Trang 25 / 84 Đầu tiênĐầu tiên ... 1523242526273575 ... LastLast
Bài 241 đến 250/1421

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Smile Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    họ sẽ cho nợ và sẽ lo cho em đi thi. Thật là lạ, nó chưa nghĩ tới việc đi học cao học thì anh bạn trong nghề đã chủ động đề nghị: Em phải học cao học để anh lo cho em. Em gái anh đang làm việc ở trường. Và khi nó cám ơn, anh chỉ bảo: Không cần phải cám ơn!

    Em thích nhỉ, vẫn còn có điều kiện được đi học.

    Giờ ai nuôi chị nhỉ, để chị được cắp sách đến trường...
    Chị à, em vui lắm vì khi biết em có ý định đi học, mọi người ủng hộ kinh khủng. Và thật sự bất ngờ, là BLV không chỉ đủ tiêu chuẩn thi cao học mà còn đủ cả tiêu chuẩn thi vượt cấp làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Về nguyên tắc người làm luận án tiến sĩ phải có lời giới thiệu và nhận lời hướng dẫn đề tài của 2 vị Gs, TS. Giờ em đã có 2 lời giới thiệu của 2 vị : GS Hà Minh Đức - Nguyên chủ nhiệm khoa báo chí, Viện trưởng Viện Văn học và PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái với những lời lẽ mà em cảm thấy phấn chấn hơn trong việc văn ôn võ luyện dùi mài kinh sử. Hôm nay, em được gặp lại hai thầy của em, thật hạnh phúc vì trong con số hàng trăm nghìn học sinh thì họ đều nhớ như in em, nhất là vị GS già đáng kính Hà Minh Đức. Tối nay cả 1 tối tới gần 11 giờ cô TS Nguyễn Thị Minh Thái ngồi hướng dẫn cho em viết đề cương của luận án. Với cô em vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp. Giờ chắc BLV phải thứa khuya để viết cho xong bài luận để bảo vệ đi thi.
    Mong mẹ ở trên trời giúp đỡ cho con, mong mọi chuyện xuôi buồm thuận gió. Em chắc sẽ vào NR không đều được, nhưng sẽ cố gắng để thi thoảng vào chơi với mọi người. Yêu NR lắm!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (30-05-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị à, em vui lắm vì khi biết em có ý định đi học, mọi người ủng hộ kinh khủng. Và thật sự bất ngờ, là BLV không chỉ đủ tiêu chuẩn thi cao học mà còn đủ cả tiêu chuẩn thi vượt cấp làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Về nguyên tắc người làm luận án tiến sĩ phải có lời giới thiệu và nhận lời hướng dẫn đề tài của 2 vị Gs, TS. Giờ em đã có 2 lời giới thiệu của 2 vị : GS Hà Minh Đức - Nguyên chủ nhiệm khoa báo chí, Viện trưởng Viện Văn học và PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái với những lời lẽ mà em cảm thấy phấn chấn hơn trong việc văn ôn võ luyện dùi mài kinh sử. Hôm nay, em được gặp lại hai thầy của em, thật hạnh phúc vì trong con số hàng trăm nghìn học sinh thì họ đều nhớ như in em, nhất là vị GS già đáng kính Hà Minh Đức. Tối nay cả 1 tối tới gần 11 giờ cô TS Nguyễn Thị Minh Thái ngồi hướng dẫn cho em viết đề cương của luận án. Với cô em vừa là học trò, vừa là đồng nghiệp. Giờ chắc BLV phải thứa khuya để viết cho xong bài luận để bảo vệ đi thi.
    Mong mẹ ở trên trời giúp đỡ cho con, mong mọi chuyện xuôi buồm thuận gió. Em chắc sẽ vào NR không đều được, nhưng sẽ cố gắng để thi thoảng vào chơi với mọi người. Yêu NR lắm!
    Em ơi, chúc mừng em nhé. Em thật may mắn được hai giáo sư, tiến sỹ có uy tín trong ngành nhận hướng dẫn. Dầu vậy, em phải xác định việc học sẽ rất gian nan, vất vả. Nhưng chỉ cần mình xác định được như thế và có quyết tâm thì việc gì cũng sẽ qua được thôi. Good luck em nhé!

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Ban Mai (05-08-2010),Boulevard (29-07-2010),get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (04-08-2010)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Thịt chó

    Buổi sáng mở mắt ra, cô con gái yêu lại mò vào phòng và cười nhoen nhoẻn giống như mọi lần vào ngày thứ 7 và chủ nhật, vì 2 ngày này nó thường ngủ "nướng". "Hôm nay sinh nhật ông, theo con thì mình ăn món gì nhỉ?", "Món thịt chó mẹ ạ nhưng mà sinh nhật ông ai lại ăn thịt chó, thôi làm canh cua chua và móng giò, 2 món đó ông thích". Nó dắt xe khỏi cửa thì cũng thấy ông lụi hụi mặc quần áo đi xuống, chuẩn bị đi đâu đó. Nó bảo : "Bô đi đâu đấy", Bố tần ngần mãi mới trả lời : "Bố đi mua thịt chó"... Hóa ra là bố len lén định đi mua thịt chó trước cả nó vì sợ nó không cho mua, mai bố đã lên đường đi Đức rồi. Thế là hai bố con chở nhau lên tận cầu Long Biên tới quán thịt chó Hương béo mà theo bố còn ngon hơn cả Hàng Lược. Mình tán giỏi với bà bán thịt chó. Bà ấy bán cho toàn miếng ngon và rẻ ơi là rẻ.
    Tối mai là bố lên đường sang thăm anh chị. Nó thấy chống chếnh quá. Nó đã quen với sự có mặt của bố, bố như 1 chỗ dựa tinh thần lớn nhât của nó. Sự hiện diện của bố trong nhà, trong bữa cơm... làm nó luôn thấy yên bình và đầm ấm. Nó buồn vì chỉ còn hơn 1 ngày nữa là bố đi chơi tới gần 3 tháng trời. Bố sắp đi nên cũng bồn chồn hơn, lo lắng hơn, dặn dò nó đủ thứ như con nít, và bố cũng dịu dàng hơn, không nói sẵng, nói to với nó như trước... Vì chắc bố sẽ nhớ nó và cả nhà lắm. Nó biết tính của bố mà. Hôm nay sinh nhật bố, nó chỉ mong ông trời phù hộ cho bố thật khỏe mạnh, bố sẽ có một chuyến đi chơi thật vui vẻ.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (05-08-2010),explore (01-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),huongnhu (01-08-2010),Nhím con (01-08-2010),Phu sinh (02-08-2010),Tazang (02-08-2010),Tường Thụy (04-08-2010)

  7. #4
    Member PhotobucketPhotobucket explore's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài viết
    160
    Thanks
    99
    Thanked 320 Times in 107 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Tò mò vào đây đọc, suýt chảy nước mắt khi đọc những dòng viết về mẹ cua Bo, những người tốt sao khổ thế
    Nhưng mà đọc cái phần Bo chuẩn bị học CH rồi NCS lại thấy vui vui. Xin chúc mừng Bo, là PN mà học được cao thế là cố gắng lắm đấy.

    P/s: có mấy bông hoa bên này, tặng Bo kèm lời chúc mừng nha
    Last edited by explore; 01-08-2010 at 01:30 PM.
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương (nhưng đừng có hoá chất nhá)

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của explore:

    Ban Mai (05-08-2010),Boulevard (01-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (04-08-2010)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Đã nhận hoa của bác trong topic Hoa lá chim cò... Và xem nhiều bức ảnh mà bác post 1 cách nhanh nhoay nhoáy (Chắc bác siêu về khoản mạng và ảnh lắm). Rất ấn tượng vì cách chụp rất pro của bác. Cảm ơn vì bác đã có hứng thú "lẻn" vào Những khoảnh khắc chơi. Bác cứ vào nhà nhé, chủ nhà rất mến khách và rất thích có bạn bè.

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (04-08-2010)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket explore's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài viết
    160
    Thanks
    99
    Thanked 320 Times in 107 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Đã nhận hoa của bác trong topic Hoa lá chim cò... Và xem nhiều bức ảnh mà bác post 1 cách nhanh nhoay nhoáy (Chắc bác siêu về khoản mạng và ảnh lắm). Rất ấn tượng vì cách chụp rất pro của bác. Cảm ơn vì bác đã có hứng thú "lẻn" vào Những khoảnh khắc chơi. Bác cứ vào nhà nhé, chủ nhà rất mến khách và rất thích có bạn bè.

    Chăm hay không bằng tay quen mà bác. Cám ơn lời khen, ghi nhớ lời mời và sẽ... thường xuyên ghé thăm nhà bác
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương (nhưng đừng có hoá chất nhá)

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của explore:

    Boulevard (01-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Tường Thụy (04-08-2010)

  13. #7
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Exclamation Re: Những khoảnh khắc...

    Nó nhớ như in cái lần nó chứng kiến cảnh bố đứng vò võ 1 mình trong sân bay và ngó lên bầu trời để ngong ngóng về chiếc máy bay chở anh nó đi sang trời tây. Nó thấy thương bố quá. Và mai nó lại phải tiễn bố đi chơi với anh chị. Những 3 tháng trời... 3 tháng mà bố đi nó sẽ phải làm khá nhiều điều to tát trong cuộc đời: Xây nhà, đi thi... Sáng mai lịch làm việc của nó chồng chéo nhau. Sáng sớm thì chạy ra chợ ga mua Na và sấu, đu đủ xanh để bố mang sang cho anh chị. 8g30 nó lại phải có mặt ở Sofitel Plaza để dự đại hội Fiap lần thứ 30, sau đó sẽ phải làm giấy tờ thủ tục cho hồ sơ lý lịch. Buổi trưa nó sẽ phải về để ăn cơm với bố bữa cơm cuối chia tay. Chiều 4 giờ đến 7g30 nó đi học 2 ca ở trường ĐH KHXH&NV, nó sẽ không thể ăn cơm cùng cả nhà, đành phải ăn sau khi đi học về... Và 9 giờ nó cùng chồng con tiễn bố ra sân bay, 11g30 chuyến bay mới bắt đầu... chắc phải 12g30 mới về kịp. Nó sẽ viết bài vào lúc nào cơ chứ? Việc ngổn ngang, nó phải giải quyết từng việc một nhưng sao nó thấy lòng cứ buồn buồn thế nhỉ? Nó bận vậy mà rồi cũng lại chui vào đây để nói vài câu để giải tỏa. Nó không chát với người bạn nào, chưa kịp đọc hết những chương nhật ký rất xúc động của 1 bạn gái trong NR, nó cũng không thể gặp 1 người bạn mà nó hẹn sẽ gặp và giới thiệu cô bé con xinh đẹp của nó với người bạn đó... Ôi thời gian, sao với nó thời gian trôi đi cứ như tên lửa. Nó thèm nhiều thứ quá. Hôm qua vì sự thoái lui của nó nên các cặp vợ chồng cấp 3 đành phải hoãn cái hẹn liên hoan với nhau... Chắc rồi bạn cũng sẽ thông cảm. Cuộc sống khiến con người ta phải bận rộn với đủ thứ việc nọ xo việc kia...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (05-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Phu sinh (02-08-2010),Tazang (02-08-2010),Tường Thụy (04-08-2010),Triplec (01-08-2010)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc...

    Bố còn chu đáo hơn cả 1 người mẹ. Trước khi ra sân bay, bố còn yêu cầu cho bố nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp, đã nhận làm "sư phụ" hướng dẫn luận án của nó. Bố nói với cô: Em phải làm thế nào cho nó tốt, về anh sẽ thưởng, chứ không phải là đút lót đâu nhé! "Sư phụ" nó bảo: Anh yên tâm, anh cứ việc đi sung sướng thân anh, ở nhà đã có em lo cho nó rồi... Nói chuyện xong, trong lúc chờ taxi, bố nó lại lò dò sang chơi mấy nhà hàng xóm để "gửi gắm" nó với họ... Bố cứ làm như nó bằng tuổi con bé con của nó bây giờ thì phải. Nó cũng đã gần 40 tuổi rồi chứ ít gì đâu... Ra đến sân bay, bố còn dúi vào túi nó 500.000 đồng nói đây là tiền trả cho taxi... Bố ơi là bố! Sao nó yêu bố thế cơ chứ! Giờ thì bắt tay vào viết thôi... Nhiệm vụ vẫn còn tiếp diễn !

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (05-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Phu sinh (02-08-2010),Tường Thụy (04-08-2010),Triplec (03-08-2010)

  17. #9
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Wink 2 niềm vui...

    2 niềm vui...
    Nó phấp phỏng cả ngày, chẳng làm nổi cái gì ra hồn ngoài lang thang cà phê và tán dóc cho qua ngày... Vì biết có làm cũng chẳng có tư tưởng gì. Chiều 4g30 mà vẫn không thấy hồi âm từ anh, nó lại điện thoại cho anh nó, bố và anh vừa đặt chân vào cổng nhà anh rồi... Thế là bố đã tới nơi! Mừng
    Buổi chiều nó lại nhận dược cú điện thoại của trung tâm Grand Plaza báo trúng thưởng quà giải khúc khích... Thế là nó lại phóng ầm ầm tới lĩnh quà được 1 bộ ly tách... Nhà đầy nhưng mà vẫn vui vì nó ít khi gặp may mắn trong các việc như bốc thăm, chơi xổ số...
    Tối lại đi xem ở Nhà hát Tuổi trẻ vở Cô gái đội mũ nồi xám. Nghe nói cách dàn dựng cũng hay còn kịch bản thì đã có từ lâu lắm rồi. Thì đi!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Ban Mai (05-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),Phu sinh (05-08-2010),Tường Thụy (04-08-2010)

  19. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: 2 niềm vui...


    Lâu nay không nghĩ ra được cái gì cả, đầu óc rối tinh lên đủ thứ. Nay vào thấy Boulevard vẫn viết đều. Chúc em vui
    Vào điểm danh tí cho mọi người khỏi quên, hihi
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Ban Mai (05-08-2010),Boulevard (04-08-2010),get_out_cs (01-06-2011),NHAT NGUYET (04-08-2010)

Trang 25 / 84 Đầu tiênĐầu tiên ... 1523242526273575 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •