Vừa qua khỏi các bậc thang lầu 2, PL đã nhận ra ngay Ngõ Hẹp, không khác mấy so với hình trong Avatar nếu như không muốn nói là còn trẻ hơn hình vài tuổi.
Tóc cột 2 chùm xinh xinh, trông NH như một cô nữ sinh lớp 9, thùy mị, hiền lành với nụ cười rất duyên.
Sheiran hôm nay định cho ai chết mà quyến rũ trong chiếc áo voan đen ôm sát người hở vai, tươi tắn.
SR đã chọn một chiếc bàn ở lầu 2 của nhà hàng, sát khung cửa kính, nhìn xuống đường. Dự định khoảng 8 người chắc chắn có mặt.
NH đi off lần đầu với NR, không quên tranh thủ rút điện thoại bấm mấy kiểu.
Hình như là có đơn đặt hàng nào đó từ phía đối tác nào đó. Kiểu ni là đối tác xem hình xong có khi tương tư SR mất thôi.
Không để phí thời gian chờ đợi, một dĩa mồi và 2 lon bia, 1 chai nước suối được gọi lên. NH tỏ ra rất quen thuộc với không khí off nên thấy cụng ly với SR rất tự tin. PL thì cứ ái ngại:
- NH uống được không? (Sợ như mình hum nào, uống xong cứ lơ lửng trên mây)
- Không sao, NH quen rùi, tham gia nhiều rùi
Nghe cũng an tâm, nhưng cũng dặn hờ:
- Nếu uống không được thì thôi nghen.
SR níu áo PL hỏi:
- Vậy là mình có ai chị?
- Anh KHT không đi nè... An không đi nè, anh Langthang không đi nè...
- Yêu có đi không?
- Không, Yêu bảo bệnh
Vừa dứt lời, thấy Yêu và Minhthy lù lù xuất hiện. PL và SR giật thót cả mình. Linh thế Yêu. Mờ trông Yeu bơ phờ thiệt. Mặt lừ đừ, tóc bờm xơm, không phong độ chải chuốt như mọi lần. Cái mệt của Yeu hình như lan sang cả Minhthy, chắc lo lắng cho Yeu quá đây mà. Yeu nhá, nhõng nhẽo lắm đấy nhá!




Trích dẫn

