PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]

duycanh
20-01-2010, 09:27 PM
Nhớ ai khắc khoải đêm dài
Nhớ ai tim cứ miệt mài tìm nhau
Tìm hoài sao chẳng thấy đâu
Người con gái đó tình đầu của tôi

hamy
20-01-2010, 10:09 PM
Người ơi sao cứ xa xôi
Để lòng ngơ ngẩn...là tôi tình đầu?

duycanh
20-01-2010, 11:16 PM
Có gì để ngạc nhiên đâu
Vì tôi chưa có tình đầu với ai
Bây giờ thơ đã mối mai
Một người con gái đa tài cùng ta

hamy
21-01-2010, 06:41 AM
Lời người sao thấy xót xa
Ai là người ấy mà đa với tài
Riêng em ở lại nơi này
Chỉ là thơ thẩn với ai thẫn thờ
Thế nhưng lại thấy bất ngờ
"Đa tài" đâu dám ...ngẩn ngơ lòng mình!!!

duycanh
21-01-2010, 11:28 AM
Chỉ cần tình thắm bên tình
Hai đứa quấn quýt có mình có ta
Em là tất cả với ta
Đa tài mọi thứ có là gì đâu

langtutimvo
23-01-2010, 03:58 AM
Thơ văn,ngơ ngẩn,u sầu
Lệ tình chạy giọt,mắt nâu đượm buồn
Duy anh cứ tán luôn luôn
Hà my đứng lại,muốn chuồn được sao

trannhankim
26-01-2010, 09:05 AM
Cho dù My ở nơi nào
Thì nơi phương ấy với bao mong chờ
Hẹn mai có dịp tình cờ
Ghé vào thăm nhỏ bất ngờ niềm vui

CrazyDog
26-01-2010, 09:56 AM
Cho dù My ở nơi nào
Thì nơi phương ấy với bao mong chờ
Hẹn mai có dịp tình cờ
Ghé vào thăm nhỏ bất ngờ niềm vui

Đầy đong năm tháng bùi ngùi
Nhớ My ta cứ tới lui thăm nàng
Đông qua xuân lại ghé sang
Hai nhà song hỷ, họ hàng cùng vui :D

trannhankim
26-01-2010, 10:03 AM
Rượu nâng pháo nổ vui cười
Hai ta hứa sẽ trọn đời ái ân
Bây giờ mình đã thành thân
Mai này luôn mãi ở gần bên nhau

duycanh
26-01-2010, 06:15 PM
Tình yêu sẽ chẳng nhạt màu
Anh em hai đứa bên nhau trọn đời
Dù cho cách trở muôn nơi
Tình anh tìm đến ngỏ lời cùng em

hamy
29-01-2010, 09:04 PM
Niềm Riêng vừa bước vào xem
Tình người đã gởi cho em thật nhiều!

Cá Chuồn
29-01-2010, 09:55 PM
Niềm Riêng vừa bước vào xem
Tình người đã gởi cho em thật nhiều!

Gửi em đôi chữ tin yêu
Rồi anh đi kiếm lá diêu bông về

duycanh
06-02-2010, 09:25 AM
Sao em không giữ lời thề
Diêu bông tìm thấy
em về với ai

hamy
21-02-2010, 01:01 AM
Sao em không giữ lời thề
Diêu bông tìm thấy
em về với ai

Em đây từng tháng từng ngày
Chờ người đi mãi ...chẳng quay trở về?

langtutimvo
21-02-2010, 07:59 PM
Quay về lỗi hẹn câu thề
Người đi đi mãi, đừng về mần chi

hamy
22-02-2010, 11:21 AM
Quay về lỗi hẹn câu thề
Người đi đi mãi, đừng về mần chi

Sao đành nói tiếng từ li
Khi em vẫn mãi khắc ghi tình người?

duycanh
23-02-2010, 06:40 PM
bây giờ tắt hẳn nụ cười
Chỉ còn đau khổ vì người cố nhân

CrazyDog
27-05-2011, 09:56 AM
bây giờ tắt hẳn nụ cười
Chỉ còn đau khổ vì người cố nhân

Đời trai ai chẳng bần thần
Khi mà thân chẳng còn tân nữa rồi
Chị em thì cũng vậy thôi
Lần đầu tiên ấy xa rồi ngày xưa :o

Quỷ Xứ
27-05-2011, 10:43 AM
Khác chi cái chuyện mây mưa
Qua rồi lại nhớ, lại chờ, lại mong

gangrel090
27-05-2011, 12:24 PM
Khác chi cái chuyện mây mưa
Qua rồi lại nhớ, lại chờ, lại mong

Xiên xiên thẳng thẳng cong cong
Vòng đi vòng lại chọn vòng nào đây?
Ừh thì chấm điểm kiểu....tây :D
Thế nên mưa chửa mà mây đã tàn :D

Quỷ Xứ
27-05-2011, 02:02 PM
Ối anh Dog - anh Găng ơi
Thớt này lục bát hai câu nối vần

:youarethewoman::youarethewoman:

Quỷ Xứ
27-05-2011, 02:11 PM
Tiếp:

Biết vậy mà vẫn phàn nàn
Thôi thôi hãy để cho nàng thả câu

CrazyDog
27-05-2011, 02:19 PM
Ối anh Dog - anh Găng ơi
Thớt này lục bát hai câu nối vần

:youarethewoman::youarethewoman:

Xứ nghĩ Gang, Dog bị đần?
Nối dài câu 4 cho vần nó phê!

Quỷ Xứ
27-05-2011, 02:55 PM
Xứ nghĩ Gang, Dog bị đần?
Nối dài câu 4 cho vần nó phê!

Hê hê anh DOG hay ghê
Mới chọc một tý đã trê em liền

CrazyDog
27-05-2011, 03:03 PM
Hê hê anh DOG hay ghê
Mới chọc một tý đã trê em liền

Thì bởi tên nick Dog Điên
Thế nên phải đớp đỡ ghiền hàm răng :D

gangrel090
27-05-2011, 04:05 PM
Ối anh Dog - anh Găng ơi
Thớt này lục bát hai câu nối vần

:youarethewoman::youarethewoman:

Ờ nhỉ quả đúng gang đần
Cứ quen cái thói.....tụt quần là tuôn :D

Quỷ Xứ
27-05-2011, 04:06 PM
Thì bởi tên nick Dog Điên
Thế nên phải đớp đỡ ghiền hàm răng :D

Vậy thì DOG cứ thẳng băng
Chớ đớp bậy bạ gãy răng thì buồn

-----------

PS: FUN thui nha đừng giận :nguong:

gangrel090
27-05-2011, 04:09 PM
Vậy thì DOG cứ thẳng băng
Chớ đớp bậy bạ gãy răng thì buồn

-----------

PS: FUN thui nha đừng giận :nguong:
Hôm qua nó đớp rồi chuồn
Khiến khắp chốn cuống cuồng sủa um :D

CrazyDog
27-05-2011, 04:27 PM
Hôm qua nó đớp rồi chuồn
Khiến khắp chốn cuống cuồng sủa um :D

Gang Ri lông mọc um tùm
Nhìn trông muốn đánh nát chum gáo dừa

Quỷ Xứ
27-05-2011, 04:41 PM
Gang Ri lông mọc um tùm
Nhìn trông muốn đánh nát chum gáo dừa

Có đánh thì đánh cho chừa
Cho bỏ cái thói chém bừa DOG điên.
:nguroi::nguroi:

CrazyDog
27-05-2011, 04:46 PM
Có đánh thì đánh cho chừa
Cho bỏ cái thói chém bừa DOG điên.
:nguroi::nguroi:

Gang kia cứ thích làm phiền
Cẩn thận Dog cắn rồi xiên vào đầu :cool:

Quỷ Xứ
27-05-2011, 05:44 PM
Gang kia cứ thích làm phiền
Cẩn thận Dog cắn rồi xiên vào đầu :cool:

Gang ta tức quá nhẩy cầu
DOG điên ở lại buồn rầu làm sao.

gangrel090
27-05-2011, 06:05 PM
Gang kia cứ thích làm phiền
Cẩn thận Dog cắn rồi xiên vào đầu :cool:

Phát ngôn kinh nhẩy đến ngầu
Đã đớp lại định xiên đầu mới ghê

gangrel090
27-05-2011, 06:06 PM
Gang ta tức quá nhẩy cầu
DOG điên ở lại buồn rầu làm sao.

Kệ thằng Dog nó bị down
Hôm nọ thấy định lấy dao cắt bờ... :D

Tazang
27-05-2011, 06:39 PM
Kệ thằng Dog nó bị down
Hôm nọ thấy định lấy dao cắt bờ... :D
Thấy dao Dog hắn cười ruồi
Chuôi thì ko có, mượn ....Gang cắm vào:D:D:D

CrazyDog
27-05-2011, 06:53 PM
Thấy dao Dog hắn cười ruồi
Chuôi thì ko có, mượn ....Gang cắm vào:D:D:D

Từ xa chẳng biết vì sao
Tặc Zăng trông thấy lao vào đòi vui :cool:

gangrel090
27-05-2011, 08:20 PM
Từ xa chẳng biết vì sao
Tặc Zăng trông thấy lao vào đòi vui :cool:

Tay lăm lăm túm cái dùi
Âm mưu xiên chả sặc mùi mặt rô

Quỷ Xứ
27-05-2011, 08:21 PM
Từ xa chẳng biết vì sao
Tặc Zăng trông thấy lao vào đòi vui :cool:

Chẳng qua cũng tại hên xui
Anh tặc ở lại cái dùi biến đâu

CrazyDog
17-06-2011, 12:32 PM
Chẳng qua cũng tại hên xui
Anh tặc ở lại cái dùi biến đâu

Dùi kia vứt ở dưới cầu
Thế nên dùi đã bị trâu ngoạm rồi
Anh Tặc khóc mãi không thôi
Mau mau khuyên ảnh khứ hồi Thái Lan :D

Klosen
23-06-2011, 08:43 PM
Dùi kia vứt ở dưới cầu
Thế nên dùi đã bị trâu ngoạm rồi
Anh Tặc khóc mãi không thôi
Mau mau khuyên ảnh khứ hồi Thái Lan :D
Nghe nói:
Bên đó chẳng có nhà Sàn
Ngủ thì nằm đất, không màn không chăn
Mỗi người một chỗ một ngăn
Quanh người quẫn mỗi cái khăn trải bàn

monkeybuon
09-09-2011, 04:05 PM
Hoa kia ngự ở trên bàn
Làm sao ko chịu mắc màn đợi Trăng
Cỏ cây Hoa lá mần răng
Để cho non nước nhe răng thế này:nguong:
:nguong::nguong::nguong: