Trang 28 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... LastLast
Bài 271 đến 280/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #271
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...


    Tiếc...

    Chưa Xuân
    Mai vội nở vàng
    Run run... mỏng mảnh...
    Những ngày vừa Đông
    ...
    Ai ngờ
    Trời đổ mưa giông
    Cánh rơi theo cánh
    ...
    Còn không...
    ...
    Lỡ làng...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #272
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    Từ ngày
    khuất bóng đò trôi ..

    Từ nghe
    Hạt nắng trên môi..
    hững hờ ..

    Bây chừ ..
    Ngõ vắng, mùa mưa

    Tìm đâu vạt nắng ngày xưa ..
    Lỡ làng ..

    Bây chừ ..
    Chưa hết xốn xang

    Đò qua bến cũ ..
    Lại mang buồn về ..





    Lâu rồi Nhỏ hông dc đọc thơ của ss SR nà ,khi mô ss mới bầu rượu túi thơ một mình ...để nhỏ bắc ghế qua tâm tình ..í lộn tâm sự dí ss nà ..

    Một chút cảm xúc Nắng trong đầu ngày mới ,Nhỏ gởi tặng ss SR ,mong ss sớm có thơ cho Nhỏ đọc hen ss ..

    Ta muốn gom nắng giữa mênh mông
    Ú ấm tim em những giấc nồng
    Về bên tình nhé ,kìa lối mộng
    Nắng chờ em đấy ,em biết không ..?

    Ta muốn đặt nắng làm gối mềm
    Để em dựa tóc vào hương đêm
    Lỡ mà trái tim còn đi lạc
    Có nắng dìu em bước êm đềm

    Ta muốn hái nắng lưng chừng trời
    Tặng em ,mong làm chiếc son môi
    Sớm mai nụ cười thay áo mới
    Em về trong nắng , thả buồn trôi ..
    Thanks nhỏ ghé qua nhà còn tặng SR 2 bài thơ nhé, SR cũng quên là nhà bụi đang phủ í. Hihi...

    Lâu nay SR nhiều chuyện phải suy nghĩ quá mừ lại hem suy nghĩ đến thơ
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #273
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Chút niềm vui tan hoang
    Hôm qua vừa vò nát
    Hôm nay cười mộc mạc
    Lăn theo từng dấu chân...
    ...

    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  7. #274
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Mộng...

    Mộng một ngày úp mặt lòng anh
    Nghe bình yên
    trú đời giây lát
    Thời gian không...
    phủ nhánh rêu xanh
    Ta hạnh phúc,
    như tình đang ca hát...

    Mộng một ngày không là tất bật
    Không!
    email!
    điện thoại,
    xoáy dài
    Công việc,
    sáng chiều không đuổi bắt
    Những lo toan...
    đời thực bay vèo...

    Mộng một ngày,
    một ngày đang mới
    Ngắm bình minh... nghe...
    tình yêu vỡ òa
    Cùng đuổi bắt,
    niềm vui đang tới
    Mộng ...
    mộng...
    một lần...
    đến trong tôi
    27.01.10


    P/S: Phá nhỏ tí..ngủ thui...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  8. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Hàm Long (03-08-2011)

  9. #275
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Anh cưới người ta... ai cưới em?!...
    Đọc thơ Sherian nghe đau đáu !

  10. Thành viên cám ơn bài của luulytim_tttt:

    Hàm Long (03-08-2011)

  11. #276
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Lúc vô tình anh bước qua em
    Bóng xa rồi còn dấu chân ở lại
    Chốn cũ nay em chẳng còn đứng mãi
    Dấu chân hằn... ai đã bước qua ai...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  13. #277
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Tiếc...

    Chưa Xuân
    Mai vội nở vàng
    Run run... mỏng mảnh...
    Những ngày vừa Đông
    ...
    Ai ngờ
    Trời đổ mưa giông
    Cánh rơi theo cánh
    ...
    Còn không...
    ...
    Lỡ làng...

    Vào Xuân
    Rồi đó Mai vàng
    Chao nghiêng cánh mỏng
    Rũ chàng Đông xưa

    Ừ thì
    Thuở ấy trời mưa
    Bây giờ hé nắng
    Buồn thưa thớt dần...

    phuongnhiaodai

  14. Thành viên cám ơn bài của phuongnhiaodai:

    Hàm Long (03-08-2011)

  15. #278
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Chạnh...

    Hai chiếc gối hai bên
    Thêm chiếc trên, chiếc dưới
    Thạch sùng đêm tặc lưỡi
    Bóng xoay vần... tìm vui...

    Chăn hững hờ nằm yên
    Rét vóc gầy... lơ đãng
    Cơn gió lùa chạng vạng
    Canh rồi canh... dần tàn...

    Trở mình xoay phải, trái
    Thấy phương nào cũng chênh
    Chiếc gối ôm thừa thãi
    Lạnh dùm... yên một bên...

    Trong giấc mơ nguệch ngoạc
    Ta rơi một chiếc hài
    Nơi vốn không hoàng tử
    Thôi chờ ai... đợi ai...

    Lối đời qua thì dốc
    Lối đời qua thì gai
    Chân trần rươm rướm máu
    Chai sần theo tháng ngày...

    Mai bước vui ra phố
    Soi vào gương khẽ cười
    Vỏ ốc vùi một chỗ
    Trong mồ hoang xinh tươi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  16. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  17. #279
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Lúc vô tình anh bước qua em
    Bóng xa rồi còn dấu chân ở lại
    Chốn cũ nay em chẳng còn đứng mãi
    Dấu chân hằn... ai đã bước qua ai...

    Đọc bài thơ này sao nghe tâm trạng quá. Đang vui cũng hóa buồn. Giống như một dấu lặng còn đọng trong lòng người khắc khoải, hic.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  18. Thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Hàm Long (03-08-2011)

  19. #280
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Chạnh...

    Hai chiếc gối hai bên
    Thêm chiếc trên, chiếc dưới
    Thạch sùng đêm tặc lưỡi
    Bóng xoay vần... tìm vui...

    Chăn hững hờ nằm yên
    Rét vóc gầy... lơ đãng
    Cơn gió lùa chạng vạng
    Canh rồi canh... dần tàn...

    Trở mình xoay phải, trái
    Thấy phương nào cũng chênh
    Chiếc gối ôm thừa thãi
    Lạnh dùm... yên một bên...

    Trong giấc mơ nguệch ngoạc
    Ta rơi một chiếc hài
    Nơi vốn không hoàng tử
    Thôi chờ ai... đợi ai...

    Lối đời qua thì dốc
    Lối đời qua thì gai
    Chân trần rươm rướm máu
    Chai sần theo tháng ngày...

    Mai bước vui ra phố
    Soi vào gương khẽ cười
    Vỏ ốc vùi một chỗ
    Trong mồ hoang xinh tươi...
    Vỏ ốc nào cho em
    Khi lòng còn bối rối
    Tỉnh ra một giấc mơ
    Vẫn riêng mình tiếc nuối

    Cuộc đời luôn quá vội
    Biết tìm đâu nụ cười
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  20. Thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    Hàm Long (03-08-2011)

Trang 28 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •