Hàm Long (03-08-2011)
Hàm Long (03-08-2011)
Anh yêu
Hạt nắng
Lưng trời…
Em yêu
Ánh mắt
Một thời… xa xưa…
Hôm về ngang ngõ
Trời mưa…
Gởi anh
Vạt nắng
Tàn trưa
Lỡ làng…
Dằn lòng
Đợi nắng mới sang
Chẳng may
Lỡ chuyến
Đò ngang
Mất rồi…
Hàm Long (03-08-2011)
Anh đi
Anh bỏ
Mình tôi
Anh đi
Anh bỏ
Một trời
Nhớ nhung
![]()
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Hàm Long (03-08-2011)
Gởi nắng cho anh
(Thân tặng gã... đồ cổ... ^^)
Em ở nơi này chưa hết mùa Đông
Anh đón Xuân vùng Mai pha màu tuyết
Đêm xuống - ngày lên - nửa vòng cách biệt
Nửa nắng nghiêng trời, nửa rét triền miên...
Đông ở phương này nắng đổ vàng hiên
Xuân ở phương nào vẫn đương trời giá
Gác vắng chiều nay rét người xứ lạ
Rượu mấy ly đầy... lạnh vẫn chưa qua...
Thực - ảo hai miền khoảng cách bao xa?
Em sẻ chia cùng... ấm hơn ngày mới
Anh mở vòng tay... vỗ lòng nán đợi
Em chở mơ về... gởi nắng cho anh...
Last edited by Sheiran; 03-01-2010 at 01:30 AM.
Hàm Long (03-08-2011)
Anh lạc vào ngày xưa
Lối mộng nào hai đứa
Em lạc anh giữa đời
Nghe sầu dâng chan chứa
Ta lạc nhau mấy độ
Lá vàng bay cuối trời
Ngập ngừng lời thổ lộ
Cho nỗi buồn rơi rơi
Xin gửi lại cho ta
Chút tình ngày hôm trước
Xin gửi lại cho người
Con đường từng chung bước
Nhưng nào ai biết được
Có bao điều trao nhau
Đã xa rồi, xa mãi
Giờ tìm đâu, tìm đâu
Hàm Long (03-08-2011)
Ru em qua ngàn năm
Chỉ một bài hát cũ
Đưa em qua tình anh
Chẳng chốn nào lưu trú...
Hẹn nhau từ kiếp trước
Đã ngàn năm qua rồi
Khúc tình ca ngày cũ
Vọng từ thời trong nôi...
Trời sẵn bày duyên số
Sắp đời đi bên đời
Khúc nhạc buồn tương ngộ
Ngỡ quen từ xa xôi...
Không một câu hứa hẹn
Không một câu giã từ
Đến rồi đi bất chợt
Chẳng rõ buồn hay vui...
Dù sao thì đã gặp
Thoáng dìu nhau qua đời
Nhưng bờ không bến đỗ
Phải dong thuyền ra khơi...
Ngày mai bao sóng gió
Lấp trường giang mịt mờ
Nước mắt hoà vào bão
Khúc ca buồn chơ vơ...
Tự dưng điên điên viết lung tung...![]()
Hàm Long (03-08-2011)
Hàm Long (03-08-2011)
Nhớ Tết!
Nhớ ngày xưa lúc con còn khờ khạo
Theo má ra đồng để ngắm lúa trải bờ nghiêng
Con đâu biết trong ánh mắt người lúc đó
Xanh biếc một màu, bóng mạ...chiếu in xiên
Rồi theo tháng năm má trải qua bao nhiêu vất vả
Con lớn khôn rồi, hối hả...biệt quê hương
Cứ mỗi độ Xuân về lòng dâng...lên tha thiết
Được trở về ăn Tết...với người thương!
Con về quây quần ăn bánh tét, bánh chưng
Bao nhiêu chuyện vui buồn gia đình mình...chuyện trò vui vẻ!
Ôi hương ngào ngạt thơm lừng nơi cội nguồn gốc rạ?!
Xen lẫn dư âm vị mặn của cả...giọt mồ hôi!!!
Những hạt nếp căng tròn xinh, trắng quá đi thôi
Hút hết tinh hoa Đất, Trời qua những ngày mưa nắng
Để tạo nên một mùa vui với tình cảm mênh mang sâu lắng
Để con biết rằng mãi mãi chẳng thể quên!
Đọc bài "Xuân về nhớ bánh tét quê..." của SR, thật là hay, thật là cảm động. Mình cũng nhớ quá...!!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Hàm Long (03-08-2011)
Từ ngày
khuất bóng đò trôi ..
Từ nghe
Hạt nắng trên môi..
hững hờ ..
Bây chừ ..
Ngõ vắng, mùa mưa
Tìm đâu vạt nắng ngày xưa ..
Lỡ làng ..
Bây chừ ..
Chưa hết xốn xang
Đò qua bến cũ ..
Lại mang buồn về ..
Lâu rồi Nhỏ hông dc đọc thơ của ss SR nà ,khi mô ss mới bầu rượu túi thơ một mình ...để nhỏ bắc ghế qua tâm tình ..í lộn tâm sự dí ss nà..
Một chút cảm xúc Nắng trong đầu ngày mới ,Nhỏ gởi tặng ss SR ,mong ss sớm có thơ cho Nhỏ đọc hen ss ..
Ta muốn gom nắng giữa mênh mông
Ú ấm tim em những giấc nồng
Về bên tình nhé ,kìa lối mộng
Nắng chờ em đấy ,em biết không ..?
Ta muốn đặt nắng làm gối mềm
Để em dựa tóc vào hương đêm
Lỡ mà trái tim còn đi lạc
Có nắng dìu em bước êm đềm
Ta muốn hái nắng lưng chừng trời
Tặng em ,mong làm chiếc son môi
Sớm mai nụ cười thay áo mới
Em về trong nắng , thả buồn trôi ..
Hàm Long (03-08-2011)