Mượn trái tim yêu của 22 gởi tặng 1 người nghen.Thanks 22 !!!
MÃI CÒN ĐÂY...
Tháng Ba ,Xuân vẫn chưa về
Ngoài hiên mây vẫn còn giăng xám
Mùa đông ảm đạm
Mãi còn đây...
Tuyết buồn phủ trắng hàng cây
Ôm khát khao co ro cùng trời đất
Mơ sao hạt nắng vàng như mật
Lấy hương nồng hong rét ngọt trong tim
Lạc cõi hư vô hoải hoang kiếm tìm
Mảnh vườn Xuân giữa muôn ngàn tinh tú
Để bước chân hoang trú ngụ
Ươm hạt tình gieo ước vọng nhỏ nhoi
Bến ngân hà ánh nguyệt nghiêng soi
Sẽ là chứng nhân giữa dòng đời vạn biến
Một khối tình thánh thiện
Mãi trinh nguyên...
Con tim cố vẹn lời nguyền
Sông đời đắm
Phải truân chuyên
Cam lòng ...
QN
12/3/2010
HOANG HOẢI...
Trời buồn con nhện giăng tơ *
Trăm đường chỉ rối dật dờ nỗi đau
Gối mơ xưa đã nát nhàu
Đan tâm lỡ dối gian nhau được gì
Chữ tình tâm đã khắc ghi
Nên lòng cứ mãi ôm ghì vết thương
Còn xây cả giấc mộng thường
Để giờ hoang hoải vấn vương ngậm ngùi
Nhủ thầm thôi hãy cố vui
Lấy thời gian quyết chôn vùi tiếng yêu
Nửa đời còn lại liêu xiêu
Bước chân nghiêng ngã bóng chiều chênh chao
Thẳm sâu tim vẫn khát khao
Tình nồng rót mật ngọt ngào riêng Anh
QN
19/3/2010
THAO THỨC NHỚ TRĂNG VIỄN XỨ
Thao thức cùng đêm lặng ngắm trăng non
Nao tấc dạ chênh chao vùng ký ức
Se sắt lòng lửa yêu đang rừng rực
Nén nghẹn ngào khi giọt nhớ tràn tim
Hồn đắm sông Ngân ruổi rong kiếm tìm
Mải miết trôi cùng với trăng viễn xứ
Đã bao mùa cùng chắt chiu gìn giữ
Giấc mộng đời giờ vẫn cứ chia đôi
Hạnh phúc mong manh chầm chậm đâm chồi
Dẫu thời gian cố vắt khô hy vọng
Dù biển dữ ba đào cuồn cuộn sóng
Thì máu hồng cũng thành đóa hoa yêu
Ôm khát vọng nửa đời bước liêu xiêu
Lang thang qua khắp mọi miền thương nhớ
Bắt gặp câu thơ viết còn dang dở
Nét mực nhòa theo dấu bụi thời gian
Tình ở đâu đã theo gió mây ngàn ???
Hay ở tận nơi vùng sâu núi thẳm ???
Gánh niềm tin ước mơ đi vạn dặm
Biết bao giờ hai nửa được gặp đây???
Có như trăng dù khuyến sẽ tròn đầy
Một lần thôi hạnh phúc cười viên mãn
Lung linh giữa muôn ngàn vì sao sáng
Huyền diệu đêm trầm bổng khúc yêu thương
Tỉnh mơ nắng đã bên đường
Bình minh gõ cửa đưa hương yêu về
QN
24/3/2010
Last edited by CM4Q; 24-03-2010 at 04:46 PM.
Hôm nay...
XUÂN VỀ ĐÁNH THỨC NIỀM TIN
Hạt nắng hồng ùa vào ô cửa nhỏ
Đánh thức niềm tin
Hy vọng cũng nheo mắt nhìn
Tự hỏi ,Xuân về có mang niềm vui mới ...???
Đã bao đêm mình ủ nỗi đau dịu vợi
Giọt yêu thương hóa thành mật đắng trong tim
Hoải hoang nuốt lệ im lìm
Lặng nhìn đời mải miết trôi theo dòng nghiệt ngã
Cứ tưởng tim ngủ yên ngàn năm tượng đá
Hồn hóa rong rêu cảm xúc trơ trước cuộc đời
Ngờ đâu lại thấy chơi vơi
Khi bắt gặp những vần thơ trăn trở
Để rồi cùng nức nở
Đến một ngày òa vỡ tiếng yêu thương
Quên đi cả gánh cay đắng đoạn trường
Vẫn còn trĩu trên vai đời mệt mỏi
Tình chợt đến mong manh tựa suơng khói
Biết sau này rồi cũng sẽ tan nhanh
Nhưng đêm vẫn dệt mộng lành
Và chắt chiu những điều không có thực
Lửa yêu hừng hực
Đốt cháy nhau trong nỗi nhớ không tên
Ôm khát khao tình được đáp đền
Một lần thôi như nguyệt tròn viên mãn
Thân phận là hữu hạn
Nhưng tình yêu lại vô cùng
Vàng đá nguyện thủy chung
Dù đôi bờ cách trở...
Dấu yêu ơi hãy nhớ
Cho nhau những bình yên...
QN
25/3/2010
Last edited by CM4Q; 26-03-2010 at 02:56 AM.