PDA

View Full Version : Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:21 PM
Mà ham tiền bạc, giàu sang
Hay ham của lạ bẽ bàng có khi

Có khi em phải lên rời
Thử vui một bữa ăn chơi thế nào...bác à

Cá Chuồn
11-11-2009, 10:33 PM
Có khi em phải lên rời
Thử vui một bữa ăn chơi thế nào...bác à

Bác à, hôm đó trời mưa
Em đành ngủ lại nhưng chưa làm gì

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:41 PM
Bác à, hôm đó trời mưa
Em đành ngủ lại nhưng chưa làm gì

Làm gì kệ bác làm gì
Em đang cày cấy không thì ruộng khô

Cá Chuồn
11-11-2009, 10:43 PM
Làm gì kệ bác làm gì
Em đang cày cấy không thì ruộng khô

Ruộng khô thì đổ nước vào
Nhưng mà cẩn thận nó trào thì nguy

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:47 PM
Ruộng khô thì đổ nước vào
Nhưng mà cẩn thận nó trào thì nguy

Thì nguy...khó quá bác à
Thôi thì gắng sức cho qua bài này...

kehotro
12-11-2009, 10:29 AM
Thì nguy...khó quá bác à
Thôi thì gắng sức cho qua bài này...

Bài này đang đến chỗ hay
Sao mà Lão Hạc lại quay trở về?

Cá Chuồn
12-11-2009, 07:00 PM
Bài này đang đến chỗ hay
Sao mà Lão Hạc lại quay trở về?

Trở về là bởi lạc đường
Coi lại địa chỉ xem phường nào đây

kehotro
13-11-2009, 12:29 AM
Trở về là bởi lạc đường
Coi lại địa chỉ xem phường nào đây

Nào đây má đỏ môi hồng
Da trơn dáng mỏng bưởi bồng xứ mô

OA _ NỮ
13-11-2009, 05:32 AM
Xứ mô đồi núi dậo dờn
Đào nguyên lạc bước chập chờn bóng tiên

thienma
13-11-2009, 09:28 AM
Xứ mô đồi núi dậo dờn
Đào nguyên lạc bước chập chờn bóng tiên

Hoa xinh trái mộng khắp miền
Lên nam xuống bắc liên miên rồi ghiền :D

Cá Chuồn
13-11-2009, 06:36 PM
Hoa xinh trái mộng khắp miền
Lên nam xuống bắc liên miên rồi ghiền :D

Nối 2 từ cuối mà Thiên ma.

Rồi nghiền cờ bạc, bia ôm
Tiền bạc không có đi chôm của nhà

lão phàm phu
13-11-2009, 07:28 PM
của nhà là của vợ ta
nếu ko để ý chổi chà nó bay

Cá Chuồn
14-11-2009, 08:55 PM
của nhà là của vợ ta
nếu ko để ý chổi chà nó bay

Nó bay đụng phải cái chày
Tưởng là hỏng hết, cũng may vẫn còn

NCĐ.2009
14-11-2009, 11:16 PM
Nó bay đụng phải cái chày
Tưởng là hỏng hết, cũng may vẫn còn

Vẫn còn cái cối cỏn con
Đem ra coi thử nó mòn bởi đâu?

(Xin phép các huynh, đệ, tỉ, muội và các cô, gì , chú , bác cho phép NCĐ tham gia nối vần lục bát với ạ)

sơn_nữ83
16-11-2009, 01:26 PM
Vẫn còn cái cối cỏn con
Đem ra coi thử nó mòn bởi đâu?

(Xin phép các huynh, đệ, tỉ, muội và các cô, gì , chú , bác cho phép NCĐ tham gia nối vần lục bát với ạ)

Bởi đâu?Cái chày màu nâu
Hùng hục giã cối đêm thâu chẳng dừng:acac:

Cá Chuồn
16-11-2009, 01:37 PM
Bởi đâu?Cái chày màu nâu
Hùng hục giã cối đêm thâu chẳng dừng:acac:

Chẳng dừng nên mới tưng bừng
Qua hai đồi nhọn tới rừng dừng chân

votinh
16-11-2009, 02:51 PM
Chẳng dừng nên mới tưng bừng
Qua hai đồi nhọn tới rừng dừng chân

Dừng chân chốn ấy miền rừng
Le te nước chảy từng từng cỏ lau

Cá Chuồn
17-11-2009, 04:49 PM
Dừng chân chốn ấy miền rừng
Le te nước chảy từng từng cỏ lau

Cỏ lau có nước nhanh lên
Cây cao, cây thấp lại chèn cây cong

votinh
18-11-2009, 10:22 AM
Cỏ lau có nước nhanh lên
Cây cao, cây thấp lại chèn cây cong

Cây cong lên xuống oằn mình
Gió mưa bão lũ rêm mình vẫn cao

sơn_nữ83
18-11-2009, 10:24 AM
Cây cong lên xuống oằn mình
Gió mưa bão lũ rêm mình vẫn cao
Vẫn cao? hạ thấp xuống nào
Cao quá ai chạm được vào hả anh:D

votinh
18-11-2009, 10:31 AM
Vẫn cao? hạ thấp xuống nào
Cao quá ai chạm được vào hả anh:D

Hả anh? cao thấp sao đành!
Uốn theo chiều gió để dành cho ai

lão phàm phu
19-11-2009, 04:22 PM
cho ai còn sức cho ai
đêm về chiều vợ mệt nhoài vợ ơi

Cá Chuồn
19-11-2009, 04:30 PM
cho ai còn sức cho ai
đêm về chiều vợ mệt nhoài vợ ơi

Vợ ơi nhớ lấy câu này
Thằng cha hàng xóm có ngày vỡ răng

lão phàm phu
21-11-2009, 06:48 PM
vỡ răng mà hắn còn hăng
chồng về kiếm mấy lít xăng đốt nhà

Cá Chuồn
22-11-2009, 01:36 AM
vỡ răng mà hắn còn hăng
chồng về kiếm mấy lít xăng đốt nhà

Đốt nhà ra ở chuồng gà
Nửa đêm tỉnh giấc sao mà lắm lông

kehotro
22-11-2009, 11:35 AM
Đốt nhà ra ở chuồng gà
Nửa đêm tỉnh giấc sao mà lắm lông
Lắm lông chấp cánh phiêu bồng
Làng trên xóm dưới nối vòng dấu yêu.

Cá Chuồn
22-11-2009, 08:02 PM
Lắm lông chấp cánh phiêu bồng
Làng trên xóm dưới nối vòng dấu yêu.

Dấu yêu nên phải làm liều
Gặp cô Sơn nữ hồn xiêu chốn nào

kehotro
23-11-2009, 12:02 AM
Dấu yêu nên phải làm liều
Gặp cô Sơn nữ hồn xiêu chốn nào

Chốn nào điệu múa lời ca
Say say hồn ngẩn la đà gió xuân

lão phàm phu
23-11-2009, 03:48 PM
gió xuân nó thổi mất quần
mặt cô thôn nữ sao đần thế kia

Cá Chuồn
23-11-2009, 10:55 PM
gió xuân nó thổi mất quần
mặt cô thôn nữ sao đần thế kia

Thế kia là bởi phàm phu
Chưa chi đã lén lù lù ngồi bên

kehotro
26-11-2009, 12:23 AM
Thế kia là bởi phàm phu
Chưa chi đã lén lù lù ngồi bên

Ngồi bên miệng hót tay sên
Nước trong miệng giếng lềnh khênh ra ngoài

TeacherABC
26-11-2009, 05:13 AM
Ngồi bên miệng hót tay sên
Nước trong miệng giếng lềnh khênh ra ngoài

Ra ngoài nàng mới phải lo
Ở nhà chàng cứ nằm co không hà...

Cá Chuồn
26-11-2009, 08:26 AM
Ra ngoài nàng mới phải lo
Ở nhà chàng cứ nằm co không hà...

Không Hà nội, chẳng Sài gòn
Về quê cày cuốc chăm nom ruộng vườn

Oải Hương
26-11-2009, 09:55 AM
Không Hà nội, chẳng Sài gòn
Về quê cày cuốc chăm nom ruộng vườn

Ruộng vườn chăm bẵm vuông tròn
Ao sâu thả cá ta còn ngồi đây
Trời chiều nắng chiếu hàng cây
Thảnh thơi ta lại vui vầy sớm hôm.

:huytsao:

hahaha
26-11-2009, 10:12 AM
Ruộng vườn chăm bẵm vuông tròn
Ao sâu thả cá ta còn ngồi đây
Trời chiều nắng chiếu hàng cây
Thảnh thơi ta lại vui vầy sớm hôm.

:huytsao:
Sớm hôm ngồi ngóng bên đường
Bỗng đâu thoảng thoảng Oải hương gió lùa....

Oải Hương
26-11-2009, 10:17 AM
Sớm hôm ngồi ngóng bên đường
Bỗng đâu thoảng thoảng Oải hương gió lùa....

Gió lùa thơm ngát cánh đồng
Oải Hương đua nở mênh mông bạt ngàn
Một vùng tím ngắt chiều hoang
Tà dương hát khúc ca vàng ru hương.


Hình như bị phạm luật vì làm 4 câu :huytsao:

hahaha
26-11-2009, 10:22 AM
Gió lùa thơm ngát cánh đồng
Oải Hương đua nở mênh mông bạt ngàn
Một vùng tím ngắt chiều hoang
Tà dương hát khúc ca vàng ru hương.


Ru hương ngát cả con đường
Qua bao phố thị vượt tường nhà ai....:D

votinh
02-12-2009, 11:49 AM
Ru hương ngát cả con đường
Qua bao phố thị vượt tường nhà ai....:D

Người thời chẳng mối chẳng mai
Vượt rào qua phố cùng say nụ hồng

phale
02-12-2009, 12:06 PM
Người thời chẳng mối chẳng mai
Vượt rào qua phố cùng say nụ hồng

Nụ hồng vừa mới chớm thôi
Bướm ong đã đứng hàng đôi xếp hàng

votinh
02-12-2009, 12:33 PM
Nụ hồng vừa mới chớm thôi
Bướm ong đã đứng hàng đôi xếp hàng

Người thời chen dọc chen ngang
Hoa rơi nhuỵ rớt hoang tàn vườn xuân

gangrel090
04-12-2009, 09:04 AM
Người thời chen dọc chen ngang
Hoa rơi nhuỵ rớt hoang tàn vườn xuân
Bụi hồng vương cõi trầm luân
Nhạt phai ngày tháng 1 lần qua sông

kehotro
04-12-2009, 10:47 AM
Bụi hồng vương cõi trầm luân
Nhạt phai ngày tháng 1 lần qua sông

Bây giờ trời đã sang đông
Hỏi rằng ai ấy còn không nỗi buồn?

bachlong
04-12-2009, 11:09 AM
Bây giờ trời đã sang đông
Hỏi rằng ai ấy còn không nỗi buồn?

Thu mòn đông lạnh vào khuôn
Hỏi ai thấu được nỗi buồn thế nhân!

gangrel090
04-12-2009, 02:21 PM
Thu mòn đông lạnh vào khuôn
Hỏi ai thấu được nỗi buồn thế nhân!
Xuân sang lộc có hân hân
Hay vẫn lê lết bước chân mỏi mòn?

langthang
04-12-2009, 03:16 PM
Xuân sang lộc có hân hân
Hay vẫn lê lết bước chân mỏi mòn?

Môi hồng má phấn ngọt giòn
Cớ sao dừng bước mỏi mòn bước chân?

gangrel090
04-12-2009, 04:12 PM
Môi hồng má phấn ngọt giòn
Cớ sao dừng bước mỏi mòn bước chân?
Rớt rơi chút rét nàng bân
Ai đan khăn áo để gần rồi xa
Mộng vương giếng nước luống hoa
Tình vương bi lụy lời ca ngậm hờn.

Sầu Thiên Thu
04-12-2009, 10:41 PM
Rớt rơi chút rét nàng bân
Ai đan khăn áo để gần rồi xa
Mộng vương giếng nước luống hoa
Tình vương bi lụy lời ca ngậm hờn.




Trách ai buông vội cung đàn
Để giờ đứt đoạn tim mang lệ sầu


:ngoaymui:

kehotro
04-12-2009, 11:58 PM
Trách ai buông vội cung đàn
Để giờ đứt đoạn tim mang lệ sầu


:ngoaymui:

Bí kia thương lắm dây bầu
Dẫu sao cũng gãy nhịp cầu gió bay.

Sầu Thiên Thu
05-12-2009, 12:04 AM
Bí kia thương lắm dây bầu
Dẫu sao cũng gãy nhịp cầu gió bay.



Thôi đành chia cách từ đây
Đừng nên níu kéo thêm sầu lòng nhau

gangrel090
07-12-2009, 02:01 PM
Thôi đành chia cách từ đây
Đừng nên níu kéo thêm sầu lòng nhau
Phận hẩm hiu tựa mớ rau
Chợ chiều héo úa mà đau đớn lòng
Con sông uốn 1 khúc cong
Dòng đời vẽ 1 đường vòng dở dang

Sầu Thiên Thu
08-12-2009, 11:08 AM
Phận hẩm hiu tựa mớ rau
Chợ chiều héo úa mà đau đớn lòng
Con sông uốn 1 khúc cong
Dòng đời vẽ 1 đường vòng dở dang




Sáng ra đã thấy bẽ bàng
Hôm nay ảm đạm phũ phàng làm sao
Thôi thì tiếp giấc chiêm bao
Mong rằng sẽ nếm ngọt ngào trong mơ

gangrel090
09-12-2009, 03:22 PM
Sáng ra đã thấy bẽ bàng
Hôm nay ảm đạm phũ phàng làm sao
Thôi thì tiếp giấc chiêm bao
Mong rằng sẽ nếm ngọt ngào trong mơ
Mỏng tang tình tựa sợi tơ
Treo tim ai giữa đợi chờ tháng năm
Nhói đau tim một vết rằm
Bao giờ lành hỡi trăm năm hỡi người?

Cá Chuồn
13-12-2009, 01:51 AM
Mỏng tang tình tựa sợi tơ
Treo tim ai giữa đợi chờ tháng năm
Nhói đau tim một vết rằm
Bao giờ lành hỡi trăm năm hỡi người?

Hỡi người có thấu cho chăng
Chưa chi đã vội vùng vằng bỏ đi
Ái tình là thứ chi chi
Mà sao ai cũng muốn tì vào nhau

Sầu Thiên Thu
13-12-2009, 05:10 PM
Hỡi người có thấu cho chăng
Chưa chi đã vội vùng vằng bỏ đi
Ái tình là thứ chi chi
Mà sao ai cũng muốn tì vào nhau




Tì xong quên hết ưu sầu
Từng ngày rạo rực mong cầu yêu thương
Một lần đã trót quấn...vương
Thì thôi nhớ mãi cái ...ường ngày xưa

hamy
13-01-2010, 01:35 PM
Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ đi sớm về trưa một mình
Bâng khuâng nhớ lại chuyện tình
Lòng nghe đau xót khi mình cách ngăn!!!

Cá Chuồn
13-01-2010, 01:54 PM
Tì xong quên hết ưu sầu
Từng ngày rạo rực mong cầu yêu thương
Một lần đã trót quấn...vương
Thì thôi nhớ mãi cái ...ường ngày xưa

Thơ nối 2 từ cuối mà Sầu TT


Ngày xưa ai đón ai đưa
Bây giờ đi sớm về trưa một mình
Bâng khuâng nhớ lại chuyện tình
Lòng nghe đau xót khi mình cách ngăn!!!


Cách ngăn có một bức tường
Sao không khoét vách tìm đường mà qua?
Bao giờ trâu đậu ngọn đa
Thỏ ăn thịt cọp thì ta ... một nhà

hương rừng
13-01-2010, 02:33 PM
Tì xong quên hết ưu sầu
Từng ngày rạo rực mong cầu yêu thương
Một lần đã trót quấn...vương
Thì thôi nhớ mãi cái ...ường ngày xưa

ngày xưa hai đứa nguyện cầu
thời gian có đổi ... nơi đâu cũng chờ

LAMGIANG
13-01-2010, 06:42 PM
Cũng chờ , cũng đợi như ai
Mà sao người chẳng đái hoài người ơi !

Sầu Thiên Thu
13-01-2010, 07:40 PM
Biết rằng em mãi buông lơi
Mà tôi vẫn cứ tốn hơi van nài!!!

:D

Cá Chuồn
13-01-2010, 08:02 PM
bó tay với STT

Sầu Thiên Thu
13-01-2010, 08:22 PM
bó tay với STT



Bó tay mãi đến Thiên Thu
Nhưng lơ một phát, tay quơ liên hồi!!!


@Anh Cá: He he để em làm thơ chứ anh! Bó tay thì em tiêu rùi! :D

Cá Chuồn
13-01-2010, 08:27 PM
Bó tay mãi đến Thiên Thu
Nhưng lơ một phát, tay quơ liên hồi!!!


@Anh Cá: He he để em làm thơ chứ anh! Bó tay thì em tiêu rùi! :D

Liên hồi cũng có luật chơi
Tự nhiên phá lệ cho người phân vân
Đang khi nói chuyện nối vần
2 từ cuối bỏ biết lần đường mô

hamy
13-01-2010, 08:30 PM
Thơ nối 2 từ cuối mà Sầu TT



Cách ngăn có một bức tường
Sao không khoét vách tìm đường mà qua?
Bao giờ trâu đậu ngọn đa
Thỏ ăn thịt cọp thì ta ... một nhà

Một nhà lòng thấy ...xót xa
Mong trâu, thỏ, cọp, hiệp hoà cùng nhau
Khi ấy tình ta gởi trao
Bây giờ đành nói câu chào từ ly!!!

hamy
13-01-2010, 08:33 PM
Liên hồi cũng có luật chơi
Tự nhiên phá lệ cho người phân vân
Đang khi nói chuyện nối vần
2 từ cuối bỏ biết lần đường mô
Đường mô không biết cũng vào
Đi rồi lại thấy lao xao nối vần
Lời thơ lục bát rất gần
Cùng nhau nối chữ ta cần tiếp theo!!!

Sầu Thiên Thu
13-01-2010, 08:34 PM
Một nhà lòng thấy ...xót xa
Mong trâu, thỏ, cọp, hiệp hoà cùng nhau
Khi ấy tình ta gởi trao
Bây giờ đành nói câu chào từ ly!!!



Người ơi trách móc mà chi
Duyên kia đã lỡ có gì trông mong?!

Nối vần, chứ có nối 2 chữ cuối đâu cơ chứ....mọi người trách làm mềnh hổ thẹn quớ! :o

hamy
13-01-2010, 09:00 PM
Người ơi trách móc mà chi
Duyên kia đã lỡ có gì trông mong?!

Nối vần, chứ có nối 2 chữ cuối đâu cơ chứ....mọi người trách làm mềnh hổ thẹn quớ! :o

Nhưng em vẫn giữ trong lòng
Dù người chẳng đợi chẳng mong em rồi

langtutimvo
14-01-2010, 01:07 PM
Nhưng em vẫn giữ trong lòng
Dù người chẳng đợi chẳng mong em rồi

Em rồi lại nữa...em rồi
Qua bên lại tiếp, thôi thôi em rồi:eek: ặc ặc

hamy
14-01-2010, 01:14 PM
Sao người lại nói xa xôi
Để cho ta phải chia đôi cuộc tình???

langtutimvo
14-01-2010, 01:38 PM
Duyên kia xe chỉ đôi mình
Lòng đành đón lấy, khắc hình bóng em

hamy
14-01-2010, 07:14 PM
Bây giờ mắt đã lèm nhèm
Còn đâu nhìn thấy bóng em hỡi người???

langtutimvo
14-01-2010, 10:56 PM
Mắt lệ nhòa miệng vẫn cười
Biết đâu duyên số,hai người sánh vai

trannhankim
15-01-2010, 09:21 AM
Mai này tay nắm chặt tay
Tương lai tiến bước ngày ngày bên nhau

langtutimvo
15-01-2010, 11:43 AM
Mơ chi thêm một nỗi đau
Mộng chi còn nữa,thơ lau lệ buồn

trannhankim
15-01-2010, 11:58 AM
Bởi tôi yêu trong nhiệt cuồn
Lòng mình trao trót chẳng buồn quyết tâm

hamy
15-01-2010, 12:20 PM
Mong rằng ta chẳng nghe lầm
Lời thương lời nhớ âm thầm người trao

trannhankim
15-01-2010, 01:45 PM
Tình ơi xin hãy bay cao
Cho ta nếm trãi ngọt ngày dấu yêu !

hamy
15-01-2010, 08:05 PM
Lòng sao lại thấy buồn thiu
Khi nghe người nói tiếng yêu vội vàng

langtutimvo
16-01-2010, 04:21 AM
Lòng sao lại thấy buồn thiu
Khi nghe người nói tiếng yêu vội vàng


Tiếng yêu nay vội gửi nàng
Mượn qua tiếng họa,lúc càng đậm sâu

trannhankim
16-01-2010, 09:20 AM
Sao nàng vội nói một câu
Làm tôi sững sốt buồn rầu bỏ đi

hamy
16-01-2010, 07:37 PM
Sao nàng vội nói một câu
Làm tôi sững sốt buồn rầu bỏ đi
Tình kia chẳng khắc chẳng ghi
Nên vừa nghe nói tất thì biến luôn!!!

duycanh
16-01-2010, 08:27 PM
Vào đây tôi đã thấy buồn
Đọc thơ lòng nảy ngàn muôn sự sầu

duycanh
16-01-2010, 08:28 PM
Ai kia còn nhớ tôi đâu
Đọc thơ đối đáp mà càng sầu thêm

hamy
16-01-2010, 08:40 PM
Bây giờ trời đã vào đêm
Người sao cứ mãi im lìm nhớ ai???

duycanh
16-01-2010, 08:48 PM
Chuyện ta kể ra thật dài
Mà sao em nỡ với ai mất rồi

hamy
16-01-2010, 08:52 PM
Sao người lại nói xa xôi
Em đây giờ chẳng đơn côi sao nè ???

duycanh
16-01-2010, 09:18 PM
Tình anh hãy hiểu em nghe
Một lòng chân thật hãy về với anh

duycanh
16-01-2010, 09:20 PM
Đơn côi thì đã có anh
Sợ em chê trách chẳng thành được thôi

hamy
16-01-2010, 09:58 PM
Người sao cứ mãi xa xôi
Em đây chỉ muốn đối thơ với người

duycanh
16-01-2010, 10:35 PM
Mong rằng em sẽ mỉm cười
Tình thơ tình ý trao người mãi thôi

hamy
16-01-2010, 10:40 PM
Bây giờ thơ đã trao rồi
Xin đừng có nói xa xôi hỡi người !!!

langtutimvo
16-01-2010, 11:15 PM
Duy anh hãy nở nụ cười
Hà My đồng ý, mười phân vẹn mười

duycanh
16-01-2010, 11:25 PM
Bạn kia đến thật buồn cười
Chưa gì đã vội vui tươi mặt mày

langtutimvo
17-01-2010, 12:59 AM
Tôi thì chỉ có câu này
Chúc 2 anh chị, sớm ngày ....ý ý i.:D

duycanh
17-01-2010, 09:02 AM
Cảm ơn lãng tử,hì hì
Nhưng biết người đó có vì tôi không ?

trannhankim
19-01-2010, 12:08 PM
Duy Cảnh đừng có mà mong
Hà My giờ ở trong lòng Kim luôn

hamy
19-01-2010, 08:25 PM
Tôi thì chỉ có câu này
Chúc 2 anh chị, sớm ngày ....ý ý i.:D

Ý y là ý cái gì
Phải chăng định nói Hà My với người???

duycanh
19-01-2010, 08:33 PM
Duy Cảnh đừng có mà mong
Hà My giờ ở trong lòng Kim luôn

Kim nói thế Cảnh sẽ buồn
Kim liệu có hiểu ngọn nguồn được không ?
Tình yêu đã ở trong lòng
Đâu chỉ đơn giản nói không một lời
Mong sao chẳng phải cuộc chơi
Mà là tình cảm một đời với nhau

hamy
20-01-2010, 06:32 PM
Kim nói thế Cảnh sẽ buồn
Kim liệu có hiểu ngọn nguồn được không ?
Tình yêu đã ở trong lòng
Đâu chỉ đơn giản nói không một lời
Mong sao chẳng phải cuộc chơi
Mà là tình cảm một đời với nhau

Hai người nói chuyện cùng nhau
Em đây chả hiểu tí nào hết hen!!!

duycanh
20-01-2010, 06:39 PM
Đêm nay leo lắt ngọn đèn
Ngoài trời mưa gió tối đen đất trời
Lòng tôi sóng gió tơi bời
Người con gái đó cho tôi đau lòng

hamy
20-01-2010, 09:15 PM
Người ơi sao cứ mãi trông
Người sao cứ phải đau lòng vì ai???