờ là Yêu

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 12:29 PM
Sao đây? hỏi thiệt ngây ngô:o
Hoa hồng thì rõ sờ sờ là Yêu

Là yêu nên phải tặng hoa
Tặng bông hồng đỏ, tặng tòa Villa:botay:

phale
25-06-2009, 12:39 PM
Là yêu nên phải tặng hoa
Tặng bông hồng đỏ, tặng tòa Villa:botay:

Villa, hồng đỏ làm chi
Nếu yêu phải tặng tức thì trái tim

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 12:51 PM
Villa, hồng đỏ làm chi
Nếu yêu phải tặng tức thì trái tim

Trái tim phải tặng khi yêu?
Thế thì Thi nghiện tim nhiều quá thôi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:03 PM
Quá... thôi, hông dám vậy đâu
Thôi rồi... thêm nữa... Nghiên giàu...mua tim:D

Mua tim để tặng cho nàng
Tim ta giữ lại hỏi nàng thích không

NHAT NGUYET
25-06-2009, 01:04 PM
Quá... thôi, hông dám vậy đâu
Thôi rồi... thêm nữa... Nghiên giàu...mua tim:D

Mua tim hai ký mười ngàn
Còn cật với lòng mỗi ký năm trăm :cool: :rolleyes:

phale
25-06-2009, 01:05 PM
Mua tim để tặng cho nàng
Tim ta giữ lại hỏi nàng thích không

Thích không? Lại hỏi ngây ngô
Tim ai không thích lại vờ hỏi han

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:07 PM
Thích không? Lại hỏi ngây ngô
Tim ai không thích lại vờ hỏi han

Hỏi han để rõ ngọn ngành
Trái tim mua bán sao thành tình yêu

phale
25-06-2009, 01:07 PM
Mua tim hai ký mười ngàn
Còn cật với lòng mỗi ký năm trăm :cool: :rolleyes:

Năm trăm được một ký lòng
Mua luôn chục ký đem dâng, rẻ mà :D

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:09 PM
Năm trăm được một ký lòng
Mua luôn chục ký đem dâng, rẻ mà :D

Rẻ mà tính toán làm chi
Bánh chưng có trả ko thì nói mau

phale
25-06-2009, 01:11 PM
Rẻ mà tính toán làm chi
Bánh chưng có trả ko thì nói mau
Nói mau bánh đó của ai
Tự nhiên nó rớt lên vai... lặc lè...:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-06-2009, 01:12 PM
Rẻ mà tính toán làm chi
Bánh chưng có trả ko thì nói mau

Nói mau tiền có bao nhiêu
Mua ngay cặp bánh để chiều ngồi ăn