Này này tớ bảo cho mà biết
Liệu mà suy tính điều hơn thiệt
Kẻo không lại bị quýnh hội đồng
Thương tích cùng mình kêu thảm thiết.
Ý ý làm huynh hổng gziỡn chơi
Nhường nhịn em gái chuyện thường đời
Tía má dạy rồi sao hổng nhớ ?
Muội còn bé lắm bớ huynh ơi ...
Một tuổi đời
Hix...hix.... 2 người 01 tuổi đời dzậy TAT làm em 2 người TAT mấy tuổi đây, ăn hiếp trẻ vị thành niên thì sao nhỉ...?
hehehe...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống