Trang 29 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 19272829303139 ... LastLast
Bài 281 đến 290/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #281
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Chắc anh nhớ... người ta
    Mối tình phai hẹn ước
    Em dường như cảm được
    Tiếng thở dài... hư vô...

    Ngồi cạnh em vui ư?
    Sao thoáng trông... rười rượi?
    Ánh mắt buồn đeo đuổi
    Một khoảng trời... mông lung...

    Nụ cười anh thơ trẻ
    Hôm nay... trông khác nhiều
    Ừ thì... nay có lẽ...
    Xót ngày xưa... đăm chiêu...

    Lòng anh là khoảng trống
    Níu hờ em lấp vào
    Này... em là rượu nóng
    Lỡ ngày mai... chênh chao...
    ?!...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #282
    Member PhotobucketPhotobucket AirSpeed's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    3
    Thanked 8 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Anh muốn được men say,
    Sau đầy ly Rượu Nóng...
    Cho lòng anh trống rỗng..
    Quên hết ký ức qua!

    Anh cảm thấy xót xa..
    Khi nghĩ về quá khứ,
    Đôi khi, lòng tự nhủ
    Quên! Cho bớt đớn đau..

    Nếu lỡ có mai sau,
    Khi tàn phai kỷ niệm...
    Lòng vướng chút hoài niệm,
    Ta! Ngày đó qua rồi...

  4. Thành viên cám ơn bài của AirSpeed:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #283
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    339
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    KHÔNG ĐỀ...

    Em sơn lại bài thơ ngày cũ
    Ném vào đời những vần lạc chừng xuân
    Em sơn lại trái tim hôi hổi nóng
    Giấu đam mê trong ký ức ngại ngần...

  6. Thành viên cám ơn bài của Huyzozo:

    Hàm Long (03-08-2011)

  7. #284
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyzozo Xem bài viết
    KHÔNG ĐỀ...

    Em sơn lại bài thơ ngày cũ
    Ném vào đời những vần lạc chừng xuân
    Em sơn lại trái tim hôi hổi nóng
    Giấu đam mê trong ký ức ngại ngần...

    Đề cũng như không...


    Đã xa quá... vườn xưa... ngày cũ
    Tìm đâu ra... ơi nụ biếc... tầm xuân
    Anh biền biệt... trái tim... nhoài lữ thứ
    Em vụng về... cứ giữ mãi... trong ngần!

  8. Thành viên cám ơn bài của phuongnhiaodai:

    Hàm Long (03-08-2011)

  9. #285
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Anh vẫn lạc anh ngày xưa ấy
    Nên mãi đi tìm lại một đời
    Nhưng anh biết làm sao tìm thấy
    Khi tự mình ngu ngốc thả rơi.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  10. Thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Hàm Long (03-08-2011)

  11. #286
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chắc anh nhớ... người ta
    Mối tình phai hẹn ước
    Em dường như cảm được
    Tiếng thở dài... hư vô...

    Ngồi cạnh em vui ư?
    Sao thoáng trông... rười rượi?
    Ánh mắt buồn đeo đuổi
    Một khoảng trời... mông lung...

    Nụ cười anh thơ trẻ
    Hôm nay... trông khác nhiều
    Ừ thì... nay có lẽ...
    Xót ngày xưa... đăm chiêu...

    Lòng anh là khoảng trống
    Níu hờ em lấp vào
    Này... em là rượu nóng
    Lỡ ngày mai... chênh chao...
    ?!...
    Cho Huynh nói. Câu cuối H thấy đảo thành: Lỡ mai ngày ....chênh...chao nghe đã hơn nhiều nhiều lắm! Ngày mai. Xác định quá rõ, H thích cái mông lung mơ hồ hơn. Về âm điệu cũng hay hơn.Muội thì H kg sợ giận nên nói như thế! Nhưng bài thơ này cũng hay.
    Last edited by kehotro; 11-02-2010 at 12:16 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  12. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (03-08-2011)

  13. #287
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Cho Huynh nói: Câu cuối H thấy đảo thành: Lỡ mai ngày ....chênh...chao nghe đã hơn nhiều nhiều lắm! Ngày mai. Xác định quá rõ, H thích cái mông lung mơ hồ hơn. Muội thì H kg sợ giận nên nói như thế!
    Thanks SH, thật sự bài này câu cuối muội tìm hoài mà ko ra từ nào theo ý mình nghĩ, nên... ghép đại, vốn tự thấy hơi gượng ép, cũng định khi nào nghĩ ra từ như ý sẽ sửa
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  15. #288
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chắc anh nhớ... người ta
    Mối tình phai hẹn ước
    Em dường như cảm được
    Tiếng thở dài... hư vô...

    Ngồi cạnh em vui ư?
    Sao thoáng trông... rười rượi?
    Ánh mắt buồn đeo đuổi
    Một khoảng trời... mông lung...

    Nụ cười anh thơ trẻ
    Hôm nay... trông khác nhiều
    Ừ thì... nay có lẽ...
    Xót ngày xưa... đăm chiêu...

    Lòng anh là khoảng trống
    Níu hờ em lấp vào
    Này... em là rượu nóng
    Lỡ ngày mai... chênh chao...
    ?!...
    Anh hiểu nỗi lòng em đã bao ngày khắc khoải
    Cùng niềm thương nỗi nhớ mang tên anh
    Con đường xưa cũng chợt buồn hiu hắt
    Vắng bóng hai người tay đan tay bên nhau.
    Nhẫn một chút trời yên biển lặng
    Lùi một bước biển rộng trời cao
    Biết thế mà sao chẳng bao giờ nhẫn được

  16. Thành viên cám ơn bài của Dongque:

    Hàm Long (03-08-2011)

  17. #289
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Lòng anh là khoảng trống
    Níu hờ em lấp vào
    Này... em là rượu nóng
    Cho một ngày chênh chao!

    Chị She: HNhu cũng le te xí ạ! .
    Mỗi bận dzô thăm nhà chị là HNhu phải tốn cả lít nước mắt.
    Khách của chị cũng dzậy nữa. Một tập đoàn bán than ạ!

  18. Thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Hàm Long (03-08-2011)

  19. #290
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Lòng anh là khoảng trống
    Níu hờ em lấp vào
    Này... em là rượu nóng
    Cho một ngày chênh chao!

    Chị She: HNhu cũng le te xí ạ! .
    Mỗi bận dzô thăm nhà chị là HNhu phải tốn cả lít nước mắt.
    Khách của chị cũng dzậy nữa. Một tập đoàn bán than ạ!
    Có một lần trên chat box nghe muội muội than dữ quá nên Chú nói : Giờ mới hiểu rừng Đước Cà Mau tại sao lại bị đốn nhanh như vậy!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  20. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (03-08-2011)

Trang 29 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 19272829303139 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •