RP Off này 01/08/09
Do SR không có mặt từ đầu nên nếu có thông tin nào không chính xác mong các anh chị thông cảm cho ạ ^^
Trưa thứ 7 (1/8/09), không gian Khu du lịch Văn thánh như chợt vui tươi, nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của các vị khách quí của VT từ nơi xa đến. Những giỏ hoa tươi thắm, những chai rượu nồng men chưa uống đã say, đẹp sao tình thân ái của các thành viên phương Bắc dù chưa có dịp tương phùng, đối ẩm.
Ruợu Bàu đá của anh Nhật Nguyệt (Không chỉ một bình mà tới... 1 thùng, không biết VT off bao nhiêu lần mới uống hết nữa)
Tay bắt mặt mừng, các thành viên tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với nhau, 3 tà áo dài tha thước của 3 chị Trần Nguyễn, Nhật Hạ và bạn chị Nhật Hạ (Sorry em không nhớ tên ^^) làm những vạt nắng buổi đầu Thu bỗng co mình ngoan ngoãn hẳn đi.
Last edited by Sheiran; 03-08-2009 at 08:37 AM.
Anh coca_cola và Thầy Pearly
Lão hạc hỏi anh Tazang và Thầy Pearly: "Liệu cái này phải... nước suối không nhẩy"
Đôi tiên đồng - ngọc nữ của VT => Yeu100c và Minh Thy
Người đàn ông bận rộn nhất và cũng là người... nhiều vợ nhất VT => Lão lang
Nhập tiệc nào
Tiệc được bắt đầu hơi luyến tiếc khi vắng mặt những nhân vật kỳ cựu của VT như: Anh Phù Sinh, anh Kehotro, anh Thúc Sinh, người đẹp Mộng thi thi... Hai vị khách mời ở SG Teacher ABC, Lê Minh Hoà. Tiếc nhất là chị Sunwild đã vào SG nhưng đi Bình Dương với gia đình không về kịp, anh Cầu vồng khuyết, anh Nhật nguyệt, Sơn nữ, cùng vài nhân vật nữa cũng không thu xếp được công việc của mình.
Last edited by phale; 02-08-2009 at 07:07 PM.
Mọi người vừa nhâm nhi vừa thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc cây nhà lá vườn - những bản tình khúc vượt thời gian như lắng đọng hơn trong từng lời hát ấm áp và cây ghita thùng của anh Yeu100 và thầy Pearly.
Mọi người đang chuyện trò vui vẻ thì điện thoại chị Phale reo:
- SR: Chị ơi, mọi người đang ngồi ở đâu ạ?
Nhìn qua trái, thấy ai như chị Phale đang xoay lưng lại vẫy vẫy, SR nhanh chóng "phi" vào, đi được một đoạn, thấy một nhân vật nam mặc áo màu xanh lá cây đứng dậy bước ra, ngay lập tức, SR nhận ra ngay lão gia nhà mình, lâu lắm rồi không gặp, thấy lão gia ra đón, SR xúc động... phi nhanh hơn...
Lão lang đón SR vào tận chỗ ngồi, thăm hỏi chưa được dăm ba câu, vội vã đứng dậy rót rượu... giã từ, sau khi nói nhỏ với SR một câu: "Anh đợi em đến để... đi về đó". (Hix..).
Xoay qua bà 8, lão lang hiền hoà
Anh Tazang ngồi gần nghe thấy thế, liền đứng dậy nâng ly nói nhỏ với anh Lang thang
Xoay lưng, anh Tazang đắc chí
Anh Tazang về đến chổ ngồi, Thạch anh tím thay mặt VT tặng anh Tazang phần quà hội ngộ, anh Tazang vừa nhận quà vừa tranh thủ "bỏ nhỏ".
Vừa tán tỉnh Thạch anh tím xong, anh Tazang liền quay phắt nhìn vào hướng ra vào khi chị Phale nói lớn: "Sanmei đến rồi".
Vừa trông thấy dáng hoa thuỳ mị và những lọn tóc xoăn duyên dáng của Sanmei, anh Tazang liền đứng dậy huơ tay: "Ơ, đệ tử của Tazang à nha!"
Nhanh như chớp, anh Tazang đón Sanmei vào ngồi cạnh mình và rót 2 ly rượu
Cô Phale vừa trao quà xong thì không khí lập tức sôi động hẳn lên:
- Ơ, thì ra đi học, tốt nghiệp xong được tặng quà hả, thế thì... mai mình cũng đi học nữa. (Không biết hôm nay lớp cô Phale nhận được thêm bao nhiêu học trò mới rùi, chừa chỗ... cho em nữa nha cô)
Last edited by phale; 02-08-2009 at 07:35 PM.
Thông báo: Nếu "một-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" còn... cắt hình lung tung làm bài RP của SR không liền mạch thì em sẽ... không viết nữa đấy ạ![]()
Mọi người gặp nhau vui quá dường như ai cũng quên ăn, chỉ cười nói, uống rượu, và nghe đàn hát. Anh Yeu100c thay đổi không khí bằng giọng ngâm Huế ngọt ngào khi thể hiện những bài thơ của chị Nhật Hạ.
Sanmei quay sang SR cảm thán: "Anh Yeu100c nhiều tài thật".
Lão hạc hôm nay làm chủ quán rượu, liên tục cầm bình Rượu Bắc đi vòng vòng không biết mệt dù cũng đã thấm men. Chị Phale trêu: "Lão hạc đi một vòng chị xem nào, coi đã say chưa". Để chứng tỏ mình không say, và cũng để chứng tỏ bãn lĩnh... người đàn ông đích thực (Hình như anh ấy dùng Xmen), Lão hạc nhanh chóng để bình rượu xuống, bước ra sân, trên đường đi, sẵn tiện... bế luôn chị Trần Nguyễn chạy một mạch và đảo trở vào => Ơ này anh ấy đã say đâu...(Giống... cướp cô dâu trong phim kiếm hiệp lém
)
Bạn chị Nhật Hạ, rồi đến chị Trần Nguyễn, anh Nhím con cáo từ về trước để chuẩn bị cho cuộc off của Khanh-van-net vào buổi tối. Ngoài lời mời giao lưu, Khanh-van-net còn rất "điệu", gởi tặng thành viên VT mỗi người một cây bút xinh xắn được khắc cẩn thận: "Kỷ niệm 01/008/09 - Khanh van net". Thật thiếu sót khi VT chúng ta chưa có quà giao lưu để thể hiện tình cảm của mình với Khanh-van-net, sau sự việc lần này, nên chăng VT chúng ta nên lập một quỹ nho nhỏ, mỗi tháng mỗi người đóng góp một ít tượng trưng gì đó để dành kinh phí cho những việc ngoại giao như thế này. Còn off thì vẫn như cũ, share![]()
Tiếp nối, Minhthy cũng từ giã về trước vì bận việc. Yeu100c còn lại một mình, liên tục pha trò với mọi người để nguôi ngoai nỗi trống vắng trong lòng. Trong đó có những câu hát rất là... Yeu100c
"Hà nội ta có hoa anh đào, Sài gòn cũng có hoa anh đào, Cần thơ cũng có hoa anh đào, Đà lạt cũng có hoa anh đào, cả nước đều có hoa anh đào"
"Việt Nam ta có hoa anh đào, Nhật bản cũng có hoa anh đào, Cuba cũng có hoa anh đào, Hà lan cũng có hoa anh đào, thế giới đều có hoa anh đào"
Trong thời gian chờ đợi đến giờ họp mặt với Khanh-van-net, số thành viên còn lại di chuyển địa điểm sang một chòi lá ở giữa hồ uống cafe. Anh Yeu100c, thầy Pearly, chị Nhật Hạ tiếp túc cống hiến những bài hát bất hủ, trời đổ mưa rào, thật là thi vị biết bao...
Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Lão hạc kéo Sanmei ra một góc...
Bên cạnh đó, Tazang và Lão Hạc đã ngà say, ngồi khoác vai nhau trò chuyện rất say sưa, ăn ý.
SR bỏ nhỏ với chị Phale: "Chỉ lo vài ly nữa thì anh Lão Hạc sẽ đòi nhảy xuống cái hồ rộng của khu du lịch, đòi... bơi sang bờ bên kia, như chị Oanữ ngày xưa đã từng đòi... vượt đảo Cát bà trong một đêm luý tuý"
Last edited by Sheiran; 03-08-2009 at 08:42 AM.