Trang 24 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 1422232425263474124 ... LastLast
Bài 231 đến 240/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #231
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...


    Chúc mừng boulevard trở lại Những khoảnh khắc của mình với bao nhiêu hoa rực rỡ và tươi thắm.


    HOA TẶNG EM

    Anh tặng em bông hoa hồng thắm đỏ
    Em biết tình anh mãnh liệt mặn mà
    Bông hồng vàng em đài các kiêu sa
    Màu hoa trắng bởi lòng anh trong sáng.

    Tình anh đấy, đắm say và lãng mạn
    Anh ẩn vào trong đóa hồng nhung
    Hoa màu cam, thêm một chút ghen tuông
    Để em hiểu nỗi lòng anh đau khổ.

    Hoa đinh tử gửi cho em, màu lửa
    Bởi thời gian càng thấu tỏ tình em
    Hoa cúc vàng lòng anh thấy hân hoan
    Hoa thược dược em dịu dàng thầm kín.

    Nghĩ về em lòng lại càng xao xuyến
    Anh sẽ chọn thêm hoa tử đinh hương
    Tâm hồn em trong sáng, biết yêu thương
    Anh gửi tặng hoa anh đào em nhé.

    Anh ngợp giữa chợ hoa sắc màu muôn vẻ
    Muốn đem về tất cả tặng riêng em
    Hẳn là em còn thích hoa thủy tiên
    Bởi anh biết em thanh cao và kiêu hãnh.



    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (25-05-2011)

  3. #232
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Mình cũng thích đa số các loại hoa, một loại thích nhất, đó là hoa....hồng!
    Loại không thích đố là hoa giè, ai biết không?

  4. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  5. #233
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Ghét....bông.....liễu!

  6. Thành viên cám ơn bài của hahaha:

    get_out_cs (25-05-2011)

  7. #234
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Hoa đẹp thật. Em ước gì có 1 căn nhà nhỏ và 1 khu vườn toàn cây ăn trái và hoa để sống đơn giản và hạnh phúc cùng người mình yêu với những đứa con xinh. Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế, nhiễu nhương này khó mà có được điều ấy
    Last edited by MinhThy; 11-07-2010 at 04:07 PM.

  8. Thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    get_out_cs (25-05-2011)

  9. #235
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Ghét....bông.....liễu!
    Hoa liễu??? Chết mất vì sự hài hước của bác

    Hoa đẹp thật. Em ước gì có 1 căn nhà nhỏ và 1 khu vườn toàn cây ăn trái và hoa để sống đơn giản và hạnh phúc cùng người mình yêu với những đứa con xinh. Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế, nhiễu nhương này khó mà có được điều ấy
    @ MinhThy & Sheran : Sao ước mơ giống nhau thế không biết. Thảo nào mà là "vợ chồng" của nhau có khác ! Ước mơ đó không đơn giản tí nào đâu MT ơi! Hiện BLV có tới 3 cô bạn gái sinh năm 1977 mà giờ vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Thương lắm khi 1 người nói rằng em chỉ cần lấy 1 ông chồng nào ly dị thôi cũng dược chị ơi. Mà họ cũng đều là những cô gái ưa nhìn, tính tình dễ chịu, công việc ổn định... Bởi lẽ tìm được đàn ông tử tế và tốt khó lắm ! Sorry vì nói xấu đàn ông tí nhá vì đó là câu kêu ca của các bạn gái của BLV
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  11. #236
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    Chúc mừng boulevard trở lại Những khoảnh khắc của mình với bao nhiêu hoa rực rỡ và tươi thắm.


    HOA TẶNG EM

    Anh tặng em bông hoa hồng thắm đỏ
    Em biết tình anh mãnh liệt mặn mà
    Bông hồng vàng em đài các kiêu sa
    Màu hoa trắng bởi lòng anh trong sáng.

    Tình anh đấy, đắm say và lãng mạn
    Anh ẩn vào trong đóa hồng nhung
    Hoa màu cam, thêm một chút ghen tuông
    Để em hiểu nỗi lòng anh đau khổ.

    Hoa đinh tử gửi cho em, màu lửa
    Bởi thời gian càng thấu tỏ tình em
    Hoa cúc vàng lòng anh thấy hân hoan
    Hoa thược dược em dịu dàng thầm kín.

    Nghĩ về em lòng lại càng xao xuyến
    Anh sẽ chọn thêm hoa tử đinh hương
    Tâm hồn em trong sáng, biết yêu thương
    Anh gửi tặng hoa anh đào em nhé.

    Anh ngợp giữa chợ hoa sắc màu muôn vẻ
    Muốn đem về tất cả tặng riêng em
    Hẳn là em còn thích hoa thủy tiên
    Bởi anh biết em thanh cao và kiêu hãnh.



    TT
    Đọc thế này thì ai biết đây là 1 nhà thơ "già" nhỉ ??? Thanks bác TT đã tặng BLV 1 bài thơ rất hợp cảnh :
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  13. #237
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Hoa liễu??? Chết mất vì sự hài hước của bác

    Hoa đẹp thật. Em ước gì có 1 căn nhà nhỏ và 1 khu vườn toàn cây ăn trái và hoa để sống đơn giản và hạnh phúc cùng người mình yêu với những đứa con xinh. Nhưng có lẽ thời buổi kinh tế, nhiễu nhương này khó mà có được điều ấy
    @ MinhThy & Sheran : Sao ước mơ giống nhau thế không biết. Thảo nào mà là "vợ chồng" của nhau có khác ! Ước mơ đó không đơn giản tí nào đâu MT ơi! Hiện BLV có tới 3 cô bạn gái sinh năm 1977 mà giờ vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Thương lắm khi 1 người nói rằng em chỉ cần lấy 1 ông chồng nào ly dị thôi cũng dược chị ơi. Mà họ cũng đều là những cô gái ưa nhìn, tính tình dễ chịu, công việc ổn định... Bởi lẽ tìm được đàn ông tử tế và tốt khó lắm ! Sorry vì nói xấu đàn ông tí nhá vì đó là câu kêu ca của các bạn gái của BLV

    Chắc vì không đơn giản nên mới phải ước mơ chị ạ

  14. Thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    get_out_cs (25-05-2011)

  15. #238
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.373
    Thanks
    1.972
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết

    Hiện BLV có tới 3 cô bạn gái sinh năm 1977 mà giờ vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Thương lắm khi 1 người nói rằng em chỉ cần lấy 1 ông chồng nào ly dị thôi cũng dược chị ơi. Mà họ cũng đều là những cô gái ưa nhìn, tính tình dễ chịu, công việc ổn định... Bởi lẽ tìm được đàn ông tử tế và tốt khó lắm !
    Hihi vấn đề là đàn ông tử tế lại có vợ hết cả rồi phải không chị

  16. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    get_out_cs (25-05-2011)

  17. #239
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Hihi vấn đề là đàn ông tử tế lại có vợ hết cả rồi phải không chị
    Ơi các em, ới các em.
    Có vợ rồi nhưng vẫn có thể bỏ vợ cơ mà

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  18. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    get_out_cs (25-05-2011)

  19. #240
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Ơi các em, ới các em.
    Có vợ rồi nhưng vẫn có thể bỏ vợ cơ mà


  20. Thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    get_out_cs (25-05-2011)

Trang 24 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 1422232425263474124 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •